Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Vụ Án IEM: Lôi Cổ ‘4 Con Chó Bẹc-Zê’ Ra Tòa, Dễ Hay Khó?


Vụ Án IEM: Lôi Cổ ‘4 Con Chó Bẹc-Zê’ Ra Tòa, Dễ Hay Khó?
 

Động lực nào khiến LMĐ và đồng bọn quay lại giành xé 28 HTM?
Từ lâu, nhóm LMĐ tung tin rằng: chúng có phần hùn trong căn nhà 28 HTM. Tin tức này chúng dùng để hợp lý hóa số tài sản chúng cướp giựt ra đi, rằng chúng nhường phần hùn cho ông bà TM, còn phần chúng "cướp đi" là coi như thay thế phần chia trong căn nhà 28 HTM. Vì sự thật "bên trong" giáo hội thường từ trước tới nay không ai muốn "bạch hóa" ra làm gì, chính điểm này bọn "cướp trong tôn giáo" lợi dụng tung tin thất thiệt, gây hiểu sai trong cộng đồng: Kẻ cướp được xem như vị thánh và ngược lại người ngay thì ...
Để giập tiếng nói "Bạch thư" của Ms TM, vì điều này sẽ đưa ra ánh sáng nhiều sự thật. Nhất là "bản mặt của lưu manh sư Phạm Đình Nhẽn" - Chủ tịch VEF... Nhóm LMĐ xúi ông John Hicklin - Kings Church đòi nợ ông bà TM với điều kiện ông bà TM phải rút lại các Bạch thư và không tiếp tục đưa sự thật ra trên truyền thông nữa... thì sẽ không đòi nợ, nếu không họ sẽ đòi và đưa ra tòa án nếu không trả được nợ!!! Đây THỦ ĐOẠN!

ÔNG IAIN CÓ ĐÒI ĐƯỢC NỢ KHÔNG?
Câu trả lời là KHÔNG!
Nhóm LMĐ hãy nghiên cứu những điều sau đây và đưa ra đối sách nhé:
Ông John Hicklin nghe lời bọn LMĐ và VEF đòi nợ ông bà TM. Ông bà TM bằng lòng trả nợ, nhưng với điều kiện ông John Hicklin phải "lôi cổ” được “4 tên cướp" Đức-Hải-Thảo-Học và một tên nữa đã tẩu ra nước ngoài: Phạm Viết Tuấn Anh đến tại 28 HTM để chứng kiến ông bà trả nợ. Ông bà TM yêu cầu "4 tên cướp" phải có mặt để làm chứng việc ông bà TM đã trả nợ cho ông John Hicklin, lý do vì khi mượn nợ thì có "4 tên này" ký giấy làm chứng. Nhưng điều kiện ông TM đưa ra đối với ông John Hicklin là bất khả thi. Vì ông John Hicklin không thể nào "cột giây thừng vào cổ 4 con chó" mà lôi nó lên 28 HTM cùng lúc được (một con cũng không, vì “mấy con chó” này rất ma ranh). Thế thì ông John Hicklin sẽ khó lấy được nợ cho dù ông bà TM có thiện chí trả.
Ông John Hicklin yêu cầu ông bà TM gửi tiền qua ngân hàng, nhưng yêu cầu này cũng bất khả thi, vì theo luật VN hiện nay không thể chuyển khoảng tiền lớn ra nước ngoài bằng hệ thống ngân hàng, nếu không có giấy phép của nhà nước. (Ms TM không đồng ý điều kiện này)
Ông John Hicklin đòi đến VN, sau đó ông bà TM sẽ đến gặp ông tại một quán "cà phê" để trả nợ. Ông TM không đồng ý vì không an toàn.
Ông John Hicklin đòi ông bà TM đến khách sạn nơi ông ở để trả nợ, ông sẽ thuê bảo vệ và có luật sự chứng kiến. Ông bà TM không đồng ý vì cũng không an toàn.
Ông John Hicklin đòi đến văn phòng luật sư trả nợ có "luật sư chứng kiến" - ông bà TM cũng không đồng ý, vì theo ông bà TM "luật sự VN không đáng tin cậy".
...
Giải pháp của ông bà TM trước sau vẫn là: "lôi cổ 4 con chó" tơi 28 HTM để ký vào giấy trả nợ. Điều kiện này thì ông John Hicklin... THUA! (làm sao cùng lúc cột cổ 4 con chó bẹc-zê to lớn vào dây, kéo nó tới 28 HTM được, trong khi nó không chịu tới?)
Một anh em trong Chúa cũng là luật sư đưa ra ý kiến: Nếu Ms TM có thiện chý trả nợ thì hai bên (ông John Hicklin và ông bà TM) gặp nhau trả nợ tại tòa án, có giấy tờ xác nhận của tòa án là Ms TM "yên tâm", bằng chứng pháp lý tại tòa thì rõ ràng ông bà TM đã TRẢ XONG NỢ.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là “nhóm LMĐ thật sự không dám ra mặt”, theo ông bà TM. Họ chờ ông TM trả nợ xong là “tung tin” rằng họ có phần hùn trong căn nhà 28 HTM, và họ “phớt lờ không đòi, vì họ coi như đã lấy tái sản kia rồi (những gì họ đã lấy thay thế cho phần hùn, cọng vơi khoảng lời lâu nay, là “huề”) – Nghĩa là họ cũng “công bằng”, nhưng “thuộc linh” không muốn “kiện tụng xấu hổ danh Chúa” chứ không phải họ “cướp giựt gì cả”!

ÔNG John Hicklin CÓ LẤY ĐƯỢC TIỀN TẠI TÒA ÁN KHÔNG?
Câu trả lời là KHÔNG và còn VÀO TÙ nữa là khác! Vì sao?
1-    Theo luật pháp VN hiện nay, kể cả thời điểm cho mượn tiền, ông John Hicklin đã chuyển vào VN lượng tiền như vậy - một cách “chui lén”, điều này là phạm pháp. Ngoài việc đóng thuế số tiền được trả tại tòa (trả một lần hoặc nhiều lần) ông John Hicklin phải trả án phí, và toàn bộ số tiền của ông được trả nợ có thể bị “sung vào công quỹ nhà nước” vì ông John Hicklin đã “phạm luật pháp VN”.
2-    Sự can thiệp của ông John Hicklin vào nội tình giáo hội IEM gây nên sự chia rẽ nghiêm trọng, làm tổn hại một Hội thánh Tư gia tại VN, với “tội ác” này, đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông John Hicklin tại nước của ông – Vương quốc Anh và cả công pháp quốc tế! – Ông John Hicklin với tư cách “cố vấn được mời” đã ký giấy xác nhận nhóm của LMĐ là “thành viên của ban lãnh đạo IEM” (có chữ ký của ông đàng hoàng). Nhưng, vấn đề là ông “xác nhận với mục đích gì”? (Tại sao ông không hỏi ý kiên Ms TM, vì Ms TM là người mời ông làm cố vấn?) Việc ông TM “phạm tội tà dâm” phía LMĐ và VEF có dám đưa ra công pháp quốc tế không? Bằng chứng có thuyết phục không? Nếu ông TM phạm tội là thật thì việc tự ý rút ra khỏi tổ chức rồi “cướp tài sản ra đi” nhóm của LMĐ đã dựa trên hiến chương nào? Tập thể IEM có đồng ý không? Có “hợp pháp” theo luật lệ của giáo hội không? Ông John Hicklin là người ngoại quốc, với tư cách là giáo sĩ, là “cố vấn”, việc ông ủng hộ cho một “băng cướp bất pháp, phá hoại một giáo hội, gậy chia rẽ thân thể Chúa”… Vậy ông là ai? Là hạng người nào? Vì động cơ gì? Ông Iain có “vô tội” trước Chúa và cả công pháp quốc tế, cũng như đối với “lương tâm con cái Chúa trên toàn cầu” trong việc làm tan nát giáo hội IEM tại VN không?
Nếu Ms TM cũng thuê luật sư, đưa hồ sơ tố tụng qua nước Anh dựa trên công pháp quốc tế thì liệu ông John Hicklin có khỏi việc phải ra tòa không?
Hiện nay ông John Hicklin đang ở VN theo sự “chỉ dạy” điều động của nhóm LMĐ, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tại VN “thộp cổ tên già mà dại” này, mà hỏi vài câu xem hắn trả lời làm sao?
Tóm lại: Nếu đưa ra tòa, ông John Hicklin chẳng những không được “chì” mà mất cả “chài” nữa là khác!

Tư Lò Thiêu-Bình Hưng Hòa

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

khen MS Trần mai, không muốn trả nợ nên gây khó cho người đòi. potay

Nặc danh nói...

Ms TM Làm khó hay khó hiểu?
"MS Trần mai, không muốn trả nợ nên gây khó..."
Có gì đâu là khó?
Khi mượn có 4 người ký tên trong giấy mượn, khi trả thì cũng muốn có 4 người ký tên xác nhận là đã trả rồi. Cái khó là sao 4 người kia không một người nào dám tới!? đó mới là điều KHÓ... HIỂU!

Nặc danh nói...

Có gì là khó hiểu !

Khi mươn có 4 người ký tên, tài sản chung, đòi được thì chia ra xài. Ngày hẹn trả là 20/9/2013, LMĐ lộ chân tướng kẻ cướp quá rỏ, định thuê giang hồ đến lấy trước, nếu MS Mai sợ khi bị khè mà giao tiền thì Đức cuổm luôn chứ có gì là lạ ! Trò hèn !

Nặc danh nói...

một lời quở trách tỏ tường ...còn hơn yêu thương giấu kín"...đó là điều tôi nghỉ rằng 4 vị đã từng giảng dạy và chắc cũng không ít lần khuyên bảo các anh em nhân sự (chủ yếu là các anh chị em thiểu số...học.} trong các kỳ thông công. Vậy mong 4 vị hãy suy xét rằng... chẳng phải vì cớ cơ hội lúc nầy mà các vị đã được chức đó sao? Hãy đến để thực hiện... đừng chỉ giảng !
Hãy thể hiện cho mọi người thấy sự sáng thật của quý vị,
Hãy gặp mặt để cho Ms T. M hưởng đuoc một lời quở trách tỏ tường.
Hãy làm cho cộng đồng cơ đốc thấy ánh sáng lớn trong sự tối tăm....
Nếu nói rằng Ms T.M là trâu già không sợ dao phay thì quý vị là cây ngay đâu sợ chết đứng
yêu thương giấu kín thì chẳng giúp ích được gì ,vậy mong quý vị đừng giấu mặt nữa...
người hối cải muộn màng

Nặc danh nói...

Chiêu ruột của Lê Mnh Dog
Nghe tin Ms TM đã chuẩn bị tiền và sẵn sàng trả, chỉ có điều là không trả ở quán cà phê, khách sạn, văn phòng luật sư... mà chỉ trả tại nhà. Lê minh Dog thuê "luật sư láo" tới để "nhân danh ông chủ nợ lấy tiền" nếu không sẽ đưa ra tòa. Miếng giấy ủy quyền được soạn bằng tiếng Việt mà không có bản tiếng Anh, là do "luật sư của Lê Mih Dog" soạn và LMD dụ ông chủ nợ người Anh ký vào. Lê Minh Dog từng dụ VEF - Nguyễn Hữu Hiếu ký cho mình cái giấy xác nhận là thủ quỹ - thành viên VEF với một lý do "nhẹ nhàng" là để làm việc với Hiệp hội thông công tin lành Campuchia. Nhưng với cái giấy này Lê minh Dog đã tung đi khắp nơi lừa gạt cộng đồng và lừa luôn cả ông người Anh rằng Lê minh Dog là người được VEF tín nhiệm. Sau này khi sự việc đổ bể, Nguyễn Hữu Hiếu nói rằng lúc đó LMD chỉ nói là "để làm việc với CEF" thôi. Đây là "chiêu ruột" của Lê minh Dog mà! Với người Việt - nhóm mục sư VEF mà LMD còn lừa ngoạn mục thì người Anh, nước ngoài lừa để ký một cái giấy có gì là khó? Bản chất "láu cá" của LMD đã lộ ra quá rõ rồi còn gì?
Nhóm "4 con chó bẹc-zê" sẽ lừa ông chủ nợ người Anh ký vào một cái giấy bằng tiếng Việt, gọi là giấy ủy quyền rồi kèm theo lời giải thích "ở VN rất là đơn giản, chỉ cần ông ký thì chúng tôi sẽ dùng luật sư là ông M phải trả..."... do Dương Thị Th dịch lại... thế là ông chủ nợ người Anh ký thôi. Lấy không được tiền thì thôi, còn lấy được thì họ sẽ nói với ông chủ nợ là "ông M chưa trả" hoặc là "thằng luật sư nó ôm của chạy mất rồi"! Nếu ông chủ nợ người Anh mà đòi kiện luật sư thì "nhóm 4 con chó bẹc-zê" sẽ đem công an ra hù rằng ông là người nước ngoài, ở đây cộng sản không phải như nước Anh, ông sẽ bị tù... thế là ông người Anh bỏ của chạy lấy người! Lê minh Dog lại được tiền và cả nhóm cười hỷ hả... làm gì nhau?

Nặc danh nói...

Tiên tri hỏi thì chó không trả lời, người trả lời thay cho chó được không?

Ian không dắt chó "chức đó" đến gặp mục sư Mai vì các lẽ:
1-Vef, Kings-Church khám phá mục sư "chức đó" và những mục sư trong giáo phái nầy là... chó (mua bên Đức) thì họ không dám kéo đi vì mắc cỡ.
2-Tất cả mục sư Kings-Church & mục sư Vef & mục sư "chức đó" đều là chó nên chẳng chó nào kéo được chó nào đến trước tòa.
3-Hoặc là Kings-Church và Vef không dám dắt mục sư "chức đó" theo sợ " chức đó" giành khúc xương rồi đâm chém nhau.
4- Nhà 28 HTM là trường kinh thánh chứ không phải quán cầy tơ đâu mà bảo mấy ông Kings-Church dắt "chức đó" đến quán cầy để bán thui, quay??
5- Hoặc nhóm Ian nào đó biết được Việt Nam đang thịnh hành việc ăn cướp chó rồi bị giết nên họ không dám dắt "chức đó" theo.
Tùy bạn chọn lý giải nào cũng được thôi! tự do chọn lựa

Nhân viên quán thịt cầy "chức đó"

__________

Chú thích: Theo tự điển hiện đại chưa được xuất bản: "Chức đó" là loài chó mua bên Đức.

Unknown nói...

Đính chính:
Chủ nợ trong vụ IEM là ông John Hicklin chứ không phải ông Iain. Ông Iain là một mục sư của Hội thánh Kings Church, được ông John Hicklin "bảo trợ".
Ông John Hicklin là một chấp sự - thương gia.

LHS

Nặc danh nói...

Sao không mời ông HTK làm cố vấn?
Ông John Hicklin với tư cách “cố vấn được mời” đã ký giấy xác nhận nhóm của LMĐ là “thành viên của ban lãnh đạo IEM” (có chữ ký của ông đàng hoàng). Nhưng, vấn đề là ông “xác nhận với mục đích gì”? (Tại sao ông không hỏi ý kiên Ms TM, vì Ms TM là người mời ông làm cố vấn?)
...

Trong vụ việc xảy ra cho IEM, ông John Hicklin là người được mời làm cố vấn cho Liên đoàn Truyền giáo Phúc Âm. Sau khi xảy ra sự việc thì ông chỉ liên lạc và làm việc với nhóm của LMD mà không liên lạc, làm việc với nhóm của LĐTGPÂ của Ms TM.
Ông John Hicklin không phải là mục sư nhưng được mời làm cố vấn cho công việc Hội thánh.
Đa số những thương gia Cơ-đốc dù họ không phải là mục sư nhưng thường được mời làm cố vấn chính thức cho một giáo hội nào đó. Hoặc có đôi khi họ là khách mời danh dự trong những dịp đặc biệt như nhận giấy phép hoặc kỳ đại hội của các giáo hội... Những người có Lời Chúa nhưng không có nhiều tài chánh, tiền bạc (như ông Huỳnh Thúc Khải chẳng hạn) sao không thấy ai mời ông làm "cố vấn"?
Theo tôi, vấn đề đâu chỉ riêng ở LMD mà còn ở "ông cố vấn" nữa!

Người hối cãi muộn màng.

Nặc danh nói...

Chèn đét ui!

Tui mà CÓ PHẦN HÙN THIỆT Ở CĂN NHÀ 27 HTM ĐÓ THÌ TUI CHẠY TỚI LIỀN, MẮC MỚ GÌ MÀ NGU SAO BỎ TÀI SẢN CỦA MÌNH CHƯ? CẦN GÙ ĐỢI AI MỜI?

VẬY MÀ TUI HỔNG ĐẾN/ 1 LÀ TUI XẠO BÀ KỐ, 2 LÀ TUI NGU NHƯ CHÓ ĂN C...!!!!

LMĐ.