Thuê Luật Sư
Giả “Khè” Mục Sư Thật - Ai Làm Việc Này?
(ảnh: minh họa)
Chiều 16/9/2013 có hai người xưng là “luật sư”, tới 28 HTM tự
xưng là “luật sư được ủy quyền của ông John Hicklin”, đến để đòi nợ Ms Trần M. Họ trình
ra giấy ủy quyền có chữ ký của ông John Hicklin. Một người tự giới thiệu là “luật sư Tuấn”,
và giới thiệu người kia là “luật sư Bảo T” là xếp của luật sư Tuấn, có văn
phòng luật sư tại quận Tân bình, Tp HCM. (Gần “văn phòng Phan bá Phiến” của tướng
cướp LMĐ)
Ban đầu, người có tên là “luật sư Tuấn” rất là “hung hăng bọ
xít”, y nói rằng y được ủy quyền của đương sự người Anh đến đây để đòi nợ, nếu
không giải quyết thì y sẽ làm thủ tục “truy tố ra tòa”!
Sau khi Ms TM và một vài anh em được Ms TM giới thiệu là “người
trong nhà”, nói chuyện tử tế, trình bày nhẹ nhàng sơ qua mọi vấn đề, một cách
khái quát… chỉ mong mọi người tới đây để Ms TM trả nợ… thì “tay luật sư thiệt Bảo
T” kia, bảo rằng: “Chúng tôi đến đây để
nghe phía bên này trình bày… và… không
phải vụ việc nào chúng tôi cũng nhận” và anh ta nhìn sang “luật sư Tuấn”
kia ra ý là… “về nhà bàn”! Và anh cũng nói vài lời đại ý là chúng tôi tới đây để
tìm hiểu và “ghi nhận sự việc” chứ chúng tôi CHƯA LÀM GÌ CẢ! (Trong khi đó thì
tay “luật sư Tuấn” kia luôn có thái độ rất “hung hăng bọ xít”, dù sếp của hắn
đã tỏ ý… “thua rồi”!)
Quan sát sự việc chúng tôi nhận thấy: Người có tên là Bảo T mới
là luật sư thật, còn tay tự giới thiệu là “luật sư Tuấn” kia là “luật sư dõm”.
Vì tay Tuấn này nói chuyện rất dốt về luật. Cụ thế là không luật sư nào “cầm miếng
giấy lộn” chỉ có chữ ký của ai đó thôi… để đi đòi nợ.
Miếng giấy “ủy quyền” mà “luật sư Tuấn” đưa ra, mặc dù có chữ
ký của ông John Hicklin, nhưng là một miếng giấy được soạn bằng tiếng Việt và không được
xác nhận của cơ quan công chứng. (Với miếng giấy này người ta có thể mời anh ra
khỏi nhà, chứ đừng nói là làm việc) Khi được hỏi “bản tiếng Anh của đương sự”
sao không có, thì “luật sư Tuấn”… “nói cà lăm”… rằng “chúng tôi sẽ bổ sung”!
Miếng giấy ủy quyền muốn có giá trị pháp lý phải đến cơ quan
công chứng, muốn được cơ quan công chứng tại VN xác nhận thì “tư cách của ông John Hicklin phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao”, vì ông là người nước ngoài và
nhiều yếu tố khác… (Không thể cầm một miếng giấy với một chữ ký mà tới lấy tiền
tỉ ra đi dễ dàng!)
“Luật sư Tuấn” nói rằng căn nhà 28 HTM có ba phần hùn: 1 là
ông John Hicklin, 2 là ông bà TM, 3 là “giáo hội của Đức”… bây giờ phần của ông John Hicklin
thì trả lại cho ông ta.
Khi một người nhà của Ms TM hỏi: Khi ba người hùn vốn đóng một
chiếc tàu đi biển, chiếc tàu đang sử dụng đúng mục đích, một người đòi rút lại
phần hùn của mình và phải “lấy ngay” có được không? Muốn rút phải có sự thương
lượng, gặp nhau giải quyết, tại sao không đến nhà gặp mà “ủy quyền”...? Có hợp
lý không...? Đến lúc này thì “luật sư Tuấn” hỏi lại người nhà Ms TM: “Anh có phải
là anh Khải không”? (anh Khải nào? Và anh Khải thì liên quan gì trong vụ việc
mà “luật sư Tuấn” lại đề cập tắt ngang? Ai đã cung cấp thông tin về “anh Khải”
cho “luật sư Tuấn”?)
Trong khi đối thoại sơ lược với Ms TM, “luật sư Tuấn” có nói:
“Vì mục sư TM có một vấn đề tế nhị không
tiện nói… nên mới xảy ra sự việc…”. Người nhà Ms TM nói: Việc gì anh cứ nói
thẳng ra, ở đây không có gì phải ngại?! (ai cung cấp “thông tin tế nhị” cho “luật
sư Tuấn”? Và tại sao “luật sư Tuấn” lại đề cập đến “anh Khải” nào trong vụ việc?)
Sau khi “hù dọa trớt quớt” thì “hai luật sư” ra về…
Thật ra, nếu không phải là người Việt nam với nhau và hơn nữa,
nếu những người làm việc với “hai luật sư” hôm đó không phải là những con cái,
tôi tớ Chúa… thì đã mời “hai luật sư dõm” ra về ngay từ đầu, vì với một “miếng
giấy lộn” anh không đủ tư cách để ngồi nói chuyện!
Ông John Hicklin “ngu
dốt” hay là LMĐ đứng phía sau?
Ông John Hicklin hiện đang có mặt tại VN. Chữ ký trên “giấy ủy quyền”
là chữ ký của ông, nhưng “giấy ủy quyền” được soạn bằng tiếng Việt. Rất có thể
ông bị nhóm của LMĐ “cho uống thuốc lú” nên mới ký lên giấy mà không biết nội
dung. Vì nếu đúng thủ tục pháp lý, giấy ủy quyền phải được soạn bằng tiếng Anh,
ra công chứng, phải có xác nhận của cơ quan công chứng: Ai ủy quyền cho ai? Ủy
quyền việc gì? Người ủy quyền và người được ủy quyền có đủ tư cách pháp nhân, vụ
việc có đúng trình tự pháp lý hay không…? Và nhiều vấn đề khác. Tay “luật sư Tuấn”
kia là một tay “đang học việc” hoặc là “giúp việc văn phòng luật”, chẳng biết
gì về luật cả. Có thể tay này được LMĐ “mua”, nên từ đầu đến cuối hắn rất “hung
hăng bò xít” để lộ nhiều cái ngu của một “luật sư”! Hắn biết hắn “ngu” về luật
nên khi đi hắn “rước thầy” là luật sư Bảo T đi theo. Nhưng khi nghe trình bày
sơ qua thì luật sư của “luật sư Tuấn” thông báo gián tiếp cho hắn biết rằng “không
phải vụ việc nào chúng tôi cũng nhận”! (Tức là nếu nhúng vào vụ này thì
có mà… “đóng cửa văn phòng luật sư luôn”...)
Theo thư mời của Ms TM (Thư Ms Trần Mai Mời Lê Minh Đức và VEF Chứng Kiến Trả Nợ)
thì ngày 20/9 này sẽ là ngày “ba mặt một lời” và ms TM sẵn sàng trả nợ. Thế
nhưng, không những ông John Hicklin một mực không tới nhà nhận tiền, mà “bọn LMĐ đã
tung chiêu trước”! Tại sao ngày 20 “người ta mời đến thì không đến” (hoặc không
chờ đúng ngày đến luôn), mà ngày 16 (trước 4 ngày) đã “thuê luật sư tới nhà đòi
lấy tiền” trước ngày hẹn!?? Tưởng rằng “thuê một thằng xưng là luật sư, với cái
giấy có chữ ký của đương sự là người ta sợ”, trả tiền cho các ông sao? Mà thật
ra “nhóm của LMĐ cũng không dám thuê luật sư thật”. Vì luật sư thật không ai
NGU mà đi làm một việc “đòi nợ dùm cho tướng cướp”! Kể ra nhờ “có tiền mà LMĐ
cũng khôn ra”, hắn không dám thuê luật sư thật. Thuê một tên “giả làm luật sư”,
không xong thì hắn tẩu thoát. Tên “luật sư dõm” kia cũng khôn, hắn bỏ ra một ít
thuê lại một luật sư thật đi theo hắn, không xong thì “huề”! (Không biết LMĐ đã
thuê tên luật sư dõm kia bao nhiêu tiền? Nhưng chắc chắn đây chỉ là “hợp đồng
miệng” và “giao dịch dưới gầm bàn”, “phong bì nhét túi”… không để lại chứng cứ
thì cũng huề cả làng, làm không xong thì thôi, nhưng tên luật sư dõm cũng kiếm
được chút ít)
Rõ ràng, “càng gần đến ngày chung thẩm” thì nhóm của LMĐ cũng
hoảng loạn thấy rõ!? LMĐ là “con cáo già” chứ đâu phải vừa! Còn 4 ngày nữa là “ngày
gặp thầy” mà hắn đã “chơi đòn độc, ném đá giấu tay”!
…
Tư Nhiều
Chuyện
(18/9/2013)
18 nhận xét:
Thật nực cười !
Thằng Luật sư nào mà ngu thế ? Luật sư thì nói chuyện tại Tòa án, tại phòng Công Chứng, mắc mớ gì đi đến nhà người ta đòi nợ thuê ? may mà MS Trần Mai nhịn nhục phân tích phải quấy chứ gặp người khác thì MANG ĐẦU MÁU chạy về vì vào gia cư người ta làm bậy , bị đánh là thường tình thôi !!
Theo tôi, thì thằng xưng Luật sư đi đòi nợ mướn nó không là luật gì cả mà nó là thằng DU CÔN dưới trướng của Lê minh Đức . Còn cáo Ông Lain cũng là ngốc, giấy không thị thực, không công chứng giá trị gì mà mang đến nhà người để khè ? Từ Anh Quốc qua mà còn bị thằng ăn cướp LMĐ gạt ! Nếu MS Mai trao tiền cho nó trước thời hạn thì nó và LMĐ chia nhau chứ còn ông Lain gì gì đó cũng bị một cú lừa đứt bóng thôi !! Hãy nhớ bản chất của thằng cướp thì :" Cái gì của người là của ta " kia mà ! Vì đó mà LMĐ hễ tài sản của MS Mai là của Đức, của LĐTGPÂ là của Đức, của Lain là của Đức, mai mốt tiền trong kho bạc của Nhà Nước cũng là của Đức luôn nữa đó ! Lòng tham nó đâu có đáy mà đầy để dừng lại !
Hãy bỏ cái trò cướp bóc của người đi Đức ơi, nếu không thì mầy sẽ đi Đứt !!!
Tín đồ vừa ra khỏi VEF.
Quả Phụ MS Bà Lý Văn Đáng khởi kiện Tổng liên hội.
Bà mục sư quả phụ Lý văn Đáng đã khởi kiện mục sư Thái phước Trường về đất đai nhà cửa của Bà bị san bằng tại ấp Phú an xã Song phú huyện Tam bình Tỉnh Vĩnh long.
Số là Bà ms quả phụ Lý văn Đáng được gíúp cho mượm phần đất 'tạm ở' sau khi Ông Ms Lý văn Đáng 'giả từ gát trọ'. Thời gian kéo dài nhờ có cô Lý thanh Xuân tham gia chánh quyền xã Song phú làm giấy đỏ cho Bà Chanh rồi (Lý thanh Xuân được cơ cấu vào BCS.HT)!?
Tại sao lại khởi kiện Ms Thái phước Trường? Tại vì ông ham làm nghiệp chủ trong HĐQT tài sản các chi hội.
Trên kia. Vụ việc văn phòng 2 chưa xong.
Dưới nầy. Quả phụ Ms Lý văn Đáng.
Lê quan tài Phúc phối hiệp ban đái giếng 'hòa giái' một bước không xong. Bà Chanh đòi lôi cổ Ms TPT xuống giải quyết.
Ms Thái phước Trường 'Bạc phước' khi tuổi bước vào lục tuần (1953 - 2013) Quý Tỵ con rắn lửa ! Đó đa.
TTV blog LHS tại Phú Quới Long hồ Vĩnh long.
Ms Phan văn Co xác nhận việc bà quả phụ Ms Lý văn Đáng.
Ms Thái phước Trường 'BẤT CỨ GIÁ NÀO' cũng phải 'hạ cố' xuống Phú an Song phú Vĩnh long để giải quyết 'hậu sự' cho người xâm hại tài sản quả phụ Ms Bà Lý văn Đáng cho ra ngô ra khoai cái coi.
Bà Chanh là mẹ góa con côi, hưởng trợ cấp TLH, hơn triệu / 3 tháng.
Nay nhà cửa đất đai bị thu hồi, tàn phá nhà cửa tan nát hết thì danh Chúa bị chê cười Ms Thái phước Trường có biết không?
Ms Phan văn Co Đơ cũng muốn về hưu nhưng vì trợ cấp hơn triệu / 3 tháng sống nhăn răng à! thành thử cố bám nhà giảng lương 6 triệu / tháng có hơn không?
Trên Tổng liên hội biết giử ghế, thì dưới nầy bám chổ là lẻ thường tình đương nhiên rồi.
Mấy lời xin góp ý Ms Thái phước Trường dù gì cũng là đàn em của chúng tôi. A men!
Nay, chứng thật.
Ms Phan văn Co Đơ Phú quới Long hồ Vĩnh long.
Đi Buôn Ắt Phải Có Lời TRƯỜNG Mới Đi!
Tôi có ý kiến.,
Vụ việc bà quả phụ mục sư Lý văn Đáng ở Song phú Vĩnh long ở đó nằm chờ Ms Thái phước Trường xuống mà giải 'huyết' (quyết) còn khuya...
Đi buôn ắt phải có lời Ông Thái phước Trường mới đi, đàng nầy chuyện đàn bà con nít thì 'tự liệu' lấy.
Nhớ vụ án An phú cô Thanh Hạ không? Bà Tôn đút Trường 5 chai, Cự 3 chai (nhơn dịp đi tụng) cú đúp chớ chưa hẳn là xuống vì vụ Tôn - Thanh Hạ.
Bà mục sư quả phụ Lý văn Đáng, vay nóng 5 tới 10 chai đi rồi thỉnh. Đi Buôn Ắt Phải Có Lời TRƯỜNG Mới Đi!
Xin cám ơn.
Mục sư Trí sự Trần văn Ba thành phố Cần Thơ.
Vụ án An phú cô Thanh Hạ... Bà Tôn đút Trường 5 chai, Cự 3 chai (nhơn dịp đi tụng) cú đúp chớ chưa hẳn là xuống vì vụ Tôn - Thanh Hạ.
...
Trường, Cự xuống cho vui chứ giải quyết cái nổi gì? Chuyện "ở trển" Dinh to (155 THĐ) còn cả đống rác không ai dọn nổi, chuyện dưới này Dinh nhỏ (HT An phú) chỉ là đống rác nhỏ hơi đâu mà giải quyết? (nhà nào mà chẳng có rác?) Ở trên này cái ghế của mình (Hội trưởng) còn chưa yên, sao lại đi "hất cái ghế của quan nhỏ" (Châu tử Tôn) làm gì? (mình ăn chén cơm cũng để anh em dưới này húp chén cháo chớ?) Đã vậy sẵn dịp (chớ tụi tui không gợi ý) cầm đỡ của quan bà Châu Tử đứa 5 chai, đứa 3 chai về "sung vào công quỹ gia đình" có hơn không? Đã được tiếng quan trên có viếng, lại được tiền bỏ túi về xe... vẹn vẻ đôi đường, làm khó quan dưới chi cho phiền phức? (anh em "tôi tớ chùa" với nhau cả mà?) Hơn nữa, suy lại bản thân mình có tốt lành gì đâu mà đi xử anh em (Châu Tử)?
Vài lời cùng Mục sư Trí sự Trần văn Ba thành phố Cần Thơ.
Trương văn BỐN.
Đôi điều suy nghĩ về : ĐẠO - ĐỜI !
Báo NLD oline, ngày 21/9/2013 có đăng bài : " Làm rỏ chạy chức, chạy ghế "
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chất vấn :" Tôi thấy dường như quy trình bổ nhiệm cán bộ năm 2013 chẳng khác gì năm 1993. Liệu có phải 20 năm vẫn giữ một quy trình ? Phó chủ tịch QH Uông chu Lưu cho biết dư luận lên tiếng tỷ lệ " 1/3 " để nói lên sự cống hiến của cán bộ; còn TW nhận định một bộ phận không nhỏ CB, đảng viên thóai hóa biến chất, vậy báo cáo có nêu rỏ được không ? Chủ tịch Hội Đồng Dân Tộc Ksor Phước bức xúc rằng dư luận phản ảnh có CHẠY VHỨC, CHẠY QUYỀN, CHẠY VIỆC, CHẠY GHẾ.... Giám sát phải làm rỏ, nhất là bổ nhiệm không đúng quy định, có tiêu cực hay không ? Bổ nhiệm sai quy định đang làm xã hội nghi ngờ có tiêu cực, tham nhũng nên cần có kiểm tra làm rỏ và xữ lý nghiêm khắc. Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình ( BNV) thừa nhận tiêu cực trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm là vấn đề nhức nhối; ngành Nội Vụ được giao xây dựng Nghị định về phòng chống tiêu cực trong công tác cán bộ và thi đua khen thưởng. Văn bản nầy đang lấy ý kiến các bộ, ngành và có thể ban hành trong qúy IV/2013" ( Trích báo NLD ngày 21/9/2013).
ĐỜI là vậy ! ĐẠO thì sao ???? Vấn đề chạy chổ, chạy chức, chạy ghế 12 năm qua trong Tin Lành MN thì sao đây ? Có hay không ? mà có thì xữ lý thể nào ??? cán bộ , đảng viên thóai hóa biết chất phải báo cáo nêu rỏ ! vậy Hội Trưởng - TLH, Mục sư thóai hóa, biến chất, mất đạo đức HĐGP có dám báo cáo nêu rỏ từng tên một giữa Hội Đồng 46 hay không ?? Bổ nhiệm không đúng, sai Hiến Chương ( Bổ nhiệm các tội đồ tham lam, tà giáo, dâm dục, ngọai tình, hiếp dâm...) lẽ dĩ nhiên là có tiêu cực, tham nhũng có dám đưa ra Hội Đồng 46 để xữ lý cách nghiêm khắc không ??? Đây là trách nhiệm của Hội Đồng Giáo phẩm phải làm và làm cho triệt để .Nếu không thì Giáo hội Tin Lành miền nam chỉ là một tổ chức Tôn Giáo của các thành phần biến chất trong xã hội để KINH DOANH TÔN GIÁO mà thôi !! Đạo mà không tốt hơn đời thì còn gì là Đạo ??????
Nguyễn lương Tâm, Cần thơ.
Bạn có biết? tại một nhà sinh viên của NTP có một quy định chưa từng có chưa từng thấy. NẾU SINH VIEN NÀO KHÔNG ĐI CẦU NGUYEN 3 LẦN THÌ BỊ TRỤC XUẤT (ĐUỔI RA KHỎI NHÀ) thằng nào ra lệnh mà ngu quá vậy? hãy nghĩ lại mình có tốt hơn không.
BTV
Quy định này là nhằm giúp SV có trách nhiệm, là một hình thức kỷ luật khuôn khổ để SV tập cho mình thói quen cầu nguyện. Mục đích thuê nhà hoc SV ở là để giúp SV có cơ hội lớn lên trong Chúa, trưởng thành thuộc linh. Không phải tốt mới được ở, xấu thì không. Bạn là Cơ-đốc nhân sao xưng hô nghe kỳ quá vậy.
Nếu tôi không nhầm thì bạn là Thư ký Bùi Thế H mới bị Hội thánh kỷ luật?
Hồng Hoa
Đừng có nói cứng.
Gửi MS trần mai,
Đừng có ngu mà nói cứng.
Nợ của người ta là có thật, chứ khôg thì vợ chồng MS Tr.mai ăn cướp ở đâu để có tài sản 28 HTM trị giá cả 5 - 6 triệu USD?
Giáy nợ là có thật! Đừng láu táu cái mõm, bô lô ba la trên mạng, MS Đức nó tức chuyển qua cho 1 công ty đòi nợ hợp pháp ở Vn đòi nợ, thì mặt MS Tr.mai méo xẹo ngay, chó cũng nhận không ra. Đừng xạo lỗ mồm nữa?
Không tin thử dám đăng bài này lên mạng đi? Công ty đòi nợ tới 28 HTM thăm viếng, để hiểu thêm thế giới xám (nữa đen, nữa đỏ)...
MS tr.mai nghe lời LS dõm Quang nổ, coi chừng lần này lên bờ xuống ruộng.
Ban có biết bộ sậu 46 của Thai p truồng không? Ai không muốn vào khuôn khổ đưa SV lớn len trong Chúa. Muốn người khác theo ý mình nhung hãy xem lai minh đi có lam tốt hay chưa? Nó giống cách của may ông TLH quá
BTV
Kỷ luật Ông Hiên là vì Ms Dũng không muốn Ông Hiền thấy quan hệ bất chính với Cô Hạnh thu quỹ Hội Thánh, cho nên đành phải rút gươm chém, chem và chem luôn nhiều người khác, quá đã.
Ban đồng lao.
Này bạn...!
Nếu bạn là Cơ-đốc nhân sao ăn nói thô lỗ với người hầu việc Chúa?
Nếu bạn không là Cơ-đốc nhân việc gì liên quan mà bạn nặng lời?
Nếu bạn là phe bên LMĐ sao gọi Ms Đức là "NÓ" (MS Đức nó tức chuyển qua cho 1 công ty đòi nợ hợp pháp ở Vn đòi nợ)?
Bạn là CA?
Ms Đức thì liên quan gì tới nợ của ông bà Ms TM mà đưa ra công ty đòi nợ mướn hợp pháp? Công ty hợp pháp thì Đức cũng phải có tư cách hợp pháp. Đức không hợp pháp thì Cty kia lấy tư cách gì đòi? Ms TM đâu có nợ Đức (chỉ nợ Anh, Pháp...)
Nếu bạn là CA thì bạn đang làm nhục ngành, nhục chế độ vì cách ăn nói của bạn.
Ms TM sẽ trả cho chủ nợ tại tòa, nhưng số tiền cũng sung vào công quỹ...??
Gửi ông " không tin cứ thử"
Ông không tin thì cứ xem thử nhé! vì : MS Mai nói: nợ là nợ, phải trả; không đồng nghĩa với trả bất cứ cho ai! LM Đức tên gian hùng có một không hai trong lịch sử tin lành thuê luật sư Zỏm khè mục sư Trần Mai? tưởng ai cũng ngu như nó; vì tham quá mù quáng tưởng dễ ăn như cướp đất quận 2, quận 12, hay 15 mẫu đất Bình Long...tiền tỷ... rõ ràng ăn quen nhịn không quen tính qua mặt mấy ông người Anh, vẻ đường luật sư ...rồi lừa lấy hay ép mấy ông người anh cuỗm luôn tiền trả nợ bằng " dâng hiến"...
Nhưng xui thay cho lũ cướp nầy mục sư Mai xác định: chuẩn bị trả nợ tại Tòa khi Tòa Việt Nam thụ l;ý đúng luật mới an tâm.( do LS zỏm LM Đức thuê " đòi ra tòa và cả ông người Anh cũng nhờ đường tòa hay đấy!!!
Chờ xem thử nhiều điều hay đấy... mục sư TMai giờ không như trước đâu Đức nhé!
Ông đau nhất là mấy ông Bạn Anh ( Lain Basset...) bị LMĐ dụ đi con đường phạm pháp vì xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác và lũng đoạn HT tư gia VN...đủ chứng cứ ra tòa tại Anh và cũng đủ yếu tố cấu thành tội tại Anh...chỉ cần con chuột chạy là Luật sư bên Anh và trát tòa án Anh quốc gửi đến Kings Church ngay...
chờ thử đừng tự tử nghe!
Đức rồi sẽ thành Đứt luôn thôi vì " ác lai ác báo bè lũ cướp mạo danh LĐTGPÂ...
Năm chợ nhỏ Tân Bình.
Mục sư Mai mời các Mục sư Chức Đó... đến gặp nhau mà không đến là tại làm sao ta!?
Mục sư Chức Đó nên đến nói chuyện phải quấy với Mục sư Mai chứ!
Nếu Mục sư Mai là con chó thì Chức Đó vẫn có thể trao đổi với nhau được mà!
Nếu Ms Mai không trả nợ và cố tình trì hoãn thì không chuẫn bị sẵn tiền và gửi thư mời tới nhận tiền.
Nếu Ms Mai "ăn cướp" của ai thì không dám to tiếng cho thế giới biết việc trả nợ, mà lẳng lặng đem bán tài sản như Hường Bà Bà hay Hải Tháu cáy, như "Đức Cớp Sky" lâu rồi, ai cấm? (Vì chỉ có bà Liễu chủ quyền mà ?)
Và nếu Đức Copsky nhà ta có phần trong đó, há dễ gì chịu 7 năm mới lấy nhà này? Chẳng qua chỉ nghĩ là "đục nước béo cò" mà thôi!
Cuối cùng kẻ gian ác là cánh cửa của địa ngục, chỉ tội nghiệp cho "bức tranh vân cẩu" trong đám mấy thằng Điếm Tin lành "làm rầu nồi canh" của tín đồ thôi!
Chúa sắp sẵn Huỳnh Thúc Khải và Lời Hằng Sống (có 1 không 2) là có công cụ để Ngài dùng, những tín đồ trung tín chớ hoang mang!
TÍN ĐỒ NHẪN NHỤC
Nếu biết...!
Nếu biết ngày nay bể tứa lừa (bể từa lưa)
Đức thề Đức sẽ chẳng hái dưa (trộm)
Bao nhiêu vụ trước không tiền lệ,
Nhưng chỉ vụ này đạp phải dừa!
Nếu biết ngày nay Đức thế này,
Mai thề Mai sẽ "bóp mũi" ngay,
Tổ cha thằng Đ chơi trò phản,
Để nổi thầy M ra nổi này.
Nếu biết ngày nay ra nổi này,
Theo Đoàn Truyền giáo để làm chi?
Đoàn Mai đoàn Đức đoàn nào cũng đứt, (một khúc)
Chú Nhẫn từ xa hiểu không mày?
Nếu biết ngày nay ra nổi này,
VEF xin thề tránh xa ngay,
Đủ thiếu gì đầu vài "chấm mút"!
Để phải dây dưa suốt cả ngày!
Tư Xa Lộ
Nếu biết thầy Mai chơi kiểu này...
Đức thề Đức sẽ chẳng nương tay,
Bán trước, bán sau, bán sạch hết,
Không có giấy tờ... bán "giấy tay"
'Đức Cop' -Sky
Trả lời comment 11.14 ngày 21/9/2013
Bàn viết Ms Dung kỷluật Bui thế Hien vi so thay viec bất chính ...Vậy xin hoi ban. Mat ong Hien bi bu lech an roi ha?nên chăng cho dî mo mặt de thay dieu ngay thăng dum chut!!!!...tối ngày nghĩ bụng ta ra bung người tà dam rồi nghi ai cing nhuminh ,quen ăn cướp tuong ai cung vay!!!bi ky luat ma không biet xau ho de annan Ms Dung sao ko doc len cho ba tanh xem nghe luon .Đúng la mat BTH bi mu thuoc the lan thuoc linh.....
Đăng nhận xét