Lời Hằng Sống… Quá Nguy Hiểm?
“Vậy quý vị sẽ làm gì cho dân tộc VN
chưa biết Chúa?”
“Tôi là người khách quan, ghé thăm đọc
những lời hay ý đẹp…”?
“Trang Lời Hằng Sống rao giảng lời
Chúa cách ngay thẳng. Một nữa là đúng, còn một nữa là lời con người ...nguy quá
... mong ban biên tập hãy suy nghĩ mà làm cho đúng với với chức năng Lời Hằng Sống
rao giảng lời Chúa cách ngay thẳng.”
***
Trên đây là
ý kiến của độc giả. Chúng tôi xin lần lược trình bày, trả lời từng ý kiến như
sau:
1. Quý vị sẽ làm gì cho dân tộc VN
chưa biết Chúa?
Trong một
thân thể có nhiều chi thể, mỗi chi thể có chức năng riêng. Hội thánh cũng vậy:
“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin
lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư…” (Ê-phê-sô 4: 11)
Sứ mạng của
Hội thánh là rao giảng Tin lành, làm cho muôn dân biết Chúa và trở nên môn đồ của
Ngài. Trong Hội thánh không chỉ có “thầy giảng Tin lành” thôi và tất cả ai cũng
là “thầy giảng Tin lành”. Trái lại: Người này làm giáo sư (dạy Kinh thánh, thần
học…) người khác làm mục sư (người chăn bầy), người khác nữa là “tiên tri, sứ đồ”…
Mỗi người một việc: “Mắt làm công việc của mắt, tai, mũi… làm công việc của
chính nó.” Cái này không thể làm công việc của cái kia và không phải cái nào
cũng là “mắt”, là “tai” hay là “miệng”…
Việc rao giảng
Tin lành là Đại mạng lệnh, là sứ mạng chung của Hội thánh, là trách nhiệm của từng
cá nhân Cơ-đốc-nhân, chứ nó không của riêng ai và cũng không phải chỉ có làm “mỗi
một việc đó” mà không làm việc khác! Lấy việc rao giảng Tin lành ra làm “bức
bình phong”, làm cái cớ để tránh né, “che đậy vô số tội lỗi của hàng giáo phẩm”
là thiếu hiểu biết, là cực đoạn, là “tự lừa dối mình và lừa dối người khác”…
Quan điểm của
chúng tôi: Dân tộc VN biết Chúa như thế nào mới đáng gọi là “biết Chúa”, chứ
còn biết Chúa là một Đấng “chấp nhận hết tội lỗi”, hội thánh, hàng giáo phẩm,
con dân Chúa sống tội lỗi, tồi bại hơn thế gian, “cứ phạm tội đi, rồi về xưng
thì Chúa sẽ tha”...v.v… thì theo chúng tôi: thà họ đừng biết “một ông Chúa” như
vậy là hơn. Trong khi Chúa, Tin lành – Đạo của Chúa không phải như vậy.
Chúng tôi sẽ
cố gắng làm cho dân tộc VN biết Chúa là “một Đức Chúa Trời khác với Đức Chúa Trời
của nhà thờ Tin lành hiện nay” đang tin – một Đức Chúa Trời NGHIÊM KHẮC!
Đức Chúa Trời
mà chúng tôi tin không chỉ là một Đấng Yêu Thương, tha thứ tội lỗi mà còn là một
“Đám lửa hay thiêu đốt” nữa.
(Hê-bơ-rơ 12: 29)
Nếu chúng ta
là Hội thánh, là dân sự Chúa mà chúng ta coi “tội lỗi nhẹ như lông hồng” thì
trách sao thế gian họ làm điều ác, tội lỗi khắp nơi…? Nếu Hội thánh cũng tội lỗi,
sống bầy hầy như thế gian, hơn thế gian thì người ta “tin Chúa, vào Hội thánh”
để làm gì? Cái mà chúng ta gọi là “được cứu” đó là một thứ “lừa bịp” (cá nhân
tôi tin rằng “80% mục sư truyền đạo của HTTLVN.MN chắc sẽ đi địa ngục”, trong
đó hàng lãnh đạo Tổng liên hội là “đi gần hết”, vì họ không hề ý thức mối nguy
hiểm của tội lỗi và một Đức Chúa Trời NGHIÊM KHẮC). Vì cuộc đời được cứu phải
thể hiện bông trái “xứng đáng với sự ăn năn”. Hội thánh phải khác với thế gian,
Hội thánh cũng như hoặc tệ hơn thế gian thì đừng lấy việc “rao giảng Tin lành”
làm bức bình phong để phạm tội.
2. “Tôi là người khách quan, ghé thăm
đọc những lời hay ý đẹp…?”
Thưa ông
(bà) khách, ở đây chúng tôi rao giảng “lời ngay - ý ĐỘC” (Lời ngay thẳng và ý không đụng
hàng) chứ không giảng “lời hay ý đẹp”
theo kiểu luân lý, dạy đời tràn ngập trong thế gian.
Người đời có
câu “lấy độc trị độc”. Nọc độc của rắn là độc, nhưng đôi trường hợp nó là “thuốc
quý” để chữa một số bệnh. Ở đây (LHS) chúng tôi mổ xẻ những “con bệnh hết thuốc
chữa” đang khoác áo thầy tu (mục sư, hội trưởng, tổng quản nhiệm…). Có lẻ bạn
không vui khi chứng kiến cảnh “giải phẩu” một bệnh nhân, nhưng đó là việc cần
thiết! LHS chúng tôi là “Trung Tâm Phẩu Thuật Các Mục Sư Mắc Bệnh Ung Bứu Tội Lỗi
Hết Thuốc Chữa”!
Ở đây (LHS)
không ai nghĩ xấu cho người khác, mà là “Bới việc xấu của những kẻ khoác áo thầy tu để làm điều xấu” như Kinh thánh cũng có dạy (III Giăng 10)
3. Lời Hằng Sống nguy hiểm!?
“Trang Lời Hằng Sống rao giảng lời Chúa cách
ngay thẳng. Một nữa là đúng, còn một nữa là lời con người ...nguy quá”…?
Trước hết: Kinh
thánh là cuốc sách “rất nguy hiểm” đối với Sa-tan! (Vì Sa-tan lừa dối để đày đọa
con người trong tội lỗi, Kinh thánh giải phóng con người khỏi quyền lực của tội
lỗi và Sa-tan – Giăng 8: 32)
Kinh thánh
cũng “rất nguy hiểm” đối với những nhà lãnh đạo độc tài, vô đạo… trong thế
gian. Những kẻ cố tình “trấn áp lương tâm”, cho rằng “không có Đức Chúa Trời”
trên thế giới này! (nhưng hằng năm, Rằm tháng Giêng hay lái xe công đi tới các
chùa chiền để dân cúng, cầu an cho linh hồn mình vì cảm thấy quá bất an, dù
mình có thừa tiền và quyền trên xã hội…?)
Kinh thánh
là cuốn sách có nhiều kẻ thù nhất từ xưa tới nay. Trên thế giới này chưa có cuốn
sách nào “đáng sợ” cho bằng Kinh thánh. Người ta tìm diệt Kinh thánh bằng nhiều
phương cách trải qua nhiều thế kỷ, hoặc nếu diệt không được thì tìm cách giải
nghĩa sai về Kinh thánh (làm cho có nhiều tà giáo… đây là công việc của Sa-tan).
Các nhà sản
xuất thuốc (dược sĩ) hoặc trên những bao bì thuốc sử dụng (dù là thuốc bổ) thường
khuyến cáo mọi người “để xa tầm tay trẻ
em”.
Đi vào cửa
hàng thuốc, bạn thấy hằng hà sa số là thuốc và thuốc! Bạn không thể nói với con
bạn là “con ơi tránh xa tiệm thuốc ra, vì ở đó toàn là thuốc, độc hại lắm”!
Thuốc bổ nếu
uống không đúng liều lượng theo chỉ dẫn của bác sĩ, bạn cũng chết. Kinh thánh nếu
hiểu sai theo sự giảng dạy của “đám lang băm”, trốn lính trong “Thần học viện
Nha Trang ngày ấy” rồi ra làm mục sư, lên làm hội trưởng… bạn cũng… chết linh hồn,
chứ đừng nói là… “chánh giáo”! (nhiều mục sư trong hàng ngũ lãnh đạo của HTTLVN
trước đây, vì thiếu hiểu biết trầm trọng, cũng “nhân danh giáo hội, nhân danh
chánh giáo” để bắt bớ những người làm theo LẼ THẬT)
“Trang Lời Hằng Sống rao giảng lời
Chúa cách ngay thẳng. Một nữa là đúng, còn một nữa là lời con người” – Bạn có cho rằng Kinh thánh là “Lời
Chúa” nhưng trong đó không có “lời con người” không? Khi ba bạn của Gióp tranh
luận với Gióp về một số “quan điểm”, hoặc “lên án Gióp”… thì những lời đó là lời
của ai? Khi Na-tha-na-ên nói với Phi-líp “Há
có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét” thì đó là lời của ai? (Nhận
định của Na-tha-na-ên có chính xác không? Nếu không thì đó là lời của ai? của
Chúa hay của con người?)
“…Mong ban biên tập hãy suy nghĩ mà làm cho
đúng với với chức năng Lời Hằng Sống rao giảng lời Chúa cách ngay thẳng”.
Cảm ơn bạn độc
giả đã quan tâm và có ý khuyên nhắc, tuy nhiên, Lời Chúa khi rao giảng phải có ứng
dụng. Lời Chúa khi rao giảng ngay thẳng, cọng với ứng dụng thì phải… ĐỤNG!
Không thể có chuyện “rao giảng Lời Chúa ngay thẳng”, rồi khi ứng dụng mà chẳng
ĐỤNG ai.
“Phi-e-rơ
bèn nói với người rằng: Hỡi A-na-nia, sao quỉ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến
nỗi ngươi NÓI DỐI cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần
giá ruộng đó?” (Công vụ 5: 3)
A-na-nia nói
dối thì Phi-e-rơ bảo là “Hỡi A-na-nia, sao…
ngươi NÓI DỐI” chứ không thể nói khác hoặc “Hỡi A-na-nia, sao anh NÓI…
VÒNG VO”?
“Rốt lại, hãy nói với A-chíp… khá cẩn
thận về chức vụ ngươi…” (Col 4: 17)
Phao-lô nêu đích danh A-chíp là một người trong Hội thánh ra mà nói chứ
không chỉ nói bóng gió…! Ông nói trên thư ai cũng đọc được. Hay như Hy-mê-nê và
A-lec-xan-đơ là những người đã “chối bỏ
lương tâm”, “đức tin chìm đắm”…
Hay như “A-léc-xan-đơ, thợ đồng,
đã làm hại ta nhiều lắm; tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng”… mà Phao-lô đã đề cập
đích danh trong thư tín của ông (I Ti-mô-thê 1: 18-19; II Ti-mô-thê 4: 14). Kinh
thánh không chỉ nói bóng gió… mà nêu tên đích danh, công khai cho mọi người.
Ông Thái Phước Trường gian lận bầu cử thì nói là ông “gian lận bầu cử”!
Hoặc ông “thủ đoạn, ma lanh” thì nói là ông “thủ đoạn, ma lanh” với những gì
ông đã làm mà ai cũng biết, chứ làm sao nói khác được? Điều này sai Kinh thánh
chỗ nào?
Chúa Jesus dạy:
“Sao ngươi nói được với anh em rằng: Anh ơi, để tôi lấy
cái rác trong mắt anh ra, còn ngươi, thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hỡi
kẻ giả hình, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi mới thấy rõ mà lấy
cái rác ra khỏi mắt anh em.” (Lu 6: 42)
Chúa không bảo
chúng ta đừng đề cập “cái rác” trong mắt anh em, nhưng Chúa muốn nói “trong khi
cây đà” trong mắt mình còn đó thì đừng lên giọng dạy đời, phô trương đạo đức giả
mà nói rằng “để tôi lấy cái rác trong mắt anh”. Câu Chúa phán có hai vế: Vế đầu
thì như đã nói, vế sau thì Chúa nói thằng “Hỡi
kẻ giả hình…”. Chúa bảo ai đó đang “giả hình” là Chúa “nói thẳng hay nói
cong”? Rao giảng Lời Chúa ngay thẳng tức là phải “NÓI THẲNG”.
Trong khi
ông TPT hằng đống tội lỗi chưa giải quyết (cây đà trong ông) thì ông đi tới
đâu, trên bục giảng của nhà thờ nào ông cũng “lên giọng dạy đời” từ mục sư tới
tín hữu! Câu Chúa dạy Lu-ca 6: 42 là câu trước hết cần áp dụng cho ông TPT - “hội
trưởng quá đát” của HTTLVN.MN trước: “Hỡi
kẻ giả hình Thái Phước Trường, trước hết hãy giải quyết cái đống tội lỗi trong
ngươi trước, hãy nói về những thói lưu manh, khôn vặt, ma lanh, quỷ trá… trong
ngươi trước đi đã, rồi hãy lên giọng dạy đời người khác”!
Cảm ơn độc
giả đã quan tâm!
Tổng biên tập “mục vụ Lời Hằng Sống”
Huỳnh Thúc Khải
Sài gòn – Bình tân 3/9/2013
14 nhận xét:
NGÒI VIẾT của văn sĩ có tài
Thi 45:1 - "Lòng tôi đầy tràn những lời tốt;...
Lưỡi tôi như NGÒI VIẾT của văn sĩ có tài."
Khải huyền 2:1 - HÃY VIẾT cho thiên sứ của Hội thánh Ê-phê-sô rằng: Nầy là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu ...
Khải huyền 2:8 - HÃY VIẾT cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng:
Nầy là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, ...
Khải huyền 2:12 - Cũng HÃY VIẾT cho thiên sứ của Hội thánh Bẹt-găm rằng: ...
Khải huyền 2:18 - Ngươi cũng HÃY VIẾT thư cho thiên sứ của Hội thánh Thi-a-ti-rơ rằng:...
Khải huyền 3:1 - Ngươi cũng HÃY VIẾT cho thiên sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng: ...
Khải huyền 3:7 - Ngươi cũng HÃY VIẾT cho thiên sứ của Hội thánh Phi-la-đen-phi rằng: ...
Khải huyền 3:14 - Ngươi cũng HÃY VIẾT cho thiên sứ của Hội thánh Lao-đi-xê rằng: ...
Khải huyền 14:13 - Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: HÃY VIẾT lấy: Từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, ...
- HÃY VIẾT cho HTTLVN.MN và các Hội thánh Tư Gia VN ngày nay rằng: ... Chúa có phán như vậy!
Sau khi đọc bài "Lời hằng Sống quá nguy hiểm", thì Lão Hoà Thượng Thích thịt Chó nầy nhận thấy quả thật có điều nguy hiểm đấy. Vì đối với những "con đỏ trong đức tin" thì chắc họ sẽ không thể nào chấp nhận những điều quá "xác thịt" trong những con người lãnh đạo của các HT nhà thờ cũng như Tư Gia. Tôi là một người đã xuất gia tu hành, nhưng vì còn ham mê thịt chó và ham cưới vợ nên đã "xuất Tự" trở về đời thường, và cưới một cô thánh niên Tin Lành làm vợ. Tôi không cấm vợ tôi đi nhà thờ nhưng tôi quyết không tin Chúa. Một hôm vợ tôi nói : Khi nắng thì mình nói trời nắng, khi mưa thì nói trời mưa. Tất cả đều do trời cho mà sao lại không thờ trời lại đi thờ phật. Thế là tôi tin Chúa và theo Chúa suốt hơn 30 năm nay. Nhưng khi thấy LHS đưa ra ánh sáng những điều khuất tất của các MS trong các Giáo hội TL nhà thờ cũng như Tư Gia, tôi thấy bất mãn quá. Nhưng "thuốc đắng thì mới đả tật. Nói thật thì chắc mất lòng", nhưng thà mất lòng người mà được lòng Chúa, còn hơn cứ nịnh hót theo người, thì chắc Chúa chẳng đẹp lòng đâu. Có một MS ở Tiền Giang này cho LHS là "Lời Hằng Chết", nhưng theo tôi thì chỉ chết những ai đi sai Kinh Thánh, sai Hiến Chương, sai điều lệ, sai Giáo luật mới chết mà thôi. Còn những ai đi đúng lời Chúa thì sợ gì ai, ngoài sợ Chúa ? Ở Tiền Giang có 3 ông MS trong "Ban Đái Giếng" (Tứ, Na, Sáng) thì cả 3 ông đều là Trưởng Ban hết, cũng lộng quyền, cũng ta đây. Ở Long An thì có 3 ông (Loan (đã về Mỹ-tho) Dũng (Tân an) và Kiếm (Thuận Mỹ) thì cả 3 ông đều là Trưởng Ban Đái Giếng hết, nên các MS và tín hữu trong tỉnh cũng rầu thúi ruột luôn. Ai cũng ta đây, cũng nắm quyền, cũng muốn làm bậc bề trên của các MS.TĐ và tìn đồ trong tỉnh, là do đâu ? Do được TLH bao che, thì thử hỏi sao mà không lộng quyền cho được ? TLH luôn nghe những lời tâu rỗi của BĐD, nhưng có bao giờ TLH nghe các tín hữu và MS.TĐ nói về các ông BĐD chưa, để biết họ chán BĐD như thế nào ! Hẹn thư sau. Lão Hoà Thượng Thích Thịt Chó, Tiền Giang.
Tin Về Đại Hội BỐN SÁU Phía Nam gặp KHỔ!!
Tin tức sáng nay từ nhà giảng Sài gòn (VP2.TLH) đã cho biết đại hội kỳ 4 lần thứ 46 phía nam gặp KHỔ SỞ ... rồi!
Tại sao? Rất đơn giản đăng ký nội dung chương trình chưa rỏ ràng (TPT chứng nào tật nấy) muốn biến đổi gien ĐHĐ.46 thành "hội đồng Bất bình thường" cho hai mục tiêu rỏ ràng do TPT lên kế hoạch:
1. Lưu nhiệm 45 do ĐH.46 đã biểu quyết.
2. Thông qua hiến chương trái khuấy mà TPT đã soạn về việc TN.HTTLVN.
Đây là hai nội dung 'THẢO LUẬN' và biểu quyết mà Thái phước Trường đăng ký.
Tại sao nói Thái.... Trường là 'thường trái' không SAI đó đa.
Ai nói LHS không nguy hiểm?
Ms Phan Toàn Qui Nguyên Thành viên Hội đồng giáo phẩm.
Mục Sư Phạm thanh Loan sẽ ....
Theo thông tin từ cơ sở cho biết. Ms Phạm thanh Loan sẽ vào ghế Ban đại tiện tỉnh Tiền giang (nếu không tự lưu theo lịnh nội bộ cố hội trưởng).
Có 3 mục sư, khả năng mất ghế là ms Thiên Tứ. Lý do cho biết sau khi đủ chứng cứ.
Thành viên hội đoàn thích Cầy tơ. CTV blog LHS tại Nguyễn Trải TP. Mỹ tho Tỉnh Tiền giang.
Mục sư Phạm thanh Loan SỨ GIẢ phục hưng cho Tiền Giang.
Thật sự phải nói trong làng Ms cao niên tại Tiền giang sau khi Ms Nguyễn văn thanh Vân rời khỏi Cai lậy, chỉ còn lại Ms A và Ms thiền Tự (Trần thiên Tứ) suốt tuần suốt tháng chỉ biết 'ngồi thiền' thôi mọi việc có Tứ bà lo trong lo ngoài hết rồi. Sáng Chúa nhật sư 'thiền tự' leo lên tụng một bài là xong rồi đó, lương tháng nhận đủ tầm 8 tới 10 chai.
Tại sao cho rằng là Mục sư Phạm thanh Loan sẽ là SỨ GIẢ phục hưng cho Tiền giang? Vì củi lửa tắt lịm từ khuya rồi, lóe tia hy vọng khi Ms Phạm thanh Loan về khơi đống tro tàn Tiền giang xem sao.
Con chim én Phạm thanh Loan có làm nên mùa xuân không?
Hãy đợi đấy!
Cựu tín đồ Nguyễn văn Dủ nhà giảng Gò Gừa
Hội Đồng 46, nội dung gì ?
Truyền thống của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ( C&MA) là DÂN CHỦ , quyền quyết định cho Giáo Hội là Đại Hội Đồng TLH . Nhưng cái dân chủ nầy đã bị Thái Phước Trường tước đọat từ lâu rồi ! Rất tiếc là các con chiên ngoan đạo qúa ngây thơ chẳng biết mô tê gì cả !! Thái phước Trường là chuyên gia lấy thuộc linh che tư dục của hắn !!
Nếu Thái Phước Trường không tước đọat quyền dân chủ của Giáo hội thì ông đâu có xé Hiến Chương để thay vào đó các QUY CHẾ QUÁI THAI để thực hiện các tham vọng đê hèn, bẩn thĩu theo tư dục của hắn !
Theo hướng dẫn của BTG/CP qua các văn thư 53, 237, 510, 546 thì Hội Đồng lần thứ 4 ( 46 theo lịch của giáo hội ). Hội Thánh Tin Lành Việt Nam MN khi đăng ký tổ chức Hội Đồng phải đính kèm theo NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH để được BTG/CP chấp thuận theo quy định của Hiến Chương Giáo hội . Đây chỉ là ĐĂNG KÝ nội dung,nhưng khi Hội Đồng nhóm lại thì Thái Phước Trường sẽ LẬT NGƯỢC THẾ CỜ bằng cách thực hiện DÂN CHỦ !!! Từ nay đến ngày Hội Đồng diễn ra Thái Phước Trường sẽ HUẤN LUYỆN và móm ý cho các Đại Biểu phe ta phát biểu khi Hội Đồng khai mạc . LƯU NHIỆM, LƯU NHIỆM, LƯU NHIỆM chờ Thống nhất !! Thái Phước Trường nhồi sọ họ rằng :" Từ nay đến Thống nhất Giáo Hội chỉ tính bằng tháng, chứ không phải bằng năm ", Vì đó Hội Đồng nên lưu nhiệm BTS/TLH 45 làm việc , thống nhất sẽ bầu cữ luôn cho thuận tiện ! Khi đó số Đại Biểu nầy sẽ đề nghị lấy BIỂU QUYẾT DÂN CHỦ chỉ cần 51% coi như Thái Phước Trường thắng. Sau đó Thái Phước Trường sẽ gặp BTG/CP trình bày:" ĐÂY LÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI LƯU NHIỆM ", chứ đâu phải tôi muốn. Thế là Hội Đồng lưu nhiệm đã thành công, sau đó nếu 10 năm hay 20 năm chưa thống nhất thì Thái Phước Trường sẽ ngự trị thiên thu trên ngôi Hội Trưởng để tiếp tục HƯỞNG TRỘI vậy mà !
UVTLH, TP.HCM
Gữi ông UVTLH. TP.HCM.
Tôi biết ông là ai rồi, chọt Hội Trưởng chi vậy ? Ông biết chắc lần Hội Đồng nầy ông mất ghế nên xì mánh của Thái Hội Trưởng cho bàn dân thiên hạ biết chứ gì ? Leo vô TT thì không nỗi, mà UV thì đã hết cửa rồi !!! Thái Phước Trường hãy coi chừng các ông Qũy vương không đường leo lên, UV thì không chổ đứng sẽ cạn tàu ráo mán với ông đó !
UV khác của TLH.
Từ Hội Trưởng Tám Năm Biến Đổi Gien !
Chào cộng đồng LHS.,
Đúng là cố hội trưởng Thái phước Trường có một cái đầu hơn một cái trán với các đời hội trưởng trước đây của HTTLVN cụ Ms Hoàng trọng Thừa, Ms Lê đình Tươi, Ms Lê văn Thái, Ms Đoàn văn Miêng, Ms Ông văn Huyên & Ms Phạm xuân Thiều (2002) quyền HT Ms Dương Thạnh cũng thua Thái phước Trường (khôn quỷ) luôn, nếu không nói 'sỏ mủi' ráo trọi.
Thế là được nước (Trường tới luôn). Từ Hội Trưởng Tám Năm Biến Đổi Gien đó là vấn đề muốn nói Hội trưởng biến đổi gien thành Giáo Hoàng Tin Lành đầu tiên đó là cố mục sư hội trưởng Thái phước Truồng.
Tại sao? Bởi vì bị bóc trần những mánh khóe cờ gian bạc lận, lừa Thầy phản Bạn, tráo đấu lường cân. Kẻ vô liêm sỉ trong tin lành 'trăm năm trong cỏi người ta'.
Thay lời kết. Chắc chắn Đức Chúa Trời hằng sống chính Ngài sẽ ra 'tra' tay.
Dủ Thiên Thanh Nguyễn trải Q.5 Hochiminh.
Cơ Cấu Tổng Liên Hội Bốn Sáu !!
Một số ý kiến về cơ cấu TLH Kỳ 4. Lần thứ BỐN SÁU như sau.
Một phải hoàn toàn mới 100%. Đồng nghĩa với 'môi chúng nó chưa phạm tội cùng thần Baanh & Áttạctê' họ đã được biệt riêng ra thánh cho Chúa một dân sẵn lòng.
Các thành viên 43, 44 và toàn phần 45 'mất dạy' hiện nay họ thảy đều ô uế 'dính phân' không sạch, nếu vì phải 'không có chó nên bắt mèo xử lý' chất thải! Thì giáo hội PÂLH (C&MA) cũng thế mà thôi, không có gì 'phấn hưng' đem tin mừng cứu rổi cho 90
triệu dân tộc Việt nam cần được sự cứu rổi trước ngày Chúa Cứu thế JS lai hồi (TÁI LÂM).
Đấy chính là gánh nặng trong lòng tôi trung của Krit JS. Amen.
Thập Tự Sinh Tồn.
Thái phước Trường thường NGỤY BIỆN !!
Kể từ lúc bước vào tổng thư ký 2001 TPT đã tập tành thói THƯỜNG NGỤY BIỆN. Chính vì điều đấy mà TPT tìm đủ mọi cách để 'TRIỆT' hội đồng giáo phẩm bằng cách 'quy chế' cho HĐGP.
Rồi từ chi hội Ban chấp sự, quản nhiệm đều có 'QUY CHẾ' cho tụi nầy để dể 'CAI TRỊ' đè đầu cởi cổ 'siết họng siết hầu' như cường hào ác bá.
Thú thiệt làm người không được thì chỉ làm con vật để dể 'SAI KHIẾN'.
Còn Thái phước Trường đối với những ai ĐCT đã mua bằng huyết Con Một yêu dấu của Ngài thì sao?
Câu trả lời chỉ dành cho TPT mà thôi.
Rất mong Thái phước Trường thôi NGỤY BIỆN !!!
Phong Tran Canada.
Ma đưa lối Quỷ đưa đường Ông Thái phước Trường!?
Chào cộng đồng buổi sáng.
Hôm qua có một bài về 'Lương tâm' sao lạc mất tiêu rồi, nói về người lái xe, người cha bị chết đứa con, hai hòn đá, một chiếc ví bị mất. Mất nhưng tìm lại được, có những thứ 'mất' nhưng không tìm lại được.
Như TPT bị mất do Ma đưa lối Quỷ đưa đường Ông Thái phước Trường mới khổ sở như thế nầy.
Rất có thể Ma đưa lối Quỷ đưa đường Ông Thái phước Trường nên tới thời điểm nầy BTG.CP xét thấy không cần hướng dẩn thêm gì nữa vì đã có (văn thư phúc đáp 53, 237, 510 với 546) nhưng thiện chí sau hai ngày 23&24.4.2013 BTG.CP đã trực tiếp 'hướng ý' Thái phước Trường 'kể như, mặc nhiên' là Chó sủa mặc chó đường TPT đã có Ma đưa lối Quỷ đưa đường Ông Thái phước Trường cứ đi.
Việc 'nội bộ' thì BTG.CP từ nay không quá xen sâu vào nữa !!
Thế thì TPT cứ chờ xem Ma đưa lối Quỷ đưa đường Ông Thái phước Trường sẽ đi về đâu thì cứ đi vì TPT còn lương tâm một con người nữa đâu!?
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
thaiphuoc.truong@gmail.com.
Lương Tâm Giá Bao Nhiêu???
ĐÁM THẰNG ĐỨC VÀ 4 TÊN CƯỚP (NGÀY XƯA CÓ ALIBABA VÀ 40 TÊN CƯỚP, NGÀY NAY CÓ LÊ MINH ĐỨC VÀ 4 TÊN CƯỚP) , LƯƠNG TÂM CAO GIÁ QUÁ, 6 TRIỆU USD CHIA RA CHO 4 NGƯỜI, À KÔ, 6 PHẦN, (ĐỨC-HẢI-THẢO-HỌC-HƯỜNG-TUẤN ANH- NHẪN- RỒNG ĐỎ) , TÍNH LUÔN TRƯỢT GIÁ CŨNG MỖI PHẦN NGÓT NGHÉT 1 TRIỆU USD. NHIỀU NGƯỜI NGHÈO LÀM CẢ ĐỜI KHÔNG THẤY 1 NGÀN USD ĐỪNG NÓI GÌ LÀ 1 TRIỆU!, BÁN CÁI LƯƠNG TÂM ĐÓ LÀ SỰ ĐỔI CHÁC CẢ 1 HỘI THÁNH IEM VÀ GIA ĐÌNH NGƯỜI THẦY CỦA MÌNH, TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI SỰ BÁN RẺ CẢ 1 DÂN TỘC CHO CNCS!
LƯƠNG THÌ CÓ MÀ "TÂM" CHẮC CHẮN LÀ KÔ!
LƯƠNG TÂM
GIÁ BAO NHIÊU ?
Hà Tam là lái xe chở hàng hóa. Hôm nay, xe đang bon bon chạy trên đường bỗng nhiên "khực" một cái rồi dừng lại. Hỏng rồi! Hà Tam xuống xe đến bên vệ đường vác hai hòn đá to chặn bánh sau lại rồi chui vào gầm sửa xe. Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ thì xong. Hà Tam lên xe nổ máy chuẩn bị đi tiếp.
Đúng lúc đó có một ông lão chăn bò bên cạnh đường chạy đến đập đập tay vào cửa xe, nói rất to: "Này anh lái xe, anh đánh rơi đồ kìa!". Ông lão vừa nói vừa chỉ chỉ về phía sau xe. Hà Tam đoán ông lão nhắc đến hai hòn đá chặn bánh sau xe mà mình vác ra lúc nãy. Hà Tam toét miệng cười, nói do vội đi nên quên mất. Nói vậy song anh ta vẫn cố ý nhấn ga cho xe chạy.
Ông lão vừa đuổi theo vừa quát to: "Anh làm người như thế à? Làm người phải có lương tâm chứ? Anh bỏ hai hòn đá to ở trên đường để cho người ta…"
Những lời trách cứ của ông lão chăn bò bị bỏ lại cùng đám bụi phía sau xe. Hà Tam cười thầm trong bụng: Lương tâm giá bao nhiêu tiền một cân?
Chạy hơn trăm cây số vào thành phố, đến trạm kiểm tra của cảnh sát, Hà Tam hết sờ túi này lại nắn túi nọ, tìm mãi không thấy giấy phép lái xe đâu. Hà Tam thừ người ra: Giấy phép lái xe rõ ràng là để trong chiếc ví da lúc nào cũng mang trong người, vậy sao lại tìm không thấy? Cẩn thận nhớ lại, Hà Tam mới chắc là chiếc ví da đã bị rơi khi mình chui vào gầm xe sửa chữa. Đành phải để xe lại trạm cảnh sát, Hà Tam vội vã vẫy taxi quay lại chỗ sửa xe.
Khi quay lại chỗ sửa xe ban sáng, Hà Tam tìm khắp nơi không thấy cái ví cũng không thấy ông lão chăn bò đâu. Hai hòn đá chặn bánh xe đã được ai đó khuân vào để bên vệ đường. Trên hòn đá thấy dán mảnh giấy có mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: "Muốn lấy lại giấy tờ thì phải vác hòn đá này lên trên đồi".
Ôi mẹ ơi! Hòn đá vừa to vừa nặng, ngọn đồi trước mặt lại vừa cao vừa dốc, vác hòn đá này liệu có bò lên được trên đó không? Hà Tam kêu to lên: "Đừng bắt ép người ta như thế! Cần bao nhiêu tiền cứ ra giá đi!".
Khi Hà Tam vác hòn đá đến chân đồi thì thấy một cái mũ lá có kẹp một tờ giấy viết mấy chữ: "Đừng nói đến tiền, xin mời lên đồi". Hà Tam tiếp tục đi, được một đoạn lại thấy cái mũ lá cũng có tờ giấy yêu cầu Hà Tam cứ vác đá lên đồi, các chuyện khác miễn bàn. Không còn cách nào khác, Hà Tam đành phải bê hòn đá vất vả từng bước bò lên.
Lên được đỉnh đồi thật không dễ gì. Vậy mà trên đó không thấy có người cũng không thấy giấy tờ lái xe, chỉ thấy có tờ giấy dán trên một thân cây yêu cầu Hà Tam vác hòn đá theo hướng chỉ dẫn đi xuống phía dưới.
Xuống được dưới chân đồi vẫn không thấy giấy tờ, ngoài một tờ giấy yêu cầu Hà Tam vác hòn đá đi ngược trở lên. Cứ như thế theo hướng chỉ dẫn trên các tờ giấy, Hà Tam vác hòn đá đi qua mấy quả đồi nhỏ, mệt tưởng chết, cuối cùng mới thấy cái ví da của mình đặt trên một nấm mồ đất trơ trọi.
Giấy tờ đủ cả, tiền bạc không thiếu một xu.
Dưới cái ví tiền còn có một tờ giấy viết:
"Cái ví này là do tôi nhặt được, bây giờ nó đã trở về với chủ của nó. Anh có biết vì sao tôi lại bắt anh vác hòn đá đi một quãng đường xa đến trước nấm mồ này không? Đây là mộ của con trai tôi. Một đêm hai năm trước, nó đi xe máy về nhà, vấp phải hòn đá của một kẻ nào đó không có lương tâm bỏ ở trên đường, bị ngã mà chết. Tôi đưa anh đến tận mồ của con trai tôi là mong anh hiểu rõ một đạo lý:
" Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm".
Đọc LHS, nguy hiểm quá !
Đọc Lời hằng sống nguy hiểm thật ! bạn nói đúng vì Tin Lành là :" Mùi của SỰ CHẾT làm cho chết đối với kẻ nầy; cho kẻ kia là mùi của SỰ SỐNG làm cho sống " ( II Cô 2:16 ). Chúa Giê Xu là ĐÁ góc nhà cho kẻ tin cậy, ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ "Vậy nên, cho anh em kẻ tin thì là ĐÁ QUÝ, nhưng cho kẻ không tin , thì ĐÁ gây cho vấp váp, là ĐÁ lớn làm cho SA NGÃ " ( I Phi 2:7)..
Bạn đọc Lời Hằng Sống thấy nguy hiểm vì bạn " Đã nếm mùi của sự chết, vì không tin nên bạn trỡ nên kẻ vấp ngã bỡi hòn ĐÁ quý vậy thôi ".
Lời hằng sống không phải là Lời hay ý đẹp của lòai người, Phao Lô đã khẳng định ;" Nếu giảng lời hằng sống để đẹp lòng lòai nguời thì ông chẳng phải là TÔI TỚ CỦA ĐẤNG CHRIST " ( Galati 1:10)
Mong bạn hãy suy nghĩ lại để tìm được sự sống TRONG LỜI HẰNG SỐNG cách ngọt ngào mà không còn thấy sự nguy hiểm nữa.
Cơ Đốc nhân yêu bạn.
Kẻ chết quàn lâu không tốt - SẼ BỐC MÙI SỰ CHẾT !
Ban Trị Sự Tổng Liên Hội 45 được bầu cữ ngày 09/3/2009, theo Quy định của Hiến Chương là nhiệm kỳ 4 năm. Sau Bầu cữ Đăng ký với Chính Phủ là 4 năm. Sau bốn năm đương nhiêm klhông còn quyền hạn điều hành giáo hội trước Chúa, Hội Thánh cũng như nhà cầm quyền . Ban Đại Diện các Tỉnh thành bầu cữ ngày 30/5/2011 đến 30/5/2013 mãn nhiệm, coi như đã hết quyền . Nhưng đến nay ngày 07/9/2013 Thái Phước Trường -TLH đã tự lưu, BĐD cũng bắt chước Tự Lưu . Đến nay Thái Phước Trường - TLH, Ban ĐD còn nằm đó chiếm chổ coi như họ là những xác chết nằm trong quan tài chờ đi chôn hay hỏa táng mà thôi !! XÁC CHẾT QUÀN LÂU KHÔNG TỐT CÁC ÔNG TỔNG LIÊN HỘI VÀ CẢ BAN ĐÁI DIỆN NỮA " . Coi chừng có ngày BỐC HƠI THÚI THA LẮM !!!
Nguyễn thanh Huy Sài gòn
Đăng nhận xét