Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Xim-Ri Kẻ Giết Chúa!


Xim-Ri Kẻ Giết Chúa!

Khi Giê-hu đi qua cửa thành, nàng nói rằng: Hỡi Xim-ri, kẻ giết chúa mình! Bình an chăng?” (II Các vua 9: 31)
Kinh thánh: I Các vua 16: 9-19.


***
Khi Giê-hu là một sĩ quan dưới triều của A-háp dẫn một đoàn quân từ mặt trận trở về, tiến hành cuộc đão chánh lật đổ chế độ A-háp, mọi việc đang diễn ra tốt đẹp và triều đại A-háp sắp kết thúc… thì hoàng hậu Giê-sa-bên, một người đàn bà khét tiếng thao túng chính trường, bà trang điểm và ra đứng nơi cửa sổ. Khi Giê-hu dẫn quân đi ngang qua cửa thành thì bà nói với Giê-hu: “Hỡi Xim-ri, kẻ giết chúa mình! Bình an chăng?” (II Các vua 9: 31) Một câu nói mỉa mai.
Tại sao Giê-sa-bên gọi Giê-hu là “Xim-ri”?
Xim-ri là ai?

1. Xim-ri kẻ giết chúa:
Xim-ri là quan dưới triều vua Ê-la, cai quản một nửa binh xa của vua. Xim-ri làm phản vua Ê-la và cướp ngôi. Sau khi lên ngôi Xim-ri giết hết thảy gia đình, dòng họ bạn bè người thân của vua Ê-la. Chúa dùng Xim-ri để giết sạch nhà Ba-bê-sa vì sự gian ác của ông và để làm ứng nghiệm lời Ngài đã dùng đấng tiên tri Giê-hu mà phán. (I Các vua 16: 9-13)
Xim-ri, kẻ tôi-tớ Ê-la, làm tướng coi phân nửa xe binh, làm phản người… Xim-ri bèn vào giết người, nhằm năm hai mươi bảy đời A-sa, vua Giu-đa, và cai-trị thay cho người.” (I Các vua 16: 9-10)
Hoàng hậu Giê-sa-bên gọi tướng cầm đầu cuộc đão chánh Giê-hu là “Xim-ri” trong hoàn cảnh này, là bà mỉa mai “Giê-hu là kẻ giết chúa”!

2. Xim-ri người làm vua 7 ngày:
Năm thứ hai mươi bảy đời A-sa, vua Giu-đa, thì Xim-ri lên ngôi làm vua bảy ngày tại Tiệt-sa. Bấy giờ, quân-lính Y-sơ-ra-ên đương vây Ghi-bê-thôn, là thành vốn thuộc về dân Phi-li-tin.” (I Các vua 16: 15)
Sau khi Xim-ri giết vua và tự lên ngôi làm vua được bảy ngày thì quân lính ở mặt trận, đang vây thành Ghi-bê-thôn hay tin, cả Y-sơ-ra-ên đều lập Ôm-ri đang là tổng tư lệnh quân đội, lên làm vua, họ kéo quân về vây thành Tiệt-sa là nơi Xim-ri đang ở “làm vua” bên trong.
Khi biết thành đã bị vây và mình không thể thoát thì Xim-ri đã tự sát bằng cách “đi vào trong đồn-lũy của cung vua mà đốt chính mình luôn với cung vua, rồi chết”. (c. 18)
[Xim-ri làm vua 7 ngày rồi chết. Giê-sa-bên nói với Giê-hu “Hỡi Xim-ri, kẻ giết chúa mình!” trong lúc ông đang cầm đầu cuộc đão chánh, là bà muốn nhắc cho Giê-hu về sự thất bại của Xim-ri. Bà muốn nói với Giê-hu rằng liệu “cuộc cách mạng của ông” có hơn gì Xim-ri không! Đây là một “mũi tên chiến tranh chính trị” rất thâm độc trong tình huống này. Điều này cho thấy Giê-sa-bên là một người đàn bà rất thâm độc và rất giỏi về chiến tranh chính trị.]
Xảy khi Xim-ri thấy thành đã bị hãm, thì đi vào đồn-lũy của cung vua mà đốt chính mình luôn với cung vua, rồi chết, vì những tội-lỗi người đã phạm, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, bắt chước theo đường của Giê-rô-bô-am, và phạm tội Giê-rô-bô-am đã phạm, tức tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên can phạm.” (I Các vua 16: 18-19)

3. Tội lỗi của Xim-ri:
…Xim-ri …chết, vì những tội-lỗi người đã phạm, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, bắt chước theo đường của Giê-rô-bô-am, và phạm tội Giê-rô-bô-am đã phạm, tức tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên can phạm.” (I Các vua 16: 18-19)
Xim-ri làm vua có 7 ngày, nhưng Kinh thánh ghi lại tội lỗi của ông rất rõ:
a. Làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va,
b. Bắt chước theo đường của Giê-rô-bô-am, và
c. Phạm tội Giê-rô-bô-am đã phạm, tức tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên can phạm.”
Các chuyện khác của Xim-ri, sự người làm phản, đều đã chép trong sử-ký của các vua Y-sơ-ra-ên.” (c. 20)
Tội giết vua – tức là “làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va”.
Tội cướp ngôi – lập cho mình quyền cai trị không bởi ý Chúa. - “bắt chước theo đường của Giê-rô-bô-am”. (Chúa lập Giê-rô-bô-am làm vua, nhưng khi lên làm vua thì ông tự thiết lập đường lối cai trị theo cách, theo ý của ông mà không cầu hỏi ý Chúa)
Xim-ri cũng đã “phạm tội Giê-rô-bô-am đã phạm, tức tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên can phạm.” Giê-rô-bô-am đã dùng tôn giáo giả - đúc tượng bò con vàng – để phục vụ cho đường lối, mưu đồ chính trị. Không cai trị dân Chúa ngay thật theo đường lối Chúa như Đa-vít đã làm.
Bài học:
Đâm vua giết chúa”: Những kẻ “đâm vua giết chúa” như Xim-ri thì dẫu có làm vua cũng có người giết lại.
Ngày nay người ta không “đâm vua giết chúa” bằng gươm như Xim-ri, nhưng người ta “giết lãnh đạo”, “cướp quyền lãnh đạo trong giáo hội” bằng những thủ đoạn hạ cấp (gian lận bầu cử, dựng kịch bản để hạ uy tín lãnh đạo…). Điều này về bản chất có khác gì là “đâm vua giết chúa”, “đoạt ngôi soán vị”? (Lê Minh Đ)
Cố thủ: Khi biết mình không thể làm vua công minh, không được lòng dân sự… Xim-ri đã “cố thủ trong thành Tiệt-sa” và cuối cùng “đốt chính mình luôn với cung vua, rồi chết”.
Những ai đã từng gian lận bầu cử để có ghế Hội trưởng (Thái PT), Tổng quản nhiệm (Dương Thành L)… thì họ sẽ “cố thủ” như Xim-ri trong thành Tiệt-sa. Tức họ sẽ tìm đủ mọi cách để không bao giờ rời khỏi cái ghế “Hội trưởng” hay “Tổng quản nhiệm” trong một giáo hội.
Quan sát những diễn biến gần đây mọi người có thể thấy: Hiện nay ông TPT và TLH - HTTLVN.MN họ như đang “cố thủ” trong một cái “thành” có tên là “Tổng liên hội”, họ cố giam mình trong một “cái cung vua có tên là 155 THĐ”.
Xim-ri đã tự sát bằng cách “đốt chính mình luôn với cung vua, rồi chết”.
Những ai “cố thủ trong chức vụ” vì “danh lợi quyền” chứ không “vì Chúa và công việc Chúa”, không vì Hội thánh… sẽ bị “ngọn lửa phán xét của Đức Chúa Trời thiêu đốt” mỗi ngày!

Lời Hằng Sống
Mv LHS – Chúa nhật 22/9/2013

4 nhận xét:

DỦ THIÊN THANH - THIÊN THÀNH south vietnamese nói...

Một Tiên Tri với Một Sứ Điệp NỬA ĐÊM.....

Chào buổi sáng Chúa nhật.,

Chúa nhật thờ phượng Chúa, có liên quan đến 'SỨ GIẢ & SỨ ĐIỆP'.

Riêng về Tiên tri Ms HT Khải vào lúc 0h48m sáng CN 22/9/2013 đã có 'sứ điệp' cho hôm nay.

Sau khi thấy có liên quan đến HTTLVN.MN và Thái phước Trường xin có nhận xét về 'mảng cờ MA' nầy.

Trước ĐHĐ.46 vào tháng 11, coi vậy mà Cờ MA rộn ràng với nhiều cuộc vận động 'bát nháo' như cái 'nhà lồng chợ' (ms Tăng v Hi) nói trước khi phát biểu tại lể Cung hiến nhà giảng Vĩnh long.

- Thái phước Trường thì kế hoạch vẫn là.... như đã biết. Riêng về,

- Ngô văn Bửu thì kế hoạch 'ĐÒI LẠI' những gì đã mất.

- Sư địa l.. Nguyễn X Sanh nghe đâu vận động lên 'ghế điện' cho ông địa (vậy mới đã chứ).

Một con chim én có làm nên mùa xuân hay không? Chúng tôi sẽ theo dỏi và tường thuật cảnh sư mụt cờ MA bát nháo 'nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn' nầy cùng cộng đồng.

Xin quý vị đừng 'chuyển wep' nhé hứa sẽ trở lại ngay.

Trung tâm quan sát khối Cờ Ma từ xa.

Tín đồ thành phố Hồ chí Minh nói...

Tài Chánh Tổng Liên Hội Lu Xu Bu !!
Tổng Liên Hội C&MA phía Nam, tài chánh thật Lu xu bu !?
Theo một thông tin từ thành phố Hồ chí Minh thì 'Sổ sách' theo truyền thống (ms Thiệu nói trước HĐ.44, 45).
Vì cách làm ăn đó mà ms TTQuỹ 'mắc đái' (tôi mắc đái đi WC đây!).
Chuyện bây giờ thì sao? Vẫn vậy, nên ân nhân nước ngoài và tín hửu trong nước không 'cảm động' mà dâng tiền nữa.
Chi hội Tô hiến Thành ông Huy ban đái giếng 'đạp cứt' đàn anh TLH. Mấy năm lên thành phố giờ thì 'rũng rĩnh' đất nhà của nổi của chìm.. BỘN.
Đừng ai thắc mắc chuyện tiền bạc thầy tu tin lành.
Tín đồ thành phố mang tên Bác.

TRUNG TÂM CHÂM XÓC CỜ MA CÀ CHỚN nói...

Tài Chánh Tổng liên hội được biết.

Chào buổi sáng.,

Chuyện tài chánh Tổng liên hội 12 năm qua có leo nheo dài dài là sự thật.

Lúc nào, chuyện gì cũng tuyên bố là nội bộ cả.

Không có Tổng liên hội nào dùng từ 'NỘI BỘ' nhiều như triều đại độc tài Thái phước Trường suốt 12 năm qua.

Chuyện tài chánh leo nheo nên có chuyện hợp pháp hóa bằng cách cử nội bộ Phan văn kiêng Cử (PVC) & Lê Quàn tài Phúc (LHP) gọi là 'kiểm toán' viện thần kinh cho 'QUA LỆ'.

Sổ sách thu chi minh bạch rở ràng (rỏ ràng) nhưng 'thiếu CHỨNG TỪ' đầy đủ.

- Viện thần kinh,
- Văn phòng 2,
- Đại lễ 100 năm và vân vân.

Những mối kinh doanh tôn giáo béo bở nhất khi 'ĐI BUÔN' ắt phải có lời.

Tài chánh Tổng liên hội chúng tôi biết suốt 12 năm qua bệnh leo nheo dài dài là sự thật. Sau nầy cũng quậy (vậy) thôi, đói ắt phải kiếm ăn mà!!

Kết luận : Có trời mà biết mấy ông nội ở trển buôn thần bán thánh tới mức nào mới thôi.

Trung Tâm châm xóc Sư Mụt Cờ ma cà chớn.

Nặc danh nói...

Nguoitrongcuoc C&AM Miền Nam .

Người trông đợi Chúa mau đến viết Comment lúc 14:43', ngày 22/9/2013 rằng :" Có người lại khuyên MS Đinh Thiên Tứ - LHCĐ và MS Trần Mai rằng : thay vì đòi lại tiền thì MS Tứ, MS Mai nên chúc phước cho MS Nhẫn, MS Lê Minh Đức rồi Chúa tiếp trợ số tiền mới cho MS Tứ, MS Mai..." ( Trích Comment )

Nguoitrongcuoc C&MA miền Nam nhận xét : MS Tứ, MS Mai không chúc phuớc cho kẻ cướp là đúng tinh thần Cơ Đốc . Vì chúc phước cho lẻ cướp là ĐỒNG LÕA với họ ! Chỉ có kẻ cướp mới chúc phước cho kẻ cướp mà thôi !

Ngược lại Tập Đòan Tin Lành C&MA miền nam thì không như vậy ! Họ rập khuôn lập mưu tại sào huyệt 155 THĐ, Q1, TP.HCM để cùng nhau cướp và sẵn sàng CHÚC PHƯỚC CHO KẺ CƯỚP !! Thể hiện rỏ qua triều đại của bạo chúa Thái Phước Trường. Tướng cướp Trần Hiếu Nghĩa,cuổm sạch qũy xây dựng của HT Cái Răng để cất nhà nmình và nhà chứa ( Nhà trọ cho thuê, nhà trọ là ổ của mọi tệ nạn xã hội ). Với thành tích chiếm đọat tài sản nhà Chúa TPT có Quyết định với nội dung " MSNC Trần Hếu Nghĩa cái răng, lợi dụng chức vụ, tham lam tiền bạc, làm Ô DANH CHÚA !" Đây là QĐ đánh lừa cộng đồng dân Chúa !!! Sau ngày ký QĐ nêu trên, Thái Phước Trường ký QĐ tiếp theo là THĂNG CẤP Mục sư và cho chuyển đến một HT lớn hơn để cướp tiếp tục và chỉ đạo kinh doanh nhà trọ !!!!!! Thái Phước trưiờng tiếp tục chúc phước cho các tội đồ Sư như Hiếp Dâm TO, tà dâm Tràng, Tà đạo Sanh........ còn còn nhiều vô số tên tội đồ sư khác được bao che dưới trướng nhà Thái !!!!!!!

Nhưng tại sao Trường chúc phước cho họ ????? Vì Trường là kẻ ĐỨNG ĐẦU KẺ CƯỚP, cướp tiền - tình- dâm, nếu Trường trong sạch thì làm gì có chuyện đồi bại như vậy !!?? Cả cái nhiệm kỳ theo Hiến Chương quy định mà nó còn dám cướp thì cái gì mà nó chẳng dám làm !!! Đám cướp của Giáo Hội, của Chúa là qủy thì Trường là chúa qủy !!!!!.

Hiện nay đám cướp do Trường cầm đầu TỬ THỦ trong sào huyệt 155 THĐ để CHỐNG Chính quyền và cộng đồng dân Chúa, nhưng cái ống cống kết thúc cuộc đời của Gadafi thể nào thì 155 THĐ cũng là cái ống cống để kết thúc bọn tăng lữ Thái Phước Trường cùng thể ấy, Hãy chờ xem !

Nguoitrongcuoc, không phải Lehoangphuc.