Ms TPT: “Đã Gian Thì Gian Cho Trót”!

Vì sao ông Hội trưởng thừa thủ đoạn thiếu nhân cách?
“Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến” (Giăng 12: 43)
“Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau
và ghen ghét nhau.” (Ga-la-ti 5: 26)
***
Ms Thái Phước Trường:
“- Tổng thư ký lúc
48 tuổi (2001) vốn đã biết thử làm hội trưởng rồi.
- Hội trưởng lúc vừa 52-60 (2005-2013) biết thủ đoạn, triệt hạ đối thủ không trừ mánh khóe tàn ác nào.
Thừa nước đụt thả câu tiếp diễn liên tục từ ngày 9.3 đến nay.” (Comment 19:13 Ngày 05 tháng 11 năm 2013)
- Hội trưởng lúc vừa 52-60 (2005-2013) biết thủ đoạn, triệt hạ đối thủ không trừ mánh khóe tàn ác nào.
Thừa nước đụt thả câu tiếp diễn liên tục từ ngày 9.3 đến nay.” (Comment 19:13 Ngày 05 tháng 11 năm 2013)
…
Như có lần Ms TPT đã phát
biểu trong một bài giảng tại Âu châu, rằng “Hội thánh bây giờ có quá nhiều người
thủ đoạn”. (Ông giảng về Giô-sép bị các anh hại)
Có lẽ xuất phát từ cái
nhìn đó mà Ms TPT phải “thủ đoạn hơn” – dĩ độc trị độc – để “nắm giữ Hội thánh”?
Hội đồng bầu cử năm 2001
Ms TPT “đắc cử TTK” và sau này nhiều bằng chứng đưa ra là ông đã gian lận trong
cuộc bầu cử này. Một số ý kiến cho rằng “ông phải làm vậy để gạt phe thân Cộng”,
để “nắm giữ Hội thánh” trong tình huống “vàng thau lẫn lộn”. Thế nhưng càng
ngày người ta càng thấy có nhiều dấu hiệu “ông Ms TPT mới là người thân Cộng”
và chính ông là người “móc nối với Cộng” để quậy cho tành bành giáo hội? (Chiếc
xe BMW mà ông đi ai tặng? và mặc dù có người trong giáo hội đã cản ông không
nên nhận thì ông vẫn cứ nhận và cứ đi chiếc xe đó. Trong thời gian làm Hội trưởng,
ông thường đem Ban TGCP ra “hù” các mục sư…)
Trên một bình diện, trong
hoàn cảnh giáo hội bị “ép đủ mọi bề”: không pháp nhân thì không mở trường Kinh
thánh được, bị giới hạn trong nhiều sinh hoạt cộng đồng của Hội thánh… Nếu các
mục sư lãnh đạo “buông xuôi” thì phe thân Cộng sẽ tổ chức gian lận bầu cử và sẽ
nắm quyền lãnh đạo Hội thánh đi theo “định hướng XHCN”. Và lấy lý do này để “gian
lận bầu cử”, chiếm lấy từng bước quyền lãnh đạo Hội thánh… nghe có vẻ hợp lý… nhưng
đó không bao giờ là cách của Chúa. Ngược lại, người ta (Ms TPT) đã nhân cơ hội
đó để tiến hành gian lận bầu cử và từng bước chiếm quyền lãnh đạo giáo hội. Thật
ra, nếu không có bàn tay của “Rồng đỏ” thao túng phía sau thì trong giáo hội sẽ
không có chuyện “gian lận” (“Chế độ CS
khiến người dân phải nói láo” – Bà Thủ tướng Đức đã nói). Lấy lý do “bảo vệ
giáo hội khỏi bàn tay thao túng của CS” để gian lận, lại chính là người đã “đi
đêm, ăn chịu” với… Rồng đỏ.
Một thí dụ: Sau năm 1975,
một số tín đồ ở gần Thần học viện Nha trang đã lên nhà thờ của viện, khiêng lấy
những vật dụng như đàn piano và một vật dụng khác của viện… Sau này họ chiếm dụng
luôn mà không trao lại cho giáo hội. Những người này lý giải rằng “nếu tôi
không lấy thì cộng sản họ cũng lấy từ lâu, nên bây giờ nó là của tôi”. Lấy lý
do nếu mình không “gian lận để chiếm ghế” thì “phe thân Cộng sẽ gian lận và chiếm
ghế”, để rồi sau khi có được “ghế”, chính mình lộ ra là kẻ “thân cộng hơn ai hết”!
Xét trên bình diện “đời
này”, làm mục sư, nhất là mục sư muốn có chức, có quyền trong hoàn cảnh hiện nay:
“nếu mình không gian lận thì cũng có kẻ khác gian lận”. “Thà mình đạp đầu người
ta chứ không để ai đạp đầu mình, mình không đạp đầu người ta thì người ta (mục
sư khác) cũng sẽ đạp đầu mình”. Đã lở phóng lao thì phải theo lao, leo lưng cọp
thì phải cưỡi cọp… Và đó là lý do vì sao Ms TPT đã phải “kéo cái rờ-móc 45” chạy
lòng vòng thành phố từ tháng 5 tới tháng 11 và cũng sẽ còn kéo chạy lòng vòng
tiếp sau “đại hội 46”.
Nói gì thì nói, với thực
trạng của hàng lãnh đạo, giới mục sư “lão làng” của HTTLVN.MN hiện nay thì “không
ai tốt hơn ai”, và có “ông nào lên cũng thế mà thôi”. Những mục sư nào có
khuynh hướng và tư tưởng “bất cộng đối thiêng với Rồng đỏ” đã bị Rồng đỏ loại từ
bàn tay của ông TPT trước đây rồi. Số còn lại muốn yên thân thì phải biết “nghe
lời, ngoan ngoãn”… Chính vì đó mà Hội đồng giáo phẩm vẫn “im như cái nhíp” dù
giáo hội có nhiều điều mà lẽ ra HĐGP phải lên tiếng và chấn chỉnh lại. HĐGP “bị
buộc phải ngồi im, không được nhúc nhích”… nếu muốn yên thân. (Hãy nhìn “tấm gương”
của hai mục sư Lương Văn Giáo và Trần Mai)
Xét về bình diện con người với nhau, trong hoàn cảnh như hiện
nay thì các mục sư lãnh đạo trong HTTLVN.MN họ “biết tỏng nhau hết rồi”, có ai
lên đây (ghế) thì cũng vậy mà thôi. Vì vậy cho nên “đã gian thì gian cho trót”.
Điều này lý giải “Vì sao ông Hội trưởng thừa thủ đoạn, thiếu nhân cách”?
…
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 6/11/2013
10 nhận xét:
Tôi Có Nghe Mà Đau Tim!!
Sáng nay tôi có nghe về việc thứ tư 12/11/ Thái phước Trường tổ chức hội đồng 46 nội bộ (chưa có phép. 847 chỉ là công văn chuyển cho UBND.HCM) vậy hội đồng theo kiểu 'NỘI BỘ' là sao?
Theo một mục sư ở gần Ms chủ tịch Lông trên (HĐGP) Cần thơ thì cùng nhau 'vượt đèn Đỏ' có chết hay bị cum thì tất cả hay hết thảy (vì chúa Trường) mà.
Số là theo kế hoạch thì Thái phước Trường đã có hướng dẩn cho.
- Ủy viên mục vụ TLH.
- Ban té giếng (BĐD tỉnh thành).
- Các đại biểu (chức sắc chức việc).
Cứ thế mà làm cho nhanh và gọn và nhớ là 'không để lại dấu vết hay cái đuôi.
Thật sự Tôi Có Nghe Mà Đau Tim nên xin có mấy lời nhắn nhủ "ai đau tim thì không nên tìm cảm giác mạnh hội đồng nội bộ (12-15/11/2013) sắp tới đây.
Cam đoan những gì nêu trên là sự thật 101%. Tại lễ tang cụ Phan thanh Nhàn TP.CT.
TTV LOIHANGSONG TẠI HẬU GIANG.
Ông Trường BẠI LỘ do cái MIỆNG kiện cái GHẾ !!
Chào buổi chiều.,
Định rằng là yên lặng để Thái phước Trường tứ tung minh tàn, dồi hoa dập liễu cho cái đại hội 46 tới đây tơi bời hoa lá PÂLH Cờ MA (cờ rủ-cờ tang) đất phương Nam cho rồi. Nhưng không có đặng lòng để cho Thái phước Trường dày xéo trò ong bướm trong nhà Chúa. Đau lắm, xót xa lắm khi Ông TPT dường như không còn biết sợ ai (NGAY CẢ CHÚA UY NGHIÊM)!?
Cám ơn Chúa để cho Ông Trường BẠI LỘ do cái MIỆNG kiện cái GHẾ hội trưởng mà thằng nào trong top tập đoàn 45 cũng tranh nhau mà giành hết! Và khi tranh giành nhau cái ghế hội trưởng chỉ có một. Thì cái miệng nó kiện cái thân, cái chức cái ghế của Thái phước Truồng.
Cuộc chiến tôn giáo vào hồi quyết liệt rồi đó đa. Hấp dẩn lắm đa.
Xin hẹn gặp lại, tạm biệt nhé.
In GOD we trust forever.
Trả lời TTV LOIHANGSONG TẠI HẬU GIANG.
Đã có phép của BTG/CP và BTG/Tp.HCM, về việc tổ chức Hội đồng tại Q.2.
Xin đừng nói sai sự thật, vì như thế là tự mình làm mất giá trị thông tin.
Vấn đề còn lại của những ngày 11 đến 14/11/2013 là "Cái đám 'Chó chết' của TLH sẽ Banh Da Xẻ Thịt Hội thánh thật của Chúa để chia chát Danh Lợi Quyền" đến mức độ "còn cái quần của nữ tín hữu" cũng phải chi cho chúng nó. Thật là thời kỳ mà chúng nó thay Chúa hành sự rồi.
Hội Đồng 46.
Tin từ TLH cho biết UBNDTP.HCM đã chính thức cấp phép cho Hội Đồng TLH lần thứ 4 ( 46) vào ngày 12-15/11/2013 như thông báo TLH .
Để bảo đảm an ninh và an tòan cho tổ chức, TLH sẽ bố trí an ninh nghiêm nhặt. Xe đưa rước Đại Biểu đỗ khách cách cổng Viện TKTH 600 m. Đại Biểu đi bộ vào điểm họp Đại Hội qua sự kiểm sóat an ninh nghiêm nhặt để đề phòng đối phương ( ? ) len lỏi vào nghe lén hoặc gây rối trật tự ! Mục sư Thái Phước Trường ra vô có Bảo vệ đi kèm để tránh bị.................................!!!!!
Tóm lại, mấy ngày Đại Hội con ruồi còn không lọt vào được nói chi đối phương . Đến giờ nhóm Đại Hội " Nội bất xuất, ngọai bất nhập " !
Các đòan Đại Biểu Hội Thánh nghĩ các Khách sạn đường Bùi Viện, Phạm ngũ Lão, Đề Thám Quận 1 phải tranh thủ rời khách sạn lúc 4 giờ sáng để 5 giờ đến VTH cầu nguyện và ở luôn cho đến xong giờ nhóm tồi khỏang 21-22 giờ mới được ra về ! Thời gian nầy ăn, nghỉ làm sao đây ? Sao Thái Phước Trường và TLH tính tóan chi mà ác vậy ??
Địa điểm nhóm Đại hội như thế nầy TLH nên thành lập một Bệnh Viện dã chiến tại chổ với lực lượng Y Bác sĩ và đầy đủ thuốc để cấp cứu những Đại Biểu kém sức khỏe . Những gnười cao tuổi có thể bị đột qụy ! Ai sẽ chịu trách nhiệm nầy ?????? Nếu có thể được thì Thái Phước Trường cũng nên chuẩn bị xe cứu thương để chuyển những Đại Biểu không may bị ngất lên tuyến trên cho kịp lúc !
Thành viên BTC Đại Hội.
Xin hỏi:
Lực lượng an ninh bảo vệ Hội đồng 46 là của ai? (Tư nhân hay nhà nước)
Tại sao khi sắp được "Hội trưởng thống nhất" thì ông Trường cho mướn Adora hoành tráng (mất tiền cọc 240 triệu, ném tiền qua cửa sổ... không tiếc) còn bây giờ không được làm hội trưởng hai miền thì HÀNH CHO BỎ GHÉT những đại biểu Hội đồng? (mục đích của ông TPT là làm cho đại biểu "thở còn không ra hơi" lấy đâu mà "ý kiến ý cò"... chỉ ngồi dự đại hội cho có mặt, tranh thủ "thở" lấy hơi, vừa hơi khỏe khỏe là tới giờ ăn trưa, ăn tối... còn đầu óc đâu mà phản đối, phản biện...)
Có dấu hiệu ông TPT sẽ tiếp tục gian lận và toàn bộ ê kíp "tay sai Rồng đỏ" của ông (nhóm TLH 45) sẽ tiếp tục nắm giữ những chiếc ghế... chứ không ai lọt vô đâu? Họ đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi. Khả năng bạo loạn có thể xảy ra trong đại hội, chính vì vậy ông TPT không những được bảo vệ khi ra khi vào mà cả khi ngồi trong xe BMW ông cũng phải "đội nón bảo hiểm".
Hôm qua TLH đã xuất quỹ (nhập thần) mua cho ông TPT một chiếc nón bảo hiểm loại tốt nhất, an toàn nhất, bảo đảo khi bị ném cục đá to nhất vào đầu cũng không sao.
Chiếc xe BMW của ông đi cũng đã được thay kiếng chống đạn, đề phòng bị ám sát trên đường từ 30 Hồ hão Hớn đến Viện thần kinh "hão hạng" (cao cấp), nơi diễn ra đại hội...
Truyền hình trực tuyến đại hội 46:
Tại sao các kỳ lễ kỷ niệm 40, 45, 60... năm thành lập của các chi hội thì có truyền hình trực tuyến, nhưng riêng đại hội 46 của cả giáo hội thì không thấy TLH có thông báo và tổ chức truyền hình trực tuyến cho con cái Chúa theo dõi? Có gì mờ ám sợ bị lộ chăng?
Họp quốc hội bây giờ còn trực tiếp truyền hình mà, chẳng lẽ giáo hội bây giờ "mờ ám hơn nhà nước"? Thế mà bảo là chúng ta con cái SỰ SÁNG, sáng chỗ nào...?
Quyền dân chủ đã bị cướp !
Lễ kỷ niệm 40, 50, 60.... TLH tổ chức cho THTT để cùng cảm tạ Chúa về thành quả của một chi hội . Còn ĐHĐTLH có gì tốt đâu mà Truyền cho Thiên hạ thấy và biết ! Diễn văn xuống ghế của ông Trường Trãm 12 năm tòan là :" GIAN, THAM, DÂM " ai mà chẳng biết, truyền làm chi nữa !!! Gian lận nhiệm kỳ 8 tháng để Hưởng Trội là PHẠM PHÁP rồi làm sao cho thiên hạ thấy mặt ! Thùng phân Thúi cố mà đậy chứ, ngu sao mà Truyền cho thiên hạ biết ! Vả lại nhóm HĐ trong Viện Thần Kinh Học là để giấu không cho ai biết nội dung Trường làm gì nên không Truyền gì cả. TẤT CẢ LÀ BÍ MẬT mà.
Đây không phải là Đại Hội Đồng Giáo hội mà là ĐẠI HÀNH DÂN CHÚA PHẢI CHỊU KHỔ ! Vào nhóm HĐ phải đi bộ 600m, mưa nắng mặc kệ bây ! Nếu không đăng ký ăn tại chổ thì ráng mà lội đi 1.000 m tìm đồ ăn, ăn xong vừa đi vừa chạy trở vào nhóm cho kịp giờ ! Thấy khổ không đi tìm đồ ăn thức uống thì vui lòng nộp tiền cho BỌN KINH DOANH bên trong VTH kiếm lời chút đỉnh ! Không may phục vụ đồ ăn thiếu an tòan, ĐB bị ngộ độc thực phẩm thì hết đường cấp cứu !
Trường tính kỷ lắm, ai mà ơn ớn, sợ chết thì tự rút lui, Trường mới thao túng được có biết chưa ?
Tín đồ đặt thiết bị nghe lén tại 30 HHH.
Sự Thật : Đức Chúa Trời Đã Nổi Giận !!
Việc trước và ngay khi diển ra đại hội IV (46 theo LSGH) 12-15/11.
Thì sự thật là: Đức Chúa Trời đã nổi giận đối với những việc làm Thái phước Trường về những gì đã khinh dể Ngài, chối bỏ quyền tể trị tuyệt đối của Ngài trên hội thánh mà Ngài đã mua bằng một giá rất cao không chi sánh với Con độc sanh của Ngài.
Thay lời kết. Bảo tố đã nổi lên, cơn giận của Đức Chúa Trời cũng đã bày tỏ với Giôna ngày xưa thể nào thì Thái phước Trường ngày nay cũng thể ấy. Chúa đã ra tay để cứu hội thánh. Mọi người hảy quăng nó xuống biển sâu cho cá nuốt, xem ra có biết ăn năn chưa?
Thập Tự Sinh Tồn phán quyết.
LỰC LƯƠNG BẢO VỆ AN NINH HỘI ĐỒNG 46.
Để biết thành phần lực lượng nầy quá dễ ! Phải là người phe ta ( Trường ) -Cầm đầu là tên tội đồ Trần Hiếu Nghĩa, cộng sự gốm có Nguyễn văn To, Nguyễn văn Khoa Tràng, Châu tử Tôn, Nguyễn văn Lợn, Nguyễn ngọc Nhỏ . Trường đã nuôi và dỗ béo những tên nầyy để dành cho hậu sự khi Trường bị ngã ghế . Tôi ( Trường ) ưu ái cho mấy chú , mấy chú hãy nhớ đến tôi nhé !
UV rất thân với TPT.
Ms nào cũng có tốt lành gì đâu?????????? chuyện lương Ms cua mỗi cũng hiểu rồi, có ai muốn hạ mình đâu, lương phải cao, phải đầy đù tiện nghi mới hậu việc Chúa được. vì tiền nên nhiều hội thánh thất bại.
Đăng nhận xét