Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Phần Thưởng Của Tiên Tri Là Gì?

Phần Thưởng Của Tiên Tri Là Gì?
Hôm nay 4/11/2013:
Mừng Sinh nhật con gái của Tiên tri: Huỳnh Đoàn Nhã Thi tròn 2 tuổi.
4/11/2011 – 4/11/2013
***
 
(Phần thưởng của tiên tri là... được làm tiên tri)

"Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Y-sơ-ra-ên có nhiều đàn bà góa; dầu vậy, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn." (Lu-ca 4: 24-26) 
"Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri..." (Ma-thi-ơ 10: 41)
"Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm: Bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy." (Lu-ca 6: 23)
***
1. Vì sao một tiên tri không được trọng đãi trong quê hương mình? 
2. Phần thưởng của tiên tri là gì?
3. Vì sao một người tiếp đãi tiên tri sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri?

***
Chúa Jesus phán: một tiên tri không được trọng đãi trong quê hương mình, nhưng... Vì sao?

1. Vì sao một tiên tri không được trọng đãi trong quê hương mình? 
"Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình..." (Lu-ca 4: 24-26) 
Trước hết đây là điều mà chính Chúa Jesus đã phán: Một tiên tri không được trọng đãi nơi quê hương mình.
Khi một tiên tri bị ngược đãi ngay trên hương, giữa cộng đồng của mình thì đó chính là một tiên tri thật. Ngược lại, Chúa cũng phán "Khốn cho các ngươi, khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy!" (Lu-ca 6: 26) - Tiên tri giả, tôi tớ giả thì được trọng đãi.
Một tiên tri thật thì phải chuẩn bị một tinh thần bị ngược đãi của chính cộng đồng, quê hương mình.
Một yếu tố khách quan khác khiến một tiên tri không được trọng đãi trong quê hương, cộng đồng của mình đó chính là vì "tiên tri hay nói thẳng"! 
Tiên tri của Đức Chúa Trời là người phải biết nói thẳng. Nói cách khác, là người của Đức Chúa Trời ông phải nói thẳng.
Đức Chúa Trời sai ông để "nói thẳng". Không nói vòng vo...

Tiên tri Ê-sai nói với giới cầm quyền, cấp lãnh đạo dân sự của Chúa trong thời của ông rằng: "các ông là một lũ đui mù, không biết chi hết, là đồ chó mê ăn, ham ngủ... là thứ chó câm không biết sủa... là những kẻ chỉ biết đi theo đường riêng, tìm lợi riêng..." (Ê-sai 56: 10-12)
Tiên tri Ê-li thì nói vua A-háp "không phải tôi bèn là vua và nhà cha vua là kẻ làm RỐI LOẠN đất nước này - Y-sơ-ra-ên" (I Các vua 18: 18)…
Ở đời hể "thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ", "Trung ngôn nghịch nhỉ" (lời nói thẳng khó nghe) "Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng"... mà một khi đã mất lòng rồi thì mấy ai còn "nói tốt cho tiên tri". Chính vì vậy mà tiên tri luôn bị bạc đãi trong quê hương, cộng đồng của mình. Chúa Jesus phán: "Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Y-sơ-ra-ên có nhiều đàn bà góa; dầu vậy, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn." (Lu-ca 4: 24-26) (Si-đôn là thành thuộc dân ngoại)
Giả sử nếu Ê-li được sai đến cùng một đàn bà góa nào đó trong Y-sơ-ra-ên, chắc người đó sẽ nói với tiên tri rằng "ông là kẻ nói xấu vua và các tôi tớ Chúa, tôi nghe nói vậy, cho nên tốt hơn hết là ông nên đi nơi khác, vì nếu giúp ông có khi tôi bị liên lụy"! Và cho dù Ê-li có đi đến với bà góa nào trong Y-sơ-ra-ên thì cũng thế thôi. Vì Chúa biết vậy nên Chúa bảo Ê-li "đừng đi đến với họ, mất công"! (Chúa không nói một thầy tế lễ thì không được trọng đãi trong quê hương, mà Chúa nói tiên tri… vì thầy tế lễ không làm gì mất lòng ai cả, còn tiên tri thì cứ việc “thẳng mực tàu…”)
A-mốt là người gốc miền Nam (vương quốc Giu-đa của Y-sơ-ra-ên) nhưng ông được sai ra Bắc (vương quốc phía Bắc Y-sơ-ra-ên của vua Giê-rô-bô-am) để thi hành chức vụ tiên tri. Ông nói tiên tri nghịch cùng vua Giê-rô-bô-am và các đường lối của vua. Ông nói tiên tri nghịch cùng bàn thờ và những của lễ trên bàn thờ... Ông cảnh cáo dân sự nếu tiếp tục thờ phượng Chúa của họ theo cách thức của vua hiện tại – tôn giáo quốc doanh... Cuối cùng thì thầy tế lễ A-ma-xia – thầy tế lễ của Bê-tên, tức thầy tế lễ “quốc doanh” thời đó đã nói với A-mốt rằng "hãy trốn về miền Nam của ngươi, ở đó ăn bánh (của nhà nước) và nói tiên tri... Không được nói tiên tri ở xứ này, vì đây là nơi thánh của vua". (A-mốt 7: 10-13)
Thế nhưng những tiên tri ở miền Nam thì có được "nhà nước của vua và nhân dân ủng hộ" không? Cũng không. Vì người ta đã đối xử với Giê-rê-mi và Ê-sai như thế nào? Miền Bắc không phải là quê hương của A-mốt, nhưng cũng là cộng đồng dân Chúa, A-mốt không được trọng đãi ở miền Bắc, các tiên tri “trong Nam” cũng không hơn gì.
"Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Y-sơ-ra-ên có nhiều đàn bà góa; dầu vậy, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn." (Lu-ca 4: 24-26)
Ngày nay cũng vậy, một tiên tri (“tiên tri tàn tật”) sống giữa cộng đồng có tiếng là một cộng đồng "hay giúp đỡ" (cộng đồng Tin lành), dầu vậy vẫn bị cộng đồng "cô lập và ngược đãi"! Mặc dù ngày nay trên các tòa giảng cũng nhan nhãn những bài giảng “yêu thương, giúp đỡ anh em mình”!
"Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm: Bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy." (Lu-ca 6: 23)

2. Phần thưởng của tiên tri là gì?
Phần thưởng của tiên tri là... được làm tiên tri cho Chúa. Chỉ vậy thôi! Hay nói rộng ra: Phần thưởng của tiên tri là "khi tiếng kèn chót thổi lên" họ được đứng vào "hàng ngũ của những tiên tri", tên của họ được liệt vào danh sách "những tiên tri của Đức Chúa Trời trải mọi thời đại". Họ được đi giữa giàn chào, giữa tiếng kèn đắc thắng, khải hoàn ca hùng tráng của đội quân nhạc thiên binh thiên sứ ở trên Trời để tiến đến trước Ngôi của Chiên Con!!
"Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm" (Lu-ca 6: 23)
...

3. Vì sao một người tiếp đãi tiên tri sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri?
"Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri..." (Ma-thi-ơ 10: 41)
"Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng." I Cô-rinh-tô 12: 28)
- “Cứu giúp” cũng là một chức vụ mà Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh.
Chúa biết trước rằng một tiên tri sẽ tiếp tục bị ngược đãi. - Một trong những dấu hiệu mà ngày nay người ta “ngược đãi các tiên tri” đó là các giáo hội “loại bỏ chức vụ tiên tri ra khỏi Hội thánh” mà Đức Chúa Trời đã lập. Họ cho rằng chức vụ tiên tri ngày nay không còn, trong khi Kinh thánh thì không hề nói như vậy. Khi tiên tri bị loại ra khỏi Hội thánh thì còn ai dám giúp đỡ - “cứu giúp” tiên tri? Chính vì vậy mà Chúa phán “ai giúp đỡ tiên tri sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri”. Bởi vì người giúp đỡ tiên tri là người “phải gan lắm” mới dám làm. Vì giúp đỡ tiên tri mà mấy “cha nội thầy tế lễ thượng phẩm” trong các giáo hội biết được thì không xong với “mấy chả” đâu! (Có một gia đình tín đồ CMA vẫn âm thầm giúp đỡ tiên tri, nhưng họ vẫn muốn trong âm thầm và “bí mật”, vì có lẽ họ sợ các “thầy tế lễ thượng phẩm” ở 155 THĐ, quận I, Tp HCM)
Tóm lại, những gì Chúa phán luôn ứng nghiệm:
"Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Y-sơ-ra-ên có nhiều đàn bà góa; dầu vậy, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn." (Lu-ca 4: 24-26) 
"Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri..." (Ma-thi-ơ 10: 41)

Huỳnh Thúc Khải
Mv Lời Hằng Sống 4/11/2013

Hôm nay: Mừng Sinh nhật con gái của Tiên tri: Huỳnh Đoàn Nhã Thi tròn 2 tuổi. 4/11/2011 – 4/11/2013

0 nhận xét: