Thư Tiên Tri Gửi... "Bà Góa Sa-rép-ta"!
"Vì người sẽ giải kẻ thiếu thốn khi nó kêu cầu,
Và cứu người khốn cùng không có ai giúp đỡ." (Thi thiên 72: 12)
Và cứu người khốn cùng không có ai giúp đỡ." (Thi thiên 72: 12)
(Minh họa)
***
"DL" thân mến!
Anh cũng rất ngại khi phải trình bày nhu cầu,
khó khăn của mình cho người khác. Tuy nhiên, chỗ quen biết anh cũng
chia xẻ, tâm tình thật: Khoảng hai tháng nay gia đình anh rất khó khăn. (Bà xả còn đau tay nên
chưa đi làm. Cô ấy ráng đi làm khoảng 1 tuần nay, dù tay chưa bớt đau
hẳn, anh phải đưa rước khi đi làm vì không tự đi xe máy được) Bà xả anh đi làm lại thì cũng làm
việc nhẹ và lương tất nhiên không bằng lúc trước (vốn đã không cao).Huỳnh Thúc Khải
"Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin." (Ga-la-ti 6: 10)
"Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Y-sơ-ra-ên có nhiều đàn bà góa; dầu vậy, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn." (Lu-ca 4: 24-26)
1 nhận xét:
Mong sao có được nhiều người tín hữu trợ cấp cho một người tàn tật như mục sư H T Khải.
Đây là trường hợp đáng thương, đáng quan tâm.
một mục sư nghèo
Đăng nhận xét