Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

VEF & Những Người Chạy Theo "Ms Lê Minh Đức" Đã "Sáng Con Mắt" Chưa?

Kính thưa cái ông mục sư Lê Minh Đức
Saigon City, 12 October 2006
From: Chung Thiên Hưng
Inter – Evenngelistic Movement IEM VN

Kính thưa cái ông mục sư Lê Minh Đức.
Dear Le Minh Duc, called a passtor,
Trong thư Minh Đức gửi cho Hưng ngày 14/8/2006, Đức nói rằng Đức đã làm việc với mục sư Trần Mai trên 16 năm, và tình bạn giữa Minh Đức và Chung Hưng đã trên 25 năm.
Đức nói đúng lắm! Một người là người Thầy của Đức đã dạy dỗ, đạo tạo, huấn luyện, nâng đỡ và đưa Đức vào vị trí của người lãnh đạo còn một người là bạn của Đức, luôn ở bên Đức trong chức vụ.
Nghiệt ngã thay, bây giờ cái ông thầy của Đức (Ms Trần Mai) và người bạn của Đức (tui- Chung Hưng) cùng với các mục sư và tín hữu trong LĐTGPÂ và HTPÂ đang khốn đốn tối tăm mặt mũi trước những hành động tàn phá Hội thánh của Minh Đức và những người theo Đức. 


Nhìn lại những gì Minh Đức và Võ Văn Hải đã làm trong mấy ngày qua, tôi tự hỏi không biết đến bao giờ các vị mới chịu chấm dứt các hành động tàn phá Hội thánh của Chúa trên đất nước này. Không lẽ tiền bạc và quyền lực hư không phù phiếm này đã làm cho Đức và Hải điên loạn đến thế sao? Mỗi ngày trôi qua, mỗi tuần trôi qua, tới tấp biết bao thông tin bay về báo tin các việc làm vô cùng độc ác của các ông, khi các ông ra tay tàn phá Hội thánh của Chúa khắp nơi chỉ vì họ đã làm cái điều là không theo các ông để chống lại mục sư Trần Mai.

 

Có lẽ ông đã quá bận rộn với công việc “hầu việc Chúa” của ông, nên tôi xin mạn phép làm công việc thư ký của ông để hệ thống lại vài thành tích mà ông đã làm trong những ngày tháng qua (và đang tiếp tục làm):
Về Hội thánh tại Cambodia:
- Vào đầu năm 1995, Lâm Cường, Điểu Dũng, Điểu Nho là các nhân sự tiên phong của LĐTGPÂ và HTPÂ tại Hội thánh địa phương Lộc ninh đã vượt biên giới vào đất Cambodia để giảng Tin lành. Với công khó lớn lao của họ trong suốt nhiều năm, cả 15 tỉnh thành của Cambodia đều có Hội thánh của LĐTGPÂ và HTPÂ.
- LĐTGPÂ và HTPÂ đã cử Minh Đức thay mặt IEM phụ trách chăm lo cho sự phát triển Hội thánh tại Cambodia >>> như vậy, xin hãy hiểu đúng nghĩa là việc mở đường và thành lập HT tại Cambodia đâu phải là bởi ông đâu?! Nhưng với vị trí cao trọng mà mục sư Trần Mai đã cho ông là Phó Hội Trưởng IEM đã làm mục sư Heng Cheng và hầu hết các mục sư khác tại Cambodia lầm tưởng ông là người có quyền quyết định tất cả trong IEM.

-  Ms Trần Mai đã vận động Ms Paul Ng từ Singapor sang huấn luyện cho nhân sự tại Cambodia từ năm 2001. Dĩ nhiên tiền cho bản thân Minh Đức và các hoạt động của các chương trình huấn luyện tại Cambodia đều do thầy cô Mai chu cấp đầy đủ, từ các nguồn tài chính do Cô Mai vận động quyên góp cho hoạt động truyền giáo. Trong năm 2005, Cô Mai đã cùng phái đoàn của Úc và New Zealand đi thăm các Hội thánh của IEM tại một số tỉnh thành của Cambodia, để thăm viếng, giảng dạy và phát quà cho các gia đình nghèo. Minh Đức cũng có đi chung trong chuyến này. Khi quay về PhnomPenh, trước khi bay về nước họ đã dốc tất cả tiền còn lại để đưa cho Đức, và tin rằng Đức sẽ chuyển tiền đó cho các nhân sự tại Cambodia. Nhưng rất tiếc theo báo cáo của các nhân sự, Đức đã không đưa tiền cho họ; có người cũng được nhận, nhưng chỉ khoảng 50USD.
- Minh Đức đã không hề thành lập Ban Quản Nhiệm Giaó Hạt Cambodia theo nguyên tắc tổ chức. MS Hear Hin là Giáo Hạt Trưởng, nhưng chỉ là hình thức. Thủ qũy Giáo hạt cũng là Minh Đức, thư ký Giáo Hạt cũng là Minh Đức. Hay nói cách khác, tài chính của Giáo Hạt do Đức nắm giữ, và chi tiêu mọi việc trong Giáo Hạt cũng do Đức quyết luôn! Tôi thấy “cái nghề mục sư của ông” cho ông phát đạt qúa nhanh không thua gì RockerFeller.
- Ngày 25/06/2006, Minh Đức và Võ Văn Hải quyết định rời bỏ IEM sau khi đã mất hơn 3 tuần thuyết phục không thành MS Trần Mai từ chức Chủ Tịch IEM để giao lại cho Lê Minh Đức. Suốt tuần lễ thứ I và thứ II của tháng 7/2006, Minh Đức tung hoành ngang dọc ở Bình Dương, Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đốp, cao nguyên Lâm Đồng; trong khi đó thì Võ Văn Hải tung hoành ngang dọc ở Miền Bắc. Sứ điệp của các ông rao giảng là: “MS Trần Mai đã phạm tội tà dâm, tin này do Công an cung cấp. Tất cả hãy lìa bỏ MS Trần Mai và đi theo chúng tôi!” (hãy chú ý rằng sứ điệp này ông phải khai trình trước Toà Án Trắng của Đấng Christ đấy !).
- Với sứ điệp nóng cháy hùng hồn của ông cùng với hàng khối tiền lập lèo như đom đóm được ông và Võ Văn Hải móc trên lưỡi (không phải lưỡi câu, mà là lưỡi của mấy ông), thì hầu như toàn bộ các MS và các tín hữu trong các giáo hạt này không chấp nhận được, nghĩa là họ không nuốt được, không thể tiêu thụ được cáí sứ điệp kỳ quái của mấy ông; và dĩ nhiên, họ vẫn đứng trụ vững với LĐTGPÂ & HTPÂ do MS Trần Mai lãnh đạo.
- Không lôi kéo được các giáo hạt ở đây; giữa cuối tháng 07/2006, Minh Đức chạy sang Cambodia gặp MS Heng Cheng, và cái chuyện Đức yêu cầu MS Heng Cheng làm thật qúa buồn cười: LĐTGPÂ & HTPÂ – IEM do MS Trần Mai làm hội trưởng đã là thành viên chính thức của EFC, với giấy phép đăng ký chính thức do chính phủ Cambodia cấp bởi số lượng tín hữu và hội thánh của IEM tại Cambodia. Vì Minh Đức đã rút ra khỏi IEM không còn là thành viên trong IEM nữa, nhưng Đức muốn mình vẫn là thành viên EFC, Minh Đức ông lại đi yêu cầu MS Heng Cheng phải chuyển tên IEM trong giấy phép đó sang tên của ông (!?). Dĩ nhiên MS Heng Cheng từ chối yêu cầu này.
 - Như vậy, Đức thấy rõ rằng muốn vẫn là thành viên của EFC để vẫn nắm giữ các HT IEM tại Cambodia, thì chỉ có một cách là chứng minh cho mọi người biết rằng Lê Minh Đức là hội trưởng của IEM. Và thế là ngày 23/07/2006, ông tập trung tất cả MS và nhân sự Cambodia lại và ra “cái thông báo lịch sử” tuyên bố bất tín nhiệm MS Trần Mai và khai trừ chức vụ MS của Điểu Dũng, Điểu Khương và Lâm Cường >>> việc làm này của ông, tôi thấy nó chua như giấm, và dường như ông đã giành hết cái ngu của mọi người cho riêng mình !...
Trong thư thông báo có tính lịch sử này của ông, tôi thấy có nhiều điểm rất khôi hài, xin đơn cử như:
+ Mary Thu được gọi là Mục Sư ???
 MS Hear Hinn nằm dưới quyền của Minh Đức và Mary Thu ???
+ Điều lệ nào của Bible Church Associatio cho phép ông cách chức các MS khác và nắm quyền lãnh đạo IEM ???
+ Khi ông còn trong IEM, chính ông đã nhiều lần châm biếm và lên án Phạm Đình
Nhẫn vì ông ta đã chiếm đoạt tiền bạc tài sản của gi Đinh Thiên Tứ.
Ông cũng thừa biết Phạm Đình Nhẫn rất ghen tị và luôn nuôi lòng hiềm khích với MS Trần Mai. Chỉ trong khoảng 1 tuần lễ thôi, với những thông tin nóng hổi do công an cung cấp miễn phí, Phạm Đình Nhẫn đã nhân danh chủ tịch VEF để loại bỏ MS Trần Mai ra khỏi VEF. Và đây là một điểm tựa tốt cho Minh Đức, Võ Văn Hải thực hiện các “mục đích cao cả” của các vị.
 
(Nhẫn - Phạm Đình)
+ Trong thư thông báo này, ông cũng có cái “căn cứ” trên Bản Báo Cáo ngày 27/06/2006 của Ủy Ban Cố Vấn Quốc Tế: ông đã rất trơ trẽn ngụy tạo ra cái Report này; các ông MS ở Singapore đã bị các ông lừa bay sang VN, khi họ thấy các ông lừa dối, họ đã bay ngay về nước hôm sau đó. Cái Report này không hề tồn tại, chưa ai dám đẻ nó ra, nhưng vì quá ao ước có nó, ông vẫn lừa dối mọi người là UBCVQT đã có đưa ra report ngày 27/06/2006.
Minh Đức có thấy cái Topic của Report này là rất vô duyên không?
The event, process and the new decission related to IEM and the Bible Church”!!!
Đức ơi ! Có bao giờ tôi quyết định những việc trong gia đình của Đức không? Dĩ nhiên tôi chỉ có thể tư vấn cho Đức, chứ không thể nào quyết định vấn đề trong nội bộ gia đình của Đức được.
Ông có hiểu nghĩa của chữ “Advisery” trong cụm từ Ủy Ban CốVấn không?
Họ có thể đưa ra quyết định cho những vấn đề của IEM không ? Dĩ nhiên là không!
Nhưng ông luôn nằm mơ và cho rằng là CÓ! Và vì muốn nó phải có cho nên ông phải tự mình đẻ ra nó !
- Mặc dầu MS Hear Hinn và các MS khác đã ký vào biên bản ngày 23 và 25/07 do
Minh Đức đạo diễn nhưng bởi Đức Thánh Linh, các MS lãnh đạo tại Cambodia đã rất bất an và họ đã chủ động mời các MS trong Ban lãnh đạo IEM cho họ được gặp đối chất trực tiếp để hiểu rõ ngọn ngành. Trong tuần lễ đầu tiên của 09/2006, phái đoàn của LĐTGPÂ & HTPÂ đã sang gặp họ, và ngay lập tức họ đã nhận ra rằng đã bị Minh Đức lừa dối họ.
Trong email của MS Trương Thị Liễu gửi cho Minh Đức ngày 12/09, cô Liễu đã rất thẳng thắn cho ông biết rằng các MS tại Cambodia đã nhận ra sự dối trá của Đức và họ quyết định tránh xa ông như tránh xa lửa địa ngục vậy !
Trong những ngày đầu tiên của tháng 10/2006, Minh Đức đã tức tốc sang Cambodia để gặp MS Hear Hinn và các MS khác đang quản nhiệm các HT tại 15 tỉnh thành Cambodia.
Khi tôi nhận email dưới đây của MS Hear Hinn, tôi qúa đau lòng vì tại sao tôi lại có thằng bạn như ông. Minh Đức hãy đọc email của Hear Hinn dưới đây:
10 October 2006 hear hin <hear_hin@yahoo.com> wrote:
 Dear Ps. Tran Mai & Ps. Truong Thi Lieu.
I am verry happy so much Good pasters
Tôi và mọi người trong LĐTGPÂ & HTPÂ thấy đau lòng vô cùng vì đây như là một lá thư  cầu cứu, nó không phải đến từ một người xa lạ, mà đến từ một vị mục sư sở tại đang có trách nhiệm chăn bầy chiên của Chúa trên cả địa phận đất nước Cambodia…”
Minh Đức ! hãy biết rằng ông đã cướp đoạt tất cả tài sản tiền bạc đất đai của IEM , thu gom hết đầy trong tay ông rồi, vẫn chưa đủ sao? Trong những năm ông còn ở trong IEM, ông chưa bao giờ chi một đồng xu cắt bạc nào cả cho công việc truyền giáo; hơn thế nữa ông bắt tất cả các hội thánh trong các giáo hạt phải đưa tiền 1/10 cho ông; hay nói cách khác, gia đình ông đang sống phè phỡn bằng đồng tiền của ông ăn trộm từ Nhà Chúa (tôi cảm tạ Chúa, trong gia đình và dòng họ tôi không bao giờ như vậy, chúng tôi chỉ dâng ra mà thôi, chính ông biết rõ và làm chứng về điều này!) vậy vẫn chưa đủ sao hả Đức?
Lòng tham tiền bạc của ông khiến ông điên cuồng đòi hỏi MS Hear Hinn và các HT của LĐTGPÂ & HTPÂ tại Cambodia phải trả cho ông 1.200 USD tiền làm giấy phép.
Minh Đức ơi ! đây là tiền của LĐTGPÂ & HTPÂ chi ra mà, ngay cả tiền đổ xăng cho xe chạy cũng do LĐTGPÂ & HTPÂ chi ra mà ! Ông có bao giờ bỏ ra một xu đâu ! Tại sao lại đòi HT phải trả lại cho ông ? Nếu ông đòi hỏi HT phải trả tiền cho ông cách vô lý như vậy, thì tôi cũng đòi ông phải trả lại tất cả tiền bạc mà ba mẹ tôi và tôi đã đưa cho ông xưa nay ! Ông có chịu trả không? lúc đó thì không phải là 1.200USD nữa, mà 12.000USD cũng không đủ đâu Đức ạ !
Minh Đức ! tôi biết rằng hiện nay Minh Đức và Võ Văn Hải với sự giúp sức đầy “nhiệt tình cách mạng” của Phạm Đình Nhẫn, các ông đang cố đẻ ra một LĐTGPÂ & HTPÂ – IEM, chỉ nhằm một mục đích duy nhất là hợp thức hóa tài sản đất đai mà các ông đã lấy được của LĐTGPÂ & HTPÂ.
Minh Đức hãy chú ý những điều này:
- Tài sản đất đai của LĐTGPÂ & HTPÂ – IEM mà ông đang chiếm giữ, nó không phải là sỡ hữu của MS Trần Mai, cũng không phải của Minh Đức, hay của Võ Văn Hải, nhưng nó là của GIÁO HỘI. Nó không phải sỡ hữu bởi một con người nào cả.
- Bởi vì chính Minh Đức ông cũng hiểu điều này, cho nên Minh Đức và Võ Văn Hải đang nỗ lực để đẻ ra một IEM, và cố chứng minh cho mọi người rằng các vị mới chính là IEM, là chủ sỡ hữu hợp pháp tài sản đất đai của IEM.
- Tôi không cầu xin Minh Đức và Võ Văn Hải chấm dứt công việc tội lỗi này, vì tôi biết rằng các vị không bao giờ dừng lại cả. Nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống, và Ngài sẽ báo trả. Về bản thân tôi, tôi sẽ làm hết sức mình trong khả năng Chúa cho để ngăn chặn việc làm độc ác của các vị.

Chung Thiện Hưng

11 nhận xét:

Nặc danh nói...

Kính thưa "CÁI " ông Mục sư Lê Minh Đức ! mà kính thưa cái gì ??????????????????
Sao có nhiều khung mà không chữ nào hết vậy ? Có phải đây là bài dành chonjgười khuất mặt không ??

Hai cù nèo.

Unknown nói...

Xin lỗi vì lý do kỹ thuật!
Bài này được đăng từ file ảnh PDF nên có lẽ không xem được chữ...
Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục.
Xin thành thật cáo lỗi cùng độc giả!

LHS

Nặc danh nói...

Khi ông còn trong IEM, chính ông đã nhiều lần châm biếm và lên án Phạm Đình
Nhẫn vì ông ta đã chiếm đoạt tiền bạc tài sản của gi Đinh Thiên Tứ.
Ông cũng thừa biết Phạm Đình Nhẫn rất ghen tị và luôn nuôi lòng hiềm khích với MS Trần Mai. Chỉ trong khoảng 1 tuần lễ thôi, với những thông tin nóng hổi do công an cung cấp miễn phí, Phạm Đình Nhẫn đã nhân danh chủ tịch VEF để loại bỏ MS Trần Mai ra khỏi VEF. Và đây là một điểm tựa tốt cho Minh Đức, Võ Văn Hải thực hiện các “mục đích cao cả” của các vị.

Nặc danh nói...

Trong email của MS Trương Thị Liễu gửi cho Minh Đức ngày 12/09, cô Liễu đã rất thẳng thắn cho ông biết rằng các MS tại Cambodia đã nhận ra sự dối trá của Đức và họ quyết định tránh xa ông như tránh xa lửa địa ngục vậy !
Trong những ngày đầu tiên của tháng 10/2006, Minh Đức đã tức tốc sang Cambodia để gặp MS Hear Hinn và các MS khác đang quản nhiệm các HT tại 15 tỉnh thành Cambodia.
Khi tôi nhận email dưới đây của MS Hear Hinn, tôi qúa đau lòng vì tại sao tôi lại có thằng bạn như ông. Minh Đức hãy đọc email của Hear Hinn dưới đây:
“10 October 2006 hear hin wrote:
Dear Ps. Tran Mai & Ps. Truong Thi Lieu.
I am verry happy so much Good pasters…
“Tôi và mọi người trong LĐTGPÂ & HTPÂ thấy đau lòng vô cùng vì đây như là một lá thư cầu cứu, nó không phải đến từ một người xa lạ, mà đến từ một vị mục sư sở tại đang có trách nhiệm chăn bầy chiên của Chúa trên cả địa phận đất nước Cambodia…”

Nặc danh nói...

Mất tiền là chuyện bình thường. Mất tình bạn, mất đạo đức, mất lương tri, mất..LINH HỒN mới là điều đáng sợ.
KINH THÁNH đã phán: tham lam tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều ác.
Thương thay vì tiền bạc mà họ đã bán đứng linh hồn mình, gia đình mình, và Hội Thánh Chúa.
Số tiền họ bán đã là giá rất rẻ để dọn đường cho việc bán linh hồn mình.
Thật tội nghiệp!
vậy mà các mục..sư vef lại liên minh tôn giáo để đứng ra binh vực kẻ bán HỘI THÁNH và linh hồn mình.
Tóm lại, họ bán Chúa

Nặc danh nói...

GIÁ TIỀN THU ĐƯỢC?!
Ông Đức bán linh hồn? Bà Thảo, Bà Hường, Ông Hải-Thu Anh, ông thầy Tuấn Anh và cả các ông trong vef lại cùng nhau bán linh hồn?
Tiền thu được đã chia đều cho nhau chưa?

Nặc danh nói...

Cùng vài lời với Thầy Trần Mai.
Xin Thầy Mai đừng buồn về những gì xảy ra trong nhiều năm qua. Rồi Đức Chúa Trời sẽ có ngày làm rõ mọi việc mờ ám của Ông VVHải, Bà Lê Thị Hường, ông Phạm Đình Nhẫn, ông Hồ Tấn Khoa, ông Lê Minh Đức, ông linh mục Nguyễn V Minh-hiện nay đang phụ tá cho Lê Minh Đức.
Việc làm công chính của Thầy sẽ đấng christ bày tò như ánh sáng giữa ban trưa.
Thầy mất tiền nhưng không mất linh hồn. những người kia được nhiều tiền nhưng lại bị mất linh hồn.
Chúng tôi vẫn đứng bên thầy trong mọi hoàn cảnh và nhất là Chúa vẫn bên thầy bấy lâu nay. Mọi bão tố đã không đánh sập được thầy. Hãy đứng vững và tiến lên phía trước.
Các mục sư và tín hữu xưa xay.

Nặc danh nói...

Mù hay không có mắt thấy?

Nhóm các ông bà Lê Minh Đức và LTHUONG, DTHAO, PVTANH,VOVANHAI và các muc sư trong VEF CÓ..MẮT đâu mà thấy, mà mở?
Họ đã đui mù từ lâu rồi mà lhs hỏi có thấy chưa là sao?
Tiền Dola đã trám đầy miệng để phun ra những lời làm chứng độc hại thầy của mình.
Tiền đã che hai con mắt của các người ăn cướp tiền Hội Thánh.
Tiền đã lót đường, bôi trơn, biết điều, làm luật để Công An hối hộ thông qua cho phép kẻ cướp bán đất cáh bất hợp pháp dù đã kiện đến toà..
Tiền đó cũng đã che mắt hết các mục sư hải ngoại để cùng hợp tác phá hoại Hội Thánh Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm của thầy Trần Mai.
Tiền đó che mắt thiên hạ rồi.
Lhs hỏi câu hỏi hơi ngớ ngẩn thiệt!

Nặc danh nói...

BÁO ỨNG -BÁO THÙ

Cám ơn bạn Chung Thiện Hưng đã viết bài này. Rất rõ ràng, minh bạch và lòng yêu thương , tội nghiệp với bạn của mình.

Toàn bộ đều là SỰ THẬT cả đấy quý vị!.

Ngày mà Đức Chúa Trời làm sáng tỏ mọi việc đã đến.

"Chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rệp". Nếu như bên cạnh MS.TM có những người như CTH lên tiếng thì ngày tàn của bọn LMD, PDN, VEF, Thảo-Hải-Hường-Tuấn Anh sẽ không xa. Cơn giận dữ của Chúa còn kinh khiếp hơn nữa!.

Những kẻ ăn cháo đá bát sắp nhận Cơn thịnh nộ của Chúa rồi,"Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình. Hebo 10:30"

Con người chia rẽ nhau vì quyền lợi, 1 là Tình, 2 là Tiền. (Tiền và Quyền lực thường đi chung với nhau, chúng hỗ trợ nhau), sự chia rẽ đó trong nội bộ của IEM VN không ra ngoài Luật tự nhiên đâu, LMĐ hay PĐN và đám chóp bu, vi phạm điều răn của Chúa khi làm MS, THỜ HÌNH TƯỢNG THẾ GIAN, vậy thì "Gieo gì sẽ gặt đó", hãy chờ đi, không có gì vĩnh cữu của thế gian nếu nó thuộc về vật chất, MS.TM chưa mở phiên tòa xét xử tội lỗi của VEF và LMĐ/PĐN thì chúng ta đã thấy trước sự báo ứng rồi, và ngáy chờ "Toàn án TL" xử càng dài thì "chứng cứ phạm tội" của họ càng lớn.

Khá khen MS.TM đã nhịn nhục như gương Chúa Jesus , con cái của Ngài thì sẽ mặc lấy tâm tính THẬT của Ngài.

Thank you CTH&LHS.

Dr.House

Nặc danh nói...

Bạn hữu mục sư LMDUC thật nhiều.
Trước đây thì bạn bè của ms Lê Minh Đức rất nhiều. Nhưng kể từ ngày Ông LMD cướp tiền của Hội Thánh LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM ra đi thì ông Đức mất hết bạn cũ.
Nay Ông Lê Minh Đức, võ văn Hải, Dương Thị Thảo, Phạm Viết Tuấn Anh.. lại có thêm nhiều bạn mới. Ma2 "bạn mới " đó là những mục sư vef , những mục sư ở hải ngoại, những giáo sĩ "quốc tế. Tại sao? vì nhửng "bạn mới " đó là những kẻ đui và tham tiền, ăn chia cho nhau những tài ản cướp được mà nhất là ms Phạm Đình Nhẫn và ms Hồ Tấn Khoa, ms Nguyễn Hữu Hiếu v.v... trong vef,

Nặc danh nói...

còn nữa cả một đám (Lâu la ) lâu lâu ...la lên... HA LE LU JA nữa...theo cái kiểu cha hát con nhắm mắt vổ tay khen HAY ..