Giáng sinh và khủng bố! Thông báo khẩn
(Mục sư Trần Mai)
***
Theo Ms Trần Mai - Tổng quản nhiệm Liên đoàn truyền giáo phúc âm - Hội thánh Phúc âm:Lúc 2 giờ sáng ngày 25/12/2013 tại tỉnh Bình phước (huyện Hôn Quang, xã Minh Tâm, gần trại giam Tống Lê Chân) công an đã lập biên bản và tịch thu CMND của ông.
Sáng nay lúc khoảng 8 giờ, công an đến rất đông tại sóc Vàng, nơi mục sư Xuân quản nhiệm, có cả xe ô tô của CA, và hiện CA "canh giữ hai đầu đường vào điểm nhóm - Hội thánh mục sư Xuân" quản nhiệm, chưa biết điều gì xảy ra tiếp và Hội thánh ở đó có nhóm thờ phượng Chúa được không cũng chưa biết?
Công an lập biên bản và tịch thu CMND của mục sư Trần Mai vì "vấn đề tạm trú".
Theo mục Trần Mai thì "chính quyền không cho mục sư Mai giảng, còn các mục sư địa phương thì cương quyết: nếu chính quyền không cho mục sư Mai giảng, họ sẽ đồng loạt kéo ra đường và đến ủy ban huyện".
Thông tin này được gửi đến anh chị em khắp nơi để cầu thay cho mục sư Trần Mai và anh chị em tại nơi đang bị "khủng bố".
Thông Tín Viên
7 nhận xét:
Tự do tôn giáo kiểu XHCN nó vậy mà!
CQ vận động các mục sư bỏ Ms trần Mai để gia nhập đoàn truyền giáo của mục sư lê minh đức thì sẽ không bị bắt bớ...
Coi lại chủ đề mà ms Trần Mai chọn dễ làm cho người đọc hiểu lầm, thay vì: CỨU CHÚA THẾ GIAN, một hàng đi luôn thì hay biết mấy. Vì nhìn từ ảnh chụp chúng ta thấy có một khoảng cách quá xa, lại them vệt sáng của ngôi sao tạo cho người đọc khoảng cách lạ và người đọc dễ hiểu lầm là; CỨU THẾ CHÚA GIAN.... vài lời góp ý cho những nhà tổ chức cần chú ý khi phối cảnh chon phông..
Giáng sinh buồn vì bị bể sô !!
Chào buổi tối 25/12.
Đêm qua 24/12 nơi nơi vui mừng đón Chúa vào đời. Riêng tại họ đạo tin lành thị xã Gò công bị 'BỂ SÔ' vì trời mưa như trút nước.
Mưa trong họ đạo, mưa ngoài họ đời thì làm sao dự lễ Chúa hạ trần, diễn lễ thành ra bầu gánh bí sị như bị thua bài.
Được biết cha mục sư Trần trời Tứ nầy trụ trì suốt ba mươi mấy năm tại họ đạo nhưng không phát triển nổi vì do bà vợ 'lãnh đạo' nắm quyền chồng và cả ban chấp sự nên 'năm Dủ' chức vụ thư ký đã 'dủ áo' ra đi không trở lại.
Cha mục sư Trần trời Tứ (Tứ Thiên Tứ) nầy còn ôm thêm chổ cha mục sư Phạm văn A nghỉ hưu. Lên xuống công xa hết 8 trăm
ngàn một chuyến taxi 4 chổ đi về.
Vì già rồi, đi không nỗi ôm đồm chi cái chức Trưởng ban đái giếng tỉnh Tiền giang?
Bể sô vì giáng sinh không có người giáo thì sao có người lương dự lễ? Số phần của nhà sư tin lành đã định, và đấy cũng là hồi chuông nhờ cầu thay cho họ đạo tại Gò công Tiền giang.
¤ TTV Nguyễn Thái Hòa Mỏ cày Bến tre Kiến Hòa.
Về việc Xổ Số Giáng Sinh Tại Nhà Thờ Cờ MA ....
Chào buổi chiều ngày 26/12 Quý Tỵ.,
Về việc Xổ Số Giáng Sinh Tại Nhà Thờ Cờ MA thành phố Long xuyên ngày 25/12/2013 (Quý Tỵ) như sau.
Đúng như thông tin do người 'trúng liền, thưởng ngay' đã đưa tin sáng nay.
Việc nầy là do ông sư Cao văn Hoàng tự xướng (sướng) rồi tự phát, không có trong biên bản họp BCS-TS.HT.LX để tổ chức trong lễ giáng sinh 2013 nầy.
Ban chấp sự hội thánh Long xuyên, và BTS chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc 'lồm' (làm) dơ dáy bẩn thỉu của 'nhân sự' ĐD.TL tỉnh An giang mục sư quản nhiệm chi hội TP.LX An giang sư Cao văn Hoàng có tích chất cờ bạc trong giáo đường.
Cực lực phản đối, và lên án!
¤ Nguyên CS hội thánh Long xuyên An giang (MHN).
Ước gì đừng có Lễ Giáng Sinh !!
Hội Thánh người ta vui Giáng sinh bao nhiêu thì Hội Thánh Đại Ngãi tôi buồn giáng sinh bấy nhiêu !!!! Năm 2012 Lễ Giáng sinh Mục sư Lớn Quãng nhiệm phải nhập viện vì bệnh VI RÚT ăn thịt người ăn mặt của ông, nếu không nhập viện kịp lúc thì nó biến cái mặt ông như mặt qủy dạ xoa và cũng có thể mất mạng ! Năm nay 2013, nô ên ông Lớn lại bị THỔ HUYẾT BAO TỬ phải vào bệnh viện cấp cứu, nếu trễ thì mạng ông cũng tiêu luôn ! Thế là hai Nô ên Hội Thánh Đại Ngãi không có Quãng nhiệm điều khiễn chương trình lễ ! Buồn ơi là buồn ! sao cứ nô ên là Mục Sư Lớn phải bệnh nặng, phải nằm viện điều trị ?!. Ước gì TLH bỏ tổ chức Lễ Nô Ên để Mục sư Lớn được mạnh khỏe có tốt hơn không ! Hay là Chúa không muốn cho MS Lớn ở Đại Ngãi !
Tín đồ Đại Ngãi.
Trò Mị Từ Thái phước Trường ....
Các cha mục sư ngày nay làm trò mị giáo dân tin lành Phước âm liên hiệp C&MA (Cờ MA) tài tình lắm không tưởng.
- Ngày 19/12 Thái phước Trường tiếp tục 'vỏ mồm' người (TPT) được Chúa chọn tại Cần thơ!
Có chắc Chúa chọn không ông nội con nít?
- Trước ĐHĐ.46 cha Ms Cự mị dân 'ảo bệnh' rồi 'đắc cử' hội trưởng Cờ MA một cái rụp. Có trời mà biết (NV bửu Bối) hay nói trên tòa thánh. Người được Chúa chọn là 'chúng tôi' TLH.46 đừng dại đụng đến người Chúa dùng.
Ngày nay các Cha mục sư tin lành bày trò thuộc hàng chuyên gia siêu đẳng, trò mị là tài tình và khéo léo 'ma khóc, quỷ cười'.
Thử hỏi tín đồ chúng tôi đầu đội trời chân đạp đất, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời làm máy in tiền chỉ để nuôi cái đám cha mục sư Cờ MA sống chỉ để là trò mị dân Chúa.
Thay lời kết.
Cha mục sư Nguyễn văn Lớn, Cao văn Hoàng cũng làm trò đấy! Báo đài có nói toẹt móng heo nên xin không bàn thêm.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
¤ Thập Tự Sinh Tồn.
Có hay không việc Ms Nguyen Ngoc Dũng Nguyễn Tri Phương đã đưa người (phe ta) vào ban châp sự mà khong có tên trong danh sách ứng viên, tin từ ban kiểm phiếu.
Một ngưới rất tin cậy.
NTP
Đăng nhận xét