Xung Quanh Việc “Mỹ Viện Trợ Việt Nam 17 Triệu
USD…
Giảm Thiểu Suy Thoái Môi Trường, Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu”

(Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu trong chuyến thăm thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Ảnh: VnExpress)
***
Trong
chuyến thăm mới đây của ngoại trưởng Mỹ tại VN, ông John Karry có tuyên bố sẽ
viện trợ, giúp đỡ VN 17 triệu USD để góp phần cứu vãn tình trạng xuống cấp của
môi trường, đặc biệt là sông Mekong.
Nhơn
đây LHS có vài lời “bàn”:
1. Tất cả cùng chung tay
“Ông
Kerry nhấn mạnh rằng một phần lớn các hoạt động nuôi trồng tôm, cá basa trên
thế giới diễn ra tại đồng bằng này, trong khi Mỹ nhập khẩu nhiều sản phẩm thủy
hải sản từ Việt Nam. Vì
vậy, tất cả cần chung tay phối hợp giải quyết vấn đề.”
Ngoài
lợi ích “cục bộ” của nước Mỹ ra, môi trường là vấn đề cần sự chung tay góp sức
của tất cả mọi người, nói chung là toàn cầu. Đó là câu chuyện môi trường sinh
thái. Còn “môi trường thuộc linh” – tức vấn đề “đạo đức và tội lỗi” trong Hội
thánh cũng như xã hội thì sao?
Cả
hai vấn đề: Môi trường thuộc linh và môi trường sinh thái, cả hai đều ảnh hưởng
trực tiếp đến môi trường sống của nhân loại. Mới đây Mục sư Bily Graham, năm
nay 95 tuổi, đang nằm viện vì bệnh về đường hô hấp cũng đã “khóc trong một
video, là thông điệp cuối cùng ông gửi nước Mỹ về tình trạng xuống cấp về đạo
đức của quốc gia”. Sự xuống cấp của môi trường thuộc linh –đạo đức ảnh hưởng
trực tiếp đến môi trường sinh thái. (Khai thác bừa bải chỉ biết lợi ích của
mình, mà không nghĩ đến người khác hoặc thế hệ sau, hoặc quốc gia láng giềng…) Các
đầy tớ Chúa - Hội thánh đã làm gì để cứu vãn tình trạng xuống cấp của môi
trường thuộc linh trong Hội thánh cũng như ngoài xã hội?
“Tất
cả cùng chung tay vì môi trường” – Khi LHS lên tiếng về “môi trường thuộc linh
trong Hội thánh” thì người ta bảo LHS là “đống rác”. Vậy “rác này ở đâu ra”?
2. Những dự án năng lượng sạch:
“Theo ngoại trưởng Mỹ, kể cả những dự án năng lượng sạch nếu
thiếu quy hoạch cũng sẽ tác động tiêu cực đến môi trường, như việc các
đập thủy điện làm thay đổi dòng chảy…”
“Năng
lượng sạch” tức là những nguồng năng lượng không thải ra môi trưởng những chất
độc hại, như khói, bụi, hóa chất… “Năng lượng sạch” về mặt thuộc linh cần nói
đến những nguồn năng lượng “không vướng đến tội lỗi”. (Phục. 23: 18) Tiền bạc
là một nguồn năng lượng, nhưng trong thế giới này người ta cũng có nghe nói tới
một danh từ là “rửa tiền”. Như vậy có những đồng tiền “không sạch”. Đồng tiền
không sạch là nguồn năng lượng không sạch.
Theo
ngoại trưởng Mỹ thì “những dự án năng lượng sạch nếu thiếu
quy hoạch cũng sẽ tác động tiêu cực đến môi trường, như việc các đập thủy điện
làm thay đổi dòng chảy…”
– Những khoảng viện trợ, tài trợ, giúp đỡ trước đây đổ vào Hội thánh VN Tư gia
cũng như nhà thờ - không biết là những “nguồn năng lượng” (tiền bạc) này có
sạch hay không, không biết là khi “đổ vào VN” người ta có ngồi lại “quy hoạch”
hay không, nhưng trước mắt là những “nguồn năng lượng đó” đã tác động trực tiếp
đến “dòng chảy của Thánh Linh” qua phong trào Hội thánh tư gia tại VN. Nó làm
phát sinh “nhiều dòng chảy” (nhiều hệ phái, giáo hội…) khác nhau, “tác động
tiêu cực” đến môi trường thuộc linh Hội thánh, cũng như xã hội.
Kể
cả những “nguồn năng lượng sạch” nếu thiếu quy hoạch còn tác động xấu đến môi
trường… chứ đừng nói chi là những “nguồn năng lượng không chắc là sạch” (rửa
tiền) các đầy tớ Chúa trước đây đều “tranh nhau khai thác”, cho nó tuôn chảy
vào trong giáo hội mình! Vì thế cho nên mới dẫn tới tình trạng Hội thánh bị “biến
đổi khí hậu”!
3. “Khả năng sinh tồn nhờ dòng sông”
Trung
Quốc, Thái Lan, Campuchia nhận được nước tại dòng Mekong trước Việt Nam, “nhưng tất cả cùng chung lợi ích từ dòng sông
này... Không quốc gia nào có quyền tước đi của nước khác sinh kế, hệ sinh thái
và khả năng sinh sống nhờ dòng sông. Dòng sông đó là tài sản của toàn cầu, là
kho báu của khu vực",... ” Ngoại trưởng Mỹ nói.
Kinh
thánh có nói về “những con sông”:
“Một con sông từ Ê-đen
chảy ra đặng tưới vườn; rồi từ đó chia ra làm bốn ngả…” (Sáng thế ký 2: 10)
“Có một con sông, dòng nước nó
làm vui thành Đức Chúa Trời,
Là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao.” (Thi thiên 46: 4)
Là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao.” (Thi thiên 46: 4)
Khi
Đức Chúa Trời tạo lập vườn Ê-đen, Ngài đã tạo dựng một “con sông” chảy ra bốn
hướng để “tưới vườn”. (Sáng thế ký 2: 10-14)
Về
ý nghĩa thuộc linh, Dân sự của Đức Chúa Trời (Y-sơ-ra-ên thời Cựu ước) và Hội
thánh của Chúa (thời Tân ước) là một Dòng sông ban sự sống cho nhân loại:
“Có một con sông, dòng nước nó
làm vui thành Đức Chúa Trời,
Là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao.” (Thi thiên 46: 4)
Là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao.” (Thi thiên 46: 4)
Về
mặt sinh tồn, dòng sông là nguồn sống của các dân tộc. (Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia và
Việt Nam “hưởng chung” dòng nước và “huê lợi” từ sông Mekong) Lịch sử các nền
văn minh của nhân loại đều “mọc” theo dọc hai bờ của những con sống lớn trên
địa cầu.
Hội
thánh là “dòng sông sự sống” phát nguyên từ Gô-gô-tha, đem sự sống tưới khắp
hoàn cầu… Nhưng cũng như dòng sông Mekong, Hội thánh bị “tác động xấu” bởi những
người “thiếu ý thức bảo vệ môi trường”, làm cho Hội thánh không còn “sạch”… như
sông Mekong ở Cà mau... Môi trường thuộc linh (tình trạng đạo đức) của xã hội
phụ thuộc vào môi trường thuộc linh của Hội thánh. Môi trường thuộc linh Hội
thánh xuống cấp thì đừng bao giờ nói tới việc “biến cải xã hội”!
4. Diễn đàn quốc tế
“Ông Kerry tuyên bố sẽ nêu vấn đề ra
quyết sách đối với việc phát triển hạ tầng cơ sở, trong đó có đập nước ở sông
Mekong, trong chuyến thăm tới ở Trung Quốc cũng như tại các diễn đàn quốc tế, để cùng phối hợp một cách
hiệu quả. Mỹ đang chia sẻ kinh nghiệm nhiều chục năm có được với các
nước trong khuôn khổ Sáng kiến Hạ lưu sông Mekong.”
Ngoại
trưởng Mỹ tuyên bố sẽ đưa vấn đề môi trường sông Mekong ra các diễn đàn quốc tế
để “cùng phối hợp một cách hiệu quả”.
Các
diễn đàn của Cơ-đốc-nhân VN mang tính “toàn cầu” như tổ chức Liên Hữu Tin lành
Việt nam – Thế giới (VWCF) hằng năm tổ chức họp mặt một lần, cùng với một số
diễn đàn khác... Các diễn đàn này có bao giờ đem vấn đề “biến đổi khí hậu và
tác động xấu đến môi trường - dòng sông Hội thánh” ra để bàn và “cùng phối hợp một cách hiệu quả” trong
việc “cứu lấy dòng sông” là Hội thánh không? Hay đến đó để “khen tặng nhau” và
tạo dịp để cùng nhau “nói dóc”!?
Tóm
lại: Môi trường sinh thái cũng như môi trường thuộc linh, nếu không có sự chung
tay góp sức của cả cộng đồng thì nó sẽ ảnh hưởng gián tiếp, hoặc trực tiếp đến
mỗi người.

Huỳnh Thúc Khải
Mục vụ Lời Hằng Sống 17/12/2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét