Năm “Ngựa” Hãy Chạy Bằng Sức Ngựa!
- Chúa là nguồn Sức
“Nếu ngươi chạy thi với kẻ đi bộ, mà còn mỏi mệt,
thì làm sao thi được với ngựa?...” (Giê-rê-mi 12: 5)
“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như
chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
***
Sức người,
sức ngựa- sức chim ưng?
Nói đến sức để đi hoặc chạy thì không
ai, vật gì có thể sánh với con ngựa, là một tạo vật Chúa đã tạo nên.
Nói đến bay, thì không loài vật
nào sánh được với chim ưng (chim đại bàn).
Trong câu Kinh thánh trên, cả hai
sức mạnh để bay và chạy được gồm lại để chỉ những ai được “sức mới” của Chúa-
sức lực trong Chúa. Tuy hình ảnh “con ngựa” không được nói rõ, nhưng cụm từ “chạy mà không mệt nhọc, đi không mòn mỏi”
chỉ về “sức mạnh của con ngựa”. Cả hai hình ảnh “con ngựa và chim đại bàn” được
đề cập trong câu Kinh thánh này, dùng để ví sánh người được “sức lực trong Chúa”.
(Chim ưng)
Phần trên (thượng văn) trong câu 28-29, Chúa là nguồn sức mạnh. Ngài là Đấng “dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò”…
“Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức
Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn
ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho
kẻ chẳng có sức.” (Ê-sai 40: 28-29)
Ê-sai khẳng định người nào nhận
được “sức” từ nơi Chúa sẽ bước tới mà không mòn mỏi, hay mệt nhọc.
“Sức mới” sẽ thay thế cho “sức cũ”,
là sức lực chúng ta nhận được từ nơi Chúa ngày “hôm qua đã qua rồi”… Sức lực
chúng ta nhận được từ nơi Chúa của ngày hôm qua, hôm nay nó đã thành “sức cũ”
rồi. Chặng đường mới, chúng ta không thể đi bằng “sức cũ”, sức của ngày hôm
qua.
Năm mới,
chúng ta cần sức mới:
“Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi,
Còn nếu mạnh khoẻ thì đến tám mươi;
Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm,
Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.” (Thi thiên 90: 10)
Còn nếu mạnh khoẻ thì đến tám mươi;
Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm,
Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.” (Thi thiên 90: 10)
Sức khỏe chúng ta sẽ giảm đi theo
tuổi tác, đó là quy luật tự nhiên mà Chúa đã định, nhưng “sức mới trong Chúa”
sẽ giúp chúng ta tiếp tục đi tới với “sức lực lần lần thêm” mà không hề mỏi,
hay mệt:
“Họ đi tới, sức lực lần lần thêm;
Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.” (Thi thiên 84: 7)
Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.” (Thi thiên 84: 7)
Điều lạ lùng trong Chúa là “Họ đi
tới, thì sức lực lần lần thêm” (họ được thêm sức,
trái với thông lệ thiên nhiên: càng già càng kém sức).
Sức mới chỉ được ban cho những ai
“trông đợi nơi Ngài”.
“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới…” (Ê-sai 40: 31)
Con người ngày nay có thể đi lại
bằng “sức” của phi cơ, xe hơi với tốc độ nhanh nhất… nhưng trong hành trình
theo Chúa, chúng ta cần “sức mới từ nơi Chúa”, không phải sức mạnh cơ học, sức
của phi cơ, xe hơi… Chúng ta cần sức mạnh thuộc linh để đi trên hành trình
thuộc linh.
Chúa không
bao giờ là “vô lý”:
Chúa phán hỏi Giê-rê-mi: “Nếu ngươi chạy thi với
người, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa?...” (Giê-rê-mi 12: 5)
Sẽ là một điều vô lý khi đòi hỏi “người
chạy thi với ngựa”? Nhưng Chúa không bao giờ là “vô lý” cả! Tiên tri Ê-li đã
từng chạy “trước xe ngựa của vua A-háp”.
“Ê-li bèn tiếp: Hãy đi nói với A-háp rằng: Hãy thắng xe và đi xuống, kẻo
mưa cầm vua lại chăng. Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió nổi dậy, và có
cơn mưa rất lớn. A-háp bèn lên xe mình, đi đến Gít-rê-ên. Tay Đức Giê-hô-va giáng trên Ê-li; người thắt lưng, chạy trước A-háp cho
đến khi tới Gít-rê-ên.” (I Vua 18: 44-46)
Những điều Chúa “thách đố” Giê-rê-mi
không bao giờ là vô lý, bằng chứng là Ê-li đã từng chạy trước xe ngựa của vua A-háp.
Người đánh xe ngựa của vua có lẽ cũng muốn thúc ngựa chạy lên “cán Ê-li” cho bỏ
ghét, nhưng những con ngựa “thiện chiến” của vua A-háp không tài nào theo kịp bước
chân của Ê-li. (Một người mà hoàng hậu Giê-sa-bên và cả triều đình A-háp tưởng
rằng đã ‘CHẾT ĐÓI” ở đâu đó rồi! Nhưng bây giờ những con ngựa thiện chiến của
vua không đuổi kịp!!)
Trong năm mới này - năm con ngựa-
có lẽ chúng ta cần “Sức mới Chúa ban” để có thể “chạy thi với ngựa”! A-men.

Tiên tri Huỳnh Thúc Khải
Mục vụ Lời Hằng Sống
- 25/1/2014
(25-Chạp, chuẩn bị đón Xuân Giáp
Ngọ)
1 nhận xét:
Mừng Xuân GIÁP NGỌ - 2014
Giáp Ngọ Xuân nay đã đến rồi,
Nhà nhà vui đón Tết đến nơi,
Chúc ông năm mới "sức hơn tuổi",
Chúc cụ năm này "mãi sống vui"!
Giáp Ngọ Xuân nay đã đến rồi,
Hoa tràn xuống phố khắp nơi nơi...
Chúc cô năm mới "đời thêm mới",
Chúc chị năm này "sống thỏa vui".
Giáp Ngọ Xuân nay đã đến rồi,
Người người đón tết rạng tươi vui,
Chúc anh năm mới "thêm sức mới"!
Hành trình theo Chúa "rạng Xuân ngời"!
Giáp Ngọ Xuân nay đã đến rồi,
Thánh Ân Thiên Chúa mãi còn tươi,
Cầu cho Hội thánh sang năm mới:
Sức Chúa ban thêm, "đổi mới đời"
Huỳnh Thúc Khải
Đăng nhận xét