(Sau lưng Mục sư Phan là Ê-sai 12: 5 "nên phô cho thế gian đều biết"...
rằng VN có một ông "Hội trưởng Giấy"?)
Sự kiện:
Theo HTTLVN.org - Vào lúc 9 giờ ngày 16/01/2013, tại Chi Hội Hòa Hưng – Tp HCM đã diễn ra Lễ Tấn phong Mục sư cho hai Mục sư Nhiệm chức.
Thành phần tham dự gồm có:
Mục sư
Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I HTTLVN (MN);
Mục sư Phan Quang
Thiệu – Tổng Thư ký TLH, Chủ tịch Hội đồng Thấm vấn và Tấn phong Mục sư
(HĐTV & TPMS) cùng các mục sư trong HĐTV & TPMS.
Mục sư Trương Văn Ngành – UV TLH, UV HĐTV và TPMS – chào mừng,
giới thiệu;
Mục sư Phạm Trọng Huy – UV TLH – đã cầu nguyện dâng chương
trình.
Mục sư Ngô Văn Bửu – Nguyên Phó Hội trưởng HTTLVN (MN) – chia sẻ sứ điệp trong lễ Tấn phong.
Mục sư
Nguyễn Thế Hiển – Trưởng BĐD Tp HCM, UV HĐGP – cầu
nguyện đáp ứng sứ điệp.
Mục sư
Phan Quang Thiệu thực hiện Nghi thức Tấn phong.
Cuối cùng Mục sư Thái Phước Trường cùng với Mục sư đoàn đặt
tay cầu nguyện cho hai Tân Mục sư.

(Lễ "truyền... phong")
Bình luận:
Cho
đến thời gian nói trên - 16/1/2014 là đúng 2 tháng sau kết quả đại hội
đồng 46 của HTTLVN.MN, với công bố Ms Phan Vĩnh C là "chức danh Hội
trưởng" (Theo nguyên văn thông báo của HTTLVN.org). Trong hai tháng qua
mọi người được biết Ms Phan chỉ ký một thông báo kêu gọi cầu nguyện đầu
năm trong tư cách là Hội trưởng. Ngoài ra chưa thấy có gì "xao động trên
ngọn cây dâu". ("Vừa khi ngươi nghe tiếng bước đi trên ngọn cây dâu, bấy giờ ngươi sẽ kéo ra trận; vì Đức Chúa Trời ra trước
ngươi đặng hãm đánh đạo quân Phi-li-tin.- I Sử 14: 15- Mục sư Phan phải làm một điều gì đó sau ngày đăng quang, để "gây xao động trên ngọn cây dâu" hầu cho dân sự biết ông là "tướng đạo binh" mà kéo ra trận cùng ông chớ? Hay ông chỉ là "Hội trưởng giấy"?)
Đặc
biệt sau hai tháng với sự "yên lặng khó hiểu" sau bầu cử, cùng
với một số "tin đồn đã được kiếm chứng" là "Thái hội phó" không chịu
giao nhà, xe cho "Phan hội trưởng". Thế rồi "đùng một cái" hôm 16/1 tại
nhà thờ Hòa Hưng - Sài gòn đã diễn ra "buổi lễ tấn phong tân mục sư long
trọng". Trong buổi lễ long trọng này, điều đặc biệt hơn mà có lẽ "giới
quan sát đi guốc té" (quốc tế) ít thấy, đó là "ngài Phan Hội trưởng
không thèm dự" mà thành phần Hội đồng "trao phong thuộc linh cho thế hệ
trẻ" (gọi tắt là "hội đồng tấn phong") là những tay cộm cán "sống lâu
đặng lão làng" có mặt đầy đủ. Ngài phó Thái vẫn uy nghi, oai vệ trong tư
thế "đứng giữa" và "giơ tay truyền phong thuộc linh cho hai nạn nhân
chắc chắn sẽ bị nhiễm lây bệnh phong thuộc linh trong tương lai gần, là
Châu Minh T và Điểu L". [Không hiểu tại sao giới trẻ ngày nay thích đưa
đầu, đưa vai cho mấy "Lão tiền bối phung hủi thuộc linh" - như
Ghê-ha-xi, học trò của Ê-li-sê, những "Lão tiền bối không còn một chút
liêm sĩ tối thiểu của con người"... truyền "phong" cho mình? Ê-li-sê
ngày xưa chỉ ước một điều: "Nguyện THẦN của thầy (Ê-li) đổ trên tôi BỘI phần".
Cùng lúc đó, bao nhiêu "học trò của những tiên tri" rù quến, rủ rê, lôi
kéo Ê-li-sê "hãy gia nhập hệ phái với chúng tôi"... nhưng Ê-li-sê vẫn
từ chối - bền bỉ đeo đuổi ước mơ:
Ước mơ duy nhất của Ê-li-sê là "Thần của thầy Ê-li đổ trên tôi bội
phần" (còn không thì thôi, về cày ruộng, không làm tiên tri để kiếm cơm
như những "học trò của những tiên tri" đã rủ rê ông) Giới trẻ ngày nay
sao không chịu học bài học này nhỉ? (I Vua. 19; II Vua. 2)]
Câu hỏi đặt ra: Tại sao "Phan hội trưởng" không có mặt trong buổi lễ tấn phong long trọng?
Mục
sư Phan "lên ngôi" chỉ để "ký mấy cái thông báo vớ vẫn" thôi sao? Trong
giáo hội có lễ nào là quan trọng hơn lễ "tấn phong"? Lễ tấn phong là
dịp để bày tỏ "uy quyền của một Hội trưởng", bởi nó thừa nhận một người
đứng trong hàng ngũ giáo phẩm. Về mặt "chính trị", khi mình đặt tay trên
ai là người đó sẽ được "gây ấn tượng" và họ sẽ "bỏ lá phiếu" cho mình
trong kỳ bầu cử lần tới. Hơn nữa, vừa mới "lên ngôi" sao Mục sư Phan
không làm một điều gì đó chứng tỏ "uy quyền và uy tín của mình" trước
mặt bàng dân thiên hạ, cho mọi người biết mình là người có "uy quyền
thực sự" chứ không phải là "hội trưởng bằng giấy" (bù nhìn)?
Mục
sư Phan là "Hội trưởng giấy" nên ông bị "Thái hội phó" "nhốt trong văn
phòng", không được đến dự buổi lễ "truyền phong", nên ông không có mặt,
mà cơ hội bày tỏ "sự oai phong" này chỉ dành cho "Thái hội phó"? Thiết
tưởng, sau hai tháng có "kết quả bầu cử của dân, do dân và vì dân Chúa"
này, đây là dịp để Phan hội trưởng chứng tỏ mình không phải là "hội
trưởng giấy". Nếu ông là hội trưởng thật thì ông là người quyết định ai
là người "chộ tay trên đầu những người trẻ thích... phong". Và nếu ông
là người có thực quyền và biết thế nào là "danh dự của tổ chức giáo hội"
thì ông sẽ không để cho một kẻ "vô liêm sĩ" tiếp tục dành quyền "chộ
tay trên đầu những người cầu... phong", rước "phung" vào mình như đã diễn ra tại nhà thờ Hòa Hưng?
Hay
là vì ông "phó Thái" không chịu giao nhà, giao xe BMW nên "Phan trưởng"
bực mình, "biểu tình câm", phản đối không dự cho bỏ ghét?
Vấn đề vẫn còn đang bỏ ngõ!
Quan sát viên - Guốc Té!
(Bình lựng)
3 nhận xét:
Phan Hội Trưởng Còn Bốc Mùi ... Thúi ?
Ngày 10/10/2010 tại thành phố Sóc trăng Phan lảnh tụ PÂLH Cờ MA ngày nay bị ăn quả trứng thúi vì Chúa nhật sao mục sư giảng ác âm thi hành ác vụ. Nên Phan Hội Trưởng đến nay hãy vẫn còn bốc mùi hôi thối quái gở quái dị và quái đản.
Thế thì Phan hội trưởng nằm chờ tới tháng 'cũng' có lương tháng đầy đủ làm việc chi cho nó mệt xác?
Còn nhà với xe ư, không cần đâu, có cũng được không cũng tốt thôi không sao.
Thái phước Trường nó muốn làm lớn thôi thì cứ để chó nó lồm, nhà nó muốn ở vì dọn ra nó ở đâu? Xe không có nó mới lấy, thì thôi cứ thế để nó sài cho yên chuyện. Rắc rối nhau tụi giáo dân tin lành chúng nó cười cho thúi mặt thêm thôi.
Biết sao cứ thế mà nói vậy. Xin thông cảm ....
¤ Cao Thần Minh văn phòng 1 Tổng liên hội PÂLH Cờ MA đó đa.
Tại sao Phan Hội Trưởng ẩn mặt ?
Không riêng gì lễ TRUYỀN PHONG tại Hòa Hưng mà hai tháng qua, sau bầu cữ ngài Phan làm hội Trưởng, hầu hết các lễ lớn, lễ trong của giáo hội đều do ông Trường chủ xị . Đọc tin trên hoithanhtinlanhvietnam.org thấy vậy ! Ngày bầu Ban Đại Diện Vũng tàu cũng ông Trường , hôm nay cũng ông Trường, lên tây nguyên cũa ông Trường ! Thế là Cự chui rút ở đâu ?
Có người nói :" Ông Cự chỉ ngồi cho CÓ CHỨT mà thội ! " Thúi lắm ! Không biềt có đúng như vậy không nữa ? Nhờ bà con ai ở gần Tổng hành Dinh của Đảng Tôn Giáo Tanh Rình biết rỏ thông tin cho tụi tui biết với " . rất cảm ơn !
Bớ Phan Vĩnh Cự, trốn lỗ nào hãy chui ra làm việc đừng để mất mặt Đại Biểu đã BẦU cho ông trong Hội Đồng 46 !
Tín đồ miệt vườn.
Câu chuyện cuối tuần ... nầy .
Chào buổi sáng.,
Cuối tuần nầy xin được minh xét về hội trưởng Phan (PVC).
- Thà chậm mà chắc còn hơn vụt tốc bất đạt.
Phan vĩnh Cự một bước lùi để tiến mười bước tới đấy, nhưng Thái hội phá (phó) cứ 'ám' hoài thành ra chư ngoa ngoe gì được.
Hi vọng Chúa ra tay bằng cách nào đó có thể Thái hội phó bị chó 'bẹc rê' (MẸC BMW) cắn, vì lúc nầy xế hộp cũng thường bị cháy (ai ngờ) tới con xe của ngài Thái hội phó 'pùm' là rồi.
Câu chuyện cuối tuần với 1001 cách tìm ra sự giải cứu PÂLH Cờ MA đó đa.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
¤ ms vương tấn đức chuyên gia mạng khối PÂLH Cờ MA south vietnamese tại haloi.
Đăng nhận xét