Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Người Tin lành “KHÔNG VÔ CẢM VỚI NƯỚC NON!”


Người Tin lành “KHÔNG VÔ CẢM VỚI NƯỚC NON!”
 _____

Đừng IM TIẾNG mà phải LÊN TIẾNG!

 Hãy LÊN TIẾNG để ngàn sau không hổ thẹn với NON SÔNG!
Ta thà CHẾT trước họng súng quân thù,
Còn hơn là ươn hèn “ký giấy bán non sông cho giặc”!
Hãy lên tiếng cho dù phải chết!
Sống làm chi để “mang nhục với giống nòi!” 
Huỳnh Thúc Khải
***  
Xin gửi tặng quý độc giả nhạc phẩm “Phải lên tiếng” của nhạc sĩ Anh Bằng. (Hợp ca “Đừng Im tiến mà Phải lên tiếng”)  
Lời bài hát:
Trường Sa là máu của ta.
Hoàng Sa là thịt của ta.
Đất nước ta là xương là máu ông cha để lại.
Quân bành trướng đừng mong xâm lấn.
Kia, còn bao mồ chôn quân Tống.
Hỏi quân thù?
Hỏi quân thù còn nhớ hay không?VIỆT NAM nòi giống Lạc Long.
Cùng nhau thề nguyền ĐỒNG TÂM .
Quyết đứng lên dựng xây Tổ Quốc thân yêu TRƯỜNG TỒN.
Không để đất vào tay quân cướp.
Dân tộc ta vùng lên anh dũng.
Sống oai hùng. Sống kiên cường đòi lại Biển Đông.

ĐỪNG IM TIẾNG – MÀ PHẢI LÊN TIẾNG!
Khi quân thù vào cướp QUÊ HƯƠNG.
Đoàn kết lại!. Tiêu diệt bá quyền thâm độc vô biên.
ĐỪNG IM TIẾNG - MÀ PHẢI LÊN TIẾNG!
Khi quân thù giết hại dân ta. 
Dòng máu VIỆT đã đổ chan hòa trên biển nước ta.

ĐỪNG IM TIẾNG – MÀ PHẢI LÊN TIẾNG!
ĐỪNG IM TIẾNG – MÀ PHẢI LÊN TIẾNG! 
MÀ PHẢI LÊN TIẾNG!!!

***  

“13 BÀI VIẾT” sau đây đã được “công an in ra làm việc với tác giả TT Huỳnh Thúc Khải” từ ngày 18-19/6/2014…  

“13 bài viết” này đã được lưu trử trong hồ sơ CA của nhà cầm quyền VN hiện nay là một bằng chứng cho thấy: Người Tin lành “KHÔNG VÔ CẢM VỚI NƯỚC NON!”:

“13 bài viết” đã được tác giả ký nhận và lưu trử trong Hồ sơ CA: 

1. Quan Hệ Việt-Mỹ: "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"!  

2. Việt Nam: Lịch Sử Đang Thay Đổi!  

3. Có 5 lý do VNCH chắc chắn TRỞ LẠI!  

4. Xin Ông Thủ Tướng “Đừng Viễn Vông”!  

5. Việt Nam: “Cờ Vàng” Lại Phất Phới Tung Bay?  

6. Nhà 'Tiên tri Trần Dần' Và Ngày Phán Xét “Con Rồng Đỏ”! 

7. Làm Sao Cho Giàn Khoan HD 981 Của TQ Rút Khỏi Biển Đông Trong Hòa Bình…? 

8. Đất Nước Lâm Nguy – Lời kêu gọi. 

9. Đất Nước Lâm Nguy- Tin Lành VN Lo… “Chăm Sóc Răng Miệng Cho Đầy Tớ Chúa”? 

10. Sự Sụp Đổ Chỉ Còn Là... Thời Gian! 

11. VN mua tàu ngầm... chống Ngoại xâm bằng... súng nước! 

12. Liệu Trung Quốc có ‘dạy cho VN một bài học’? 

13. Sự kiện giàn khoan HD 981: Lộ rõ bộ mặt ‘Láng giếng tốt’ và sự nhu nhược của kẻ bán nước cầu vinh!


_____

Nước Việt ta:
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song Hào Kiệt thời nào cũng có
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
Nước non bờ cỏi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác;
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần
Bao đời xây nền độc lập;
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên
Mỗi bên hùng cứ một phương; 
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song hào kiệt thời nào cũng có.”
(Nguyễn Trãi- Bình ngô Đại Cáo)

Hãy LÊN TIẾNG để ngàn sau không hổ thẹn với NON SÔNG!
Ta thà CHẾT trước họng súng quân thù,
Còn hơn là ươn hèn “ký giấy bán non sông cho giặc”!
Hãy lên tiếng cho dù phải chết!
Sống làm chi để “mang nhục với giống nòi!

"Ta khuyên cháu con nếu còn tiếp tục làm người, 
Làm người HUY HOÀNG phải chọn làm người DÂN NAM.(Việt nam quê hương ngạo ngễ - Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang) 

 

Huỳnh Thúc Khải

LHS- 21/6/2014

5 nhận xét:

Joshuahoang nói...

Hỡi dân Ta hãy cất tiếng lên,
Cất tiếng lên cho chánh nghĩa trường tồn.
Đừng yên lặng như đám người vô cảm,
Mặc cho dân khổ, mặc nước mất nhà tan.

Cất tiếng lên làm người Trọng Nghĩa,
Giữa rừng người vô cảm với non sông.
Hàng trăm nghị như cái cái xác vô hồn,
Mặc vận nước, để cho Tà nó chiếm.

Hãy thức dậy từ bọn người đang ngủ,
Hãy vùng lên từ những xác chết lâu ngày,
Mục Tryền, Nhân Tín hãy vùng lên,
Đem chánh nghĩa phô bày cho khắp đất.



Nặc danh nói...

Xin tiên tri chỉ rõ "ai là kẻ ươn hèn KÝ GIẤY bán non sông cho giặc" . Ông có bằng chứng gì không, hay chỉ nói phong long giữa vời. Để lập lờ đánh lận con đen.
Trong chiến tranh ngoại giao khác với chiến tranh trận mạc. Nhiều lúc hy sinh "chút ít" trên bàn ngoại giao, để đạt thành quả với tổn thất thấp nhất xương máu nhân dân và chiến sĩ. Bây giờ sao mọi người không nhìn thành quả non sông liền 1 giãi. Không nhìn đau thương giảm thiểu do chiến công và hy sinh trên bàn ngoại giao, mà mọi người chỉ biết trách thủ tướng.
Tiên tri cũng vậy thôi sao (?) Ông có bằng chứng gì không, hay hãy biện luận đi (?) Chứ ngồi chửi đổng như thế khác gì việc của kẻ phàm phu tục tử đang làm.
Hy vọng tiên tri lấy sự tự trọng và tôn nghiêm của người ĐCT để công bố sự thật thay vì bẻ cong chân lý, chà đạp công chính như thế.

Cao Thần Minh Phòng Một Cờ MA (CMA) nói...

Chuyện Cuối Tuần Nầy Kinh Thánh Ai Có Tai Mà Nghe Hảy Nghe ...
Đương nhiên trách nhiệm và trách vụ của tiên tri là nhận lời từ Đức Chúa Trời và rao bảo cho vua quan dân và ngay các lãnh đạo tôn giáo "PHẠM TỘI" dưới mọi hình thức.
Tiên tri Khải huyền nhắc nhở luôn ai có tai mà nghe hảy nghe tiếng Chúa Thánh thần (qua HTK) phán cùng các hội thánh, hội phàm tại sao không?
Câu chuyện thứ bảy ngày cuối tuần nầy xin hết.
¤ Cao Thần Minh phòng một Cờ MA tống liên hồi.

Một Độc Giả mộ đạo nói...

Sống Nhờ Giáo Hội - Xã Hội Vinh Thân Phì Da ....
Có đáng làm người không?
Thánh Gia cơ nhủ khuyên đời người như sương như hơi nước hiện ra "MỘT LÁT" rồi lại "TAN NGAY".
Thế, mà có người bám vào giáo hội hoặc xã hội để vinh thân phì da, no cơm rửng mở sinh ra đổ đốn (bệnh tật - tội lỗi) thế mới là thế gian gian như thế.
Các lãnh đạo tâm linh tôn giáo, giáo hội hội đoàn tín ngưỡng thì sao?
Trả lời, thì gian hơn thế gian chứ sao.
Chỉ chờ đợi cái ngày mọi vật bị tiêu tán bởi lửa do tay Chúa đoán phạt mà thôi (thánh Phê rô).
* Một độc giả mộ đạo Cơ Đốc.

Bỏ Của Chạy Lấy Người nói...

Mời tham khảo thêm
+ www.vietvungvinh.com.
or
+ www.danlambaovn.blogspot.com.
_Bỏ của chạy lấy người !¿