Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Tiên Tri Làm Việc Với “Nhà Cầm Quyền” Về Những Bài Viết Liên Quan Chính Trị


Tiên Tri Làm Việc Với “Nhà Cầm Quyền” Về Những Bài Viết Liên Quan Chính Trị

"Vì bậc cầm quyền do Chúa dựng nên, cho nên khi bậc cầm quyền sai hoặc ‘tiêu cực’, hoặc không làm đúng vai trò, trách nhiệm, hoặc lạm quyền, hoặc ‘đàn áp, bóc lột nhân dân’… thì Chúa cũng dấy lên tiên tri để QUỞ TRÁCH NHÀ CẦM QUYỀN, đó cũng là một phần khác của Kinh thánh." - Huỳnh Thúc Khải.

 
("Hỡi đất, đất, đất! Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va." 
- Giê-rê-mi 22: 29)
_______
 Chớ sợ vua Ba-by-lôn, là người các ngươi đương sợ; Đức Giê-hô-va phán, đừng sợ vua ấy, vì ta ở với các ngươi đặng cứu vớt và giải thoát các ngươi khỏi tay người.” (Giê-rê-mi 42: 11)

Ta làm cho trán ngươi cứng như kim cương, cứng hơn đá lửa. Đừng sợ và đừng run rẩy vì bộ mặt chúng nó, dầu chúng nó là nhà bạn nghịch mặc lòng!” (Ê-xê-chi-ên 3: 9)
***
Chiều ngày 17/6/2014 tiên tri được gửi Giấy mời, mời ngày 18/6 đi làm việc với CA.
1. Tiên tri làm việc với CA “hiệp 1”:
Sáng ngày 18/6 tiên tri làm việc với CA, gặp Ng (trung tá) công an Thành phố...
Trước tiên họ hỏi “Trong đạo anh làm chức vụ gì?”
Tôi trả lời: Tôi thi hành chức vụ tiên tri.
Cốt lõi: Theo tiên tri, có lẽ nhà cầm quyền họ “sợ" mấy bài trên LHS gần đây (những bài liên quan chính trị) Họ nói "vì mấy bài này mà chúng tôi mới làm việc với anh, còn việc anh lên tiếng về các mục sư đó là ‘việc nội bộ chúng tôi không can thiệp’…". Họ nói về cơ bản những bài có liên quan đến chính trị trên LHS trong thời gian qua "không phù hợp quan điểm của đảng" nhất là trong tình hình nhạy cảm lúc này... (Họ in ra tất cả những bài viết gần đây của tiên tri liên quan đến chính trị- 13 bài kể từ ngày “giàn khoan TQ vào vùng biển VN” đến ngày làm việc)
Sau khi “vòng vo làm việc theo thủ tục”, chủ yếu họ muốn tôi có xác nhận mình là chủ của trang LHS trước đây và trang blog LHS hiện nay không? Tôi xác định đó là trang của tôi, do tôi lập, soạn bài và đăng. Tôi chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Tôi đi thẳng vào vấn đề để không mất thì giờ: Tôi nói: Anh cứ chỉ ra trong những bài viết của tôi điều nào vi phạm pháp luật thì tôi chấp nhận mọi khung hình phạt theo luật. Họ nói với tôi “Anh thách thức luật pháp”? Tôi trả lời KHÔNG (Theo tôi pháp luật đâu phải con người mà thách thức? Chỉ con người lạm dụng hai chữ “pháp luật” để trừng trị người bất đồng quan điểm với mình, còn mình thì được quyền “ngồi xổm trên pháp luật” nên mới gọi là “thách thức pháp luật”). Vì khi tôi công khai làm chức vụ thì tôi biết tôi phải chịu trách nhiệm và có tránh cũng không khỏi. Tôi nói “các tiên tri cựu ước cũng như vậy”…
Làm việc một buổi sáng ngày 18/6 căn bản với những nội dung như trên.
Phần nội dung các bài mà họ đã in ra thì hẹn sáng mai 8 giờ 19/6 làm việc tiếp. Họ bảo tôi trưa nay (18/6) về gỡ những bài đó đi. Tôi nói gỡ thì đơn giản thôi, không khó. (Lời Chúa đã rao ra rồi, gỡ thì cũng... rao ra rồi... để hay gỡ không tác dụng gì nữa cả).
Tôi nói với họ "khi Chúa kết thúc một chế độ thì không ai đỡ nổi, khi chưa thì dù thích hay không cũng phải chịu... Tôi không ghét hay chống chế độ nhưng trong vai trò tiên tri tôi phải rao báo về "tình trạng và tương lai các nước". Trung tá Ng bảo tôi "Anh đoán xem tôi sẽ ra sao?" Tôi nói "trước sau gì anh cũng chết" (cười) cũng như tôi vậy mà!
…Tôi nghĩ việc chi Đức Chúa Trời đã định thì trước sau gì nó cũng xảy ra như thế mà thôi...
Trước khi ra về kết thúc buổi làm việc đầu tiên, trung tá Ng CA nói với tôi rằng "tôi phục anh một điều là anh dám làm dám chịu... Anh là người rất chân tình và là một con cái thật của Chúa..."
Tôi nói với họ rằng nếu tôi chống nhà nước này thì tôi viết bài không để tên thật và gửi cho các trang nước ngoài... còn tôi đã công khai tên tuổi thì các anh biết hết rồi. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
CA nói với tôi "anh là 'ghê' lắm chứ không vừa..."!!
Cách làm việc của Công an lúc này tôi thấy họ "dịu" chứ không như trước đây. Hình như họ cũng "RẤT HIỂU VẤN ĐỀ"... nhất là THỜI CUỘC!
Cảm ơn Chúa, các bài viết của tiên tri công an phường họ chia nhau "nghiền ngẫm" trong lúc tôi làm việc bên trong. Có lẽ họ không ngờ và cũng hơi ngạc nhiên vì một người như tôi (thường ngày họ vẫn gặp) lại viết những bài nhận định tình hình quốc tế, quốc nội làm họ có phần "sáng trí"… đến như vậy!
Hết buổi làm việc ngày thứ nhất.

2. Ngày hôm sau 19/6 làm việc với CA “hiệp 2”:
Kính anh em cùng quý tôi tớ Chúa!
Sáng nay 19/6 tiếp tục làm việc với Công an "hiệp 2":
Trước hết họ yêu cầu tôi ký xác nhận lên “13 bài in ra từ Lời Hằng Sống” kể từ vụ "giàn khoan TQ vào VN". Tôi xem lại và ký xác nhận đó là bài do chính tôi viết.
Họ cho tôi xem "quy định xử phạt về tội tuyên truyền, làm tài liệu... làm mất uy tín nhà nước"... v. v... v. v...
Họ hỏi tôi nghĩ sao về những “mức hình phạt” này?
Tôi trả lời “Khi tôi làm thì tôi biết trước cái giá mình phải trả”!
Trong buổi làm việc này cốt yếu CA yêu cầu tôi ký giấy cam kết 2 điều:
1- Gỡ bỏ các bài liên quan chính trị.
2- Từ nay về sau không được tiếp tục viết những bài có nội dung chính trị giống như những bài vừa rồi...
Tôi trả lời là cả hai yêu cầu này tôi đều không thể “ký” hoặc cam kết. Họ hỏi lý do. Tôi trả lời:
1- Tôi đang thi hành chức vụ tiên tri: Sứ điệp của tiên tri là "Lời của Đức Chúa Trời". Nếu gỡ bỏ khác nào tôi phủ nhận lời mình đã rao. (Tôi giải thích thêm: người ta đã đọc rồi, việc để hay gỡ không quan trọng nữa, nhưng với vai trò tiên tri tôi không thể làm điều đó)
2- Rao báo về tình trạng các nước là một phần trong chức vụ tiên tri. Tôi thi hành chức vụ tiên tri, trong đó sự rao báo về tình trạng các nước tất nhiên phải liên quan đến chính trị. Nên bây giờ tôi không thể cam kết là "không viết liên quan chính trị". Biết đâu sau này có những biến cố quan trọng mà trong vai trò tiên tri tôi phải có nhận định, lên tiếng, phân tích, định hướng... để con cái Chúa được rõ.
Công an nói với tôi “Kinh thánh bảo phải vâng phục nhà cầm quyền"?
Tôi trả lời: "Đúng, vì bậc cầm quyền do Chúa dựng nên”. Tôi tiếp "Vì bậc cầm quyền do Chúa dựng nên, cho nên khi bậc cầm quyền sai hoặc ‘tiêu cực’, hoặc không làm đúng vai trò, trách nhiệm, hoặc lạm quyền, hoặc ‘đàn áp, bóc lột nhân dân’… thì Chúa cũng dấy lên tiên tri để QUỞ TRÁCH NHÀ CẦM QUYỀN, đó cũng là một phần khác của Kinh thánh." Do đó trong hai yêu cầu của bậc cầm quyền với tôi lúc này là “gỡ bài” và “không viết chính trị nữa” thì tôi đều KHÔNG THỂ... thực hiện.
Họ nói "nhưng với luật pháp nhà nước là anh vi phạm"?
Tôi trả lời: Thì cứ căn cứ đúng luật mà thi hành, tôi chấp nhận tất cả… Tôi có Đấng trên tôi, các anh có cấp trên của các anh, chúng ta đều “thi hành chức vụ” cả!
Họ hỏi “tại sao anh chọn con đường khó khăn”?
Tôi nói đó là "thập tự giá".
Họ nói có nhiều cây thập giá dễ chịu hơn sao anh không chọn?
Tôi nói "thập giá" là cái mà mình không có quyền chọn, mà "Chúa chọn cho mình"!
Họ nói "Là tiên tri sao anh không chọn nói điều gì theo hướng có lợi cho mình và được nhiều người ủng hộ"?
Tôi nói "nếu vậy thì mình đâu còn là người của Đức Chúa Trời"? Tôi đưa ra trương hợp Giê-rê-mi nói tiên tri nghịch lại vua và toàn thể dân sự, ông bị cho là "phản động" theo giặc Ba-bi-lôn... nhưng ông vẫn cứ thi hành chức vụ trọn đời. Nói tiên tri để nhận lương của vua thì trong thời Giê-rê-mi cũng có nhiều tiên tri như vậy lắm.
Họ nói tôi "nối giáo cho giặc" trong bài "Việt nam cộng hòa trở lại"? Tôi nói "VNCH tan rã từ lâu", có còn hiện hữu nữa đâu mà gọi là "nối giáo cho giặc"?
Cuối cùng lúc ra về họ nói "anh cứ từ từ vài hôm gỡ một bài không ai biết đâu? Chứ để những bài đó là không tốt!" Tôi cười không nói "yes" mà cũng chẳng trả lời "no"!
Cảm ơn Chúa về mọi việc!
Nguyện Danh Chúa được tôn cao trong các nước và trong những kẻ “làm đầu” trong thế gian.
A-men.

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 20/6/2014

10 nhận xét:

Unknown nói...

Cầu cho bạo chúa sống lâu!

Chuyện kể rằng tại một đế quốc kia có một ông vua độc ác... Mọi người gọi ông là "bạo chúa".
Trong đế quốc đó mọi người ai cũng cầu nguyện cho ông vua này mau chết để ông vua sau lên sẽ tốt hơn...
Thế nhưng có một bà cụ cầu nguyện ngược lại. Bà cầu cho "bạo chúa sống lâu hơn"...
Nghe được việc này vua mời bà cụ đến hỏi: "Tại sao mọi người cầu cho ta chết sớm còn ngươi cầu cho ta sống lâu hơn"?
Bà cụ trả lời: Tâu bệ hạ, ngày trước khi bệ hạ làm vua, thì vua cha của bệ hạ cũng vô cùng gian ác... mọi người ai cũng cầu cho vua cha của bệ hạ chết sớm... Nhưng từ khi vua cha chết, bệ hạ lên ngôi thì bệ hạ còn ác hơn cả vua cha của bệ hạ... Cho nên tôi cầu cho bệ hạ sống lâu hơn vì chắc gì vua sau lên ngôi sẽ hiền hơn bệ hạ?
...
Trước năm 1975 người ta lên án Việt Nam Cộng Hòa đủ điều và tin tưởng hy vọng rằng "Cách mạng cộng sản" sẽ đem lại mọi điều tốt hơn cho đất nước, nhân dân... Nhưng khi Cách mạng Cộng sản thành công thì...!
Khi làm việc với Công an tôi có nói rằng "chưa chắc gì chế độ mới (nếu có) sẽ TỐT HƠN chế độ bây giờ, nhưng sự THAY ĐỔI là yếu tố TẤT YẾU CỦA LỊCH SỬ. Dù muốn hay không muốn, dù thích hay không thích!"

HTK

GOD BLESS YOU AND YOUR FAMILY FOREVER nói...

Hiện Tượng HTK Các Ms Cờ MA Họ Nói Gì?
Tập đoàn Phan hội trưởng sáng nay "có biết" sự kiện HTK họ vội kết luận.,
Kinh thánh có nói "tóc trên đầu không vô cớ rụng sợi nào" nhưng đầu rụng thì sao?
Đầu Giăng BT trong kinh đạo có nói rơi xuống đấy!
Nếu Chúa cho phép việc gì không thể cũng thành có thể, tất cả mọi việc, không phân biệt một người nào.
Tuy nhiên, qua hiện tượng HTK vừa rồi. Đã xác nhận chức vụ của TT của Ms rồi đó Salom.
Trọng kính.
¤ God Bless you & Your family forever.

MS NGUYỄN BD nói...

Chức vụ tiên tri hay cố vấn?
Trong loạt 13 bài viết trên ngoài yếu tố tiên tri 50%, thì yếu tố cố vấn định sách của MS Huỳnh Thúc Khải còn vượt xa các nhà tiên tri trước đây.
Trong thời kỳ mạt vận của VNCS, thực sự Chúa đã dấy 1 tiên tri cố vấn cho nước nhà.
Công an chỉ là công cụ bảo vệ chính thể. Tiên tri Cố vấn là bậc tiên kiến sách lược quốc gia để an bang tế thế. Nên công an phải tôn trọng Ngài tiên tri cố vấn, bảo vệ tiên tri cố vấn như bảo vệ Đảng và còn hơn cả bảo vệ quốc gia.

"Non sông VN có vẻ vang hay không (?) Dân tộc VN có tự hào ngẫng cao đầu sanh vai với cường quốc 5 châu hay không (?) Đó là nhờ công lao cố vấn tiên tri Huỳnh Thúc Khải hôm nay"
Hỡi các bậc cầm quyền chính thể hiện nay, cả VNCS và VNCH lưu vong, quý vị cần thiết nghe lời khuyên dạy, chỉ dẫn của Ngài tiên tri cố vấn để định quốc an dân. Hãy lấy thái độ trân trọng vâng lời tôn kính Tiên tri Cố vấn thay cho bắt bớ hằn thù đe dọa sách nhiễu. Tiên tri là tiên tri của ĐCT, quý vị nếu chọn đường bách hại tiên tri là chọn "đá vào đinh nhọn" "chọc ổ ong vò vẽ" của ĐCT và dư luận quốc tế yêu hòa bình công lý.
Ủng hộ sự dấn thân và can trường của Tiên tri. Không nhục nào hơn nhục "bán nước" và không vinh nào hơn là đứng về phía ĐCT và Tổ quốc.
Tiên tri cố vấn, tôi kính trọng ngài. Luôn bên ngài. Chúa sẽ ủng hộ binh vực chức vụ ngài.

MS Nguyễn và tín đồ BD

Unknown nói...

Trong buổi làm việc với Công an thành phố ngày 19/6, công an có hỏi tôi "Anh nghĩ sao về vụ giàn khoan 981?" Tôi trả lời: "Đó là hành động của kẻ ỉ mạnh hiếp yếu, ỉ lớn hiếp nhỏ" của TQ. Họ nói "nhưng trong tình thế lúc này nhà nước mình phải lo ổn định kinh tế trước... lãnh đạo một quốc gia khó lắm..."- Tôi nói tất nhiên không có cái gì dễ! Nhưng với tôi thì khác! Họ hỏi "anh sẽ làm gì?" Tôi nói nếu tôi là người lãnh đạo quốc gia lúc này, tôi sẽ kêu gọi toàn dân hiệp sức, hiệp lòng với chính phủ và đánh cho TQ một trận... Đừng nghĩ nó to là nó mạnh! Họ có ghi vào biên bản làm việc điều tôi nói!
(Họ nói "sao anh không chửi TQ mà thấy chửi nhà nước mình không"? Tôi nói "TQ nó có đây đâu mà nghe"!)
...

HTK

Nặc danh nói...

Trung tá Ngân sau khi làm việc với Tiên tri Khải về có trao đổi với đồng nghiệp tại căng tin Sở Công an. Bên tách cà phê Trung tá Ngân thán phục " Ông tiên tri Khải trình độ và cái uy cở đại tá trở lên. Cở anh em mình không có cửa làm việc ngang cơ với ông ấy". Trung tá Ngân bày tỏ tiếc nuối chan chứa trong niềm kính trọng Tiên tri "Tôi chưa từng chịu áp lực lớn đến thế khi làm việc với ông Tiên tri Khải, so với các mục sư mà tôi có dịp làm việc lâu nay, thì ông Khải số một. Nếu không khác lập trường chính kiến, tôi ao ước được làm người bạn nhỏ của Tiên tri".
... (nhiều lắm lời bàn dễ nghe, lẫn khó nghe từ căng tin, chứng tỏ tiên tri Khải có sức thu hút lạ kỳ)...

Nặc danh nói...

Trung tá Ngân phục tiên tri Khải sát đất "Trình độ ông Khải cở đại tá trở lên, tôi phục. Ông ấy nói đơn giản, đanh thép, có uy quyền hơn hết thảy các mục sư hiện nay mà tôi đã từng làm việc. Cở mục sư Nguyễn Hồng Quang chỉ tầm đệ tử của ông tiên tri Khải thôi" Trung tá Ngân bày tỏ tiếc nuối không giấu niềm kính phục với tiên tri Khải trong nhận định khác "Tôi tôn trọng ông tiên tri Khải, và rất tiếc vì là người khác lập trường chính kiến, nên không kết bạn được với nhau" .

(Ghi lại từ mẫu chuyện rời rạc tại căng tin cafe Sở Công An TP.HCM)

Unknown nói...

Đất nước có nhiều kẻ KHÙNG- ĐIÊN!

Tuổi trẻ VN có thể nào gác bỏ quá khứ "VN cộng sản" hay "VN cộng hòa" để cùng nhau xây dựng một "VN hùng cường" được không?
Bao nhiêu tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết tinh túy của bao nhiêu khối óc và trái tim VN chỉ để "giằng co" VNCS và VNCH thôi sao?
Trước đây người ta có câu:
"Bác ơi, Bác chết ngày trùng,
Cho nên con cháu đứa KHÙNG, đứa ĐIÊN"!
Còn Trịnh Công Sơn trước 1975 thì có viết trong một bài hát "Hãy sống dùm tôi... hãy thở dùm tôi... Quả tim này dành cho thù hận, cho bạo tàn, cho tham vọng... của một LŨ ĐIÊN"!
Ông cha ta đã "khùng điên" đủ rồi! Chẳng lẽ chúng ta lại tiếp tục KHÙNG ĐIÊN tiếp hay sao?
Đất nước này cho đến bao giờ mới hết những kẻ "KHÙNG ĐIÊN"!?

Lạy Chúa, xin Ngài giải cứu và chữa lành sự ĐIÊN DẠI của chúng con!

HTK

Nặc danh nói...

Sao ông Khải không dập đầu,khom lưng trước chính quyền như tên Trường,Cự và các đệ của nó,nhằm kiếm chút vinh hoa của đời.Dù sao cũng có thể nhờ được hai điều:
- Nhờ thế lực dìm hệ phái và người chống đối mình .
- Kiếm visa cách dễ dàng để đi Mỹ gọi là truyền giáo .

THAY LỜI MUỐN NÓI nói...

Thay Lời Muốn Nói Lúc Trước Đi Mỷ Là Phản Quốc.
Nhưng bây giờ "vịt kêu" về đóng góp là YÊU NƯỚC.
Chổ Tt MS Huỳnh thúc Khải được biết ViSa có rồi.
Nếu Chúa sai thì đi "phụng mạng Thiên Chúa".
Ms đa số đi Mỹ đi Úc như người ta đi chợ mua rau vậy đó.
Nói (viết) thiệt, đa số đi "ăn mày" ngửa tay nhận "ngoại tệ" về quê hương khinh khi kẻ nghèo khó là ACE mình "khốn nạn" thật.
Vừa rồi Thái "quậy" (TPT) dẫn cả bầy xài tiền tín đồ dâng Chúa như xài tiền chùa "cúng giường".
Ms tin lành bây giờ quá ra chỉ cái miệng với chiếc áo đạo thôi. Chán ngấy...
*Cao Thần Minh Sài Gòn.

Nặc danh nói...

Tien Tri that cua DCT nen rat khon ngoan ngay ca doi dap voi nguoi ngoai dao va "khong vua gi" nhu nhung nguoi cua chinh quyen, nhat la cong an, ai cung phai "ngan" khi bi goi len hoi tham.

Phuc TT HTK va cam on Chua da cho toi thay ro that co Tien That cua Chua sai den va dang thi hanh chuc vu cua Ngai.

Mong Chua dung TT HTK di xa them o cac nuoc ngoai, nghe va biet nhieu tinh hinh nuoc ngoai de day do, an ui, cao trach nhung Lanh dao chi lam "JOB" Muc su an luong chu khong phai la hau viec Chua nhu su keu goi.

Cam on Tien tri viet ra bai nay. Toi hoc hoi nhieu lam ve con cai that Cua DCT.

Hom nay moi noi chuyen duoc voi mot chi em da tin Chua lau nam lam, co hoc thuc cao, o Hoa Ky, noi ve mot hoi thanh nho o Hoa Ky, chi noi: hoi thanh ay ngay xua chi la mot cau lac bo den vui choi, an uong, nhau nhet, quyen tien, roi ve chu khong co mot it thuoc linh nao, khong kinh nghiem va biet loi Song cua Chua. Bay gio hau qua de lai that nghiem trong cho nguoi ke nhiem ke tiep. Co nhieu nha tho nhu the lam. Goi la Sinh Hoat chu khong phai goi la Tho phuong nua. Xin Chua Gie xu tha thu cho chung con. Amen.

Dua chau du hoc sinh Hoa Ky