CSGT... Và Mục Sư Nhà Thờ...
CSGT "trấn tiền tài xế" trước khẩu hiệu thiêng,
"...Cảnh sát Giao thông (CSGT) “trấn” tiền của tài xế công khai, trắng trợn trên mọi ngả đường là khá phổ biến, thói xấu đến tồi tệ. ... CSGT đứng trước khẩu hiệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để trổ tài nghề “2 ngón” thì còn tồi tệ đến thế nào? ...CSGT đứng trước khẩu hiệu thiêng liêng để hành nghề “đạo chích”, ăn chặn cơm của vợ con tài xế là hành vi suy thoái đạo đức. Câu hỏi lớn được đặt ra là: Những người này trước khi ra đứng đường đều đã qua trường lớp, nhưng cách họ thể hiện thì như không được giáo dục về phẩm chất, đạo đức con người, mà rất chăm chỉ thực hành nghề “2 ngón”..." (Cảnh sát Giao thông trấn lột trước khẩu hiệu thiêng - Báo Mới)
***
Báo Mới hôm qua đưa tin "Cảnh sát Giao thông trấn lột trước khẩu hiệu thiêng"...Thiết tưởng Mục sư trong nhà thờ còn "trấn lột con chiên trước bàn thánh" thì sao?
Có quá đáng không khi nói "mục sư trấn lột con chiên trong nhà thờ"?
Ông Thái Phước Tr "phó 1" của HTTLVN-MN dù nay không còn là hội trưởng, nhưng mỗi lần đi "giảng" ở chi hội nào, bất luận chi hội đó, nhà thờ đó giàu hay nghèo, lớn hay nhỏ, tín hữu mục sư ở đó sống ra rao... sau khi "giảng", ban trị sự và ông quảng nhiệm ở đó đều phải gửi "phong bì" cho ông "phó 1- nhưng quyền còn hơn hội trưởng" này từ 5-10 triệu. Thử hỏi bài "giảng" của ông "thần" này giá trị và "bổ béo tới đâu"... mà chi hội phải đành "rứt ruột đóng tô, nộp thuế" cho ông ta nhiều đến vậy? (Ông đi đứng thì đã có xe giáo hội, đi đến nơi về đến chốn, cơm nước có người hầu hạ... không rớt khỏi túi một xu...)
Cho dù ông "giảng" thiêng tới đâu, "bổ béo tới mức nào", "bài tụng của ông có linh nghiệm cở nào" thì với giá như vậy rõ ràng là "trấn lột" con chiên chứ không phải là "thù lao" hay "bồi dưỡng tôi tớ Chúa"! (Nếu ông cứ tiếp tục như vậy thi ông tồi tệ hơn "tôi tớ chùa"- những người làm công quả cho chùa)
Đứng trên bục giảng, trước bàn thờ tiệc thánh kêu gọi "dâng hiến cho công việc Chúa", nhưng sau đó "bỏ túi tiền triệu" đem về cho mình sau mỗi bài giảng là hành động "trấn lột con chiên trước bàn thờ"! Tội "trấn lột" này không chỉ ông TPT hay những mục sư nào làm vậy thôi... mà những người trong ban trị sự và mục sư quản nhiệm cũng là những người đồng lỏa...
Giới tài xế hay gọi CSGT là bọn "cướp có biên lai"... Mặc dù biết là "cướp" nhưng khi đưa tiền thì cũng phải "bẩm, dạ"...! Vì "không bẩm, không dạ thì không còn đường làm ăn, không có tiền nuôi vợ con..." Như trong bài báo có viết "không đưa không được"!
Đối với ông TPT- phó 1 HTTLVN-MN hiện nay cũng vậy. Nhiều mục sư không ưa gì ông, nhưng khổ nổi "không đưa không được"! Thực ra đây cũng là một dạng "tiền mua ghế" của mục sư quản nhiệm mà thôi! Nếu không làm vậy thì có khi vài tháng nữa "mất ghế quản nhiệm"- không lấy gì nuôi vợ con... Không thiếu gì cách mà ông "thần họ Thái" có thể thi hành trên các mục sư nào không "đóng tiền ghế" cho ông và "bè lũ tập đoàn tham nhủng trong nơi thánh" của ông ở 155 THĐ- quận I Tp HCM... khiến họ có thể mất ghế. Trong tất cả các "vì thần ở trong cái gọi là Tổng liên hội" chẳng vị nào sạch sẻ gì cả! Dù biết vậy, nhưng các mục sư quản nhiệm địa phương mà không biết "thí cô hồn", mỗi khi "thần giá lâm" thì không yên với "các thần" ở 155 THĐ. Hơn nữa, các mục sư đâu có móc tiền túi để cúng cô hồn đâu mà lo? Họ lấy trong "kho thánh" - tiền dâng hiến của tín đồ để "cúng cho cô hồn các đản"... để giữ yên cái ghế, nên họ đâu có ngại làm! Họ lấy tiền của bá tánh để tổ chức "lễ" và cúng cô hồn cho "các thần" - cúng "phong bì" càng dày, lễ vật càng hậu hỉnh thì có khi họ được "các thần quan tâm", cái ghế quản nhiệm và đường "làm quan tôn giáo" của họ có khi được thăng tiến về sau... nên mắc chi họ không cúng? Do đó cứ mỗi lần "chúa thần của các đản cô hồn" họ Thái ở 155 THĐ đến thì họ "vui vẻ tiếp đón, dâng phong bì hậu hỉnh"! Lấy của làng làm ơn cho xã để... mai sau có khi còn lên làm quan huyện (thăng chức) mắc chi không làm? - CSGT cũng thế, họ phải lấy tiền của tài xế để... mua ghế cao hơn. Tôi có mấy đứa em, cháu làm nghề tài xế, chúng kể rằng có lần CSGT sau khi thu tiền, chỉa thẳng "dùi cui" vào mặt tài xế nói thẳng "mày có biết tao mua cây dùi này bao nhiêu không"? rồi bỏ đi. Dù biết "thằng CA nói thế là sai quan điểm", nhưng mình cũng chẳng làm gì được nó. Nếu mình "tố nó thì (1) mình không có bằng chứng". (2) "Mình tố nó, nó chưa chết thì mình chết trước, vì không có đường khác để làm ăn". (Đâu phải mình đi kiện là người ta xử liền đâu? Cơm không có cho vợ con ăn, thời gian đâu mà đi hầu kiện?) - Xã hội là thế nhưng giáo hội mang danh "Hội thánh Chúa", mà nhất là Hội thánh TLVN có hàng 100 năm tồn tại, mà còn như thế thì trách chi xã hội!?
Đúng không thưa các mục sư Tổng liên hội?
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 3/7/2014
3 nhận xét:
Hình như ...
Hình như dạo này tiên tri rất được ơn viết về chính trị. Nên phát huy.
Còn viết về tôn giáo tin lành dường như không còn hợp thời nữa. Nghe nó gán ghép sượn sượn sao ấy.
Có lẻ Chúa chuẩn bị tiên tri trong đồng vắng tôn giáo, để cho ngày hôm nay rao giảng nơi chính trường. Phận mệnh đã vậy, thôi thì tiên tri vâng phục Chúa bước đi, và bước vào cung điện nói tiên tri đi. Thập tự giá tiên tri phải vác có lẻ là đây...
HÃY DỐC CHÍ TRƯỢNG PHU & MẠNH MẼ.
Đời & Đạo !
Ăn của anh CSGT còn chút e dè sợ hãi còn các Hư Mụt của nhà thờ thì khỏi phải sợ ai ! Bỡi đó mà họ tranh danh đoạt lợi không chút lòng nhân !
Hội Thánh tỉnh Bến Tre, các ông Mụt chạy chức mà HT rối như tơ vò ! Ông Tiên Thủy thì tìm đủ trò hạ bệ ông Tân Thạch để chiếm chổ, Ông Hy thì lì hết cỡ, suôi gia với Thái Phước Trường nên nhiệm ký nầy không cần HT bỏ phiếu ! Tự lưu ai làm gì ta ! Hệ quả là HT Bến Tre, Tiên Thủy, Tân Thạch đều đua nhau nhờ Chính quyền can thiệp nội bộ ! Vì TLH đã ĐỐT HIẾN CHƯƠNG rồi !!
Ai thắng, ai thua hạ hồi phân giải, ma qủy đang vổ tay cười ngạo nghễ cho việc làm trái Đạo đức của các Sư Tin Lành !
Phía trước hãy đợi đấy !
Đoàn Duy Tâm, Bến tre.
Mụt Hư Tăng Quăng Hi Bến Tre Nói ....
Mục sư không làm nên cái trò trống gì hết nếu vợ con TVH tín đồ không hợp tác ....
Thì TV Hi chứng tỏ làm nên trò trống bằng cách.. Gảy suôi với Ms Nguyễn văn Trưng Cái bè (Thủy Tiên).
Nay mai đứt suôi với TP Trường tại sao không (tiến sĩ Quý)?
Các mụt sư dạng Ngô văn Bửu, Tăng văn Hi (quăng đi) hơi bị nhiều. Vậy mà cũng gọi là vác thập tự giá mà theo Chúa thế mới sợ.
Tăng văn Hi làm gương xấu cho dàn sư trẻ tại Bến tre nên quê hương "đồng khởi" không loạn như thế mới là chuyện lạ.
Gần tới ngày "dỗ" tin lành (Đoàn hô Rết). TV Hi nên tạ lỗi với kẻ sống người chết là vừa, đừng có trụ và giảng suôn nữa !!!
¤ Thập Tự Chinh Bình Đại Kiến Hòa ... đây.
Đăng nhận xét