Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Mục Sư Tin Lành "DI DÂN Mùa… NƯỚC LŨ"!


Mục Sư Tin Lành "DI DÂN Mùa… NƯỚC LŨ"!
Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành;
Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài
.” (Thi thiên 37: 3)
(Ảnh minh họa)
***

Một số tin tức gần đây loan truyền trong giới mục sư rằng “từ nay đến cuối năm (2014) sẽ có một ĐỢT DI DÂN MỤC SƯ ra nước ngoài” cách ào ạt…!
Người ta đồng với nhau rằng những mục sư VN có người thân hoặc gia đình hoặc điều kiện có thể ra nước ngoài được thì từ nay (tháng 7/2014) đến cuối năm họ sẽ lần lược rời khỏi VN để định cư ở nước ngoài… Vì “có tin” cho rằng VN sẽ từng bước… “giao nước chớ không bán nước”… cho Trung quốc! Một số mục sư lo sợ rằng chừng đó muốn có “nước” phải “mua giá đắt” chứ không như bây giờ…! (10-15 ngàn/bình) Bên cạnh đó một số người có ý kiến cho rằng “nước Mỹ sẽ thông cảm hơn cho tình hình và hoàn cảnh VN lúc này” nên đây là điều kiện (cơ hội) để các “mục sư Tin lành” đi nước ngoài, đặc biệt là Mỹ… DỄ DÀNG hơn. Một số mục sư cho rằng cơ hội lúc này cũng là “đợt di dân mục sư Tin lành 1975 lần hai”…
Có người cho rằng “Mỹ đang rút mục sư Tin lành” ra khỏi VN “vì... sắp tới đây…”!
Khi nghe tin này có người vui, có người buồn, cũng có người lo…
1) Người vui: vì “mình là thứ cò ke lục chốt” gia nhập Tin lành Tư gia theo sắp xếp của “ban tôn giáo vận” và sau đó được các mục sư Tư gia – chủ tịch F2, F3, “F long nhong”… “phong chức khuyến mãi”; sau thời gian làm “mục sư ve chai nhôm nhựa”, giảng dạy lắp bắp vài ba câu Kinh thánh không cần biết đúng hay sai… nay bổng nhiên có cơ hội đi Mỹ đàng hoàng…! (Nếu tiếp tục làm phu hồ, hay đạp xíc-lô, lao động phổ thông…  như trước khi “tin Chúa”, gia nhập Tin lành thì làm gì nay mình có cơ hội này…?) Đó là những người “vui”.
2) Người buồn: Vì “cũng làm mục sư nhưng chắc chắc cũng sẽ có kẻ đi người ở”! Mấy tay “mục sư ve chai nhôm nhựa” thường được “ban tôn giáo vận” chỉ thị phải tìm “lấy vợ là các con gia đình mục sư”, nhất là mấy cô lớn tuổi chờ “hàng xịn” nhưng chờ hoài không thấy thì nay có mấy anh trai trẻ, đẹp trai “sức khỏe dồi dào- mới tin Chúa, sốt sắng lắm”, lại học có mấy tháng được phong mục sư rồi! Mấy cô này chỉ cần cái mác “ông xả em là mục sư” (lại đẹp trai, còn trẻ mặc dù mình đã “già háp”) là hãnh diện với gia đình dòng họ có mấy đời làm mục sư của họ rồi. Còn ông xã em là “mục sư nằm vùng hay là thứ ve chai nhôm nhựa” thì có mấy ai biết! Và đương nhiên các “mục sư trong các F 1, 2, 3… long nhong” lâu này đang “cà phê, cà pháo nói chuyện… cà chớn” trong các quán cà phê trong hệ thống “Café 30/4” lâu nay… nay bổng nhiên người đi kẻ ở, chia lìa “khúc ruột”… nên họ buồn! Đó là những người “buồn”!
3) Người lo: Vì “họ đi được vì có người thân là gia đình dòng họ ở Mỹ, là mục sư Tin lành”… còn mình cũng mục sư mà thuộc lớp “tin Chúa sau 75” và làm mục sư theo sự kêu gọi của Chúa… nên không có ai là người thân trong gia đình là “tin lành đang sống tại Mỹ” nên phải ở lại. Họ lo vì phải “sống chung với lũ… chúng nó đang… tràn bờ” vì nghe nói sắp vỡ bờ đê ngoài Bắc…!

Riêng tiên tri thì “MỪNG”.
Hỏi vì sao tiên tri mừng?
Vì cái đám “cò ke lục chốt- cơ hội ăn theo- lập bè lập đảng phá Tin lành” này Mỹ nó rước đi càng sớm chừng nào thì đồng bào và dân tộc VN đỡ khổ chừng nấy! Chính chúng nó chứ chẳng ai khác, làm cho Tin lành của Chúa Jesus trở nên “chẳng ra cái giống gì” trong con mắt của người dân trên đất nước này!

Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành;
Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài
.” (Thi thiên 37: 3)
Tôi nghiệp cho nước Mỹ! Vì lòng bao dung của Chúa mà họ dang tay đón nhận tất cả: Nào là Hồi giáo cực đoan, nào là “Tin lành giả hiệu- mục sư có thể đảng”, nào là “Cộng sản yêu nước” cũng được Mỹ dang tay đón nhận tất cả… làm cho nước Mỹ - một nền văn hóa Cơ-đốc được xây dựng bao đời – nay như một “cơ thể đầy bệnh hoạn”… như ngày nay. Chỉ tội nghiệp cho các mục sư chân chính, vì yêu quê hương đất nước, dân tộc này mà họ “cứ ở lại”… giảng Tin lành cho Tầu cộng nếu họ qua đây!
Tiên tri và gia đình của tiên tri mong ước sẽ cứ ở lại trên mãnh đất này, rao truyền ý muốn của Chúa với hy vọng đến một ngày Tin lành được tỏa sáng!

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 3/7/2014

7 nhận xét:

Cơ Đốc Nhân Bình Dương. nói...

Ai đi ai ở mặc ai?
Can chi mà nói tiên tri lạ kỳ!
Can qua đau khổ nhị tỳ;
Âm binh tôn giáo a tì hí du!
Lúc nầy nước Mỹ u sầu;
Ukraina Mỹ bỏ , Irad cực đoan lại mầng.
Gàn khoang Trung cộng tần ngần.
Nhanh chân chạy trước rần rần mục sư...
Thôi rồi phổ biến thánh thư!
Việt Nam bể mánh mục sư chạy làng!
Con đường vinh hiển thiêng Đàng!
Ai ơi khổ giá đường hoàng hiến thân.

Cơ Đốc Nhân Bình Dương.

GOD BLESS YOU nói...

Mục Sư Khải Đã Tự Khẳng Định Mình ...
KHÔNG ĐI không chạy ngược chạy xuôi để vượt biên ra nước ngoài...
Có thông tin từ khối a..n. Ms Khải nếu bị ốp thì Mỷ sẽ bốc đi ngay, tuy nhiên là tôi tớ thật của Chúa ắt không ai trù bị cho mình một cuộc sống để thoải mái hơn.
Trang loihangsong đã đang và sẽ đáp ứng đời sống tâm linh, đừng nhìn phiến diện nào đó ắt không phải chủ trương loihangsong.
Nếu phải công bố ý muốn ý chỉ thiên Chúa thì hà cớ gì sợ chết mà không phụng mạng trời?
_ God Bless You & Your Family Forever.

Trung Tâm Châm Xóc MS Cờ MA Cà Chớn nói...

CHUYỆN CUỐI TUẦN ...
Trước Mình Thánh Chúa Dám Trửng Giởn Ư?
Thái phước Trường thì dám đó đa.
Cái hội đồng giáo phẩm bị Trường chặt đầu từ lâu rồi! Thế mà Kỳ VII nầy tổ chức tại Dalat "phân công" Trường ta chủ lễ tiệc thánh đồng nghĩa trước mình thánh Chúa Trường dám trửng giởn với thân và huyết Chúa khi công bố hay chử "THÔNG CÔNG" thật là tởm lợm và tanh tưởi hết sức.
Còn cái ông cố tổng thư ký Lê văn Thiện nay là PCT.HĐGP vẫn còn bị đì do tập đoàn Cờ MA 46 (bói ra ma, quét nhà ra rác). Bao giờ đúng nghĩa thông công, liên hiệp đây hởi trời?
Ngày HĐGP chẵng qua coi cho có tụ vậy thôi chứ bồi linh, bầu cử mẹ gì. Tụi tống liên hồi bám sát ráo trụi có ngoa ngoe gì được đâu.
Trước mình thánh Chúa dám trửng giởn ư? Thái phước Trường hãy coi chừng cái sanh mạng ông đấy!
* người Lâm đồng dalat.

Thái Minh Hoan An Phú CẦN THƠ nói...

Nghi Danh Mục Sư Lê Văn Thiện ....
Sẽ là tân chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm khóa VII.
Biết được điều đấy nên trưởng ban tổ chức Bình bể hủ (NHB phó 2) không phân bổ vào ban nào hết.
Hiện nay chủ tịch Lông trên (LHL) bị bể gì mua pằng cấp bằng $ USD (?!). Chính người anh em chạy bằng dỏm cho Lông trên "xì" hơi nên mới đổ bể tùm lum tại miền tây.
_Thái Minh Hoan An phú Tp CẦN THƠ.

Nặc danh nói...

Bằng Dõm của Lông Quàn Cần thơ!

Ai muốn biết thực hư ra sao về cái Bằng Tốt Nghiệp Cấp ba Bổ túc của Lông thì xuống Sóc Trăng sẽ biết ngay ! Năm Quang con Ông Ba Cuông là Giáo Viên xã Phong Nẫm Kế Sách chạy chọt mua dùm cho nên cái BẰNG THIỆT mà học lại GIẢ ( Tức là bằng cấp không học mà có ).

Cơ quan Lưu Trữ hồ sơ TH Bổ Túc Sóc Trăng .

Dủ Thiên Thành cầu Gành hào TP Cà mau nói...

Nói Nghe Vậy Chớ Long Lê Quàn ...
Chui vào tống liên hồi hai nhiệm kỳ 8 năm khóa 43, 44.
Để rồi sau đó lọt mẹ được vào hội đồng giáo phẩm hai nhiệm kỳ (5, 6).
Sao tay Lông quàn (LHL) nầy hây thế?
Có phải nói như "LÀM XONG VỊT CHA GIAO CHO LÀM" không?
Mụt hư Cờ MA toàn chuyện rối như "GÀ ÁC HẦM THUỐC LẮC" ?!.
* Dủ Thiên Thành cầu gành hào TP Cà mau.

Mật Tin Kỳ 7/2014 tại dalat nói...

Kỳ VII Hội Đồng Giáo Phẩm Sẽ Đưa Ra Hai ...
Phương án, lưu nhiệm hội đồng đã mãn. Và bãi bỏ hội đồng giáo phẩm (miền nam).
Lý do được nêu lên là thống nhất tin lành là rất gần.
Cụ chủ tịch Lê hoàng Long thì muốn ra khỏi HĐGP để ứng cử vào tổng hội vietnam.
Gay cấn và hấp dẩn sẽ diển ra vào 27-28/8 nầy tại dalat mù sương.
Chúng tôi sẽ theo giỏi và thông tin cùng quý độc giả LHS quan tâm.
_MẬT TIN Về Kỳ 7.2014.-