Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Mục Sư TLH Là “Người Hay Ngợm”?

Trả Lời Thắc Mắc:

Mục Sư TLH Là “Người Hay Ngợm”?  
 (Lễ tấn phong mục sư...)
Thắc mắc từ Melbourne.
“Thưa TT Huỳnh Thúc Khải, tôi là tín hữu Tin lành tại Úc Châu, độc giả thường xuyên của LHS, có việc nầy tôi xin hỏi TT và nhờ TT giải thích giúp để tôi và anh em con cái Chúa được rõ.
Hiện nay có hai luồng dư luận tại Úc Châu về Mục Sư Lê văn Hòa ở Sóc Trăng như sau:

1- Các Mục sư Tổng Liên Hội (MS TLH) có dịp sanh Úc đều nói: "Mục sư Lê Văn Hòa" vì chống TLH nên bị cách chức, hiện nay không còn hầu việc Chúa nữa. Hội thánh Sóc Trăng hiện tại MS Lớn kiêm Quản Nhiệm. Ms CỰ hiện đang ở Úc và cũng nói như vậy. Sau đó các MS TLH yêu cầu Tín Hữu và HT ở Úc không nên liên lạc với MS Hòa!

2- Chúng tôi cũng có nghe: MS Hòa vì không chấp nhận việc TLH nuôi chứa các Ông MS tham lam tiền bạc như ông MS Nghĩa ở An Lạc Tây, tà dâm như MS To ở Bạc Liêu, MS Khoa Tràng ở Long An và một số MS mất BẢN CHẤT ĐẠO ĐỨC khác, không đồng ý về Hiến Chương Thống Nhất Giáo Hội do Ông Thái Phước Trường tự biên để tự diễn, nên TLH tìm cách vu khống để loại Ông MS Hòa ra khỏi Giáo Hội. Những gì các Ông TLH nói đều là BỊA!
Vậy sự thật như thế nào xin Tiên Tri giúp chúng tôi được rõ để đánh gía đúng về tình hình công việc Chúa ở Việt nam (HTTL CMA)

Xin chân thành cảm ơn Tiên Tri.”

Độc giả LHS tại Úc Châu.

_________

Thưa Độc giả LHS tại Úc Châu!
Cùng quý độc giả thân mến trong tình yêu Thiên Chúa!
Trước hết tôi xin nhân danh Chúa mà thưa với quý vị rằng, hoặc ngày nay chúng ta có thể nói mà không sợ sai đó là: “Đừng nghe những gì các mục sư ở Tổng Liên Hội HTTLVN.MN nói, mà hãy nhìn cho kỹ những gì các mục sư ở Tổng Liên Hội HTTLVN.MN làm”! Đây là một bọn “ma cô tôn giáo”, một nhóm “siêu lợi ích” mượn danh Chúa để khai thác lợi ích, sống hưởng thụ trên sự dâng hiến của con dân Chúa, một lũ người không còn một chút tư cách, liêm sĩ tối thiểu!
Trong hai ý kiến (luồng dư luận) mà quý vị nêu, tôi mong quý vị là những con cái, tôi tớ thật của Chúa hãy tin “điều 2”, mà ném “điều 1” vào sọt rác. Bởi vì một điều đơn giản dễ hiểu là mặc dù “ông Thái Phước Trường là một kẻ bán trời không mời thiên lôi” ai cũng biết, tội lỗi của ông chất tầy núi, nhưng cả TLH đều phải “cúi đầu vâng dạ” mà không ai làm gì được ông, bất đắc dĩ ông phải bước xuống làm ‘phó 1’, nhà ông không giao, xe ông vẫn giữ…” thì đủ hiểu rằng cái đám TLH của HTTLVN.MN ngày nó là một “bè lũ siêu lợi ích” vô liêm sĩ, cấu kết nhau vì lợi ích bè nhóm, không còn biết phải trái, không kể gì đến tư cách, hay liêm sĩ tối thiếu của một con người, chứ đừng nói là “tôi tớ Chúa”!
Một trong những cái phô bày sự NGU DỐT, HÈN HẠ, TI TIỆN, HẠ CẤP… của các mục sư TLH là họ thậm chí không biết rằng ngày nay là thời đại nào, mà họ có thể đi nói láo… ở nước ngoài? Họ thậm chí NGU DỐT và u mê đến độ không biết rằng ngày nay mỗi một lời nói, việc làm của một ai đó, hoặc bài họ đang giảng có thể 5 phút sau là cả thế giới có thể biết và người ta có thể xác minh được rằng ông (bà) đó NÓI LÁO hay nói thật! (Với phương tiện Internet ngày nay) Họ cứ tưởng rằng ở tận bên xứ Úc là người ta không ai biết gì về tình trạng của “các ông TLH” hay Hội thánh Chúa tại VN! Cho nên họ cứ tha hồ mà “nói láo không ngượng miệng”!

Tôi xin hỏi các ông TLH:
1- Nếu Ms Lê Văn Hòa chống các ông thì Ms Hòa chống đúng hay chống sai? Các ông là “đại thánh”, là “vô ngộ” nên các ông không có gì sai, nên những ai chống các ông đều phải bị “trãm” chứ gì? Những ai chống lại những điều sai của các ông thì bị “cách chức”, vậy CÁC ÔNG SAI PHẠM HÀNG ĐỐNG AI CÁCH CHỨC?
2- Nếu Ms Hòa sai thì các ông TLH hãy nói cái sai cụ thể của Ms Hòa cho Hội thánh biết mà thông cảm cầu thay, và càng phải liên lạc thăm hỏi Ms Hòa để an ủi, khuyên bảo, nâng đỡ khích lệ chức vụ của một tôi tớ Chúa “đã ngã”, để tiếp tục đứng lên hầu việc Chúa, đó mới là làm theo Lời Chúa chứ sao lại kêu gọi con cái Chúa “đừng liên lạc với mục sư Hòa”? Việc này các ông TLH không những làm trái với Lời Chúa trong Gia-cơ 5: 19-20 mà còn cố ý “bịt đầu mối”. Vì sao các mục sư TLH khuyên tín hữu “không nên liên lạc với mục sư Hòa”? Phải chăng vì các ông sợ người ta biết thêm “nhiều SỰ THẬT” về các ông Tổng Liên Hội? – Gia-cơ 5: 19-20: “Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi.
3- Trong Niên giám Mục sư- Truyền đạo của HTTLVN.MN các ông TLH còn cho in rằng “Mục sư Nguyễn Văn Lớn kiêm nhiệm Hội thánh Sóc Trăng”. Trong khi đó Mục sư Lê Văn Hòa vẫn còn hầu việc Chúa tại chi hội Sóc Trăng cùng với Ban Trị sự Hội thánh địa phương? Tại sao các ông lại đi làm một cái việc “hạ cấp, vô liêm sĩ” như vậy?
4- Cha ông Cự vừa mới qua đời, mới làm lễ Hỏa thiêu an táng ở Bình Hưng Hòa cách đây vài ngày, sao nay ông đã có mặt bên Úc rồi!? Băng ghi hình ông Phan Vĩnh Cự “chửi thề, văng tục… trước cổng nhà thờ Sóc Trăng, Ban Trị sự Sóc Trăng còn lưu giữ”… người như thế mà đi đâu cũng được các “tôi tớ Chúa”… “thưa ngài hội trưởng”! Thật nhục cho một giáo hội mang tiếng 100 năm lại đẻ ra một lũ “người không ra người, ngợm không ra ngợm”, chỉ giống “cái xác con đười ươi mặc áo vét ôm KT trước ngực” khoe mình là “tôi tớ Chúa”!

("Sư có tóc" Phan Vĩnh Cự- kẻ từng chửi thề, văng tục
trước nhà thờ Sóc Trăng ngày 10/10/2010)


 ("Sư" Nguyễn Văn Đại-
người từng nằm trong ê-kíp gian lận bầu cử năm 2008)


(Một tên "bán trời không mời thiên lôi" và một tên "văn tục chửi thề|"
đang "cảm ơn con cái Chúa đã TÍN NHIỆM")
...
(Và còn nhiều "tên... có tuổi" khác)

Trong Chúa, tôi chân thành mong các ông mục sư trong tóp Tổng Liên Hội của HTTLVN.MN ngày nay: Hãy quay về sống như một con người bình thường như trước khi các ông từng ôm cặp sách bước tới Thần Học Viện Nha Trang! Vì ít ra khi ấy các ông vẫn còn là một con người có tình cảm, nhân cách và liêm sĩ tối thiểu! Còn bây giờ thì…!!!

Có một vấn đề thần học mà tôi hiện vẫn chưa có lời giải đáp: Đó là tại sao Lời Chúa biến đổi con người, nhưng các mục sư TLH của HTTLVN.MN là những kẻ đi rao giảng Lời Chúa lại “biến thành một lũ NGỢM”!? (“ngợm tôn giáo”)

Xin cảm  ơn độc giả từ Úc Châu đã nêu thắc mắc.

Trên đây là những trả lời và ý kiến của tôi về những thắc mắc của độc giả. Phần sau đây là những ý kiến của một số độc giả khác trong đó có ý kiến của mục sư Lê Văn Hòa:

Mục sư Lê Văn Hòa:
“Trước hết tôi xin Cảm ơn Tiên Tri Huỳnh Thúc Khải đã cho đăng Comment nói trên.
- Tôi xin Cảm ơn Độc giả LHS tại Úc nêu lên thắc mắc mà mình đã nghe nhưng chưa rõ sự thật.

Thưa Tiên tri, độc giả hỏi Tiên tri thì Tiên Tri cứ vô tư trả lời những gì mà TT đã biết, đã nghe.
Về thắc mắc của Độc giả LHS quốc ngoại tôi xin mạn phép trả lời như sau :

1- Những gì TLH nói đều hoàn toàn sai sự thật, phía sau những lời dối trá ấy còn mang những ẩn bí gì cá nhân tôi chưa kết luận!
2- Vì tư lợi mà TLH, đặc biệt là MS Thái Phước Trường dung túng những kẻ mang danh Mục Sư nhưng sống vô đạo đức! Như Tà dâm, hiếp dâm, tham ô tài sản HT, tôi đã trực tiếp với MS Thái Phước Trường đề nghị xử lý kỷ luật để làm gương, nhưng MS Trường trả lời là: Vì tình yêu thương !!
3- Với MSNC Trần Hiếu Nghĩa, MS Thái Phước Trường ký quyết định với tội danh là "Lợi dụng chức vụ, tham lam tiền bạc, làm ô danh Chúa ", nhưng mục sư Trường không xử lý kỷ luật, mà lại tổ chức Phong Thánh Chức Mục sư cho ông Trần Hiếu Nghĩa để làm chức vụ!
4- Một số MS mà TLH đã có Biên bản với tội danh là "Mất tư cách đạo đức", nhưng vẫn tiếp tục hành chức Mục sư!?
5- Về Hiến Chương Thống nhất Giáo hội hai miền Nam Bắc, tôi có trực tiếp gặp TT/TLH góp ý:
a) BTS/TLH là Ủy ban Hành pháp nên không đủ quyền soạn Hiến Chương, việc nầy là của Hội Đồng LẬP PHÁP, tức ĐHĐ/TLH.
b) Tôi có phản đối việc MS Lê Cao Qúy phổ biến Hiến Chương Thống Nhất cho các hệ Phái Tin Lành và Công An TP.HCM trước khi đưa ra lấy ý kiến của Hội Thánh chung.
6- Vì tham vọng làm Hội Trưởng, năm 2008 MS Ngô văn Bửu làm đơn, thuê người ra Hà Nội trình Ban Tôn Giáo Chính phủ để hạ bệ MS Trường. Tôi có gặp trực tiếp cả hai MS Trường, Bửu về việc làm sai trái trên của MS Bửu!
7- Tôi có đủ bằng chứng về việc MS Thái Phước Trường gian lận Bầu Cử BTS/TLH năm 2001. Có vật chứng là Biên bản in trước giờ bầu cử. Tôi có Biên bản thứ hai (của TLH làm giả) để điều chỉnh Biên bản trước do Cụ MS Dương Thạnh ký. Người chứng, có một số tín hữu và Mục sư Trần Lương Y hiện nay đang ở Hoa Kỳ.
8- TLH không thi hành Hiến Chương trong tổ chức HT, chỉ đạo cho người phá rối HT Sóc Trăng, mọi việc tôi có ghi âm lưu lại làm bằng chứng, có tín hữu HT An Lạc Tây, Đông Phú, Thới An Hội và Ô Môn chứng kiến cụ thể những việc làm mang tính ĐÀN ÁP BẰNG BẠO LỰC của TLH với tôi (MS Hòa) và BTS/HT!
(Diễn biến ngày 10/10/10 tôi sẽ trình bày tiếp)

Mục sư Lê văn Hòa QN/HTTL Sóc Trăng

________

Tín đồ vô tư!
Tôi có biết!
Vụ việc của MS Hòa và Hội Thánh Sóc Trăng hoàn toàn khác với những gì mà MS Cự, Bình, Trường nói với cộng đồng dân Chua từ nước trong ra nước ngoài!
Mấy cha cứ tưởng lấy: "VẢI THƯA CHE ĐƯỢC MẮT THÁNH" (mắt Chúa), nói hoài mà không biết xấu!

Tín đồ vô tư.” (16:39 Ngày 11 tháng 07 năm 2014)

_________
Đi tìm mục sư Thật hơi bị khó ...
Thưa các quý ACE.
Lúc cụ Ms Nguyễn hữu Vinh (An nghiệp Cần thơ) còn sống cụ hay nói vui: Mục sư ngày nay không còn mục sư THẬT!
Lúc đấy Ms Đoàn Thành Thật ở Kế sách- Sóc trăng vừa qua đời.
Cứ thế mà cụ Vinh thường trêu “Ms Thật không còn”, còn mục sư giả không hà.
Thưa các quý ACE ...
Hãy tìm, hãy nói hãy chỉ ngày nay còn bản chất giảng và sống của Ms thành thật không?
Vợ mục sư, con mục sư chưa thấy chồng cha họ thật thì hà cớ gì có mục sư thật cho Chúa đây.
Khỏi phải bàn chi mấy sư Trường, Cự, Bình..v..v.. khối CMA thật hay giả.


Độc giả loihangsong . (19:52 Ngày 11 tháng 07 năm 2014 )

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 12/7/2014

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

THẤT VỌNG !

Chúng tôi là tín hữu lúc nào cũng muốn nghe các Mục Sư, nhất là Mục Sư TLH công bố sứ điệp cách ngay thẳng. Hội Thánh chúng tôi mời các vị đến giảng LỜI SỐNG để nuôi sống tâm linh tín đồ, nhưng các vị LỢI DỤNG cơ hội để BIỆN MINH những sai trái của TỔ CHỨC TIN LÀNH VIỆT NAM MN mà qúy vị đang cai trị !
Chúng tôi chờ lắng nghe lời Chúa, quý vị ( MS Cự, Bình ) qua đây để rao giảng về MS Hòa, từ buổi tiếp tân, ngồi ăn uống, đến lên tòa giảng đều là MS Hòa ráo trọi !
Chúng tôi muốn nghe những LỜI YÊU THƯƠNG, qúy vị lại tuôn ra những lời cay đắng, ghen ghét, tàn độc để giết hại anh em mình thì có đáng không ?

Qúy vị ơi ! Chúa dạy khi xem trái thì biết cây ! Trái của qúy vị như thế thì qúy vị thuộc loại cây gì ? Hễ cây không sanh trái tốt thì chỉ dành mà chụm lửa, qúy vị có biết không ??

Tín hữu chúng tôi vô cùng thất vọng khi nghe lời của qúy vị là người được mệnh danh là cấp LÃNH ĐẠO CAO NHẤT CỦA TIN LÀNH VNMN !

Qúy vị hãy trung thực rao ra lời Chúa đừng đồng lỏa với kẻ mà Chúa lên án trong Mathiơ 23 !

Kính chào quý vị.

Tín hữu khác tại Úc Châu.

vuongtanduc1951@gmail.com nói...

Họ Là Nửa Người Nửa Ngợm Nửa Đười Ươi ...
Chuyện cuối tuần.,
Ai tin lời họ (MS.TLVN) là chết chắc. Tại sao thế?
Họ có cái miệng "đầy ơn Chúa" nhưng trong bụng họ "đầy bồ dao găm".
Chính Ms HT Bửu còn dính đao TP Trường nữa kìa. Nhưng Bửu hỏi nên Bửu không (ngã). Trụ tại PTH từ 2010 đến nay, và vĩnh viễn nếu Bửu chưa đi theo diện "úp đậy lợi".
Nói cho vui chuyện Cuối Tuần, nhưng thực tế dàn MS.TLH ngay cả BĐD.NSĐA tỉnh thành họ đều là "Nửa Người Nửa Ngợm Nửa Đười Ươi".
Họ nào có còn tố chất người nữa đâu nói chi họ có đạo.
Vậy họ được gì?
Câu trả lời: Đủ mọi thứ LỢI DƠ BẨN nếu không từ và tận dụng thủ đoạn với bất cứ ai khi họ muốn "TRIỆT" đó đa.
Xin lỗi các mục sư TLVN có "số má" do mượn danh đạo để tạo danh với đời.
Chào tạm biệt các quý ACE độc giả loihangsong ngày cuối tuần.
¤ THẬP TỰ SINH TỒN.