Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

“Mỹ Đang Xúc Tiến DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” Tại Khu Vực Châu Á - Thái Bình Dương?


“Mỹ Đang Xúc Tiến DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” Tại Khu Vực Châu Á - Thái Bình Dương?



Tin tức trong tuần qua cho thấy:
1. Triều Tiên giận dữ vì Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc. 
“Mối quan hệ lạnh nhạt giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng… Bắc Kinh muốn cảnh báo Bình Nhưỡng về các hành động khiêu khích liên tiếp trong những năm gần đây…” 
2. Bắc Kinh “vì tiền” (mà xây bỏ đồng minh?):
Tiền từ lâu đã trở thành trọng tâm trong mối quan hệ giữa Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, và Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á.
Hai nước đang trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc và Seoul cho biết thương mại hai chiều đạt 220 tỷ USD hồi năm ngoái. Con số đó lớn hơn giá trị thương mại của Hàn Quốc với Mỹ và Nhật Bản cộng lại.
(Trích: Những toan tính của ông Tập Cận Bình khi thăm Hàn Quốc)

Từ trước tới nay Trung quốc vẫn coi Bình Nhưỡng là đồng minh. Bắc Kinh vẫn thường dùng Bình Nhưỡng như một “sức mạnh gây cản” đối với sự ảnh hưởng của Mỹ trong khu vục. Tuy nhiên, cho đến lúc này, vì một lý do nào đó có thể nói rằng Bắc Kinh đã “quay 180 độ” đối với Bình Nhưỡng. Điều này đến từ một sự thỏa thuận và “bật đèn xanh” từ phía Mỹ hay là một lý do gì khác nữa…? Tuy nhiên, cái rõ ràng mà mọi người có thể thấy đó là “Triều Tiên đã hoàn toàn thất thế”!   Bắc Kinh “vì tiền”: Một số dư luận báo chí cho rằng “Bắc Kinh quan hệ với Hàn quốc và xây mặt với Bình Nhưỡng” vốn là đàn em lâu năm… là… vì tiền! (Kinh tế- thương mại). Thử hỏi trên thế giới này mấy ai không vì tiền? Thế lâu nay Bắc Kinh “bảo kê” cho Bình Nhưỡng là vì cái gì? Vì cái gì thì không biết, nhưng chắc chắn một điều “phải có lợi cho mình thì Trung quốc mới làm”! Nay đã “hết lợi” rồi chăng? Hay là Tập Cận Bình là một “Gô-ba-chốp” thứ hai của Mỹ đã “lên ngôi” tại Trung Quốc? Dù gì đi chăng nữa, nhưng lối ngoại giao “chỉ dựa vào một nước lớn” như của Bình Nhưỡng vào Trung Quốc, mà không “xây dựng mối ban giao quốc tế đàng hoàng” thì sẽ có ngày “chơi vơi” như Bình Nhưỡng hiện nay, khi ông “anh lớn bổng nhiên trở mặt”! Và cái hướng mà Bình Nhưỡng sẽ đi tới là vất cờ cộng sản để “xin đoàn tụ về với gia đình dân tộc dưới bóng cờ của Đại Hàn dân quốc” là điều trước sau cũng xảy ra, theo “định hướng xã hội… Tư Bản” mà Mỹ đang dùng Bắc kinh để áp lực lên Bắc Hàn! 

3. Tại sao Mỹ quyết định mời Trung Quốc tham gia vào RIMPAC?
Vì cả lý do chính trị và hoạt động. Mỹ muốn một Trung Quốc đang lên “là thành viên trách nhiệm” trong trật tự tự do hàng hải như hiện nay, thay vì thách thức với trật tự đó. Washington tin rằng phối hợp ở mức độ chiến thuật và hoạt động là một cách để đạt được điều đó."
Các học giả về quan hệ quốc tế gọi đây là “thuyết chức năng”, tức nếu chúng ta phối hợp với nhau, chúng ta không chỉ phát triển khả năng phối hợp, ví dụ khả năng phản ứng với các thảm họa tự nhiên, mà còn xây dựng được thói quen tin tưởng và hợp tác. Qua thời gian, nếu chúng ta tiếp tục có những cuộc tập trận như RIMPAC và các hoạt động đa quốc gia, chúng ta chắc chắn sẽ làm quen được với nhau và những căng thẳng như được thấy trong vài năm qua, sẽ dịu bớt. Nhưng dù sao đó là lý thuyết. Thực tế ra sao, chúng ta sẽ phải chờ. (Trích: Vì sao Mỹ mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận lớn nhất thế giới?)

 (Mỹ-Trung hợp tác lãnh đạo thế giới?)

Mỹ muốn Trung Quốc là một “thành viên có trách nhiệm” trong trật tự… “thế giới mới”!? “Mỹ muốn một Trung Quốc đang lên “là thành viên trách nhiệm” trong trật tự tự do hàng hải như hiện nay, thay vì thách thức với trật tự đó. Washington tin rằng phối hợp ở mức độ chiến thuật và hoạt động là một cách để đạt được điều đó.
Trước đây khi Việt Nam được Mỹ “mở cửa” cho gia nhập WTO (Tổ chức Thương mại thế giới) hay như gần đây Việt Nam cũng được quốc tế cho phép trở thành “thành viên tổ chức giám sát nhân quyền” (có lẽ)… Một số dư luận người ta không đồng ý với việc này, mà có vẻ như người ta muốn Mỹ “tiếp tục cô lập VN cộng sản” hơn nữa, còn việc “mở cửa” như vậy là… Tuy nhiên, phải hiểu rằng “Mỹ làm theo cách của Mỹ” chứ không làm theo cách của ai cả! Theo thiển ý của người viết bài này, Mỹ không “tiểu nhơn” hay “hạ cấp” như một số người nghĩ, trái lại cách suy nghĩ của Mỹ - theo tôi là “phải cho người ta biết thế nào là Tư bản, rồi người ta sẽ mê Tư bản” (trong vấn đề thương mại- WTO), chứ không hơi đâu mà tuyên truyền “tư bản tốt- cộng sản xấu”! Phải cho người ta “gia nhập tổ chức nhân quyền” để người ta thấy giá trị của nhân quyền (trong thế giới tự do- Tư bản) và từ đó người ta hiểu và tôn trọng nhân quyền hơn, từ đó người ta sẽ “có trách nhiệm hơn đối với nhân quyền”! Không cần phải “ép” người ta tôn trọng nhân quyền mà phải cho người ta thấy giá trị của nhân quyền… Từ đó người ta sẽ “tự thay đổi” cái “tư duy nhân quyền mà lâu nay mình đã được nhồi sọ”!
Mỹ muốn một Trung Quốc đang lên “là thành viên trách nhiệm” trong trật tự tự do …, thay vì thách thức với trật tự đó. Washington tin rằng phối hợp ở mức độ chiến thuật và hoạt động là một cách để đạt được điều đó. (Trích: Vì sao Mỹ mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận lớn nhất thế giới?)
Một mặt nào đó, Mỹ muốn “chia xẻ quyền lực với Trung quốc” trong vấn đề lãnh đạo trật tự thế giới, chứ Mỹ không muốn có sự đối đầu giữa hai cường quốc. Đây là một tính toán vừa quản đại vừa khôn ngoan (nhưng TQ đừng có mong “giỡn mặt” với Mỹ về mặt quân sự). Những diễn biến gần đây người ta có thể dễ dàng thấy ông Tạp Cận Bình – người có quyền lực cao nhất Trung quốc hiện nay đã “welcome” quan điểm này của Mỹ, khi “Bắc Kinh đang từng bước dạy dỗ thằng em mất dạy Bình Nhưỡng” và tỏ thái độ rõ ràng với “thằng hàng xóm láng giềng láu cá phía Nam”!
Khi Mỹ và Trung quốc đã bắt tay nhau để cùng “lãnh đạo thế giới” thì một giả thuyết đặt ra là “phải chăng Mỹ cũng đang dùng một đối sách tương tự như đang diễn ra ở Bắc Hàn thông qua Trung Quốc, đối với vấn đề VN hiện nay”? 
Trung quốc “vì tiền” mà quay mặt với đàn em hay TQ vì muốn bắt tay với Mỹ để cùng lãnh đạo thế giới mà quay mặt với đàn em, hay TQ đang có một Tập Cận Bình là một “Gô-ba-chốp thứ 2” mà Mỹ đã dựng lên tại TQ…? Cả ba giả thuyết này đều chưa có câu trả lời nhất định. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra tại Bắc Hàn và VN đều có những dấu hiệu cho thấy “Mỹ đang xúc tiến DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương? (Lưu ý: Lâu nay “đảng ta” rất e ngại DIỄN BIẾN HÒA BÌNH… của Mỹ) Và nếu như Mỹ đang thực sự xúc tiến Diễn Biến Hòa Bình tại khu vực Châu Á thông qua việc bắt tay với TQ, thì một giả thuyết nữa đặt ra là phải chăng đến một lúc khi “VNCS không còn bài để đánh”, khi đó Mỹ sẽ “đặt hồ sơ Hiệp Định Paris” trên bàn hội nghị quốc tế Liên hiệp quốc, với sự hợp tác của Tập Cận Bình…? Nếu Mỹ buộc phía VNCS hiện nay phải ngồi lại thực thi đúng theo Hiệp Định Paris 1973, trong đó có điều kiện “Tổng Tuyển cử” với sự tham gia của chính phủ hợp pháp VNCH… Và nếu Mỹ dùng “Hạm đội 7 hộ tống chính phủ VNCH lưu vong về tham dự Tổng tuyển cử”, có sự giám sát chặt chẻ của Mỹ, Trung quốc và quốc tế… thì VN lúc đó sẽ ra sao? Đang khi hiện nay phía TQ có vẻ như đang “phơi bày sự thật về đám con cháu bán nước và hài cốt Hồ Tập Chương” ra, đến nổi “chành bạch, thúi hoắc như bãi phân trâu” giữa đường… thì nhân dân sẽ chọn ai khi họ cầm lá phiếu thật sự có quyền hạn trên tay với sự giám sát của quốc tế trong bầu cử? Đám “con cháu Hồ Tập Chương” sẽ dựa vào ai để “cướp chính quyền và mị dân” một lần nữa!? Trung quốc à?
Nếu Mỹ dùng Hạm đội 7- Hộ tống chính phủ lưu vong VNCH (hay chính phủ Quốc Gia VN Lâm thời nào đó) trở về “cắm cờ Vàng trên Dinh Độc Lập như nó từng là của nó”… thì lịch sử sẽ sang trang. Nhưng điều đó cũng chưa hẳn là quan trọng nhất! Điều quan trọng nhất là gì? 

4. Điều quan trọng nhất là gì? 
 “Khi người ta sẽ nói rằng: Hòa bình và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 3)
Khi người ta tuyên bố: Hòa bình và an ninh thì tai họa sẽ thình lình xảy đến cho họ như cơn đau chuyển bụng sanh xảy đến cho người đàn bà có thai và họ sẽ không trốn thoát được.” (BDM) 
Nếu quan sát những gì Mỹ và Trung quốc đang làm, người ta có thể “vui mừng mà nói rằng: Thế giới đang tiến tới Hòa bình”! Bởi hai cường quốc Mỹ-Trung đã bắt tay nhau để cùng lãnh đạo thế giới thì mọi việc sẽ diễn tiến tốt hơn!? Và trước mắt người ta có vẻ nhìn thấy rằng “hòa bình đang tái lập” giữa hai nước Nam- Bắc Hàn, cũng như “Mỹ-Trung đã bắt tay nhau”! Quân đội của hai cường quốc nhất nhì thế giới tập trận chung với nhau, thì thế giới chắc sẽ “hòa bình và yên ổn”...! Nhưng Kinh thánh, Lời Đức Chúa Trời thì nói khác:
Khi người ta tuyên bố: Hòa bình và an ninh thì tai họa sẽ thình lình xảy đến cho họ như cơn đau chuyển bụng sanh xảy đến cho người đàn bà có thai và họ sẽ không trốn thoát được.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 3 - BDM) 
Điều này có nghĩa là đang khi chúng ta thấy thế giới có “dấu hiệu hòa bình” thì cũng là lúc mà theo Kinh thánh là “tai họa thình lình vụt đến” như cơn chuyển bụng của người đàn bà có mang!
Cơn đau chuyển bụng của người phụ nữ có mang có hai yếu tố:
a) Chắc chắc sẽ xảy ra,
b) Đôi khi là “bất ngờ”.
Người phụ nữ có mang đôi khi không tính trước (cách chắc chắn) rằng ngày nào thì “cơn đau” của mình sẽ đến. Và Kinh thánh nói rằng (đang) “Khi người ta tuyên bố: Hòa bình và an ninh thì tai họa sẽ thình lình xảy đến cho họ như cơn đau chuyển bụng sanh xảy đến cho người đàn bà có thai và họ sẽ không trốn thoát được.”
Như vậy điều quan trọng không phải là “thế giới đang có DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” do nước Mỹ đang điều động, mà điều quan trọng là thế giới đang… DIỄN TIẾN DẦN đến sự KẾT THÚC như Kinh thánh đã tiên tri, và điều đó có nghĩa là Ngày Tái Lâm của Chúa Jesus đang RẤT GẦN!?
Khi đó Kinh thánh chép rằng “ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyên của cải trong nhà; và ai ở ngoài ruộng, đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang, và đàn bà cho con bú! Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát; vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa…” (Ma-thi-ơ 24: 16-21)
Tai họa sẽ đổ xuống trên thế giới này là gì thì chúng ta chưa biết chắc, nhưng điều quan trọng là DẤU HIỆU VỀ NGÀY CHÚA ĐẾN đang RẤT GẦN!
Diễn Biến Hòa Bình của Mỹ phải chăng chỉ là dấu hiệu cho sự Tái lâm của VUA HÒA BÌNH! – JESUS-CHRIST?

- Cầu xin Chúa ban sự tỉnh thức trên Hội thánh và trên hết thảy tôi tớ cùng con cái Ngài trên Hội thánh Việt Nam. A-men!

Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 6/7/2014

9 nhận xét:

THẬP TỰ SINH TỒN nói...

Con Trâu Phải Đi Trước Cái Cày Rồi ....
Quả thật thời sự thế giới nói CHUNG, và khu vực vietnamese biển Đông (HD981) nói RIÊNG, diễn biến ngày càng phức tạp phải nói rằng là cả thế giới nếu ngồi lại cũng không tìm ra câu giải đáp vì lý do gì? Câu trả lời vì mất phương hướng, nhưng lại không thiếu phương kế (mưu ma chước quỷ).
Sáng nay quán triệt qua loihangsong câu giải đáp và cách g/quyết là đây.
Câu trả lời cho tình trạng rối thêm rối con trâu ắt phải đi trước cái cày rồi, bao giờ cày trước mủi trâu? Dại gì ai cầm đèn chạy trước ô tô bao giờ.
Trở về với Thánh kinh chúng ta mới thấy cái cốt lỏi và tìm ra cách g/quyết thật hiệu quả.
Đấy, là chủ trương nhất quán của loihangsong.
Riêng, người viết xin mạo muội góp ý, ai, thể chế nào sẽ cai trị dân? Đó là việc của Chúa trong những ngày dưới đất nầy còn ánh "MẶT TRỜI" là bất di dịch.
¤ Thập Tự Sinh Tồn từ haloi north vietnamese.

Nặc danh nói...

Bài luận vừa bao quát lại vừa sâu sắc. Nếu Chúa không ở cùng làm thế nào có luận điểm sáng suốt như vậy.
Ai được tiên tri phò trợ chắc chắn được thiên hạ.
Đám an ninh cộng sản lon-ton, khéo léo cư xử với Tiên tri, mai sau còn nhờ vả.

Cao Thần Minh thường trú tại VP I Cờ MA nói...

Thử Đi Tìm Hiểu Sao Mà ....
Kỳ hội đồng giáo phẩm Cờ MA lần nào cũng rò rỉ thông tin ra bên ngoài vậy?
Kỳ VII này thì vấn đề được nêu lên là Cha giao con vịt (công việc) cho làm. Theo Gi 17.4. Thử nghĩ xem sao mà kỳ cục.
Công việc của khối HĐGP thì trong hiến chương có nói rỏ ràng rồi. Không cần phải nhắc cho nhớ, đàng nầy, cái ông TPT thấy "bất lợi" trong việc phi pháp (bất chính) mần ăn nên hắn đẻ ra cái quy chế để tham nhũng "việc nọ việc kia" theo Gia cơ, gọi là hy sinh hầu việc Chúa.
Hội đồng giáo phẩm không dám sát (TLH) đâu mà ngược lại.
- Chặt đầu Ngô thái Bình.
- Cắt cổ Lưu văn Giáo.
- Mổ bụng Huỳnh thiên Bửu.
- Thậm chí Lê văn Thiện (PCT) dở sống dở chết với quân của TPT "bán trời không mời thiên lôi" nào sợ quả báo nhản tiền. Nếu sợ sao tội ác từ 44-46 dưới trướng TPT ngập lút đầu thế?
Là mục sư thuộc hạng đỉnh cao trí tuệ tôn giáo hơn người đời. Nói ít hiểu nhiều, kính mong các ngài đừng gây thêm tội ác.
¤ Cao Thần Minh thường trú tại VP I Cờ MA.

Mục Sư Trí Sự Hochiminh nói...

Đường Cha Đường Con Tuy Hai Mà Một ..!.
Phan vĩnh Bá sống chết thế nào mà hội trưởng Phan vĩnh Cự cho đăng tin "lớt lớt" làm bà con giáo dân tin lành Cờ MA thành phố Hochiminh không biết đường đâu mà rờ.
- Lễ nhập quan?
- Cầu nguyện?
- Lễ An táng?
- Di quan?
- Hạ huyệt (hỏa táng) tại BHH chứ gì?
Ban biên tập web TLH nên ưu ái thêm chương trình cho đầy đủ để an ủy cụ hội trưởng nhà mình, đồng thời bà con tin là Cờ MA hết bối rối vì không rỏ ràng.
Nay kính nhờ Mục sư Huỳnh thúc Khải cho đăng nội dung nêu trên. Cám ơn.
_Một mục sư trí sự tại hochiminh yêu cầu.

Tín Đồ Nguyễn duy Tân Song phú Vĩnh long nói...

Chuyện Sư Kỷ Tổng Liên Sicando Yes or No?
Về Đồng tháp Thành phố Cao lảnh được biết ủy viên tổng liên hội 46 Lê văn như KỶ chơi bời không kỷ nên đổ bể tùm lum.
Nếu họ đạo tin lành thành phố Cà mau muốn rước UV.TLH nầy thì qua Cao lãnh lảnh sớm sớm dùm cám ơn.
Ngày hội đồng giáo phẩm ông sư nầy được phân công ban âm nhạc là đúng bài. Nhưng mùi gì dâng lên thiên Chúa thì ....
Sao mà tin lành khối CMA phía nam có nhiều chuyện để nói. Vụ nầy mấy ông thường trực và hội đồng giáo phẩm phải nhập cuộc trước đại hội VII.
_Tín đồ Nguyễn duy Tân họ đạo tin lành Song phú Vĩnh long.

Nặc danh nói...

Chuyện Sư Kỷ !!

Sư Kỷ gốc Trung, không tìm được đất sống nên phải lưu lạc vào Nam, tạm trú tại khu vực Vĩnh Long . Nhờ có GỐC Sư ( Lê Yên )nên Ông Bang Ba càng mới chọn làm RỄ QÚY ! Sau khi cưới được vợ rồi Kỷ ta tính Kỷ lắm. Một vợ thấy còn thiếu thiếu nên LÉN PHÉNG tùm lum với cả những cô bà con bên vợ . Sự vụ đỗ bể tùm lum nhưng vì CÓ MÁU Y CHANG BỮU NGỐ nên Bữu rước về Cao Lãnh để che đậy cái tội TÒ TÍ TE với vợ người bị Bà Bữu xách chổi rượt chay vòng quanh nhà thờ Cao Lãnh mấy bận ! Cái gì dễ bỏ chứ còn cái chuyện MÈO MÃ GÀ ĐỒNG QUEN RỒI LÀM SAO BỎ ĐƯỢC, nên lên Cao Lãnh cũng thế thôi !

Cà mau chưa sợ hay sao mà tính rước tay DÂM DỤC nầy về nuôi cho béo để quậy tan bành Cà Mau nữa hay sao ?

Mười Ý Ba Càng.

Cụ Mười Lê Ngọc Ý Tam Bình Vĩnh Long nói...

A Lô Chúng Tôi Có Biết ...
Thầy Kỷ ủy viên tổng liên hội khóa 46 là như thế nầy..
Thầy phụ trách mục vụ một số giáo khu do sự chia để trị như An giang Kiên giang ...
Tuy nhiên dưới nầy bất phục tùng với những lý do cụ thể sau..
Lúc thầy Lê văn như Kỷ ở Ba càng song phú có lăng nhăng về tiền với hàn quốc (đệ tử TPT) và tình tự trong nhà thờ với (em dâu của vợ). Trời ơi ... thấy công khai.
Chuyển về Cao lãnh đi đêm với nhiều nguồn hệ phái (đệ tử Bửu ngố) mà.
Túm lại... Chim trời cá nước thằng nào bắt được nấy ăn no rồi sình bụng là đây.
Thầy Kỷ, yes or no? Về Cà mau đi hay An hòa cũng được.
_ Mười Ý Tam bình Vĩnh long.

Cây gậy đập NGƯỜI CHĂN BẦY nói...

Mục Sư Tổng Liên Hội Ông Là Ai?
Sáng nay, cây gậy đập người chăn bầy vừa gian vừa ác tình cờ nghe được mẫu chuyện vui sau đây.
Mấy phu nhân mục sư ngồi lại họ nói có quá đáng không?
- sáng thì ông ăn Phở (chả).
- chiều thì bà ăn Hủ tíu (nem).
- tối đến vợ chồng mới ăn cơm (ngủ chung) !?
Ồ! Ai mà không biết, thôi thì vì chức vụ của chồng (mục sư) tụi mình cũng sướng. Hé môi là chết ổng tụi mình về quê mò cua bắt ốc.
Mục Sư Tổng Liên Hội Ông Là Ai? Hỏi tức là trả lời cá mè một lứa cá tra một bầy. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã sì ke chơi sì ke, đỉ điếm gặp đỉ điếm. Ông Kỷ đi đên bây giờ gặp ma là phải rồi.
Thay lời kết. XẤU CHÀNG HỔ THIẾP... vậy.
¤ Trung tâm châm xóc mục sư Cờ MA cà chớn.

poro nói...

Thư ký Lâm hồng Hoàng ở Nguyễn Tri Phương là Đệ tử của Mụt hư Nguyễn ngọc Dũng là trưởng lão do sư Dũng phong cho??????????????
Bàn về 2 chữ "trưởng lão"
Ở NTP có 1 vị tín đồ cao tuổi, nhiều 5 liền nắm những vị trí rất cao trong ht và đc xem là trưởng lão của ht. Từ trước đến nay, ông ko để lại ấn tượng gì nhiều đv tôi ngoài 3 chuyện: (1) ông ấy từng dõng dạc cấm hội chúng vừa hát vừa vỗ tay, (2) hát thánh ca trong lúc ht lấy tiền dâng bất chấp nhịp phách, và (3) những lúc ông ấy đc mời cầu nguyện trong giờ dâng hiến. The 3rd strikes me!

Lời cn của ông trong j dâng hiến đc lặp d lặp lại đến nỗi tôi thuộc làu làu: “xin Chúa hà hơi, chúc fước số tiền này...” Lời cn đã ăn sâu vào máu thịt của ông wa nhiều chục 5 nay có fải là lời cn đc xức dầu, đc Thánh Linh Chúa cảm thúc, dẫn dắt để ông nói ra ko? Tôi e là ko. Vì Kinh Thánh ko 1 chỗ nào cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời hà hơi cho 1 đồ vật cả. Hơi của Đức Chúa Trời (breath of God) chỉ đc ban cho loài người vì hơi của Ngài có linh sống! “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh” - ko đời nào Chúa ban linh sống của Ngài cho 1 món đồ!

Vị tín đồ già này trước nay chưa để lại cho tôi ấn tượng nào ngoài 3 điều trên. Thế nhưng, gần đây ông đã cho tôi có chút ấn tượng về ông. Ko may thay, đó lại ko fải là ấn tượng tốt. Ấn tượng mới đây nhất của tôi về ông là trong 1 cuộc họp bất chính thống (nói đúng là hôm đó tôi bị lock trong 1 cái fòng) ông đã buông lời đe dọa, những lời lẽ mang tính chất khủng bố, giang hồ đối với cá nhân tôi.

Viết tới đây tôi tự hỏi 2 chữ trưởng lão ngta ưu ái dành gọi ông có còn giữ nguyên tính chất, ý nghĩa ban đầu của nó or ko. Tôi học Kinh Thánh ko giỏi, nhưng chí ít tôi cũng biết “trưởng lão” ko fải là từ dùng để chỉ những người cao tuổi, sống lâu lên lão làng trong ht. Hai chữ này chắc chắn nói đến một người lâu 5 trong nhà Chúa, đc đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhìn vào những lời lẽ khủng bố của ông, tôi ko cho rằng ông là ng đầy dẫy Đức Thánh Linh. Mà ng ko đầy dẫy Đức Thánh Linh tuyệt đối ko có tư cách nhận lấy 2 chữ TRƯỞNG LÃO. Ko thể nhập nhằng, cào = mọi giá trị như thế đc. già mà mất nết