Từ Chuyện Trẻ Lạc Đường… Đến “Cha Già
Đểu Cáng”!
“Có một con đường coi dường chánh đáng cho
loài người;
Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.” (Châm ngôn 14: 12)
Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.” (Châm ngôn 14: 12)
“Vậy Đức Chúa Jêsus
đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng
bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”
(Giăng 14: 6)
(Em bé đi lạc trong bài báo)
***
Báo Thanh Niên sáng nay có đưa tin về một cậu bé 14 tuổi đi
LẠC ĐƯỜNG, cậu bé này đã đạp xe đạp đi từ Hà Tĩnh vào đến Quãng Bình, một quãng
đường 300km… (Vụ
cậu bé 14 tuổi đạp xe lạc gần 300 km: đạp xe suốt… 53 giờ)
Từ chuyện “Trẻ đi lạc”:
Cậu bé đi lạc là vì còn nhỏ tuổi, chưa thuộc đường. Tuy
nhiên, trong câu chuyện nếu quan sát người ta cũng thấy, một phần nào đó cậu bé
này lạc đường là “nạn nhân” của sự vô tâm và vô cảm của một số người lớn- những
người được cậu bé nhờ chỉ đường.
VÔ TÂM: Trích báo [Sau khi được
một người đi đường chỉ tay “cháu cứ đạp xe theo hướng này thì sẽ về được xã
Xuân Yên”, Đạt đi theo đường tránh thị xã Hồng Lĩnh, vào đến huyện Can Lộc, lúc
này trời vừa tối và đổ mưa.] (hết trích)
Người viết bài này cũng gặp không ít trường hợp người chỉ
đường cứ “chỉ đại”, sau khi đi được một quãng rồi mới biết là người chỉ đường
lúc nảy “chỉ đại cho xong”… Có đôi khi, một vài người thích “chơi người khác”
mà không cần biết người cần giúp… sẽ về đâu! (Người VN sau này có “căn bệnh”
thích “chơi” người khác…)
Cậu bé đi lạc trong câu chuyện đã “tin vào cái chỉ tay và
lời nói của một người lớn” mà đi lạc đường cả 300km, gây tổn hại sức khỏe, tài
chánh và sự lo lắng của gia đình… Nạn nhân của sự VÔ TÂM.
VÔ CẢM: Trích báo [Vì mất phương
hướng, đường vắng người và không ai dừng lại để Đạt hỏi đường nên cháu tiếp tục đạp xe theo hướng chỉ tay của
người lúc chiều.
“Đạp xe liên tục suốt đêm cho đến sáng ngày hôm sau thì cháu đi xuyên qua
một cửa hầm có dòng chữ hầm đường bộ Đèo Ngang. Tại đây, cháu nhờ một chú chỉ giúp đường về nhà nhưng chú ấy bảo là không biết…”,
Đạt kể.] (hết trích)
Một người lớn được một cậu bé đáng tuổi con em của mình hỏi
đường, mà trả lời KHÔNG BIẾT, là không những vô tâm mà còn vô cảm. Nếu tại đây
cậu bé được quan tâm một chút, cậu sẽ không tốn sức để tiếp tục đi lạc thêm
quãng đường còn lại sau đó.
…
Kinh thánh chép rằng:
“Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người;
Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.” (Châm ngôn 14: 12)
Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.” (Châm ngôn 14: 12)
Không rõ “con đường” mà câu Kinh thánh nói trên đây là con
đường nào, tuy nhiên trên thế gian này có lắm con đường mà nó không đưa người
ta tới đâu cả:
- Con đường “40 năm lòng vòng trong đồng vắng của người Y-sơ-ra-ên”
đã làm cho cả một thế hệ vô tín ngã chết trong đồng vắng, để cho thế hệ con
cháu mà họ cho là “sẽ làm mồi cho kẻ thù”- thế hệ này tiến chiếm Đất Hứa. (Hê-bơ-rơ
4)
- Hoặc như con đường “Tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa” là con
đường mà nhiều quốc gia trên thế giới như Liên xô và các nước Đông Âu đã thú
nhận là “con đường huyễn hoặc và điên rồ”! Nó không đưa người ta về đích nào
cả, trừ khi quốc gia dân tộc đó muốn “cắm đầu xuống hố diệt vong”! (Trừ quốc
gia VN hiện nay, vì họ có nhiều cái đầu thuộc hàng “đỉnh cao trí tuệ”!)
Và còn nhiều con đường khác tương tự…
Đến “cha già đểu cáng”:
Gần đây dư luận thế giới đã bùng lên một câu chuyện. Một câu
chuyện thật “hấp dẫn và ly kỳ”, câu chuyện có tên nôm na “cha già đểu cáng”, chuyện
đó kể rằng:
- Có một dân tộc được dẫn dắt bởi một vị “Cha già”. Trong
suốt hơn nữa thế kỷ vị “cha già” này đã đưa dân tộc của họ đi “từ đau khổ này
đến đau khổ khác”, “từ nội chiến giết nhau cho đến nhượng biển đảo, biên cương
cho giặc…”! Và rồi cho đến những năm gần đây nhiều trí thức trong dân tộc đó đã
lấy làm lạ cho lão “cha già” oan nghiệt đó! Họ đã cất công tìm hiểu sự thật về “cha
già” khốn nạn này! Và rồi té ra sự thật họ khám phá được đó là “tên cha già
khốn kiếp đó… chẳng liên quan gì đến dân tộc của họ cả”. Hắn là một tên “gián điệp hoàn hảo” của kẻ thù truyền
kiếp của dân tộc họ! Té ra bao nhiêu năm nay tên “cha già khốn kiếp này” đã cố
tình đưa dân tộc của họ vào “hố tử thần”! Rõ ràng khi biết ra thì cũng quá ư là
muộn màng…! (Vì hơn nửa thế kỷ… dân tộc họ đã bị một “cha già đểu cáng dẫn dắt
cho đi lạc”) Nhưng mà dẫu sao “biết vẫn còn hơn không”!
Cậu bé trong câu chuyện mà báo Thanh Niên đã đưa mới đi lạc
chỉ có… 300km bằng xe đạp, mà đã làm cho cộng đồng, xã hội “nhói lòng”… Nhưng
dẫu sao cậu không đi lạc luôn, mà cha cậu đã tìm được lại con! Mừng cho gia
đình ông. Tuy nhiên, cái dân tộc vừa nói trên đây họ đi lạc theo sự dẫn dắt “quỷ
quái của tên cha già đểu cáng”, mãi cho đến hơn nửa thế kỷ, mà người ta cũng
chưa biết đến khi nào thì dân tộc đó mới “tỉnh ngộ mà quay lại”! Bởi tên “cha
già” này đã dày công xây dựng một đám “bề tôi, con cháu” được gán cho cái danh
hảo huyền là “những người có đỉnh cao trí tuệ”, nên chúng cứ tin tưởng rằng
trên thế gian này làm gì có ai có “trí tuệ cao hơn mình”! Và thế là đám con
cháu này cứ thế mà tiếp tục dẫn dắt dân tộc đi theo hướng mà… “cha già khốn kiếp
kia đã chọn”!
Thật, trên thế gian này có lẽ chưa đâu có một dân tộc nào
khốn nạn như dân tộc trên đây. Họ bị dẫn dắt bởi một tên “gián điệp hoàn hảo”
của kẻ thù truyền kiếp của cha ông họ, nhưng lại tự xưng là “cha già dân tộc”. “Cha
già” kia đã khốn nạn, nhưng cái còn khốn nạn hơn, đó là đám “bề tôi, con cháu” của
tên “cha già” đã nổ lực lấy tiền thuế của dân mà đánh bóng cho tên tuổi của tên
“cha già đốn mạt” này, và trong quá khứ cũng như hiện tại chúng không biết xấu
hổ, ngần ngại mà thẳng tay trừng trị những ai dám “nói động đến cha già”, mà
chúng gọi là “cha già dân tộc”!
Cậu bé trong câu chuyện đi lạc vì một vài người lớn vô tâm,
vô cảm… nhưng dân tộc được nói trên đây “ĐI LẠC” không bởi kẻ vô tâm, nhưng là
bị dẫn dắt bởi một “tên gián điệp hoàn hỏa” có chủ ý và chủ đích của cả một “chính
phủ thù địch bên kia biên giới” mà họ lúc nào cũng tuyên truyền là “láng giềng
tốt”, để rắp tâm tiêu diệt dân tộc láng giềng mà cha ông của dân tộc đó từng
dạy cho họ nhiều bài học, nay họ rắp tâm trả thù!
Bài học cho những
người lãnh đạo Hội thánh:
Đối với người lãnh đạo Hội thánh, Lời Chúa dạy:
“Hãy lấy mạng lịnh và
luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi,
và điều chi phải làm.” (Xuất. 18: 20)
Người lãnh đạo Hội thánh phải đi con đường Chúa đi và dạy
cho dân sự Chúa luật pháp cũng như con đường mà họ phải đi. Hội thánh sẽ đi lạc
(trong giáo lý và niềm tin) nếu người lãnh đạo cũng “vô tâm, vô cảm” trong
trách nhiệm dẫn dắt dân sự.
Đôi khi Đức Chúa Trời cũng dùng cách này hay cách khác để
cảnh báo, tỉnh thức người lãnh đạo tránh “con đường dẫn ngươi đến sự hư nát”!
“Thiên sứ của Đức
Giê-hô-va nói: Sao ngươi đã đánh lừa cái ngươi ba lần? Nầy, ta đi ra đặng cản
ngươi, vì ta thấy ngươi đi theo một con đường dẫn mình đến nơi hư nát.” (Dân số 22: 32)
Đức Thánh Linh là Đấng sẽ dẫn dắt Hội thánh thông qua các
lãnh đạo- mục sư để đi trên con đường mà Hội thánh phải đi. (Phục truyền. 1:
33)
Và điều quan trọng là các lãnh đạo và Hội thánh ngày nay phải
biết “ĂN NĂN TỪ BỎ CON ĐƯỜNG TÀ”, trở lại cùng Đức Chúa Trời, đi trên con đường
ngay thẳng, sống đẹp lòng Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ cứu đất nước khỏi nhiều tai
vạ và Hội thánh cũng như dân tộc VN khỏi LẠC ĐƯỜNG!
“…và nhược bằng dân sự
ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở
lại, bỏ con đường tà,
thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.”
(II Sử ký 7: 14)
Nguyện Chúa giúp đỡ cho các tôi tớ Ngài đi con đường ngay
thẳng, để dẫn dắt Hội thánh khỏi đi LẠC ĐƯỜNG, để từ đó dân tộc VN được Đức
Chúa Trời ban phước và dẫn vào các nẻo ngay lành. A-men.
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 24/7/2014
4 nhận xét:
Qua Rồi Đại Hội 46 Hướng Đến Kỳ VII Hội Đồng Chức Sắc Dalat !!
Theo giỏi (dỏi) tình hình tin lành Cờ MA (PÂLH) miền nam từ ĐHĐ.46 tân hội trưởng Cu (PVC) bù nhìn cho cố hội Truồng (TPT) 44-45 tám nam hoang lạc Truồng ta vớt hết, té ra Cu chỉ "húp cháo rùa" mà thôi. Tại sao lạ thế? Có thể nói như vầy như vậy.
Chủ đề 46 rồi Kỳ 7 HĐGP gắn kết ta thấy rỏ.
- Hướng Tới Mụt Đít Thiên Thượng (hụt giò), thì làm sao ...
- Tôn Vinh Cha - Làm xong công việc Cha giao (cái nầy phải xét việc trời hay việc đất) thiêng liêng hay tư dục dục vọng đó đa.
Đỉnh cao trí huệ tôn giáo nay đã xuống dốc thê thảm, đừng mong thấy tận mây xanh chớ nói chi Thiên đàng vinh hiển là không tưởng rồi.
Bà con tín đồ, chức sắc chức việc đạo tin lành CMA phía nam. Hảy đón xem màn kịch kẻ mù dắt kẻ mù giáo hội tới đây.
__Thái Phước Trường NHỎ Song Phú Vĩnh Long.
Tham Khao Them
- danlambaovn.blogspot.com.
- vietvungvinh.com.
- bbc.co.uk.
- baodatviet.vn.
- baomai.blogspot.com.
- nguoi-viet.com.
...Doc gia blog loihangsong buoi toi.
Trẻ đi lạc !
Trẻ đi lạc thật đáng thương ! Lỗi không ở nơi nó, nó không biết đường về nhà, nhưng người lớn lại VÔ TÂM chỉ đường không đúng hướng !
Nhưng có những cái lạc trong Tin Lành không phải do không biết đường về nhà cha, nhưng do tư dục xui khiến họ cố ý đi lạc, họ lạc vào CÁC ĐỘNG U MÊ TIỀN, TÌNH của thế tục !! Họ thích sự khoái lạc của trần gian hơn những gì cao qúy ở thiên đàng ! Chẳng những họ đi lạc mà họ còn dẫn dụ những kẻ khờ dại ( Khờ dại thuộc linh ) cùng đi với họ. Lời Chúa đã chép rằng :"... chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa ! " ( Rô 1: 32 b).
Trong số những kẻ đi lạc con đường Chúa có: Thái Phứoc Trường, Phan Vĩnh Cự, cả Ê kíp Tổng Liên Hội, còn có sự tham gia tích cực của các sư Tứ, Lạc,Hiền, Đức, Nhẫn........!
Qua Sứ Điệp của TT Hùynh Thúc Khải ước mong qúy vị mau tỉnh ngộ như đứa con hoang đàng trong Lu ca 15 và nói rằng :" Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trỡ về cùng Đức Giê Hô Va " ( Ca thương 3 : 40). Quý vị hãy nghe lờui mời gọi của Chúa :" Kẻ ác khá bỏ đường mình,người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trỡ lại cùng Đức Giê Hô va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, VÌ NGÀI THA THỨ DỒI DÀO " ( Êsai 55:7).
Bây giờ cái búa đã kề gốc cây rồi, cây nào không sanh trái tốt thì sẽ đốn quăng vào lửa . ( Mathiơ 3:10)
Nguyễn Minh Thành Cần Thơ
Hai Ông Tổng Thư Ký Lao Đao Lận Đận !!
Khóa tống liên hồi Cờ MA 44 - 45 có hai Ông tổng thư ký lao đao lận đận.
- TTK Lê văn Thiện nay là Phó HĐ/GP.
- TTK Lê cao Quý nay về dưởng già (hư trí) vì họp thường trực thích "ba xàm" phụ nử có tuổi họ (khô - ướt) nghe phát ói.
Hai ông tổng thư ký lao đao lận đận, đi tìm câu trả lời. Vì họ biết hơi bị quá nhiều chuyện "nội bộ" để lộ THÔNG TIN ra bên ngoài.
Thấy bất lợi cho tập đoàn duy lợi tống liên hồi Cờ MA. Họ bị TỐNG KHỨ ra ngoài với 1001 lí do.
Thấy vậy, chứ không phải vậy.
..thaiphuoc.truong@gmail.com.
Đăng nhận xét