Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VII: “Nói mà
không biết mình nói chi”!
Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần VII của Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam (Miền Nam) (HTTLVN.MN) được khai mạc tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt vào lúc 8
giờ 30 ngày 27/08/2014:
Chủ đề: “Sống
Đúng Mục Đích”.
Kinh Thánh:“Con
đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm”. (Giăng 17: 4)

***
Trước đây tại một nhà thờ Tin lành thuộc giáo hội Cơ-đốc
Truyền Giáo, trên tòa giảng người ta để một câu Kinh thánh “Ví bằng ngươi sấp mình
trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.”
(Ma-thi-ơ 4: 9)
Không biết ý của người cho để câu Kinh thánh này có phải
rằng: Nếu con cái Chúa hết lòng tôn kính, thờ phượng Chúa thì “mọi sự của Cha
là của con” hay không? Dầu là ý gì, nhưng Hội thánh và mục sư ở đây quên một
điều, đó là câu nói mà Sa-tan đã nói với Chúa Jesus khi Ngài bị cám dỗ trong
đồng vắng! Người ta đã mượn lời của ma quỷ để nói với con cái Chúa mà không
biết!
Ngược lại, Đại Hội đồng giáo phẩm VII của HTTLVN.MN vừa qua,
người ta đã “mượn lời của Chúa đã nói với Cha Ngài, để nói với ma quỷ, là Sa-tan?
Mượn Lời Chúa nói với
Cha Ngài, để nói với… “cha mình là ma quỷ”:
Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần VII của Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam (Miền Nam) đã chọn chủ đề “Sống Đúng Mục Đích”, với
câu Kinh Thánh nền tảng:“Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc
Cha giao cho làm”. (Giăng 17: 4)
Có
lẽ Đại hội đồng này cũng không biết mình “đang nói chi”! Như trường hợp mẹ của
hai con trai Xê-bê-đê đã xin với Chúa cho hai con trai mình ngồi bên tả và bên
hữu Chúa! (Mác 10: 38)
Thiết
tưởng chỉ có Chúa Jesus mới có đủ tư cách để nói câu này: “Con đã tôn
vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm”. (Giăng 17: 4)
Đối
với một đầy tớ Đức Chúa Trời như sứ đồ Phao-lô, ông chỉ có thể nói “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong
sự chạy, đã giữ được đức tin”… (II Ti-mô-thê 4: 7)
Sứ đồ Phao-lô còn không
dám nói như Chúa Jesus đã nói: “Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công
việc Cha giao cho làm”. (Giăng 17: 4)
Ngoại
trừ Chúa Jesus, trong chúng ta không ai có đủ tư cách và sự dạn dĩ để nói như
Chúa đã nói. Vì như đã nói: Cở Phao-lô con chưa dám mạnh miệng tuyên bố câu của
Chúa, huống chi là chúng ta ngày nay! Phao-lô chỉ nói “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong
sự chạy, đã giữ được đức tin.” (II Ti-mô-thê 4: 7)

(Đại hội đồng giáo phẩm lần VII: "chúng con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong việc cha giao"...???)
Khi
chọn câu này (Giăng 17: 4) để làm câu gốc cho Đại hội đồng, các ông có thể
cho rằng “lấy đó làm gương”… Tuy nhiên, khi chọn câu này và cách thức mà các
ông đã thể hiện qua Hội đồng, là các ông đã “tự khen” hàng ngũ giáo phẩm, giai
cấp lãnh đạo giáo hội của các ông rồi. Vì trong suốt kỳ Đại Hội đồng, các ông
không hề giảng hay đề cập đến câu này. Nên không hề có chuyện “lấy Chúa làm
gương”. Các ông cho rằng các ông đang “làm công việc của cha”. Tuy nhiên…
Cha của các ông là ai?
Những
người Giu-đa nói với Chúa Jesus rằng họ “có một Cha, là Đức Chúa Trời”, nhưng Chúa Jesus nói
với họ rằng “cha các ngươi là ma quỷ”.
Chúa
Jesus nói với người Giu-đa: “Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là
con ngoại tình; chúng
tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ví
bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa
Trời mà ra và từ Ngài mà đến… Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và
các ngươi
muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ
giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật,
vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình,
vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối…” (Giăng 8: 41-44)
Người Giu-đa trong thời
của Chúa Jesus nói rằng “cha chúng tôi là Đức Chúa Trời”. Nhưng Chúa Jesus thì
khẳng định “cha các
ngươi là ma quỷ”! Chúa Jesus
nói với họ rằng “Các người đang là công việc của cha mình và đang làm thành ý
muốn của cha các ngươi”.
Về mặt tôn giáo và
truyền thống, người Giu-đa gọi Đức Chúa Trời là Cha, điều đó là không sai.
Nhưng Chúa Jesus thì biết rõ, cha của bọn người này là ma quỷ chứ không phải
Đức Chúa Trời. Và Chúa đã chỉ cho họ thấy họ là “con cái của ma quỷ” như thế
nào: Nói dối! Làm dối! Không bền giữ lẽ thật!...
Dấu hiệu con cái của ma
quỷ: “chẳng bền giữ lẽ
thật” và “nói dối… như cuội”! (Đây là bản chất đặc trưng của đại đa số
hàng giáo phẩm HTTLVN.MN hiện nay)
Về mặt tôn giáo (và thần học), các mục sư- hàng giáo phẩm dự
đội đồng vừa qua, họ có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha, nhưng về việc làm thì họ giống
như người Giu-đa mà Chúa Jesus đã nói, họ là “con cái của sự tối tăm”. Vì họ là
những “danh sư, bậc thầy của những kẻ nói dối và thủ đoạn”! Họ giống như Phao-lô
đã nói:
- “Họ
xưng mình biết Đức Chúa Trời,
nhưng theo những việc làm thì đều từ
chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào
hết.” (Tít 1: 16)
…
Trở lại với câu gốc của Đại hội đồng giáo phẩm VII vừa qua: “Con đã tôn vinh
Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.” (Giăng 17: 4)
-
Nếu hàng giáo phẩm của HTTLVN.MN hiện nay là con cái của Chúa thật sự, là tôi
tớ Đức Chúa Trời, thiết tưởng họ sẽ không dám nói câu này. Bởi, cở như sứ đồ
Phao-lô còn chưa dám nói câu đó, còn họ thì… “nói mà không biết mình đang nói
gì”!
-
Ngược lại, nếu họ không phải là con cái, tôi tớ Đức Chúa Trời thì họ đang “làm công việc của cha mình…” như Chúa Jesus nói với
người Giu-đa và họ cũng đang “làm thành ý muốn của cha mình” như họ đã khoe “con
đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm.” (Giăng 17: 4) Câu này nếu Chúa Jesus
nói thì “Cha” ở đây là Đức Chúa Trời và chỉ có Ngài mới có tư cách nói câu này.
Còn các mục sư của giáo hội HTTLVN.MN (CMA) hiện nay, họ đang sống rất bê bối
nhưng lại nói câu này, tức thì… “cha của họ là…” như Chúa Jesus đã nói “Các ngươi làm công việc của cha mình.… Các
ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn
của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ
thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng
mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối…” (Giăng 8: 41-44)
Đại Hội đồng Giáo phẩm lần
VII đã nói rõ: “cha của họ la ai”:
Chủ đề: “Sống Đúng Mục Đích”.
Câu gốc:“Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công
việc Cha giao cho làm”. (Giăng 17: 4)
Ngay
trong chủ đề và câu gốc này, các ông đã lừa bịp thiên hạ rồi. (ma quỷ là vua
lừa bịp)
Mục
đích của các ông là gì? Các ông đã sống đúng với nó như thế nào… mà gọi là “Sống
đúng mục đích”? (xạo vừa thôi).

(Đại hội đồng giáo phẩm lần VII: "chúng con thề sẽ làm trọn ý 'cha' trên đất, và làm 'sáng danh người'..." ...???)
-
“Tôn vinh cha trên đất”: Các mục sư- hàng giáo phẩm của HTTLVN.MN hiện nay đã
tôn vinh cha như thế nào? Lối sống, lời nói, việc làm của các ông đã “hạ nhục
Chúa” ngay trong kỳ hội đồng, khi các ông nói và làm đều dối trá… thì còn gì
nữa mà tôn vinh cha? (cha nào?) Nếu các ông gọi Đức Chúa Trời là Cha là “sai
rồi”! Ngược lại nếu các ông gọi “ma quỷ là cha” thì các ông đang nói thật! Các
ông đang “tôn vinh cha mình trên đất và... làm thành công việc cha mình giao”!
Đại
hội đồng này đã kết thúc trong sự sỉ nhục danh Chúa cách tỏ tường, khi ông Thái
Phước Trường, kẻ phạm tội tỏ tường không ăn năn, không xin lỗi cộng đồng lại
còn… lên mặt… “ban tiệc thánh” cho hàng giáo phẩm- thánh đồ! Rõ ràng “cha các
ông là ai rồi”! Đức Chúa Trời không bao giờ chấp nhận một “kẻ tội đồ lên bán
phát tiệc thánh cho thánh đồ” – “anh em hãy ăn bánh và uống chén này
cách xứng đáng”!
Việc làm của ông TPT trong đại hội đồng giáo phẩm vừa qua có XỨNG ĐÁNG KHÔNG,
trong tư cách của một tôi tớ Đức Chúa Trời thật!? Các ông đang làm công việc
của “cha mình là ma quỷ”?
-
Nếu Đại Hội đồng này gọi “cha các ông là ma quỷ” như Chúa Jesus gọi những người
Giu-đa chống Chúa, thì chủ đề và câu gốc của Đại Hội đồng này sẽ “thật rất đúng”
- không có gì sai cả! Nhưng nếu các ông
gọi Đức Chúa Trời là Cha, thì các ông đang tự lừa dối và lừa dối tất cả mọi
người. Khi các ông nói dối là “các ông đang làm theo ý của cha mình là ma quỷ”.
Vì ma quỷ là kẻ NÓI DỐI NGAY TỪ ĐẦU!
-
“Mục đích của ma quỷ” là gì? Có phải là “phá Hội thánh của Chúa và làm sỉ nhục
danh Chúa” không?
Nếu
nhìn vào giáo hội – HTTLVN.MN hiện nay thì người ta có thể dễ dàng nhìn thấy:
Hàng ngũ giáo phẩm đang phá công việc Hội thánh, nhất là uy tín mà giáo hội đã
có được trải qua 100 năm gây dựng. Danh Chúa bị sỉ nhục vì “sự tối tăm đang đẩy
lùi ánh sáng ngay trong hàng giáo phẩm”. (Những mục sư gian dối, thủ đoạn thì
tiến lên hàng Tổng liên hội, còn những mục sư ngay thẳng thì bị loại khỏi giáo
hội) Kẻ gian ác như ông TPT vẫn ngang nhiên ngồi hàng giáo phẩm ở “ghế cao”,
còn lại những mục sư ngay lành trung tín thì bị loại dần ra khỏi giáo hội. Ai
cũng biết ông TPT không còn một chút xứng đáng, danh dự để chỉ làm “tín đồ”,
nhưng ông chỉ “chịu bước xuống khỏi ghế hội trưởng để ngồi ghế phó 1”, chỉ vì “điều
kiện, hoàn cảnh không cho phép ông ngồi ghế hội trưởng lâu thêm”… Ông chỉ bước
xuống “một bực” mà không thấy ông bị kỷ luật hay chính ông nói lời xin lỗi cộng
đồng- con dân Chúa? Những mục sư ngay thẳng bị các ông “gài bẫy diệt”, còn lại “ê-kíp
thủ đoạn, lưu manh, quỷ trá, gian ác, độc hiểm...” thì càng ngày càng “lên chốn
cao hơn trong hàng Tổng liên hội”! Như vậy có phải “sự tối đang thắng hơn sự
sáng” ngay trong hàng ngũ “tôi tớ Đức Chúa Trời của hàng giáo phẩm HTTLVN.MN”
không? Như vậy có phải “mục đích của ma quỷ đã hoàn thành” thông qua các ông,
là hàng giáo phẩm hiện nay của HTTLVN.MN trên giáo hội này? Danh Chúa bị sỉ
nhục- như vậy chính các ông đã “tôn vinh cha các ông là chúa của sự tối tăm”
trong kỳ Đại hội đồng này rồi? (Các ông đang tôn vinh cha của mình trên đất) Các
ông đã mượn lời của Chúa Jesus nói Cha Ngài để các ông “nói với cha mình” là ma
quỷ?
-
Các ông đang làm công việc của ma quỷ và “tôn vinh ma quỷ” các ông có thấy
không? Đến nổi các vị tôi tớ niên trưởng, niên lão (Ms Đinh Thống, Ms Phùng
Quang Huyến…) phải tìm cách “chạy trốn khỏi cái Hội đồng tội lỗi này”… thì làm
sao Đức Chúa Trời có thể “ngự ở đó mà hưởng sự vinh hiển” từ các ông? Mà gọi là
“được vinh hiển”? (Ma quỷ hoàn toàn được “vinh hiển” qua cái hội đồng này)
Phao-lô
chỉ dám so sánh cuộc theo Chúa và hầu việc Chúa của mình với “cuộc chạy đua”
trong nhiều chỗ của Kinh thánh. Ông chưa bao giờ dám nói là “đã đạt mục đích”
hay “tôn vinh cha trên đất, làm xong việc cha giao”… Ấy vậy mà các ông hàng
giáo phẩm “nhố nhăng” của HTTLVN.MN hiện nay, lại mạnh mồm dám nói “Sống đúng
mục đích”, “tôn vinh cha trên đất và làm xong công việc cha giao làm”…?
-
Chỉ khi nào “cha các ông là ma quỷ” thì chủ đề và câu gốc mà các ông mượn đưa
ra trong kỳ Hội đồng này CHÍNH XÁC HOÀN TOÀN, so với lối sống, lời nói và việc
làm của các ông hiện nay.
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 30/8/2014
10 nhận xét:
"Từ Cội Bồ Đề Đến Chân Thập Tự":
Đó là một chứng đạo đơn rất hữu ích trước đây. Hiện nay không biết có ai còn giữ tập sách chứng đạo này không? (chúng tôi sẽ mua nếu quý vị bán- liên hệ số 0997 265 191)
Hiện nay tình hình các tôn giáo từ Phật giáo, Cao đài, Công giáo... rất được phục hưng... riêng Tin lành thì chủ yếu lo "phục hận"... Tin lành VN có tiếng là Liên hiệp nhưng không bao giờ liên hiệp với ai thậm chí trong vòng giáo hội CMA của mình...?
Chúng tôi muốn có chứng đạo trên để đi làm chứng đạo trong vòng Phật giáo phấn hưng"... rất mong sự giúp đỡ của anh chị em...
Đừng “tự sướng” hỡi “tín đồ Ngô Gia tự”,
40 năm chừng nấy con người ta,??
Thử nhìn xem các tôn giáo quanh ta,
Chừng đó năm họ có bao nhiêu tín hữu?
…
Cảm xúc khi đọc bài thơ sau của một “tín đồ Ngô Gia Tự” trên web Tin lành:
Hội Thánh Của Ân Điển Chúa
(Kỷ niệm 40 thành lập HTTL Ngô Gia Tự, TP HCM)
…
Nơi đây: những con người Cha đặt để
Có nhiệt tâm cùng ân tứ dồi dào
Hội Thánh nhỏ nhưng mạnh mẽ phong trào
Từng ban ngành cứ đi lên, vững bước.
*
Đôi dòng thơ để tỏ bày ơn phước
Bốn mươi năm Hội thánh Chúa nơi đây
Từng giai đoạn với minh chứng tỏ bày.
Ngoài ra Chúa, không thần nào có thể…
…
Đừng “tự sướng” hỡi “tín đồ Ngô Gia tự”,
40 năm chừng nấy con người ta,??
Thử nhìn xem các tôn giáo quanh ta,
Chừng đó năm họ có bao nhiêu tín hữu?
Các ông Giáo Phẩm nói phét !
Chỉ có một việc là " Thống nhất Giáo Hội Nam Bắc trong tình yêu thương , thế mà 39 năm qua các ông cứ mãi miết tranh danh đoạt lợi chẳng làm nên tích sự gì ! vậy mà dám to mồm nói :" LÀM XONG VIỆC CHA GIAO CHO LÀM " Nhục!!!!
Tổng Liên Hội hãy nhìn lại việc các ông làm trong quá khứ có phải là việc cha không ?
Cụ thể như : Bao che tham nhũng, bao che tà dâm, bao che hiếp dâm, Bao che băng đảng ( Đảng tôn giáo ) trục lợi cá nhân, giết hại tôi trung của Chúa không thương tiếc ! Đó là việc Cha sao ? Mà cũng có thể việc cha các ông là chúa qủy cũng nên !
Nguyễn văn Thanh, Sài gòn
Có một thông tin nội bộ lộ ra ngoài.
Vì có truyền tình trực tuyến nên "bể" chương trình ra bên ngoài thành xấu hổ cả đám giáo phẩm thay.
Việc giảng dạy của mấy ông mục sư ngày nay coi như "sống lâu lên lão làng" thành anh hùng hóa khùng khùng điên điên điên cũng lắm.
Kinh thánh thì biết theo "trí khôn" (con người) chớ không cần "Thần khôn ngoan" (Thánh Linh) của Chúa.
Bài giảng nầy Ms Lê hoàng Long giảng chục năm qua tại cần thơ dịp Ms truyền đạo hiệp nguyện mỗi tháng.
Trở lại cái việc, bài giảng "tâm tình" của Ms Lê hoàng Long, tại không biết gia đình Ms thôi.
Dạy con không được thì dạy dổ ai mà "lên lớp" nắn gân Giáo phẩm?
Con gái ăn mặc thiếu vải. Còn trai út mới chừng tuổi ấy thì "bia bọt".
Chán mớ đời.
... Tín đồ Ô môn Cần thơ.-
Tin nội bộ: Mục sư Thái Phước Trường vừa ra lệnh cho ban biên tập HTTLVN.org "mấy chú đóng dùm cái web lại cho tui nhờ"!
Thạch Huỳnh
Câu Chuyện Ngày Thứ Bảy Cuối Tuần Nầy ...
Tuần nầy có Đại Hội Đồng Giáo Phẩm tại Dalat Lâm đồng.
Hai năm lại đến hội đồng cho có tụ, tốn kém tiền của công sức tín đồ Tin lành miền nam hơi bi nhiều.
Kỳ 7 HDGP có nét mới là anh Tổng hội miền bắc có vào tham gia 2 vị.
Hai bài giảng kể như cho có giảng thật sự "không có lửa" THÁNH LINH., nhưng có lắm lời của kẻ cả ỷ làm lớn "hơi sốc" người nghe.
Phần tâm tình của ngài CT 2014-2016 nêu lên 3 sự chẵng có là (chân thật, khiêm nhường, tinh sạch), kể như rằng là tuyên án "bản cáo trạng cụ TPT" trước khi hành quyết. Sự cố (đổ mâm tiệc thánh) minh chứng đạn đã trúng đích.
Nhiều thất bại Chúa cho phép tuần tự xảy ra, âu đó cũng muốn nói lên rằng họ là tập đoàn TLH.HTTLVN.MN thế nào.
Kết luận. Toàn là một lủ ĂN HẠI thôi, miệng hô hào hầu việc Chúa nhưng chúng nó chẵng làm nên cái trò trong gì (Ms Tăng văn Hi) nói ....
¤ ms vuongtanduc in haloi North Vietnamese.
Thai phuoc Truong ra oai.
Lam gi Thai phuoc Truong con OAI ma ra oai (dut QUAI dep) thi co.
Quen thoi 4 nam Tong thu ky, 8 nam hoi truong u?
Khuya roi diem "Diem Xua TCS".
¤ Mot Ms doc lap tai Q.8 Hochiminh City.
THA THIẾT
Người Công Giáo La Mã đã tiêm Virut "kỳ thị" vào trong ý tưởng cho giáo dân, và xem người Tin lành như là cái gai trong mắt họ. Ngày nay, Tin lành CME và các Hội thánh Truyền thống VN cũng tiêm những loại thuốc tương tự, nhằm tiếp tay với thế lực bên ngoài để tiêu diệt"tư gia" với mã số mật là "tà giáo". Không khác gì tổ tiên họ là Công Giáo La mã.
Đề Nghị:
1. Công khai hóa và xóa bỏ ngay cái ác ý việc tuyên truyền các Hội thánh độc lập hoặc các Hội thánh Tư gia là tà giáo.
2. Các Hội thánh Truyền thống phải viết một văn bản đính chính và xin lỗi vì những lời nói xúc phạm đến các Hội thánh độc lập hoặc tư gia.
3. Công khai lên án các Hội thánh dụ dỗ tín hữu hệ phái khác bằng tiền, văn bằng, và chức vụ để gia nhập vào hệ phái mình.
Hiện nay, đây là một thực trạng đã và đang tiếp tục xảy ra. Hai chữ" tin lành" bị lu mờ chăng? Người ta ngấm ngầm hiểu nó là tin dữ, hoặc tin rách, và tin nát...!?.
LÁ và TRÁI
Nặc danh nói vậy làm chi cho mệt???
- ai cũng biết truyền thống CMA( TPT).
- sinh viên thần học ngồi nghe giảng thì các ông đã tiêm vào rồi:
..." các thầy ngồi ở đây sẽ là mục sư tương lai.. nếu Chúa dùng thì....còn không sẽ bị quăng ra ma quỉ sẽ dùng( giáo phái) và họ cho là rác rưởi..nói thì nói mặt..nhưng quăng cho vài đồng USD thì chắc chắn sẽ xòe tay...
- bài ca này...các bác không cần ca nữa..vì ai cũng biết..
- Có Tiền là dc..
CHÚA JESUS LUÔN TÔN VINH CHA TRÊN ĐẤT, CÒN HÀNG NGŨ GIÁO PHẨM TÔN VINH AI THÌ CHÚNG TA CŨNG BIẾT RỒI. Nặc danh Lá Và Trái nói rất hay nhưng chưa đủ, hãy nói rõ các lãnh đạo "Những kẻ canh giữ của ( Hội Thánh) đều là đui mù, không biết chi hết. Chúng nó thảy đều là "chó câm", chẳng biết sủa, đều chiêm bao, nằm sóng sượt, và ham ngủ"
1.ĐƯỢC CỨU BỞI ĐỨC TIN(CMA): Dàn "lãnh đạo CMA" PHỔ XUỐNG thì nghe và làm theo râm rấp, tại địa phương thì có ông QN, tự hô hào mình là chánh đạo. Các hệ phái khác là tà đạo ( chứng bệnh kêu ngạo thuộc linh). Họ tưởng huyết Chúa chỉ đổ ra cho họ "CMA" thôi ( Gi 3:16, 36; 17:3 " Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.")
2.CÙNG CHUNG MỘT CHÚA:Chúa đã dạy: Gi 10:16 "Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi." Họ không hướng đến điều nầy. Các "môn đồ khi xưa cũng vấp nhẹ" nhưng họ biết vâng lời Chúa ( Giăng cất tiếng nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi từng thấy có kẻ nhân danh thầy mà trừ quỉ; chúng tôi đã cấm họ, vì không cùng chúng tôi theo thầy. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Đừng cấm họ, vì ai không nghịch cùng các ngươi, là thuận với các ngươi.")Luca 9:49-50
3.CÙNG CHUNG THÂN THỂ VÀ CHÚA LÀ ĐẦU: Sứ đồ Phao lô ví sánh Chúa là đầu, còn hết thảy kẻ tin là thân thể ( Roma 10:12-13; "Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao?.. I Cor 6:15a). Eph 5:30 "vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài". MỘT SỐ MS-CMA TỰ TAY DÁM XÉ NÁT THÂN THỂ CHÚA mà còn VỖ NGỰC XƯNG TÊN, dám cổ xúy cho các con chiên "thơ" ăn theo... KỲ THỊ HỘI THÁNH là những kẻ mà Chúa Jesus Con Đức Chúa Trời đã chết thay. ( Co 1:18 " Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh."
4. TRƯỞNG THÀNH THEO THỜI GIAN: Nói đi thì phải nói lại, HT tư gia (là những con người tin và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Jesus và để Ngài làm chủ đời sống) vào những ngày đầu con non yếu (con trẻ), nay theo thời gian đã lớn lên trưởng thành rồi. Anh CMA đã già rồi mà ngu ngơ như "trẻ con". Anh CG- LA MA gieo rắt khó khăn cho CĐN làm chứng với tín hữu của họ bằng liều "vắc xin" chống đối, khinh thường. Anh MS-CMA lợi hại hơn khi họ trao kim tim cho hết thảy chiên cách TIM THẲNG VÀO TIM CỦA CHÚA GIÊ-XU mà không hề ĐAU XÓT.
Chúa dạy: Các ngươi là sự sáng, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta ...ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời ( Mat 5:14,16). Bằng chẳng sáng thì tối, hậu quả ngược lại.
Đăng nhận xét