Hội Đồng Giáo Phẩm VII: “Đùa giỡn với thân và máu Chúa”!?
“Bởi đó, ai ăn bánh
hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng,
thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa”
(I Cô-rinh-tô 11: 27)
“Cho nên hễ ai không xứng đáng mà lại ăn bánh uống
chén của Chúa, thì mắc tội với thân và huyết của Chúa.” [NC]
“Nếu người nầy phạm tội cùng người khác, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét nó; nhược bằng người phạm tội cùng Đức
Giê-hô-va, ai sẽ cầu thay cho? Song chúng nó không nghe theo lời của cha
mình, vì Đức Giê-hô-va toan giết chúng nó” (I Sa-mu-ên 2:
25)

***
Trong hai ngày tập trung về Đalat, Hội đồng giáo phẩm (HĐGP) chủ
yếu là làm công tác bầu cử. Công tác bầu cử này thực chất cũng là một “trò hề”…
vì mọi việc dường như đã có sắp đặt. Ms LHL tái đắc cử…
Hội đồng giáo phẩm này chức năng, công việc của nó là “cái
giống” gì? Mà cứ mỗi hai năm thì nhóm lại “bầu với chả cử” cho nó tốn kém tiền
bạc của con cái Chúa? Thực chất, cái Hội đồng giáo phẩm này đã làm gì đối với
tình trạng “bê bối” trong hàng giáo phẩm? Hội đồng giáo phẩm đã làm gì đối với
ông Thái Phước Trường (TPT) sau hai nhiệm kỳ, mà với những tội lỗi của ông quá rõ ràng? Thiết tưởng
rằng HĐGP là nơi để chấn chỉnh, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong hàng giáo phẩm,
để giữ gìn sự trong sạch và uy tín của giáo hội, cũng như “làm gương cho tín đồ”!
Đàng này các ông lập lên đó chủ yếu để “hai năm đi du hý Đalat một lần” mà không tốn tiền túi... Hàng
giáo phẩm vẫn cứ tầy huầy, rồi đâu cũng vào đó…
Trong Hội đồng thấy các ông có lập lên “Ban Kỷ luật”, còn
Hội đồng giáo phẩm lập lên để làm gì mà chẳng thấy mục sư nào bị kỷ luật cả?
Những người nào bị các ông “kỷ luật” thì toàn là do các ông gài bẫy để loại
người ta?
Các ông bầu cử kiểu gì mà một “tội đồ như Thái Phước Trường”
trong đợt bầu cử Đại hội đồng TLH vừa rồi, lại chỉ “xuống phó 1” mà không “ra
rìa”? Trong khi sự thật, người như ông TPT chỉ không xứng đáng để làm một tín
đồ Tin lành đúng nghĩa? Thế thì việc “bầu cử Hội đồng Giáo phẩm” của các ông có
gì đáng tin cậy?
Các ông diễn trò “bỏ phiếu” nhưng “máy tính, ban kỷ thuật
kiểm phiếu”… là tay chân của các ông, do các ông sắp đặt hết thì kết quả bầu cử
là điều… đã biết trước!?
Thời chưa có máy tính, hay “ban kỷ thuật kiểm phiếu” mà các
ông còn dám tổ chức gian lận bầu cử để ông TPT lên làm Tổng thư ký… huống chi
nay, những thành phần đàng hoàng ngay thẳng, sau hai nhiệm kỳ của ông TPT họ đã
bị loại sạch… thì các ông còn làm tới cái gì nữa? Ông TPT “không rời chính
trường” mà các ông không làm gì được, thì đủ hiểu chuyện bầu cử của các ông “chỉ
là một trò hề trong nơi thánh” mà thôi!
Sau “trò hề bầu cử” là “trò trình bày những kế hoạch tào lao”:
- Ông Nguyễn Ngọc Thuận “trình bày kế hoạch đào tạo của Viện
Thánh kinh Thần học”… Các ông đào tạo kiểu gì mà trong thời gian gần đây “tà
giáo tấn công vào con cháu hậu tự các ông, mà không ông nào mở miệng nói được
một lời”? Bản thân các ông còn không phân biệt được “thật giả, đúng sai, tà chánh…”
mà các ông đào tạo ai? Các ông mà đào tạo thì nó sẽ “sản sinh ra cái giống gì”?
Mới được gắn cho cái mác “MSNC” đã bắt tín đồ gọi bằng “ông”! Đầu óc thì tối
tăm ngu dốt… mà thích được người ta gọi mình là “ông mục sư”! Đó là sản phẩm gần đây do các ông đào tạo?
- Ông Phan Quang Thiệu trình bày về quá trình xây dựng nhà
thờ Viện Thánh Kinh Thần Học… - Mục sư không lo chuyên tâm giảng dạy, lại đi “bao
thầu xây dựng”… Biết gì về xây dựng mà lo “bao thầu xây dựng”?
- Ông Nguyễn Hữu Bình trình bày về phần mềm quản lý nhân sự
của Tổng Liên Hội… - Chúa Jesus không “quản lý 12 sứ đồ” bằng bất cứ phần mềm,
phần cứng… nào cả. Ngài “quản lý nhân sự của Ngài- 12 sứ đồ” bằng tình yêu và
một đời sống làm gương. Các ông quản lý người ta trên “phần mềm”, vậy còn ai
quản lý các ông trong đời sống phẩm hạnh và những trò “chia chác dưới chân thập
tự”, hoặc “chia ghế”… cho nhau?
Toàn là những chuyện vớ vẫn, các ông “thừa giấy vẽ voi”
trong hai ngày gọi là “Đại Hội đồng Giáo phẩm”! (Lần sau nếu còn tổ chức thì
các ông nên đổi lại là “Hội đồng của hàng Giáo MẤT phẩm” sẽ phù hợp hơn)
Sau những trò vớ vẫn, cái tồi tệ nhất là các ông “bày ra mâm
tiệc thánh” để làm trò dối Chúa!
Các ông lừa dân sự Chúa thì không sao, chứ các ông “lừa dối
Chúa là nặng tội lắm đấy.
Ý nghĩa của Tiệc
thánh: Không biết tâm trí các ông còn đủ “tỉnh táo” để hiểu về tiệc thánh
cách nghiêm túc không?
- “Bởi đó, ai ăn bánh
hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng,
thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa”
(I Cô-rinh-tô 11: 27)
[“Cho nên hễ ai không xứng đáng mà lại ăn bánh uống
chén của Chúa, thì mắc tội với thân và huyết của Chúa.” – Bản Nhuận Chánh]
Trong các kỳ Đại hội đồng trước đây, sau khi đã “thành công
trong phi vụ gian lận bầu cử vừa xong”, các ông bước ra “lấy bộ mặt trang
nghiêm dự tiệc thánh”! Đó là sự thật!
Trong đại Hội đồng giáo phẩm vừa qua, tưởng rằng ông TPT sẽ
lên để nói đôi lời xin lỗi Hội đồng và thông qua kỳ hội đồng này ông sẽ nói lời
xin lỗi Hội thánh, dân sự của Chúa… Trái lại, ông đã không làm điều đó, còn
đứng lên “ban tiệc thánh” cho các “thánh đồ”! Ông cầm micro và “rống to bài
Thánh ca 400” trên Hội đồng… Thật, không ra thể thống gì!
- “…Ai ăn bánh hoặc
uống chén của Chúa cách không xứng đáng,
thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa…”
(I Cô-rinh-tô 11: 27) - Còn người không một chút xứng đáng vẫn đứng lên ban tiệc
thánh cho các “thánh đồ”… thì sao? Chắc sẽ không mắc tội với thân và huyết Chúa
chứ?
“Cho nên hễ ai không xứng đáng mà lại ăn bánh uống
chén của Chúa, thì mắc tội với thân và huyết của Chúa.” – Bản Nhuận Chánh.
Ông TPT có xứng đáng không (?) vẫn “cầm bánh ăn và uống chén” trước mặt Hội đồng,
mà không hề biết rằng “mình đang mắc tội với thân và huyết của Chúa”! Cả hội
đồng vẫn “ăn bánh, uống chén” (do ông TPT ban phát) một cách BẤT KÍNH trước mặt Ba Ngôi Đức Chúa Trời
mà không hề biết mình đang phạm tội với thân và huyết Chúa! (Chúa khiến mâm tiệc thánh đổ tung tóe dưới tay ông TPT)
Hãy nghe lời của thầy tế lễ Hê-li nói với hai con trai của
mình:
“Nếu người nầy phạm tội cùng người khác, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét nó; nhược bằng người phạm tội cùng Đức
Giê-hô-va, ai sẽ cầu thay cho? Song chúng nó không nghe theo lời của cha
mình, vì Đức Giê-hô-va toan giết chúng nó” (I Sa-mu-ên 2:
25)
Nếu hàng giáo phẩm của HTTLVN.MN phạm tội cùng "chính thân và huyết Chúa" thì ai sẽ cầu thay cho họ?
Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 31/8/2014
10 nhận xét:
Một Bọn Vô Trật Tự Và Bất Khiết.
Nói đến tống liên hồi và hội đồng phản Chúa.
Vài câu Kinh thánh dành cho bọn nầy mới đúng.
Chúa lên án bọn nầy rồi.
... Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
... Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Tánh tự cao đi trước sự sa ngã.
Ai có thể đưa ra lý lẽ bênh vực họ đây một khi Chúa đã lên án họ là gì rồi.
Một bọn vô trật tự và bất khiết từ đầu cho tới gót chân. Nhưng biết lấy Kinh thánh ra làm "MÔN BÀI" cho là rất thánh hơn ai hết (LHL nói) trước mặt bàn dân thiên hạ lắm đấy.
¤ Cao Thần Minh nhà giảng tin lành Cờ MA Saigon.-
Hội đồng giáo phẩm cơ nguy....
Không có cơ hội để chứng tỏ.
Vươn tới mục đích thiên thượng (chủ đề 6).
Suốt nhiệm kỳ 6 có thấy vươn tới MĐTT đâu mà bây giờ "sống đúng MĐ"?
Suốt bài diển văn khai mạc chẳng nghe gì về HĐGP.6 vươn tới cái giống gì, mục đích thiên thượng cả (đạt hay chưa).
Bây giờ bày ra cái gọi là "sống đúng mục đích".
Mấy ông (PVC-LHL) toàn nói chuyện đi trên mây không hà.
Giáo phẩm hàng ngàn ngồi dưới nầy như vịt nghe sấm, tỉ như lân nghe pháo nổ vang cả một góc trời.
Bảo đảm, cái gọi là mục đích để vươn tới hay để sống, giáo phẩm họ ra về trả lại mấy ông Cu Lông hết M... nó rồi.
* Tín đồ buôn chuyến chợ ngả bảy Phụng hiệp Hậu giang.-
Dấu hiệu của sự chết !
Tôi là một tín hữu bình thường, nhưng khi nghe Ông Mục Sư Thái Phước Trường sĩ nhục Chúa và HĐGP qua hai hành động vừa rồi tôi nghĩ Chúa báo trước một ĐIỀM là Hội Thánh Tin Lành BViệt nam MN sắp chết!
-Đỗ mân TIỆC THÁNH là Ông Thái Phước Trường đang RUN RẪY SỢ HÃI vì ông cảm biết mình phạm quá nhiều tội không còn xứng đáng đứng trước Chúa và Hội Thánh nên SẪY TAY khi đụng vào vật thánh! Hiện nay Ông Trường đang sống trong hoang mang sợ hãi ăn ngủ không yên nữa rồi ! Con đường tốt nhất cho ông là hãy MAU RỜI KHỎI VỊ TRÍ MÀ TỔ CHỨC TÔN GIÁO TIN LÀNH MN ĐÃ ĐẶT CHO ÔNG ĐỂ CÙNG CHIA QUYỀN CHIA LỢI TRONG HỘI THÁNH CHÚA !
-Việc khinh thường ĐHĐGP khi được Thuận trề mời đến lần thứ ba mà ông vẫn ngồi bất động như tượng đá ! Từ chối tặng hoa cho BTGCP là hành động khiêu khích với nhà cầm quyền, trái với sự dạy dỗ của Kinh Thánh !
Nếu Giáo Hội TLVN-MN cứ để ông Trường tiếp tục PHÀM TỤC HÓA giáo hội thì các ông Giáo Phẩm sẽ chết chung với ông ấy mà thôi! Hãy VỚT CON SÂU RA KHỎI NỒI CANH GIÁO HỘI để Giáo hội còn chút hương vị thiêng liêng trong thời kỳ cuối rốt nầy !
Nguyễn Công Danh Cần Thơ
Đính chính: Từ chối lên nhận lẵng hoa của Ban TGCP chứ không phải tặng hoa cho BTGCP...
Ông TPT quen thói ngồi trên đầu người ta, nay bị sai đi làm "việc vặt" như đi nhận tràng hoa của BTGCP...
Cực chẳng đã ông Thuận kêu gọi ba lần ông mới lên: Có hai thái độ:
Thứ 1: Ông tỏ thái độ khinh thường và bực bội 'Ban TÔN GIÁI chính phủ'...
Thứ 2: Trước đây ông ngồi vị trí cao để sai khiến người khác, bây giờ một kẻ không ra chi- Thuận Trề mà cũng sai bảo ông như sai một anh giữ xe, bảo vệ... Nhưng vì Hội đồng nên ông phải lên để nhận hoa... (không lẽ để người ta kêu hoài?)
Trước đây người đi nhận hoa của BTGCP thường là ông sai những người "không ra chi trong TLH" lên nhận... Nay người không ra chi như Thuận trề lại sai ông đi làm cái việc không ra chi này. (Tặng hoa của BTGCP là trò lịch sự đểu của bọn ác nhân vô thần: chúng nó không tôn trọng gì tôn giáo và tôn giáo cũng không tôn trọng gì chúng... toàn là lịch sự đểu với nhau thôi)
Ông TPT thừa biết tặng hoa là trò không ra chi, lịch sự đểu với nhau cả... BTGCP sai những kẻ không ra chi của họ đi dự va tặng hoa, thường TLH cũng sai người tương tự đi nhận cho đáp lễ... Nay ông phải đi làm cái kẻ "không ra chi đáp lễ với người không ra chi" trong CÁI TRÒ CHẲNG RA GÌ này nên ông bực bội...
Ông TPT cần phải học lại bài "sẵn tiến, sẵn thoái theo ơn Cha sai". Đừng để người ta đạp mình xuống trong cách này, cách khác... nhục lắm!
Nguyễn Công Trứ (Sa đéc)
Làng tôi có một anh nọ, học hành tương đối nhưng phách lối là số 1.
Thi đại học rớt, anh đi bộ đội, ra quân anh được cho về làm đội trưởng Hợp tác xã nông nghiệp. Được thế anh như ông hoàng được cưỡi voi... Chỉ vài năm "lên voi", anh bắt đầu xuống chó... Vì không có đạo đức nên anh coi việc làm đội trưởng HTX là cơ hội tham nhủng... Sự việc đổ bể người ta cho anh ra rìa... Quen thói ngồi chơi xơi nước, sai khiến người khác... nay lao động nặng nhọc anh lười biếng nên cuộc sống ngày càng khó khăn. Một hôm người ta thấy anh xách chai đi mua rượi cho một nhóm nhậu 'không ra gì'! Vì ở không chẳng biết làm gì nên đám nhậu tàm xào nào anh cũng xáp vô, để được nhậu ké thì anh phải chịu người ta sai đi mua rượu...! Và rồi người ta thấy anh cầm chai đi mua rượu cho một đám nhậu không ra chi đang ngồi nhậu ngoài chân đê... những người mà trước đây anh sai họ đi làm việc này, việc nọ khi họ có việc đến nhà "nhờ ông đội trưởng giúp"...!
Ông TPT - phó 1 TLVN khác nào anh chàng "ở không đi nhậu ké" bị người ta sai làm việc vặt!
Đại hội đồng giáo phẩm vừa rồi là một "đám nhậu không ra chi", những kẻ ăn không ngồi rồi thích đi ăn nhậu kiểu tôn giáo... (ăn chơi, du hý không tốn tiền) Ông TPT cũng là dạng khoái "ăn nhậu kiều này lắm", nên "thấy nhậu là đi". Bực bội nhất là "bị Thuận Trề sai đi mua rượu"! Không đi thì không được nhậu! Nhậu ké thì phải làm việc gì chớ! Cái việc lên nhận tràng hoa "phúng điếu" của BTGCP đối với các quan Tổng liên hội có khác gì là "bị sai đi mua rượu"! Nhưng ông TPT vô thế nên phải chấp nhận "cầm chai đi mua rượu" để được nhậu! (ông chỉ khoái việc lên bàn tiệc thánh để có cơ hội dương oai diễn võ... mồm với mọi người)
Mai mốt người ta còn sai ông đi trải chiếu cho bọn nó nhậu nữa kìa!
Người không biết kính sợ Chúa thì Chúa sẽ trừng trị trong nhiều cách, ngay cả trong chỗ mà người đó tưởng là NGON LÀNH!
Tín đồ miền Bắc
Nào Giờ Thái Phước Trường Có Kỷ Cương Đâu Mà Nói.
Sự việc diễn ra tại HĐGP hai ngày 27, 28-8 vừa qua, có nhiều hình ảnh xấu trong mắt mọi người xa gần. Đáng tiếc quá.
Thái phước Trường cương vị phó một hội trưởng, cộng thêm viện trưởng VTK-TH có bằng tiến hóa "í lộn" Tiến sỉ Danh dự nữa.
Nơi đấy (VTK.TH Q2) đào tạo trui rèn người ta đi hầu việc Chúa.
Nhưng thật là đáng buồn. Ông ấy tỏ ra thái độ bất xứng về tư cách đáng phải có. Không "kính trên nhường dưới" là sao?
Chỉ cái việc người hướng dẩn (MC Thuận trề) sắp xếp Trường cũng không thực thi.
Thấy vậy, hội trưởng Cự "năn nỉ" Trường cũng nguýt ngang.
Hình ảnh nầy có làm "gương tốt" cho cả bầy không? Trong khi đấy có dàn học trò trẻ đàn hậu tấn trong nhà Chúa mà ông ta thường (Trường) lên lớp mỗi ngày.
Hình ảnh nhân vật quá phản cảm đại hội giáo phẩm PÂLH Cờ MA vừa qua.
* VÕ TRÍ CONG hong dinh Cantho City.-
sách có câu: Nhất tự vi sư bán tự vi sư.
- Cuộc đời mucsu TPT chắc chắn rất có nhiều MS-TD quỳ lạy mình để được...( điều răn 1)
- Khi mục sư TPT cầm con vịt...và nói với sinh viên thần học rằng...đây là con gà...con gà này nó biết hót và biết nói tiếng người...thì hơn 50/100 thầy chắc chắn đồng thanh..Dạ! Đúng rồi mục sư ơi, trong tiếng cười vui vẽ
- không biết khi Ông là Ms ông ngẫm nghĩ thế nào..Khi Đời và Đao không được dung hòa như ông nghĩ..vì Đời nó lớn hơn đạo rất nhiều..
..Đời và Đạo!!!!
Nhìn LHS chưởi từ đầu đến chân..nếu những con người trong GH TL là đầy tớ thật của Chúa sao Chúa không bênh họ...phải chăng họ đã mất....nơi ĐCT???
Thái phước Trường phải quyết định....
Không thể nghĩ ngợi gì thêm nữa một khi "dấu chỉ" ràng ràng ra đó.
Thái phước Trường không còn ơn gì nữa.
Chẵng lẽ mọi người biết ráo trọi "ngươi" ông TPT đã sa sút từ đâu ở chổ nào (sách Khải huyền).
Nếu Thái phước Trường biết thời vàng son oanh oanh liệt liệt của mình từ Phú lâm vào tổng ký (Quyền hội trưởng) rồi 8 năn hưởng trội.
Thái phước Trường ngả ngựa ngay chiều 28/8/2014. Người nào hại ông? Trời giận ông đấy.
Nào, sự quyết định là do chính mình ông đấy Thái Trường (thường trái) Ạ !
... một Ms Độc Lập tại TP. Hochiminh.-
Thái Phước Trường và...........
Thái Phước Trường và đồng bọn của hắn ngày nay có phải y chang ĐẢNG CÔ RÊ trong Dân số ký 16 không ? Tôi thấy giống lắm đấy . Các Thầy Tế Lễ của Đức Giê Hô Va dâng hương nơi bàn thờ Chúa thì Đảng Cô Rê có 250 người cũng làm như vậy ! Nhưng " lửa từ Đức Giê Hô Va lòe ra thiêu hóa 250 người đã dâng hương " ( Dân 16:35 ).
Theo tổ chức của Hội Thánh thì Mục sư có thẩm quyền ban Tịệc Thánh. Tại sao Ông Thái Phước Trường ban Tiệc Thánh lại bị Chúa khiến cho mâm Tiệc Thánh bị đỗ ?!
Ngày xưa CôRê :" Là người phản nghịch" (Giu đe 11 ). Ông tự kiếm chức tế lễ, vì :" Không ai tự chiếm lấy chức đó cho mình; phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như A Rôn ngày xưa " ( Hê 5:4 ). Cô Rê tự lập BAN TẾ LỄ NHƯNG KHÔNG CÓ PHÉP CỦA CHÚA " ( Hê 5:10) ( Trích TKTĐ của Wm.C.CADMAN trang 170 ). Cũng một thể ấy Thái Phước Trường tự lập chức cho mình , vì GIAN LẬN BẦU CỮ MÀ ĐƯỢC ! Sau đó lập ĐẢNG TÔN GIÁO ở căn cứ địa 155 THĐ, Q1, TP.HCM, bao gồm đủ mọi thành phần tà, tình,tham, gian thành một ê kíp cai trị Tôn Giáo Tin Lành ở Miền Nam VN . Đó là lý do Chúa ĐỖ MÂM TIỆC THÁNH TRONG NGÀY ĐẠI HỘI ! Vì thời kỳ ân điển nên ông và đồng đảng của ông chưa bị Chúa PHẠT CHẾT như đồng bọn của Cô Rê ngày xưa. Nếu Đảng Tôn Giáo tự lập của Thái Phước Trường không quay đầu hối cải thì chắc chắn ĐẢNG CÔ RÊ ĐANG CHỜ ÔNG ĐÓ Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu !
Trần Minh Tâm
Đi Trong Tối Tăm Miệng Giảng Sự Sáng ...
Khi quan sát các mực sư (sư tin lành đen tối bẩn thỉu) người viết ngộ ra rằng.
Không ai giảng (MIỆNG, MÔI & LƯỠI) về Kinh thánh nói gì về ai có sự sáng của sự sống, thì người đó chẵng đi trong nơi tối tăm đâu.
Nghe vậy, thấy vậy chứ hỏng phải vậy.
Chân họ bước đi trong sự tối tăm, vì cái đầu họ suy nghĩ những việc tối tăm. Tay họ làm ác (Ca in) giết A bên "thời đại" tru diệt rồi giết chết những A Bên bằng cách nầy hay cách khác, có không?
Rồi xin kết luận. Có thằng nào "làm ác" rồi nhận mình là Cha ăn cướp.
... Thập Tự trường Sinh Nguyễn tri Phương phòng nhì Cờ MA.-
Đăng nhận xét