Lãnh Đạo Tin lành - Ủy Ban Cơ-đốc "Vô Giáo Dục" Của Các Giáo Hội - Đã Giữ Bầy Như Thế Nào?
- Vì đói khát thuộc linh, một số sinh viên đã đi ra “hái
nhằm dưa dại” mà không biết! Họ tiếp nhận những giáo lý độc hại từ các tà giáo là
thứ sẽ làm “chết thuộc linh” mà họ không hề biết “đó là cái gì”! - “Giáo lý Một
Ngôi, Hai Ngôi…”??
“Anh em hãy giữ lấy
mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm
kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính
huyết mình.” (Công vụ. 20: 28)
(Ủy Ban Cơ-đốc "Vô Giáo Dục" của HTTLVN.MN)
***
Theo nhà thần học Millard J. Erickson trong cuốn Thần Học Cơ-đốc (còn gọi là “Thần học Erickson”) thì giáo lý Ba Ngôi
là lẽ đạo hết sức quan trọng của Cơ-đốc-giáo. Nó là một giáo lý đặc thù khiến
cho Cơ-đốc-giáo trở nên một tôn giáo khác biệt với mọi tôn giáo trên thế giới.
Do đó một mục sư hay một nhà lãnh đạo Tin lành cần phải biết rõ về giáo lý này.
Khi một điều gì là quan trọng đối với Hội thánh thì những “tên lửa của kẻ dữ”
cũng sẽ tấn công vào điều đó, đặc biệt là đối với giáo lý Ba Ngôi.
“Lại phải lấy thêm đức
tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của
kẻ dữ” - những giáo lý độc hại. (Ê-phê-sô 6: 16)
Trong bài chia xẻ hôm nay, trước hết chúng tôi sẽ nói về “sự
hiện diện của Ba Ngôi” trong Công vụ các sứ đồ 20: 28. Sau đó sẽ nói về việc
các lãnh đạo Tin lành ngày nay đã phản ứng như thế nào trước tà giáo “chống lại
giáo lý Ba Ngôi”.
1. Sự hiện diện của
Ba Ngôi trong chức vụ người chăn bầy và Hội thánh:
“Anh em hãy giữ lấy
mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm
kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính
huyết mình.” (Công vụ. 20: 28)
- Trước hết, Đức Thánh
Linh là Đấng lập các chức vụ chăn bầy trong Hội thánh.
Nếu nói Đức Thánh Linh là “hoạt động lực” như một số tà
thuyết thì làm sao một “hoạt động lực” lại có thể “lập ai đó” làm người chăn
Hội thánh của Đức Chúa Trời? Đức Thánh Linh phải biết rõ một người là ai đó, họ
có đời sống tái sanh và sự kêu gọi như thế nào để lập nguời đó làm người chăn
bầy, vì là chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời? Đức Thánh Linh là Đấng lập người
chăn, người lãnh đạo trong Hội thánh. Ngài là Đức Chúa Trời – Ngôi Thứ Ba.
- “Hội thánh của Đức
Chúa Trời”: Những người chống lại giáo lý Ba Ngôi có thể nào dịch chữ “Đức
Chúa Trời” trong câu này thành chữ “thần” được không? (Theo như cách lập luận
của họ lâu nay) Nếu vậy thì câu này phải dịch là “để chăn Hội thánh của Thần”! Như vậy thì Thần ở đây là Thần nào? Có
phải “Đức Chúa Trời là Thần” như
trong Giăng 4: 24 “Đức Chúa Trời là thần
nên ai thờ lạy Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy”…?
- Mua Hội thánh bằng huyết: “Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã
mua bằng chính huyết mình.” –
Nếu Đức Chúa Trời chỉ là Thần (không có xác thịt như Ngôi Hai nhập thể - Giăng
1: 14) thì Ngài lấy đâu “huyết” để mua chuộc Hội thánh? Huyết ở đây liên quan
đến “Huyết Chiên Con”, huyết của Đấng Christ đổ ra trên thập tự giá để làm lễ
chuộc tội cho nhân loại. Đức Chúa Trời đã mua chuộc Hội thánh bằng huyết Ngài. Như
vậy Chúa Jesus được xem là “chính Đức Chúa Trời đã đổ huyết để mua chuộc Hội
thánh”.
Trong câu Kinh thánh này có sự hiện diện cùng lúc “Ba Ngôi
Đức Chúa Trời”:
- Đức Thánh Linh (Ngôi Thứ Ba) – Lập người chăn trong Hội
thánh.
- Đức Chúa Trời (Ngôi Thứ Nhất) – Sở hữu Chủ của Hội thánh.
(Hội thánh là của Đức Chúa Trời)
- Đức Chúa Jesus-Christ. (Ngôi Thứ Hai) – Đổ huyết mua chuộc
Hội thánh.
2. Vấn đề hôm nay:
Trách nhiệm bảo vệ Bầy- Hội thánh thuộc về ai?
Trong thời gian qua, đặc biệt là trong những ngày gần đây
khi một số tà thuyết dấy lên tấn công vào Hội thánh, tấn công vào “tâm trí”
giới trẻ trong Hội thánh thông qua các phương tiện truyền thông (đặc biệt là
qua Facebook). Đặc biệt sự tấn công gần đây nhằm vào “giáo lý Ba Ngôi”. Không
ít giới trẻ trong Tin lành (từ nhà thờ cho đến Tư gia) đã thật sự hoang mang và
bị “rối trí”… Phần nhiều trong số này đã thật sự tin rằng “Hội thánh đã đặt
niềm tin trên một giáo lý sai lầm (giáo lý Ba Ngôi) suốt 17 thế kỷ”.
- “Thật chẳng phải có
tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin lành của Đấng Christ…” (Ga-la-ti 1: 7)
Vấn đề đặt ra là “Ủy Ban Cơ-đốc Giáo Dục” của Hội thánh Tin
lành Việt nam-Miền Nam (HTTLVN.MN) và Ủy ban giáo dục của các giáo- hệ phái,
đặc biệt là tổ chức Hiệp Hội Thông công Tin lành VN (VEF) đã làm gì để “giữ lấy
bầy” khỏi những “tên lửa của Kẻ Dữ”?
Hội thánh Tin lành VN: có hẳn một Ủy Ban Cơ-đốc Giáo dục,
tập hợp một số “mục sư giáo sư”, giáo sư thần học, “mục sư tiến sĩ”… Thế nhưng
trong suốt thời gian tà thuyết hoành hành, tấn công giới trẻ, làm cho giới trẻ
thật sự hoang mang và rối trí… thì cái “Ủy Ban Vô Giáo Dục chết tiệt” này đã
làm gì?
Được biết Khóa Hội Thảo Chuyên Đề Của Ủy Ban Cơ Đốc
Giáo Dục Của Tổng Liên Hội trong tháng 5 vừa qua, có đề cập đến “Vai Trò Của Truyền Thông Trong Sự Phát Triển
Tri Thức.”
Trích: “Với phần trình bày về kỹ năng và kinh nghiệm
bản thân, Bác sĩ Lê Hoàng Sơn đã đề cập đến 5 chuyên đề:
a. Hệ
Thống Cơ Đốc Giáo Dục
b. Vai Trò của Truyền thông trong sự phát
triển tri thức
…” (hết trích)
- Các ông nói thì hay lắm: “Hệ Thống Cơ Đốc Giáo Dục, Vai
Trò của Truyền thông trong sự phát triển tri thức…”
- Vậy xin hỏi: Các ông lập ra trang web
“hoithanhtinlanhvietnam.org” để làm gì? Các trang Facebook cá nhân hiện nay có
phải là các trang mạng truyền thông xã hội “đáng sợ” không? Các ông biết đánh
giá “Vai Trò của Truyền thông trong sự
phát triển tri thức…” Vậy các ông đã làm gì khi những người rao truyền tà
thuyết đã sử dụng Facebook, để ảnh hưởng và làm lung lạc giới trẻ trong Hội
thánh của Chúa- Tin lành ngày nay? (trách nhiệm giữ bầy) Trong suốt thời gian
“cơn đại chiến xảy ra”, trên trang web của HTTLVN.MN không có đến một bài để
giải thích về “lẽ đạo Ba Ngôi” như thế nào đó, cho giới trẻ được “định tâm”! Kẻ
thù tấn công như vũ bảo vào giáo lý Ba Ngôi, một giáo lý quan trọng của Tin
lành, giới trẻ hoang mang, rối trí, một số lớn đã ngã theo giáo lý tà thuyết
này… mà các ông không hề có một lời lẽ giải thích hoặc bênh vực cho Tin lành.
Nếu các ông “hiểu” giáo lý Ba Ngôi nhưng không “viết” được, thì sao các ông
không tập trung “cái đám bồi bút” mà các ông nuôi cơm hằng tháng đó lại: trình
bày cho chúng nó biết thế nào là “lẽ đạo Ba Ngôi”, rồi “chỉ đạo cho chúng nó
viết từng bài” để giải thích và làm “yên lòng giới trẻ”! Việc này có đáng làm
hay không? Tại sao các ông không làm? Các ông nhận thức rõ “Vai Trò của Truyền thông trong sự phát triển
tri thức…” sao các ông không làm? (Các ông lập ra trang web của HTTLVN.MN
chỉ để đánh bóng cho tên tuổi của các ông và đưa những tin tức tầm phào… thôi
sao? Thay vì viết những “bài học Kinh thánh vô bổ” - sao không viết những bài
liên quan giáo lý Ba Ngôi để giải thích cho Hội thánh?) Việc chống lại tà
thuyết có phải là việc quan trọng cần làm không? Trước đây anh em trong Hội
thánh tư gia mạnh mẽ rao giảng Tin lành để cứu người, mở mang và phát triển Hội
thánh thì các ông “mạnh miệng tuyên bố họ là tà giáo”… Còn bây giờ tà giáo xuất
hiện sờ sờ, tấn công giới trẻ là con cháu, hậu duệ của các ông, là tương lai
của Hội thánh thì tất cả các ông đều “câm như hến”! Mục sư-giáo sư, tiến sĩ
thần học của Viện Thánh Kinh thần học của các ông đi đâu hết rồi? Chưa thấy Web
Tin lành thông báo đám tang các vị này mà sao “im thin thít” vậy? Tôi dám chắc
là các vị giáo sư thần học của HTTLVN cũng chẳng hiểu “lẽ đạo Ba Ngôi” là cái
“tê mô” gì đâu! Vì nếu hiểu nó thì các vị sẽ không ngồi yên để cho tà giáo nó
hoành hành giới trẻ cũng chính là con cháu, hậu duệ của quý vị! Cả một Ủy Ban
Cơ-đốc Giáo dục “ăn nát cơm, nát gạo của Hội thánh” mà chỉ biết “ngồi đó nhìn
bọn tà giáo nó hoành hành giới trẻ”, cũng chẳng khác gì “Bộ Y Tế VN ngồi nhìn
vi-rút lạ” hoành hành xã hội… Hoặc như “Bộ Quốc phòng ngồi nhìn giàn khoan
HD-981 và tàu lạ nó hoành hành trên bờ biển nước mình”! Các ông cũng không hơn
gì họ! Một lũ ăn hại! Các ông cần phải đổi tên lại là “Ủy Ban Vô Giáo Dục” của
HTTLVN.MN thì mới xứng hợp với “bản chất nói dóc và ăn hại” của các ông hiện
nay. Nhìn thấy người ta phá hủy “hệ tư tưởng, nền tảng đức tin chính thống của
giới trẻ” mà ngồi đó… nhìn, thì chỉ là những kẻ “Vô giáo dục” chứ không hề là
người “có trách nhiệm trong giáo dục”! Các ông là một “Lũ Sâu Ăn Hại”! Không hề
có trách nhiệm với Hội thánh, với giới trẻ là tương lai của Hội thánh. Thậm chí
chúng là con cháu, hậu duệ của các ông!
3. Tiên tri giải độc:
“Ê-li-sê trở về
Ghinh-ganh. Vả, trong xứ có đói kém. Các môn đồ của những tiên tri đều ngồi
trước mặt người. Người biểu kẻ tôi tớ mình rằng: Hãy bắc cái nồi lớn, nấu canh
cho các môn đồ của những tiên tri. Một người trong bọn họ đi ra ngoài đồng đặng
hái rau, thấy một dây rừng leo, bèn hái
những dưa dại, bọc đầy vạt áo tơi mình. Khi người trở về, xắt ra từng
miếng, bỏ trong nồi nấu canh, chẳng biết nó là thứ gì. Người ta múc cho các
người ăn; nhưng vừa khi họ nếm canh, thì la lên rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, sự chết ở trong
nồi nầy! Họ ăn canh ấy không đặng. Ê-li-sê nói: Thế thì, hãy đem bột
lại. Người bỏ bột trong nồi, và biểu rằng: Hãy múc cho các người ăn. Vậy, trong canh chẳng
còn độc gì nữa.” (II Các vua 4: 38-41)
Trong câu chuyện được Kinh thánh ký thuật trên đây: Các sinh
viên thần học trong thời của Ê-li-sê (Kinh thánh gọi là “môn đồ của những tiên
tri”), vì đói kém đã ăn phải một thứ canh độc. Trong khi đi hái trái cây rừng
về nấu canh cho sinh viên của trường ăn thì một người đã hái phải một thứ “dưa
dại” mà không biết! Người đầu bếp sinh viên này đã
nấu cho các bạn mình ăn một thứ mà “mình không biết”! Cũng may mà
những người có mặt đã có người phát hiện nó từ đầu, khi họ la lên rằng “Hỡi người của Đức Chúa Trời, sự chết ở trong
nồi nầy!” Tiên tri Ê-li-sê đã dùng một loại bột để làm “hóa giải nồi canh
độc” và nồi canh đã không còn là “sự chết” cho các sinh viên nữa! (Tất nhiên đó
là một thứ bột bình thường, nhưng hành động của tiên tri đã dẫn đến quyền năng…
như nhiều phép lạ mà Ê-li-sê đã làm)
Câu chuyện trên đây mô tả phần nào tình trạng của Hội thánh
hiện nay: Nhiều sinh viên thần học (hoặc giới trẻ trong Tin lành) vì đói khát
Lời Chúa- một cơn hạn hán thuộc linh đang có hiện nay trên Hội thánh VN (và thế
giới):
“Chúa Giê-hô-va phán:
Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là
đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va.” (A-mốt
8: 11)
Vì đói khát thuộc linh, một số sinh viên đã đi ra “hái nhằm
dưa dại” mà không biết! Họ tiếp nhận những giáo lý độc hại từ các tà giáo là
thứ sẽ làm “chết thuộc linh” mà họ không hề biết “đó là cái gì”! - “Giáo lý Một
Ngôi, Hai Ngôi…”?? (Giống như người môn đồ của những tiên tri trên đây đã “hái
nhằm dưa dại” mà không biết) Họ đem về “nấu cho các bạn mình ăn”! (chia xẻ trên
Facebook) Cũng may mà có người đã phát hiện, họ la lên rằng: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, sự chết ở trong
nồi (giáo lý) nầy!”.
Vào khoảng đầu tháng 8 (và cả trước đây), một số “nguồn tin”
của anh em cho tiên tri hay: Có một số tà thuyết đang làm lung lạc giới trẻ
trên Facebook, rất nguy hiểm… “anh Khải
vào cuộc để giúp đỡ anh em”! Nhưng có lẽ vì đang “bận chuyện nước non”,
những đề tài chính trị, non sông điêu linh, bức xúc bọn vô lại buôn dân bán
nước… không nghĩ đến nòi giống… nên tiên tri tập trung chuyên đề “nước non”
(chính trị). Và khi thấy “tình hình không đơn giản cho giới trẻ Tin lành” nên
tiên tri vào cuộc. Và thế là những bài biện giáo của tiên tri đã như “bột của
Ê-li-sê” ném vào “nồi canh độc của tà thuyết phủ nhận giáo lý Ba Ngôi”, đã làm
cho “nồi canh được giải độc”! Giới trẻ đã ổn định lại tinh thần và thấy được
vấn đề đã “không như nồi canh độc” mà mình đã không biết nên chia xẻ cho bạn bè
trước đây! (Đa số đã dừng lại, không tin vào tà thuyết này)
…
Tiên tri đã làm công việc của tiên tri, cái việc mà lẽ ra
“Ủy Ban Cơ-đốc Giáo Dục” của HTTLVN.MN và các hệ phái phải làm! Thế nhưng điều
đáng nói là các mục sư (đặc biệt là trong HTTLVN.MN) ngày nay vẫn tiếp tục kêu
gọi con cái Chúa “đừng đọc Lời Hằng Sống của tiên tri Huỳnh Thúc Khải”! Cũng
may mà giới trẻ đã không nghe lời họ, chứ nếu nghe và không đọc LHS như họ
khuyên thì có lẽ… “trúng độc cả đám”! Mà giới trúng độc là ai? Không ai khác là
con cháu, hậu duệ của các mục sư Tin lành!
Dân gian người ta có câu “làm ơn mắc oán”. Kẻ làm ơn thường
bị mắc oán.
Tiên tri làm cái việc mà lẽ ra giới mục sư “ăn lương của nhà
thờ” phải làm! Tiên tri cứu con em họ, nhưng họ thì luôn mồm “nguyền rủa tiên
tri”…!
Khi những người “cộng sản vô thần hạ cấp” (cán bộ tôn giáo
cấp phường) đến thì các mục sư, hội trưởng, giáo hội rưởng đem hoa ra tận cổng
nhà thờ mà tiếp đón… nhưng khi “người của Đức Chúa Trời đến” thì họ thậm chí
không mời được một ly nước lạnh! Đời sao oái ăm thế nhỉ! Nhưng mà ở đây là “đạo
chứ đâu phải đời”! Hay là thời buổi bây giờ “đời với đạo” cũng một thứ… nhỉ!
Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 24/8/2014
7 nhận xét:
Het Huong Roi Den Thuan Tre....
Cai quan nganh Co doc giao duc cua PALH (CMA).
Cai mat cua ong Huong (NLH) la giao su THV.NT. Nhung it nguoi biet NL hu (Huong) chi la day "nhac ly" ma thoi.
Sau nay ve Lx AG. Moi co may nam da "het BG" roi xin nghi quan nhiem HT.LX.
Neu cu Hu (Huong) khong xin doi thi do be "em nuoi" cung die ????
Tro lai Co doc giao duc? Thai phuoc Truong con giang trat lat chia voi thi "thang nao" giang voi day dung can ban.
Thoi thi ba con giao dan tin lanh, ho cho an cai giong gi cu nhay roi lua lua sut Me cho roi. Khong bo khoe tam linh thi cung CHET.
* tin do Vinh Phuoc Nha Trang.
Thong dich.
Hết Hương Rồi Đến Thuận Trề ....
Cai quản ngành Cơ đốc giáo dục của PALH (CMA) thành phần vô giáo dục là đúng.
Cái mát của ông Hương (NLH) là giáo sư THV.NT. Nhưng ít người biết NL hư (Hương) chỉ là thầy day "nhạc lý" mà thôi.
Sau nầy về Lx AG theo diện "không chó bắt mèo ăn c.." vậy. Trụ mới có mấy năm đã "hết BG" rồi xin nghỉ quản nhiệm HT.LX.
Nếu cụ Hư (Hương) không xin đổi thì đổ bể "em nuôi" cũng die ????
Trở lại Cơ đốc giáo dục? Thái phước Trường giảng dạy còn trật lất chìa vôi thì "thằng nào" giảng với dạy dúng căn bản.
Thôi thì bà con giáo dân tin lành, họ cho ăn cái giống gì cứ nhai rồi lùa lùa sút Me cho rồi bửa. Không bổ khỏe tâm linh thi cũng CHẾT tía.
* Tin Đồ Vĩnh Phước Nha Trang.
Tình Cờ Phát Hiện Diển Giả Ba Trợn....
Là viện trưởng viện thần kinh thượng hạng.
Cụ viện trưởng giảng ba trợn tại phú lâm nhơn 51 năm tin lành đến phú lâm (CN 14.7.2013) năm ngoái.
Thi 22.30-31 (22:30).
Tại sao cụ Trường "3, 4 trợn"?
Trên tòa thánh nói hưu nói vượn.
Cụ Trường đem cha Thái phú Vĩnh ra bắn (dù đã chết) 3, 4 đời HVC, rồi cho Trường, Quý, Lâm là ba trợn ???
Làm cho toàn giáo dân cười chê nhạo diễn giả "già mà ngu" đem tông chi bên vợ (gánh họ Đinh-Hồng ngự) bên chồng (gánh họ Thái-Đầm dơi Cà mau) ra làm trò đùa thiên hạ (tín đồ), vì mục sư + cụ Trường toàn lũ BA BỐN TRỢN. Họ bám tín đồ giáo hội "vơ vét" tiền của để sống.
Lúc đấy giáo hội trợn trắng vì cụ Trường trắng trợn giữ ghế hội trưởng khi đã mãn nhiệm kỳ.
¤ Thái hải Đăng Sóc trăng.
Ông Nguyễn Lam Hương là thầy dạy nhạc lý ở thần học viện Nha trang, nhưng về sau đi đâu cũng đeo cái "mác" Giáo sư thần học viện (nghe mà khiếp)... (mỤC SƯ Nguyễn Lâm Hương giải thích về giáo lý Ba Ngôi trật lất trong một số tài liệu do ông ký tên)
Nguyễn Ngọc Thuận (anh của Nguyễn Ngọc Hiền láu cá nhất tư gia) cũng là tay "tám trợn"... Ông mục sư Đặng Đình Phúc vừa qua đời là Ng Ngọc Thuận xuống Quy nhơn đuổi bà mục sư Phúc ra khỏi tư thất không kịp dọn đồ... để gia đình NG Ngôc Thuận (Trề) về chiếm tư thất nhà thờ Quy nhơn.
Vun quén cho thằng con Nguyễn Ngọc Bình về "trụ trì" nhà thờ khu 6 Quy nhơn để con trai có chỗ kiếm cơm trong tôn giáo, có tư thất nhà thờ sống giữa thành phố Quy nhơn rồi cũng được gọi là "mục sư" như ai! Loại người như Nguyễn Ngọc Thuận mà GIÁO DỤC AI?
Tín Đồ Không Được Chết ???
Tới hẹn lại lên, Sư ông sư BÀ dắt nhau lên non lên núi (HĐ giáo phẩm) Nha trang or Dalat...
Sáng chúa nhật 24.8 hết sư ông tới sư bà ráo riết "vận động" kiếm thêm mớ phong bì để làm lộ phí cho mấy ngày "CẤM PHÒNG" (sư tin lành) tại Dalat 26-28.8.2014 tuần nầy.
Hết ông tới bà luôn miệng tín đồ không được chết sao thế?
Đâu còn Ms nào ở nhà mà "TỤNG" để đưa linh hồn về TĐ, linh cửu ra nơi an nghỉ cuối cùng.
Ai cho biết ms nhà thờ ăn nói tà đạo từ đâu thế?
Tín Đồ Không Được Chết có nên không?
¤ Tín Đồ Buôn Chuyến.
Mấy Bà Sư Nhí Nha Nhí Nhảnh ....
Cái hội đồng giáo phẩm 7 kỳ là thành phần quý ông Ms, MsNC & Tđ., chính thức.
Trong số 1058 về dự kỳ 7 nầy chính thức 7-8 trăm.
Còn lại là thành phần dự thính (MsTsự, MsTĐ quả phụ. Và vợ QN, phụ tá). Mấy bà theo để nhí nha nhí nhảnh, đánh quần đánh áo, giử mấy ông (?!).
Nhiều nhà thờ phàn nàn trách móc mấy bà có giúp đở chồng hay không "chưa biết" nhưng gây ra nhiều rối ren trong nhà thờ. Vì bà nào cũng lắm chuyện trong nhà lẫn ngoài phố. Khổ a, khổ a ...
* Triệu Phi Hùng Rạch sỏi Kiên giang.-
Thông tín viên Nọc nhỏ vạch lưng Lê quàn Phúc...
Lễ bổ nhiệm quản nhiệm nhà giảng Ô môn TP.Cần thơ.
TTV. nguyễn nọc Nhỏ vạch lưng cho mọi người xem thẹo ông quỷ vương mụt dụ lê quan tài Phúc.
Số là ông mụt dụ chẳng có 3 điều gì hết thì sao "chia ơn xẻ phước cho quản nhiệm MsNC Võ thanh Phán hả mấy ông nội con nít ?????????
Vì bổn phận mà phải thi hành mụt dụ thôi, thật sự sư với sải tin lành ngày nay toàn là thứ đi ăn mày là giỏi thôi.
Nguyễn nọc Nhỏ muốn "rơi đầu" sao dám "sơi" (chơi) mấy ông lớn? Hết Lông trên CT.HĐGP tới quỷ vương mụt dụ Quan tài Phúc?
* nguyễn linh cửu Long xuyên An giang.-
Đăng nhận xét