Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Ms Nguyễn Ngọc Hiền: Gương Xấu Mà Giới Trẻ Ngày Nay Nên Tránh!


Ms Nguyễn Ngọc Hiền: Gương Xấu Mà Giới Trẻ Ngày Nay Nên Tránh!


Những gì Tiên tri biên ra chắc là không thêm bớt.
Có thể nói Nguyễn ngọc Hiền, mục sư nhưng học Kinh thánh và thông hiểu lẽ đạo thần học chưa tới nơi tới chốn.
Đơn cử Kinh thánh có dạy người khôn ngoan lại phải biết làm thinh.
Đằng nầy ở chổ đông người tư cách mình lại không bằng ai.
Thế mà Hiền hô đã xấu về hình thức rồi, bây giờ để lộ chân tướng lưu manh ra nữa.
Một bữa ăn, thức ăn ngon bày trên bàn ra đó do lòng tốt của chủ tiệc. Sao, một mục sư ngày nay lại có tinh thần của Giu đa Ích ca ri ốt ngày xưa khi thấy Mari đập bể chai dầu cam tòng hương thật dâng Chúa
.” (17:56 Ngày 09 tháng 08 năm 2014)

Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu những kẻ làm ác khỏi nước Ngài…” (Ma-thi-ơ 13: 41)
Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng làm gương xấu... Phải tránh xa họ đi.” (Rô-ma 16: 17)
“…Cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai? Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội thánh của Đức Chúa Trời. (I Cô-rinh-tô 10: 30-32)

Video cho mục sư Nguyễn Ngọc Hiền
***
Trong buổi tâm tình- hội thoại tại bữa ăn tối ở nhà ông bà mục sư Trần Mai (Xin xem Bữa Ăn Thân Mật Và Sự Lộ Ra Chân Tướng Của Tên “Đầy Tớ Lưu Manh”!), mục sư Trần Hoàng Lang có nêu vấn đề thắc mắc, muốn trao đổi về việc “đào tạo và phong chức mục sư tại VN hiện nay”…
Mục sư Lang vừa dứt lời thì “Bác Hồ Hiên” liền thao thao trước: Nào là “chúng tôi không chú trọng vào con số, mà chú trọng vào việc huấn luyện và đào tạo nhân cách, phẩm cách cho anh em là chính…”…v.v …
Sau khi Bác Hồ Hiên vừa dứt lời “diễn thuyết”… thì mục sư Nguyễn Hồng Quang (Ms NHQ) “kạch” liền. Mục sư NHQ nói: “Tôi nói xin lỗi quý vị, chúng ta là ai mà đòi huấn luyện phẩm cách của người khác (anh em)? Chúa đào tạo có 12 môn đồ mà hết thảy đều bỏ Chúa…? Chúng ta hãy coi lại phẩm cách của mình đi, rồi hãy nói chuyện đào tạo phẩm cách hay nhân cách cho người khác!? Tôi nói thẳng (nguyên văn) việc đào tạo, giáo dục trong Cơ-đốc-giáo (ở VN) ngày nay toàn là xạo… là vì lợi ích của người tổ chức đào tạo chứ không phải vì nhu cầu Hội thánh hay vì xã hội, đất nước… Ngay cả giáo hội Mennonite của tôi cũng vậy…”
Lời phát biểu của Ms NHQ là “gáo nước lạnh” tạt vào mặt tên “mục sư ba xạo Nguyễn Ngọc Hồ Hiên”!
Thật ra, trong giới mục sư ai mà không biết “Nguyễn Ngọc Hiền (NNH) là một tay ba xạo”, nhưng mở miệng ra là “nói chuyện phẩm cách”!? (Giới bình dân người ta gọi thành phần như NNH là thứ… “xạo ke”) Lại còn phô trương là “chúng tôi chú trọng đào tạo phẩm cách cho anh em”! (Mục sư NHQ tuy không nói ra, nhưng có lẽ ý ông muốn nói với Nguyễn Ngọc Hiền rằng “bản thân mày đã có phẩm cách chưa, mà mày đòi đào tạo phẩm cách cho người ta…”? Và đây có lẽ là lý do mà Ms NHQ đã bỏ ra về khỏi bữa ăn, sau khi ngồi ăn một chút để chủ nhà không buồn…)

Việc học hành của Nguyễn Ngọc Hiền như thế nào?
Trong các lớp thần học do mục sư- giáo sư Nguyễn Hữu Cương tổ chức đào tạo trước đây tại Campuchia. Nguyễn Ngọc Hiền là một học viên chuyên “xách cặp tới lớp cho có mặt, sau đó… ngồi chưa nóng mông đã… ‘xách đít’ đi ra khỏi lớp…” (đây là lời phản ảnh của một số học viên từng ngồi học chung với NNH) - NNH đã nhiều lần bị giáo sư nhắc nhở nhưng vẫn tánh nào tật nấy. Đối với NNH, ai cũng biết, anh ta qua Campuchia không phải để học, học là chính nhưng là phụ. Chủ yếu với NNH là tranh thủ thời gian đi quan hệ giáo sĩ hoặc những tay cũng “làm ăn” như NNH… Với NNH chạy mánh để làm ăn là chính, chứ chẳng có học hành gì khất! Về mặt giảng dạy: Vì sinh ra trong gia đình có cha là mục sư (mục sư Nguyễn Ngọc Tùng trước đây ở Đức Phổ- Quảng ngãi), nên NNH “có bao nhiêu đó nói hoài”, mà nghe thì cũng “toàn là Kinh thánh”, cho nên người ta cứ tưởng là anh ta “giảng dạy Lời Chúa”…

Việc Nguyễn Ngọc Hiền được tấn phong mục sư cũng rất “mờ ám”!
Cho đến giờ này cũng chẳng mấy ai biết là NNH đã được mục sư hay tổ chức nào tấn phong… “chức mục sư” cho NNH! (NNH đã “tự đưa mình lên bằng với các đấng rất cao” như Đinh Thiên Tứ, Trần Đình Ái… nhưng sự thật NNH được ai phong chức và tấn phong khi nào thì… đố ai biết! – NNH giống như một người đứng trên một thùng thiếc trống rổng làm bệ, rồi tuyên bố mình là “giáo chủ”, là “lãnh đạo”… cho đến một ngày người ta “hất cái thùng thiếc” thì NNH té nhào! Bể nát như một “pho tượng được làm bằng thạch cao… dõm”!)

Nguyễn Ngọc Hiền đã phong chức cho những người như thế nào?
Vào năm 2000, Bùi Xuân Tr (chồng cô Mỹ Thái), là một thanh niên- bộ đội hải quân xuất ngũ, làm nghề phụ hồ ở khu vực “A-75” gần sân bay Tân Sơn Nhất trước đây (không biết có phải là “ăng-ten” được giàn cảnh, cho xâm nhập hội thánh Tư gia hay không?). Sau khi tiếp cận với một vài anh em trong Chúa, được làm chứng và tin Chúa rất dễ dàng. Đang khi học 10 bài giáo lý căn bản còn dở dang (chưa hết 5 bài), BXT được NNH cho đi học chương trình thần học dành cho các mục sư do các giáo sĩ dạy và NNH là người tổ chức. Sau khi “tốt nghiệp khóa thần học mì ăn liền” không lâu, BXT được NNH làm lễ “tấn phong mục sư”. Không phải là NNH không biết câu Kinh thánh “Người mới tin đạo không được làm giám mục…” (I Ti-mô-thê 3: 6) nhưng vì NNH có nhu cầu sau đây:
- Cần học viên cho những lớp thần học do NNH tổ chức (kiếm tiền)
- NNH muốn có một “giàn mục sư nhân sự” để thể hiện mình cũng có một “giáo hội” như ai!
Cái giáo hội “Báp-tít tò te” của Nguyễn Ngọc Hiền có bao nhiêu “mục sư có phẩm chất”, mà NNH rêu rao là “chúng tôi không chú trọng vào con số, mà chú trọng vào việc huấn luyện và đào tạo nhân cách, phẩm cách cho anh em là chính…”…?? (Nếu không biết NNH là ai, chỉ nghe NNH nói, người ta dễ lầm tưởng rằng anh ta là một vị… “đại thánh”! Cũng tầm cỡ Tôn Ngộ Không trong truyện giả tưởng của Ngô Thừa Ân)
Bản thân NNH còn chưa có đủ phẩm chất và tư cách để làm mục sư thì nói chi những người do NNH đào tạo, rồi phong chức cho, rồi gọi là “có phẩm cách”! Cũng cần lưu ý rằng Bùi Xuân Tr là một “nhân sự đắc lực và trung thành” của NNH, được NNH cho đi học rồi phong chức và được gọi là “mục sư” cho đến nay. “Mục sư BXT” này, những lời “giảng dạy” của anh ta chủ yếu, theo như tín đồ và một số anh em phản ảnh, là do anh “về nhà được vợ là cô Mỹ Thái mớm cho vài câu Kinh thánh” rồi lên “nói như vẹt”… thế là được gọi là “mục sư”! Phẩm hạnh của “mục sư Bùi Xuân Tr” - nhân sự đắc lực và là “lãnh đạo trong giáo hội Báp-tít tò te” ở Gò-vấp của NNH thì… khỏi bàn!

Kết luận:
Dù được sinh ra, lớn lên trong gia đình có cha làm mục sư, nhưng cả ba anh em: Nguyễn Ngọc Thuận, Nguyễn Ngọc Thuần và Nguyễn Ngọc Hiền tuy cũng “bắt chước cha đi làm mục sư” nhưng cả ba người này kể cả tư cách và phẩm cách đều “có vấn đề” trầm trọng! Kể cả thế hệ con cháu của họ bây giờ như Nguyễn Ngọc Bình- mục sư CMA (con Ng Ng Thuận) và Nguyễn Ngọc Vũ- mục sư CMA (con Ng Ng Thuần) cũng… “y một sách”!
Không biết rằng cha của họ- mục sư Nguyễn Ngọc Tùng là “Sa-mu-ên” hay là “Hê-li”, nhưng tất cả họ là những “mục sư làm GƯƠNG XẤU”!
Giới trẻ ngày nay cần phải tránh xa những “tấm gương” như “gia đình mục sư họ Nguyễn” trên đây. Nói như một danh nhân Cơ-đốc đã nói: “Nếu không được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời thì hãy tránh xa chức vụ mục sư như tránh lửa địa ngục.” (C.H.Spurgeon)

Kinh thánh chép:
 ...Người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” (Ma-thi-ơ 13: 40-42)

LHS- Chúa nhật 10/8/2014

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

SAU BỮA ĂN.

Ăn xong sẽ giúp thân thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, hân hoan...Đằng này, sau bữa ăn chỉ còn có nước đi thắt cổ...

Nếu không ăn tôi chẳng bị mất máu, hoặc mất mặt bao nhiêu, còn như ăn mà "sưng" cái mặt, và lên tăng xông máu là có nguy cơ "cấp cứu". Vẫn còn nhẹ.

Ha-man trước khi ăn tiệc của hoàng hậu Ê-xơ-tê thì đầy mưu lược và niềm hân hoan tự cao. Sau khi ăn cây mộc hình là chỗ đứng cao nhất để dành cho hắn...
Lê...


Một Độc Giả LHS trưa Chúa Nhật nói...

Mục Sư Kiếm Mánh Chạy Mánh Vồ Mánh ...
Tuyệt đại đa số mục sư ngày nay là thế.
Đơn cử Nguyễn ngọc Hiền đi học cũng đã cúp cua kiếm mánh chạy mánh rồi.
Nhân cơ hội được Ms Trần Mai mời tiệc "thông công" nên tranh thủ vừa được ăn, được nói để kiếm mánh chạy mánh biết đâu vô mánh thì sao.
Không ngờ vô mánh đâu không thấy, bị Ms NHQ lật "MÁNH" tẩy đó đa.
Đây là bài học cho các sư mụt tin lành, ở đâu có hơi Việt kiều thì mon men tới.
Nguyễn ngọc Hiền nào giờ vậy rồi tới chết nó vẫn vậy thôi. Chiếc mặt nạ mục sư kiếm mánh chạy Mánh để vô mánh của Nguyễn ngọc Hiền lộ ra mặt Hiền hô hồ Hiên (bác Hồ hiên) chết chưa?
Cũng vì điều đấy mà mấy mục sư rất thích bỏ nhà thờ bầy chiên bơ vơ đói khát để đi Tây đi Mỷ miết. Tín đồ rất coi khinh thứ mục sư như Nguyễn ngọc Hiền vì đời cha ăn mặn đời con đời cháu chúng nó đái dầm đó đa, À há.
_Một độc giả LHS trưa Chúa nhật.

Cao Thần Minh SaiGon nói...

Nguyễn ngọc Hiền gươm không bén.
Ai cũng đã rỏ, Nguyễn ngọc Hiền gươm không bén đừng nói gì ông ta có "Gươm thiêng" là khí giới chống cự lại thế giới của sự tối tăm đó ông nội mang danh mục sư.
Thế thì phải làm sao? Phải học lời Chúa, phải trang bị loihangsong mỗi ngày tỉ như rèn gươm đó cha nội Nguyễn ngọc Hiền.
Hỏi cho đến bao giờ? Trả lời lúc đấy không còn "hô" mà chỉ còn Nguyễn ngọc Hiền thôi.
Được loihangsong và mọi người xác nhận mục sư Hiền rồi đó.
¤ Cao Thần Minh phòng một tống liên hồi Cờ MA.

Tín đồ xuyên hệ phái tại HCM nói...

Sao lại có thứ Mục sư như Nguyễn ngọc Hiền ?
Thật là đáng buồn khi ngày nay có thứ mục sư như Hiền Hô?
Đâu đâu cũng có. Trên tòa giảng Bửu ngố (NVB-CMA) rất rất có nghệ thuật cao cấp để xin tiền, vàng. Từ trong nước chí đến ngoài nước.
Tín đồ xuyên hệ phái.

Nặc danh nói...

Tôi tên là Trung Thành, tôi có đọc qua nhiều bài viết, k hiểu sao các mục sư hay những người theo đạo tin lành lại tự lên án, nói nhau đủ thứ, như vậy còn ai dám theo đạo nữa, những người tin theo Chúa sẽ phản ảnh lại hình ảnh Chúa của họ, chẳng lẽ Chúa của những ng này cũng luôn bất đồng như vậy sao? Có gì đóng cửa bảo nhau chứ, MS Nguyễn Ngọc Hiền nếu có làm gì xấu thì có Chúa phán xét chứ, đâu phải những người này nhỉ, mà nếu ông phạm tội thì cũng phạm tội với Chúa chứ, thử hỏi những người lên án hay đăng lên bài này là ai? Nặc danh đúng k? nặc danh có phải là cv của con cái Chúa k? Cớ sao lại k để tên tuổi chức vụ rõ ràng khi đăng nhỉ, tôi chưa bgiờ đăng tin như thế này bao giờ, nên chưa biết cách làm tôi cũg chọn vào chỗ nặc danh thấy ok, nhưng tôi vẫn để tên rõ ràng. Thân ái tạm biệt. Trung Thành 32tuổi sống tại HN.

Tư ‘Thời sự’ nói...

Gửi bạn Trung Thành (với Hiền Hô)
- Comment lúc 19:40 Ngày 28 tháng 09 năm 2014.
___________

Tập thể hay tôn giáo nào cũng có những vấn đề nội bộ bên trong của nó. Kinh thánh cũng lên án tội lỗi của thầy tế lễ, tiên tri giả, giáo sư giả… Cựu ước nói lên nhiều tội lỗi đáng sợ của những người rất được ơn, nhưng không vì vậy mà thế giới này không ai tin Chúa.

- Chúa mâu thuẩn? Kinh thánh dạy Đức Chúa Trời yêu thương nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời trừng phạt và rủa sả những dân tộc sống tội lỗi. Cơ-đốc-giáo có hàng trăm hệ phái nhưng đạo Tin lành vẫn phát triển trong sự tốt đẹp và theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đạo Tin lành đem đến sự mặc khải cứu chuộc cho con người, chứ đạo Tin lành không đem đến hay cung cấp cho con người một tôn giáo hoàn hão. Bất cứ tôn giáo nào dù hoàn hão hay không hoàn hão vẫn có người tin theo. (Cộng sản XHCN hay Hồi giáo cực đoan còn có người tin và theo mà!)

- Đóng cửa dạy nhau: Với những kẻ mất dạy và láo cá như Hiền hô thì có “đóng cửa nhà lao mà dạy thì chưa chắc nó đã biết xấu hổ” chứ đừng nói là “đóng cửa dạy nhau”. Nó tự hào nó là con mục sư, tự xưng là mục sư chứ chẳng có ai làm lễ tấn phong cho nó cả, anh em dòng họ nhà nó đều là mục sư (lừa đão trong CMA) thì ai dạy nó được cơ chứ? Lôi nó ra cộng đồng mà nó còn chưa biết xấu hổ thì ai dạy nó được? Dạy nó ngoài ánh sáng nó còn không nghe thì “đóng cửa làm sao nó nghe”? Hiền Hô nổi tiếng là láo cá trong Tư gia mà bảo đóng cửa dạy nó? Còn khuya!

- Chúa xét xử: Chúa xét xử là chuyện đương nhiên (ủa sao bạn là người ngoại, sao lại biết và quan tâm chuyện Chúa xét xử hè!) nhưng một thằng láo cá mượn áo mục sư để sống sung sướng trên cộng đồng Tin lành, nhờ lừa đão như cha và anh em nhà nó thì phải vạch mặt nó ra cho cộng đồng biết, để không bị lừa vì cái “uy tín ba xạo” của nó. Một kẻ lừa đão không đáng để vạch mặt nó ra sao?

- Phạm tội với Chúa: Đương nhiên, nhưng cộng đồng người ta có quyền “vạch mặt nó ra” vì nó đã xúc phạm cộng đồng với cái danh mục sư mà sống lưu manh, lừa đảo. Phạm tội với Chúa là đương nhiên nhưng nó cũng xúc phạm và làm tổn thương nhiều người thì người ta có quyền vạch mặt nó ra để nhiều người thấy và tránh xa những trò lừa đảo của nó (ủa sao bạn là người ngoại mà kiểu ăn nói có vẻ “thánh thiện” thế nhỉ)

- Nặc danh: Bạn là người ngoại mà quan tâm “nặc danh có phải là con cái Chúa”? Có vẻ như bạn là một kiểu “người ngoại thánh thiện” giống như Nguyễn Ngọc Hiền hay đóng vai “người thánh thiện- mục sư lãnh đạo” trước mặt giáo sĩ và Việt kiều Tin lành..?

- Một bài báo ký tên “LHS” mà sao bảo là nặc danh?
Nếu như “Trung Thành” chính là Ngọc Hiền vào đây lấy “bí danh” hay “mật danh” hoặc đó là “nick name” để viết comment thì Ngọc Hiền là hạng người nào? Nói người ta “nặc danh” còn mình là gì danh?

- Người viết có thể lấy bút danh hay danh gì cũng được- chủ bút LHS là người chịu trách nhiệm về nội dung bài… Vấn đề là người ta nói về Nguyễn Ngọc Hiền như thế là “yes” or “no” – Có hay không mà thôi!
Viết comment rồi kí tên là “Trung Thành 32 tuổi sống tại HN” thì ai mà không kí được. Tên đó cũng chỉ là “bí danh” mà thôi. Bí danh và nặc danh không hơn gì nhau trong comment đâu “bác Hồ Hiên”, í quên “Trung Thành 32 tuổi sống tại HN” ạ!

Kính chúc “bác Hồ Hiên”, í quên, “Trung Thành 32 tuổi sống tại HN” sống lâu trăm tuổi và cũng nên tu bớt cái trò láu cá của bác cho thiên hạ nhờ!

Tư ‘Thời sự’
(Oa-sinh-tơn Đi-xi)

Nặc danh nói...

Hồ Hiên tên thật hiền Hô,
một tên bao xạo, bô lô... rỡm đời,
Gặp Tư thời sự... hết thời!
Ba xạo, bố láo hết thời Hiền Hô!