Nhà Nhờ Nguyễn Tri Phương “Nuôi Ong Tay Áo”!
(Nhà thờ Nguyễn Tri Phương-
314 Ngô Quyền, phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh)
***
Vì sao bảo vệ viên NVT
ở chi hội NTP bị đuổi việc?
Hôm qua Chúa nhật 3/8/2014, sau giờ nhóm thờ phượng, tiếp
xúc một số tín hữu thuộc chi hội Nguyễn Tri Phương (HTTLVN.MN) được biết như
sau:
- Hỏi: Vì sao anh bảo vệ Nguyễn Văn Thật bị đuổi việc?
- Trả lời: Thưa mục sư, anh bảo vệ NVT bị đuổi việc không
phải do mục sư Dũng (quản nhiêm) quyết định, mà là Ban Trị sự quyết định. BTS
mời anh bảo vệ NVT vào phòng họp làm việc về những công việc liên quan, khi vào
phòng họp anh “chửi thề”. Anh ấy nói “Đ.mẹ chúng mày định đuổi việc tao hả…
không dễ đâu!” rồi bỏ phòng họp đi ra…
…
Anh bảo vệ NVT là một người đồng hương với mục sư quản nhiệm
Nguyễn Ngọc Dũng, được Ms Dũng cho vào làm bảo vệ trong khuôn viên nhà thờ.
Công việc của anh là trông giữ xe trong giờ nhóm, tưới cây kiểng… Lương của anh
được HT trả 4,5 triệu đồng/tháng.
Khi mới vào làm việc, BTS đề nghị thuê cho anh NVT một nơi ở
ngoài khuôn viên nhà thờ, nhưng mục sư quản nhiệm muốn tạo điều kiện cho anh đỡ
tốn kém, nên cho anh được ở tạm trên gác chuông của nhà thờ (để anh không phải
tốn tiền thuê nhà trọ). Có lần người hàng xóm, trên lầu cao thấy anh NVT “lột
hết quần áo đi qua đi lại trên tháp chuông”, họ qua nói cho mục sư hay… (anh NVT
là người “không bình thường”).
Công việc của anh NVT là trông giữ xe khi HT có giờ nhóm. Có
lần anh đã để mất xe, HT thay vì đền 100% số tiền mua xe, đã quyết định bắt anh
phải chịu một nửa số tiền, bằng cách là trừ mỗi tháng một ít trong tiền lương
của anh, mục đích là để nhắc cho anh phải có trách nhiệm hơn. BTS nhắc nhở anh nhiều
lần: mỗi khi giao xe cho người khác phải chú ý nhìn rõ bản số xe để không giao
lộn xe và “giảm nói chuyện” với người khác trong lúc làm nhiệm vụ. (anh có tật
nói nhiều mỗi khi có người “muốn nghe anh nói”, chính vì vậy mà có lần anh đã
để mất xe)
Anh bảo vệ NVT đã vu cáo cho mục sư quản nhiệm NND là “cuổm
tiền của người khác dâng cho HT”, nhưng sự thật không phải vậy: Có người đến
giao cho mục sư NND số tiền 2000USD để “dâng hiến cho việc xây cất” (một điểm
nhánh của HT), mục sư NND nhận và sau đó giao lại cho BTS để BTS viết biên nhận…
Tuy nhiên lúc nhận tiền thì mục sư quản nhiệm chưa viết biên nhận, anh NVT đã
thấy vậy và cho rằng “mục sư cuổm tiền dâng hiến”! (BTS sau đó đã gửi biên nhận
cho người đã dâng hiến)
Và nhiều lý do khác nên anh NVT đã bị BTS quyết định cho anh
nghỉ việc.
Vấn đề quan trọng hơn, anh NVT đã bị nhóm “mafia hoạt động
ngầm trong chi hội NTP” giật giây, lôi kéo, sách động…
Nhóm “mafia hoạt động
ngầm” trong chi hội NTP:
Từ lâu trong chi hội NTP có một nhóm “mafia hoạt động ngầm”
(viết tắt M-HĐN), họ tác động, khống chế, kiểm soát và điều khiển các mục sư
từng quản nhiệm ở đây.
Vừa rồi ở chi hội NTP có nghe một anh thư ký bị kỷ luật (Bùi
Thế H). Anh thư ký này là tay “trùm” điều khiển nhóm M-HĐN trong chi hội NTP.
Và hiện nay, cũng chính anh ta đã và đang ngấm ngầm điều khiển nhóm M-HĐN này
phá hoại chức vụ của mục sư quản nhiệm để… trả thù.
Nhóm M-HĐN đã kiểm soát mục sư bằng cách nào?
Một trong những cách: Trước khi mục sư về nhận bàn giao tư
thất (mục sư Lê Thi Lam từng là nạn nhân), nhóm này đã âm thầm cho phá hỏng
toàn bộ hệ thống và các phương tiện điện nước trong tư thất. Sau đó họ nói với
mục sư rằng “để chúng em giúp mục sư sửa chữa lại”. Toàn bộ chi phí họ “dâng
hiến” cho mục sư. (họ “làm ơn” để bắt đầu kiểm soát, thao túng mục sư)
Trong quá trình làm việc, nhóm này làm áp lực để thao túng
và kiểm sát mục sư trong nhiều việc, khiến mục sư phải “âm thầm làm theo ý họ”.
Họ “gài bẫy mục sư” trong nhiều chiêu, cách thức khác nhau để “nắm tẩy” và điều
khiển mục sư… Mục sư nào không theo ý họ thì họ có cách để đánh phá và làm cho
mục sư đó phải “dọn ra khỏi nhà thờ”…
Một vài trường hợp thí dụ:
- Dàn âm thanh trang bị cho nhà thờ giá khoảng 30 triệu, nếu
BTS cử người đi mua thì khi đem về: tối kiểm tra, hoạt động bình thường, nhưng
sáng ra thì bị hư hỏng mà không biết lý do (họ cắt một đường dây nhỏ trong một
tép nhiều dây mà không tài nào phát hiện được…) Còn nếu để họ đi mua thì “90
triệu”. Họ mua thì “OK”, còn người khác mua thì… không xài được… với 1001 lý
do.
- Cắm hoa tươi trong nhà thờ mỗi Chúa nhật, HT chi 500 ngàn
đồng. HT thuê người ngoài có chuyên môn vào cắm hoa mỗi Chúa nhật thì người
ngoài chỉ làm được vài ba tuần là… “tự động xin nghỉ việc” (Họ đe dọa hoặc mắng
nhiếc, gây xúc phạm… khiến người ta không muốn làm cho nhà thờ…) Đến phiên
người của “nhóm M-HĐN” cắm hoa thì… giá là “1 triệu” đồng một lần cắm hoa (giá
gấp đôi).
- Thứ Bảy nhà thờ có một lễ cưới, sáng hôm sau Chúa nhật,
hoa của lễ cưới hôm qua, hôm nay được “tân trang” lại và đem cắm trên nhà thờ,
nơi tòa giảng, mặc dù HT đã chi “1 triệu” đủ cho việc cắm hoa trên tòa giảng nhà
thờ. Việc này đã bị phát hiện…
- Tiền in ấn, photocopy các tài liệu, chương trình… cho nhà
thờ, hàng tháng BTS chi đủ để trả cho tiệm in ấn. Nhưng cho đến cuối năm, chủ
tiệm đã gọi điện cho một người trong BTS để thắc mắc “sao nhà thờ làm ăn kỳ
vậy? Cả năm nay, đến giờ này hết năm vẫn chưa thanh toán đồng nào cho tiệm in
chúng tôi”? Hóa ra tiền thi BTS chi đủ, nhưng “tay trùm” không thanh toán cho
tiệm in. Khi có người đem việc này ra BTS thì sau cuộc họp, “tay trùm” đã nhắn
tin qua điện thoại đòi… “tạt a-xít”!
Nhà thờ Nguyễn Tri
Phương “nuôi ong tay áo”:
Hội thánh Nguyễn Tri Phương (HT-NTP) có chương trình giúp đỡ
sinh viên nghèo.
HT thuê một số căn nhà của con cái Chúa (cũng cho thuê lại
giá rẻ, thay vì cho thuê ở ngoài giá cao hơn) để làm nơi tá túc cho sinh viên
thuộc diện nghèo trong con cái Chúa ở các tỉnh về thành phố học. Trong chương
trình này hiện nay có khoảng 45 em sinh viên được có tên trong danh sách “sinh
viên nghèo” của HT-NTP.
Khi làm chương trình này, “tay trùm” của nhóm M-HĐN (“mafia
hoạt động ngầm” mang danh tín đồ) cũng đã tuyển những thành phần mà thật ra “chẳng
nghèo gì cả” (tụi nó con nhà giàu nữa là khác- theo lời người kể). Chính đám “sinh
viên nhà nghèo” này là tay chân để “tay trùm M-HĐN” điều khiển… thao túng trong
Hội thánh.
Tuy được HT giúp đỡ về nơi ăn chốn ở trong thành phố để lo
việc học hành, ngoài ra còn giúp đỡ về ăn uống (thỉnh thoảng) hoặc tiếp tế mì, gạo
cũng như một số nhu yếu phẩm… Hoặc thỉnh thoảng còn được cho đi nghỉ ngơi, bồi
linh… miễn phí (HT lo chi phí). Tuy nhiên, cứ mỗi lần HT có việc gì cần nhờ đến
nhóm “sinh viên tin lành” này phụ giúp, góp phần thì họ đều tìm cách thoái thác.
(bận học luôn là lý do chính đáng) Nhóm sinh viên này thật ra bị “tên trùm
M-HĐN” điều khiển và giật dây…
Với danh nghĩa là sinh viên, lại là “sinh viên tin lành”,
được HT cưu mang giúp đỡ như vậy, mà ngay trong khi còn chịu ơn HT đã “phản bội
phản trắc” như vậy rồi, thì thử hỏi khi “thành tài”, cái đám “sinh viên tin
lành” này sẽ còn làm tới cái gì nữa cho xã hội và trong Hội thánh? (cựu “sinh
viên y khoa” tin lành Lê Văn B, con mục sư Lê Văn T dù chưa tốt nghiệp y khoa
vẫn là “bác sĩ”, dù chưa một ngày hành nghề vẫn có “7 căn nhà mặt tiền ở Tp HCM”…?
Đó là sản phẩm của chương trình “sinh viên tin lành”, là “kết quả của chương
trình CCC” tại VN?)
Trên đây là một số tin tức lượm được trong chuyến “vi hành”
hôm qua của tiên tri.
LHS- 4/8//2014
1 nhận xét:
Thanh Gươm Hai Lưỡi Lời Hằng Sống Đã Mổ ....
Mọi vụ việc tại Nhà thờ Nguyễn tri phương. Ra ngô ra khoai rồi đó.
Chắc không còn gì để nói thêm nữa.
Thanh gươm hai lưỡi Lời hằng sống đã mổ thật là "mát tay".
Chắc chắn sư Dũng hú hồn.
.. PB pacebook .
Đăng nhận xét