VEF: Cần Phải Làm Một Cuộc “Đại Phẩu” Mới Lấy Lại “Gương
Mặt” Thay Vì “Bản Mặt”!
“Hết thảy những kẻ chăn dân của ngươi sẽ bị gió
nuốt, và kẻ yêu ngươi sẽ đi làm phu tù. Bấy giờ ngươi chắc sẽ bị mang hổ mang nhuốc vì mọi tội ác mình.” (Giê-rê-mi 22: 22)
- VEF: Là Hiệp Hội Thông Công các Mục sư Tin
lành Liên Hệ phái - Việt Nam

(Tòa án Trọng tài Quốc tế ở The Hague - Hà Lan. Ảnh: Reuters)
***
Câu hỏi mà Mục sư Trần Mai (Ms TM) đã, đang và sẽ còn đặt ra
với VEF là “Vì
sao tôi chưa hề cử ‘thằng Đức’ (Lê Minh Đức) là đại diện cho LĐTGPÂ, mà các ông
lại đi công nhận ‘nó’ là ‘Đại diện của LĐTGPÂ’?”
Với câu hỏi này Ms TM chỉ yêu cầu VEF trả lời bằng miệng
hoặc bằng văn bản, nhưng VEF luôn tìm cách tránh né, hoặc kéo dài thời gian cho
qua vấn đề…
Vì sao VEF cố tình tránh né hoặc câu thời gian, có lẽ ngày
nay dư luận trong con cái Chúa trong, ngoài nước và cả chính quyền đã có thể có
được câu trả lời (dù VEF chưa chính thức trả lời).
Cố tình tránh né vấn đề tưởng rằng “cứt trâu để lâu hóa bùn”
là một suy nghĩ dại dột. Thế giới ngày nay đã “truy tố tổng thống Putin và chính
phủ Nga ra Tòa án Quốc tế về tội chiếm- cướp đoạt tài sản của nhà tài
phiệt Khodorkovsky - chủ tịch tập đoàn dầu khí – vua dầu khí trước đây của nước
Nga”… (Nga
phải bồi thường 50 tỉ USD vì tỉ phú Khodorkovsky) thì đừng ai ngày nay
tưởng rằng với thời gian rồi cái gì cũng “hóa bùn” hết thảy. Nếu cố tình tránh
né vấn đề không giải quyết cho có bản lĩnh… thì VEF sẽ làm cho “gương mặt” của
mình thành ra cái… “bản mặt”! Những cái “bản mặt” mặt đó không ai xa lạ, mà
chính là: mục sư Lâm Hữu Đức, mục sư Phạm Đình Nhẫn, mục sư Dương Thành Lâm,
mục sư Hồ Tấn Khoa… và một số mục sư khác trong VEF nữa.
Những "bản mặt" các mục sư lãnh đạo VEF:
(Mục sư Phạm Đình Nhẫn- Chủ tịch VEF)
(Ms Dương Thành Lâm- Tổng quản nhiệm giáo hội Ngũ Tuần AG- Thành viên VEF)
(Mục sư Dương Quang Vinh- bên phải-
thành viên VEF)
(Mục sư Lâm Hữu Đức- Thành viên VEF)
("Mục sư- Tướng cướp": Lê Minh Đức- "Con rối của VEF" và "Sê-sa")
(Mục sư Trần Mai: "...Trong thế gian hiện nay có lắm kẻ cướp...
Chính VEF đã dựng lên tướng cướp Lê Minh Đức..."!)
...
Câu hỏi của Ms TM tuy “đơn
giản”, nhưng để trả lời nó sẽ không dễ dàng như lúc VEF “đang giỡn” (đùa)- khi đem Lê Minh Đức (LMĐ)
lên Đà-lạt làm lễ tấn phong. VEF làm lễ tấn phong cho LMĐ là một “trò đùa mất
dạy”. (Trước đây có một số học trò tinh nghịch, bị kẻ xấu xúi dại: vào lớp học ‘tuộc
quần cô giáo’- những trò chơi như vậy người ta gọi là “trò đùa mất dạy” của
những học trò mất dạy). Đang khi Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm (LĐTGPÂ) có
những vấn đề “xào xáo” thì VEF đem “thằng học trò mất dạy LMĐ” đi lên Đà-lạt
làm lễ tấn phong mục sư và thừa nhận LMĐ là “đại diện của LĐTGP”… Trò chơi này
có “mất dạy” không?
Học trò mất dạy (tuộc quần cô giáo) chắc chắn nó không “tự
nhiên làm bậy”, mà thường là có một “kẻ mất dạy” nào đó đứng phía sau xúi dại. Cũng
vậy, VEF “không mất dạy một mình”, mà chắc chắn phải có một thế
lực, một “chính quyền mất dạy” nào đó
(trong hoặc ngoài nước) giựt giây!
(Lãnh đạo VEF đem phim “mục sư TM phạm tội tà dâm” trình chiếu
khắp nơi và tuyên bố phim này do CA cung cấp)
Những đứa học trò tinh nghịch, sau khi “chơi trò mất dạy”
thường là chạy trốn hoặc giấu mặt, hoặc chối... Nhưng những đứa nào dám ra mặt,
đến vòng tay xin lỗi cô giáo: “xin lỗi
cô, em đã làm điều đó”… thì cô giáo tha và đánh giá “đó là những đứa học
trò có bản lĩnh”. “Con ngựa chứng là con ngựa hay”. Những đứa học trò tinh
nghịch nhưng có bản lĩnh, về sau sẽ thành tài và có ích… còn những đứa dám làm
không dám chịu là những đứa hèn… không đáng nể. VEF dám làm mà không dám chịu, dám
“chơi trò mất dạy” khi phong chức cho LMĐ (trong một tình huống đáng xấu hổ) mà
không dám đối mặt với sự thật sai lầm, để chịu trách nhiệm và giải quyết vấn
đề, sửa chửa sai lầm thì VEF có bản lãnh và đáng nể không?
VEF chạy trốn thực tại, tránh né vấn đề thì VEF chỉ ngang
bằng với một đứa học trò “dám tuộc quần cô giáo” mà không dám nhận!
Đối mặt với sự thật để giải quyết vấn đề, là VEF “làm một
cuộc đại phẩu thuật” để lấy lại “gương mặt” đã biến thành “bản mặt”. Không làm
điều này, VEF sẽ mãi mãi mang một “bản mặt”. Đó là “bản mặt của những đứa học
trò tuộc quần cô giáo mà không dám nhận”. Sự đáng xấu hổ này sẽ mang theo trong
ký ức của học trò như vậy suốt cuộc đời… Cho đến khi nó trưởng thành, nó cũng
không sao xóa bỏ niềm tủi hổ đó được. Nhưng thà nó đối diện và nhận lỗi thì nó
là đứa bản lãnh. Nó được cô giáo thương và tha thứ. Lòng kính trọng cô giáo
được nhân lên trong nó thay cho niềm tủi hổ mang theo suốt đời. VEF không đối
mặt với sự thật để giải quyết vấn đề thì các mục sư trong “tập đoàn VEF” sẽ “suốt
đời mang hổ”!
“Ấy là vì cớ sự hung
bạo ngươi đối với anh em ngươi…, mà ngươi sẽ mang hổ…” (Áp-đia 1: 10)
- Hãy đối mặt một lần để giải quyết vấn đề, làm một cuộc “đại
phẩu” để lấy lại “gương mặt” đã biến dạng thành “bản mặt”!
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 6/8/2014
6 nhận xét:
Công Nhận Hoạt Động Tôn Giáo Như Thế Sao?
Phải nói kiểu hoạt động tôn giáo được công nhận mà hầm bà lằng xắng khấu tả bít lù như cái chợ như vậy là hợp pháp (tư cách pháp nhân).
Lừa đão, ồn ào mua cân già bán cân non. Cân đong đo đếm chỉ biết đặng về phần mình thiệt về phần người. Sống chết mặt bây, tiền ông (các mục sư tin lành) có TCPN bỏ túi.
Thiện ác khó phân minh trong đời nầy. Vậy đời sau khi mà đã ứng hầu trước tòa án Chiên Con thì sẽ rõ.
Người đời họ còn có câu cạn đìa mới biết lóc trê ... kia mà.
Trong Kinh thánh, mọi người sẽ ứng hầu trước Chúa uy nghiêm đó đa.
¤ Cao Thần Minh phòng một Cờ MA tống liên hồi Q.1 hochiminh City.
NÓI DỐI LÀ...SỰ THẬT!
"Nói xạo" là một hành động nói những gì không phải là sự thật. Trong giao tiếp hàng ngày, ta thường bắt gặp những từ như: dối trá, giả dối, ba xạo, ba láp, dóc tổ, xạo bà cố, "nổ", láo toét... Tất cả đều mang chung một ý nghĩa như động từ "nói xạo".
Ngày nay cái xạo nó ngự trị hầu như mọi ngõ ngách trong đời sống xã hội. Từ nông thôn cho đến thành thị, từ bệnh viện, học đường đến cơ quan hành chính, từ báo chí đến truyền hình, từ diễn đàn chính trị đến cơ cấu tổ chức nhà nước, từ bầu cử đến thực thi pháp luật, từ chính sách đối nội đến đối ngoại, .. đâu đâu cũng toàn thấy giả dối,thức ăn, thực phẩm cũng giả tuốt luốt ... ở Việt Nam mọi thứ đều giả, CHỈ CÓ DỐI TRÁ LÀ ...SỰ THẬT!
Trong hàng ngũ tin lành, mấy ông MS cũng rất "chuyên nghiệp nói dối"!.Vụ ông MS.TM nhiều lần đề nghị VEF ngồi lại, nhưng PĐN "khất hẹn" nhiều lần, lúc thì nói "Bận quá" (Ai mà hổng bận chứ?), lúc thì nói để từ từ, lúc thì dở trò đổ thừa "Tại Anh Mai nói Bạch Thư dữ quá, tụi VEF nó sợ", lúc thì nói "Anh về viết thư gửi đi, tụi tui giải quyết"....nói chung cứ BA XẠO rồi kéo dài!. Kêu người ta làm cái này rồi lại kêu làm cái khác, làm khó lần lữa cả năm chả thấy giải quyết con m...gì ráo trọi!, Lời nói 1 đường làm 1 nẻo, đúng là 1 người công dân ưu tú của chế độ CS!
Tư tui ngồi uống cafe nghe ông bạn già ở nhà thờ TMG, bàni câu chuyện đề tài của VEF và MS.TM thì đi them 1 chủ đề khác (tại kinh tế giờ khó khan nên rãnh mà!)
* Chú Tư biết không, thằng Mỹ nó NÓI LÀ LÀM, nó kêu uýnh đâu là uýnh đó, nó công bố thế nào là nó làm thế đó. Vụ 911 nó kêu uýnh là nó uýnh, từ Vùng Vịnh đến Afghanistan, đến Iran/Irac gì đó, nó mà nói là NÓ LÀM LIỀN.
* Thằng CS (Trung Cộng/Việt Nam) nó NÓI 1 ĐƯỜNG LÀM 1 NẺO,. Nó nói “tình đoàn kết hữu nghị giữa VN-Trung Quốc bền vững” xạo bà kố! Nó đem tàu đi “thiến” anh em VN của nó, chiếm đất đai, “tự sướng” với đường lưỡi bò về lãnh thổ của nóla2m thế giới chưng hửng, XẠO THẤY SỢ! NÓI LÁO LÀ BẢN CHẤT CỦA NÓ
Tư tui hỏi, vậy chứ ông nghĩ sao về Chúa Jesus? Chúa có giống như 2 trường hợp trên không?
Ông bạn già cười khà khà: Chú Tư phải học thêm Kinh Thánh đi, Chúa Jesus không những DỰ BÁO TRƯỚC rất lâu (Đức Chúa Trời và Cựu Ước) , mà còn thực hiện nó (Chúa Jesus và Tân ước), đã vậy còn cho luôn KẾT LUẬN nữa –Khải Huyền- (dù chưa "uýnh" mà biết kết quả), cái này là "Vượt ngoài tầm kiểm soát "của tụi mình rồi. Ngài nắm toàn bộ tình thế, y như chú chơi Porker vậy, lật bài ngữa rồi Home run luôn vậy đó!. (Ông bạn già tui thì kiến thức có thừa mà!).
Tư tui gãi đầu hỏi ông bạn: Vậy còn cái vụ VEF cứ như vậy hoài thì ông MS.TM làm gì tụi nó được?
Ông bạn già ngó Tư tui 1 cái rồi nhìn quanh thì thầm "Chú mày dở quá! Ổng có sự khôn ngoan từ Chúa, ông có mấy Tiên tri kế bên, ổng có Power của Thánh Linh bên canh , chú mày nghĩ ổng chịu ...pótay.com sao?". Ái chà, vụ này Tư Tui hổng hiều, ông bạn chỉ giáo đi.
Này nhé, ông bạn già mà còn xung lắm, đập tay cái "rầm" lên bàn, rồi xuống giọng sát mặt Tư tui: chú em xem đi, có thêm 1 chiêu nữa để làm VEF phải chịu phép đó!.
Công nhận ông bạn già này dữ nghen, Tư tui thắc mắc lắm!,Ông bạn cuời cười: Có gì đâu, hãy đợi đó, ông MS.TM sẽ KHÔNG NÓI MÀ LÀM mới chết chứ! Ha ha!. Cái thằng mà nói 1 đường làm 1 nẻo như VEF ai cũng đoán được và biết nó BA XẠO, còn thằng nói truờc rồi làm thì ai cũng sẽ tìm cách chống đỡ, trước đây thì ông Mai cứ thẳng thắn mà công bố, tụi VEF nó biết trước nó tìm cách chống đỡ, bây giờ ông Mai chơi chiêu khác, Ổng sẽ KHÔNG NÓI MÀ LÀM mới sợ đó, tui hỏi chú bên nào sẽ lo mà giữ "bản mặt mình" chứ? Ông Mai hay thằng NHẫn? Vậy còn không biết!. Nếu VEF cứ nói dối hoài , trốn tránh hoài thì sự dối trá đó là SỰ THẬT đó!
Hết chuyện ở đây!.
TƯ XE ĐÒ MIỀN TÂY.
VEF có thằng nào mà không "XẠO"?
Thử xem trong VEF có thằng nào không xạo?
Cái lão Lâm Hữu Đức coi vậy chứ cũng là một tay QUÂN TỬ TÀU...! (Ông ta sống như một ông vua, trong khi đám con chỉ "kinh donah trá hình")
Phạm đình Nhẫn ra từ chỗ họ Đinh, không điếm xạo mới là lạ!
Dương Thành Lâm lập kế hoạch "bầu cử BA XẠO" để chiếm ghế Tổng quản nhiệm của Trần Đình Ái.
...
Chỉ lước sơ qua mấy tay tổ VEF là thấy toàn là thứ "xạo GỘC"...
PĐN tư vấn cho LMĐ đừng đổi tên mà cứ giữ tên cũ LDTGPA, cứ tưởng như vậy là tuyệt chiêu, ai ngờ chính cái không đổi tên đó bây giờ là cái lưỡi câu móc họng trở lại Phạm Đình Nhẫn và Lê Minh Đức. (Ms.TM nói "tôi chưa cử sao các ông thừa nhận thằng Đức là đại diện LĐTGPÂ?"...)
"Thiên bất dung gian", cái đứa gian tà thì trước sau gì không lộ ra?
Tại sao nguyên một đám "anh hùng tư gia" oanh oanh liệt liệt một thời mà để cho một thằng ăn cướp LMĐ nó làm cho MẤT MẶT? Đây không là điêu khó hiểu sao? LMĐ là một thằng chuyên xách cặp cho thầy Mai đi vào VEF, bây giờ cả các tay tổ VEF "sợ nó như sợ cọp" là sao?
Quân tử Tàu Lâm Hữu Đức sao còn ở trong VEF chi cho mang nhục lây? Hay là...???
VEF- Xạo từ móng chân đến đỉnh đầu mà đi đâu cũng bốc phét!
Tư Cầu Muối!
Thường Trực Cờ MA Hoành Pháp Tại Sóc Trăng.
Thấy tin lành cũng có mục sư vừa hoành pháp vừa khất thực tại Sóc trăng, là chuyện lạ trăm năm trong cỏi người ta (TLVN 103 năm).
Không biết mấy ông sư có tóc vừa hoành pháp vừa khất thực ăn thịt ch... no nê rồi còn mang về cho vợ con ở nhà hưởng sái.
Mùa nầy là mùa trái cây ra về mấy sư cũng được cúng dường quằn tay nữa mà.
Đi chơi mà cũng đánh mỏ gỏ chuông sao tin lành Cờ MA bây giờ làm chuyện gì nó coi cũng hỏng được rồi đó đa.
¤ Thái hải đăng - Thái bạch đằng ngỏ Lê lợi TP Sóc trăng.
Tổng Liên Hội Đi Về Vùng Sâu Vùng Xa.
Tại thành phố Hồ chí Minh, hết kiếm ăn được nữa rồi. Nên thay phiên nhau đi về vùng sâu vùng xa gọi là nhu cầu thực tế.
Nhưng xét thấy không thực tế chút nào hết, đơn cử như Hội thánh Tin lành Việt nam Miền nam Chi hội Sóc trăng do Ms LV Hòa chủ tọa. Sao không ghé lại một chuyến thăm hỏi ân cần, an ủi bạn đồng lao trong khổ cảnh do Lê Phúc Quàn, Phan vĩnh Cự đè (đẻ) ra.
Xét thấy, nơi nào muốn đến thì đến, nơi nào "nhạy cảm" thì quá né tránh.
Riêng về mục sư LV Hòa ông ấy sẵn sàng tiếp đón quý ngài với tình yêu sâu xa và vĩnh cửu trong tình yêu Cứu Chúa Jesus Krit Chúa chúng ta. Amen.
* Phan Do Dự Bạc Liêu.
Về Cần Thơ Ăn Đám Ma Xuống Sóc Trăng ...
Ăn thịt ch... chỉ có mấy ông tổng liên hội tại saigon.
Ngày 3.8 Phan hội trưởng giảng đạo tại Mỷ tho tỉnh tiền giang, họ đạo tin lành do sư Loan trụ trì. Sáng 4.8 có mặt tại cantho dự tang lễ Cụ bà Nguyễn thị Tặng 21/8 CMT8 TPCT.
Mấy sư rủ nhau về Soctrang kiếm thịt "cầy tơ".
Chuyện Về Cần Thơ Ăn Đám Ma Xuống Sóc Trăng ăn thịt cầy đổ bể tùm lum., ai nói sư tin lành hảo hảo món nhân sâm nầy quả chẳng sai.
Lở mang tiếng mấy sư thích đủ thứ rồi sợ gì phải cử (Phan văn Cử) cuỗm sách nói.
¤ Trần Thái Hà An lạc tây Kế sách Sóc trăng.
Đăng nhận xét