Vì Sao Đám “Quan Vi Hành” TLH Về Sóc Trăng Mà Không Ghé...
Sóc Trăng?

...HTTLVN.ORG - Để tìm hiểu nhu cầu công việc Chúa và khích lệ các Hội Thánh trong tỉnh Sóc Trăng, Thường trực Ban Trị sự Tổng Liên Hội kết hợp với Ban Đại diện tỉnh Sóc Trăng đã có chuyến đi thăm các Hội Thánh trong tỉnh vào ngày 04/08/2014.
Đoàn gồm có:
- Mục sư Phan Quang Thiệu - Tổng Thư ký TLH
- Mục sư Phan Văn Cử - Tổng Thủ quỹ TLH
- Mục sư Nguyễn Văn Ngọc - Phó Tổng Thủ quỹ TLH
- Mục sư Hồ Nguyên Kha - Trưởng Ban Đại diện TL tỉnh Sóc Trăng
- Mục sư Phạm Thanh Bình - Ủy viên Ban Đại diện TL tỉnh Sóc Trăng
_______
Nếu trong sách Khải huyền có 7 Hội thánh, thì tỉnh Sóc Trăng hiện tại có 7… nhà thờ Tin lành:
1- Kế Sách,
2- Thới An Hội,
3- An Lạc Tây,
4- Đại Ngãi,
5- Châu Khánh,
6- Vĩnh Châu,
Và thứ 7 là chi hội Sóc Trăng.
Nhà thờ Tin lành Sóc Trăng là chi hội- địa điểm trung tâm
của thị xã Sóc Trăng. Trước đây trong lịch sử truyền giáo, các giáo sĩ hoặc nhà
truyền giáo thường chọn mở ở trung tâm thị xã, thị tứ… sau đó mở rộng ra nông
thôn. Do đó nhà thờ - chi hội Sóc Trăng là một trong những nơi đầu tiên và
trung tâm của Tin lành tại tỉnh Sóc Trăng.
Điều đáng nói là trong chuyến “vi hành của các quan Tổng
liên hội” vừa qua tại Sóc Trăng, các quan đã lần lược đi qua 6 nhà thờ trong
tỉnh như kể trên, tuy chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”, nhưng đoàn “quan vi hành TLH”
không ghé nhà thờ Sóc Trăng như một số nguồn tin phản ảnh, cũng như chính “web
TLH” cũng chính thức đưa tin, vì sao? (Đoàn chỉ ghé thăm 6 Hội thánh, “Hội
thánh thứ 7: Sóc Trăng” thì… “né”)
Đoàn quan vi hành “Cưỡi
ngựa xem hoa”: “Để tìm hiểu nhu cầu công việc Chúa và khích lệ các Hội
Thánh trong tỉnh Sóc Trăng, Thường trực Ban Trị sự Tổng Liên Hội kết hợp với
Ban Đại diện tỉnh Sóc Trăng đã có chuyến đi thăm các Hội Thánh trong tỉnh vào
ngày 04/08/2014.”
Nếu để gọi là “tìm hiểu nhu cầu công việc Chúa và khích lệ các Hội Thánh
trong tỉnh” mà chỉ trong một ngày, đi qua 6 chi hội trong toàn tỉnh thì
“tìm hiểu” với “khích lệ” cái gì? Thời gian đi và về, ăn uống, nghỉ ngơi, di
chuyển từ nơi này qua nơi khác…? Còn thời gian đâu để thăm hỏi, chuyện trò mà gọi
là… “tìm hiểu với khích lệ”? (Các ông
rảnh quá, đánh xe ngựa đi xem hoa cho vui, chứ thăm viếng khích lệ… cái gì?)
Nếu đã “tìm hiểu và khích lệ” sao không đến “tìm hiểu và
khích lệ” con cái Chúa ở chi hội Sóc Trăng?
“Đoàn vi hành né mặt
dân oan”:
Mặc dù trên niên giám của TLH thì có ghi Sóc Trăng là một
chi hội thuộc HTTLVN.MN do mục sư Nguyễn Văn Lớn kiêm quản nhiệm. Tuy nhiên
trong chuyến vi hành này thì các quan tuyệt nhiên “không đá động tới chi hội
Sóc Trăng”. Tại sao năm 2010 thì TLH kéo đoàn quân viễn chinh- chính quy xuống
nhà thờ Sóc Trăng “phát loa inh ỏi” trước cổng nhà thờ, kêu gọi tín hữu giáo
dân “mở cổng cho các quan vào”… mà nay trong chuyến vi hành công khai chính
thức này, các quan không đá động gì tới chi hội Sóc Trăng? Các quan đi “khám
điền thổ” kiểu này thì… khó coi quá! (bất công?)
Thật là khó hiểu và không thể lý giải “vì sao các quan vi
hành TLH lại né Sóc Trăng như người có ghẻ né… ruồi”! (Tín hữu tại Sóc Trăng
không phải là ruồi, tuy nhiên…) Thật vậy, thời xưa khi chưa có thuốc hoặc băng…
người có ghẻ chóc rất ngại ruồi, vì ruồi nó bâu vào ghẻ “làm ta khó chịu”! TLH “né
chi hội Sóc Trăng như người có ghẻ né ruồi”!?
Liên hệ với một số tín hữu tại Sóc Trăng thì được biết rằng “sở
dĩ đoàn quan vi hành TLH né Sóc Trăng, là vì đoàn quan sợ đối mặt với đám dân
oan và mục sư quản nhiệm”.
Từ vụ “bầu cử kiểu Tổng liên hội” năm 2009, khi Lê Hoàng
Phúc đem thùng phiếu xuống Sóc Trăng, tự ý gạch bỏ tên trong phiếu, không phát
phiếu cho tín hữu mà chỉ phát tiền trong bao thư, đưa người không thuộc chi hội
đến ngồi trong nhà thờ để làm cử tri… Tín hữu Sóc Trăng không phục TLH và yêu
cầu TLH cử người xuống trả lời cho tín hữu về cái “kiểu bầu cử của Tổng liên
hội”… Cho tới nay TLH chưa hề chính thức trả lời cho tín hữu những thắc mắc
trên. Tín hữu Sóc Trăng trở thành “dân oan” từ khi Lê Hoàng Phúc tổ chức một kỳ
“bầu cử quái đản” năm 2009 do TLH chỉ đạo cho tới nay…

(Nhà thờ Tin lành Sóc Trăng)
“Né mặt bạn đồng lao”:
Ngoài việc né mặt tín hữu Sóc Trăng, đoàn quan vi hành còn
né mặt cả “bạn đồng lao” là mục sư quản nhiệm Lê Văn Hòa.
Trong đoàn quan vi hành này lẽ tất nhiên cũng có một số
người ít ra cũng từng là “bạn đồng lao” với mục sư Lê Văn Hòa- quản nhiệm Hội
thánh Sóc Trăng…? Họ không thăm tín hữu hay nhà thờ thì ít ra cũng ghé thăm “bạn
đồng lao” chứ? Tại sao họ né cả mục sư quản nhiệm LVH? Đối với TLH: “Ai không thuận với ta là nghịch với ta”! Mục
sư quản nhiệm LVH “không theo phe TLH” thì ghé thăm làm gì? Thăm với tư cách gì…?
Các quan TLH tổ chức “vi hành”, lấy thông tin đưa lên “web”
có vẻ như “bận rộn lo lắng cho công việc Hội thánh”… Nhưng “vi hành kiểu cưỡi
ngựa xem hoa” này, chẳng qua là “du lịch miễn phí”, được tổ chức cho các quan “dạo
chơi miền sông nước mà không tốn tiền túi”, chứ thực chất… hầu việc
Chúa kiểu như mấy ông thì… ai không ham!? Các ông tranh giành đấu đá nhau để
trèo lên “tóp TLH” cũng chỉ bấy nhiêu đó, chứ có gì đâu gọi là “hầu việc Chúa”!
Các ông tổ chức đi “dạo chơi- du lịch” bằng tiền của bá
tánh… nhưng khoác lên nó một bộ áo “công việc Chúa” cho nó “thuộc linh”…
“Một buổi
chiều kia, Đa-vít chỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đương tắm...” (II Sa-mu-ên
11: 2)“Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó.” (Gióp 1: 7)
- Nếu các ông thật sự đi HẦU VIỆC CHÚA thì sao không ghé
Hội thánh Sóc Trăng để “giải thích cho
tín hữu tại đây những việc làm xằng bậy của Lê Hoàng Phúc” hoặc XIN LỖI bà
con về những việc làm sai trái của Tổng Liên Hội đối với Hội thánh Sóc Trăng
trước đây?
...
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 8/8/2014
14 nhận xét:
Ghé Sóc Trăng ?
Thưa Ông Tiên Tri Khải, tụi tui cũng muốn ghé thăm Tín hữu Hội Thánh TP Sóc Trăng và cà Phê với Quản nhiệm nhưng " lực bất tòng tâm ", mong TT thông cảm ! Số là như vầy, Sáng ngày 4/8/2014 tụi tui còn ghé ăn ĐÁM MA mẹ ông Phúc ở Cần Thơ, sau đó lần lượt thăm các Hội Thánh. Đoạn đường Cần Thơ An lạc tây 40 Km, TAH 3 km, KS 10 Km, ĐN 20 Km, CK 30 Km, VC 47 km, cọng chung 150 Km. Thời gian Sài gòn đến cần Thơ 2 giờ 30', ăn đám ma xong là 10 giờ, đi 150 Km vòng vo trong tỉnh 3 giờ, thời gian ghé các Hội Thánh đi vệ sinh, rữa mặt, ăn uống, chụp hình đăng Website quảng cáo mỗi nơi khoảng 30 phút thì là 16 giờ chiều rồi ! Thời gian chào hỏi xã giao còn chưa đủ thì làm sao ghé HT thứ 7 ( Sóc Trăng ) cho được ! Vì chúng tôi còn về Sài Gòn nữa chứ. Vã lại Ông QN Sóc Trăng mạnh như voi, Hôi thánh nghe nói có cần nhu cầu nào đâu mà ghé ?! Ông TT nhắc thì lần sau chúng tôi chiếu cố HT TP Sóc Trăng trước, có gì đâu mà théc méc !
Nguoitrongcuoc. ( Kẹt đám không đi chung đoàn được)
Uống Cà Phê Sóc Trăng.
TT/TLH ghé Sóc Trăng uống cà phê là chuyện nhỏ, ông Mục Sư Quản Nhiệm Sóc Trăng hào phóng lắm. Mỗi lần tui ghé chẳng những cà phê mà còn đặc sản nữa . Vì tính tò mò tôi hỏi;" Nếu ngày nào TLH ghé thăm thì ông bà có vui lòng tiếp đón không ?". Ông Bà trả lời là :" nếu TLH chiếu cố đến Hội Thánh Sóc Trăng ghé thăm thì Cà Phê là chuyện nhỏ, ngoài cà phê tụi nầy còn thiết đãi đặc sản như ngày nào , tình nghĩa mà, có gì đâu mà ngại ".
Tấm lòng của ÔB Mục sư Sóc trăng là thế đó. Ông còn nói thêm :" Nếu TLH thuê xã hội đen đến thanh toán như lần trước thì tụi nầy trốn chứ không chống !"
TT/TLH muốn ghé Sóc Trăng thì đừng thuê cả một Công Ty vệ sĩ như lần trước nhé ! Làm vậy vi phạm luật pháp, vi phạm LỜI CHÚA !
Triệu phi Hùng.
Thầy Giảng Ơi Chó Chết!
Chào buổi sáng,
Chuyện thật, người thật .. Tại nhà giảng Cai lậy trước ông Thanh Vân, có một ông thầy giảng biết ăn thịt cầy.
Số là chó chạy rong ngoài đường bị xe cán chết...
Thầy giảng thấy vậy lôi vô 'chén' một phát với anh em giáo hửu.
Lúc đấy dân tại Cai lậy không biết ăn thịt chó duy chỉ ông thầy giảng biết ăn mà thôi, thành ra nổi tiếng tin lành ăn thịt chó mới sợ.
Sau nầy mỗi lần xe cán chó chết lũ trẻ con đầu trên xóm dưới 'vô tình' vừa kéo chó vừa la dậy cả góc trời Cai lậy:
- Thầy giảng chó chết, thầy giảng chó chết.
Đấy là sự thật 100% về tin lành thích cầy tơ, cờ tây, cây còn hay mộc tồn. Nó đây rồi đó đa.
¤ Người trôi theo dòng lịch sữ giáo hội (ms vuongtanduc) haloi.
Lê hoàng Phúc giải thích thua học sinh lớp V.
Một khi trộm sư Hồ nguyên Kha viết bài để báng sống báng chết Thiệu, Cử, Ngọc (TT.TLH) rồi thì cửa nào cũng die.
Sống làm sao nổi khi giết thế nầy "thăm các HT" thiếu TP.ST? Kế đến "tìm hiểu nhu cầu" làm sao bước vào rồi bước ra gọi là tìm hiểu nhu cầu? (lu gạo, lu nước nhà vệ sinh) ở chổ nào còn chưa biết nói chi nhu cầu cả HT!
Chết, nữa là giết thế nầy "khích lệ" mà suốt 6 nhà thờ có thấy khích với lệ THẾ NÀO đâu. Sư trộm Hồ Ng Kha ????????????
Nói gì thì nói Lê hoàng Phúc giải thích thua học sinh lớp V, còn trộm sư Kha không để cửa sống cho thường chực Tống liên hồi.
* Trần Văn Tâm (mười Quang) 1.000 cantho.
Trường Cự Không Cho Ghé Đố Cha ....
Thuộc cấp "hạ bộ" Thiệu TTK, Cử TTQ Ngọc PTQ đố cha thằng nào dám ghé "mất chức" sao mấy ông nội.
Vụ việc ngày thánh 10-10-2010 Cự ăn trứng thúi hắn hận dân TP.ST suốt đời (đáng đi địa ngục).
Bây giờ 4-7 sui sẻo mang cả lủ (đám) thường trực và ban đái giếng tới đó làm gì?
Đạo tin lành giảng yêu thương lại không yêu thương thành tin rách te tua rồi.
Rao truyền phúc âm, Phan vĩnh Cự nói tiếng ĐM (đan mạch-TPT) thành giảng Ác âm rồi.
Không làm theo lời Chúa, chối bỏ lời sấm truyền, đấu đá nhau đua đòi dục vọng triệt hạ anh em cho rằng phá đám.
Chuyện phước âm liên hiệp (CMA) biến chất rồi nói mãi chẵng hết.
* Hải Đăng Bạch Đằng Sóc trăng.
Tin Mừng Cho Ms Lê văn Hòa và Hội thánh Sóc trăng.
Từ nay 4 tháng 7 các quý ACE được buông tha trong Đấng Krit cho được tự do (Galati 5.1).
Ms Lê văn Hòa và các ACE tín hửu bền lòng Yêu thương, trung tín truyền giảng tin lành ân điển cứu rổi Chúa Cứu thế Jesus Krit cho đồng bào, nhiều người được nghe, ăn năn tin nhận Chúa tội được tha linh hồn được cứu.
Phạm thế hiển bị bỏ rơi ngần ấy năm như Sóc trăng. Lại gần Tổng liên hội hơn Sóc trăng. Thấy "bản mặt" nào của TLH đâu. Sao thế?
Câu trả lời. Tin lành ngày nay nó lạt còn hơn nước miếng nữa đó đa.
Vài lời chân thành từ đáy lòng mình cùng ACE.
* Cựu CS Châu văn Sảnh nhà thờ tin lành Chánh hưng.
Mục Sư Lê Hoàng Phúc Có Làm Gì Ác Không?
. Vụ việc Sóc trăng đã rõ ác hay không?
. Bội tín Ms Nguyễn thanh Tùng tại vụ Núi sập 2 tỉ bạc xương và máu anh em mình.
. Tại Minh lương MsNc Lê an Viên thế nào cũng do bàn tay đẫm máu Cain Lê Phúc quàn (chết chưa chôn).
Là Mục sư HTTLVN.MN. Chồng vợ Phúc Liên bắt tay, bắt giò tới 3, 5-7 hệ phái, chạy theo tiền bạc coi thường anh em mình nhiều vụ việc.
. Trục xuất Ms Nguyễn hồng Khanh Châu đốc không xong "gằm mặt" xuống bỏ bửa ăn với anh en BCS.CĐ. Tư cách Ms TLH sao lưu manh thế?
Câu hỏi Phúc quàn có làm gì ác không? Khi mẹ Nguyễn thị Tặng ra đi, điều đấy LHP phải suy nghĩ, và trả lời trước Chúa uy nghiêm đấy!!
Còn cụ ông Lê văn Tôi (mất tài sản, mất 2 vợ) sẽ bàn sau ... xin hẹn lại.
¤ Thập Tự Sinh Tồn.
Câu trả lời Đám Quan Vi Hành!
Không ghé Hội thánh Tin lành Sóc trăng vì tính nhạy cảm giữa Tổng liên hội và Ms Lê văn Hòa (phía TLH) thôi.
Riêng về Hội đồng giáo phẩm Ms Lê hoàng Long là có ghé thăm hỏi khích lệ an ủy bạn đồng lao.
Tuyệt đại đa số các Ms Việt kiều khi về quê hương là có lời khích lệ sâu xa (ms NAT).
Ms Lê văn Hòa là tôi tớ Chúa sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện buồn anh em gây ra (ms Phúc ms Cự) nhất là Ms TP Trường hứa suông rồi "QUĂNG LỰU ĐẠN" không nên "thà đừng khấn hứa". Làm lớn ắt phải trượng phu quân tử Ms Trường (Đầm dơ Cà mau) à há.
¤ Triệu Hùng Cường An hòa Kiên giang.
Xin Cho Hai Chử Bình An ...
Sau trận càn quét của Phan vĩnh Cự ngày 10.10 năm hai không mười.
Hội thánh thành phố Sóc trăng ổn định trong mọi sinh hoạt.
Nay mấy ôn quan trên vi hành ghé lại làm gì?
Lành dử khó phân minh khi đoàn quân này đi qua.
Xin Cho Hai Chử Bình An đừng gây phiền não. Đừng mang danh tôi tớ Chúa lại đóng cửa giảng tin lành tại thành phố Sóc trăng.
* Thái Hải Đăng - Bạch Đằng Đại ngải - Sóc trăng.
Theo mot nguon tin tu Thanh Pho Can tho
cu ong Mucsu tri su Le van Toi yeu nhieu.
xin cau thay cho tang gia ba Tang vua chet.
Dang hoang Minh longmy HauGiang
Tôi biết cụ Lê văn Tôi cha Phúc long hồ đây mà.
Bị bệnh nhũn não thời kỳ thứ ba đó mà.
Lúc đấy, việc vệ sinh ăn mặc thay thảy do bà vợ (Nguyễn thị Tặng) lo riết rồi đi trước ông.
Bây giờ nằm đó biết rỏ ý Chúa được nên không?
Theo chổ tôi được biết. Ông Tôi (tội) ác lắm đó. CQ.CS cần thơ hay nói mấy ông MsTL gời đơn kiện tụng ông Mà hoài, đạo gì mà không yêu thương....
Hết phim địa hạt TNB nhưng phim hai Cha Con Tôi Phúc mãi chiếu hoài không hết.
Kinh khủng thay cho những kẻ đội lốt Ms như thế.
¤ nhóm MS Nguyễn Lập ....
Mục sư kiện cáo Mục sư để được gì?
Được tín đồ thấy bản mặt thật của mục sư. Còn gương mặt tôi tớ Chúa biến đi đâu mất.
Sự việc Ms Tôi tố cáo Ms Mà là người Miên (Khơmer) kế đế lập nhà thờ Thới Bình. Rồi gây áp lực Ms Mà xin từ chức Ms chủ nhiệm.
Biết bao nhiêu sỉ nhục cho Danh Chúa mà Ms Tôi gây ra cho Ms Chủ nhiệm Nguyễn lập Mà.
Sau đó, họ xin được tấm giấy QĐ.02 buộc cư trú Ông Mà (không lý do) đem xe sút vợ chồng Nguyễn lập Mà con cái về long mỹ Cần thơ (Hậu giang) cho đến khi được Ms Nguyễn ngọc Báu (Tin lành Giám lý) bốc qua Mỹ định cư.
Trở lại Mục sư kiện cáo Mục sư để được gì., tín đồ chúng cười cho thúi mặt. Thiên Chúa cũng lấy làm đau đớn khi bị "chúng nó" đóng đinh Con Người lần thứ hai ....
__Tín đồ Bùi Thanh Nhàn hẻm số 140 Lý Tự Trọng TP Cần thơ.
MUC SU BAO LANH MUC SU NGUYEN LAP MA LA MUC SU DANG NGOC BAO.
XIN CAM ON QUY DOC GIA LHS.
TẠI SAO ?
Tại sao đám quan TLH di hành tỉnh Sóc Trăng mà không ghé thăm HT.TP Sóc Trăng ? Dễ ợt,thăm HT Sóc Trăng mất công, mất ăn. Sáng phải ăn ĐÁM MA, trưa còn đi ĂN THỊT CHÓ ở Anlạctây, còn thì giờ đâu mà thăm Sóc Trăng !
Hơn nữa , vì Ht Sóc Trăng đãi trứng ung mà không có rượu Napoleon nên không khoái. Lần sau nếu HT có cho ăn trứng ung thì vui lòng cho xin rượu Gò đen cũng được. Được vậy là ghé liền đó, nói thật chứ không xạo đâu, TLH mà !
nguoitrongcuoc
Đăng nhận xét