Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Vì Sao VEF “Cúi Gằm Mặt” Như Ca-in? - VEF: CHỌN “BỘ MẶT” HAY “BẢN MẶT”?


Vì Sao VEF “Cúi Gằm Mặt” Như Ca-in?
VEF: CHỌN “BỘ MẶT” HAY “BẢN MẶT”?
VEF “lánh mặt” y như Cain cúi mặt xuống - Sáng  4:7 Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? 4:16 Ca-in bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va
-         Một VEF “lãnh đạo” toàn hội chúng, tập trung những Mục sư “gạo cội”, “thứ dữ” như Phạm Đình Nhẫn, Hồ Tấn Khoa, Dương Thành Lâm, Dương Quang Vinh… mà không dám chường cái “bản mặt” mình ra để công khai hóa vấn đề, thì quả là tủi nhục!. Người ta nói “Mặt Mo” chứ không phải là “mặt… Mục sư” nữa!. (Mai mốt tiếng Việt có thêm “MẶT MỤC”)
- …Các ông mang danh là Mục sư, là “Lãnh đạo” mà trốn tránh, “cúi gằm mặt” không dám trả lời chẳng khác gì thú nhận chính các ông đã xúi giục Lê Minh Đức lừa Thầy - phản bạn, chiếm đoạt tài sản Giáo Hội IEM của MS.TM, và giàn dựng kịch bản MS.TM phạm tội hòng lôi kéo King Church ủng hộ tài chính, lôi kéo tín đồ non nớt đứng về phía các ông để MƯU LỢI BẢN THÂN, TÔN VINH CHÍNH CÁ NHÂN MÌNH
(Mục sư Phạm Đình Nhẫn- Chủ tịch VEF)
_______

Tôi có đọc một bài của Tiểu Tử viết về cái mặt như sau (Xin tóm ý chính):
Trích: [“Con người có cái mặt là quan trọng nhứt. Thật vậy, nếu lấy cái mặt bỏ đi, tất cả những gì còn lại trên thân thể sẽ không dùng vào đâu được hết và cũng không còn tồn tại được nữa. Không có mũi để thở, không có miệng để ăn… Con người không có cái mặt là kể như ‘tiêu tùng’”!
Để “vinh danh” tiếng Việt: phần lớn những gì nằm trên cái mặt đều bắt đầu bằng chữ “m”. Trên thế giới chưa có thứ tiếng nào như vậy hết! Đây, nhìn coi: trên mặt có:
- Mắt, mũi, miệng ( mồm ), má… mày, có mi, có mí mắt…
Rồi mắt mụp, mắt mọng nước, mắt mơ màng, mắt mơ mộng, mắt mờ, mắt mù… Qua tới “mũi” thì để ngữi “mùi”… Rồi tới “môi, có mép, rồi mồm mép, môi miếng, miệng méo, miệng móm, mím môi, mếu máo, mấp máy, mớm, mút mấp… Đến “má” thì ngoài “mụt mụn” chỉ có “mi một cái là còn thấy chữ “m” nhè nhẹ phất phơ… Tiếng Việt hay quá!

Khi Chúa khi tạo ra con người, ban cho cái mặt là một ân huệ lớn. Nhờ có cái mặt mà con người nhận ra nhau, chồng nhận ra vợ, con nhận ra cha, biết ai là bạn ai là thù v.v... Thử tưởng tượng một ngày nào đó bỗng nhiên không ai còn cái mặt nữa. Nếu có sống được nhờ một sự nhiệm mầu nào đó, thử hỏi con người lấy gì để nhận diện nhau? Chồng vợ, cha con, bạn thù gì đều… loạn xà ngầu. Vậy là loạn đứt! Cho nên xưa nay, người ta coi trọng cái mặt lắm.

“Thà chịu mất mạng chớ không bao giờ để cho mất mặt”! Vì vậy, rủi có ai lỡ lời chạm tự ái một người nào thì người đó thấy bị… mất mặt, liền đưa một nắm tay lên hăm he: “Thằng đó, bộ nó giỡn mặt tao hả? Tao phải dằn mặt nó một lần cho nó biết mặt tao”. (Nếu ghét thì gọi “Cái bản mặt thằng đó tao coi hổng vô!” Nếu hơi khinh miệt thì gọi “Thằng này có bản mặt ăn cướp!”) Còn khi thương thì cái mặt trở thành “cái gương mặt” (“Em có gương mặt đẹp như trăng rằm!”)
Chưa hết! Khi nổi giận muốn… hộc máu, người ta cũng chỉ nhắm vào cái mặt của đối thủ chớ không chỗ nào khác để “dộng một đạp” hay “cho một dao” hay “phơ một phát” hay… “tạt một lon ác-xít”! Bởi vậy, xưa nay những người có “nợ máu” lúc nào cũng sợ bị “nhìn mặt trả thù”, và hồi thời chống Pháp, những điềm chỉ viên đi nhìn mặt “quân phản loạn” đều lấy bao bố trùm đầu để giấu mặt!
Con người, khi nhìn người khác, lúc nào cũng bắt đầu ở cái mặt (Chỉ có người không… bình thường mới nhìn người khác bắt đầu ở cái chân hay cái bụng hay cái lưng!) Bởi vì chỉ có cái mặt là… vẽ được cái nội tâm của con người thật đầy đủ. Cho nên mới có câu “Xem mặt mà bắt hình dong (hình dong giấu kín bên trong con người) Cho nên, trên sòng bài, các con bạc thường “bắt gân mặt” nhau, để đoán nước bài của đối thủ. Mấy “giáo sư chiêm tinh gia” lúc nào cũng liếc sơ cái mặt của thân chủ, trước khi nâng bàn tay lên xem chỉ tay, để… định mức coi “thằng cha này nó sẽ tin mấy phần trăm những gì mình nói”! Thì ra, đời người không nằm trong lòng bàn tay như mấy “thầy” đó nói, mà nó nằm ngay trên nét mặt!
Cũng bởi vì cái mặt nó… phản động như vậy, cho nên các “đỉnh cao trí tuê của ta” đã nâng cao cảnh giác, ẩn mặt một cách… an toàn, suốt giai đoạn đấu tranh “chìm” và chỉ “xuất đầu lộ diện” khi toàn dân đã vùng lên nổi dậy. Và các “đồng chí vĩ đại của ta”… thay tên đổi mặt lia chia để đánh lạc hướng kẻ địch, nay để râu mai thay tóc, mốt cạo đầu v v… Họ ôm khư khư cái mặt để… quản lý nó từng giây từng phút, chỉ sợ nó để lòi ra cái mặt thật nhét giấu ở bên trong, riết rồi nó xơ cứng như mặt bằng đất. Đến nỗi vào bàn hội nghị quốc tế, các đối tượng không làm sao “bắt gân mặt” để “đi” một nước bài cho ngoạn mục! 
Vì hành động đó đã biến thành “bản năng” được người khác “nhận diện” là: thằng mặt gà mái, thằng mặt có cô hồn, thằng mặt… mẹt, mặt mâm, mặt thớt, mặt hãm tài, mặt đưa đám, mặt trù cha hại mẹ, mặt… mo… v v.
Bởi cái mặt nó phản ảnh con người nên hát bội mới “dặm mặt” sao cho đúng với cái “vai”. Để khi bước ra sân khấu, khán giả nhận ra ngay “thằng trung, thằng nịnh, thằng hiền, thằng dữ”…v v]. - Hết trích.


Thế rồi tiếp đến chuyện Kinh thánh, trong Sáng 1:1, 2 “Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước… và các loài chim phải bay trên mặt đất… Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta…”
Có quá nhiều câu Kinh Thánh để dẫn ra rằng “Bộ mặt” là quan trọng, qua đó chúng ta đánh giá được hành vi con người.
VEF “lánh mặt” y như Cain cúi mặt xuống - Sáng  4:7 Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? 4:16 Ca-in bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va.
Sự nhẫn nại của Mục sư Trần Mai (MS TM) chờ đợi câu trả lời qua Bạch Thư 52 này, cũng giống như các tín đồ chờ đợi sự công bằng, chờ đợi kết quả xác nhận từ VEF, để biết rằng VEF là “có tội” hay “không có tội” trong vụ dàn dựng, giựt dây, xúi giục mấy ông Kings Chruch để “quậy” MS.TM, hầu cho MS.TM mang tai tiếng, mất đi lòng tin tưởng của tín đồ, 1 trò ngoạn mục nhằm “tranh ngôi, đoạt vị” không ngoài LÒNG THAM VÀ SỰ GANH TỴ đối với MS.TM.
VEF muốn kéo dài như người ta nói “Để lâu cứt trâu hóa bùn”, và “Im lặng để chìm vào quên lãng”!.
Tôi xin thưa, Lòng kiên nhẫn cũng phải có giới hạn của nó, nếu là CON NGƯỜI. Động vật thì khi con chó dồn đến chân tường cũng phải quay lại phản công, còn trong Kinh doanh, sản phẩm nào cũng có thời gian bảo hành (Expire date), về chính trị hay xã hội, văn bản nào phát ra cũng phải có thời hạn để giải quyết, kể cả án tù cũng nêu rõ bao nhiêu năm hoặc chung thân khi phán quyết, (chỉ duy nhất hồ lửa ở địa  ngục là ĐỜI ĐỜI mà thôi!).
Tôi mong rằng là anh em đồng môn của Cứu Chúa Jesus, các ông VEF hãy thẳng thắn trả lời cho MS.TM và cho các tín đồ của Chúa biết về hành động của các ông có như MS.TM đã nêu ra hay không, và hãy giải quyết trong Tình yêu thương với nhau, các ông mang danh là Mục sư, là “Lãnh đạo” mà trốn tránh, “cúi gằm mặt” không dám trả lời chẳng khác gì thú nhận chính các ông đã xúi giục Lê Minh Đức lừa Thầy - phản bạn, chiếm đoạt tài sản Giáo Hội IEM của MS.TM, và giàn dựng kịch bản MS.TM phạm tội hòng lôi kéo King Church ủng hộ tài chính, lôi kéo tín đồ non nớt đứng về phía các ông để MƯU LỢI BẢN THÂN, TÔN VINH CHÍNH CÁ NHÂN MÌNH, chứ chẳng tôn vinh gì Đức Chúa Trời, các ông VEF coi thường sự đổ huyết của Đấng Christ và làm buồn lòng Đức Thánh Linh khi đứng trên bục giảng!.
Đừng bắt chước như MS.TM “im lặng” suốt bao nhiêu năm qua là để mấy ông ăn năn, cũng  đừng tưởng lầm hành động Chúa Jesus “im lặng” không trả lời  những kẻ thách thức, hãm hại Ngài, vì Chúa có tội gì hay Chúa không trả lời được những câu hỏi đó… nhưng vì Chúa có lòng tha thứ cho những gì họ làm mà họ không biết!. Còn các ông VEF CÓ LÀM HAY KHÔNG, nếu muốn giữ cái bộ mặt của mình thì làm ơn công khai, bạch hóa mọi điều mà MS.TM đã nêu.
“Bộ mặt” của VEF quan trọng lắm, “mất mặt” THÌ AI NHẬN RA?
Trong Giăng 9:39 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: “Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét nầy: Hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy, lại hóa mù.”
VEF có “hóa mù” không khi thấy sự thật? Hay là:
Công vụ 28:27 Vì lòng dân nầy đã nặng nề; Họ bịt lỗ tai, Nhắm mắt lại, E rằng mắt mình tự thấy, Tai mình tự nghe, Lòng mình tự hiểu, Và họ trở lại Mà ta chữa cho lành được chăng?
Nếu VEF không trả lời Bạch Thư 52 này coi như ứng nghiệm với lời Kinh Thánh:
Exechien 28:17 “Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy.
Exechien 37:8 “Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong”.
Một VEF “lãnh đạo” toàn hội chúng, tập trung những Mục Sư “gạo cội”, “thứ dữ” như Phạm Đình Nhẫn, Hồ Tấn Khoa, Dương Thành Lâm, Dương Quang Vinh… mà không dám chường cái “bản mặt” mình ra để công khai hóa vấn đề, thì quả là tủi nhục!. Người ta nói “Mặt Mo” chứ không phải là “mặt… Mục Sư” nữa!. (Mai mốt tiếng Việt có thêm “MẶT MỤC”)
(Ms Dương Thành Lâm- Thành viên VEF)

(Mục sư Dương Quang Vinh- bên phải- 
thành viên VEF) 

(Mục sư Lâm Hữu Đức- Thành viên VEF)

("Mục sư- Tướng cướp": Lê Minh Đức- "Con rối của VEF" và "Sê-sa")

(Mục sư Trần Mai: "...Trong thế gian hiện nay có lắm kẻ cướp...  
Chính VEF đã dựng lên tướng cướp Lê Minh Đức..."!)
Trong thời gian đến, chúng tôi đề nghị MS.TM và LHS (mục vụ Lời Hằng Sống của tiên tri – mục sư Huỳnh Thúc Khải) gia hạn lần cuối, nếu không trả lời thì Chúa sẽ có kế hoạch khác để đáp trả sự chờ đợi của các tín đồ trung tín của Ngài. Và coi như VEF công khai xác nhận những gì ở Bạch Thư 52 của MS.TM là ĐÚNG!
Chúng tôi tin Giao Ước của Đức Chúa Trời vẫn còn đời đời: Xuất  34:10 “Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, ta lập một giao ước. Trước mặt các dân sự của ngươi, ta sẽ làm các phép lạ chưa hề có làm trên cả mặt đất, hay là nơi dân nào; và toàn dân sự mà trong đó có ngươi, sẽ xem thấy việc Đức Giê-hô-va, vì điều ta sẽ làm cùng ngươi là một điều đáng kinh khiếp.”
Gieremi 7:19 “Đức Giê-hô-va phán: Có phải chúng nó chọc giận ta chăng? Há chẳng phải chúng nó tự chọc mình, chuốc lấy điều hổ mặt cho mình sao?”
Mong rằng VEF giữ được “bộ mặt” mình, thể diện và tư cách của mình trong lòng tín đồ trong những ngày sắp đến.
Ma-thi-ơ 10:33 - “…còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời”.
Đừng để Chúa phán trực tiếp với “bản mặt VEF của mình” như   Gieremi 16:17 “Vì mắt ta chăm chỉ mọi đường lối chúng nó, không giấu khỏi trước mặt ta được, tội lỗi chúng nó không khuất khỏi mắt ta đâu.

Ma-na-se Nguyễn.
ĐẠI DIỆN CÁC TÍN ĐỒ TRUNG TÍN
(Cộng Đồng Tín hữu Tin lành Việt nam- Hải ngoại)
Kính nhờ mục vụ Lời Hằng Sống lên tiếng. Cảm ơn!

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ĐỐI DIỆN SỰ THẬT

Chúng ta thường cầu nguyện khi lâm vào khó khăn hoăc có nan đề :"Xin Chúa cho con vượt qua hoàn cảnh này".

Sự vượt qua không có nghĩa là Chúa cất di hoàn cảnh đó, mà là xin Chúa CHO CON ĐỐI DIỆN VỚI HOÀN CẢNH, chấp nhận thử thách, chấp nhận sự bẻ trách, dạy dỗ của Chúa,

Vấn đề VEF và Ông MS.TM, tôi thấy trốn tránh , hoặc tránh né, không phải là cách giải quyết, mà PHẢI ĐỐI DIỆN MỚI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ.

Ông Gióp chấp nhận đối diện với nghịch cảnh vì biết mọi điều xảy đến với mình là do ý Chúa, nếu VEF "trong sạch" sao chẳng dám lên tiếng đối diện để trả lời cho toàn dân Chúa biết?

Chúa là Đấng Yêu thương, cho dù tội "đỏ như hồng điều" Ngài cũng làm trắng như tuyết.

Tôi mong mấy ông VEF nghĩ lại, sự trả lời minh bạch sẽ là 1 hành động dũng cảm để các tín đồ nể phục, cho dù nhìn chăm Chúa Jesus, thì các ông mang danh là Mục Sư, là "đại diện" giảng dạy Lời Chúa cũng phải biết NÊN DỪNG Ở ĐÂU,

Trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề, mà là ĐỐI DIỆN VỚI VẤN ĐỀ MỚI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC NÓ.

Tôi trông mong sự công bình cho cả MS.TM và cả VEF.

Cám ơn TT.HTK/LHS đã đăng bài viết này để thức tỉnh và thúc giục , dạy dỗ chúng tôi phải giải quyết nan đề ra sao.

Mong lắm thay VEF ngồi lại với MS.TM.

Tín đồ cao niên.

In God We Trust Forever nói...

Các Vụ Việc Tranh Chấp Trong Tôn Giáo ....
Không ai ngồi lại để xử chuyện "nội bộ" của tôn giáo.
Mấy ông có "kinh đạo" (KINH THÁNH) mà cư xử với nhau thì kinh khủng quá!!
Bây giờ ngồi lại để "ĐỐI MẶT" với nhau, mà Kinh thánh dạy phải thế nầy thế nầy "... Cư xử & sống với nhau cách nhơn từ đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đấng Krit vậy" Kinh Tân ước.
Lùm xùm, chỉ để cho đời cười (THÚI MẶT) mất mặt cái Cơ đốc giáo Christien.
Túm lại. Không ai ngồi lại để tính chuyện tranh chấp trong "nội bộ" của tôn giáo ... never.
Cùng các quý ACE.
_ In God We Trust Forever.

Nặc danh nói...

Ms TM mời cơm VEF...
Ms TM mời lãnh đạo VEF dùng cơm để bàn thảo công việc, nghe nói lãnh đạo VEF giò chót từ chối, lý do vì "LHS đánh mấy bài nặng quá..."!!
LHS đánh là lý do để lãnh đạo VEF từ chối dùng cơm Ms TM mời sao...???

Nặc danh nói...

QUAY ĐẦU LÀ BỜ!

Có những việc rất bất ngờ xẩy ra thình lình trong mỗi đời người, HẦU NHƯ AI CŨNG PHẢI CÓ LẦN TRÃI QUA.
.
Thấy chuyện VEF lại thêm 1 lần ...khất hẹn nữa, quả là..."Ý Trời đã định".

Lấy lý do bị LHS viết bài "uýnh" mình, mà không chịu ngồi lại, chỉ là cái cớ hoãn binh.

Vậy, sẽ còn nhiều bài nữa mà VEF sẽ chịu không nổi, cho đến khi ngồi lại mới thôi.

Ông Mai kô cần nói gì, mà các tín đồ khác sẽ NÓI THAY CHO ÔNG.

Và LHS sẽ có thêm các TƯ LIỆU để lưu hồ sơ MẬT. (Khi mà bị công bố các chứng cứ và các hồ sơ mật, đến lúc đó, VEF cũng sẽ không còn đường để trốn tránh.

Mong hãy nghĩ kỹ lại, bàn tay kô che nổi bầu trời được, đừng tưởng bịt mắt rồi thiên hạ chẳng ai thấy mình.

ĐỪNG ĐỂ QUÁ TRỄ VEF À, đến lúc đó dù có giật sập LHS thì cũng sẽ có Lời Sống Đời nó vạch mặt, như chuyện Ông Khoa và ong Linh vậy, chạy không khỏi đâu.

người viết bài tập trung TƯ LIỆU TRỰC TIẾP TỪ CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN, không cần phải năn nỉ ông Mai làm gì, "CHÚNG TÔI" có đầy đủ hết!!

NGƯỜI ĐƯA TIN BÍ MẬT.