Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Số Phận Chính Trị VN Được Hiểu Theo Một Câu Ngạn Ngữ Tiếng Việt


Số Phận Chính Trị VN Được Hiểu Theo Một Câu Ngạn Ngữ Tiếng Việt

Những kẻ phạm tội đã kinh hãi trong Si-ôn; bọn vô đạo đã run rẩy. Ai trong chúng ta ở được với đám lửa thiêu nuốt? Ai trong chúng ta ở được với sự thiêu đốt đời đời?” (Ê-sai 33:14)
 
***

1. Kinh tế, chính trị miền Nam trước 1975: “Có nước sông, nước đồng mới nhẩy”:
Dân gian Việt nam có câu “Có nước sông, nước đồng mới nhẩy”!
Câu nói này được áp dụng và đúng trong cả kinh tế lẫn chính trị. Nghĩa bóng lẫn nghĩa đen…
- Về kinh tế: Miền Nam VN trước năm 1975, thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa, nhờ có sự hậu thuẩn, hổ trợ của Mỹ và các nước đồng minh tư bản mà kinh tế miền Nam phát triển - miền Nam VN trở thành một quốc gia trù phú về kinh tế và văn minh về chính trị.
- Về chính trị: Miền Nam VN trước 1975 là một “bản sao các nước Tự do- Tư bản chủ nghĩa”. Một đất nước có tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền… Nền dân chủ của chính thể VNCH được nâng cao là nhờ sự hậu thuẩn của các nước dân chủ, tự do trong khối Tư bản. (Có nước sông nước đồng mới nhẩy - nhờ hổ trợ về kinh tế, chính trị của các nước Tư bản, nền dân chủ non yếu của miền Nam từng bước lên cao…)
Miền Nam lúc bấy giờ là “bức tường thành- đập ngăn lũ cộng sản” đang tràn xuống Đông Nam Á. Nói cách khác, Miền Nam còn hay mất về mặt chính trị (chính quyền VNCH) không phụ thuộc vào việc mình “dỡ hay giỏi” mà hoàn toàn phụ thuộc vào việc “Mỹ ở hay Mỹ đi” (rút)! - Mỹ ở thì VNCH còn, Mỹ đi là VNCH mất! 
(Đại diện Việt Nam Cộng hòa tại hội nghị SEATO nhóm họp tại Manila năm 1966- ảnh Wekepidia)

Miền Nam VN – tức VNCH là một quốc gia cường thịnh về kinh tế, văn minh về chính trị- xã hội thuộc hàng bậc nhất, nhì Đông Nam Á lúc bấy giờ. Phần lớn nhờ sự hổ trợ của khối Tư bản mà cụ thể là Mỹ.
2. Nước sông cạn thì nước đồng cũng… khô!
Năm 1968 khi tòa án của chính phủ VNCH kêu án bà Võ Thị Thắng - một nhân vật bất đồng chính kiến 20 năm tù, bà VTT đã nói “Liệu chính quyền của các ông còn tồn tại đến 20 năm nữa để giữ tôi trong tù…” - Câu nói của bà Võ Thị Thắng (VTT - người vừa mới qua đời trong tháng 8 vừa rồi) trước tòa, sau khi bị kêu án, câu nói này (nếu có theo như đài BBC) thì cũng là điều dễ hiểu. Vì sao?
Theo xu thế “cách mạng” của khối Cộng sản quốc tế thập niên 50-60 của thế kỷ trước, khối Cộng sản “thắng như chẻ tre” và đang từng bước… “giải phóng thế giới”! Đại đa số đảng viên đảng CSVN từ trí thức đến “ngu dân” của cả hai miền Nam- Băc đều tin tưởng “một ngày mai tất thắng” và “một nước VN thống nhất không có bóng dáng Mỹ, sẽ tốt đẹp vạn lần nước VNCH hiện tại mà họ gọi là ngụy bán nước”… Bên cạnh đó, theo như di chúc của Hồ Chí Minh (được viết từ tháng 5 năm 1969) thì “khối Cộng sản quốc tế đang mất đoàn kết”! (1) Mà điểm quan trọng là Trung quốc và Liên xô tuy là hai nước Cộng sản, nhưng Trung quốc không muốn là “đàn em Liên xô”. Nói cách khác là đảng Cộng sản TQ không muốn bị đảng CS Liên xô “đè đầu cưỡi cổ” theo kiểu “đàn anh ra lệnh”. Tinh thần dân tộc trong đảng viên đảng CSTQ không cho phép họ để cho Liên xô lấn lước… Sự “mất đoàn kết trong các đảng cộng sản” mà di chúc HCM có nói đến, nó bắt đầu và “ám chỉ” từ mối quan hệ giữa hai nước lớn trong khối Cộng sản này. Để thoát khỏi bị đảng CS Liên xô nắm đầu, đảng CSTQ có “hành động” chứ không nói suông! Họ phải làm một cái gì đó để cho Liên xô suy yếu chứ không ngồi đó mà nói… “thoát Xô”, như một số người hô hào “thoát Trung” hiện nay! Khai thác nhược điểm này, Mỹ đã “nháy mắt” với Trung quốc và TQ đã coi đây là cơ hội ngàn vàng để “đánh bại thằng đàn anh ba xạo” Liên xô trong khối Cộng sản. (Những tài liệu gần đây cho thấy Kissinger đã “đi đêm” với Chu Ân Lai như thế nào, trong cuộc chiến VN…) Đây là điều mà ông HCM trong di chúc đã nói rằng “tôi rất đau lòng vì sự mất đoàn kết giữa các đảng Cộng sản hiện nay”! Liên xô và Trung quốc đã có bất đồng, mâu thuẩn trong thời điểm đó…
Việc Mỹ bắt tay với TQ trong “chiến lược đánh bại Liên xô” đã hé lộ cho đảng CSVN lúc bấy giờ “một niềm tin tất thắng”! (Sự hé lộ thông tin này đương nhiên đã được chiếu rọi từ Bắc kinh sang Hà nội, từ Hà nội đến từng chính trị viên trong đảng CS…). Do đó câu nói của bà VTT trong thời điểm đó (nếu có) thì cũng không phải là điều khó hiểu… nếu người ta biết nhìn vào “cục diện chính trị toàn thế giới” lúc bấy giờ! Bà VTT nói rằng “Liệu chính quyền của VNCH còn tồn tại đến 20 năm nữa…” với “nụ cười khinh rẻ”… Nghĩa là ít ra người ta cũng biết “một cái gì đó sắp diễn ra cho VNCH": Mỹ rút để trao miền Nam VN lại cho Chu Ân Lai theo “thỏa thuận đi đêm giữa hai cường quốc”…!
Hơn nữa, TQ muốn gì ở VN và “đảng CSVN thực chất là gì đối với đảng CSTQ”… trong bối cảnh Mỹ đang dùng VNCH như một “lá chắn”, “đập ngăn” chủ nghĩa Cộng sản lan tràn xuống Đông Nam Á để tạo đồng minh cho khối cộng sản… Việc biết rõ “ý đồ của hai thằng đàn anh” đã giúp cho một số đảng viên của đảng CSVN thời đó “coi thường VNCH” là thế! Một khi nước sông đã rút thì nước đồng lấy gì mà không khô? Mỹ đã rút thì VNCH đừng nói là “một mình chống lại khối cộng sản”! (Nhiều tài liệu gần đây cho thấy “Mỹ buộc VNCH phải chết” để giao miền Nam VN lại cho Chu Ân Lai theo “thỏa thuận đi đêm” giữa hai cường quốc) Chiến tranh VN thực chất là bãi chiến trường của hai khối Cộng sản và Tư bản, mà hai nước đang đọ sức trực tiếp với nhau là Mỹ và TQ. Khi “nước sông Hồng” (chủ nghĩa CS) đang tràn mạnh từ Bắc kinh về Hà nội… thì việc “nước sông Hồng” (phe cộng sản ở Hà nội) sẽ tràn qua vĩ tuyến 17 để “ngập cả Hòn ngọc Viễn đông”… vấn đề chỉ còn là thời gian. Với hoàn cảnh chính trị quốc tế lúc bấy giờ, việc “nước sông Hồng” sẽ tràn ngập Hòn ngọc Viễn đông – Sài gòn thủ đô của nước VNCH sẽ tràn ngập cờ đỏ của phe Cộng sản sẽ không có gì là khó hiểu! Vì mọi việc đã được “tiền định” bởi hai “đại ca chính trị: Mỹ và TQ”! Chính trong thời đó, một số tướng lĩnh của VNCH “miệng thì hô hào tử thủ” nhưng họ đã sắp xếp cho gia đinh vợ con ra định cư ở nước ngoài hết rồi! Vì họ biết "mọi việc đã được TIỀN đô... định” hết rồi!
“Có nước sông, nước đồng mới nhẩy”! Cộng sản Miền Nam coi thường VNCH lúc bấy giờ là nhờ họ biết chắc… “nước lũ đang tràn về”! Người Mỹ đã quyết định “xả đập” cho “nước sông Hồng tràn ngập Hòn ngọc Viễn đông”…
Người Mỹ rút thì Hòn ngọc Viễn Đông cũng… dời về miền Viễn Tây- Hoa kỳ. (Sau 1975 Hoa kỳ có Little Saigon)

3. Và khi “nước sông Hồng”… rút!
Đảng CSVN có mối quan hệ “môi hở rằng lạnh” với đảng CSTQ. Có thể nói một cách không sai: “đảng CSVN là tổ chức ngoại vi, là chi bộ” của đảng CSTQ. Từ quá trình lịch sử, sự khai lập đảng, mối liên hệ giữa hai lãnh tụ của hai đảng, các đại hội sắp xếp nhân sự cấp cao trải qua các thời kỳ, cho đến những chuyến ngoại giao con thoi của các quan chức cấp trung ương của nhà nước CSVN trong những tình huống “dầu sôi lửa bỏng”… nói lên điều đó!
Đảng CSTQ là “nước sông Hồng” và đảng CSVN là… “nước trên đồng” (ruộng).
“Có nước sông, thì nước đồng mới nhẩy”
Khi nước sông Hồng rút thì lấy đâu nước trên đồng không khô?
Với tình hình và xu thế chính trị toàn cầu hiện nay, đảng CSTQ sẽ không thể tồn tại thêm ba năm nữa! Có nhiều lý do và bằng chứng để đưa ra kết luận này. Trong khuôn khổ của một bài viết “chia sẻ” không thể ghi nhận hết. 
(Tập Cận Bình với chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" hiện nay,
mà người ta cho rằng ông là một "Gô-ba-chốp" tại TQ)

Người ta đang lo toan về một cái “Mật ước Thành đô” nào đó, mà trong điều khoản của mật ước này thì “năm 2020 Việt Nam sẽ thành một tỉnh lẽ…”, tức là chỉ còn 6 năm nữa tính từ thời điểm viết bài này…
Vấn đề đặt ra là “Liệu đảng CSTQ có tồn tại đến 3 năm nữa… để tính chuyện hoàn thành Mật ước Thành đô”!?
Hiện nay với chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Tập Cận Bình cùng với những diễn biến phức tạp từ kinh tế đến chính trị và cả tôn giáo (Pháp luân công) trong nội tình xã hội TQ… đảng CSTQ liệu tồn tại đến 3 năm nữa? Và nếu đảng CSTQ tan rã thì tình hình chính trị- xã hội VN sẽ ra sao? Môi hở thì răng lạnh. Răng chưa lạnh mà “xương sống của nhiều người đã lạnh” khi nghe tin “môi hở”- Đảng CSTQ sẽ không tồn tại đến 3 năm nữa…?! Vì thế cho nên người ta mới cho xây cái “sân bay trực thăng” trong khu hành chính của UBND Tp HCM... Để làm chi vậy? Để đi “cấp cứu nhanh hơn” khi có “hiện tượng lạnh xương sống”… chăng? Sao không xây hẳn một cái “bệnh viện trong khu này” luôn cho nó tiện?
Trong tháng 8 vừa qua, tòa án tỉnh Đồng tháp đã kết án bà Bùi Thị Minh Hằng với bản án 3 năm tù vì tội “gây rối trật tự” công cộng. Bản án này khiến cho dư luận cộng đồng quốc tế “lắc đầu”… ngao ngán!
Thế nhưng, cũng như bà Võ Thị Thắng (người cũng đã qua đời trong tháng 8 vừa qua), nếu bà Minh Hằng có điều kiện nghiên cứu tình hình và cả hoàn cảnh chính trị thế giới, nếu bà có cái nhìn “toàn cục chính trị thế giới” xung quanh trong hoàn cảnh hiện nay và đặc biệt sự ảnh hưởng của đảng CSTQ trong khu vực cũng như những “đảng ngoại vi”, mà sự sống còn của nó liên quan đến sự tồn tại của “tập đoàn cai trị Bắc Kinh” - đảng CSTQ thì có lẽ bà Minh Hằng cũng sẽ nói một câu tương tự như bà Võ Thị Thắng đã nói trước tòa án của chính quyền VNCH thời ấy: “Liệu chính quyền của các ông có tồn tại đến chừng đó để thi hành án đối với tôi”!?

(Bà Bùi Thị Minh Hằng - người vừa bị kêu án 3 năm)
4. Cây đa trốc gốc…
Kinh thánh:
Tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn,
Trải ra như cây xanh tươi mọc nơi cố thổ,
Song có người đi qua, kìa, hắn chẳng còn nữa…” (Thi thiên 37: 35)
Dân gian VN còn có câu khác:
Cây đa trốc gốc chổng khu,
Thằng khôn chạy mất, đứa ngu chịu đòn”. (Ca dao- dân gian)
- Kẻ ác có thế lực như “cây cổ thụ”, nhưng…!
Trong những biến cố chính trị, sự đổi thay một thể chế nhà nước mà người ta hay gọi là “cách mạng”… Thường thì những tay “to đầu”- lãnh tụ có chức, có quyền, có phương tiện, có “lính bảo vệ”… họ mang của cải chạy trốn… (Họ tìm cách tuồng của cải tham nhủng ra nước ngoài trước) Còn hệ thống bên dưới, những người làm công cụ cho chế độ thường không có điều kiện để trốn, họ ở lại “chịu tội với nhân dân”. Với nhân dân, đất nước là của họ. Một chính thể không thể là đại diện cho toàn thể dòng lịch sử của cả một dân tộc. Một khi “tấm lòng của một dân tộc bị tổn thương”, một khi họ biết mình bị một nhóm người “nhân danh nhân dân, nhân danh công lý” để “chà đạp nhân dân, chà đạp công lý”, tước đoạt của họ quyền sống và quyền làm người… thì họ sẽ “không tha cho những chính thể nào làm như vậy đâu”! “Nước sông Hồng rút thì những con kiến sẽ bò ra khỏi hang để… kiếm cá mà ăn”! Không một bạo chúa nào (dù là bạo chúa cá nhân hay bạo chúa tập thể - đảng trị) có thể sống mãi và có quyền lực để truyền ngôi cho con cháu từ đời nọ sang đời kia…! Dựa vào quyền lực để phát triển và bảo vệ quyền lực là điều ngu dại. Chỉ có dựa vào lòng tin của nhân dân thì mới có thể xứng đáng và bảo vệ được quyền lực lâu dài. Làm tổn thương nhân dân, tổn thương lòng tin của dân tộc là tự mình “đào hố chôn mình”, tự mình “thắt một dây thòng lọng treo cổ mình”… chờ ngày phán xét của lịch sử và toàn thể nhân dân.
(Hạ tượng Lê-nin tại Đức)
Chủ nghĩa Cộng sản về mặt cơ bản đã hoàn toàn thất bại từ khi khối Cộng sản Liên xô tan rã. Những lời ca tụng, hô hào CNCS sau biến cố Liên xô sụp đổ chỉ là “tiếng kêu của những con cóc nằm dưới ruộng khô cầu trời mưa xuống”… khi “nước sông Hồng đã rút”! Nhưng Trời có mưa hay không đó là… chuyện của Trời, chứ không phải “quyền của những con cóc”!
Con cóc trong hang, con cóc bò ra,
Con cóc bò ra, con cóc ngồi đó,
Con cóc ngồi đó, rồi… con cóc… nhảy đi đâu”!? (Thơ con cóc)
Xô-pha, bạn của thánh Gióp ngày xưa đã từng nói:
Hãy biết rõ rằng, từ đời xưa,
Từ khi loài người được đặt nơi thế gian,
Thì sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu,
sự vui mừng của kẻ vô đạo chỉ một lúc mà thôi
.” (Gióp 20: 4-5)

Một thế chế chính trị hoặc một phe đảng nào dù là “hữu thần hay vô thần”, dù là có đạo hay “quân vô đạo” cũng chỉ tồn tại một lúc mà thôi.
…Sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu,
sự vui mừng của kẻ vô đạo chỉ một lúc..
.” (Gióp 20: 5) là quy luật tất yếu của lịch sử mà Đức Chúa Trời đã định cho nó!
Tác giả Thiên thiên cũng nói:
Tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn,
Trải ra như cây xanh tươi mọc nơi cố thổ,
Song có người đi qua, kìa, hắn chẳng còn nữa…” (Thi thiên 37: 35)
Tiên tri Ê-sai cũng đã từng nói tiên tri về “ngày tàn của kẻ ác”, quân vô đạo, kẻ chối bỏ sự hiện hữu, cầm quyền phán xét của Đức Chúa Trời:
Những kẻ phạm tội đã kinh hãi trong Si-ôn; bọn vô đạo đã run rẩy. Ai trong chúng ta ở được với đám lửa thiêu nuốt? Ai trong chúng ta ở được với sự thiêu đốt đời đời?” (Ê-sai 33:14)

5. Tiên tri phải nói tiên tri:
 (Đạo quân của Si-sê-ra thua bại trước Ba-rác...)

Khi Giê-rê-mi nói xong mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền mình nói cho cả dân sự, thì các thầy tế lễ, các tiên tri, và cả dân sự đều bắt lấy người và nói rằng: Ngươi chắc sẽ chết! Sao ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên-tri rằng: Nhà nầy sẽ trở nên như Si-lô, thành nầy sẽ hoang vu và không dân ở? - Bấy giờ cả dân sự nhóm lại cùng Giê-rê-mi trong nhà Đức Giê-hô-va.
Các quan trưởng Giu-đa nghe những sự ấy, bèn từ trong cung vua lên nhà Đức Giê-hô-va, ngồi tại lối vào của cửa mới nhà Đức Giê-hô-va. Bấy giờ các thầy tế lễ và các tiên tri nói với các quan trưởng cùng cả dân sự rằng: Người nầy đáng chết; vì đã nói tiên tri nghịch cùng thành nầy, như chính tai các ngươi đã nghe.
Nhưng Giê-rê-mi đáp cùng các quan trưởng và cả dân sự rằng: Ấy là Đức Giê-hô-va sai ta đặng nói tiên tri mọi lời nghịch cùng nhà nầy và thành nầy, mà các ngươi đã nghe.
Bây giờ các ngươi hãy sửa lại đường lối và việc làm của mình, hãy vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì Đức Giê-hô-va sẽ ăn năn về tai họa mà Ngài đã rao ra nghịch cùng các ngươi. Về phần ta, nầy, ta ở trong tay các ngươi, hãy làm cho ta điều các ngươi cho là phải và đáng làm. Dầu vậy, khá biết chắc rằng các ngươi giết ta, thì các ngươi cùng thành nầy và dân cư nó sẽ gánh lấy huyết vô tội. Vì Đức Giê-hô-va thật đã sai ta đến cùng các ngươi, khiến ta nói mọi lời nầy vào tai các ngươi.
Các quan trưởng và cả dân sự bèn nói cùng các thầy tế lễ và các tiên tri rằng: Người nầy không đáng chết; vì ấy là người nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà nói cùng chúng ta.” (Giê-rê-mi 26: 8-16)
Khi tiên tri Giê-rê-mi được Chúa sai phải nói tiên tri về ngày tàn của chế độ quân chủ- nhà nước Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem tôi lỗi… thì các quan trưởng và dân cư trong thành đòi giết ông. Nhưng tiên tri nói với họ rằng nếu giết ông thì họ cũng không thay đổi được số phận mà Đức Chúa Trời đã định cho họ rồi! Thà hãy “sửa lại đường lối và việc làm của mình” thì may ra còn được Đức Chúa Trời thương xót, thay đổi ý định xuống tai họa cho họ!
Giết một tiên tri không cứu vãn được một chế độ đã đến lúc phải “ra trước vành móng ngựa” mà Đức Chúa Trời là Đấng quyết định!
Tôn trọng tiên tri của Đức Chúa Trời có khi là giải pháp tốt để cứu vãn tình thế!

Huỳnh Thúc Khải

LHS- 8/9/2014
_______

(1) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

5 nhận xét:

THAP TU SINH TON nói...

Đáng Trách Cái Giáo Hội Tin Lành ...
Đã đang và tiếp tục sống trong xã hội Việt nam, mà chẵng làm nên cái trò trống gì hết.
Lời Chúa có dạy tỏ.
"Giử lấy đạo Sự Sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian".
Đàng nầy, hai mạng lệnh của Đấng tạo hóa đối với vật thọ tạo của Ngài đấy là.
1. Giử đạo Sự sống,
2. Chiếu sáng (rao giảng đạo) như đuốc trong thế gian.
Thật đáng tiếc, những kẻ có đạo (quan to tin lành). Chỉ giử đạo cho có hình thức mà thôi. Hành đạo (giử đạo) như một cái nghề để kiếm sống, vì (lười lao động) nhưng rất giỏi mánh mung.
Từ PÂLH Cờ MA, Liên đoàn truyền giáo "lô can". Bóp tít "tít te te" v..v...
Gian dối còn hơn đời, thử hỏi làm sao "CHIẾU SÁNG ĐẠO SỰ SỐNG" được.
Xã hội ngày nay nó như thế thì các Giáo hội tai Viet nam đừng hòng "RỬA TAY" như Phi lát đó đa.
¤ Thập Tự Sinh Tồn. -

Nặc danh nói...

Châm ngôn nói rằng:" Lòng của các vua trong tay Chúa"
Đau đớn và xót ra cho VN- một dân tộc nhược tiểu bị các nước lớn đè đầu , đè cổ để xúi dân mình đánh nhau giùm các mục đích đen tối cuả họ. Xong việc, dân ta chết nhiều , rồi nó làm lễ tẩm liệm một chế độ và quay đít ra đi không một lời từ biệt. Người Vn phải thương người Vn chứ sao cứ để cho những nước lớn xúi dại mãi như vầy. Hội thánh VN phải thương yêu dân tộc Vn để làm trọn sứ mạng rao giảng Phúc Âm biến chiến tranh hậǹ̀ thù thành yêu thương tha thứ, biến thương tích thành sự chữa lành, biến xa lạ thành thân thương.̉

Và rất khó để Hội thánh Vn thực hiện được việc nầy vì trước nhất chính các mục sư Tin Lành ta đã tạo ra chiến tranh giữa các giáo phái, giữa những mục sư đồng lao.
Nếu được thì ta hãy lên tiếng kêu gọi hàng ngũ mục sư ăn năn trước nhất ngay hôm nay đi. Hậu nhiên mới nói đến những vấn đề ngoài xã hội , trong chính trường.
Mục sư ăn nói bất nhất, lật lọng, lừa đảo nhau. Mục sư làm những điều dối trá, mục sư hội trưởng xúi dàn nhân sự mình đi bôi nhọ, bêu xấu giáo hội khác, mục sư khác thì làm sao mà đủ tư cách nói với những chính khách trong chính trường.

Không biết tại sao đến giờ nầy hàng ngũ mục sư lại cứ thấy cái rác trong mắt những chính khách mà không thấy những cây đà trong mắt mình???
Thật là phi lý khi mà chúng ta cứ mãi băn khoăn, trăn trở, khủng hoảng về sự tồn vong của dân tộc mà không biết là Hội thánh Đấng Christ đang là nguyên nhân dẫn đưa đất nước mình đến chổ điêu linh.
Nếu các mục sư hiện nay không chịu ăn năn xưng mọi tội lỗi và từ bỏ nó thì tốt nhất nên cúi đầu xuống dưới đáy quần của những chính khách Vn mà trốn đi.
Không biết Hội thánh có hiểu được rằng: các chính khách Vn đang bịt lỗ mũi mà cười cợt về hàng ngũ mục sư đang tuyên chiến, giành giựt, xâu xé, gây gỗ, ném đá, lừa dối, giả hình???
Có lẽ mục sư Hội thánh Vn hiện nay không hề biết mắc cở là gì.
Đức Chúa Trời ơi. Xin Ngài tương xót cứu lấy hàng ngũ những cái gọi là mục sư Tin Lành Vn

Nặc danh nói...

Bây giờ mới biết !

Qúy tôi con Chúa có biết tại sao Thái Pháp Trường từ chối nhận HOA CHÚC MỪNG HĐGP trong ngày khai mạc Đại hội không ?
Tín đồ thường tôi thấy sao nó mất phép lịch sự quá ! Chả lẽ người như TPT mà không có chút lương tâm trong vấn đế giao tề ! Tôi vi hành một vòng tìm hiểu các Sư Tin Lành VNMN mới thấu hiểu được !
Vấn đề là 8 Thái Pháp Trường làm Hụi Trưởng, chuyên nghề trãm, chém đồng lao nào dám SỮA LƯNG nhà Thái về cái QUY CHẾ quái thai mà Trường đã ban hành đi ngược lại Hiến Chương nhằm tiêu diệt Hội Đồng Giáo phẩm !
Trường lộ diện KẺ CƯỚP,ngoài cướp quyền nguyên HT MS Thạnh - Cướp tài sản Giáo Hội ăn cho rững mở -Đặc biệt NGHIÊM TRỌNG là CƯỚP QUYỀN GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH VÀ TÀI CHÁNH TỔNG LIÊN HỘI CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM theo quy định của Hiến Chương. Cái Qúai thai đặc biệt đó là Trường phán trong quy chế Trường tự biên,tự diễn như sau :" Hội Đồng Giáo Phảm Giám Sát Tổng Liên Hội khi nào ĐƯỢC HỘI TRƯỞNG CHO PHÉP !!!!!!!!!!???????? ". Vậy mà bây giờ BÀ VỤ TRƯỞNG TIN LÀNH của BTGCP lại dám cả gan nhắc đến QUYỀN GIÁM SÁT TLH CỦA HĐGP nên Thái Phước Trường không thèm nhận lẵng hoa chúc mừng Đại Hội cho bể mặt !!!

Tin nầy do nguoitrongcuoc tiết lộ lý do để con dân Chúa khỏi thắc mắc và BTGCP cũng thấy được sự BÃN LĨNH của Thái Phước Trường !
Putin đã tuyên bố :" Đừng nước nào dám giỡn mặt với Nga, vì Nga là cường quốc hạt nhân hàng đầu trên thế giới ", Thái Phước Trường cũng bản lĩnh như Putin là :" Ban Tiôn Giáo CP đừng có GIỠN MẶT VỚI THÁI PHƯỚC TRƯỜNG, TPT không ngán đâu nhé !

Tín đồ thường Sài Gòn

Nặc danh nói...

Thái Phước Trường lại lên tiếng !

Bà Nguyễn văn Vấn vừa về nước Chúa ngày 6/9/2014, Bà là Mẫu thân của MS Nguyễn Hùng Vương Úc, nhạc mẫu của MS Lê Văn Thanh Hoa kỳ và MSNC Nguyễn Thành Phong vừa xuất cảnh. Nhưng tại sao Thái Phước Trường nhân danh Tổng Liên Hội chỉ có lời phân ưu với MSNC Phong mà không hề phân ưu với MS Thanh và Vương !?

-Thứ nhất là MS Nguyễn Hùng Vương hiện tại phục vụ cho HT Báp Tít, mà Báp Tít nầy không chung Đô la cho Thái Phước Trường nên TPT quan tâm để làm gì ? Ghét bỏ mẹ luôn ! Báp Tít cho tiền ĐÔ, TPT hưởng là Báp Tít chánh giáo còn không chung chi cho Trường là TÀ ĐẠO!
-MS Lê văn Thanh con mang nhãn CMA ở Cờ Hoa nhưng không gữi Đô La về TLH-TPT coi như người không quen biết !

Thái Phước Trường coi họ là kẻ thù của nhà Thái thì phân ưu làm gì cho mất công !

Qua lời phân ưu và thông báo trên Quép của TLH chứng tỏ cho các hệ phái Tin Lành là Thái Phước Trường không đội trời chung với các PHÁI TIN LÀNH KHÁC !

Tín đồ thường

Tin Do AN LAC TAY Soc Trang nói...

Thái phước Trường Sài Luật Bánh Sáp Đi ...
Ắt phải có bánh quy lại.
Lúc đấy, Bà Đinh thị thanh Mỹ (vợ Trường) vinh quy thiên cuốc.
- Ms Nguyễn hùng Vương Australia.
- Ms Lê văn Thanh Boston USA.
Không tràng hoa, không phúng điếu, chẳng có lời động viên "í lộn" an ủi cụ hội trưởng trước lúc động quan, động oách vợ. Thành ra luật chơi của cụ cố hội trưởng 44, 45 đó đấy là.
Bánh sáp đi - Bánh quy lại.
Ms Vương, Ms Thanh cũng chẵng lấy gì phiền cái ông Trường với luật đời như thế.
* TANG KHÁCH.-