Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Cuộc Chiến Khải Huyền: Chiến Trận Với Lu-xi-phe - Thiên Sứ Sa Ngã


 CUỘC CHIẾN KHẢI HUYỀN: CHIẾN TRẬN VỚI LUCIFER- THIÊN SỨ SA NGÃ

Bài này được viết sau khi đọc bài “'Cái Cày Đặt Trước Con Trâu'” của Mục sư Trần Mai.
Tác giả: Huỳnh Minh Khải
(Ảnh minh họa)
Thập tự giá là nơi: Ngài GIẢI THOÁT chúng ta. - "Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội." (Cô-lô-se 1: 13-14)
Nhưng Thập tự giá cũng là nơi: Sa-tan bị XIỀNG XÍCH đời đời: "Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ." (Cô-lô-se 2: 14-15)
***
Thật là một bài giảng rất hay! ('Cái Cày Đặt Trước Con Trâu')

Tôi cám ơn ông Mục sư Trần Mai và LHS (Ông Khải) đã đăng những bài hữu ích cho chúng tôi đọc.

Thật ra thế giới Hồi Giáo cực đoan ISIS bây giờ như cuộc Thánh Chiến, mở đầu cho thế kỷ 21 là Thế Kỷ của sách Khải Huyền.

Về vấn đề nhận định "Thế nào là tuân phục nhà cầm quyền", trong đó có nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN), đã giải thoát cho chúng tôi sự ám ảnh về câu Kinh Thánh này. Cho dù bất mãn Chính Quyền Cộng Sản (CQCS), nhưng chúng tôi vẫn phải làm theo lời Chúa, tuy làm nhưng trong lòng vẫn ấm ức day dứt, chẳng lẽ, nhà cầm quyền nào đầy dẫy những tội ác, mình cũng phải vâng phục theo sao? Không lẽ tôi đang sống ở chế độ ISIS, tôi phải vâng phục họ đi chặt đầu người khác trong khi tôi theo Chúa, tôi không theo họ thì họ chặt đầu tôi? Thà là vậy. Theo tôi,  vâng phục không có nghĩa là làm những điều trái với Thần tánh Đức Chúa Trời, trái với Kinh thánh! Giết người là trái với Kinh thánh, "Hành là Chính" là trái với KT, ăn cướp, phản đồ là trái với KT, gian dâm với tôn giáo khác -Thờ Thần khác- là trái với KT. Khi sư diệt Tổ, hại Thầy, phản bạn là trái với KT. Bắt bỏ tù người công chính là trái với KT..v..v... Chỉ cần phạm 1 điều răn thôi cũng chết rồi, đừng nói phạm đến mấy điều!

Cũng một lẽ ấy, chẳng lẽ tướng cướp Lê Minh Đức hung ác, vong ơn bội nghĩa, MS Phạm Đình Nhẫn cùng bè lũ chuyên hại người, mặc áo Mục sư đứng trên tòa giảng, mà chúng tôi phải kính phục sao?

Ông Mục sư Trần Mai (MS.TM), tôi nay đã 80 tuổi, theo như tôi biết ông là người được đào tạo từ cái trường Thần Học, gọi là CHÍNH QUY, Ông được "hân hạnh" nhìn và trãi qua, cũng như kinh nghiệnm sống giữa 2 chế độ Cộng Hòa và Cộng Sản. Ông được ơn giảng dạy, cứu hàng ngàn linh hồn, trong đó, có những đứa con của tôi nhờ đi Nhóm nhà thờ TMG trước kia của Ông, mà nay trưởng thành thuộc linh mạnh mẽ, đức tin đến là bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi có người rao giảng (Rô-ma 10: 17). Rao giảng tào lao bá láp cũng như đưa LINH xấu vào tâm hồn con người, là ma quỷ rao giảng chứ không phải MS đâu!.

Tôi cũng từng thấy Ông nếm trãi tù đày, rồi bi chừ lại bị chuyện phản đồ làm loạn, bao nhiêu khó khăn, gian truân, thử thách mà ông vẫn còn sáng suốt để rao giảng Lời Chúa, cũng như sống một cuộc sống bình dị, có cái gì riêng tư của mình cũng lấy mà lo cho học viên, cho HT, thật là một tấm lòng trung kiên, tôi cầu xin Chúa chúc phước cho Ông, gia đình và HT của Ông, và cũng đừng nao lòng hay dừng tay với Tội lỗi, với kẻ ác.

Ông Tiên tri Huỳnh Thúc Khải (TT.HTK), tuy trẻ tuổi nhưng được Đại Thiên Thần che chở (Thường cácTiên Tri đều có Đại Thiên Thần đứng sau-không phải là Thiên Thần nhỏ nữa, Tiên Tri là người được Chúa bảo vệ nghiêm nhặt, ngay cả Thiên Sứ cũng không được chạm tay vào, nếu như có nghiên cứu kỹ về các sách Cổ Học La Mã thì sẽ thấy điểm này), mà thẳng thắn vạch trần tội lỗi của hàng ngũ giáo phẩm Tin Lành, không sợ hãi gì, điều này cũng khiến tôi cảm ơn Chúa và càng thêm Đức Tin mạnh hơn về sự Công Bình của Ngài. A-men!

Sự Vi Diệu trong chương trình của Chúa trên mỗi người, khó mà có thể cắt nghĩa được. Thời kỳ Khải Huyền này ma quỷ, Lucifer tự tung, tự tác, biến đủ hình tượng ở thế gian để chúng ta tôn thờ nó, lầm lạc vào con đường "coi dường chính đáng nhưng cuối cùng là nẻo của sự chết". (Châm ngôn 14: 12)

Tôi thay mặt một số cao niên trong Hội thánh Tin lành, viết vài dòng cám ơn sự chăm sóc thuộc linh quý báu qua nhiều hình thức, nhiều bài viết phản ánh thẳng thừng tội lỗi của hai vị, Chúa là Đấng yêu Thương nhưng cũng là Đấng Công bình, Ngài cũng hủy diệt kẻ ác nữa. Mình chưa có Tòa án Tin lành để luận tội, cái gì cũng đùn đẩy cho "Để Chúa xử" thì biết tới bao giờ Tội lỗi mới ngưng?

Ước mong, cả 2 Ông luôn giữ trung tín với Chúa đến cùng, và các MS khác nữa mà tôi không biết hết-  à mà quên, còn ông MS.Nuyễn Hồng Quang nữa, tôi cũng từng nghe cháu tôi nói trong mấy tín đồ TL ở VN hay hải ngoại, kể cả CQCS VN cũng biết câu này:  "Ông Mai, Ông Khải, Ông Quang, 3 Ông hợp lại đánh tan xích xiềng". (Xích xiềng ở đây là tội lỗi, bị ma quỷ giam cầm. Xích xiềng cũng có nghĩa là không được tự do, là bóng tối, là cái bã vinh hoa của thế gian này...).

Khi trở thành Mục sư, trong các sách khảo cứu từ thời mới gây dựng HT, là Môn đồ của Chúa, mặc áo mục sư, là các Ông đều có Đại Thần Quân sau lưng, (Đại Thần Quân là lãnh tướng của Đức Chúa Trời, có trách nhiệm giám sát, che chở, bao phủ các Sứ đồ…) và các Mục sư trung tín, ngay thẳng trước mặt Chúa. Các sứ đồ này đều được khải thị cách đặc biệt, cũng như được ban năng lực đặc biết để chống trả với thế giới tà linh, nó không hẳn là với CÁI ÁC, mà trong đó , chiến trận của các ông là chiến trận với Lucifer, là chiến trận với Thiên Sứ sa ngã của Đức Chúa Trời. Cũng như ở trần gian, các ông phải chiến trận với PĐN, LMĐ... là những người mặc áo Mục sư NHƯNG KHÔNG CÓ ĐCT, mà Lucifer đã chiếm hữu để dùng họ làm công cụ mất rồi!.

Cầu nguyện Chúa cho các Ông luôn luôn đứng vững!.

HUỲNH MINH KHẢI (USA)

11 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thưa ông Huỳnh Minh Khải USA .

Quan điểm của ông nhận xét rất tốt qua các bài viết của TT Hùynh Thúc Khải và MS Trần Mai . Rất đúng . Nhưng còn các quan trên của Tin Lành CNA miền nam thì sao ? Họ có tốt hơn không ? Hay là họ cũng đồng đảng, là tay sai của Lucifeer ? Cái tâm của họ ở đâu khi nhờ thế lực đời nầy ( CQ, CA ) để giải quyết Hội Thánh và hãm hại các Đầy Tớ thật của Dức Chúa Trời !?
Họ tuyên bố :" VƯƠN TỚI MỤC ĐÍCH THIÊN THƯỢNG ", nhưng đây là câu LỪA BỊP con dân Chúa để :" ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍNH THIÊN HẠ !". Vì mục đích đó mà họ chứa chấp tọi lỗi cách công khai để thỏa lòng dục của mình ! Họ đã biến 155 THĐ, Q1, TP.HCM thành hang ổ TRỘM CƯỚP ! Cụ thể họ nuôi tên cướp Trần Hiếu Nghĩa, những tên dâm loạn ngư Khoa Tràng, Văn To, kẻ tham lam vô Đạo như Quang Nhân và còn nhiều lắm những tên Mục sư đội lốt để hành nghề BUÔN THẦN BÁN THÁNH, nhờ chạy chức, chạy chổ, chạy án ăn chia với phường vô đạo ( TLH ) !
Xin Cụ Huỳnh Minh Khải góp ý để HT Việt Nam được tỉnh thức mà lìa bỏ con đường tội ác của ĐẢNG LUCIFEER ( CMA ) miền nam Việt Nam !

Nguyễn văn Thành Cái Răng

Cao Thần Minh phòng một Cờ MA nói...

Vừa Ngu Si - Vừa Đần Độn Ông Tổng Liên Hội Muốn Nằm ...
Tống liên hồi vừa ngu si - vừa đần độn ông tổng liên hội muốn nằm an giấc tại Ân từ viên rồi.
Nhớ mà thương quá cụ Trần bá Thành quyết tử thanh cao không nằm chung với "kẻ dử, tội nhơn, và nhạo báng".
Câu trả lời quyền lực sanh sát từ Chúa hay đến từ ma quỷ? là đây.
- Tống liên hồi vừa ngu si - vừa đần độn chẳng do vì bởi thì mà bèn "THAM QUYỀN CỐ VỊ" tham ăn, tham chức tham quyền thất nhân thất đức tru diệt ai dám "CÔNG BỐ" tội ác bọn chúng đó đa.
Mục sư Nguyễn thái Bình bậc đàn anh trên trước, nhiều lần góp ý công khai lẫn tế nhị. Cuối cùng, bọn chúng Tống liên hồi vừa ngu si - vừa đần độn nên sắp đưa Ms NTB lên máy chém tại tòa án pháp đình "hang rắn lục" phòng một Canh ME (PÂLH Cờ MA).
Bất bình, phản cảm bức xúc vì Tống liên hồi vừa ngu si - vừa đần độn.
Chúa đang ở đâu? Có phải Ngài đã che mặt? Vì tội ác trời không dung đất không tha nầy.
* Cao Thần Minh Sài gòn.

Nặc danh nói...

Quá sợ !!

Tôi là Truyền Đạo chờ nhiệm sỡ, nhưng nay quá sợ các ông Tổng Liên Hội CMA miền Nam ! vâng lời để làm ÁC, vâng phục làm SAI để có chổ ấm thân , THÀ CHẾT CÒN HƠN !
Bị các ông giết chết đời nầy linh hồn còn được cứu, nghe theo các ông được sống đời nầy mà CHẾT ĐỜI ĐỜI thì nghe theo để làm gì ? Các tôi con Chúa hãy nhớ :" THÀ VÂNG LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI CÒN HƠN VÂNG LỜI NGƯỜI TA " ( Acts 5:29).
TĐ Nguyễn Hữu Khải

TRUNG TÂM ANH NÓI TÔI NGHE Cờ MA S.VN. nói...

Thưa Anh chị em.,
Trung tâm châm xóc mục sư cà chớn (toàn là canh me) TL.CME. Được tin như sau về vụ việc tại Mỏ cày chổ mục sư Nguyễn thái Bình.
- Ms Nguyễn thái Bình đòi Cờ MA anh phải thực thi đúng hiến chương HTTLVN-MN. Và Kinh thánh, rồi sau đó mới ngồi lại nói chuyện.
- Tập đoàn 46 PÂLH.Cờ MA. Sẽ kết án.
1. Tội bất phục tùng tổ chức (vì không nghe lời) thay đổi hoặc xin hưu.
2. Khả năng không thương lượng rút cầu "í quên" sổ Hưu trí như (ms LVG, ms PCT).
Thay lời kết. Ms Nguyễn thái Bình không còn gì để mất. Toàn là heo sẽ mất thêm một cái chuồng chiên đó đa.
Trân trọng kính báo, thêm lời cầu nguyện.
¤ Trung tâm ANTG Khối PÂLH Cờ MA South Vietnamese.

CAO THAN MINH tai Hochiminh City nói...

Tổng Liên Hội Gây Sự Để Làm Gì?
Thưa độc giả loihangsong.,
Khi đút kết lại những vụ việc có liên quan đến tổng liên hội phía nam.
Nhiều người đặt vấn đề:
- Tổng Liên Hội Gây Sự với các MS người trụ trì tại các chi hội thuộc quản lý để làm gì?
- Cái gọi là lập lại kỷ cương chỉ để phá bỏ các quy định của hiến chương mà thôi.
- Được và mất nên Tổng Liên Hội Gây Sự Để thỏa lòng tham dục, cai tri hội thánh, là cái ách mà Chúa đã phá bỏ tại Thập tự giá trên đồi Gogotha.
Mọi việc đã được trọn, nhưng bọn quỷ trá TLH.VN. Đặt cái ách nặng nề trên các tầng lớp tôi con Chúa.
Đừng nghe, hảy THẤY việc TLH canh me tại Mỏ cày nam trong ngày mai.
* Cao Thần Minh tại Sai Gon .-

Nặc danh nói...

TLH gây sự để làm gì ?

Cao Thần Minh nói :" Tổng Liên Hội gây sự để làm gì ?" . Dễ ợt ! Gây sự để :" Tạo quyền lực với các Đầy tớ trung thành của Chúa, với Hội Thánh theo ý đồ của Satan, được quyền lợi để thỏa lòng dục xác thịt !"
Họ đã thù nghịch cùng Đức Chúa Trời thì làm gì có yêu thương và hoà thuận với anh em !
Tư xe ôm, chợ Bến Thành

GOD BLESS YOU ALL nói...

Cùng Bác tư xe ôm chợ Bến thành đã trả lời góp ý.
Nhưng còn thiếu, số là hàng trăm rồi sẽ có hàng ngàn thầy tu tin lành sẽ ra lò tại cái viện tâm thần kinh tối học (VTK.TH.Q2).
Số thầy tu nầy cần "Dằn mặt" chúng trước cái đã về tội bất phục tùng tòa án pháp đình tin lành CME!?
Một lớp trẻ được đào tạo, nếu không cho chúng thấy sẽ "công cốc", rồi "mất dạy" tôn giáo ai mà chịu nổi.
Mấy đứa nhỏ thấy đó..
- Ms Ngô thái Bình,
- Ms Lưu văn Giáo,
- Ms Huỳnh thiên Bửu.
Hội đồng giáo phẩm, bị trị tội như thường.
Đã có, Ms Lê văn Hòa, Ms Nguyễn kim Thạch Ms NT Tùng... Từng vị bị xử lý.
Nay mai "xử cù" Ms Nguyễn thái Bình tại Mỏ cày, sẽ sạch bóng quân thù cản lối đi của "chúng tôi" (TLH.CMA 46).
Bầy trẻ chắc sẽ hú hồn!?
Chân thành cảm ơn Bác tài "xế nổ" tại chợ Bến thành đã tâm giao.
* God Bless You All.

Nặc danh nói...

Tin mới nhận !

Tin từ văn phòng TLH CMA Miền Nam cho biết:" TLH đã định tội Mục Sư Nguyễn Thái Bình Mỏ cày với ác tâm là phổ biến cho Hội Thánh 34 tỉnh Thành miền Nam biết !", để sau khi MS Bình có rời khỏi HT Mỏ Cày thì sẽ không còn đường sống !

các tội mà họ áp đặt cho MS Bình như sau :

1-Vi phạm tín lý khi giảng dạy !(?) ( Sai Tín Lý là giảng sai Kinh Thánh. Trường Cự giảng sai Kinh Thánh từa lưa thì sao ??
2-MS Bình vi phạm tổ chức khi điều hành Hội Thánh ! Ái chà ! cái nầy khôi hài quá. Cả lũ TLH vi phạm HC trắng trợn, hết nhiệm kỳ không chịu Bầu cữ lại mà cứ ngồi lì, trơ mặt mo để hưởng thụ của cải Giáo Hội đến 8 tháng như vậy mấy chú con nít TLH xem lại mình có vi phạm tổ chức không !>
3-MS Bình bất tuân tổ chức ! Thế nào là BẤT TUÂN TỔ CHỨC ? Bất tuân tổ chức là khi nào MS Bình hành động sai Hiến Chương, còn không vâng phục mấy chú Tổng để buông mình vào tội lỗi như bọn họ sao lại bị quy tội bất phục. Kinh Thánh Chúa dạy :" Thà vâng lời ĐCT hơn là vâng lời người ta " kia mà !

MS Nguyễn Xuân Bảo Giáo Hội Trưởng Lão nói :" Tổng Liên Hội là đám chăn trâu, chứ chăn chiên cái nỗi gì !", thật quá Logic . Còn Cố Mục Sư Lê Quốc Chánh thì nói, thấy họ làm thì biết:" Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu , đĩ điếm thì chơi với đĩ điếm, xì ke ma túy thì chơi với xì ke ma túy !" có lạ gì !

Nguoitrongcuoc ( Có dự họp TLH )

Unknown nói...

Tín đồ Tin lành VN ngày nay nên tự thắp đuốc mà đi! Đừng trông chờ gì "lũ khốn" ấy!

HTK

Nặc danh nói...

Đừng nghe ...!

Là tôi con Chúa không phân biệt hệ phái Tin lành trên đất Việt thân yêu :"ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ TRƯỜNG, CỰ,BÌNH,THIỆU,THUẬN,NGỌC,CỮ NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỶ TỪNG VIỆC LÀM CỦA HỌ !" để còn có con đường sống với Chúa ! Quá tin lời họ thì :" Khác nào kẻ mù dẫu đường kẻ mù, cả hai sẽ té xuống vực thẳm của sự chết ".
Điều gì họ đã làm, đang làm thì sẽ còn tiếp tục cho đến khi giết sạch các Tiên tri thật của Chúa trên đất ! Nhưng hãy đợi đấy ! Chúa có quyền ! Một sợi tóc của anh em sẽ không vô cớ mà rơi xuống !

Ba Khía Năm Căn

ms vuongtanduc khoi CME tu haloi N.VN nói...

Cái Tội Ms Nguyễn Thái Bình Là ....
Quá nhiều lần "vuốt râu hùm" í lộn (Thái phước Trường & Tăng văn LÓT hi).
Mụt sư thông gia nầy kẻ tám lạng người nửa cân.
Thế nào là vuốt râu HÙM? Đây, là câu trả lời cho cộng đồng dân Chúa trăn trở công việc Chúa tại Việt Nam. Hơn 90 triệu dân tộc, chỉ 2 triệu người (biết có được) tin nhận Chúa?
Cứ đấu đá, cứ thanh trừng để cũng cố "QUYỀN MA LỰC QUỶ" tống liên hồi Cờ MA S.VN.
Nay trả lời. Ha man (Trường Hi) ngày xưa thể nào, thông sui nó vậy. Ms Nguyễn thái Bình (Mạc Đô Chê) Chúa sẽ ra tay cứu Ông và dân sót thuộc về Ngài.
Ha lê lu gia - A men Forever forever.
_vuongtanduc1951@gmail.com.-