Giải Pháp (Lối Thoát) Nào Cho HTTLVN.MN Hiện Nay?
- Thông Điệp Cho Các Mục sư Lãnh Đạo
TLH-HTTLVN.MN

("Bộ sậu"- "Những con sâu trên ngọn" - TLH- HTTLVN.MN)
“Hỡi người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem! Hãy nghe ta: Khá tin
cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững chắc; hãy tin các đấng tiên tri Ngài, thì các ngươi sẽ được may mắn.”
(II Sử 20: 29)
“Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Dân nầy nói rằng: Thì giờ chưa
đến, tức là thì giờ xây lại nhà Đức
Giê-hô-va.
Vậy nên có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri
A-ghê rằng: Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà
nầy hoang vu sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình. Các
ngươi gieo nhiều mà gặt ít; ăn mà không no; uống mà không đủ; mặc mà không ấm;
và kẻ nào làm thuê, đựng tiền công mình trong túi lủng.
Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình. Hãy lên núi, đem gỗ về, và xây nhà nầy, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng,
và ta sẽ được sáng danh, Đức Giê-hô-va phán vậy. Các ngươi trông nhiều mà
được ít; các ngươi đem vào nhà, thì ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân
phán: Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu,
mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình. Cho nên, vì cớ các ngươi, trời
giữ móc lại, và đất giữ bông trái lại. Ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên
các núi, trên lúa mì, trên rượu mới, trên dầu, và trên sản vật đất sanh ra,
trên loài người, trên loài vật, và trên mọi việc tay làm.
Vậy Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, và Giê-hô-sua, con
trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, cùng cả dân sót lại vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và lời của đấng tiên tri A-ghê mà
Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đã sai đến,
thì dân sự đều sợ sệt trước mặt Đức Giê-hô-va. A-ghê, sứ giả của Đức Giê-hô-va
bèn nói cùng dân sự theo lịnh truyền của Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va phán
vậy.” (A-ghê 1: 2-13)
“Nếu các ngươi chẳng nghe, linh
hồn ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi. Thật, mắt ta sẽ khóc nhiều, giọt lụy tuôn
rơi, vì bầy của Đức Giê-hô-va…” (Gie-rê-mi 13: 17)
***
1. Thông qua vài sự kiện…
Liên quan đến những diễn tiến trong
mấy ngày qua, một mục sư trong HTTLVN.MN dấu tên cho hay: Hiện nay, hai mục sư
có uy tín tại Tây nguyên đã có kế hoạch âm thầm xây dựng công việc Chúa, “tách
rời” khỏi sự ảnh hưởng và liên hệ với Tổng liên hội… Một mục sư người Kinh và
một mục sư người sắc tộc.
Tổng liên hội (TLH) biết rõ điều
này nhưng “bó tay”, không làm gì được. Vì ảnh hưởng và uy tín của hai mục sư
này vượt trội hơn các mục sư ở “hàng Tổng” (TLH).
- Đối với mục sư người Kinh nói
trên, TLH có kế hoạch sẽ đưa xuống làm quản nhiệm HT Vĩnh Phước- Nha trang, mục
đích để tách mục sư này ra khỏi sự ảnh hưởng trên “vùng cao nguyên chiến lược”!
Đồng thời đưa ra hứa hẹn sẽ rút về làm việc ở TLH. (Kế hoạch này vừa là “củ cà
rốt”- cho về là ủy viên TLH- vừa là “cây
gậy”- nếu không đi sẽ bị kết tội bất phục tùng) Nếu mục sư này không đi sẽ bị
“chụp cho cái tội không vâng phục TLH”… sẽ bị cách chức và “bôi nọ đủ thứ”… Còn
nếu đi thì TLH “bớt sợ”, vì khối Tin lành Tây nguyên sẽ không có khả năng ly
khai khỏi “đám chăn trâu” nhưng “giành chăn chiên” ở TLH. (Bọn chăn trâu thường
đánh trâu- “đấu tranh”… nhưng người chăn chiên thì chăm sóc, vỗ về, an ủi
chiên… TLH thì “đánh”, “ủi” cho sập nhiều hơn là “an”!) Nhưng kế hoạch này chưa
chắc đã khả thi, vì mục sư kia có uy tín rất lớn đối với tín hữu cũng như giới mục
sư Tin lành trong cũng như ngoài nước.
Đối với mục sư người sắc tộc (Siêu
K), tuy đã được TLH rút về làm thành viên (ủy viên TLH) nhưng mục sư này đã
xuất cảnh theo diện đoàn tụ gia đình. Sau khi đã định cư ở Hoa kỳ, mục sư này
đã kết nối được với nhiều hệ phái Tin lành có uy tín và cũng âm thầm làm việc
với họ từ lâu. Hiện nay mục sư này đã tổ chức nhiều khóa đào tạo cho các nhân
sự tại Tây nguyên mà không thông qua TLH. (Chương trình được thông qua TLH
trước đây nhưng không được TLH đồng ý, sau đó bà quá phụ mục sư Phạm Xuân T đã
đứng ra liên lạc, kết nối… và chương trình đã được tổ chức, tiến hành mà không
có sự liên quan, bàn tay thò thọc của TLH).
…

(Nhà thờ Tin lành Vĩnh Phước- Nha trang,
nơi một mục sư người Kinh có ơn trên Tây nguyên
sắp "bị đì" về đây để tách rời ông
khỏi duy trì ảnh hưởng trên Hội thánh Tin lành Tây nguyên...)
Theo một số mục sư trong CMA hiện
nay, các mục sư TLH chỉ giỏi “ăn hiếp các mục sư yếu thế” ở các thành phố hoặc
miền quê hẻo lánh, không có uy tín, ảnh hưởng, chỉ quản nhiệm một hai nhà thờ… nên
dễ bị ăn hiếp. Còn đối với các mục sư có uy tín và ảnh hưởng tại Tây nguyên
thì… “thách mấy ông đấy”! (Cũng một thứ “hèn với giặc, ác với dân”. Các hệ phái
lớn nước ngoài đến hoạt động ì xèo trong giáo hội CMA tại Tây nguyên các ông
không dám làm gì, chỉ giỏi ăn hiếp mấy ông quản nhiệm lèn tèn ở địa phương…)
…
Hiện nay, giới lãnh đạo, mục sư Tin
lành trong- ngoài nước cũng như các viên chức ngoại giao của các nước
Cơ-đốc-giáo có lãnh sự quán tại VN, họ biết rất rõ về “lũ chăn trâu giành chăn
chiên”, tức TLH-HTTLVN.MN… Họ lắc đầu ngao ngán và tất nhiên sẽ không bao giờ
giành sự ủng họ cho TLH khi họ có cơ hội, hoặc họ sẽ có tiếng nói với các tổ
chức truyền giáo có uy tín, Hội thánh của họ tại nước nhà. Tuy nhiên, họ vẫn
ủng hộ cho công việc Chúa tại VN thông qua các… “chương trình khác”.
Trong một tương lai không xa, “hệ
thống chính trị tại VN sẽ bị ném vào sọt rác”, đó là vấn đề tất yếu của lịch sử,
nếu không muốn nói đó là “chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời” cho VN. Và
lúc đó Tin lành sẽ phát triển theo một chiều hướng mới theo ý muốn của Đức Chúa
Trời, mà TLH-HTTLVN.MN lúc bấy giờ cũng sẽ “đi theo hệ thống chính trị lỗi thời
chui vào… sọt rác”, đứng qua bên lề của lịch sử.!

(Ca đoàn Tây nguyên: Ảnh minh họa)
2. Đức Chúa Trời vẫn làm công việc của Ngài cách hiệu quả,
mặc cho “bọn chăn chiên ở Thê-cô-a… hư hoại”:
HTTLVN thực chất đã hư hoại từ
trước 1975 (khoảng từ 1965-1975). Đức Chúa Trời dùng biến cố 30/4/1975 để “dẹp
HTTLVN qua một bên”, mà thi hành công việc Ngài theo cách riêng mà Ngài muốn!
Kết quả là Hội thánh thật của Chúa kết quả bội phần sau năm 1975, mà “không có
bàn tay dính dáng của cái gọi là HTTLVN”! (sự phát triển của Hội thánh Tư gia)
Hiện nay cũng vậy, tuy Hội thánh Tu
gia VN không làm tròn sứ mạng, nhưng Đức Chúa Trời vẫn có kế hoạch để phát
triển công việc Ngài mà không cần “Tư gia hay nhà thờ CMA”!
3. “Những con sâu trên ngọn cây…”
Chịu ảnh hưởng của bối cảnh Hội
thánh TLVN trước 1975, đa số các mục sư HTTLVN.MN (CMA) cứ ngỡ rằng “TLH là chỗ
ngon lành”. Có lẽ đa số trong họ nghĩ rằng “một khi đã thành hội trưởng hay ủy
viên TLH là coi như mình thuộc hàng thánh nhân của lịch sử giáo hội”… Và đa số
những mục sư không có ơn hoặc đã “mất ơn” thì tìm cách “trèo” hoặc “chui” hoặc
“leo rào”, hoặc “kéo bè, kéo lũ, phe cánh, gian lận bầu cử”… để vào cho bằng
được TLH.
Đức Chúa Trời giống như một người
làm vườn khôn ngoan, khi thấy trên cây nho là Hội thánh có nhiều “con sâu”, Ngài
“dụ cho lũ sâu bò hết lên ngọn cây” để sau đó chặt bỏ khúc ngọn, nguyên “lũ sâu
mập tập trung bu lên đó” và… ném vào… lửa! (những con sâu không chen lên ngọn
cây thì may ra còn sống)
Về mặt thuộc linh- nói một cách nôm
na “Đức Chúa Trời không dùng những con người bon chen danh lợi” dẫu là trong
tôn giáo. Họ có xưng mình là “đầy tớ đại thánh” đi nữa thì cũng kệ họ… Đức Chúa
Trời không quan tâm.
Đức Chúa Trời vẫn âm thầm làm công
việc của Ngài, theo cách của Ngài mà không phải ai cũng biết… cho đến khi nó lộ
ra!
“Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài.
(nhưng chỉ)… cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.” (Thi thiên 103: 7)
(nhưng chỉ)… cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.” (Thi thiên 103: 7)
(“Đường lối” là sự bí mật, “công
việc” là cái đã lộ ra)
Thảm trạng của “bầy sâu mập TLH”
trên “cây nho HTTLVN.MN” hiện nay đã rõ…
Lối thoát nào cho TLH-HTTLVN.MN
hiện nay?
4. Lối thoát nào cho TLH-HTTLVN.MN hiện nay?
“Hỡi người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem! Hãy nghe ta: Khá tin
cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững chắc; hãy tin các đấng tiên tri Ngài, thì các ngươi sẽ được may mắn.”
(II Sử 20: 29)
- Hãy lập một hội đồng kiêng ăn
trọng thể và MỜI TIÊN TRI CỦA CHÚA ĐẾN!
- Hãy bỏ thói kiêu ngạo lâu nay, mà
lo hạ mình trước mặt Chúa.
Vì Đức Chúa Trời chống trả người
kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. (Châm ngôn 3: 34)
Tôn trọng tiên tri của Đức Chúa
Trời là tôn trọng “ý muốn và lời phán của Đức Chúa Trời”.
Đức Chúa Trời muốn Hội thánh- dân
sự của Ngài phải tôn trọng tiên tri của Ngài, vì đó là “sứ giả mà Ngài sai
đến”!
Vấn đề không phải là “người đó”
(tiên tri của Chúa), mà vì “Đức Chúa Trời đã sai người đó”!
Xúc phạm tiên tri của Đức Chúa Trời
là “xúc phạm chính Đức Chúa Trời”, vì Ngài đã sai và người đó đã… “nhân danh
Chúa mà nói”!
“Hỡi người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem! Hãy nghe ta: Khá tin
cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững chắc; hãy tin các đấng tiên tri Ngài, thì các ngươi sẽ được may mắn.”
(II Sử 20: 29)
…
Tiên tri A-ghê nói với dân sự rằng
“Hãy xây lại nhà Chúa”! (đây là thời
điểm)
Ông nói với dân sự rằng “Các ngươi khá xem xét đường lối mình”. -
Tổng liên hội “khá xem lại đường lối mình”!
- Hãy xây lại nhà Chúa thì Ngài sẽ
vui và được sáng danh: “Hãy lên núi, đem
gỗ về, và xây nhà nầy, thì ta sẽ lấy
nó làm vui lòng, và ta sẽ được sáng danh…”
(1: 8)
- TLH khá xem lại đường lối mình và
“khởi xây lại nhà Chúa đã đổ nát”!
Khi tiên tri A-ghê nói cùng các
trưởng lão, thầy tế lễ cùng dân sự sót lại… thì họ nghe ông và…
“Vậy Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, và Giê-hô-sua, con trai
Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, cùng cả dân sót lại vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và lời của đấng tiên tri A-ghê mà
Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đã sai đến, thì dân sự đều sợ sệt trước
mặt Đức Giê-hô-va. A-ghê, sứ giả của Đức Giê-hô-va bèn nói cùng dân sự theo
lịnh truyền của Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ta
ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (A-ghê 1: 12-13)
Sau khi các tôi tớ và dân sự của
Đức Chúa Trời “nghe theo tiếng của Chúa” và “lời của đấng tiên tri” - sứ giả mà
Ngài sai đến thì Đức Chúa Trời phán cùng họ rằng “Ta ở cùng các ngươi”! Đức Chúa Trời thay
đổi thái độ sau khi dân sự và các tôi tớ Ngài thay đổi thái độ với Chúa và với
tiên tri – sứ giả mà Ngài sai đến!
“Nếu các ngươi chẳng nghe, linh
hồn ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi. Thật, mắt ta sẽ khóc nhiều, giọt lụy tuôn
rơi, vì bầy của Đức Giê-hô-va…”
(Giê-rê-mi 13: 17)
Nếu TLH-HTTLVN.MN không nghe sứ
điệp này thì Chúa cũng đang “khóc thầm vì sự kiêu ngạo của các ông”! Và “BẦY”
tức là toàn thể con cái Chúa trong HTTLVN.MN mà các ông đang “giành chăn chứ
Chúa không hề giao cho chăn”, sẽ “quay lưng lại với các ông” khi Chúa hành
động. (Các ông đừng tưởng là “Chúa chỉ nói, chứ không làm gì” là các ông lầm!)
Có lẽ một ngày không xa, Tây nguyên sẽ không còn bao nhiêu Hội thánh là “trực
thuộc HTTLVN.MN” nữa! Rồi các ông xem! Tay của các ông sẽ không mạnh hơn tay
của Đức Chúa Trời.
5. Các ông mục sư lãnh đạo TLH hãy nghe đây: “Các ông có hai
sự lựa chọn”:
1/ Một là các ông tổ chức một hội
đồng trọng thể, mời tiên tri của Chúa đến! Bày tỏ lòng ăn năn thì các ông và
giáo hội HTTLVN.MN sẽ được MAY MẮN!
2/ Hai là giáo hội HTTLVN.MN sẽ “rã
như bãi phân trâu gặp mưa” khi Chúa hành động!
“Nếu các ngươi chẳng nghe, linh
hồn ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi. Thật, mắt ta sẽ khóc nhiều, giọt lụy tuôn
rơi, vì bầy của Đức Giê-hô-va…”
- tức HTTLVN.MN. (Giê-rê-mi 13: 17)
Lịch sử sẽ sang trang- Đức Chúa
Trời sẽ làm cho thời thế thay đổi… Các ông đừng đánh mất cơ hội quý báu này!
Nếu các ông không ăn năn va không
làm theo sự chỉ dạy của tiên tri Đức Chúa Trời thì… Đức Chúa Trời vẫn hoàn
thành công việc của Ngài thông qua “hàng ngàn chương trình và những con người khác”!
Còn các ông và gia đình các ông sẽ bị mất phước, bị rủa sả và bị dân sự Đức
Chúa Trời khinh bỉ!
“Hỡi các thầy tế lễ, bây giờ ta truyền lịnh nầy về các ngươi. Nếu các
ngươi chẳng nghe, và không để lòng dâng sự vinh hiển cho danh ta, thì, Đức
Giê-hô-va vạn quân phán, ta sẽ giáng sự
rủa sả trên các ngươi, và sẽ rủa sả
những phước lành của các ngươi; và ta
đã rủa sả rồi, vì các ngươi không để điều đó vào lòng. Nầy, ta sẽ quở trách giống gieo của các ngươi, rải phân trên mặt các ngươi, tức là phân của những lễ các ngươi; các ngươi
sẽ bị đem đi với phân ấy. Các ngươi sẽ biết rằng ta đã truyền lịnh nầy cho các
ngươi, để làm giao ước của ta với Lê-vi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
(Ma-la-chi 2: 14)
- “Quở trách giống gieo”: Hạt giống Tin lành do HTTLVN.MN gieo ra
không được kết quả nhiều.
- “Ta đã rủa sả rồi”: Chúa đã rủa sả trên gia đình, giáo hội và chức
vụ của các ông rồi, mà các ông không chịu “suy gẫm trong lòng” về những sự rủa
sả ấy!
- “Rải phân của những kỳ lễ lên mặt các ngươi”: Ngày xưa không có nhà
vệ sinh (hầm cầu tự hủy) như bây giờ. Trong các kỳ đại lễ, dân sự tập trung về
đông, họ đi vệ sinh “bên ngoài trại quân” hoặc ngoài… đồng vắng. Mỗi người tự
dùng cọc đào lỗ rồi chôn phân sau khi đi vệ sinh… (Phục Truyền. 23: 12-13) Chúa
phán nếu các thầy tế lễ không ăn năn thì Ngài sẽ khiến “toàn bộ số phân của các
kỳ đại lễ sẽ bôi hết vào mặt các ngươi”. Nói theo ngôn ngữ ngày nay là “người
ta đi… vào mặt các ông”, tức các ông sẽ bị dân sự khinh bỉ! Mà sự thật là các
ông đã bị khinh bỉ rồi!
Xin Chúa cho các ông mục sư lãnh
đạo TLH biết mình phải làm gì, trước khi quá muộn.
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 7/10/2014
5 nhận xét:
Chính Cái Đám Mục Sư Nầy Phải Trả Giá .
Không thể nào khác hơn. Đã vào hàng "hội lớn" (TLH) rồi ắt biết mình phải làm cái gì cho Chúa và Hội thánh của Ngài.
Nào xin mời hai ông "ĐỔI GHẾ" (Trường - Cự) tiên phong đi đầu rồi đám nhỏ (BTS.TLH) chúng theo sau.
Đề nghị mấy ông sư ăn trên ngồi trước đừng mặc cả nữa, nhưng phải trả giá.
Nếu trả giá ngay đời nầy chắc chắn sẽ không đau khổ tủi hận trong đời sau.
Nhà Chúa tang hoang, tơi bời tơi tả hết rồi. Đừng lên cung thánh cứ mãi ru ngủ tín đồ ngay cả chức sắc chức việc.
* Cụ Châu Văn Sảnh Chánh Hưng Sài Gòn.
Thông Điệp cho các MS lảnh đạo TLH-HTTLVN-MN.
Lời hằng sống hỏi :" Giải pháp ( lối thoát )cho HTTLVN-MN hiện nay ?
Lối nào để thoát nữa hỡi ông Tiên Tri ? Đã ngồi lưng cọp, tuột xuống làm sao ? Quay đầu hả ? Tiêu tan sự nghiệp còn gì ! Chả lẽ 14 năm ăn trên , ngồi trước thu gom bây giờ trắng tay sao !? Tiếc lắm, tiếc lắm !!!!!!
Lối thoát chả có nên tất cả đã :" THÓT TIM " rồi ! Ông Tiên Tri hỏi :" Các Mục Sư lảnh đạo TLH biết mình phải làm gì, trước khi quá muộn "! Làm gì bây giờ ? Lảnh đạo bây giờ - Lảnh đạn chứ sao !
Chúng tôi ( TLH ) biết việc nầy từ lâu rồi ! Cái gì đến thì nó sẽ đến ! Chúng tôi đã tính kỷ con đường của mình giống như Chính Phủ VNCH trước ngày 30.4.1975 để còn tìm chốn dung thân ! Sự thảm bại chúng tôi đã thấy nhưng con đường nào để cứu vãn ? Hết rồi ! hết rồi ! Ngai vàng sụp đỗ, túi vàng nặng trĩu là tốt rồi !
Chào Ông Tiên Tri nhé. Không hẹn ngày gặp lại vì tôi ông mỗi người mỗi ngã !
nguoitrongcuoc
Tôi Tưởng Có Một Ngàn Lẽ Một Cớ Để ...
Cảm tạ Chúa về tin lành C&MA Việt nam miền nam, từ 2001 đến nay.
Ông Ms Thái phước Trường thường ra ngoài nầy giảng.
- Cảm tạ Chúa.
- Việc lớn Chúa làm.
Nào ngờ thấy vậy chớ không phải vậy.
Có thể thấy được tin lành miền nam ngày nay chỉ là mồ mả tô vôi bên ngoài, còn bên trong thì xương cốt khô héo theo sự lượng giá của Chúa.
Mấy Ông mục sư đừng ra ngoài nầy cổ động xin tiền (dâng hiến) về làm theo ý riêng.
Chúng tôi cũng được biết Ms Trường về tiền bạc leo nheo với Ms NAT, chắc cũng có trời mới biết Ông Trường. Ngày nay, chỉ thấy phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Tôi tưởng có một ngàn lẻ một lý do để ...
Cảm tạ Chúa về tin lành C&MA Việt nam miền nam, nhưng tôi thật sự hoàn toàn thất vọng các ông mục sư bên ấy.
...MsTS LVT - USA
Thật Như Lời Cố MS Đoàn Văn Miêng Nói ....
Chúng ta BỊ MẤT nhiều cách lắm, lớp thì VƯỢT BIÊN trốn ra nước ngoài, phần thì QUA ĐỜI về nước Chúa (trong một TANG LỄ) năm 1992.
Nhưng nếu Cụ MS ĐVM còn sống, ắt sẽ chỉ vào mặt bọn ÁC, lủ KHỐN mà mắng.
- "Bị mất người hầu việc Chúa do kẻ chưa chết bị CHÔN SỐNG, thật có ác không?"
Rồi đây cảnh "tan đàn, xẻ nghé" phân hóa phân hủy cái HTTLVN.MN không còn một khối nữa, vì đã có Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Trung) đó đa.
Thầm Cảm Tạ Chúa về điều nầy vì "XIN CHA THƯƠNG DÂN TỘC VIỆT NAM CHÚNG CON" mà cứu giúp.
Riêng về lủ khốn ấy, chúng đi đâu, làm cái gì mặc xác chúng điều đấy không quan trọng.
Trọng kính tất cả các quý ACE cùng tâm tình.
Chào tạm biệt & hẹn gặp lại.
¤ GOD BLESS YOU ALL.
Làm cách nào để biết người lãnh đạo thuộc linh chân chính trong Hội Thánh Chúa?
Theo sách “Nếu Tôi Bắt Đầu Lại Chức Vụ” của Mục sư John M. Drescher, các vị lãnh đạo thuộc linh chân chính có các đặc điểm sau đây:
a. Lãnh đạo thuộc linh chân chính thực hành trước tiên rồi sau mới giảng dạy kẻ khác. Lãnh đạo thật là những người không chỉ biết dẫn đường mà còn phải đích thân đi trên con đường đó.
b. Lãnh đạo thuộc linh chân chính nhường sự vinh hiển cho Chúa“Không phải tôi mà Chúa Cứu Thế phải được tôn vinh, yêu mến và tán dương.”
c. Lãnh đạo thuộc linh chân chính coi người khác đáng tôn trọng hơn mình, có sự khiêm nhường và có tinh thần phục vụ.
d. Lãnh đạo thuộc linh chân chính lúc nào cũng có tinh thần muốn chuyển sự chú ý của kẻ khác từ chính mình sang Chúa Cứu Thế. Người lãnh đạo thuộc linh chân chính sẽ tìm kiếm đặc ân phục vụ thay vì một địa vị được người khác phục vụ mình.
Đăng nhận xét