Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Mục Sư Tổng Liên Hội: "Nếu Chăn Trâu Mà Được Lên Thiên Đàng..."


Mục sư Tổng Liên Hội: “Ta nghe nói về các ngươi nỗi chi”?
- Nếu “chăn trâu mà được lên Thiên đàng” thì các ông mục sư trong TLH-HTTLVN.MN nên “về nhà chăn trâu hết đi”! Đừng mang danh nghĩa “tôi tớ Chúa”, “khoác áo mục sư”… để một ngày kia mình và cả dòng dõi mình... có mặt đủ nơi hỏa ngục! - HTK

(Ms Phan Vĩnh Cự)
“Tổng Liên Hội Chấp Thuận và ấn định ngày tổ chức Hội Đồng Lưu (ngày 28/09)
Trong lúc Hội Thánh đang cầu nguyện và chuẩn bị cho ngày Hội Đồng Lưu, Tổng Liên hội gởi 1 biên bản cho Hội Thánh Mỏ Cày thông báo... Căn cứ vào phản ánh của Tôi con Chúa Hội Đồng Lưu Tại Mỏ Cày Nam sẽ được dời sang ngày khác...”
(Trích “Sự Thật Về Tình Hình Công Việc Chúa Tại Hội Thánh Mỏ Cày Nam ”)
***
Trong những ngày qua, quý tôi tớ và con cái Chúa khắp nơi có nghe “lùm xùm” về công việc tại Hội thánh Mỏ cày… Hôm nay nhơn có bài viết của “Bầy Chiên Mỏ Cày”, LHS xin phân tích thêm để quý tôi-con Chúa được rõ…

1. Xin được hỏi Tổng Liên Hội:
- Nếu Tổng liên hội “căn cứ vào phản ảnh của tôi con Chúa” để làm việc, thì những phản ảnh của tôi con Chúa trong, ngoài nước phản ảnh về ông Thái Phước Trường và bản thân “bộ sậu thối nát TLH” trong suốt thời gian qua “người ta nghe nhẩy cả lỗ tai”… sao không thấy ai làm việc?

Vậy, chủ đòi người đó mà nói rằng: Ta nghe nói về ngươi nỗi chi? Hãy khai ra việc quản trị của ngươi, vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa.” (Lu-ca 16: 22)
- Một ngày kia Đức Chúa Trời cũng sẽ đòi “từng thằng tôi tớ gian ác” trong TLH-HTTLVN.MN đến mà hỏi “Ta nghe nói về các ngươi nỗi chi”?
Tại sao TLH mới “nghe nói” về một tôi tớ nào đó mà mình không ưa thì “vội vàng xét lẽ công bình”, xử người đó “dựa trên những gì mình nghe nói”! Còn những gì người ta nói về ông “cố hội trưởng TPT” và TLH “nhẩy cả lỗ tai, khắp thế gian” sao TLH không “tự xử” đi!

- Việc chấp thuận rồi đổi ý, dời ngày bầu cử Hội đồng Lưu (28/9) của TLH là “có ý chi”? Phải chăng để thực hiện những “ý đồ thâm độc” nhằm “gài bẫy” để có cớ “trừng trị Ms Nguyễn Thái Bình”?
- Đình chỉ, dời ngày rồi sau đó mời lên Vp/TLH để làm việc… Trong khi làm việc thì tách rời từng người ra từng phòng để… “hỏi cung” chắc!? Đây là cách làm việc mà ai cũng biết là của “đầy tớ Sa-tan”, lũ “an ninh Rồng đỏ”, “dòng dõi con rắn”… (Sáng thế ký 3: 15) chứ không phải là cách làm việc và tâm tình của những tôi tớ Chúa với nhau. Đành rằng, dù là trong Hội thánh, nhưng đã là tổ chức giáo hội thì phải có kỷ cương… nhưng cách làm việc “tách người ra từng phòng để hỏi cung” là cách làm việc của ma quỷ, nhằm mục đích đe dọa và khủng bố tinh thần. Đây không phải là cách làm việc của những tôi tớ Chúa với tinh thần tin cậy lẫn nhau, “kính sợ Đấng Christ mà vâng phục NHAU” như Kinh thánh dạy. Điều này phải chăng các thành viên TLH đã được “đưa ra Hà nội tập huấn về cách tra tấn tinh thần, hỏi cung tội phạm”?

Ms Nguyễn Thái Bình vì lý do sức khỏe, chưa đi họp được… Ngày hôm sau “đầy tớ của Sa-tan – Phan Vĩnh Cự” tống đạt ngay giấy mời thứ 2, mời Ms NTB lên làm việc… Đây là cách làm việc của “lũ đầy tớ Sa-tan” chứ không bao giờ là cách làm việc của một tôi tớ Chúa. Vì khi biết mục sư NTB vì lý do sức khỏe… thì các ông ít ra cũng gọi điện hỏi thăm, hoặc nếu đây là “cớ giả bộ” để không đi họp thì cũng từ từ tìm hiểu lý do… Mình là người bề trên, đâu đó phải rõ ràng, có chứng cứ hẳn hoi, làm việc “đúng bài bản pháp luật” (Hiến chương, giáo luật…) thì người ta mới nể phục. Đừng “chơi trò thù vặt”, lãnh đạo mà làm việc như trẻ con thì ai người ta nể! Mang “bản mặt là ông hội trưởng”, mà người ta mới nói lý do sức khỏe, không đi họp được hôm qua, hôm nay tống đạt giấy mời lần hai với “giọng điệu quan trên” là “thể hiện sự ngu si, thù vặt… của kẻ tiểu nhơn thấp hèn” chứ chẳng có gì là tôi tớ Chúa hay “quang minh chính đại” cả, ông Cự ạ! Hỡi các mục sư Tổng Liên Hội! Trước năm 1975 cha mẹ các ông cũng cho các ông ăn học đàng hoàng, trước khi các ông vô… “trốn lính tại Thần học viện Nha trang”… chứ đâu phải các ông là lũ thất học, sao bây giờ các ông làm việc như “một lũ chăn trâu” vậy?!
Trên bảng đeo ngực của sự xét đoán, ngươi hãy gắn u-rimthu-mim (Hai chữ nầy nghĩa là “quang minh”“hoàn thiện,” chỉ về một vật mà chất vật đó ta không hiểu là chi, để cho thầy tế-lễ thượng phẩm dùng hỏi ý Đức chúa Trời trong lúc trang nghiêm) vào, đặng khi A-rôn đến trước mặt Đức Giê-hô-va thì các món đó sẽ ở trên lòng mình. Ấy vậy, trước mặt Đức Giê-hô-va, A-rôn sẽ mang sự xét đoán của con trai Y-sơ-ra-ên trên lòng mình luôn luôn.(Xuất Ê-díp-tô ký 28: 30)
Vào Thần học viên Nha Trang, các thầy không dạy câu Kinh thánh này hay sao mà bây giờ các ông chẳng biết gì cả!
- “Đến CN 05/10 Sau giờ Thờ phượng Chúa thì nghe tin một BIÊN BẢN ...SẼ TIẾN HÀNH CÁC BƯỚC KỶ LUẬT Ms Nguyễn Thái Bình đã được gởi cho 34 tỉnh thành phía nam và được công bố rộng rãi. Với các tội danh được gán từ một phía, từ các phản ánh của tôi con Chúa, từ Ban Đại diện và căn cứ từ biên bản làm việc của TT.TLH với riêng từng người trong Ban CS HT Mỏ Cày. (Những biên bản đó chưa được công bố cho con cái Chúa tại Mỏ cày.)” (Trích “Sự Thật Về Tình Hình Công Việc Chúa Tại Hội Thánh Mỏ Cày Nam ”)

2. Nếu Ms NTB là người đã vi phạm kỷ luật…
- Nếu Ms NTB là người đã vi phạm kỷ luật và thực sự là người đáng phải xử lý “theo pháp luật”- tức theo đúng nội quy, Hiến chương, giáo luật… thì trước hết TLH nên khuyên và nhắc nhở vài lần trong tình yêu thương, mong cho Ms NTB có cơ hội tiếp tục phục vụ Chúa… Đó mới là tâm tình của người hầu việc Chúa, tâm tình người lãnh đạo trong Chúa… Sau vài lần nhắc nhở trong tình yêu thương mà Ms NTB không nghe thì lúc đó hãy tiến hành các bước kỷ luật cũng không muộn. Những việc làm của TLH tại Hội thánh Mỏ cày với Ms NTB cho thấy họ đã “lên sẵn một kế hoạch, âm mưu để trả thù… vặt” Ms NTB, chứ không phải là “làm việc theo bài bản, Hiến chương”…

3. “Đấu tố” mục sư…
- Hể các ông muốn loại trừ ai thì các ông “sách động quần chúng, dựng lên một vài người tại địa phương- cơ sở nằm vùng… thuộc phe ta”, rồi “tổ chức đấu tố mục sư quản nhiệm” để gọi là “có đủ bằng chứng kết tội”… (“căn cứ phản ảnh của tôi con Chúa”) cái đó gọi là “tòa án nhân dân”, là “đấu tố địa chủ để cướp đất, cướp ruộng của người ta”… là kiểu cách làm việc của ai, các ông thừa biết rồi chứ! Chính những việc làm kiểu này, các ông đã tự vạch lưng cho mọi người xem các ông là “tôi tớ của ai” rồi nhé!

4. “Nhổ cây gai trong con mắt” Tổng liên hội:
Được biết mục sư NTB cũng là một trong những người luôn “kêu gọi TLH thi hành đúng Hiến chương giáo luật” trong khi điều hành giáo hội. Nói cách khác Ms NTB là người “thỉnh thoảng nhắc khéo TLH đi vào khuôn khổ Hiến chương”… Nhưng TLH “là một lũ… ngồi xổm trên Hiến chương, giáo luật”… nên họ đâu có dễ nghe theo lời nhắc nhở! Và đây là lý do mà TLH trước sau gì cũng “nhổ cây gai trong con mắt họ”!

5. “Đuổi người ra để có chỗ tiếp người vào”…
Bên cạnh đó, Viện “thần kinh bác nháo học” của họ, hàng năm cho ra lò hàng đống “mục sư ve chai nhôm nhựa”, số sinh viên này đang đút hồ sơ xin việc đầy trên V/p TLH, mỗi hồ sơ như thế là đồng nghĩa có “phong bì bồi dưỡng đậm đà” hoặc là “thư gửi gắm của phụ huynh, ông này, bà nọ…” chứ có phải chơi. Ms NTB “trụ trì nhà thờ Mỏ cày hơn 40 năm, đủ rồi”, “ra cho có chỗ người ta sắp xếp sinh viên trẻ đang chạy việc có chỗ chui vô chứ”! Các “cụ” trên TLH ai cũng ở tuổi sắp về hưu, nên tranh thủ lo làm ăn, kiếm được bao nhiêu thì kiếm trước khi “rời hàng ngũ giáo phẩm”!

6. “Nhắn gửi mục sư Nguyễn Thái Bình”:
Rút kinh nghiệm ở các chi hội Sóc trăng, Phạm Thế Hiển quận 8-SG… mục sư NTB “cứ ở đó” yêu cầu TLH thi hành đúng Hiến chương, giáo luật thì hãy đi… Họ không thi hành Hiến chương, giáo luật thì họ có quyền gì kỷ luật người khác dựa trên Hiến chương, giáo luật!

7. “Nhắn gửi mấy… cha cụ mục sư Tổng Liên hội”:
 Vậy, chủ đòi người đó mà nói rằng: Ta nghe nói về ngươi nỗi chi? Hãy khai ra việc quản trị của ngươi, vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa.” (Lu-ca 16: 22)

Một ngày kia Đức Chúa Trời cũng sẽ đòi “từng thằng tôi tớ gian ác” trong TLH-HTTLVN.MN đến mà hỏi “Ta nghe nói về các ngươi nỗi chi”?

- Nếu “chăn trâu mà được lên Thiên đàng” thì các ông mục sư trong TLH-HTTLVN.MN nên “về nhà chăn trâu hết đi”! Đừng mang danh nghĩa “tôi tớ Chúa”, “khoác áo mục sư”… để một ngày kia mình và cả dòng dõi mình... có mặt đủ nơi Hỏa ngục!

 (Thà "chăn trâu" mà được lên Thiên đàng, 
còn hơn "làm mục sư" mà đi xuống địa ngục...)

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 6/10/2014

5 nhận xét:

Mã Quến Cái răng Thành phố Cần thơ nói...

Mấy Rày Vào Trang Lời Hằng Sống Tôi Đã Tin...
Lủ khốn mang danh mục sư cao cấp tổng liên hội đáng đi vào chốn vĩnh hỏa đời đời., cho đến đời đời (Ms LH Long nói).
Tôi đã rỏ hơn sự việc Ms Nguyễn thái Bình người lãnh đạo thẳng thắng và cương trực (trước đây Cần thơ có Ms NL Mà) thật đáng nể, thì gặp "tôi tớ" rồng đỏ triệt.
Bây giờ Ms NT Bình bị ai triệt?
Mời xem danh sách.
- Ông Hi lót (vợ ghen chém tét mong quần lót không rách!?) nên gọi là Hi lót.
- Ông Truồng (bị lột truồng) không biết hổ danh TS dơ dáy.
- Ông Cự nự. Trả thù vặt chăng? (vì bệnh không thể đến). Dám khinh xuất hội trưởng hả!?
....
Kiểu cách mà TLH.46, ban đái giếng làm việc như thế, không trọng người. Ai trọng mấy ông đây.
Hởi những kẻ gian ác. Chúa không biết các ngươi.
* Mã Quến Cái Răng TP Cần Thơ.

quylecao595@gmail.com nói...

Từ Núi Sập Đến Mỏ Cày Thì Rồi Đâu Nữa?
Nếu có Chúa hướng dẫn dạy dổ và dẫn dắt những người lãnh đạo "THẬT" được Chúa xức dầu Thần quyền "THẬT" thì đâu có tá lả âm binh như thế nầy.
Lật bài ngửa vụ việc đời đạo, đạo đời pha trộn như sau.
- Bước 1. Tăng văn Hi xúi thành phần địa phương + Ban đại diện đi thưa Ms NTB.
- Bước 2. Thái phước Trường tiếp đơn từ anh sui dưới Bến te gởi lên.
- Bước 3. Mời lên làm việc riêng (sợ thông cung)!?
- Bước 4. Nghi can Ms B vắng mặt có lý do không chấp nhận.
- Bước 5. Ra văn bản, ra văn bản và (Biên bản) gởi khắp xứ để làm nhục (vừa bề hội đồng, vừa phán tán pacebook) cô gái ấy quá nhục (TLH he he).
Đầy tớ Chúa sống chân thật, không bằng ĐẦY TÚI bà con ơi.
Đấy, bài ngửa tổng liên hội đã bị lật suốt 4 nhiệm khóa qua.
¤ Thâm Cung Bí Sử.-

Nặc danh nói...

Tôi còn nhớ !

Đã lâu lắm rồi tôi còn nhờ MS Lớn ở Đại Ngãi giảng :" Kẻ ác không khỏi được Đức Chúa Trời ban phước ! trên một Comment của LHS. Nay ngẫm ra mới hiểu ông Lớn giảng như vậy là vì cả :" LŨ CHĂN TRÂU " ( TLH ) đều làm ĐIỀU ÁC !

Nếu ai không tin đến Đại Ngãi hỏi thì biết liền . Tôi đã hỏi rồi hồi năm đó ! Chắc như bắp.

Tín đồ Vĩnh Châu

TÍN ĐỒ THƯƠNG CHÚA QUÁ nói...

Vài Hướng Ý Cho Tổng Liên Hội Việt Nam MN.
Sau khi xem xét, điều tra và nghiên cứu một số vụ việc do BTS.TLH HTTLVN.MN thời gian từ 2001-10/2014.
Nay, xin hướng ý cho quý vị một số việc cần làm ngay.
1. Thu hồi các quyết định văn thư ngay cả BB đã ban hành có nội dung thiệt hại về tinh thần vật chất (nếu cần) bồi hoàn thiệt hại. Được biết nguồn quỹ TLH cứ trích xuất bồi hoàn thiệt hại nếu có.
2. Hai là, hướng ý về thuộc linh "bớt giảng" mà chuyên về "KIÊNG ĂN & CẦU NGUYỆN" các quý Ms bây giờ tín đồ gọi "MẬP SƯ" quả không sai.
Tình trạng hội thánh ngày nay đáng phải kiêng ăn thậm chí mặc bao gai, đầu đội tro mà "GÀO THÉT" ăn năn với Chúa, khóc với ACE mà mình vốn "ÁC" với họ. Để cứu "THUYỀN CHÌM" mà Ms Cự đã giảng tại Bạc Liêu hồi đó đó, nhớ không?
Được biết Mục sư Phan vĩnh Cự hội trưởng rất rất có cái "TÂM" hướng ý, không ngại góp vài ý mọn cùng Ông.
* Tín Đồ Thương Chúa Quá.

God Bless You All nói...

Tập đoàn bốn sáu bị khứa từa lưa.
Tháng mười tập đoàn bốn sáu đụng Mỏ cày bị khứa từa lưa.
Rồi đây, đụng tiếp chắc chắn sẽ còn hấp dẫn.
Thôi thì dù gì lương tháng lảnh đủ, từ ngày bế mạc đại hội đồng 46 việc thống nhất không xong, phía nam lo cho phía nam vậy!?
Miền Bắc "không hợp" thì Miền Nam "sẽ rả".
Tổng liên hội kiếm chuyện phá nhà (miền nam) khởi điểm Mỏ cày sẽ là thí điểm.
Đúng là thứ ở không nghĩ quẫn rồi làm tầm bậy tầm bạ.
Lạy Chúa, xin cứu hội thánh Ngài, khởi điểm các Cụ ở trên trển biết sám hối ăn năn với Chúa với ACE con. A men.
* God Bless You All.