Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Việc Xét Đoán Hãy Giao Cho Chúa?


Việc Xét Đoán Hãy Giao Cho Chúa?

Chào Buổi sáng đầu tuần!

Thien Ai Truong nói...
Đừng nên đoán xét người khác, để mọi việc cho Chúa! Chứ dùng lời lẽ xúc phạm đến tôi tớ Chúa thì người này cũng chẳng ra gì?” (Comment 21:01 Ngày 12 tháng 10 năm 2014)

 (Mục sư Phạm Xuân Tín)
***
- Đại hội đồng Bồi linh tại Hội thánh Vĩnh phước – Nha trang năm 1988, cụ mục sư Phạm Xuân Tín (Ms PXT) không giảng, mà chỉ được ban Tiệc thánh trong lễ bế mạc.
Trong buổi tối bế mạc hôm đó, Ms PXT lên ban Tiệc thánh và ông đã “giảng một bài” cho hàng ngũ Mục sư – Truyền đạo ngay trước mặt toàn thể hội đồng gồm rất đông con cái Chúa các nơi về dự… Mục sư PXT nói rằng “Mục sư - Truyền đạo ngày nay… lên tòa giảng là ông THÁNH TRẮNG, xuống khỏi tòa giảng là ông THÁNH ĐEN…” Cả Hội đồng im phăng phắc nghe cụ Tín “giảng”, nhưng thực ra là ông đang “dũa” hàng ngũ Mục sư – Truyền đạo trước mặt tín đồ… làm các ông “hơi khó chịu”. Đêm hôm đó, sau khi về nhà nghỉ để chờ sáng mai ai về nhà nấy… Tại tư thất của Thầy truyền đạo (bây giờ là mục sư) Lê Văn Thiện (khu đối diện nhà thờ Nha trang – đường Lê Thành Phương bây giờ) Thầy truyền đạo Nguyễn Ngọc Thuận (bây giờ là mục sư - Ủy viên Tổng liên hội- phụ trách giáo dục) tỏ ý không bằng lòng về bài “giảng” của cụ mục sư Tín, Ms Thuận nói “ông Tín chỉ lên ban Tiệc thánh thôi mà ông làm gì quá thế…”!
Nếu nói “dùng lời lẽ xúc phạm đến tôi tớ Chúa thì người này cũng chẳng ra gì” như Thien Ai Truong nói... thì chính cụ mục sư Phạm Xuân Tín cũng “không ra gì”…? (cụ Ms PXT là Giám học Thần học viện Nha trang trước năm 1975, ông là ông thầy của những ông thầy ngồi dưới đang nghe ông giảng trong buổi ban tiệc thánh) Nếu nói cụ Ms PXT cũng không ra gì (vì ông đã nói nặng các tôi tớ Chúa cách công khai trước mặt mọi người) nếu ông “không ra gì” thì sao giáo hội để ông lên ban Tiệc thánh cho cả hội đồng và cho các tôi tớ Chúa ngồi bên dưới? Ông không ra gì sao ông là Giám học Thần học viện Nha trang trước năm 1975? Ông không ra gì sao ông ký văn bằng tốt nghiệp cho các sinh viên thần học tốt nghiệp “thủ khoa” như Đinh Thiên Tứ, Thái Phước Trường…? 

(Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận)
Cụ mục sư Phạm Xuân Tín không ra gì hay hàng ngũ mục sư Truyền đạo VN không ra gì, để cụ mục sư Tín phải mượn buổi tiệc thánh mà “chửi” các ông trước mặt tín đồ, làm “quý ông mục sư- truyền đạo mất mặt”, nên thầy TĐ Nguyễn Ngọc Thuận mới về Tư thất TĐ Lê Văn Thiện mà “chửi sau lưng mục sư Phạm Xuân Tín”!?
Trước mặt tín đồ, các ông thường nói “đừng đoán xét người khác để mình khỏi bị đoán xét”, còn sau lưng tín đồ và sau lưng “bạn đồng lao” thậm chí là sau lưng “thầy của các ông” (Ms PXT) thì các ông còn… “chơi tới những trò gì nữa cơ” chứ đừng nói là “đoán xét” hay “chửi sau lưng” như Ms Nguyễn Ngọc Thuận từng “chửi” Ms PXT!

- Kẻ có lỗi, hãy quở trách họ trước mặt mọi người, để làm cho kẻ khác sợ.” (I Ti-mô-thê 5: 20)

“Đừng đoán xét người khác” là một sự dạy dỗ của Chúa có tính “văn hóa, đạo đức” cho người Cơ-đốc, chứ nó không phải hoặc hoàn toàn là “điều răn” hay là luật lệ… Kinh thánh cho biết sẽ có một ngày mà các Cơ-đốc-nhân là những người sẽ đoán xét các thiên sứ…

- “Mọi việc hãy để cho Chúa" (mình đừng đoán xét)… Vậy sao việc của Ms Nguyễn Thái Bình ở Mỏ Cày, TLH sao không để cho Chúa lo liệu luôn mà “xúm bề hội đồng” lại để ra Biên bản kỷ luật, phát tán khắp nơi làm chi? 

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 13/10/2014

6 nhận xét:

In God We Trust Forever nói...

Sự Việc Cái Biên Bản Vụ Bề Hội Đồng Tại Mỏ Cày Bến Te ...
Ngay ngày Chúa nhật 12/10 vài nơi ít chổ cho đọc. Nhưng biểu quyết 4 (cho qua).
Vài nơi biên bản khoảng 2 , 3 tờ A4 chẳng lẽ đọc suốt thành ra, đọc vài thông tin không bị sốc cho "tân tín hửu" ngay cả tín đồ "LÃO LÀNG" về ba cái vụ "cắt chức - ngưng việc" thầy giảng mục sư như vẫn thường làm. Gây ảnh hưởng chung.
Nhơn đây, thấy gì qua cái vụ việc bề hội đồng do tống liên hồi, bạn đái giếng và quỷ vương mục dụ Dủng hí - nhướng, phối hiệp thành phần bất hão nằm vùng tại địa phương mấy ngày qua?
Xin trả lời. Lời hằng sống đã bốc thuốc đúng cho con bệnh tổng liên hội nằm giường tại phía nam rồi đó.
Cầu Chúa ở cùng các quý ACE trong việc Chúa chung - A men.
Thân ái trong Chúa.
¤ In God We Trust Forever.

Nặc danh nói...

Mục Sư Phạm Xuân Tín không xét đoán.

Mục sư Phạm Xuân Tín không xét đoán, nhưng ông là người cương trực, nói thật, nói thẳng không sợ mất lòng, dầu người ấy là ai mặc kệ họ.
Sau 30/4/1975 ông giữ chức vụ Chủ Nhiệm Địa hãt Trung Trung Bộ, có một Mục sư có tiếng là tốt, là đầy ơn, ông nầy cũng là sui gia với MS Tín. Khi vị Mục sư nầt phạm tội, mọi việc bị lộ, vị Mục sư nầy viết đơn gữi Chủ nhiệm Địa hạt xin hưu trí. Mục Sư Phạm Xuân Tín nói thẳng :" Anh đã phạm tội thì phải viết đơn xin CÁCH CHỨC ! Nếu phạm tội thì được hưu trí tín đồ cứ tưởng ông hưu trí nào cũng như anh thì không tốt chút nào !"
Thế là Ông MS nọ phải làm theo lời dạy Cụ Tín . Xin các chức!
Ngày nay ai học theo Cụ Tín chỉ tội cái đám :" Phàm phu tục tữ, mượn đạo tạo đời, buôn thần bán thánh " thì bị chụp cho cái mũ là :" ĐOÁN XÉT " anh em !
Các ông hãy qùy trước Tiên Tri để nghe chỉ giáo chứ đừng khua chiên gỏ trống rùm beng để khỏa lấp việc ác của mình, không được đâu . Bàn tay nhúng chàm của các ông làm sao che được ánh nắng mặt trời . Hãy im đi nhé!

Tín đồ Nguyễn Tri Phương, gần nhà Cụ Tín.

DƯƠNG HỬU BẠI, Tân Châu - An Giang nói...

Mục sư Thuận Trề Tiết Lộ Cơ Mật ...
Sáng nay, tại phòng một Cờ MA.
Ông phó ký Thuận trề (MsNNT) vô tình tiết lộ cơ mật.
Sau một tháng, Ms Nguyễn Thái Bình sẽ rút lui có trật tự.
Ông Thuận cũng cho biết thêm. Các Ms có tuổi (U.60 - U.7, 80) rất sợ mất sổ "hư trí" bảo hiểm tin lành Cờ MA lúc về già đó mà.
Ông Thuận cũng thông tin thêm. Như thế thì cuộc thương lượng coi như xong, không họp hành gì cả.
Ms NTB ra đi thế nào thì cũng được sắp xếp "từng bước" riêng ông thôi.
Coi như mất trắng mất đen., Ai hiểu?
Đài nghe sao thông tin cho bà con vậy.
*TTV LOIHANGSONG TẠI Châu Đốc An Giang.

Cứu hộ Cứu nạn khối CMA miền nam nói...

Chúng tôi đã kiểm chứng thông tin.
Mục sư Nguyễn ngọc Thuận đi công tác xa, không có tại Thành phố Hồ chí minh.
Dương hửu Bại là không có mà chỉ có Ms Dương hửu Thắng (Quản nhiệm Tân châu) con rể Ms Chủ tịch HĐGP. Luôn ủng hộ các Ms có tuổi.
Riêng về MsTs Nguyễn hửu Trí về hưu tâm trí bị sịa lâu lắm rồi "hư trí" (Hửu Trí).
Kết luận thông tin là không chính xác.
Riêng về Ms Nguyễn thái Bình đang chờ cuộc họp tới đây.

Chúng tôi sẽ giám sát và công bố sớm nhất.
... Trung tâm cứu hộ cứu nạn khối Tin lành Việt nam phía nam.

Cao Thần Minh - Sài gòn nói...

Tôi có một thắc mắc.
Ngày nay mục sư tin lành thuộc tổng liên hội có còn "thánh" không, sao bị nói dử vậy? Họ bị lên án vì tội.
- Tham lam, tham quyền cố vị, tham do tóm thâu quyền lực, tham để trả thù vặt anh em, tín đồ nếu họ "quản" không được.
- Vi phạm về Kinh thánh, giảng dạy trớt quớt trật lất chìa vôi.
Vậy mà cũng tiến sỉ nầy tiến sỉ nọ như ông Thái phước Trường chỉ giỏi có cái miệng gần ông ta rồi mới biết lộ "đầu cua tai nheo" thôi.
- Cái không thánh là đưa giáo điều quy luật của đạo, nhưng họ không thực thi cũng vì lòng tham.
Ngày nay, từ quản nhiệm tham vào ban đại diện. Sau đó tham vào tổng liên rồi từ ủy viên "thằng dưới" muốn lên "thằng trên" thường trực. Vào "top" thường trực hỏi thằng nào từ ghế dưới không muốn lấy ghế "hội trưởng".
Lên được hội trưởng Trường tham cái nhiệm kỳ "đời đời thiên thu" (A tăng Kỳ kiếp).
Ràn ràn ra đó cái tham của mục sư thánh gì mà thánh.
¤ Cao Thần Minh, Sài gòn.

Lưu Phương Tử Bình Dương nói...

Nhà Truyền Giáo Sứ Đồ Phao Lô Đã Giảng...
Bằng kinh nghiệm của chính bản thân Ông:
- "Tôi đã bị đóng đinh vào TTG với Đấng Krit".
Điều nầy chứng tỏ ngày nay tín đồ thấy toàn là thứ "mục sư hành nghề" (kinh doanh trên đạo tin lành HTTLVN.MN).
Họ dám mượn chuyện nhậu nhẹt (bắt mâm tạo mâm) toàn là xôi thịt rồi xúm lại "ăn nhậu.
Ai mà dám phá mồi "í lộn" phá đám, phá mồi thì họ sẽ loại trừ vì cản trở chuyện mần ăn của họ.
Chuyện mục sư Nguyễn thái Bình cũng là kịch bản như Phạm thế Hiển, Sóc trăng, Núi sập Minh lương vậy thôi. Hãy chờ xem màn sẽ kéo tại Mỏ cày cũng mấy thằng hề mục sư tổng liên hội diển chớ ai!?
Trở lại, nếu chết thì phải chôn thật sâu lấp thật kín, chớ để đó ô nhiễm môi trường tôn giáo. Nhìn trời thẹn với Chúa, nhìn đất hổ với người.
Thế mà, lũ khốn nầy sống cũng như chết. Tham mê của mắt, tham mê của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời.
Xin Cha thương dân tộc Việt nam chúng con và cứu giúp. A men.
* Lưu Phương Tử Bình Dương.