Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Tổng Liên Hội: Vươn Tới Mục Đích Thiên Thượng Bằng Đầu Óc Hẹp Hòi… Tệ Hơn Cả Thiên Hạ!



Tổng Liên Hội: Vươn Tới Mục Đích Thiên Thượng Bằng Đầu Óc Hẹp Hòi… Tệ Hơn Cả Thiên Hạ!


Với chủ đề của Đại Hội Đồng lần thứ 46 là VƯƠN TỚI MỤC ĐÍCH THIÊN THƯỢNG, câu gốc trong Phi-líp 3:14 “Nhưng tôi cứ làm một điều quên lững sự ở đăng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giực giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ.”
Mục sư nguyên Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) đã khích lệ Hội Đồng hai điều:
I. Xác định mục đích của đời sống, Mỗi tôi tớ con cái Chúa cũng như Hội Thánh Chúa cần  phải xác định mục đích của đời sống mình trước mặt Đức Chúa Trời.
II. Khi xác định được rồi cần vươn tới mục đích
Đeo đuổi mục đích cao cả, phóng mình đuổi theo, lao mình về phía trước để đạt đến sự trọn lành, đến các sự ở trên trời. Mỗi người trong chúng ta cũng có thể nói như Phao-lô rằng: Tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, giữ được đức tin…
 
 (Đại Hội Đồng lần thứ 46: VƯƠN TỚI MỤC ĐÍCH THIÊN THƯỢNG...)
***
Ai cũng biết Đại hội đồng TLH lần 46 vừa qua của HTTLVN.MN với chủ đề là “VƯƠN TỚI MỤC ĐÍCH THIÊN THƯỢNG”.
Và họ đã “vươn” như thế nào?

1. Tấm lòng ích kỷ:
Qua vụ việc tại Mỏ Cày- Ms Nguyễn Thái Bình (Ms NTB), Tổng liên hội đã bộc lộ tất cả những cái ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi… của mình.
Ms NTB đã phục vụ Chúa tại chi hội Mỏ Cày trên 40 năm. Đây đáng lẽ là một gương, một điều đáng được tôn trọng mà TLH cần phải thể hiện qua cách cư xử. Vì tôn trọng bậc lão niên trung tín trong chức vụ là “tôn trọng chính giáo hội của mình". Ngược lại, đối xử tệ bạc với một người cả đời trung thành tận tụy với công việc Chúa, với giáo hội thì… người ta còn coi giáo hội của mình ra cái gì? Nếu Ms NTB có sai, có vi phạm kỷ luật thì TLH cũng không phải cư xử với ông theo cách đó.

Xét theo Biên bản mà TLH “phát tán khắp nơi, nhằm mục đích hạ nhục Ms NTB” và biện hộ cho “việc làm đúng đắn của TLH”… ba điều căn cứ trong Biểu quyết 4 là TLH đã “căn cứ trên những điều tào lao” không một điều nào trong ba điều đó là đúng đắn. Tại sao TLH làm điều này? Nếu Ms NTB là người “tệ lậu” thì sao ông có thể tồn tại ở Mỏ Cày trên 40 năm? Còn nếu ông có sai trật chút đỉnh thì cách hành xử của TLH như thế có phải là “quá ích kỷ và nhỏ mọn”, nếu không muốn nói đó là sự trả thù, trù dập một cá nhân không? Đây là cách để TLH thể hiện cái gọi là để “Vươn tới mục đích Thiên thượng” sao?
(Xin xem Tổng Liên Hội: “Ném Đao”!
Hội Đồng Giáo Phẩm Sẽ Là Trọng Tài... - Tổng Liên Hội: “Đạp lên Hiến chương để xử tội người khác”?)
- Đạp người khác (Ms NTB) xuống "âm phủ" để mình "đạt tới mục đích thiên thượng"?

2. Đầu óc hẹp hòi:
Toàn bộ Ban Trị sự - TLH họp lại để đồng thuận trên một biểu quyết (Biểu quyết 4) trong biên bản, chứ không phải một vài cá nhân quyết định việc này.
Trích Biên bản:
Biểu quyết 4:
-        - Căn cứ các Biên bản làm việc giữa BTS/TLH với các thành viên Ban Chấp sự Chi hội Mỏ Cày vào ngày 23.9.2014.
-        - Căn cứ bản báo cáo của Ban Đại diện và của Ủy viên Mục vụ tỉnh Bến tre về sự việc của Mục sư Nguyễn Thái Bình,
BTS/TLH xét thấy: Mục sư Nguyễn Thái Bình, Quản nhiệm HT Mỏ Cày đã vi phạm về giáo lý, thi hành Mục vụ, việc quản trị Hội thánh và bất tuân tổ chức HTTLVN (MN).
 - Nay BTS/TLH ủy quyền cho Thường trực TLH tiến hành các bước kỷ luật đối với Mục sư Nguyễn Thái Bình.” (Trích BIÊN BẢN Số: 4/2014/BB-TLH… Ban Trị Sự TLH họp từ ngày 22 đến 26.09.2014, do sự triệu tập của mục sư Hội trưởng - Biểu quyết 4)

Thông qua Biên bản này người ta có thể dễ dàng thấy “BTS-TLH đã coi Ms NTB không ra gì”, mà chỉ lợi dụng các thành phần như “thành viên Ban Chấp sự Chi hội Mỏ Cày”, “Ban Đại diện và của Ủy viên Mục vụ tỉnh Bến tre” như “một bọn sàm tấu”, "trưởng lão tại Gít-rê-ên - (Vườn nho Na-bốt) để có cớ mà triệt hạ Ms NTB theo kiểu triều đình phong kiến thối nát… mà không biết rằng chính việc làm này đã phơi lộ sự ngu dốt, đầu óc hẹp hòi của cả một tập thể được gọi là “đỉnh cao trí tuệ của Tin lành VN”.

TLH đã không dám (hoặc không thể) đưa ra những bằng chứng phạm tội cụ thể nào của Ms NTB như Lời Hằng Sống đã thách thức… rằng nếu TLH đưa ra được bằng chứng cụ thể thì LHS sẽ “cam kết gỡ bài và công khai xin lỗi”… Nhưng TLH đã không dám hoặc “không thể” đưa ra được, mặc dù ai đó trong TLH đã dùng “sim rác” để nhắn tin qua điện thoại “nhờ tiên tri gỡ dùm mấy bài liên quan Ms NTB ở Mỏ Cày”!

3. Tệ hơn cả Thiên hạ:
Chữ “Thiên hạ” ở đây được hiểu là “người đời”, “người thế gian” (Ma-thi-ơ 10: 22)
Các mục sư trong HTTLVN thường lên án tín đồ là “sống theo thế gian”, hoặc “đi theo thế gian”, hoặc “bắc chước thế gian”…
Với các mục sư trong HTTLVN thường xem thế gian là cái gì đó “tội lỗi, xấu xa, đáng phải xa lánh”…
Thế nhưng liệu các mục sư trong HTTLVN, đặc biệt là các mục sư trong TLH có “tốt hơn thế gian” không nhé! 
Trong vài tuần qua, nếu quý con cái, tôi tớ Chúa nào theo dõi truyền hình hoặc một số phương tiện truyền thông (Internet) thì sẽ biết: Ca sĩ Cẩm Ly đã tài trợ và giúp đỡ cho một “ngôi sao nhí” ở Bình định vừa nổi lên sau chương trình “Tìm kiếm tài năng Việt” (Xin xem Cẩm Ly giúp Thiện Nhân lên Sài Gòn học để phát triển năng khiếu)
Các ca sĩ ngoài đời họ yêu nghệ thuật, khi phát hiện một tài năng trẻ họ đã “hy sinh tiền bạc” để nâng đỡ, tạo điều kiện, giúp cho một tài năng trẻ có cơ hội vươn lên để thành “sao thật”! Đó là người ta chỉ yêu nghệ thuật thôi, mà người ta còn “hy sinh” như thế! Còn các ông (TLH) nói các ông “yêu Chúa và yêu Hội thánh”… các ông đã làm gì với những “tài năng trẻ trong Hội thánh”?

Với những thế hệ thuộc “tài năng già” như Ms NTB và một số mục sư khác (mà các ông đã “trảm”), các ông đã đối xử với họ một cách quá tệ bạc đã đành… Còn với những “tài năng trẻ đích thực trong Hội thánh” thì các ông đã đối xử ra sao?
Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình.
Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ
…” (I Cô-rinh-tô 14: 33)
“…Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 4: 3)
Vả, bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy.” (Gia-cơ 3: 18)
Phải lánh điều dữ, làm điều lành,
Tìm sự hòa bình mà đuổi theo
.” (I Phi-e-rơ 3: 11)

Để thực hiện như Lời Chúa dạy “Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh”, “Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ”, “Tìm sự hòa bình mà đuổi theo”… LHS cũng đã “gửi một Tâm thư” cho TLH trong mấy ngày qua và cả trên truyền thông rộng… nhưng TLH vẫn không có “trả lời hay trả vốn”! (Thư Tiên Tri… Gửi Tổng Liên Hội – HTTLVN.MN)
Lời Chúa dạy chúng ta phải “gửi cho nhau những mối giây liên lạc hòa bình” để “gìn giữ sự hiệp một trong Thánh Linh” (cho dù chúng ta khác nhau về tổ chức)… Khi anh em trong Đấng Christ với nhau, cùng một giòng huyết cứu chuộc trong Đấng Christ… gửi cho chúng ta một “mối giây dùng để liên lạc, tìm kiếm sự hòa bình” chúng ta (TLH) không tiếp nhận… Thế thì làm sao chúng ta nói được rằng chúng ta “gìn giữ sự hòa bình trong Hội thánh là thân thể Đấng Christ”?
Khi anh em trong Đấng Christ gửi cho chúng ta một “mối giây hòa bình” chúng ta ném bỏ, không nhận… nhưng khi chính quyền gửi thông tri, thông báo hay mời họp mặt thì chúng ta (TLH) “có mặt ngay”. Vậy có phải chúng ta “từ chối mối thông công - liện hiệp trong Đấng Christ” mà sẵn sàng “liên hiệp cùng thế gian” không? Ai liên hiệp với “điếm đĩ thì trở nên điếm đĩ” (I Cô-rinh-tô 6: 16) Hội thánh của Chúa đi liên hiệp với các thế lực trong thế gian… là “mại dâm thuộc linh” như Kinh thánh có nói. Các ông từ chối mối liên hệ trong Thân thể Đấng Christ, nhưng lại “kết hiệp cùng bọn điếm đĩ chính trị” trong thế gian… rồi lại đi bô bô trên hội đồng, tòa giảng rằng “Vươn tới mục đích thiên thượng”! (Sa-tan cười bể bụng, thiên sứ thì… “phát ói” khi nghe các bài giảng của các ông!)

Tiên tri của Chúa gửi thông điệp “hợp tác để gây dựng Hội thánh, công việc Chúa” thì các ông (TLH) từ chối (không hợp tác với tiên tri)… Nhưng khi cần giải quyết một số vấn đề trong Hội thánh thì các ông “xin chính quyền hướng ý”. (Trong vụ việc xảy ra ở Hội thánh Sóc Trăng năm 2010, Ms Phan Vĩnh Cự đã gửi văn bản cho “Mặt trận tỉnh Sóc trăng” để xin được CQ “hướng ý” trong việc giải quyết vấn đề HT Sóc trăng)
Người đời có câu “giọt máu đào hơn ao nước lả” -  Tiên tri của Chúa dẫu sao họ cũng là người trong Chúa, có Lời Chúa, có sự sáng của Thánh Linh… gợi ý hợp tác trong công việc Chúa… các ông từ chối. Chính quyền thế gian là “thuộc về ma quỷ” các ông thừa biết (I Giăng 5: 19), họ có gì mà các ông sẵn sàng đi hợp tác với họ, xin họ “hướng ý”, còn tiên tri của Chúa “gợi ý” thì các ông làm ngơ? Chính quyền đời này họ sẽ giúp các ông đạt tới “mục đích Thiên thượng” chứ? Cái “thiên thượng” của họ các ông thừa biết nó không phải là “Đức Chúa Trời ở trong nơi rất cao”, mà chỉ là “tầng trời chốn không trung”, nơi ma quỷ và các thần dữ đang tạm thời ngự trị mà các ông thừa biết? – “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” (Ê-phê-sô 6: 12) – Ma quỷ làm sao có thể “hướng ý” để các ông “đạt tới mục đích Thiên thượng”? Có chăng là hoàn thành mục đích của “chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời”, tức ma quỷ và Sa-tan mà thôi!

4. Hoa của tiên tri thì vứt… đem tiền của Chúa mua hoa tặng công an- chính quyền:
Đám tang bà Đinh Thị Mỹ (vợ ông Thái Phước Trường- năm 2011), LHS có gửi tặng tràng hoa chia buồn cùng tang quyến và giáo hội… ông (Ms) Phan Vĩnh Cự và ông (Ms) Nguyễn Hữu Bình đã cho người mang tràng hoa ra phía sau và gỡ hết những câu chữ “Lời Hằng Sống” trên tràng hoa và “vứt sang một góc”… (Đó là việc làm có văn hóa?) Nhưng khi vừa lên Hội trưởng thì ông Phan Vĩnh Cự đã mang hoa sang… “chúc mừng ngành công an”. 
("Hoa của tiên tri thì vứt… đem hoa tặng công an- chính quyền")
 
Các ông đối với “người của Đức Chúa Trời” như thế nào và đối với “chính quyền đời này như thế nào”… thì điều đó nói lên rằng các ông đang hướng tới cái “mục đích thiên thượng” nào? Nếu các ông nghe theo “sự hướng ý của tiên tri” thì các ông đang “hướng lên mục đích Thiên thượng” đúng nghĩa. Còn nếu các ông “tìm sự hướng ý của chính quyền đời này” và “gạt bỏ lời góp ý của tiên tri” thì các ông đang hướng tới “mục đích thiên thượng của ma quỷ ở chốn không trung”, nơi ma quỷ và các thần dữ đang ngự trị mà thôi. Chính quyền đời này là đầy tớ của Sa-tan đúng nghĩa. Bởi vì Các Mác là con mục sư Tin lành bỏ đạo, gia nhập Sa-tan giáo trước khi viết nhiều tác phẩm làm điêu đứng thế giới, trong đó có tác phẩm Duy vật Biện chứng, từ đó đẻ ra Chủ nghĩa và chính quyền Cộng sản… Tại sao các ông coi trọng chính quyền CS, mà coi khinh “mối giây liên lạc hòa bình của tiên tri Đức Chúa Trời”? Đây là điều mà các ông cho là để “Vươn tới mục đích Thiên thượng” sao?

Tất cả những gì Tổng Liên Hội HTTLVN.MN làm chỉ bày tỏ một điều: Họ thua và tệ hơn thế gian rất xa trong mọi lĩnh vực.

- Tổng Liên Hội HTTLVN.MN: Vươn Tới Mục Đích Thiên Thượng Bằng Tấm Lòng Ích Kỷ, Nhỏ Mọn, Đầu Óc Hẹp Hòi… Còn Tệ Hơn Cả… Thiên Hạ!

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 15/10/2014

12 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thông tin mới nhất: TLH đã mời MS Nguyễn Thái Bình sáng nay 10h đến Vp.TLH làm việc. Xin Chúa giữ gìn đầy tớ Chúa!

THẬP TỰ SINH TỒN nói...

Thời Kỳ Khốn Nạn Hội Thánh Tại Việt Nam.
Đây là thời kỳ khốn nạn cho HTTLVN tại phía Nam.
Tại, do, gì bởi tôi tớ Chúa u mê tăm tối. Thiếu mất Ơn khôn ngoan Thần thông sáng (xức dầu mới).
- (Ms) Thái phước Trường là ai? Tham án choàng Sinêa!?
- (Ms) Phan vĩnh Cự là ai? Sau lơ đi cầu bà bóng Ênđôrơ!?
Thành phần, các quý (Ms) sau NHB, PQT, NNT, Phan văn Cử thằng trộm sách, không trả. NVN rượu & gái (cháy nhà lòi ra mặt chuột).
Top thường trực "tệ lậu" như thế thì hàng quách Ủy viên có sáng giá hơn không?
Thời kỳ khốn nạn Hội thánh Tin lành tại Việt nam phía nam. Bà con theo đạo thấy đó đừng buồn bả ngã lòng, Chúa có hứa "song đường kè ác (TLH.HTTLVN.MN) rồi bị diệt vong".
Chúng ta hãy chờ đón ngày vinh quang tươi sáng ấy dù dẫu chỉ là mơ thôi.
Thân ái cùng ACE.
... Thập Tự Sinh Tồn.

Cao Thần Minh - Sài Gòn nói...

Nội Dung Mục sư hội trưởng trấn an Ms Nguyễn Thái Bình.
- An tâm đi, không có việc gì đâu!?
Ms Nguyễn Thái Bình chẳng hiểu rằng là:
- Lời chào của Ms hội trưởng có nghĩa gì!!
Mọi người chắc hiễu:
Xin sự ấy xảy ra "CÓ ĐÚNG" như lời (Ms) hội trưởng PVC nói !?
Hãy đợi đấy! Ms NTB, ms PVC tiếp xúc sáng nay rồi sẽ rỏ.
...Cao Thần Minh, Sài Gòn.

Nặc danh nói...

Qua theo dõi tình hình, tôi nhận thấy "thách thức" của Tiên tri HTK đối với TLH là để "chứng minh" TLH ==> VƯƠN TỚI MỤC ĐÍCH THIÊN THƯỢNG.
Mục đích của Thiên Thượng đâu phải chỉ giao nhiệm vụ cho "Lãnh Đạo" của TLH?
Quan điểm "BAO PHỦ THUỘC LINH" chỉ là ==> TÀ THUYẾT.
Theo thuyết này, ai "bất tuân Lãnh Đạo" sẽ bị ĐAO PHỦ THUỘC LINH.
Cảm tạ Đức Chúa Trời! Cảm ơn Tiên Tri Huỳnh Thúc Khải đã có những chia sè thẳng thắng.
Có những bạn vẫn còn theo "quan điểm giáo lý" là nên làm thinh. Tuy nhiên, các bạn nên nhìn theo gương của Chúa Giê-xu khi Ngài còn ở tại thế gian.
Chúa Giê-xu không bao giờ làm thinh trước "bọn giả hình" và "làm thinh" với kẻ thù của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét nầy: Hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy, lại hóa mù. (Giăng 9:39)

Trân Trọng!
Lời Chúa & Chứng minh khoa học. SG

Nặc danh nói...

Quan điểm "BAO PHỦ THUỘC LINH" chỉ là ==> TÀ THUYẾT.
Theo thuyết này, ai "bất tuân Lãnh Đạo" sẽ bị ĐAO PHỦ THUỘC LINH.
__________

Tập thể nào cũng phải có kỷ cương. Nền tảng của kỷ cương là Hiến chương- Nội quy- giáo luật… (đối với quốc gia là Hiến pháp).
Muốn xử lý kỷ luật ai phải dựa trên Hiến chương- giáo luật và dựa trên chứng cứ vi phạm cụ thể. Không thể xử lý theo cảm tính hoặc quyết định càn bừa…

Nếu theo nguyên tắc (quan điểm) "BAO PHỦ THUỘC LINH… ai "bất tuân Lãnh Đạo" sẽ bị ĐAO PHỦ THUỘC LINH thay vì Bao phủ… thì là một cách “kỷ luật bừa bãi”, không theo nguyên tắc, Hiến chương giáo luật… Như vậy sẽ đưa đến tình trạng hổn loạn, không có kỷ cương và ai muốn làm gì cũng được, giáo hội không còn kỷ cương. Hội thánh Phạm Thế Hiển – Quận 8 SG, HT Sóc trăng… là một số ví dụ. Vì Tổng Liên hội (TLH) trước hết đã không tôn trọng Hiến chương, ỉ mình có quyền rồi muốn xử ai thì xử, đương nhiên sẽ có người không phục. Và như vậy người ta không chấp hành kỷ luật thì có phải TLH “mất hai nhà thờ” không? Và sẽ còn “loạn dài dài”. Bản thân TLH không tôn trọng Hiến chương thì không thể dùng quyền hành để xử lý người khác “chiếu theo Hiến chương” được.

“Nguyên tắc Bao phủ thuộc linh”:
“Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà…” (Ê-phê-sô 2: 20)
“Nền móng của anh em là Chúa Cứu Thế Giê-xu, còn các sứ đồ và tiên tri là rường cột.” (HĐ)
Nếu nói theo nguyên tắc “Bao phủ thuộc linh” thì các lãnh đạo các giáo hội (Tổng liên hội) cũng phải nghe lời tư vấn thuộc linh của tiên tri. Vì Hội thánh được lập nền trên tiên tri và sứ đồ. (Tiên tri và sứ đồ có thẩm quyền thuộc linh trên các lãnh đạo Hội thánh)
Nếu TLH và các lãnh đạo các giáo hội không nghe lời “quở trách” và tư vấn thuộc linh của tiên tri, nhưng lại đi tìm kiếm sự tư vấn “những vấn đề thuộc linh cho Hội thánh” từ Ban Tôn giáo Chính phủ hay Mặt trận tổ quốc của chính quyền CS… thì giáo hội đó không còn là Hội thánh của Đức Chúa Trời nữa. Nó chỉ còn là một tổ chức tôn giáo mang danh “hội thánh Chúa”, mà nó không thật sự là Hội thánh. Thật vậy, nếu anh em có Thánh Linh của Chúa trong lòng thì anh em tất phải tôn trọng “người của Đức Chúa Trời đã nhơn danh Chúa, lấy Lời Đức Chúa Trời mà nói cùng anh em”. Cho dù bất cứ lý do gì, một khi lãnh đạo giáo hội không nghe lời quở trách, tư vấn của tiên tri mà lại tìm kiếm sự hướng ý, chỉ đạo từ chính quyền đời này trong công việc của Chúa thì đó không còn là hội thánh nữa, nó là “hội phàm đúng nghĩa”! Nếu nói “nguyên tắc thuộc linh- bao phủ thuộc linh” thì trước hết TLH và các lãnh đạo các giáo hội đã “bất tuân nguyên tắc này” trước. Bởi họ chỉ biết có họ là trên hết mà không tôn trọng những gì từ tiên tri của Đức Chúa Trời nói.

Nặc danh nói...

Bọn TLH thằng nào bụng cũng phệ là sao.Ăn của tín đồ mập mặt,điếm còn hơn thế gian .

Kênh Từ Thường Trực Tổng Liên Hội nói...

Chúng Tôi Đã Liên Hệ MS Nguyễn ngọc Thuận.
Ông cho biết Ms Thái phước Trường "quá gàn" với Ms Nguyễn thái Bình.
Gàn đấy là: Ms NTB phải thành thật "nhận tội" (ngay hôm nay) bằng tờ tường trình gởi "chúng tôi" (LỦ KHÔN NẠN) Ms Thuận nói.
Ông cũng cho biết thêm.
- Theo yêu cầu Ms NTB sẽ trả lời trong thời hạn 10 ngày (15-25/10/2014).
Theo Ms Thuận, ông cố hội trưởng Thái phước Trường "gàn" thấy mà phát khiếp.
Vậy là qua "nội gián" TTV LHS cũng cập nhật được thông tin trên.
¤ God Bless You All.

Nặc danh nói...

TIN MỚI NHẬN.

Hôm nay 15/10/2014, MS Phan Vĩnh Cự Hội Trưởng HTTLVNMN mời MS Nguyễn Thái Bình Quản nhiện HT Mỏ Cày Nam lên văn phòng TLH làm việc.
Thời gian làm việc từ 10h15' - 12h30' với nội dung như sau :
1-MS Thuận hỏi MS Bình ý nghĩa của Lễ báp têm.
-MS Bình giải thích Báp Têm là bằng chứng của tín hữu công khai xưng nhận đức tin với Chúa Giê xu giữa Hội Thánh. Tín hữu không phải nhờ Báp Têm để được cứu. Được cứu là bỡi tin nhận Chúa Giê Xu. Ông MS Thuận không đồng ý ! Ông nói Chúa dạy Tin phải chịu Báp têm mới được Cứu. Ma 28:19. Ông MS Bình hỏi lại; Vậy tên trộm cướp bị đóng đinh trên thập tự giá có chịu báp Têm không ? Ông Thuận cho qua.
2-MS Thuận nói :" MS Bình bất tuân tổ chức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam MN ". Ông Bình trả lời : Nếu bất tuân thì tôi không có mặt tại đây !
3-Ông Thuận hỏi :" MS Bình quản trị Hội Thánh thế nào mà tín đồ giảm xúc, từ 100 nay còn 50 ?" Ông MS Bình trả lời là;' Nếu tôi không chăm sóc tốt thì tín hữu đã theo Báp Tít phương nam, Liên Hữu, Giám lý cùng các hệ phái khác hết rồi ! Vả lại chính các ông cho người lôi cuốn tín đồ Mỏ Cày bỏ Hội Thánh qua HT khác thì làm sao còn nguyên vẹn được ?
4- Ông Trường cầm một sấp giấy nói tôi có bao nhiêu đơn và Mail tố cáo ông đây . Mục sư Bình yêu cầu: Ai tố cáo, tố cáo việc gì xin các ông cho tôi biết để giải quyết rỏ ràng. Ông Trường nói :" Tất cả là bí mật,không thể cho ông biết được !". Ngoài tín đồ còn có báo cáo của BĐD và UVMV:" MS Bình yêu cầu BĐD và UVMV báo cáo ông phạm tôi gì phải nói cho rỏ mới giải quyết được " Ông Trường nói :" Đây là việc thâm cung bí sữ " không thể cho ông biết.
Ông Trường lại hỏi MS Bình,bây giờ ông muốn gì ? MS Bình trả lời là :" Tôi muốn các ông dừng thi hành BB của các ông và xin được tổ chức Hội Đồng lưu quản nhiệm như Hiến Chương quy định ". Ông Trường phán quyết. KHÔNG ĐƯỢC . MS Bình nói:" Bây giờ mấy ông muốn làm gì ?". Ông Thuận nói:" Chúng tôi muốn ông viết tờ nhận 4 tôi như trong BB ". MS Bình không đồng ý vì BB nêu không đúng và tôi cũng thấy không vi phạm ! Ông Thuận nói:" Nếu ông không phạm tất cả thì chỉ nhận một tội thôi cũng được ". MS Bình nói :" Các ông cho tôi thời gian 10 ngày để cầu nguyện và suy nghĩ ". Ông Thuận nói :" KHÔNG ĐƯỢC ", ông phải viết ngay đêm nay và sáng sớm ngày mai mang qua Bến Tre nộp cho MS Trường , không được trễ !

Thế là MS Bình ra về với tấm lòng nặng trĩu mà không biết phải làm gì !!!!!!!!!!!
Kính xin Tiên Tri nghiên cứu và góo ý giúp đấy tớ Chúa ! Ông MS Bình nói :" Có thể đây là lần cuối cùng tôi gặp Tổng Liên Hội

ban của Tiên Tri.

Nặc danh nói...

1. bài viết trên rất hay. cái nhìn rất đúng. thật ra ai muốn làm mục sư chẳng qua là Chúa cứu mình, mình HVC, và vượt trên sự HVC là muốn dành trọn cả cuộc đời cho CHúa. Phục sự Chúa. nhưng bước vào Viện thần học. thật ra các giáo sư của mình chẳng giống Chúa chút nào? MS Bình mình không biết " Lỗi" của ông là gì? mình không cần biết. Nhưng mình cảm nhận cái nhìn của MS Bình đối với thường trực TLH..khi Ông lên là chỉ có nước bị trãm. và ông hãy nhìn xem. họ chém đầu ông..Chết tốt..không cho ông cơ hội để sống đâu???kakaka...
2. Những con người có Chúa Thánh Linh kiểm soát họ sẽ không bọc lộ cái Xác thịt yếu đuối của mình??? Khi xưa: Tôi vào VTH và chỉ nói 1 câu: Con là đời thứ 3 bước vào VTH, và Con thấy MS là bình thường vì Ông con là MS, Cha con là MS..chứ con không coi thường MS...thế là nguyên cục máu xác thịt nó nỗi lên cuồn cuộn trên gương mặt các Thầy của mình.
- Ms Trường( V trưởng).. nghe xong bõ vào trong...chắc ông là đời thứ 1.
- Ms Lê cao quý..nghe xong..tôi thấy không được, đuổi..và xác thịt cuồng phong..
- MS lê văn thiện cũng bồi vô 1 trận.
- MS Phan Q thiệu. thì nói. cuối cùng. thầy là con cháu ms thì phải coi trọng ms hơn con tín đồ...nhưng cái lời của ông cũng chứa đựng xác thịt..
...thật ra tôi đã lỡ lời. nếu tôi không nói tôi là đời thứ 3. thì có lẽ tôi không bị đuỗi cổ khỏi VTH và mất cơ hội HVC
3. Bài viết trên rất đúng. nó đúng làm tôi nhớ lại những gì Giáo Hội đã làm cho tôi..
4. Khi các bạn bị hãm hại, chà đạp, bị oan..thì suốt đời khó mà quên được?
5. Ai đã từng bị chém dưới lưỡi dao TLH thì khó mà quên...
..........Cầu Xin Chúa Cất đi sự cai đắng mà TLH đã để lại trong con...Tôi đã, đang và suốt đời cầu nguyện như vậy..đến khi tôi gặp Chúa...............

Nặc danh nói...

CHỈ CÓ MỘT LỐI THOÁT.

Chỉ có một lối thoát an toàn cho Mục sư Nguyễn Thái Bình Quản Niệm Hội Thánh Tin Lành Mỏ Cày Nam.

-Mục sư Nguyễn Thái Bình chịu khó nhìn lại quá khứ một chút của con đường Thái Phước Trường thì sẽ thấy rỏ lối thoát quá rộng rãi cho ông !
-Số là trước đây Mục sư Ngô Thái Bình bị tội :" Thiếu tư cách đạo đức ", MS Nguyễn văn To cũng thiếu tư cách đạo đức, nhưng MS To vẫn là Mục sư , được cất nhắc cao hơn, còn MS Ngô Thái Bình thì CÁCH CHỨC ! Thái Phước Trường xự sự như thế thì đủ biết lối thoát của ông To rồi!
-BB/TLH chỉ nói MS Thạch, MS Bữu là vi phạm tổ chức, sau đó thêm tội bất tuân. CÁCH CHỨC.
-Mục sư NC Trần Hiếu Nghĩa:" Lợi dụng chức vụ, tham lam tiền bạc, nhiều TLH khuyến cáo nhưng không khắc phục, làm Ô DANH CHÚA " QĐ do Thái Phước Trường ký ! Nghĩa chỉ cần CÁI PHONG BÌ NẶNG NẶNG thì được Phong chức Mục sư để tiếp tục làm ô danh Chúa.
-MS Hà Wăn, cho hệ phái khác vào sinh hoạt trong nhà thờ, MSNC Lê an Viên vì mời MS Huỳnh Quốc Khánh ( BT )giảng nên bị tội vi phạm tổ chức. CÁCH CHỨC !
-Mục sư Nguyễn Xuân sanh Đà Nẵng đem tà đạo vào nhà thờ ( Địa múa trên toà giảng ) :" Mất tư cách đạo đức ". Nhưng vẫn được cơ cấu vào Tổng Liên Hội !
-MS Tràng Long An Tội có ba bốn bá bé đỗ bể tùm lum, chạy trốn khỏi Hội Thánh không dám về dọn đồ nhưng vẫn được TPT gữi lên Bình Dương dỗ béo để đi truyền cái nghề độc nhất vô nhị trên đời là :" Mục sư chuyện dạy phái nữ về giới tính và tập thực hành giới tính "!
-Trường nói MS Bình ở lâu năm tại Mỏ Cày, tín đồ không tăng mà lại giảm nên phải đi ! Vậy Mục sư Lớn Đại Ngãi làm trụ Trì cũng lâu như MS Bình , chẳng những tin đồ giảm mà gần như không còn mấy người nhóm lại vẫn được lưu không cần Hội Đồng , không cần văn bản. Có lần Lớn tuyên bố. Đối với TPT :" Tiền sẽ giải quyết tất cả !" .Đó là lý do ông Lớn trụ hạng !
-Mục sư Lê văn Hòa vì :" Ưa xía vào mâm TLH " .Nhiều lần TLH nói ông muốn ăn thì tạo mâm mà ăn đừng xía vào mâm chúng tôi, nhưng ông Hòa cứ :"LẬT ĐỖ MÂN và CHỌC GẬY BÁNH XE " ông lớn ( TLH ) nên bị cách chức. Gắn cho cái tội :" KHÔNG ĐI " , nhưng TLH chưa hề ra một QĐ nào cho đi !
-MS Châu Tử Tôn với cô Thanh Hạ rùm beng An Phú. Tháng 7/2013 Thái Phước Trường tuyên bồ sẽ xuống giải quyết dứt điểm. Mà cách dứt điểm bằng cái :" PHONG BÌ NĂM TRIỆU " của bà Tôn xemnhư xong chuyện !
Mục sư Nguyễn Thái Bình ơi! BB vừa rồi đối với ông nhe hều , có gì đâu, có kể tội danh gì ra ngô ra khoai đâu. BB chỉ là đe doạ để ông ;' BIẾT ĐIỀU " với Thái Phước Trường. Nghe tôi, ngày mai Ông đến Bến Tre gặp tham sư Trường :" Ông chìa cái bao thư nặng nặng chút xíu và nói nhỏ vậy là là xong phải không Mục sư Phó Hội Trưởng ". Ông Trường sẽ nói :" Thôi được, thôi được để tôi giúp cho ", thế là xong ngay !
Đó là con đường ông Trần Hiếu Nghĩa, Nguyễn văn To,Nguyễn văn Khoa Tràng, Nguyễn Xuân Sanh thoát tội, dầu BB/TLH phán quyết họ là người :" MẤT TƯ CÁCH ĐẠO ĐỨC, LÀ KẺ LÀM Ô DANH CHÚA !".
Đó là con đường sống với Giáo Hội của kẻ hèn nhát, nhưng là kẻ làm ô danh Chúa giữa thế gian.Thôi thà " vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta ".

Đối với Thái Phước Trường làm Mục sư phải biết ba con đường chạy để sống :
1-Mới ra trường thì phải biết chạy chổ mới được bổ nhiệnm chổ tốt.
2-Sau khi chạy chổ xong , thì phải biết chạy chức để được phong thánh, làm BĐD để trèo lần vào TLH.
3-Tay đã nhúng chàm phải biết :" CHẠY ÁN " thì sẽ sống an toàn !

nguoitrongcuoc với TPT

Nặc danh nói...

Nguyện xin ý Chúa được nên !

Thập Tự Sinh Tồn nói...

Hai Ông Trường Thuận Biến Văn Phòng Cờ MA...
Thành ra cái nhà lồng chợ tại Nhà thờ tin lành Sài gòn.
Cuộc tiếp xúc theo lời (Ms) Cự với Ms Nguyễn thái Bình "gặp" Trường Thuận đúng nghĩa hơn là "gặp thường trực"!?
Vẫn là kịch bản củ không gì mới để thuyết phục cao. Nhận thấy chỉ hai Ông Trường Thuận đủ biến cái văn phòng thành cái nhà lồng chợ tại nhà thờ tin lành Sài gòn trưa (15-10-2014). Họ làm thịt Ms Nguyễn thái Bình, như sau.
- Ông Thuận. Hỏi ba sàm ba láp, như hỏi tân tín hửu. Đang khi đó Ms Nguyễn thái Bình "trụ" nhà thờ lâu hơn hai ông.
- Ông Trường thiếu tính thuyết phục. Nói như Ông Trường máu "giang hồ" (đâm thuê chém mướn) hình như đệ tử "đại ca" Lê hoàng Sơn nó trổi dậy. Mớ giấy lộn đó người ta không xử dụng "vệ sinh" đâu Ông Trường ạ!!
Chỉ cần 2/7 ông thường trực làm việc, thử hỏi Nhà thờ hay Nhà lồng chợ vậy (Ms Tăng văn Hi trêu).
Má, mấy ông tống liên hồi Cờ MA đụng chuyện nó lòi ra cái dốt của thằng lãnh đạo.
¤ Thập Tự Sinh Tồn.