Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Bàn Về Cái Học Vị Của Mục Sư Ngày Nay


Bàn Về Cái Học Vị Của Mục Sư Ngày Nay

Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11: 29)
Các sách tiên tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta.” (Giăng 6: 45)

 
(Bằng Tiến sĩ Dõm- Minh họa)
***
Mục sư ngu thì tín đồ sao khôn được!
… Quan điểm của TPT và đồng bọn là sự DUNG HÒA giữa Đời và Đạo.
… Tín đồ thì ngu, vì họ thích học vị của ms quản nhiệm, học càng cao họ càng có cớ để khoe. Không cần được ơn trong giảng dạy, chỉ Chúa nhật Giảng 1 bài cho đủ lớp lang là xong.

… Tín đồ ngày nay cũng ngu… khi các mạng nói (chửi) CMA từ đầu đến chân vậy mà các mục sư CMA khi đứng lên tòa giảng nói cho tín đồ biết là mục sư bây giờ bị chửi quá, rồi ông nhận xét: Ai chửi ấy là thuộc về ma quỷ (cái này của TPT nè).
1. Ngu nên bị chửi, bị chửi mà lên tòa giảng khoe... ĐÚNG NGU.
2. Tín đồ cũng NGU… tin theo!!”
(Comment 22:24 Ngày 06 tháng 11 năm 2014)

***
Cái học bao giờ cũng tốt hơn là không học… Vì học thì biết, không học làm sao biết?
Nhưng học cái gì, học từ ai (đâu) và học với mục đích gì… còn là một vấn đề khác!
Truyền đạo nói “học lắm lấy làm mệt nhọc cho xác thịt”… (Truyền đạo 12: 12)
- Người xưa nói “học giả hão, bất học giả hão” (Học thì tốt, không học cũng có cái tốt chứ không hoàn toàn xấu)
Phao-lô nói có những thành phần họ “học luôn mà không hề thông biết lẽ thật”!

Chúa Jesus dạy chúng ta hạy “học theo Ngài”. (Ma-thi-ơ 11: 29; Giăng 6: 45)



1. Mãnh bằng là “đinh leo núi” của các mục sư ngày nay:
Học vị (bằng cấp) là cái để chứng minh một người “có học”. Nhưng đôi khi người “có học” ngày nay không hơn (thậm chí còn thua) người “vô học”.
Ngày xưa khi nói một người “có học” là bao hàm cả về nhân cách, đạo đức và thể hiện một người có giáo dục… còn ngày nay người “có học” đôi khi hành xử… còn thua cả người “vô học” (không có bằng cấp).
Bởi cái học ngày nay nó muôn trùng… (học trường lý luận của đảng CS- hay triết học Mác- Lê-nin ra, cũng gọi là “có học”… Tốt nghiệp Viện TKTH của CMA ra cũng gọi là “có học”, nhưng sự thực đám giáo sư của viện này không hơn gì đám thất học… đúng hơn họ là đám “lếu láo học”) Người “vô học” (không có bằng cấp cao) nhưng họ có nhân cách, có đạo đức tự nhiên đôi khi họ vẫn hơn kẻ “có học” (như mấy giáo sư trong Viện thần học CMA)… Vì kẻ “có học” ngày nay đôi khi là “học giả” mà “bằng thật”, hoặc “học giả- bằng giả”… nhưng địa vị là thật. (Viện trưởng)

 Học vị bằng cấp ngày nay đôi khi là cái gì đó để người ta có “thế” mà trèo lên cao… Ví dụ: Trong một cơ quan người ta quy định người ở địa vị lãnh đạo buộc phải có bằng cấp, học vị này nọ… Do đó đẻ ra tình trạng “mua bằng, chạy bằng”… cho có. Về mặt lý thuyết thì người đó “có học”, còn kiến thức và họ có học thật hay không là chuyện khác.

Cái bằng “tiến sĩ danh dự” của ông TPT không có gì bảo đảm là ông không “chạy” để có nó. Vì dẫu sao có cái bằng tiến sĩ (dẫu là không học) cũng còn hơn là trong hàng mục sư lão làng ngày nay trong CMA không ai có cái bằng tiến sĩ nào. Nhờ vậy ông “xứng đáng làm Viện trưởng”! (còn ông dốt hay không dốt… không quan trọng. Cái ghế viện trưởng đẻ ra cho ông nhiều tiền, lợi… còn “dốt hay không dốt” không đẻ ra tiền)

Ms Lê Văn Th cũng “kiếm đâu đó cái bằng TS”… Ms Huỳnh Thiên B cũng vậy… nhưng cả hai vị “anh hùng hão hớn này” đều đã bị ông TPT dùng thủ đoạn đá văng khỏi giáo hội… và hai tấm bằng TS (không biết thật hay giả) kia cũng chẳng để làm gì, ngoài trừ treo trong nhà cho “sang”…

Đôi khi trong cuộc chiến “đấu đá giành ghế” trong giáo hội, người ta thấy “mãnh bằng là điều cần thiết” nên phải làm sao đó cho có để được gọi là người “có học”, còn hành xử với nhau như một lũ vô học thì cũng chẳng sao! (Vì mình không “đá” nó thì nó cũng “đạp” mình…)



2. Mục sư ngày nay “vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật”:
Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ …Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu… không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành,  lường thầy phản bạn… lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó… Trong bọn họ… vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được… lòng họ bại hoại đức tin họ không thể chịu thử thách được Về phần con, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đỗ của ta, trong những sự bắt bớ, và hoạn nạn đã xảy đến cho ta…” (II Ti-mô-thê 3: 1-11)
Trong phần Kinh thánh trên đây Phao-lô có nói đến hai sự học:
a/ Học theo các giáo sư thế tục, và
b/ “Học theo ta, tức Phao-lô trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, đức tin, nhịn nhục, chịu khổ…”
Trong thời của Phao-lô cũng có nhiều người “vẫn học luôn mà không hể thông biết lẽ thật”. Những người này trước đó có một đời sống đạo đức không tốt, họ tìm học nơi những giáo sư có đời sống đạo đức không tốt (chống trả Môi-se, dạy và chấp nhận mọi tà thuyết)… cho nên dẫu có HỌC LUÔN cả thần học, triết học và cả Kinh thánh thì những người này đời sống vẫn bại hoại và đức tin không chịu thử thách được…
Phao-lô bảo Ti-mô-thê hãy học theo ông “sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đỗ… sự bắt bớ, và hoạn nạn”… (câu 11)

Chúa Jesus dạy các môn đồ “hãy học theo Ta” (Ma-thi-ơ 11: 29; Giăng 6: 45)


Ngày nay người ta học để có mãnh bằng dường như chỉ để “hơn thua, tranh giành với bạn đồng lao” cái địa vị, mà không chú ý vào những giá trị đích thực của Lẽ thật, là điều làm nên những giá trị Cơ-đốc.

- “Quan điểm của TPT và đồng bọn là sự DUNG HÒA giữa Đời và Đạo”. Điều này chỉ ra rằng người có bằng “tiến sĩ danh dự” như ông TPT là “không hề thông biết lẽ thật”. Vì Kinh thánh dạy: chúng ta là Dân sự của Đức Chúa Trời thì “phải lánh sự hư nát của thế gian”, “ra khỏi chúng nó và đừng đá động đế đồ ô uế”… (II Cô-rinh-tô 6: 17; II Phi-e-rơ 1: 4) nghĩa là phải tách biệt khỏi thế gian và giữ gìn những giá trị của Lẽ thật – Cơ-đốc-giáo. Sự dung hòa, hòa trộn sẽ làm cho Hội thánh bị thế tục hóa. Quan điểm “DUNG HÒA giữa Đời và Đạo” là quan điểm làm cho Hội thánh bị thế tục.

Tín đồ hãnh diện về cái “học vị” của mục sư cũng đúng, vì họ chỉ thấy “tấm bằng treo trên tường” chứ làm sao họ biết được “sự thật, giả và mục đích phàm tục” đàng sau tấm bằng đó!


3. Không cần được ơn trong giảng dạy:
Không cần được ơn trong giảng dạy, chỉ Chúa nhật giảng một bài cho đủ lớp lang là xong”…
Mục sư ngày nay không cần được ơn trong giảng dạy, vì cái “được ơn” đó không “đẻ ra tiền”. (Nếu được ơn mà đẻ ra tiền hoặc thành “mục sư đại gia như Đinh Thiên T, Lâm Hữu Đ và một số mục sư… thì họ chắc cũng ráng “mài”…)
Họ kiếm một tấm bằng về “treo lên đó” cho tín đồ thấy để “hãnh diện về ông quảng nhiệm” rồi thì… “cốc cốc, cheng cheng” mỗi tuần “tụng một bài” dù hay dù dỡ thì cũng là quản nhiệm, lương tháng và các khoảng lợi khác từ giáo hội vẫn đầy đủ… thì việc gì họ phải giảng cho “có ơn”!

4. Lên tòa giảng khoe mình bị chửi:
… Tín đồ ngày nay cũng ngu… khi các mạng nói (chửi) CMA từ đầu đến chân vậy mà các mục sư CMA khi đứng lên tòa giảng nói cho tín đồ biết là mục sư bây giờ bị chửi quá, rồi ông nhận xét: Ai chửi ấy là thuộc về ma quỷ”.
Chúa phán cùng tiên tri Ê-xê-chi-ên cũng như Giê-rê-mi “ta sai ngươi đến cùng một dân bạn nghịch”, là dân “dày mặt, cứng lòng…”! “Chúng nó có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe…” (Ê-xê-chi-ên 12: 1-2)
Ngày nay mục sư bị “chửi” mà vẫn đem câu chuyện mình bị chửi lên tòa giảng để khoe với tín đồ, là họ đã “dày mặt, cứng lòng” tới cở nào!
Mục sư không biết ăn năn thì bao giờ tín đồ mới biết ăn năn? (Hội thánh đầy những tín đồ là những “con dê đội lốt chiên”- tín đồ xác thịt)

Hội thánh không biết ăn năn là Hội thánh chết (Sạt-đe – Khải huyền 3: 1)

Hội thánh chết là hội thánh “nuôi một lũ mục sư chết” mà tưởng mình đang “hầu việc Đức Chúa Trời”.
Ngày nay các ca sĩ mới ra nghề, không có thực tài, không yêu quý và tôn trọng nghệ thuật… thường cũng tạo xì-căng-đan (làm một cái gì đó cho thiên hạ chửi) để mình nổi tiếng. Sau khi “nổi tiếng” rồi thì “em xin lỗi”… Đó là những ca sĩ vô đạo đức, không thực tài, chỉ “nổi tiếng” một thời rồi sau đó chết trong nghề vì không có thực tài. Không bao giờ thành “sao” thật! (chỉ là sao băng, sao xẹt… nhờ bị chửi) Mục sư “xác thịt” ngày nay cũng vậy: Họ đem việc mình bị chửi lên tòa giảng để khoe rằng “mình bị oan” hay “bị tấn công từ ma quỷ”… mà không biết chính hành động đó của các mục sư đã nói lên họ là “rất quỷ” rồi (học trò của quỷ).
Các mục sư ngày nay (CMA) họ “cấm tín đồ đọc LHS”, nhưng họ thì “lén đọc mỗi ngày”… Nếu không đọc sao họ biết “mình hoặc ai đó bị chửi”!?
…!!

Hội thánh ngày xưa:

Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.” (Công vụ. 2: 44-47)

Mục sư ngày nay dường như chỉ chú trọng “bằng cấp”, mà không quan tâm đến việc họ có được dân chúng “bằng lòng” hay không!
 

LHS- 7/11/2014

10 nhận xét:

Tâm Tình Cùng Quý Độc Giả nói...

Cùng Quý Độc Giả Lời Hằng Sống Gởi Tân Tiến Sỉ Cơ Hội ...
Việc các tân tiến sĩ vừa nhận mảnh bằng, xin có ý kiến.
. Tiến sỉ cơ hội. Vì được tiền công sử dụng vào việc riêng tư.
. Tiến sỉ cũng chỉ có danh thôi, còn việc gì đến ắt sẽ đến vì (tiền Chúa xài như tiền chùa) cái nầy TỘI nặng lắm, đời Cha trả không hết đời Con đời Cháu chúng nó thay nhau trả đấy! Chuyện không thể đùa.
. Riêng ông Trường., từ sai lầm nầy tiếp nối sai lầm khác, chứng tỏ Trường chỉ vì háo danh, muốn là được không ai cản lối (ngay cả Chúa). Tội ông Trường gấp trăm gấp vạn lần những kẻ bị ông dẫn dụ đi SAI.
Ông Thái phước Trường ... hết thuốc chữa rồi chăng.
Thân ái.
~Độc giả loihangsong\

Nặc danh nói...

Đề nghị loihangsong truy tìm và công bố tên của 14 người vừa đi Mỹ nhận bằng "liếng khỉ" của Trần Trọng Nha.
Chúng tôi cần biết để có biện pháp xử lý nhũng kẻ lợi dụng bòn rút công quỹ để mưu lợi cá nhân.
Bảo đảm chắc chắn chúng tôi sẽ xử lý vụ nầy tới nơi tới chốn.

Tiếng nói của người trong cuộc.

Nặc danh nói...

Đâu cần truy tìm.

Liên hệ với BTG/CP biết ráo trọi. Dù Thái Phước Trường và 14 Sư đầu láng mướt đi lậu ( Không đăng ký ), nhưng BTG/CP nắm từng tên không không tên nào vuột khỏi được !

Con nhà quan mới di hành được là chắc. Ví dụ: Dương quang Nhân, con Dương Thạnh, Phạm trọng Huy con Phạm văn Nghi !

Hai Cù Nèo Xóm Củi.

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM ĐỂ LÀM GÌ nói...

Kính quý anh chị em.,
Mấy cái ông Hội Đồng Giáo Phẩm ...
Họ phải làm cái việc nầy. Ông Tới pháp Trường phải viết tờ trình (BẢN NHẬN TỘI) ngay.
Còn các vị học lận học chui gì đó giờ đi lại chi phí của công phảg trả lại, tiền xương máu của tín đồ sao nỡ tiền Chúa xài như tiền chùa (tội lỗi, tội lỗi) lút đầu đấy mấy ông ơi.
Loihangsong còn nhiều việc phải làm, ba cái vụ lẻ tẻ nầy chỉ lên tiếng cho cộng đồng biết là quá đủ rồi.
Kính cám ơn Tiên tri Mục sư Huỳnh Thúc Khải đã châm xóc cái vụ "nhơ nhớp" trong giáo hội tin lành phước âm liên hiệp Cờ MA.
Vài lời chân thành cùng quý ACE đã quan tâm công việc chung.
¤ GOD BLESS YOU ALL.

Nguyen Thanh Sum CAMAU nói...

Mục sư Thái phước Trường làm gương ...
Bất phục tùng, hiến chương, nội quy và giáo luật.
Ở đây, không muốn nói đến chuyện giảng nhiều và gây cho vấp phạm cũng thật là nhiều (giảng sống) năng thuyết bất năng hành. Tội không? Tội chớ và còn rất nặng.
Với vị trí phó hội trưởng thứ nhất. Ms TPT còn mang bệnh hội trưởng trong tư tưởng, ngủ thức cứ hoang tưởng ta là hội trưởng đến a-tăng kỳ-kiếp.
Sự việc, dạy chui học lận. Qua Trần trọng Nha., vượt sự quản lý của HTTLVN.MN và HĐGP. Không lẽ, Thái phước Trường muốn làm gì thì làm hay sao?
Sự việc không dừng lại ông Trường có nhiều việc để nói và nói không biết tàu bè nào chở cho hết.
Beo chết để da.
Trường chết để tiếng.
Đấy là điều không sao tránh khỏi.
Ai nói ông Trường nghe? Có ai biết lên tiếng dùm để cứu ông ấy may ra ...
~Nguyễn Thanh Sum Cà mau.

Nặc danh nói...

Thời TPT làm hội trưởng có nhiều ms học chổ ms NAT lúc đó bị ngăn trở đi Mỹ làm tốt nghiệp do hai ông đụng nhau,khi ông TTN tách ra.....chuyện này biết rõ ra nó thúi lắm,thúi mùi tiền từ bên Mỹ thối đến VN . Như thế mà cứ tự sướng lúc nào cũng hội thánh,đầy tớ thánh...
Nghĩ cũng hay nói mãi vào lỗ tai làm người nghe nghẹt lỗ mũi mất khứu giác.
Từ nay tín đồ tin lành có tên mới:Cái Tụi Bị Nghẹt Mũi thay cho cơ đốc nhân vì nếu không có vấn đề về mũi sao họ có thể bu vào cái đống đám đó mãi được.

Nặc danh nói...

Nguoitrongcuoc nói .

Thái Phước Trường dẫn 14 Sư thân tín qua Mỹ học chiêu của Trần Trọng Nha. Trần Trọng Nha phản bội CMA Việt Nam ở Hoa Kỳ, phản lại MS Nguyễn Anh Tài Giáo hạt Trưởng để lập một hệ thống TIN LÀNH KHÁC ( Galati 1:7).
Hội Trưởng Mục Sư Phan Vĩnh Cự nghĩ gì ? Nếu Thái Phước Trường cùng 14 đồng Đảng vùng lên lật đỗ Hội Trưởng và Tin Lành CMA miền Nam chánh thống sau khi từ GHoa kỳ trỡ về y như Trần Trọng Nha lật đỗ Nguyễn Anh Tài thì Hội Trưởng phải làm gì để giải quyết tình huống ? Trong khi đó Ông MS Siu Y Kim từ lâu cũng muốn vùng lên thành lập Hội Thánh Tin Lành người Dân Tộc ở vùng cao thì Tin Lành CMA còn lại mầy tín đồ ?
Mục Sư Phan Vĩnh Cự hãy cảnh giác, việc gì đến thì nó phải đến, không chậm đâu ! Thái Phước Trường là kẻ ĂN CHÁO ĐÁ BÁT, QUA SÔNG NHẬN XUỒNG ! Ông đã trãm nhiều đồng lao thân tín đã từng giúp ông leo lên hàng Tổng ,thì Trường có ngại gì khi hạ thủ MS Phan Vĩnh Cự . Trường ĐƯỢC LÀ ĐỦ !
nguoitrongcuoc hết nhiệm kỳ.

Nặc danh nói...

Phe nào muống THĂNG phải biết KÉO tiên tri vào cuộc...!

Nặc danh nói...

- Bí kíp 1 TPT: Từ khi TPT còn nhỏ TPT rất tâm đắc hình ảnh con Rắn( sự khôn ngoan của rắn) TPT đã học kỉ rồi, học kỉ rối sau đó TPT biết ẩn mình trong võ bọc con sói đội lốt nai tơ uống nước bên suối..khi muôn sói đến thì TPT biến thành Hỗ dữ...và đã thành công cho đến ngày hôm nay???
- Bí kíp 2 : Là TRộn Đạo và Đời lẫn vào nhau. để cho cả 2 cùng tồn tại và đã Thành công..
- Bí kíp 3. Chém( trãm) những ai có mầm móng( bất tuân),,giết chết không để thoi thóp( tận gốc)..
...nói thì nghe dễ nhưng làm được và thành công cho đến hôm nay..
...TPT chỉ có Trời hại thôi..chứ không ai muốn hạ bệ TPT được..chắc chắn 100%...
..đường lối ta, chẳng phải.... tuy nhiên đường lối TPT con người không ai cản được...Chỉ có Chúa mà thôi...
... sống trên đời làm ms như TPT mình dám chắc. tỉ lệ người bằng mặt không bằng lòng rất đông( vì họ có Kinh Thánh-có Chúa)..người bị ông giết thì như thế nào???? khi ông chết....Ông để lại gì ngoài đống của cải mà ông tích cóp cho TPQ và TPL...vậy thôi..

PHAN DO DU Bac lieu MINH HAI nói...

Ghế Thái phước Trường đã lung lay ...
Hai cái ghế mà Thái phước Trường tại vị đã lung lay rồi đó, ông Trường nên tỉnh cơn mê đi là vừa.
Một thân, một mình mà ông dại ôm đồm nhiều thứ nên không cái nào ra cái nào hết.
Ông Thái phước Trường đã qua mặt nhiều thứ như mọi người đã biết.
Tới nước nầy., có nghĩa là hai chiếc ghế tại tổng liên hội và viện thần kinh bát nháo học để rồi thầy không ra thầy trò không ra trò.
Thái phước Trường bây giờ uy tín uy danh bằng 0, được xếp vào nội y "í lộn" NỘI VỤ vậy mà QUẬY tưng chạy ngoại vụ (NGOẠI TÌNH) gì đó với Trần trọng Nha, đã vậy hắn còn kéo bè lập cánh nữa đa.
~Phan Do Dự Nhà giảng Bạc liêu tỉnh Minh hải\