Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Điều Chưa Biết Về “14 Ông Qua Mỹ Cùng Ms TPT”!


Điều Chưa Biết Về “14 Ông Qua Mỹ Cùng Ms TPT”!

[Trong khi MS Hội Trưởng đang nổ lực hòa giải với Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ; Canada, thì MS TPT “phá Bĩnh” bằng cách cầm đầu 14 Mục sư qua Mỹ dự “Đại hội Trần Trọng Nha” là người bị Giáo Hạt loại bỏ. MS TPT là Phó Hội Trưởng thứ I phụ trách NỘI VỤ, Ông đại diện cho ai khi đến dự “cái gọi là Đại Hội Đồng” của nhóm ly khai bên Mỹ (vốn là công tác NGOẠI VỤ) Ai cử Ông đi?] (Trích Đơn Tố Cáo Ms Thái Phước Trường)

 (Ms Trần Trọng Nha)
***
Một mục sư CMA từ Mỹ khi đọc một số bài trên LHS đã bay về VN (nhơn chuyến đi dự đại hội Tin lành Liên Hữu tại Campuchia) đã cho hay một số tin tức liên quan việc “14 ông qua Mỹ với Ms TPT”:

- Giáo hạt VN-HK còn được gọi là “Giáo hạt Bắc Mỹ”, được thành lập do cộng đồng Tin lành VN di cư sang Mỹ trước đây.
- Về tên gọi nó là “giáo hạt”, do đó về nguyên tăc thì nó phải ở dưới cái “dù” của TLH-CMA-VN. Tuy nhiên, giáo hạt Bắc Mỹ chưa từng coi TLH là “lãnh đạo”! Nó cũng không phải là giáo hội độc lập (vì tên gọi là giáo hạt), nhưng trên thực tế nó hoạt động như một giáo hội độc lập. Mặc dù trên danh nghĩa nó là “giáo hạt CMA Bắc Mỹ”.

- Ms TPT trước đây muốn qua Mỹ “kéo giáo hạt Bắc Mỹ về dưới ô dù của TLH”… như đứa con đi lạc…! Mục đích là gì đố quý vị biết? (Một khi thừa nhận TLH là “dù” thì đương nhiên phần mười tiền quỹ từ giáo hạt Bắc Mỹ buộc phải chảy ngược về VN vào quỹ TLH)
- Giáo hạt Bắc Mỹ “say no” với Ms TPT.
Do đó mối liên hệ giữa mục sư Nguyễn Anh Tài (NAT - giáo hạt trưởng giáo hạt Bắc Mỹ) và Ms TPT “không mặn mòi cho lắm”, mặc dù cũng là một gốc CMA-VN!
Ms Trần Trọng Nha (TTN) ngày trước là mục sư trong giáo hạt Bắc Mỹ. Ông được Ms NAT giao cho chức “viện trưởng viện thần học”… của giáo hạt.
Trong thời gian làm viện trưởng, Ms TTN đã móc nối với Ms TPT trong một số chương trình… Ms NAT và giáo hạt Bắc Mỹ biết được đã “đuổi Ms TTN ra khỏi giáo hội”, lấy lại trường – Viện thần học…

Ms TTN sau khi “tách ra khỏi giáo hạt Bắc Mỹ” đã tiếp tục liên hệ với Ms TPT…
Trong chuyến đi vừa rồi Ms TPT “dẫn theo 14 người qua Mỹ để được Ms TTN cấp bằng”!
Ms TPT muốn mượn việc này “tạo vây cánh riêng” qua việc làm ơn cho 14 vị… được dẫn đi Mỹ lãnh bằng. Còn Ms TTN thì cũng mượn việc này để từng bước hoặc hy vọng sẽ có lúc “nhảy vảo Viện THTK của CMA-VN”, hầu qua đó cũng “làm mưa làm gió” mà không cần gì giáo hạt Bắc Mỹ… (Ms TTN từ khi có bằng “tiến sĩ” cũng coi Ms NAT và các mục sư trong giáo hạt Bắc Mỹ không ra gì)
Gần đây khi biết được Ms TTN và một số việc “đi đêm với Ms TPT”, giáo hạt Bắc Mỹ đã “khui ra vụ Ms TTN khi còn làm viện trưởng thì chưa có bằng tiến sĩ”! (Ms TTN mới có bằng tiến sĩ sau này, khi đã ra khỏi giáo hạt Bắc Mỹ)
Ms TTN từ khi có bằng “tiến sĩ” cũng mượn danh nghĩa “Mục sư tiến sĩ CMA” để đi khắp các giáo hội CMA Mỹ để vận động mở trường, mở trại…

Ms TPT dẫn 14 ông đi “dự đại hội Ms TTN” nhưng thực tế là “lén qua Mỹ để nhận bằng… do Ms TTN cấp”! (việc nhận bằng bên Mỹ là một vinh dự, những việc này sao không thấy Web của TLH đưa tin? Hay “bằng dõm” nên phải đi chui?)
Việc dẫn người trong giáo hội đi nhận bằng lẽ ra phải là Ms Phan VC, vì theo nguyên tắc của CMA VN thì “hội trưởng luôn luôn là viện trưởng”. Nhưng kẹt nổi là Ms Phan VC không có bằng tiến sĩ. Ms TPT thì dẫu sao cũng chạy được cái bằng “tiến sĩ Dờ Dờ”!

Phan Trọng Hy

4 nhận xét:

tín đồ mục sư trí sự PHẠM TRỌNG huy To hien thanh nói...

Thống Nhất Tin Lành Việt Nam Nỗi Gì?
Tổng hội miền Bắc thì bắt tay Ms TS Nguyễn anh Tài.
Thái phước Trường "đánh lẻ" với Trần trọng Nha.
MsTS Nguyễn anh Tài "vẩy tay chào nhau" với Trần trọng Nha.
Sao mà cũng tin lành, gọi nhau phúc âm nhưng cái ruột thì "lăng quằng lích quịt" vậy ta?
Đi nước ngoài, lý do hội đồng!? Qua bên đó nhận bằng chị bằng em gì đó vừa chui vừa lận. Đúng là mục sư bây giờ "sáng nắng, chiều mưa trưa âm u tối áp thấp nhiệt đới"!?
Anh là Ms anh phải như thế nào trong mắt tín đồ kìa. Chớ đâu phải cái tấm bằng treo tại tư thất Mục sư đâu.
~ Tín Đồ Tô Hiến Thành \

Nặc danh nói...

- Mục sư ngu thì tín đồ sao khôn được!
..Quan điểm của TPT và đồng bọn là sự DUNG Hòa giữa Đời và Đạo.
..Tín đồ thì ngu. vì họ thích học vị của ms quản nhiệm. học càng cao họ càng có cớ để khoe. không cần được ơn trong giảng dạy, chỉ Chúa nhật Giảng 1 bài cho đủ lớp lang là xong.
.. tín đồ ngày nay cũng ngu..khi các mạng nói( chưởi) CMA từ đầu đến chân vậy mà các mucsu CMA khi đứng lên tòa giảng nói cho tín đồ biết là mucsu bây giờ bị chưởi quá. rối ông nhận xét: Ai chưởi ms ấy là thuộc về maqui( cái này của TPT nè).
1. Ngu nên bị chưởi, bị chưởi mà lên tòa giảng khoe.. ĐÚNG NGU.
2. Tín đồ cũng NGU..tin theo!!

TIN DO TO HIEN THANH nói...

Chuyện MUA DANH Tại Tổng Liên Hội ...
Chúng tôi bức xúc việc Thái phước Trường cùng đoàn 14 thành viên Tổng liên hội qua Mỷ mượn cớ dự Hội đồng Trần trọng Nha.
Thực tế trích quỹ Tổng liên hội 15 ông đi "mua danh ba vạn bán danh ba đồng!".
Điều chúng tôi muốn biết tại sao nguồn quỹ Tổng liên hội thường được dùng vào việc riêng: MUA DANH.
Có phải Thái phước Trường mượn Danh phó I hội trưởng, viện trưởng dơ dơ, tổ chức vụ việc nầy không?
Hội đồng giáo phẩm đâu rồi? Nào, mời các vị dọn dẹp cái đóng "rác rưởi" giáo hội. Đừng để nó trở thành tiền lệ. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng như ông Thái phước Trường vẫn thường làm.
... Tín Đồ Tô hiến Thành TP HCM ...

Nặc danh nói...

Bán danh 3 đồng!
"Hội đồng giáo phẩm đâu rồi? Nào, mời các vị dọn dẹp cái đóng "rác rưởi" giáo hội. Đừng để nó trở thành tiền lệ. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng như ông Thái phước Trường vẫn thường làm."

Danh của mục sư CMA VN ngày nay bán "ba đồng" ai thèm mua!