Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Cầu Thay Cho Bậc Cầm Quyền


Cầu Thay Cho Bậc Cầm Quyền

Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật…” (I Ti-mô-thê 2: 1-4)

(Tổng thống Obama: “Hôm nay là ngày để cầu nguyện và suy ngẫm” - Ảnh: AP.)
***

Trên thế giới có bao nhiêu người mơ ước được sống tại nước Mỹ và trở thành công dân Hoa kỳ… Nhưng tại đất nước Hoa kỳ có bao nhiêu người than phiền về chính phủ của họ?
Chủ đề trong bài học hôm nay là “Cầu Thay Cho Bậc Cầm Quyền”.
Ngày nay, không biết bao nhiêu người VN tiếc nuối chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), họ “ước gì miền Nam không mất vào tay Cộng sản” (đây là sự thật của rất nhiều người miền Nam đang sống trong cũng như ngoài nước, có cả một số người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc XHCN vẫn thương tiếc sự ra đi của chính phủ VNCH)… Thế nhưng, trong thời kỳ chính phủ VNCH còn thì cũng không ít người than phiền về chính phủ, họ xuống đường đòi hỏi, biểu tình, phản đối, lên án, chỉ trích chính phủ đủ điều… Có những phe nhóm chính trị “đối lập” (hay do người Cộng sản lập?) lợi dụng nền tự do dân chủ non trẻ của VNCH để “đấu tranh đòi tự do, dân chủ”, mà thực ra là họ muốn lật đổ VNCH để họ lên cầm quyền. Bao nhiêu người “con dân Chúa” (cả Công giáo lẫn Tin lành) trước năm 1975 “cảm ơn Chúa vì có được một chính phủ như VNCH” và “cầu thay cho bậc cầm quyền của họ”? (Cũng như trong đất nước Hoa kỳ ngày nay có bao nhiêu người trong con dân Chúa thật lòng cầu thay cho chính phủ của họ? Có rất nhiều người là công dân Hoa kỳ than phiền về đất nước và chính phủ của họ…)
(Sinh viên Phương Uyên: Nhà đấu tranh dân chủ...)

Ngày nay chúng ta đang sống trong một đất nước mà nhà cầm quyền là những người Cộng sản, có tư tưởng “vô thần”, chống nghịch Đức Chúa Trời, coi thường các giá trị đạo đức, lấy dối trá và bạo lực làm “nền tảng” sống còn của chế độ… Ngày nay người VN ngoài trừ một “số ít đảng viên CS”, có lẽ đại đa số người Việt mong muốn cho chính thể này phải ra đi, để nhường chỗ cho một chính thể khác “tự do, dân chủ hơn”… để người ta sẽ xây dựng đất nước “tốt đẹp hơn”… Nhưng chắc gì! Vì trước năm 1975 ở miền Nam người ta cũng “mong cho chính phủ VNCH ra đi”, để người ta sẽ xây dựng đất nước “tốt đẹp hơn”, “tự do, dân chủ hơn”… Thế nhưng bây giờ thì sao? Người ta đổ thừa cho “người Cộng sản đã làm cho đất nước như ngày nay”… điều đó phần nào đúng, vì người CS cầm quyền mà đất nước tang hoang thì họ phải chịu trách nhiệm… nhưng, trước khi trách người CS thì Hội thánh và mỗi một công dân VN hãy tự hỏi “trước đây họ đã làm gì đối với chính phủ VNCH”? Họ đòi hỏi đủ thứ? Lên án đủ thứ? Ngay cả chính phủ Mỹ hiện nay còn chưa vừa lòng hết thảy công dân của họ?

 (Cố Tổng thống Hoa kỳ John F. Kennedy)

Cố Tổng thống Hoa kỳ John F. Kennedy từng nói: “Đừng đòi hỏi quốc gia phải làm gì cho mình, mà hãy tự hỏi mình đã làm gì cho quốc gia”.
Ngay khi người ta có một chính phủ “tốt hơn hết” như Hòa kỳ, người ta cũng không thỏa lòng? Đó là bản tánh con người.
Nếu chúng ta không thỏa lòng và biết ơn Chúa những gì tốt đẹp mà Chúa ban cho thì Chúa sẽ đưa đến những điều tệ hại hơn?
Chúa muốn chúng ta cầu thay cho Bậc cầm quyền, dù đó là bậc cầm quyền nào. Sự cầu thay ở đây với mức độ “khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn…” - Phải chăng chúng ta đang nghĩ rằng “nếu bây giờ Chúa cho đất nước tôi có một chính phủ như VNCH thì tôi sẽ hết lòng cầu thay cho chính phủ”? Chưa chắc. Có những “Cơ-đốc-nhân” sống tại nước Mỹ còn tìm cách trốn thuế kia mà? Nhiều người còn tìm cách “moi tiền của chính phủ qua việc khai gian giấy tờ để hưởng một số chính sách, để sống an nhàn” hoặc có người còn dùng tiền đó để đi… đánh bạc.
Chúa muốn chúng ta cầu thay cho bậc cầm quyền ở mức “khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn…” như khi chúng ta cầu thay cho người thân ruột thịt hoặc cho chính bản thân.
Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời…” (Phil. 4: 6)
Trọng tâm của khúc Kinh thánh I Ti-mô-thê 2: 1-8 là “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật…” (c. 4)
Mọi người” trong đó có các bậc cầm quyền. Câu này có thể được hiểu: “Ngài muốn cho BẬC CẦM QUYỀN được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật…
Để cho nhà cầm quyền được cứu rỗi và biết lẽ thật thì Phao-lô dạy chúng ta phải “khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền”…
Có một quyền lực che khuất hoặc cản trở nhà cầm quyền nhận biết Chúa và lẽ thật để được cứu rỗi. Hội thánh phải cầu nguyện để Chúa cất “quyền lực ngăn trở” đó đi. Nếu nhà cầm quyền tấn công Hội thánh thì chúng ta biết rằng có một quyền lực đứng phía sau họ- quyền lực của sự tối tăm: Sa-tan.
Không phải là lâu nay Hội thánh không cầu thay cho bậc cầm quyền… nhưng đây là Lời Chúa được nhắc lại. Chúng ta vẫn cứ phải cầu thay cho bậc cầm quyền cho dù họ có như thế nào… Mặc khác, chúng ta cũng vẫn phải lên tiếng những việc làm sai trái của nhà cầm quyền… vì nhà cầm quyền không phải lúc nào cũng đúng. Nếu nhà cầm quyền bắt buộc Hội thánh phải làm những điều trái với Kinh thánh, chúng ta phải phản đối và lên tiếng.
Nhà cầm quyền cũng là “tôi tớ Đức Chúa Trời”, nó “đứng hay ngã là việc của Chủ nó”. Chính thể này còn tồn tại hay ra đi là “việc của Đức Chúa Trời”, không phải việc của chúng ta. Cho dù chính thể nào thì chúng ta cũng phải “cầu thay cho bậc cầm quyền”, đó là điều Kinh thánh dạy.
Nếu chúng ta muốn có một đất nước tốt đẹp, được Đức Chúa Trời ban phước như nước Mỹ và một số “quốc gia Tin lành”… thì chúng ta phải học cách “cầu thay cho Bậc cầm quyền”!

Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 30/11/2014

3 nhận xét:

Chuyện Buồn Giáo Hội nói...

Sự Thật Có Một Mục Sư Than Thở Khi Hầu Việc Chúa ...
Khi hầu việc Chúa oải quá, một Mục sư THV đang hầu việc Chúa muốn cuốn gói ra đi ông than thở:
Thú thiệt tôi không biết phải cầu nguyện gì cho cái hội thánh và tín đồ tại đây nữa (Ms NLH NT) !?
Ông là ủy viên TLH chứ bộ. Câu nói nầy đại diện cho tiếng nói Ms hàng cấp cao của httlvn (TLH) từ 2001 đến nay.
Cầu nguyện mà không biết cầu cái gì? Lương tháng ông có chịu nhận thiếu 1$ không thưa các ông TLH Cờ MA.
Thành ra tin lành phía nam ngày nay nó như thế nầy "giòi trong xương giòi ra".
Mấy ông và hai Cô phải chịu trách nhiệm HTTLVN.MN trước Chúa đấy.
Còn cái việc cầu nguyện quốc thái dân an dẹp từ khuya rồi, vì nước nhà đang hòa bình và từng bước tiến lên "TẦM CAO MỚI" xhcn.
Từ giáo hội ra xã hội ngày nào cũng có nghe mấy chuyện kể trên.
Thợ Săn Rắn Lục Đuôi Đỏ - tại Quảng Nam.

Nặc danh nói...

..Chưa đọc bài viết. Nhưng mình nghĩ cầu thay cái quái gì???
.. cầu thay mà không có sự hiệp ý của người được cầu thay, thì làm sao mà được nhậm????
........................
- khi tin nhận Chúa, Chúa cứu mình, mình HVC!!!
- cách HVC tốt nhất là chức vụ Ms, vì không những nó cao quí, mà dâng mình HVC trọn đời, trọn thời gian hay đến ngàn đời sau cũng chưa đáng những gì mà Chúa đã Chết Trên Thập Tự để cứu mình!!!!
- Bước vào VTH để học làm Ms. Thầy không ra thầy, trò không ra trò, thôi thì thầy nào trò nấy. đành chấp nhận vậy. giáo sư mà có tư cách gì???? có chăng là "kinh nghiệm trong chức vụ" vài chục năm, rồi chia sẻ lại cho" học trò"..còn thành phần Du học có phụ giáo, có chăng là học rồi..chỉ lại cho đàn em...học thì "cũng tốt". Nhưng nghĩ lại lương tâm mình, Tín đồ không biết gì, họ dâng, nhưng không đáng nhận??? Tín đồ thì không ngồi vào ...lấy gì biết trong đó như thế nào??
... Khi sản phẩm ra lò, Trò không giống thầy, thì không lẽ giống Quỉ sao??
.. dẫn chứng: Sáng nay đi Nhà thờ, một Ms giảng nói 1 câu, mà mình théc méc, không phải có đúng không: " một con người có tâm huyết và nhiệt huyết HVC mà nếu NGU DỐT là kẻ phá hoại"????
.. Rồi Khi ra về nghe tín đồ bàn tán. Thái Phước Trường đang bị thưa( lên đâu đó) vì giáo hội không đụng được Ông..Khi Ông chiếm 1 căn nhà của giáo hội và Phan Vĩnh Cự cũng 1 căn nào nữa???....nghe mà chán.. hai ông trùm của giáo hội CMA dành 2 căn nhà làm của riêng, Dành ăn nhau rồi bị" Phá hoại"...nhưng ai phá??? cái thằng ăn không được nó Phá chứ ai???
.. vậy!!! kẻ phá hoại NGU DỐT...không nằm trong thường trực thì nằm ở đâu??? Chỉ có trâu cột ghét trâu ăn????
......................
... Có ai muốn làm MS Như TPT và PVC Không????
.. Ôi Chúa ôi!! Chúa cứu người. Nhưng tại sao GIUDA quá nhiều.. con đau lòng quá Chúa ôi!!!

Tap Vu Ba Doi HOI TRUONG CMA nói...

Nhiều Người Thắc Mắc Về Mục Sư Cấp Tổng !!
Mục sư tổng liên hội (ms tổng gọi tắt) nhiều người thắc mắc về họ cũng phải, ngày trước và bây giờ. Vài mẫu so sánh sẽ rỏ.
- Sống: Đức tin - Mắt thấy.
- Giảng: Hay - Sống thua tín đồ (tân tín hửu) chưa trầm mình.
- Tài sản: Vô sản - Kếch sù, họ ngồi lại cân đong đo đếm tài sản với nhau coi hay dở, nhiều ít (của chìm, của nổi) như là một hội chứng "tin lành tha hóa biến chất" từ thế kỷ.
Mấy cái nầy thu lượm ở đâu? Trong phòng máy lạnh các nơi mà Mục sư tổng liên hội nằm chờ đủ tháng Chúa trả lương.
* Tạp Vụ phòng một tổng liên hội SaiGon.