Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Ngôi Sao Đa-vít Vẫn Tỏa Sáng Trên Bầu Trời Bình Dương!


Ngôi Sao Đa-vít Vẫn Tỏa Sáng Trên Bầu Trời Bình Dương!


(Nhà thờ Mennonite với hình "ngôi sao Đa-vít")
***

1. Sự lố bịch của chính quyền và sự hợp tác của “giáo quyền quốc doanh” CMA:
Trong đêm 9/11/2014 đang khi chính quyền tổ chức họp dân phố tại nơi xảy ra vụ côn đồ tấn công giáo sở, giáo hội Mennonite, kết hợp với việc công an đưa giấy, “mời” 17 tín đồ Mennonite tham dự cuộc họp này…
Cuộc họp được cho là “học tập an ninh tổ quốc và an ninh trật tự”.
Điều lố bịch là đang khi chính quyền tổ chức cho dân trong khu phố “học tập an ninh tổ quốc và an ninh trật tự” thì bên cạnh đó- một nơi hoàn toàn mất an ninh, trật tự không được vãn hồi ngay bên cạnh cuộc họp… Giang hồ đập phá giáo sở của một giáo hội, hò hét, kêu la… một không khí đầy tinh thần khủng bố bên cạnh một cuộc họp dân phố do chính quyền tổ chức… Người dân ngồi họp mà “lòng hoang mang” không biết chuyện gì đang xảy ra… còn chính quyền thì đứng ở trên “triển khai học tập an ninh trật tự và an ninh tổ quốc”! Còn hơn cả một sự lố bịch. Chính quyền đã đánh mất lương tri và lòng tự trọng của chế độ?

Trong khi đó, nội dung trong cuộc họp:
- Chính quyền lên án mục sư Nguyễn Hồng Quang (Ms NHQ) – người lãnh đạo tinh thần giáo hội Mennonite ở đây là “phản động”, kêu gọi ngưởi dân ký giấy trục xuất Ms NHQ ra khỏi địa phương…
- Có ít nhất 17 tín hữu là tín đồ của giáo hội Mennonite  của Ms NHQ đang “bị mời đi họp” trong thì giờ, lẽ ra họ được thờ phượng Chúa trong giáo sở đang bị đập phá, tấn công gần đó… (như vầy mà “an ninh trật tự” sao?)
- Có ít nhất 2 mục sư của giáo hội CMA có mặt trong buổi họp. Hai mục sư này đưa ra giấy phép nhà nước cấp cho họ được “tự do sinh hoạt tôn giáo”… Hai mục sư này cũng kêu gọi mọi người có nhu cầu tín ngưỡng hãy đến với “nhà thờ chúng tôi” để sinh hoạt…
- (Gần nhà thờ - giáo sở của Mennonite bị đập phá, nhà nước đã cấp phép cho giáo hội CMA cất một nhà thờ cách đó vài trăm mét, nhưng lâu nay nhà thờ này vẫn “vắng như chùa bà đanh”… và mặt dù bị tấn công, khủng bố nhưng tín đồ của giáo hội Mennonite  vẫn muốn được sinh hoạt trong nơi “thường bị khủng bố”, hơn là “bước vào chùa bà đanh” của giáo hội CMA gần đó…)

Những diễn tiến trong đêm Chúa nhật 9/11/2014 trong khu vực có nhà thờ Mennonite: Chính quyền vừa họp dân với hình thức và nội dung trên, vừa “làm thinh để mặc cho côn đồ đập phá một giáo sở”… một cảnh tượng vô cùng mất an ninh trật tự mà chính quyền không đá động… (Trước đó công an đã nhiều lần đến bắt buộc tín đồ thuộc giáo sở- giáo hội Mennonite không được đi nhóm sinh hoạt thờ phượng nơi giáo sở đó)… cùng với việc mời “hai mục sư – pháp sư thuộc giáo hội CMA” đến để “thuyết pháp”, “mời bà con đến nhà thờ chúng tôi để sinh hoạt tôn giáo”… Những diễn tiến này cho thấy: Dường như chính quyền đã cố tình, nổ lực để “dẹp cho bằng được giáo sở và giáo hội Mennonite” trong khu vực tỉnh Bình Dương, đặc biệt là “giáo hội do mục sư NHQ làm lãnh đạo tinh thần”.
Thiết tưởng việc cấp phép cho một tổ chức giáo hội được sinh hoạt… là việc trách nhiệm của chính quyền và công an. Ở đây không có chuyện “xin- cho”...

Việc cấp giấy chứng minh nhân dân cho một công dân là trách nhiệm của chính quyền mà công an là phần ngành- đơn vị thực thi. Nếu không cấp giấy chứng minh cho người dân thì chính quyền không thể quản lý… Bổn phận của người dân là khai báo về nhân thân… Trách nhiệm của chính quyền là cấp giấy xác nhận trên cơ sở lời khai báo và sự thật. Việc cấp phép cho một giáo hội (tổ chức tôn giáo) cũng y như vậy. Vấn đề không phải là “xin- cho”, mà chính quyền có bổn phận, trách nhiệm phải cấp để quản lý… Chính quyền không có quyền ép người dân phải “bỏ đạo nào mà theo đạo nào”, cũng như không có quyền “ép tín đồ bỏ nhà thờ- giáo phái này mà gia nhập, sinh hoạt ở nhà thờ- giáo phái kia”. Khi làm vậy là chính quyền đã “can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của giáo hội- tôn giáo”… Những gì đã xảy ra cho giáo hội Mennonite Bình Dương thời gian qua là chính quyền và công an tỉnh Bình Dương đã VI PHẠM NHÂN QUYỀN và QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO của người dân mà chính quyền Trung ương, tức Chính phủ VN đã cam kết sẽ thực thi với công pháp quốc tế! 

2. Ngôi sao Đa-vít vẫn “sáng”:
Sau khi vụ việc của giáo hội Mennonite được đưa ra dư luận thì có người hỏi về ý nghĩa “hình cờ Do Thái” trên nóc nhà thờ- giáo sở Mennonite? (họ thấy qua hình ảnh)
Theo mục sư NHQ thì đây là “ngôi sao Đa-vít”.
Mặc dù giáo sở bị tân công dã man, hình ảnh đổ nát hoang tàn… nhưng cái “đập vào mắt của con cái Chúa” là hình “ngôi sao Đa-vít”…!
Giữa cảnh đổ nát hoang tàn, hình ảnh “ngôi sao Đa-vít” vẫn sáng và đẹp đẻ lạ thường… và dường như nó càng đẹp đẻ, nổi bật hơn trong cảnh hoang tàn, đổ nát…! Nếu phải bình chọn hình ảnh nào đẹp nhất trong năm 2014 thì LHS sẽ chọn bức ảnh “nhà thờ Mennonite Bình Dương” trong cảnh đổ nát, bởi sự tấn công của côn đồ mà thế lực đứng sau lại là chính quyền và công an tỉnh Bình Dương.


 Một số hình ảnh mới ghi lại sáng nay 10/11/2014 cảnh nhà nguyện Mỹ Phước 1 tan hoang do bị bọn côn đồ được công an Bình Dương bảo kê đập phá đêm qua 9/11.















(Tư liệu do Hội thánh Tin lành Mennonite tỉnh Bình Dương cung cấp)


Trong chiến tranh, có những ngôi nhà thờ bị bom đánh sập, nhưng điều lạ là “thập tự giá trên đỉnh tháp vẫn còn”!
Nhà thờ giáo sở Mennonite bị tấn công đổ nát, nhưng “ngôi sao Đa-vít trên cao vẫn sáng láng”, đập vào mắt tín đồ, con cái Chúa…!
Hội thánh của Đức Chúa Trời bị bách hại trong thế gian là chuyện bình thường. Nhưng điều Chúa hứa là “không một thế lực nào thắng nổi Hội thánh”. Chúa Jesus đã phán “các cửa của Âm phủ- quyền lực của Địa ngục không thắng được Hội thánh”. (Ma-thi-ơ 16: 18)
Lịch sử sẽ đi qua, nhưng hình ảnh ngôi nhà thờ Mennonite với cảnh đổ nát và “ngôi sao Đa-vít” trên đỉnh nhà thờ… sẽ mãi mãi đi vào lịch sử!
Thật hạnh vinh thay những anh chị em nào đã đứng trong “cuộc chiến với Sa-tan – Địa ngục” trong những trận “bão đạn, mưa bom” của bầy quỷ dữ… mang danh chính quyền! Tên của anh chị em sẽ đi vào lịch sử Hội thánh… và tên của những kẻ nào đứng đàng sau vụ này chắc chắn cũng sẽ được lịch sử biết đến, khi hắn… ra trước vành móng ngựa của công pháp quốc tế khi một ngày chế độ bảo kê của hắn… không còn!  

LHS- 11/11/2014

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ !

Sáng nay đọc bài :" NGÔI SAO ĐA VÍT VẪN SÁNG TỎ TRÊN BẦU TRỜI BÌNH DƯƠNG ", đăng trên LHS. Tôi là tín hữu của Hội Thánh Tin Lành việt Nam MN có đôi điều suy nghĩ như sau : Nhà Nước Việt Nam đã có Chính Sách về Tín Ngưỡng Tôn Giáo rất cụ thể và minh bạch. Nhà Nước không ưu tiên cho một Tôn Giáo nào hoạt động và cũng không phân biệt đối xữ với các Tôn Giáo ! Chính quyền nơi nào đó làm sai quy định của Pháp luật về Tôn Giáo thì nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Pháp Lý. Chính sách không sai ! Chỉ có con người thực thi Chính sách sai ! Về Luật Pháp tôi không dám bàn, nhưng tôi chú ý phần bài viết :" Có` ít nhất 2 Mục sư của Giáo hội CMA có mặt trong buổi họp. Hai Mục sư nầy đưa ra giấy phép Nhà Nước cấp cho họ được " TỰ DO SINH HOẠT TÔN GIÁO ". Hai mục sư nầy cũng kêu gọi mọi người có nhu cầu tín ngưỡng hãy đến với " NHÀ THỜ CHÚNG TÔI" để sinh hoạt !( Gần nhà thờ của Giáo Sỡ Mennonite bị đập phá, Nhà Nước đã cấp phép cho Giáo hội CMA cất một nhà thờ cách đó vài trăm mét, nhưng lâu nay nhà thờ nầy vẫn " VẮNG NHƯ CHÙA BÀ ĐANH "...và mặc dù bị tấn công khủng bố nhưng tín đồ của Giáo Hội Mennonite vẫn muốn được sinh hoạt nơi thường bị " KHỦNG BỐ ", hơn là bước vào " chúa bà đanh " của Giáo hội CMA gần đó " ( Trích bài nêu trên ).

Hành động của hai Mục sư CMA là không thể chấp nhận được ! Việc nầy cũng không mới, chủ trương của Thái Phước Trường là dùng cái :" TƯ CÁCH PHÁP NHÂN " dể tấn công các hệ phái Tin Lành bạn ! Chính quyền cấp phép cho Giáo Hội CMA cất nhà thờ là để thờ phượng Chúa theo Chính Sách Tôn Giáo chứ không phải để dùng nhà thờ để QUẬY PHÁ Mennonite.
Ở miền tây, nỗi bật là tỉnh Sóc Trăng có Mục Sư CMA Nguyễn văn Lớn lợi dụng chức vụ UVMTTQ Tỉnh ST quậy phá tưng bừng theo chỉ đạo của Thái Phước Trường , đi tố cáo với CQ là các điểm nhóm Tin Lành MS LVH thành lập là :" BẤT HỢP PHÁP ", Điểm nhóm Báp Tít Nam Phương ở Xã Lịêu Tú huyện Trần Đề Tỉnh ST cũng bị MS CMA Lớn tố cáo đóng cửa. Năm năm qua thầy Lớn của TPT cấm cửa HT vùng ST không còn mở thêm được một điểm nhóm nào. Kết quả là Nhà thờ nơi NVL Quản nhiệm tín hữu cũng bỏ đi và bây giờ nó :" VẮNG TANH NHƯ CHÙA BÀ ĐANH ", và NVL cũng bị HT tẫy chai phải rời nhiệm sở trong vòng ba tháng kể từ ngày 19/10/2014.
Chúa là Đầu, Hội Thánh là thân, các hệ phái Tin Lành là chi thể của thân , nhưng chi thể CMA lúc nào cũng muốn chặt hết các chi thể khác để thân Chúa trỡ nên tật nguyền và đau đớn ! Đó là điều tôi suy nghĩ về TPT, CMA MNVN !

Nguyễn Bình Tân, Vĩng Long

Nặc danh nói...

Chúng ta thấy gì ?

Nhìn vào thực trạng của Hội Thánh Tin Lành việt nam MN chúng ta thấy nó :" ĐANG ĐỨNG TRÊN BỜ VỰC !". Vì sao ? Vì từ TW cho đến địa phương tòan là du côn, du thực, có Sư nào vì Chúa đâu mà HT phát triễn ! Sư nào cũng vì CÁI BỤNG, nên các Sư Bụng thì TO,nhưng Hội Thánh ngày thì tóp lại. Có một tín đồ nói , Hội Thánh chỉ PHÁT TRIỄN NHÀ THỜ mà thôi còn tín đồ thì chạy qua Báp Típ và các hệ phái gần hết. Có một tín hữu Hội Thánh Thới Bình Cà mau nói. Ông MS Thành Báp Tít ăn hiếp MS Ninh quá đi ! Tôi hỏi ăn hiếp thế nào, ông ấy nói. Ông Thành Báp Tít tổ chức điểm nhóm chung quanh nhà thờ Thới Bình nên tín đồ Hội Thánh theo qua đó gần hết !!! Vậy tại chiên hay tại người chăn ? Có lẽ vì Ông Chủ chiên HT CMA Thới Bình hớt lông nhiều quá nên chiên lạnh phải tìm chổ núp cho ấm hơn ! Tôi găp một tín hữu bỏ HT Thới Bình qua Báp Tít, tôi hỏi anh thấy thế nào khi qua nhóm với điểm nhóm Báp Tít, anh ấy nói :" Nơi nhóm thì nghèo, tiện nghi không bằng nhà thờ,nhưng lòng bình an, tâm linh được khỏe mạnh hơn lúc ở nhà thờ !". Vậy đã rỏ !
Đúng như lời Thái Phước Trường nói trong ngày lễ khởi công xây dựng nhà thờ Đầm Dơi:" Hội Thánh cứ chăm lo làm chuồng mà không lo nuôi chiên nên khi làm xong cái chuồng ( nhà thờ ) thì chiên cũng chạy mất hết ! Bây giờ xãy ra rồi đó !!!!!!!!!!!!!!!!

Vinh Đầm Dơi

Ngôi sao David nói...

Ngôi sao David theo Tin lành Mennonite Bình Dương nói rằng: 'nhiều ý nghĩa’, nhưng ý nghĩa chính: 6 cánh là 6 tam giác được hợp thành bởi 2 tam giác lớn chồng nhau: Thiên Đàng và Thế Giới hiệp nhất thành 6 tam giác, 6 hướng là : trên- dưới- đông - tây- nam - bắc và lục giác là trung tâm.
Nó là nguồn hạnh phúc tâm linh viên mãn mà Chúa ban cho tuyển dân của Ngài.
Lấy ngôi sao David (còn ý nghĩa là ấn triện của vua Salomon khi xây kinh thành hòa bình là Jerusalem đầy Thánh ý).
Vớí Tin Lành Mennonite Bình Dương lấy ngôi sao David trên nóc nhà nguyện, muốn gửi đến nguyện ước Khu Đô Thị Mỹ Phước Bình dương sẽ thới thạnh, văn minh, nhiều dân Chúa làm việc học tập sinh sống xây dựng nơi nầy thành quê hương hòa bình "ghi nhớ danh Chúa" để Ngài đến ban phước (khiên David mang ý nghĩa bảo vệ Kinh Thành Jerusalem).
Tiếc thay Chính quyền ở Bình Dương "thờ rồng" trên quốc lộ 13 (mà rồng theo Kinh thánh là ma quỉ, gây biến động xấu cho mọi gia đình, quốc gia...) nên linh đen tối gây nhiều biến động cho một tỉnh với nhiều nổ lực phát triển, đáng lý phải có tiếng tốt hơn về thượng tôn pháp luật cùng với tiếng tốt về kinh tế.
Về mặt tâm linh thì từ khi làm hình tượng con rồng quá to giữa đường thì bắt đầu BD rơi vào mang tiếng bạo loạn bất ổn định!!! Giờ thì mang tiếng đàn áp tôn giáo khắp thế giới đều biết...
Do vậy Mennonite không phản ứng chống trả tự vệ và hy vọng mọi sự sẽ tốt lành sau khi cầu nguyện để "đại nghĩa thắng hung tàn, chí nhân thay cường bạo…"
Điều nầy đã được MS NHQ khẳng định với trung tá đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an thị xã Bến cát 1/8/2014 cũng như ông Nguyễn Văn Tấn phó công an phường Thới Hòa thị xả Bên Cát- BD về sự theo đuổi hòa bình của Mennonite Bình Dương.
Linh xấu đang cai trị mong ngày nào đó những viên chức chính quyền công an BD nhìn thấy và ăn năn.

An bình cho Việt nam.

Mennonite BD

Nặc danh nói...

Khóc thì hổ ngươi, cười thì....!

Nói đến Hội Thánh TiN Lành Việt nam MN của nhà Thái, riêng tại Sóc Trăng thì :" KHÓC THÌ HỔ NGƯƠI MÀ CƯỜI THÌ RA NƯỚC MẮT !". Bằng chứng cho thấy tay chân bộ hạ của Thái Phước Trường tỉnh Sóc Trăng toàn là kẻ láo toét ! Qua hai buổi họp BCS trỉnh Sóc Trăng và Cà Mau-Bạc liêu mà Web HTTLVN đăng mới đây . Bản tin của thằng vô đạo Sóc Trăng viết :" Ngày 03/11/2014 hiệp nguyện CS tỉnh Sóc Trăng PHƯỚC HẠNH VÀ VUI VẺ. Cảm tạ Chúa, các HT tỉnh Sóc Trăng thờ phượng Chúa ổ định, đã đẫy mạnh công tác chứng đạo cá nhân đã đem lại kết quả cho nhà Chúa !" ( Trích Web HTTLVN ), Phước hạnh , vui vẻ, ổn định cho đến hiện tại Mục sư,chấp sự cả tỉnh chỉ còn 8 người dự họp ! Trong 15 người họp đó có 7 MS, TĐ, còn lại 8 chấp sự trong 7 HT !!!! Vậy đã rỏ tin LÁO TOÉT !
Buổi họp của MS, CS tỉnh Cà mau - Bạc liêu không nổ như Sóc Trăng nhưng có đến 62 người dự họp !
Tỉnh ST HT Ồn định, vui vẻ, phước hạnh đến nỗi Chấp sự cũng hết luôn, như vậy các ông Quản nhiệm tỉnh Sóc Trăng sướng thiệt đâu còn chiên để nuôi mà cực !

Xem qua các tấm ảnh trên Web HTTLVN thì rỏ !

Phan chí Thiệm Đầm Dơi

Phan Chi Tam VUNG TAU nói...

Gởi Bào Đệ Phan Chí Thiện.
Sao anh tìm đọc bản tin về Sóc trăng không thấy?
Té ra HTTLVN.MN họ đã gở xuống rồi.
Cái TLH Cờ MA làm gì mặc rồi cởi thế?
~Bào huynh Phan Chí Tâm\