Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Ông TPT: “Được làm vua- thua làm giặc”!




Ông TPT: “Được làm vua- thua làm giặc”!

[Trong khi MS Hội Trưởng đang nổ lực hòa giải với Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ; Canada, thì MS TPT “phá Bĩnh” bằng cách cầm đầu 14 Mục sư qua Mỹ dự “Đại hội Trần Trọng Nha” là người bị Giáo Hạt loại bỏ. MS TPT là Phó Hội Trưởng thứ I phụ trách NỘI VỤ, Ông đại diện cho ai khi đến dự “cái gọi là Đại Hội Đồng” của nhóm ly khai bên Mỹ (vốn là công tác NGOẠI VỤ) Ai cử Ông đi?
Trong khi MS Hội Trưởng và BTS Tổng Liên Hội đang cố gắng hàn gắn với số “Mục sư ly khai” thì MS TPT “phá Bĩnh” bằng cách kết tội MS NTB] (Trích Đơn Tố Cáo Ms Thái Phước Trường)


***
Trong khi làm Hội trưởng thì ông TPT đoạn giao với Ms Nguyễn Anh Tài – Giáo hạt trưởng Giáo Hạt VN- Hoa kỳ… đồng thời cũng “trảm” (cách chức) một số mục sư có thể là đối thủ hoặc là “kỳ đà cản mũi” ông…!
Sau khi ông “rớt đài”- thôi làm Hội trưởng thì Ms Hội trưởng Phan VC và BTS-TLH có thể đang cố gắng “nối lại tình xưa” với Giáo hạt VN-Hoa kỳ để tạo thêm sức mạnh, sự liên kết, ủng hộ lẫn nhau… Bên cạnh đó, TLH và hội trưởng cũng cố gắng hàn gắn lại các mục sư “ly khai”, hoặc đã “bị trảm dưới triều đại của nhà Thái”… Các mục sư này vốn chẳng có “ân oán” gì với “triều đại Phan Vĩnh Cự”!
Biết rõ hai hướng đi mới của “tân triều đại của PVC”… nên ông TPT “ra chiêu”…!
- Nếu TLH và tân Hội trưởng PVC kết nối được lại với Ms NAT và Giáo hạt VN- Hoa kỳ thì … điều gì xảy ra?
- Nếu các mục sư từng bị ông TPT “trảm” dưới triều đại của ông bây giờ được “trở về từ cõi chết” thì… điều gì sẽ xảy ra cho ông TPT?

Cả hai việc trên đây nếu xảy ra thì đều có tính “đe dọa” cho ông TPT cả!
1. Nếu TLH-HTTLVN.MN kết nối lại được với Giáo hạt VN-HK, khi đó giáo hội (hoặc triều đại của ông Cự) sẽ mạnh hơn thì họ (Ms NAT và Giáo hạt VN-HK) sẽ “không tha cho ông TPT”! (Ông TPT và NAT cũng “đầy ân oán”!)
2. Nếu các mục sư từng bị ông TPT “trảm” bây giờ quay lại chính trường, họ cũng sẽ “không tha cho ông TPT”!
Nếu hai mục đích trên đây được tiến hành suông sẻ thì ông TPT chắc chắn sẽ… “ăn không ngon, ngủ không yên”!?

Do đó, ông TPT buộc phải nghĩ ra “kế phá bỉnh”!
Bước 1: Ms TPT “cầm đầu 14 Mục sư qua Mỹ dự “Đại hội Trần Trọng Nha” là người bị Giáo Hạt VN-HK loại bỏ.- Khi làm việc này, TLH có lẽ không biết mục đích của “phó I TPT”, và nếu không có sự liên lạc, thông công chặc chẻ giữa TLH và Giáo hạt VN-HK thì có lẽ Giáo hạt VN-HK sẽ “hiểu lầm”, ngộ nhận rằng “TLH chơi không thật”! Vì một mặt thì nổ lực gắn kết, hòa giải… mặt kia thì đi “ủng hộ Đài loan”! (Việc ông TPT dẫn một phái đoàn của TLH đi dự “Đại hội Trần Trọng Nha” đối với giáo hạt VN-HK chẳng khác nào “Mỹ ủng hộ Đài loan đối với Trung quốc”!) Đối với TQ, Đài loan là “đám ly khai”, ai ủng hộ Đại loan là “tát nước vào mặt TQ”!
Do đó ông TPT dẫn phái đoàn đi “ủng hộ Đại hội Trần Trọng Nha” là cố tình làm cho nổ lực hòa giải của TLH với Giáo hạt VN-HK bị thất bại!
Bước 2: Đang khi TLH cố gắng, hoặc có ý hướng “phục hồi nhân phẩm” cho các mục sư bị cách chức dưới thời của ông TPT… và để ngăn chặn việc này, ông TPT “lôi ông NTB ở Mỏ cày ra pháp trường”… Nếu nói Ms NTB “bất phục tùng” thì ông đã bất phục tùng lâu rồi, sao nay mới xử? Ông TPT muốn TLH “xử ông NTB” để vụ án này trở thành cánh cửa ngăn chặn việc “phục hồi các mục sư ly khai hoặc bị cách chức”! Nếu vụ án “chặt đầu Ms NTB” thành công thì coi như kế hoạch "phục hồi nhân phẩm" cho các mục sư bị cách chức hoặc “lý khai” sẽ khó tiến hành…! Vì mới vừa “xử người này” sao lại đem “mấy người kia” vô trở lại?
Do đó hai kế hoạch vừa rồi của ông TPT là để “cứu ông” hơn là… vì cái gì cả!

Qua việc này người ta có thể thấy rằng ông TPT là một dạng người “được làm vua- thua làm giặc”! Ông là người “phá kỷ cương phép nước” chứ không phải là người “xây dựng hay lập lại kỷ cương” như ông từng nói.
Đang khi TLH “nổ lực hòa giải, hàn gắn vết thương trong Thân thể Chúa”… thì ông là người đi “phá bỉnh” mà ai cũng thấy! Kinh thánh dạy “Phước cho ai làm cho người khác HÒA THUẬN” (hòa giải) thì ông TPT lại đi “phá kế hoạch hòa giải” và nổ lực hàn gắn vết thương trong Thân thể Chúa của Hội thánh!
Ông TPT dầu có đa mưu túc kế đến đâu, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng “thấy trong nơi kín nhiệm”… Những gì ông TPT suy nghĩ trong đầu, trên giường ngủ của ông thì Đức Chúa Trời đã biết hết rồi!

Thật khốn khổ thay cho một tôi tớ “từ bỏ con đường ngay lành” để đi “con đường tà vạy”!  
Nếu ông TPT không ăn năn với Chúa và xin anh em tha thứ… thì có lẽ con đường của ông sẽ còn nhiều cay đắng, nghiệt ngã hơn! Vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ.

… Vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. Vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Si-môn trả lời rằng: Xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó.(Công vụ 8: 21-24)
Lời Chúa trên đây có lẽ được dành cho ông TPT trong trường hợp này.
Nguyện Chúa ban cho ông TPT có lòng ăn năn và mở cho ông một con đường để “sám hối”!

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 2/11/2014

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nếu mọi sự đúng như bài viết trên thì ms Trường Khởi Mòi Sa Bại là cái chắc...Mong ông biết ăn năn để CHúa thương xót!

Nặc danh nói...

Người hại không bằng trời hại!!!
- TPT không bao giờ chết. 1 người tung hoành TLH và nắm đầu tất cả thì khó ai mà hạ xuống được???
- Đồng bọn rất Đông. những người đã từng cuí quỳ lạy để được ông đưa vào chổ NGON CƠM làm sao quên ơn ông được..khó chết.
..chỉ có 2 cách TPT hạ bệ.
1. Trời hại
2. Sự cô lập
...khó chết... Những ai muốn cho ông chết để mình sống lại..thì chắc chắn chết luôn.....

Man Kich TPT sap het nói...

That tinh ma noi.
Toi khong lay lam la ve Thai phuoc Truong.
Xin loi "Mau giang ho" trong han (TPT) noi len roi day.
Man kich Thai phuoc Truong sap het roi.
Chuyen Dem Muon.

LE VAN BA nguyentriphuong Q.X SG nói...

Bí Mật Quốc Phòng Bị Bại Lộ ...
Việc tống liên hồi Cờ MA ông nội dụ TPT dẫn đoàn 14 thành viên đi "chui" để dạo chơi đây đó cùng nơi nó (Gióp) đã nói lên điều gì?
Một là., không đơn giản việc công tác ngoại vụ mà ông nội vụ "hốt" được đâu.
Hai là, phái đoàn (lâu la) đại ca TPT dẫn đi, quỹ chùa sẽ chi trọn gói. Vậy thường trực bí mật chọn mặt "gái đẹp" (DV, NM or CS) cho đi tour!?
Ba là, Phan VC kẹt nên đơn giản phải ở nhà đi diển thuyết.
Bốn là nội bộ lộn xộn, kẻ đi người ở nên tức khí "xì" hơi ra ngoài.
Bí mật quốc phòng tống liên hồi Cờ MA, con kiến còn không lọt qua được.
Thế mà CTV, TTV và PV loihangsong đã nắm được thông tin "HOT" quả là các bạn có thực tài lắm đa.
Chào thân ái.
... Lê Văn Ba nguyentriphuong Q10. Sai Gon ...

Nhà sư THÍCH DU LỊCH nói...

Cõi Niết Bàn của các sư Tin lành VN:

- 14 Ông sư Cờ MA đi du lịch bằng "tiền chùa"...!
Một khoảng tiền không ít đó bà con "phật tử Tin lành" ơi?
Các sư còn lại đi không được- không được đi cũng "nóng lỗ mũi lắm đa"???
Cõi tu 155 THĐ (TLH) thật là "cõi phước" mắc gì các sư không "chen chân vào chốn tu hành"!
Đúng là cõi tiên.
155 THĐ là "cõi niết bàn của các sư Tin lành VN"!

Nhà sư THÍCH DU LỊCH
(Thế danh Huỳnh Thiên Bủ)

Nặc danh nói...

BIẾT CHÚA!!
- Chúa là Đấng Cứu Chuộc( huyết)
- Chúa là tình Yêu( vĩnh hằng)
==> HẦU VIỆC CHÚA
BIẾT TLH TL CMA
- Giết người cho chết( gươm )chờ khi anh em mình yếu thì đạp cho chết
- TLH TL CMA không có tình yêu. tín đồ ra đi cứu người thì TLH giết người, dầu có thoi thớp, sẳn sàng bóp mũi. như người cha , người mẹ bóp mũi trẻ sơ sinh. cho nó chết đi, vì mình có thể đẻ ra nhiều đứa khác!!!
==> nhìn vào gương mặt TPT và đồng bọn..hiện thân của những tên giang hồ, đội lốt chiên, nai...
..Ôi! Đau lòng quá....khi muốn HVC mà hòn đá Giáo hội lớn quá..mà Chúa không giúp mình lăn qua...Đau lòng quá!!!

Tổng Liên Hội Hay Cái Chợ nói...

Gởi Các Thành Viên Ở Nhà!
Tổng liên hội hay cái chợ vậy? Tour nầy chưa đi được thì chờ tour sau. Sáng nay đọc nhựt trình thấy làm gái mà cũng làm tour!?
Quý vị an tâm đi, chuyến sau toàn bộ sẽ được hội trưởng "vi xi" (VC) phan vĩnh Cự dẫn đi cho bằng chị bằng em. Gì mà nhoi nhoi lên thế đổ bể tùm lum (chạy tới bến).
Quỹ chùa cũng sẽ lo tour trọn gói (quỹ còn tồn nhiều lắm) lại nữa ở dưới sẽ đều đều gởi lên tha hồ mà tiêu xài.
Bà con tín đồ theo đạo tin lành thấy đó tiền VN$ ở dưới cứ gởi lên đi. Các thầy tu mục sư tin lành đi đi về về như đi chợ, ồn ào chuyện tranh dành rồi đấu đá nhau như cái nhà lồng chợ vậy.
Nó gì củng không quên cảm ơn Tiên tri Ms Huỳnh thúc Khải đã cho chúng tôi thấy hậu trường ngày nay nó trầm trọng như vậy.
Chán Mớ Đời Trong Giáo Hội.

Dủ Trường Sinh Nguyễn Tri Phương nói...

Nếu Phan vĩnh Cự Cản Lối Thái phước Trường?
Bất cứ ai chứ không riêng Phan vĩnh Cự. Dám cản lối thì TPT sẽ nghĩ ĐƯỢC hơn chấp nhận MẤT về phần mình.
Ông Trường không phải là người vừa từ trên trời rớt xuống. Ông ấy vốn đã ương bướng từ lúc là thầy truyền đạo biết mô đen quần ống loa, quần ống túm...
Nói thiệt chuyện khờ khạo của ông Trường tín đồ Càmau gánh Ngô An Cư, Dương tâm Điền ai mà không biết.
Trở lại, ai cản lối đi của Thái phước Trường kẻ không sợ sự đoán phạt kinh khiếp của Chúa, ắt đã thấy con người nguy hiểm nầy.
Tuy nhiên lịch sữ CM&A chắc chắn sẽ sang trang. Chính ĐCT đã săn có một Môi se, thì HTTLVN. Tại sao không?
Tin cậy Chúa chắc chắn không bị hổ thẹn. A men.
~ Dủ Trường Sinh Nguyễn Tri Phương\