Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Cái “Chết” Của Ông Nguyễn Bá Thanh- GUỒNG MÁY VÔ ĐẠO SẼ KHÔNG TỪ CHỐI AI! - Lời Nhắn Nhủ Những Ai Đứng Đằng Sau Vụ Đập Phá Nhà Thờ Mennonite – Bình Dương!



Cái “Chết” Của Ông Nguyễn Bá Thanh- GUỒNG MÁY VÔ ĐẠO SẼ KHÔNG TỪ CHỐI AI! - Lời Nhắn Nhủ Những Ai Đứng Đằng Sau Vụ Đập Phá Nhà Thờ Mennonite – Bình Dương!

 
(Nguyễn Bá Thanh)

Kẻ cừu địch chúng nó lầm hiểu,
La rằng: Tay chúng tôi đã tỏ sức cao cường,
Chớ chẳng phải Đức Giê-hô-va có làm mọi điều ấy đâu
!
” (Phục truyền. 32: 27)

***
Việc ông Nguyễn Bá Thanh (NBT) bị “hạ độc”, dư luận cho rằng ông là nạn nhân của TT-NTD, người mà ông đòi “hốt, hốt liền”… khi ông chuẩn bị để nhận chiếc ghế Trưởng ban Nội chính TW! Nhưng cũng có tin ngược lại: Cái “chết” của NBT là do một kẻ ném đá giấu tay, cũng người miền Trung “xứ Nẩu” như ông…

1. Số phận ông NBT đã được mặc định:
Ông NBT có tham nhủng hay không (mà đòi hốt những người tham nhủng có cấp bậc lớn hơn mình) thì để cho các cơ quan chức năng chuyên môn kết luận… Việc hãm hại nhau trong chốn quan trường cũng không phải là chuyện lạ xưa nay, nhưng cái “chết” của ông NBT – về phương diện thiêng liêng, nhận xét của người có niềm tin vào Chúa - là do ông đã “quá mạnh tay đối với đạo Tin lành” tại khu vực Quảng- Đà… Nơi ông NBT có một thời làm Bí thư. - Đức Chúa Trời là Đấng Báo Thù… như đã đề cập trong bài viết trước đây.
Dẫu là ai đã làm điều ấy (hạ độc) đi chăng nữa thì số phận ông NBT như đã được mặc định khi ông “tàn sát đạo Chúa: Tin lành tư gia lẫn nhà thờ tại Đà nẵng”…
Hôm qua khi bài viết … Vì Sao Ông Nguyễn Bá Thanh... ‘Chết’? - Sự Báo Thù Sẽ Đến Trên Những Kẻ Đứng Đằng Sau Vụ Đập Phá Mennonite - Bình Dương?được đưa lên, một anh em trong Chúa (mục sư) tại Đà nẵng cũng đã gọi điện và chia xẻ: “sự thật xưa nay chẳng ai chống Chúa và đạo Chúa mà tồn tại, không bị quả báo… nhưng bài viết đã không đề cập việc ông NBT là người cũng đã tàn sát Tin lành chứ không chỉ Công giáo mà thôi…”
Ông NBT không những tàn sát Công giáo (vụ giáo dân Cồn Dầu) thôi đâu, mà còn với Tin lành tư gia lẫn nhà thờ nữa. Ông cũng cho làm tượng rồng trong thành phố - là điều mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc, rủa sả - và ông cũng cho xây dựng bốn chùa lớn “trấn” xung quanh thành phố Đà nẵng. Những ngôi chùa này trong dư luận quần chúng người ta gọi là chùa của “Phật giáo quốc doanh” và cũng là nơi “thu tiền góp cho nhà tài trợ”… (một kiểu nói bóng gió là thu tiền hối lộ cho ông NBT) Những dự án, công trình được sự phê duyệt của… sau đó tiền huê hồng, lại quả… người ký sẽ “từ chối không nhận”, trái lại, theo đề nghị sẽ được đưa vào các chùa kia để “cúng giường”, “làm công quả, công đức cho chùa” (tốt quá nhỉ). Nhưng những vị sư trụ trì ở những chùa đó là người của ai? Ai bổ nhiệm? Ai đã tài trợ để xây những chùa này…? Rõ ràng là bề nổi, ông NBT rất là “thanh sạch”, không tham nhủng, lại còn làm công tác “từ thiện giúp đỡ tôn giáo”… nhưng điều đó không cấm dư luận người ta có quyền suy nghĩ rằng các ngôi chùa kia là nơi… “thu tiền góp cho nhà tài trợ” (kiểu nói bóng gió- thu tiền hối lộ các dự án cho ông NBT)

(Sư "nón cối"!)
Trong chốn quan trường: “kẻ thù chính là đồng chí”, ngược lại “kẻ mình gọi là đồng chí đôi khi cũng chính là kẻ thù”… không có gì phải bàn. Một người đồng hương xứ Nẩu trong chốn quan trường đã ra tay hạ độc “đồng chí đối thủ” để dọn đường cho mình và đổ tội cho TT-NTD… chắc là đang… “hớn hở”! Nhưng phàm việc gì cũng là “ý Trời đã định”, như Kinh thánh có chép:

Kẻ cừu địch chúng nó lầm hiểu,
La rằng: Tay chúng tôi đã tỏ sức cao cường,
Chớ chẳng phải Đức Giê-hô-va có làm mọi điều ấy đâu
!
” (Phục truyền. 32: 27)
Những kẻ ra tay “hạ độc ông Trưởng ban nội chính TW-NBT” có lẽ đã rất đắc ý, cho mình là “cao cường” khi đã hạ được đối thủ… nhưng số phận NBT là do Chúa định. Thiết tưởng, nếu ông NBT không “mạnh tay với đạo Chúa- Tin lành lẫn Công giáo- thì cuộc đời và sự nghiệp chính trị của ông không dừng tại đây. Ông rất có khả năng để trở thành “Tổng thống VN đầu tiên kể từ sau năm 1975” như dư luận đồn đoán… Nhưng tiếc cho ông, vì ông đã không “nhìn biết Đấng trên cao” và đã ra tay “đụng đến Hội thánh của Đức Chúa Trời”.

2. Ông NBT còn hay đã mất?
Sự thật này tuy chưa có nguồn tin nào chính thức công bố (vấn đề là tại sao?), nhưng rất dễ đoán là ông còn sống hay đã “nằm trong quan tài kẽm”… như một số tin đồn.
“…Trung tâm Y tế Đại học Washington, theo các bác sĩ tại đây, dù đã cố gắng điều trị nhưng bệnh tình ông Nguyễn Bá Thanh ngày một trở nặng, lý do bệnh nhân được chuyển đến quá trễ, độc tố nhiễm trong xương không thể giải trừ hết. Dù ca phẫu thuật ghép tủy trước đó thành công nhưng các tế bào nhiễm độc phóng xạ ARS đã CHUYỂN THÀNH UNG THƯ VÀ ĐANG LÂY LAN RẤT NHANH, hiện KHÔNG CÓ LIỆU PHÁP NGĂN CHẶN. Bác sĩ F. Marc Stewart, người trực tiếp điều trị ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, ông Thanh vừa được hóa trị lần 3 nhưng chỉ có thể duy trì thêm một thời gian ngắn. Khoa Điều trị ung thư của thành phố Seattle (Seattle Cancer Care Alliance Clinic) do giáo sư, tiến sĩ Elihu Estey làm bác sĩ chính cũng đã vào cuộc, nhưng hy vọng rất mong manh, có thể nói, sự sống của ông Nguyễn Bá Thanh chỉ còn được tính bằng ngày...” (Trích: Thông tin từ Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương: Ông Nguyễn Bá Thanh đã bị đầu độc! )
Những tin tức này đã được đưa ra từ đầu tháng 12, và như vậy người ta có thể dễ dàng đoán ra được là hiện nay ông NBT sự thật là “còn hay đã nằm trong quan tài kẽm”!
 
Bệnh viện Johns Hopkins Medicine (Baltimore, United States)

3. Đối mặt với những điều trái với lương tâm đạo lý:
Những người khi còn sống, chấp nhận sống chung với những điều trái với lương tâm, đạo lý con người thì sẽ có lúc phải đối mặt với những điều trái lương tâm, đạo lý… Trường hợp ông NBT là một minh chứng:
Được sự phê chuẩn của Ban Bí thư, ngày 16/8/2014, ông Nguyễn Bá Thanh đã được đưa sang Mỹ, ngay sau khi nhập viện, ông đã được chẩn đoán “Ngộ độc phóng xạ - ARS” và lập tức được chuyển đến Bệnh viện Johns Hopkins Medicine (Baltimore, Mỹ). Đây là cơ quan chuyên nghiên cứu và điều trị mạnh nhất của Hoa Kỳ về các bệnh do nhiễm xạ gây ra…” (Trích: Thông tin từ Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương: Ông Nguyễn Bá Thanh đã bị đầu độc! )
Những người Cộng sản luôn cho rằng “Tư bản đang giãy chết” và chỉ có “CS là đỉnh cao trí tuệ” là “đỉnh điểm văn minh nhân loại”… Cho dù người CS thừa biết các nước Tư bản là những quốc gia văn minh và phát triển thật sự về mọi mặt… nhưng họ vẫn phải chấp nhận những những gì mà “đảng của họ nói”! Họ đang chấp nhận sống chung với những điều trái với lương tâm, đạo lý, lẽ phải, sự thật…
- Nói người ta “giãy chết” nhưng hãy xem nền y tế, giáo dục và văn minh xã hội (tự do, dân chủ, nhân quyền, pháp luật thượng tôn…) của người ta xem và thử so sánh với “văn minh xã hội Chủ nghĩa” mà đất nước mình đang có xem?
- Nói người ta “giãy chết”, mà khi mình “thật sự giãy chết vì ngộ độc thì chạy qua nhờ nền ‘y tế giãy chết’ của người ta cứu chữa”!  
- Nói người ta “giãy chết”, mà khi quốc gia lâm nguy- “chế độ tới hồi giãy chết” thì chạy qua nhờ người ta giúp đỡ về quốc phòng!
- Nói người ta “giãy chết”, mà khi nền kinh tế của mình “tới hồi giãy chết” thì chạy qua nhờ người ta hổ trợ, cứu giúp để vực dậy nền kinh tế sắp chết… của mình! Thật không có gì trơ trẻn hơn khi nói người ta “giãy chết”, mà khi mình “giãy chết trong mọi lãnh vực” thì lại chạy qua nhờ người ta cứu!
Những ai lúc sống chấp nhận những điều trái với lẽ phải, lương tâm, đạo lý con người thì trước sau gì cũng phải đối mặt với những điều trái với lương tâm, đạo lý… (chấp nhận sống trở trẻn). Một trong những điều trái với lương tâm đạo lý con người là “chết rồi nhưng vẫn bảo là còn sống”! (con cái và gia đình của người đã chết, không được quyền nói cha mình, người thân… đã chết) và không được cử hành tang lễ hay công bố ngày chết cho rõ ràng, đàng hoàng… Không ít trường hợp các lãnh tụ CS thực sự là đã “sống thực vật trên giường”… nhưng truyền thông nhà nước thì vẫn ra rả “bác vẫn còn sống khỏe và đang nghe đài”! (mở một cái radio cho phát thanh lớn, để bên lỗ tai người đang sống thực vật thì cũng là “đang nghe đài”… không gì vô đạo cho bằng) và còn nhiều hình thức vô đạo, trái lương tâm, đạo lý khác mà các lãnh tụ CS phải gánh chịu khi “về hưu”, hoặc thậm chí lúc đang “khỏe như NBT”! (tướng Phạm Quý Ngọ cũng phải đối mặt tương tự).
Khi ta còn sống “khỏe”, ta chấp nhận những điều trái với lẽ phải, lương tâm, đạo lý con người… (chấp nhận theo đảng) để đạt được “một chút gì đó tạm bợ trong đời”… thì sẽ có lúc ta cũng sẽ phải đối mặt với những điều trái với lương tâm, đạo lý con người! Đừng tưởng rằng hôm nay ta làm điều gì đó “trái đạo, vô lương tâm với người khác” và “nhờ ơn đảng” mà ta sẽ không bao giờ đối mặt với những điều trái đạo, vô lương tâm cũng sẽ xảy ra với mình!
Nên nhớ một điều: GUỒNG MÁY VÔ ĐẠO NÓ SẼ KHÔNG TỪ CHỐI AI! Cho dù đó là lãnh tụ đã sáng lập ra nó, chứ đừng nói là “những kẻ ăn theo”!

4. Xin nhắn nhủ những ai đứng đằng sau vụ Bình dương!
Những gì xảy ra cho ông NBT minh chứng cho một điều: những ai đụng đến đạo Chúa, chống phá Tin lành thì sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt, quả báo của Đức Chúa Trời.
Ai đã dùng du côn, côn đồ nén đá, trứng thối vào nhà nguyện Mennonite ở Bình dương? Ai đã đánh đập và làm nhục các anh em là những mục sư, truyền đạo, tín hữu nơi đây chỉ vì họ là “người theo Tin lành Mennonite”? Nếu họ phạm pháp sao không dùng chính luật pháp mà sửa trị họ theo như luật pháp… mà lại làm việc vô đạo, trái lương tâm, đạo lý con người…? Khi quý vị làm điều vô đạo, vô lương tâm với người khác, quý vị không nghĩ rằng sẽ có một ngày chính “đảng của quý vị sẽ làm điều vô lương tâm, trái đạo lý với chính quý vị”? Vì GUỒNG MÁY VÔ ĐẠO NÓ SẼ KHÔNG TỪ CHỐI AI! Cho dù đó là lãnh tụ đã sáng lập ra nó… còn quý vị là ai? Đức Chúa Trời sẽ khiến cho “kẻ đào hố sẽ ngã xuống chính hố mà nó đã đào”. Kẻ gây ra điều vô lương tâm (tại nhà thờ Mennonite - Bình dương) sẽ gặt lại những điều vô lương tâm. Đức Chúa Trời sẽ khiến “người báo thù” đó không ai khác, chính là “đảng và đồng chí của quý vị”… sẽ làm điều đó! (như người ta đã làm với Phạm Quý Ng, NBT…) Quý vị nên nhớ GUỒNG MÁY VÔ ĐẠO NÓ SẼ KHÔNG TỪ CHỐI AI! Cho dù đó là lãnh tụ đã sáng lập ra nó…!
Tất cả những ai từ “thượng tầng chỉ đạo- cố vấn… cho đến hạ tầng thực hiện”… vụ đánh phá Tin lành Mennonite - Bình dương đều sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời trong nay mai. Giải pháp cho quý vị bây giờ là đến xin lỗi giáo hội Mennonite và bồi hoàn mọi thứ!
Cầu xin Đức Chúa Trời thương xót quý vị mà ban cho quý vị lòng ăn năn, nhìn biết quyền tể trị tuyệt đối của Ngài trong vũ trụ và trên Hội thánh của Ngài! A-men.

Mục sư Huỳnh – Mennonite.
LHS- 26/12/2014

0 nhận xét: