Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Vì Sao Ông Nguyễn Bá Thanh... ‘Chết’? - Sự Báo Thù Sẽ Đến Trên Những Kẻ Đứng Đằng Sau Vụ Đập Phá Mennonite - Bình Dương?


Vì Sao Ông Nguyễn Bá Thanh... ‘Chết’? - Sự Báo Thù Sẽ Đến Trên Những Kẻ Đứng Đằng Sau Vụ Đập Phá Mennonite - Bình Dương?
____________

Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.” (Rô-ma 12: 19)

(Giáng sinh giáo xứ Cồn Dầu)
- “Tràn lan trên mạng hiện nay là các thông tin đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính TW, có tin cho rằng ông đã từ Mỹ trở về và hiện đang nằm điều trị ở bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, có tin ông đã chết, đã đưa về Việt Nam cho gia đình trong một quan tài kẽm, lại có tin đồn ông đã bị hạ độc bằng phóng xạ” (Trích: Thông tin từ Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương: Ông Nguyễn Bá Thanh đã bị đầu độc! )
- “Có một điều lạ là tất cả mọi cuộc san ủi, đập phá và đạp đổ của Nguyễn Bá Thanh đều nhắm vào những nơi có tính văn hóa, lịch sử của người Công Giáo (Cầu Vồng, trường Sao Mai, Giáo xứ Cồn Dầu).
Xét về góc độ phân tâm học, rất có thể, tuổi thơ của ông Thanh đã mang một vết thương hoặc nỗi mặc cảm nào đó với những sinh hoạt văn hóa Công Giáo.
Thậm chí, có người còn dự đoán ông Thanh sẽ là Tổng thống đầu tiên của Việt Nam kể từ 1975 đến nay và ông sẽ là một Gorbachev của Việt Nam...  (Trích Điểm mặt giang hồ Nguyễn Bá Thanh - GIÁO XỨ CỒN DẦU)
“- NBT vì ham ăn đất, đã tàn sát giáo dân Cồn Dầu, Đà Nẵng. Chính Nguyễn Bá Thanh đã ra lệnh Công An giết anh Nguyễn Thành Năm, sau đó ém nhẹm vụ việc.
- NBT không chỉ cướp đất của người sống, cướp luôn của người đã qua đời, san bằng nghĩa trang Cồn Dầu.
- Cùng đồng bọn, đồng chí nhưng NBT không nương tay với thiếu tướng CA Lê Văn Thanh, buộc đương sự phải ra tòa, khi đang nằm trên băng ca, thở oxy.
Khi Cồn Dầu bị chế độ CS và NBT bách hại, Nguyễn Thành Năm phải bỏ mình. Atlanta đã tổ chức cầu nguyện, tại hội trường Grand Ballroom, được đông đảo đồng hương, tham dự. Nguyễn Thanh Năm là giáo dân Công Giáo, nhưng ngày cầu nguyện được đồng chủ trì bởi các vị: Sư, thuộc các chùa Atlanta, các Mục Sư, Linh Mục, các vị chức sắc đạo Cao Đài, Hòa Hảo.
” (Trích Nguyễn Bá Thanh, không xứng đáng được chữa trị. )

 (Đức Giám mục... và ông Nguyễn Bá Thanh)
***
Phàm ở đời cái gì cũng có nguyên nhân và hậu quả của nó- Phật giáo gọi là “luật nhân-quả”. Câu chuyện về “cái chết và số phận ông Nuyễn Bá Thanh”… phải chăng là một lời cảnh tỉnh cho những ai tra tay trên Hội thánh của Chúa!

1. Tin tức về ông Nguyễn Bá Thanh (NBT):
Những tin tức gần đây về ông NBT (chức vụ Trưởng ban Nội chính TƯ) tuy vần còn “úp mở”: có tin đồn nói ông đã chết, có tin thì nói ông trong “tình trạng nguy kịch”… Tuy nhiên, dù ở mức độ nào thì số phận ông Thanh – một người mà trong sự nghiệp chính trị của ông “đang lên như diều gặp gió” – như hiện tại cũng đương nhiên là… không may mắn.

- Thông tin từ Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương: Ông Nguyễn Bá Thanh đã bị đầu độc!


2. “Tội ác” của NBT:
Thông tin từ một số bài viết trên một số trang mạng “kể tội” NBT ngay lúc ông còn sống, còn khỏe mạnh và “đầy quyền lực”… những thông tin này đúng sai, chính xác ở mức độ nào cần có thời gian để kiểm chứng, nhưng với giáo dân Công giáo Cồn Dầu thì những thông tin, bài viết kể về “tội ác của NBT với giáo xứ Cồn Dầu” có lẽ là… sự thật!

3. Vì sao “con diều NBT bị… đứt dây”?
Cuộc đời và sự nghiệp chính trị của ông NBT trước khi “ngã bệnh đột xuất” có lẽ đang là lúc “may mắn nhất”. Bất cứ ai đã “cắp ô đi làm quan” thì cũng đều mong mỏi nhất là lúc này: “Con đường quan lộ của mình lên như diều gặp gió”.- Việc ông NBT “ngã bệnh đột xuất” được ví như “diều đứt dây” (như trường hợp tướng Phạm Quý Ngọ vừa chết trong năm nay).
Với hệ thống chính trị hiện nay, một người đầy triển vọng như ông NBT – thậm chí có người còn nói ông NBT sẽ là “tổng thống VN đầu tiên kể từ 1975 đến nay”- dầu vậy ông đã “đứt bóng giữa đường”… âu cũng là điều không may mắn cho ông và gia đình, đồng chí, bè bạn của ông mấy!
Dù là quan chức trong hệ thống chính trị VÔ THẦN, nhưng những ngày đầu năm âm lịch (tháng Giêng) đồng bào thường thấy xuất hiện ở các nơi chùa chiền, những nơi có tiếng là “linh thiêng”… những chiếc xe biển số xanh (xe công). Những chiếc xe công có mặt ở những nơi này để làm gì? Cũng như mọi người- “các bà”, các “phu nhân của các ông lớn”… đến đây để CẦU MAY cho chồng là chính! Người ta cầu cho chồng luôn được may mắn, con đường quan lộ của chồng luôn được suôn sẻ, nếu không lên “như diều gặp gió” thì ít ra cũng đừng bị “xui xẻo, gặp hạn, bị biến thành con chốt thí hoặc dê tế thần” như một số ông… mà “báo chí và cơ quan điều tra vào cuộc”, hoặc được “tòa án mời”… Hoặc “tự nhiên chết như Phạm Quý Ngọ”, hoặc “vào tù, ra tòa như anh em Dương Chí Dũng- Dương Tự Trọng”… Sự may mắn cũng có cái giá của nó và không ai có thể dùng quyền lực hay tiền bạc mà “mua được sự may mắn”, nếu được thì có lẽ ngoài xã hội người dân thường không mấy ai được may mắn, bởi lẽ các quan chức tham nhủng của chế độ này họ đã mua hết rồi!
Ông NBT lẽ ra rất được may mắn- ông là người rất có tiềm năng về mọi mặt trong hệ thống chính trị mà ông đang phục vụ, một người rất có ưu thế, lẫn “uy thế”! Một người có tài năng, học vấn và bản lãnh thật sự… Tuy nhiên, ông đã không gặp may mắn, phải chăng vì ông đã “xúc phạm thần thánh”?
- Những gì ông NBT gây ra cho giáo xứ Cồn Dầu phải chăng là nguyên nhân khiến ông bị Đức Chúa Trời rủa sả và phán xét? (không được may mắn khi sự nghiệp chính trị của mình đang lên)

 
(Biểu ngữ người dân Cồn Dầu nói về ông NBT)

4. Nguyên tắc báo thù của Đức Chúa Trời:
Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh hồn mình;
Còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa thích sự chết
.” (Châm ngôn 8: 36)
Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết.’ (Công vụ. 12: 23)
- Sự may mắn đến từ Đức Chúa Trời, nó không đến từ bất cứ “thần thánh” nào khác. (Giô-suê 1: 8)
Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, nhân từ, tha thứ… nhưng Ngài cũng là Đấng Báo Thù. – Ngài báo thù những kẻ “làm ác mà không ăn năn”, Ngài báo thù những kẻ làm tổn hại và chà đạp dân sự Ngài, Ngài báo thù những kẻ “thù ghét Ngài”… (Châm ngôn 8: 36)
Vua Hê-rốt đã bị Đức Chúa Trời đánh chết bằng một con “vi trùng”… (con vi trùng còn lớn hơn cả chất phóng xạ mà ông NBT bị cho là bị nhiễm) lý do ông bị Đức Chúa Trời trừng phạt không những vì ông cướp sự vinh hiển của Chúa, mà trước đó, chính ông đã “ký lệnh chém đầu Giăng Báp-tít” là tiên tri của Chúa, trong ngục! (Ma-thi-ơ 14: 10) – Lẽ ra vua Hê-rốt chưa chết, ông còn sống làm vua thêm vài năm nữa… nhưng vì ông đã ký lệnh chém đầu người thánh và cướp sự vinh hiển của Chúa.
Ông NBT: Một mặt thì ông cho “tàn sát Cồn Dầu”- dẫu sao cũng là “Hội thánh của Đức Chúa Trời”, mặt khác thì ông lại cho “xây hình tượng rồng rắn đồ sộ trên thành phố Đà nẵng” (ông còn cho xây tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á).
Có một điều lạ là tất cả mọi cuộc san ủi, đập phá và đạp đổ của Nguyễn Bá Thanh đều nhắm vào những nơi có tính văn hóa, lịch sử của người Công Giáo (Cầu Vồng, trường Sao Mai, Giáo xứ Cồn Dầu).
Xét về góc độ phân tâm học, rất có thể, tuổi thơ của ông Thanh đã mang một vết thương hoặc nỗi mặc cảm nào đó với những sinh hoạt văn hóa Công Giáo” (Trích Điểm mặt giang hồ Nguyễn Bá Thanh - GIÁO XỨ CỒN DẦU)
Đối với Đức Chúa Trời, Ngài ghét nhất những ai làm hình tượng và thờ lạy nó. - “Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.” (Xuất Ê-díp-tô ký 20: 5-6)
Kinh thánh đã mặc khải cho chúng ta biết: “Con rồng là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Sa-tan” (Khải huyền 12: 9)
Việc ông NBT cho xây hình tượng, rồng rắn trên thành phố Đà nẵng, đồng thời tàn sát các di tích của Công giáo, Cồn Dầu… cho thấy ông là người “căm ghét Cơ-đốc-giáo”, trong ông là quyền lực của sự tối tăm: ma quỷ. Nội việc ông cho xây hình tượng rồng rắn ở thành phố… đã khiến ông nhận lãnh sự rủa sả rồi (Đức Chúa Trời không ban phước hay may mắn cho quan chức nào chủ trương xây hình tượng), việc kế tiếp là ông đã tàn sát giáo dân Công giáo (có người đã chết) và giáo xứ Cồn Dầu (nhiều người đã phải lánh qua Thái Lan xin tỵ nạn)… Hai tội ác lớn mà ông NBT làm (dựng hình tượng và tàn sát dân Chúa) đã đưa ông đến với số phận “không may mắn” như ngày hôm nay… mà lẽ ra ông đã không như vậy, nếu ông đừng… đụng đến “dân sự và Hội thánh của Đức Chúa Trời”. Dư luận cho rằng việc ông NBT rơi vào số phận như hiện nay là do “đấu đá chính trị trong nội bộ”… Vâng, về mặt khách quan thì có thể như thế, nhưng về mặt chủ quan: “Đức Chúa Trời là Đấng quyết định mọi việc”. – “Người ta bẻ thăm trong vạt áo; Song sự nhứt định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.” (Châm ngôn 16: 33)

 ("Cầu Rồng" ông NBT cho xây ở Đà nẵng)

5. Sự báo thù thuộc về Chúa:
Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.” (Rô-ma 12: 19)
Trong Cựu ước, Đức Chúa Trời phán hứa rằng Ngài sẽ báo thù Ba-bi-lôn - Ngài sẽ làm cho đế quốc này sa bại, bị tiêu diệt… vì tội ác của nó là chà đạp dân sự của Chúa- Y-sơ-ra-ên. (Ê-sai 21)
- Được biết, người kêu án mục sư Hồ Hiếu Hạ với mức án 10 năm tù - năm 1979, sau khi rời khỏi tòa án, người này đã bị xe đụng chết.
 - Tại Đà nẵng, trước đây trong thời kỳ Hội thánh Tư gia phát triền: có một người hàng xóm rất ghét đạo Chúa… Mỗi khi Hội thánh nhóm lại thờ phượng Chúa tại tư gia thì anh này bồng con qua đứng trước cửa chửi tục vào Hội thánh đang thờ phượng Chúa… Anh mắng nhiếc, nhạo báng, thách thức không tiếc lời… Anh làm như vậy rất nhiều lần và sẵn sàng gây chuyện với những ai trong Hôi thánh ra khuyên can anh… Thời gian trôi qua, một hôm con anh bị mắc vật gì trong cổ, anh thò tay móc ra… chẳng hiểu sao anh móc cả cuống họng con anh ra ngoài và đứa bé đã chết sau đó.
- Tại Quảng Ngãi, huyện Sơn Hà… cũng trong thời kỳ Hội thánh Tư gia phát triển, một anh trưởng công an huyện tuyên bố sẽ dẹp sạch các nhóm Tin lành tại Sơn Hà (huyện miền núi). Và anh cũng tuyên bố hễ “gặp mấy thằng truyền đạo (thầy truyền đạo người Kinh) lên đây là hốt… ngay ngoài đường không cần vào chỗ nhóm”! Một hôm anh này đi công việc bằng xe “Honda 67”, khi đi ngang qua đường ray xe lửa, chẳng hiểu sao xe anh đi bị kẹt số, xe đứng sựng ngay trên đường ray lúc xe lửa đang đến… Anh này bị tàu lửa cán chết tại chỗ cùng với chiếc xe anh đi.
- Tại Bình định- huyện Hoài ân… anh trưởng công an xã là người đã thu Kinh thánh và lập biên bản một người đang “giảng đạo” (làm chứng). Anh này quát tháo và mạt sát đạo Tin lành… Một thời gian không lâu sau, anh này bị khai trừ đảng và đuổi khỏi ngành công an vì tội… “nhiều vợ”!
- Tại Bình Dương- Thị xã Bến cát… Tay giang hồ có tên là “Hải H”, ngày 9-12/6/2014 tay này chỉ huy bọn côn đồ tấn công giáo sở Mennonite, tay “Hải H” này sau đó, vào tháng 7 đã bị đồng bọn đâm chết. Từ đó về sau mọi cuộc đập phá Mennonite là do công an chỉ huy...
Và còn không biết bao nhiêu trường hợp mà chính Đức Chúa Trời đã ra tay “báo thù những kẻ đã xâm hại đến dân sự, Hội thánh và các tôi tớ của Ngài”…
Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, nhân từ, tha thứ… nhưng Ngài cũng là Đấng Báo Thù. (Châm ngôn 8: 36)
Đức Chúa Trời – Đấng không chịu khinh dễ. (Ga-la-ti 6: 7)

6. Sự báo thù sẽ đến trên những kẻ đứng đằng sau vụ đập phá Mennonite - Bình dương?
Những gì (số phận) xảy ra cho NBT cũng chắc chắn sẽ xảy ra cho những ai đứng đàng sau vụ đập phá Mennonite- Bình dương.
Những ai đứng đàng sau vụ tấn công, đập phá giáo sở Mennonite trong thời gian qua (từ tháng 6-12/2014) hãy nhìn những gì xảy ra cho cuộc đời và sự nghiệp chính trị của NBT mà “rút kinh nghiệm sâu sắc”! Hãy mau đến xin lỗi giáo hội Mennonite và làm hòa với anh em tín hữu, truyền đạo, mục sư tại đây và nhờ họ cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời trước khi mọi việc sẽ xảy đến “tương tự hoặc na ná” như “sự báo thù mà Đức Chúa Trời đã đổ xuống trên NBT”! (Một sinh vật thở bằng lỗ mũi mà tưởng mình là… “thần”!?) 

 
(Nhà thờ Mennonite bị đập phá)

Không có một điều ác nào gây ra cho Hội thánh hoặc người thánh của Chúa mà không bị Đức Chúa Trời quả báo, dù người gây ra điều ác đó là ai (cấp bực nào).
Tất cả nhưng ai dù trực tiếp hay gián tiếp (đứng phía sau chỉ đạo, tư vấn) đánh phá giáo hội – giáo sở Mennonite sẽ không thoát khỏi “cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời”- sự quả báo của Ngài là chắc chắn. Ngài sẽ báo thù tùy theo mức án đã gây ra đối với Hội thánh và người thánh (các thầy truyền đạo, mục sư của Mennonite bị đánh, bị làm nhục…) Các “mục sư đồng chí” và “đồng chí mục sư X, Y, Z…” hãy chú ý cho rõ điều này: Đức Chúa Trời không bỏ qua những việc ác mà quý vị đã làm đối với giáo hội Mennonite trong thời gian qua đâu. Nếu quý vị không muốn tương lai con đường làm “quan”, làm “mục sư quốc doanh”, “nằm vùng trong võ bọc mục sư đồng chí X”… của mình sẽ có kết cục “bi thảm như NBT” thì hãy mau “tính lại con đường mà mình đã chọn”. Đức Chúa Trời và anh em Tin lành Mennonite vẫn luôn rộng lòng tha thứ, miễn là quý vị biết “chọn con đường đúng”! Còn không thì chính quý vị đã chọn “số phận như NBT” chứ không phải Đức Chúa Trời muốn như thế!
Hy vọng với bài viết, sứ điệp này quý vị sẽ “tỉnh thức tâm linh”!

Mục sư Mennonite
LHS- 25/12/2014

0 nhận xét: