Giáng Sinh Lặng Lẽ Đi
Qua…
“Sau khi mấy thầy đó đi rồi,
có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng:
Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới
chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Giô-sép bèn
chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô…” (Ma-thi-ơ
2: 13-14)
(Giang Sinh và trẻ em vô gia cư- minh họa)
***
Cũng như những mùa Giáng sinh trước, Giáng sinh năm
nay cũng đang lặng lẽ đi qua cùng với những sắc màu rực rỡ ngoài phố, trong các
nhà thờ…
Lước qua một vài hàng tin trên web, nào là “Hơn
6.000 Người Tiếp Nhận Chúa Qua Truyền Giảng Giáng Sinh”,
“Hơn
14.000 Người Nghe Phúc Âm và Gần 5.000 Người Tiếp Nhận Chúa”, rồi là “Thông
báo Lễ kỷ niệm Cứu Chúa Giáng sinh tổ chức tại CLB Lan Anh - Tin tức -
Hoithanh.com”…
Đó là những hình ảnh, con số, hoạt động… được gọi là
“Mừng Giáng sinh” trong cộng đồng Cơ-đốc giáo VN ngày nay…?
Bên cạnh những con số, sắc màu, hoạt động nhộp nhịp
được gọi là để “mừng Chúa Giáng sinh” đó, còn có một vài hình ảnh “mừng Giáng
sinh” không được rực rỡ lắm… Giáo hội Mennonite Bình Dương - giáo sở bị côn đồ
chiếm làm nơi bán hột vịt lộn, biến hành nơi ăn nhậu của côn đồ và dân phòng
vào ban đêm… Gia đình Ms Nguyễn Hồng Quang được chính quyền phường Thạnh Lộc,
quận 12 gởi giấy mời lên Ủy ban phường, để “bàn về một số việc liên quan đến
Giáng sinh”… Tưởng rằng chính quyền sẽ cho tổ chức Giáng sinh (GS) nơi nhà mới
xây (chưa xong, bị đình chỉ xây dựng), nhưng khi đến nơi thì được thông báo là “chỉ
được phép tổ chức trong phạm vi Gia đình, không được tổ chức với số người dự
ngoài gia đình”… Ngoài ra một số mục sư trong ban lãnh đạo giáo hội Mennonite có
đến phường cùng với Ms NHQ thì không được cho vào nơi họp của chính quyền và
gia đình Ms NHQ… - Ms NHQ cho hay.
Hỏi thăm một số anh em tham dự các nơi “mừng Chúa GS”
tình hình năm nay các nơi mừng Chúa GS có gì mới…? Câu trả lời “cũng bình thường
như mọi năm… thôi”.
Nhớ lại những năm “thời còn bao cấp”, cái thời khó
khăn, không có gì cả, những năm đó mỗi lần GS đến sao mà vui lạ! Nhìn lại GS
bây giờ, sao thấy nó có cái gì đó hơi… “đểu đểu”…!
Những
con số:
Trước đây, chỗ Liên Hữu CĐ (Ms Đinh Thiên T) nhiều
nơi cứ mỗi dịp GS về là người ta tổ chức, cho tập trung thiếu nhi trong đạo,
ngoại đạo ở các địa phương lại, gọi là để “Mừng Chúa GS”… Những người hướng dẫn
kể cho thiếu nhi nghe một vài câu chuyện GS, tập hát một vài bài… Sau đó là giờ
phát quà (kẹo, bánh, bong bóng) và cũng là giờ gọi là “mời các em tin Chúa”. Với
thiếu nhi khi được hỏi có em nào muốn nhận quà không… thì có em nào nói không
bao giờ! (mỗi gói quà lúc đó trị giá khoảng 1 ngàn VNĐ, tương đương khoảng 3
ngàn bây giờ) Và khi được hỏi “có em nào muốn nhận quà thì đưa tay lên”… thì có
em nào mà không đưa tay! Và việc đưa tay lên nhận quà của các em thiếu nhi sẽ
được chụp hình và được kể hoặc được đánh đồng như là việc các em “bằng lòng tin
Chúa”! Những bức ảnh các em thiếu nhi các nơi “đưa ta lên bằng lòng tin Chúa”
được gửi về văn phòng giáo hội, sau đó được tổng kết hồ sơ “kết quả gặt hái
linh hồn sau mùa GS của Liên Hữu CĐ”… Những bức ảnh này khi được gửi ra nước
ngoài sẽ “biến thành tiền”… và sau đó ông Hội trưởng họ Đinh sẽ có tiền triệu
đô-la gửi về qua những bức ảnh “kết quả truyền giảng mùa GS” đó! Đầu tư phần
quà “truyền giảng GS cho thiếu nhi” mỗi gói chỉ 1000VNĐ, nhưng cái khoảng hổ trợ
kia thường là “không dưới 1 đô” trên một món quà! Cùng với các khoản hổ trợ
nhân sự truyền giáo khác. Ông hội trưởng họ Đinh cứ thế mà “thịnh vượng” qua những
mùa GS!
Năm 2000, ông “Ms Nguyễn Ngọc H- Hô” tổ chức truyền
giảng GS tại nhà hàng Khải Thái (gần sân bay Tân sơn Nhất), Mục sư Đoàn Trung
Tín giảng… Âm thanh thì ồn ào như tổ ong vò vẻ, không nghe được gì (không biết
có ai phá không)… nhưng khi kết thúc “kêu gọi” thì người ta ùn ùn kéo lên bục
giảng… phản ứng của đám đông là “thấy người ta kéo lên thì mình cũng lên”… hỏi
mới biết là người ta cứ tưởng lên đó để nhận cái gì (tưởng là nhận quà) và hình
ảnh người ta ùn ùn kéo lên bục giảng sẽ được chua bên dưới là “người người kéo
lên tin Chúa”! Và con số “người tin Chúa” cứ thế được nhân lên, cọng vào… càng
nhiều càng tốt! (thời buổi làm ăn mà!)
Rồi tiếp những năm sau đó, cứ mỗi độ GS về thì nào
là sân bãi Phan Văn Trị, sân vận động Thành Long, khu đất trống ở quận 12 với “chiếc
xe tải và hình thập tự giá”… cho những cuộc truyền giảng lộ thiên và kết quả
sau đó là những con số hàng ngàn, hàng ngàn người tin Chúa với những hình ảnh
minh chứng đầy đủ! Nghe sao mà muốn rơi nước mắt… (còn sự thật thì sao có mấy
ai biết) Rồi thì ông Mục sư Phạm Đình Nhẫn kết hợp với bác sĩ Lê Văn Báu, mục
sư Lê Tự Hiển làm một “vi-déo” (video) quảng bá khắp thế giới rằng “VN bây giờ
người ta khao khát Tin lành hơn bao giờ hết”… (mấy năm về sau này, từ khi có web
Lời Hằng Sống, sao không thấy ai khao khát nữa?)
GS năm nay, tiếp tục với những con số và những cuộc
truyền giảng… hình như nếu không làm những điều này, không có những con số,
hình ảnh để đưa lên thì… không phải là GS?
Giảng Tin lành là “sứ mạng”, là “đại mạng lệnh của
Chúa”… cho nên đây là việc “thiêng liêng”, không ai có quyền “phê phán”, không
ai được “nói động” tới… và có lẽ vì vậy mà người ta tha hồ khai thác… Ai nói ra
sự thật thì người đó là “xác thịt”, là “ma quỉ”, là “phá Tin lành”…
Những
hoạt động… “mừng Chúa GS”:
“HoiThanh.Com - Dự kiến
HT Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo sẽ
tổ chức buổi lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2014 tại sân vận động Lan Anh vào tối ngày
28/12. Chương trình ngoài thờ phượng và hát thánh ca cũng sẽ có phần chia sẻ ý
nghĩa về ngày lễ Giáng sinh cho các thân hữu tham dự. Ban biên tập cũng sẽ gởi
đến Quý độc giả hình ảnh và tin tức của sự kiện này qua kênh truyền hình trực
tiếp. << Theo: http://hoithanh.com >>”
Những hoạt động như trên không phái là không tốn kém…
nhất định phải có một số “kết quả” (hình ảnh và con số) sau những hoạt động
này.
Tin
lành cho người nghèo và cho những kẻ bị cầm tù:
Những cuộc
tổ chức hoạt động truyền giảng Tin lành như trên, đương nhiên sẽ rất tốn kém… Sự
tốn kém này sẽ được giải thích rằng “một
linh hồn quý hơn cả thế gian”. Những hình ảnh và những “con số người tin
Chúa” kia, phải chăng sẽ được dùng để “rửa mặt cho hàng giáo phẩm”, “hợp thức
hóa những khoản chi” trong các nhà thờ trong mùa GS? Và cũng để an ủi những “nhà
tài trợ” dư tiền đi làm từ thiện, ủng hộ giảng Tin lành!? Thôi thì nói như mục
sư Đinh Thiên T (LHCĐ) rằng là “dẫu giả bộ hay thật thà thì Tin lành cũng được
giảng ra”! (Thời điểm ông làm ăn được - “Tin lành giảng ra – đô-la đi vào” mắc
gì không giảng… khi đô-la hết vào thì cũng không thấy “tin lành giảng ra” kiểu
rùm beng chỗ LHCĐ.)
Trong mùa
GS này có bao nhiêu anh em vì giảng Tin lành, đấu tranh cho tự do tôn giáo,
công lý, nhân quyền… mà phải mắc vòng lao lý, hiện đang còn “thi hành án” và thực
tế có bao nhiêu giáo hội, mục sư Hội trưởng, Hiệp hội Thông công… tổ chức đi
thăm viếng để ủy lạo những anh em đó trong chốn lao tù?
“Ngài đã sai
ta để rao cho kẻ bị cầm (tù) được tha,
Kẻ mù được sáng,
Kẻ bị hà hiếp được tự do;
Và để đồn ra năm lành của Chúa.” (Lu-ca 4: 19)
Kẻ mù được sáng,
Kẻ bị hà hiếp được tự do;
Và để đồn ra năm lành của Chúa.” (Lu-ca 4: 19)
Mục sư
Dương Kim Khải đang ở trong tù vì giảng Tin lành, các giáo hội, mục sư Hội
trưởng, Hiệp hội Thông công… có tổ chức đi thăm viếng, ủy lạo những người như
mục sư Khải (mục sư Ng Công Chính, linh mục Nguyễn Văn Lý và nhiều vị khác… đấu
tranh cho công bằng xã hội và tự do tôn giáo đang trong vòng lao lý)? Có mục sư
Hội trưởng nào hỏi thăm con trai mục sư DK Khải bây giờ sống ra sao không? Cha
đi tù vì giảng Tin lành, mẹ bệnh chết lúc cha còn thi hành án…! Vậy mà có mục
sư Hội trưởng nào biết “người thanh niên Tin lành” này, bây giờ sống ra sao
không?
“Hãy
nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng
xích với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể
giống như họ… hãy nghĩ xem sự cuối cùng
đời họ là thể nào, và học đòi đức
tin họ.”
(Hê-bơ-rơ 13: 3; 7)
Trong mùa
GS này các mục sư Hội trưởng, các giáo hội, Hiệp hội thông công Tin lành… thi
nhau mang quà, hoa, thiệp GS đến “chúc
mừng GS các ban ngành đoàn thể của chính quyền, công an, ban Tôn giáo CP”…
nhưng có ai hỏi thăm “gia đình tiên tri HTK ở Bình tân” sống như thế nào không?
Có ai gửi thiệp đến thăm hỏi, chúc mừng, có ai biết “ông tiên tri què quặt,
sống lây lất qua ngày, dùng lời Chúa để tỉnh thức hàng giáo phẩm Tin lành trong
thời kỳ cuối rốt này”… đang sống như thế nào không?
Chúa đến
để đem Tin lành cho người nghèo, cho kẻ bị cầm tù, cho những người bị ngược
đãi, bỏ rơi trong xã hội… nhưng các tôi tớ Chúa bây giờ thì dường như chỉ giảng
Tin lành ở những nơi lộ thiêng trong những mùa GS, nơi mà có thể chụp hình,
quay phim minh chứng “kết quả hàng ngàn, hàng ngàn người tin Chúa”… thôi!
…
Lại một
mùa GS sắp đi qua, nó trôi qua như những mùa GS trước! Mọi việc rồi cũng sẽ “đâu
vào đó”, những con số, những hình ảnh, những hoạt động… chỉ được người ta quan
tâm, tô bóng, thổi phồng, biết đến trong mùa GS này, rồi sau đó… sẽ tiếp tục
rơi vào dĩ vãng, như những mùa GS trước!
GS lặng lẽ
đi qua như Ma-ri – Giô-sép bồng Con trẻ Jesus lặng lẽ đi trong đêm để tránh
thoát sự truy sát của nhà cầm quyền Hê-rốt! Thời gian sẽ cứ lặng lẻ trôi qua…
rồi... GS lại về!
Xin gửi một
lời “chia vui” “chúc mừng GS” đến những anh chị em đang “đón GS trong tù”! Cầu
xin Thiên Chúa Chí ái, Toàn năng an ủi và thêm sức cho anh em!
Xin gửi
lời thăm viếng đến những gia đình có người thân vì giảng Tin lành, vì đấu tranh
cho tự do, công lý, công bằng xã hội… mà phải chịu cảnh lao tù! Nguyện Đức Chúa
Trời là Cha hay Thương xót, sẽ thương xót và an ủi ông bà anh chị em trong mùa
GS này!
- GS sẽ
lặng lẽ đi qua, nhưng những gì chúng ta làm, dù thuộc linh hay xác thịt thì mãi
mãi còn đó!
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 27/12/2014
10 nhận xét:
Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Mỏ Cày Nam !!
Rất cảm tạ Chúa với Mục sư Nguyễn Thái Bình và Hội thánh Chúa tại Mỏ cày nam.
Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt do tập đoàn tổng liên hội 46 tại 155 Trần hưng đạo không thôi "KHỦNG BỐ" nhưng anh em trong Hội Thánh đã hiệp lực "ĐỒNG CAM CHỊU KHỔ" với Mục sư Nguyễn Thái Bình trong công việc Nhà Chúa.
Một số hạng mục, trong công tác Nhà Chúa như xây dựng và Lễ Kỷ niệm Mừng Chúa Giáng sinh lần thứ 2014 đã qua.
Chúa nhật ngày 28 tháng 12 năm 2014.
Hội thánh Chúa Thờ phượng và CẢM TẠ Chúa dâng sự vinh hiển cho Chúa toàn năng Chí cao.
Nguyện xin Chúa đã gìn giừ Con trẻ Giê xu Krist năm xưa. cũng gìn giữ bảo vệ Chủ chăn và Bầy chiên tại Hội thánh Tin lành Mỏ cày nam trước bầy muôn sói "lòng người - dạ thú" !!!
Thập Tự Sinh Tồn Tại .
Tin từ BĐD tỉnh Bến Tre !
Tin từ BĐD tỉnh Bến Tre cho biết, ngày mai chúa nhựt 28/12/2014 tại HT Mỏ Cày Nam MS Nguyễn Thái Bình và Hội Thánh tổ chức chương trình cảm tạ Chúa và Truyền giảng cho đồng bào tại Thị Trấn . Nhưng các ngài bề trên TLH cũng chuẫn bị hành động khủng bố, phá cho nát Hội Thánh, trù dập cho đuợc Mục Sư Bình. Họ sẽ đến HT Mỏ Cày lúc 8 giờ, ngăn không cho HT tổ chức Cảm Tạ & Truyền giảng ! Họ sẽ công bố lệnh TRÃM MỤC SƯ BÌNH ! Nếu không vào được nhà thờ thì họ sẽ PHÁT LOA NGOÀI CÔNG ĐỂ TRẤN ÁP ! Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự là những thằng coi trời bằng vung ! Bất chấp luật pháp Nhà Nước . Họ hành động theo kiểu côn đồ ! Có thằng nào có lương tâm đâu chứ đừng có nói là Đạo Đức ! TLH toàn là một lũ ác !!!
MS Bình và Hội Thánh hãy can đảm lên! Chúa ở với qúy vị , họ KHÔNG THẮNG NỖI ĐÂU !
nguoitrongcuoc đã từng thất bại khi nghe theo Thái Phước Trường !
TIN NÓNG.
Như tin đã đưa hôm trước. Sáng nay Dũng Hí, con rơi của Cụ Xuyến đại diện cho Tổng Hành Dinh 155, THĐ dẫn theo 3 sư Ban ĐD tỉnh Bến Tre đi trên xe 16 chổ đến HT TL Mỏ Cày Nam. Mục đích là TRÃM MỤC SƯ NGUYỄN THÁI BÌNH theo lệnh của ác sư Trường , Cự.
Họ đến nhà thờ lúc 8 giờ. Phép lịch sự Bà MS Bình thân chinh ra tiếp khách, vì MS Bình đang lo việc Thờ Phượng Chúa ngày chúa nhựt . Bà Bình mời 4 vị thiên lôi của pháp đình TLH vào nhà thờ, họ được ngồi băng trên để dự thờ phượng. Hôm nay là ngày HT Mỏ Cày Nam tổ chức Truyền Giảng và cảm tạ, chương trình đã có sẵn nên MS Bình và HT phải tiến hành như đã định . Bốn thiên lôi của Pháp đình, hôm nay bỏ bốn bầy chiên để đi LÀM ÁC VỤ thật đáng tiếc ! MS Bình giảng lời Chúa xong, HT Cầu nguyện & Cầu nguyện chung, hát Tôn vinh chân thần, MS Bình chúc phước và tuyên bố TẤT LỄ. MS Bình mời con cái Chúa sang qua nhà tiệc để có bữa ăn thông công và bước xuống tòa giảng . Ông Dũng Hí, con rơi cụ Xuyến xông lên ngăn lại để ông đọc Quyết định của Pháp đình. MS Bình vẫn bước xuông. Dũng hí bước lên tòa giảng nhướng nhướng nói cái gì đó không ai nghe được vì ban âm thanh của HT đã cúp Mic trên toà giảng và mỡ nhạc mừng giáng sinh rất lớn ! Vả lại số tín hữu qua gần hết bên nhà tiệc, chỉ còn lại vài ngoe ! Ông Dũng và BĐD tháo lui ra xe bỏ về, đồng thời gữi lại cho BTSHT hai phong bì Quyết định trãm thủ MS Bình của Pháp Đình Tôn Giáo !
Nội dung của lệnh tòa trên trển là : KỶ LUẬT MS BÌNH BA THÁNG ( mà không biết tội gì !?, GIAO HỘI THÁNH MỎ CÀY NAM CHO ÔNG SƯ DANH TÂN THẠCH LÀM MỤC VỤ !!
Sau khi đoàn Tôn Giáo Pháp đình tháo lui, Công An TT Mỏ Cày Nam vào báo cho HT Mỏ Cày là : Từ đây trỡ đi có ai ở đâu tới muốn làm mục vụ tại nhà thờ Mỏ Cày phải đăng ký với Chính Quyền trước !
Vụ việc nầy tín đồ tôi thấy sao mà nó kỳ cục quá, không biết mấy ông TLH có còn lương tâm không nữa ! Giáng sinh mà không để cho HT bình an, Truyền Giảng Tin Lành thì kéo nhau phá hoại ! Bỡi đó nên người ta nói, ngày nay Hội không Thánh và Tin không lành nữa là phải. Mong qúy con cái Chúa khắp nơi góp ý cho vụ việc trên để HT Mỏ cày Nam còn giữ được niềm tin nơi Chúa !
Tín đồ Tân Thạch có chứng kiến vụ việc sáng nay.
Ai dè
Trống khua, chiêng khua dồn dập, lễ hội giáng sinh của hội thánh truyền giáo liên hiệp,...
Thế sao tại sân khấu Lan Anh đêm qua tắt ngủm tò te không điện, không đèn, không chiêng, không trống, không người...
Có phải chăng, Sư Nhẫn làm điều không nên làm là không gửi thư mời cho Sư Quang Mê nô nai, nên Chúa phạt cái tội thiên vị và bám đít sợ cộng sản của sư Nhẫn?
Tín đồ Mennonite
Gửi lại comment:
Kẻ nào mỉa mai MS Nhẫn không tổ chức giáng sinh được thì minh danh, không nên xách mé và mạo danh Mennonite và MS Quang.
khi anh em mình không tổ chức truyền giảng giáng sinh được là nổi buồn đau chung cho Tự Do Tôn Giáo ;
Mennonite không có loại tín đồ đó, nếu có là đám Mennonite quốc doanh chia rẽ!
MS Quang.
Vở hợp đồng sân Lan Anh là trò phá bỉnh của lủ côn an "súc vật khỉ tiến hóa thành người"...
Thông cảm vợ chồng Nhẫn thời buổi kinh tế khó khăn... để người ta làm ăn kiếm chút chớ!
TIN MỚI.
Nguồn tin từ TTV-LHS tại Bến Tre cho biết, Chúa nhựt ngày 04/01/2015 MSNC Danh Tân Thạch quyết thi hành án lệnh của Tập Đoàn Tôn Giáo 155 THĐ, TP.HCM trãm MS Nguyễn Thái Bình. Ông Danh vận động nhóm tín đồ nịnh bề trên, ngày 04/01/2015 lôi cổ MS Bình xuống khỏi tòa giảng, nếu ông Bình còn thi hành Mục Vụ. Bên tám lạng, bên nữa cân, nhóm tín hữu ủng hộ MS Bình cũng cương quyết, nếu ông Danh đến họ cũng sẽ lôi cổ ông Danh xuống khỏi tòa giảng ! Điều gì sẽ xảy ra trong ngày thánh ? ! Xô xát, ấu đã, Chúa ẩn mặt ! Công An vào cuộc ! Ai chịu trách nhiệm ?? Cự - Trường - Thiệu- Danh- Ân !??????
Căn cứ Hiến Chương TLH đã trật, nay còn muốn trật thêm, xúi người làm loạn trong nghà Chúa !? Thật hết ý ! Về luật pháp TLH vi phạm ! Ông Danh chưa Đăng ký làm Mục Vụ, chưa được sự chấp thuận của Chính quyền theo NĐ 92 của Chính Phủ mà vào Mỏ Cày Nam làm loạn thì ông Danh nên nhớ, Ông Bà ta nói :" Chết thằng đáng, chứ không chết thằng xúi !". Nếu ông Danh làm liếu thì ông là CON CHỐT THÍ CỦA TLH !!.
Ông Danh nên học bài học Sóc Trăng, Ông Sư Lớn là UVMTTQVN tỉnh Sóc Trăng, là bạn thân với TP CA . TP làm liều còn chết, thì ông là ai mà cả gan thế ? Ông Ngọc thuê băng XÃ HỘI ĐEN ở Cà mau lên tấn công HT Sóc Trăng mà có làm được gì ? Ông Danh nên bắt chước ông Hi Bến Tre, khi vào nhà thờ Tân Thạch nơi ông ở hiện nay, ông Hi rất cẩn thận giữ cài đầu của mình, đội mũ bảo hiểm mà còn cài quay cho chặc khi vào nhà thờ ! Ông Thái Phước Trường bị đàn bà HT Đà Ròn rượt chạy không dám quay đầu lại, Ông Cự đội trứng thúi tại Sóc Trăng, Ông Bửu ăn mắm tôn tại Phạm thế Hiển, phần thưởng cao qúy đó đang chờ ông ( Danh ) ở MỎ cày nam !
Khôn hồn nên thương lương với MS Bình, nếu không thì tránh mặt vẫn tốt cho ông nhé !
TTV-LHS tại 35 NĐC Bến Tre
Thập Tự Sinh Tồn Tại nói...
Thông qua vụ việc tài Mỏ cày nam, cách làm việc của họ cũng đủ cho thấy ai là người dẫn dắt lủ nầy "ma đưa lồi, quỷ đưa đường" họ luôn tìm ra những nẽo của sự chết.
Qua vụ việc Mỏ cày nam, việc hành sự mục sư Nguyễn thái Bình thấy rỏ. tập đoàn Phan vĩnh Cự hiện tại họ như “gà mắt tóc” không lối thoát.
Bao Giờ Lảnh Đạo Họ Mới Khôn Ra?
Ở đây muốn nói chổ anh Phan vĩnh Cự lảnh đạo tin lành hội thánh khu vực phía nam (HTTLVN.MN),do hội thánh bầu lên tháng 11 năm 2013.
Anh Cự nầy, trước đây có chức vụ là phó thứ nhứt của ông Thái phước Trường, nay được ông Thái phước Trường nhường cho tạm thời cái ghế 4 măn (2013-2017), việc nầy là chuyện thuộc nội bộ của hội thánh, nhà nước chưa và không có ý kiến đồng thuận. là như vậy.
Trước đây anh Phan vĩnh Cự đã vi phạm trật tự trị an tại TP.Sóc Trăng chổ mục sư Lê văn Hòa cai quản.
Nay, chúa nhật 28-12-2014, anh Phan vĩnh Cự lại gián tiếp vi phạm việc điều hành hội thánh tại Tỉnh Bến tre, chổ nhà thờ tin lành Mỏ cày nam do mục sư Nguyễn thái Bình đã đăng ký và xin phép hằng năm trong sinh hoạt đạo năm 2014.
Anh Phan vĩnh Cự đã được nhắc nhở lần thứ nhứt, nhung chưa sửa sai trong lảnh đạo, bằng cách chưa thông qua địa phương về văn bàn nội bộ thuộc về giáo hội.
Anh phài đang ký và xin phép, sau đó được hương dẳn thự hiện đúng theo qui trình các cấp địa phương thông qua và cho phép.
Ông Phan vĩnh Cự, được nhắc nhở phải căn cứ theo các qui định trong sinh hoạt đạo đã được hướng dẩn từ trung ương xuống tận địa phương.
Như vậy, vụ việc trong đạo tin lành do ông Trần thanh Dũng phối hợp ban đại diện đạo tin lành tỉnh Bến tre vào ngày 28 tháng 12 năm 2014. là hoàn toàn sai trái cần phải sửa sai làm gương tốt đời đẹp đạo.
Nay nhắc nhở anh Phan vĩnh Cự chổ hội thánh tin lành thuộc miền nam.
Nếu vụ việc tại Mỏ cày nam tiếp tục diễn biến theo như kế hoạch mà tống liên hồi Cờ MA như đã ĐỀ RA, thì họ tự đào hố chôn mình, hay là Ha man dựng cây mộc hình để treo cổ chính mình Ha man chăng?
Thật sự, không thể nói trước một điều gì nhưng những việc không thể vẫn là có thể:
Tống liên hồi Cờ MA tiếp tục đi vào vết xe củ chứ chẵng có gì mới để làm SÁNG DANH CHÚA.
Thập Tự Sinh Tồn Tại.
ĐIỀU GÌ SẼ XÃY RA ?
Chúa nhựt ngày 04/01/2015 cũng là ngày chúa nhựt đầu năm mới. Có hai việc mà cộng đồng Cơ Đốc cần lưu ý:
1)Ngày 04/01/2015 là ngày CẦU NGUYỆN theo truyền thống của Giáo Hội Tin Lành. TLH cũng đã thông báo nhắc nhỡ các Hội Thánh phải kiêng ăn cầu nguyện.
2)Ngày 04/01/2015 là ngày chúa nhựt đầu tháng. Hội Thánh khắp cả nước dành thì giờ DỰ TIỆC THÁNH để nhớ đến sự THƯƠNG KHÓ của Chúa Giê Xu đã vì chúng ta.
Vậy mà Phan Vĩnh Cự, Phan quang Thiệu có chỉ đạo qua hai văn bản số 1477/2014 và 1530/2014 với nội dung TRÃM Mục sư Nguyễn Thái Bình Mỏ Cày trong ngày thánh. ÊSai 58 đã nói rỏ là :" NGÀY THÁNH LÀ NGÀY ĐÁNG TÔN TRỌNG, KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐƯỜNG RIÊNG MÌNH, KHÔNG THEO Ý RIÊNG MÌNH,KHÔNG NÓI LỜI RIÊNG MÌNH ...". Hai văn bản trên áp đật lệnh cho Huỳnh Công Danh thằng nhảy con ở Tân Thạch xâm phạm chức vụ MS Bình và áp chế HT Mỏ cày theo ý các quan trên, lại còn chỉ đạo cho BCS Hội Thánh Tân Thạch hổ trợ MSNC Danh làm tốt lệnh phán !? Như vậy thì TLH đâu còn biết Chúa là gì ! nên mới phạm ngày thánh !
Phía ông Huỳnh Công Danh Tân Thạch thì CƯƠNG QUYẾT thi hành lệnh quan trên có sự hổ trợ của BCS Tân Thạch với ý đồ mà tôi có nghe là :" BẮT TRÓI MS BÌNH, CHIẾM TÒA GIẢNG " theo lệnh của Tòa Tôn Giáo pháp đình !
Phía Tín Hữu & BCS HT Mỏ cày còn đứng với MS Bình thì cương quyết sẽ lôi cổ ông Danh xuống khỏi Tòa giảng ! ĐIỀU GÌ SẼ XÃY RA SAU ĐÓ ? Có tránh khỏi sự xung đột, đỗ máu và đầy nước mắt không ? Rồi đây HT Tỉnh Bến Tre sẽ bị đóng cửa giống như ST 5 năm qua không ?! Ông Cự, Trường, Thiệu, Danh hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chúa và Pháp luật !
Hết ngày làm việc, xữ lý hành chánh hay sao mà tập toàn Tôn Giáo manh danh Tin Lành phía nam lại lấy NGÀY THÁNH LÀM ĐAU THƯƠNG CHÚA, LÀM KHỔ HỘI THÁNH, GIẾT HẠI ANH EM ?!
Cầu xin Chúa sớm tỉnh thức TLH, BĐD để họ kịp dừng tay lại và NGÀY THÁNH ĐỪNG LÀM VIỆC ÁC !
TTV-LHS. TTTT. 35 Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre.
Đâu có gì mới !
Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự & TLH giày đạp ngày thánh, khinh thường sự cầu nguyện, giả dối, lừa bịp con dân Chúa là không có gì mới ! Họ làm ra vẽ thiêng liêng hầu bốc lột con dân Chúa. Năm 2011 họ tổ chức LỄ GIÀY ĐẠP THẬP TỰ GIÁ tại Đà Nẵng LỜI TO nên đầu năm 2012 họ ra thông báo kêu gọi Hội Thánh dành tuần lễ đầu năm mới KIÊNG ĂN & CẦU NGUYỆN . Nhưng bọn họ thì đi DU HÍ SAPA đúng một tuần, ăn, chơi, với tiêu chuẫn VIP .Vì lời quá nhiều nếu không ăn chơi trác táng thì làm gì cho hết tiền ? Bọn họ là vậy. Vì thế năm nay Chúa nhựt đầu năm mới là ngày CẦU NGUYỆN CỦA HỘI THÁNH THEO TRUYỀN THỐNG , nhưng họ đâu có cầu nguyện nên họ đi đánh phá Hội Thánh , làm điều ác là việc bình thường của bọn họ vậy mà !
Con dân Chúa " ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ THÁI PHƯỚC TRƯỜNG, PHAN VĨNH CỰ, TỔNG LIÊN HỘI NÓI MÀ HÃY NHÌN KỶ VIỆC HỌ LÀM " để đánh giá đúng con người và tổ chức của họ !
nguoitrongcuoc, nay đã nghỉ
Đăng nhận xét