Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Giáng Sinh Và Câu Chuyện “Hội Thánh Chuồng Bò”



Giáng Sinh Và Câu Chuyện “Hội Thánh Chuồng Bò”


Giáng sinh là dịp để người ta nói về chuồng chiên, máng cỏ, hang lừa… nơi mà thuở ban đầu nó không có gì đẹp  đẻ cho đến khi Chúa Jesus – Con Trời đã hạ sinh nơi đó.

Trong cộng đồng Tin lành VN trong và ngoài nước thời gian vài năm trở lại đây đã nghe nói về một Hội thánh có cái tên rất lạ: “Hội thánh Chuồng bò”! Sở dĩ Hội thánh tại đây có cái tên rất “nghèo nàn” là vì trước đó họ nhóm họp thờ phượng trong một Gia đình – Hội thánh tư gia, sau đó ngôi nhà đã bị chính quyền cưỡng chiếm… Không có nơi ở, gia đình Ms Dương Kim Khải đã ra ở tạm một chuồng bò của một người dân tốt bụng và Hội thánh, dân sự của Chúa vẫn đi theo người chăn- mục sư Khải để “thờ phượng Chúa nơi chuồng bò” và từ đó Hội thánh này có cái tên rất ngộ nghĩnh: “Hội thánh chuồng bò”:


 
 (Ms Thân Văn Trường và em Dương Mạnh Hùng- con trai Ms Dương Kim Khải,
Phía sau là "Hội thánh Chuồng bò")

Trích: “…từ một chuồng bò cũ ven sông Sàigòn làm nơi thờ phượng Chúa, giảng đạo, cử hành Thánh Lễ, Tiệc Thánh, nơi hàng năm mừng Chúa Giáng Sinh, Chúa Phục Sinh…, Mục sư Dương Kim Khải, Quản nhiệm Hội Thánh Tư Gia với tên thân mật là “Hội Thánh Chuồng Bò…” (Thư kêu cứu của gia đình Mục sư Dương Kim Khải)


Thế giới hiện nay, thế kỷ 21 này người ta rất ngạc nhiên vì sao giữa một thời đại văn minh, tự do tôn giáo, các nơi thờ phượng đều được xây cất hoành tráng, hoặc ít ra cũng tươm tất… chứ sao lại có một Hội thánh của Đức Chúa Trời lại dùng chuồng bò làm nơi thờ phượng!

Thờ phượng Chúa nơi chuồng bò cũng không yên, Ms DKK sau đó đã bị bắt, bị kêu án tù và đang thọ án… Hội thánh giao lại quyền quản nhiệm, chăn dắt cho mục sư Nguyễn Mạnh Hùng… tiếp tục bị bách hại, khủng bố…  Điều đau xót là trước khi bị bắt và thọ án, vợ Ms DKK bị bệnh nặng, trong khi mục sư DKK thọ án thì bà đã qua đời… Để lại một người con trai làm em Dương Mạnh Hùng đang tuổi đi học…

Điều đáng nói nhất là trong thế giới Tin lành tại VN, các giáo hội đều “tránh né” Hội thánh Chuồng bò… Họ không hề có sự hiệp thông, chia xẻ nổi đau khổ của những người anh em cùng niềm tin là HT Chuồng bò cũng như gia đình Ms DKK, ngoài trừ giáo hội Mennonite và mục sư Nguyễn Hồng Quang. 

(Ms Dương Kim Khải trước khi bị bắt)

duong-kim-khai-250.jpg
 (Ms DKK và người vợ bệnh liệt giường trước khi bị bắt)

(Ms Nguyễn Hồng Quang và Hội thánh Mennonite cử hành tang lễ cho vợ Ms DKK
trong khi không một giáo hội Tin lành nào tại VN tham dự, 
chia xẻ nổi khổ của anh em cùng đức tin...)


Trong mùa Giáng sinh, các nhà thờ, các giáo hội Tin lành thường tái dựng cảnh thê lương “máng cỏ, chuồng chiên” nơi Chúa sinh ra đời, những hình ảnh này đã được “lung linh hóa”, “sáng láng hóa”, “đẹp đẻ hóa”… như để cảm thông với nổi cơ hàn của Con Thánh… Thế nhưng, điều thiết thực nhất để có thể bày tỏ lòng yêu thương Chúa trong mùa Giáng sinh là “hiệp thông, chia sẻ nổi khổ đau của HT Chuồng bò và gia đình Ms DKK” theo như Kinh thánh dạy thì các giáo hội đều tránh né!

Kinh thánh chép: “Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ.” (Hê-bơ-rơ 13: 3)

Trong mùa Giáng sinh này, ước ao các Hội thánh khi làm “máng cỏ, chuồng chiên” thì cũng hãy nhớ tới “Hội thánh Chuồng bò” đang bị bách hại bởi nhà cầm quyền. Hãy thăm viếng hoặc gửi lời hiệp thông, hoặc làm một điều gì đó cho Ms DKK đang trong vòng lao lý vì đức tin. Chúng ta làm chuồng chiên, máng cỏ để tưởng nhớ sự hy sinh, khó nghèo của Chúa… trong khi chúng ta làm ngơ trước cảnh bị lao tù, khổ nạn của anh em trong đức tin… thì có phải đó là “sự tưởng nhớ giả hình” không? 


Cầu xin Đức Chúa Trời an ủi Ms DKK trong cảnh lao tù và con trai ông em DMH hiện đang sinh hoạt tại Hội thánh Chuồng bò nơi Ms Nguyễn Mạnh Hùng đang chăn dắt! 


Huỳnh Thúc Khải

LHS- 15/12/2014

____________


Tin tức cập nhật:


Dân Biểu Hoa Kỳ Đòi Tự Do Cho MS Dương Kim Khải

Mạch Sống, ngày 12 tháng 12, 2014

Dân Biểu Ted Poe (Cộng Hoà, TX) vừa lên tiếng kêu gọi đồng viện ở Hạ Viện Hoa Kỳ ủng hộ cho việc đưa Việt Nam vào lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC) vì lý do đàn áp tôn giáo một cách trầm trọng.
Phát biểu trước Hạ Viện ngày 8 tháng 12, DB Poe yêu cầu Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Mục Sư Dương Kim Khải, tù nhân lương tâm mà DB Poe đã nhận “đỡ đầu”:
Cuộc xử án MS Dương Kim Khải là trò nguỵ tạo và việc bỏ tù ông ta là không thể chấp nhận. Tự do thờ phượng là một nhân quyền, và chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho ông ta ngay. Hơn nữa, tôi kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cuối cùng hãy công nhận Việt Nam là quốc gia cần quan tâm đặc biệt.
Đọc nguyên văn lời phát biểu: https://democraticvoicevn.files.wordpress.com/2013/11/12-9-14-ted-poe-statement-re-pastor-duong-kim-khai.pdf

MS Dương Kim Khải là một trong số 13 tù nhân lương tâm được dân biểu Hoa Kỳ nhận “đỡ đầu” trong chiến dịch do BPSOS khởi xướng vào tháng 7 năm ngoái. Các phái đoàn đến từ khắp Hoa Kỳ để tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam vào tháng 3 năm nay đã chia nhau kêu gọi dân biểu của mình “đỡ đầu” tù nhân lương tâm. Phái đoàn Houston đã vận động thành công DB Ted Poe đỡ đầu MS Dương Kim Khải, nữ DB Sheila Jackson-Lee đỡ đầu blogger Tạ Phong Tần và DB Michael McCaul đỡ đầu nhạc sĩ Việt Khang.

Trong số 13 tù nhân lương tâm được đỡ đầu, 3 người đã được trả tự do trước thời hạn: TS Cù Huy Hà Vũ (David Price), Đỗ Thị Minh Hạnh (Chris Van Hollen), Nguyễn Tiến Trung (Alan Lowenthal).

Theo Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS, điều này cho thấy hiệu quả của việc vận động, nhưng còn cần đồng hương tham gia đông đảo hơn nữa:
“Mỗi chúng ta góp tiếng nói với chính dân biểu và thượng nghị sĩ của mình, tổng hợp lại thì ảnh hưởng sẽ rất lớn lao.”
Ông kêu gọi đồng hương ghi danh tham gia ngày tổng vận động Quốc Hội 18 tháng 6 sang năm. “Trọng tâm của cuộc vận động lần này sẽ là tự do tôn giáo và mục tiêu sẽ là đưa Việt Nam vào danh sách CPC,” Ts. Thắng giải thích. “Sự lên tiếng của DB Ted Poe do đó rất phù hợp và đúng lúc.”

Nếu bị chỉ định là CPC thì triển vọng để Việt Nam tham gia Hiệp Ước Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ giảm hẳn đi vì theo luật Hoa Kỳ, một trong những biện pháp chế tài đối với các quốc gia trong danh sách CPC là không được phát triển mậu dịch với Hoa Kỳ. 

Chính quyền Việt Nam đang tự đưa mình vào danh sách CPC khi leo thang vi phạm tự do tôn giáo như đang xảy đến với Hội Thánh Tin Lành Mennonite ở Bình Dương”, Ts. Thắng nhận định.
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2977


0 nhận xét: