Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Mục Sư Nguyễn Hữu Bình “Cúng Khởi Công… Cơ Sở Làm Việc Tin Lành”?


Mục Sư Nguyễn Hữu Bình “Cúng Khởi Công… Cơ Sở Làm Việc Tin Lành”?


***
Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk vừa tổ chức Lễ Đặt viên đá xây dựng cơ sở làm việc Tin Lành vào lúc 9 giờ ngày 12/12/2014 tại số 09 Nguyễn Công Hoan, Tp. Buôn Ma Thuột. (Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Cơ Sở Làm Việc Tin Lành Tỉnh Đăk Lăk)

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội Trưởng II - diễn giả của buổi lễ.
Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã dùng Lời Chúa trong sách Giu-đe 20, 21 để khích lệ tôi con Chúa qua sứ điệp "Xây Dựng Trên Nền Tảng Vững Chắc".
Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.” (Giu-đe 20, 21)
Nhưng thưa anh em yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy chờ đợi sự thương xót của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, để được sự sống đời đời.”
Công việc xây dựng ở đây là xây dựng cơ sở vật chất- một chi nhánh văn phòng làm trụ sở làm việc tại khu vực Tây nguyên của giáo hội (?) Đây không phải là xây dựng nhà thờ. Tây nguyên hiện nay cũng là một khu vực nhạy cảm cả với chính quyền lẫn với giáo hội. Đặc biệt đối với giáo hội thì đây là “nguồn vốn cơ bản”, là khu vực “một mất, một còn” của HTTLVN.MN. Vì tín đồ Tin lành của giáo hội HTTLVN.MN đa số tập trung tại Tây nguyên (Chiếm trên 50% con số tín đồ của giáo hội). Các mục sư có uy tín trong vùng này vốn cũng “không ưa gì Tổng liên hội” (TLH- nhóm lãnh đạo chóp bu băng hoại), mặc dù họ vẫn phải âm thầm làm việc, một số thì đã chính thức làm việc với các giáo phái ngoài CMA, TLH biết nhưng cũng không làm gì được, vì vị thế và uy tín của các mục sư kia có ảnh hưởng hơn các ông “mục ở hàng Tổng” trong TLH.
Xây dựng cơ sở làm việc- văn phòng “cao ủy của TLH” tại khu vực Tây nguyên có nhiều mục đích…
Điều đáng nói là trong buổi lễ đặt viên đá xây dựng cơ sở này, mục sư diễn giả là “phó 2 Nguyễn Hữu Bình” đã giảng một bài mà bài viết trên trang web của TLH gọi là “sứ điệp”, có vẻ như chẳng liên quan, ăn nhập gì giữa buổi lễ và nội dung câu Kinh thánh.
Nội dung hai câu Kinh thánh có đề cập nhiều ý nghĩa, một trong ba hoặc bốn ý nghĩa đó là “xây dựng đức tin”, chứ nó không liên quan gì đến việc xây dựng cơ sở vật chất. Nhơn buổi lễ đặt viên đá cho việc xây dựng một cơ sở vật chất, rồi đem một, hai câu Kinh thánh có chữ “xây dựng” (Bản dịch mới) trong đó ra mà “giảng”, rồi gọi đó là “sứ điệp”, rồi là “Xây Dựng Trên Nền Tảng Vững Chắc”… thì thật là “chẳng giống ai”! Vì Kinh thánh đang nói về vấn đề thuộc linh, mà mình lại đem nó vào việc xây dựng cơ sở vật chất, là cái sẽ “hư đi, ô uế, suy tàn” theo thời gian… mà chưa chắc là công việc xây dựng đó Chúa đã đẹp lòng. (Đừng nói là các ông từ hàng Tổng đến hàng thứ, không vẽ ra để có cái mà “chấm mút” nhé! Việc này trong các ông thì quá nhiều rồi, đâu đâu cũng có, nhất là những tay như Huỳnh Cường, Võ Thành Phê…)
Xây dựng cơ sở làm việc tin lành- văn phòng “cao ủy của TLH” tại Tây nguyên- đã là một việc “không có đức tin” rồi, vậy mà đem Kinh thánh nói về việc “xây dựng đức tin” ra để giảng…!
Vì sao xây dựng cơ sở làm việc Tin lành tại Tây nguyên là không có đức tin?
- Cốt yếu là các ông TLH sợ khối Tin lành Tây nguyên tách ra, ly khai khỏi giáo hội trong tình trạng hư nát của các sư hàng Tổng như hiện nay. Do đó phải đặt “cơ sở văn phòng ao ủy” tại đây để tiện bề theo dõi, giám sát… Các ông không còn đủ đức tin để tin rằng khối Tin lành Tây nguyên sẽ trung thành với TLH… Một việc làm bày tỏ nổi sợ hãi, lo lắng… không có đức tin… mà lại đem Kinh thánh nói về “xây dựng đức tin” để giảng và áp dụng cho việc xây dựng cơ sở vật chất thì đúng là… “nồi thập cẩm tả bín lù” chứ chẳng có gì là “xây dựng trên nền tảng vững chắc” như tựa bài giảng cả!
Với tư cách là “phó 2”, ông NHB đã đem Kinh thánh nói về việc xây dựng đức tin để giảng cho việc xây dựng cơ sở vật chất, mà cũng chẳng phải là xây dựng nhà thờ… Thật chẳng ra làm sao cả! Việc giảng dạy kiểu này giống như người ta “làm phép cho tượng Chúa mẹ” trước khi “thỉnh” về nhà…
Trong tuần qua, khi có dịp đi vào nhà thờ Dòng Chúa Cứu thế và một số cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh, người viết chứng kiến việc người ta “thỉnh tượng Chúa và mẹ” về làm hang đá trong dịp lễ Giáng sinh. Một phụ nữ khi hỏi mua tượng “Chúa và mẹ” có hỏi chủ cửa hàng: “Chị mua xong gửi lại đây em đưa đi làm phép giúp chị, chiều chị ghé lấy được không”? Trong một hóa đơn mua hàng trang trí Giáng sinh tại nhà thờ Chúa Cứu thế có ghi “hàng mua đã được làm phép thì không được đổi lại”… Một phụ nữ khác nói với người viết bài này tại cửa hàng: “em ơi, em thỉnh tượng Mẹ về làm hang đá đi, được phước lắm…”! Người viết nói với chị kia “Muốn mua về trang trí Giáng sinh thì mua chứ ‘thỉnh’ cái gì? Những thứ đó là vật chất sao gọi là ‘Chúa’, là ‘Mẹ’…”? - Đồ trang trí Giáng sinh mua xong phải đem vào cho cha (linh mục) làm phép rồi mới được mang về…! Dường như tín đồ CG được dạy rằng sau khi được “cha làm phép” thì những thứ đó thành “Chúa”, thành “Mẹ”! Lâu nay người Tin lành vẫn cho CG là “mê tín” trong một số việc… Nhưng với kiểu giảng của Ms NHB như nói trên thì có khác gì là “làm phép” kiểu Tin lành? Dường như phải có một bài giảng về Kinh thánh trong một buổi khởi công thì công việc “mới linh”, còn không thì phàm tục? Giống như người ngoại mỗi khi khởi móng, xây nhà thì trước hết là “cúng”! Người Tin lành, các mục sư bây giờ khởi công xây dựng cơ sở làm việc của giáo hội cũng “cúng” theo kiểu Tin lành! Bài giảng của Ms NHB trong buổi khởi công phải chăng cũng là một “bài cúng” (tụng) trước khi đào móng, đặt viên đá?
Việc giảng dạy Lời Chúa thì không thiếu gì nơi… Lễ khởi công một công trình, tùy theo mục đích của công trình đó mà đưa ra sứ điệp phù hợp để khích lệ… Nhưng nếu đó là một công trình sai, không đẹp ý Chúa, là công việc theo ý loài người thì phải quở trách nữa là khác! Khi vua Giê-rô-bô-am khánh thành tượng bò vàng và bàn thờ thì Chúa sai một tiên tri trẻ đến quở trách bàn thờ (I Các vua 13)… Chứ không phải cái gì “nhân danh Chúa làm phép” là trở nên “thánh” cả đâu! Một công trình theo ý loài người mà đến đó “giảng sứ điệp ủng hộ” là “cúng”, là “làm phép cho nó linh”…  chứ không phải là giảng!
Bài giảng của Ms NHB với nội dung hai câu Kinh thánh Giu-đe 20, 21 không ăn nhập gì trong việc xây dựng cơ sở làm việc Tin lành tại Tây nguyên. Cái gì thuộc linh là thuộc linh, hành chánh là hành chánh, mà “xây dựng cơ sở vật chất” là… vật chất. Đừng thuộc linh hóa những việc làm xác thịt của những con người hoàn toàn xác thịt, trong công tác tôn giáo hư hoại… Đó là công tác “màu mè”, “bịp bợm” giống như CG phải “làm phép cho tượng” trước khi “thỉnh” về nhà làm hang đá… Giống như thế gian phải “rước thầy cúng trước khi khai móng làm nhà”, tụng kinh, gõ mỏ cho nó linh! Nói người ta mê tín bây giờ mình cũng “tin một cách mê lú” là sao?
Tìm một mục sư thiêng liêng thật trong Tin lành CMA bây giờ sao mà khó!

LHS- 17/12/2014

4 nhận xét:

Van Toi Day Dak Lak nói...

Cơ Sở Làm Việc Tin Lành .
Nào giờ nào có ai nghe tin lành tanh rình Cờ MA south vietnamese, có cái chổ "CƠ SỞ LÀM VIỆC" tin lành nầy đâu, sao bây giờ lại có?
Còn cái chú Nguyễn hửu Lợi (theo khai sanh lúc đẻ) giờ là Bành "í lộn" Bình.
Tay Nguyễn hửu Bình phó 2 đang vận động ghế hội trưởng (2017) đó đa.
Má .. mục sư khai man đủ thứ. Bằng cấp thì cũng có trời mà biết.
Mẹ .. chưa chi Bình hói tính chuyện hất ghế Phan hội trưởng Cu Mu Su. Ráng sống coi mấy tay mục sư tin lành Cờ MA làm trò trên sân cỏ "nhân tạo" của giáo hội bà con theo đạo tin lành he he he.
~Văn Tôi Đầy Vùng cao Đắk Lắk\

Nặc danh nói...

Hồi nào giờ KHÔNG CÓ...
- Không có BAN ĐẠI DIỆN... TIN LÀNH, chỉ có sau này khi bắt đầu có "bùa hộ pháp- pháp nhân" CS cấp...
- Không có cái gọi là NHÀ LÀM VIỆC TIN LÀNH, chỉ bữa nay mới có do ai đó xúi dục và cho tiền làm (như cho xe BMW ông Trường đi vậy mà)
Nhân sự cấp trên, cấp dưới, cấp ngang Tin lành bây giờ giảng sao nghe vậy có biết gì đâu mà đúng với sai? Hễ lễ XÂY DỰNG thì đem câu kinh thánh có chữ XÂY DỰNG vô giảng, nói tiều, nói quảng rồi mời người CẦU NGUYỆN ĐÁP ỨNG... rồi cùng nhau a-men chứ có biết gì đâu mà đúng sai? Nghe vài câu kinh thánh rồi tưởng đó là công việc thiêng liêng chứ có biết tê mô gì? Bọn mục sư CMA bây giờ bị CS cho uống thuốc lú hết rồi!
Cảm ơn tiên tri bài viết này.

Nặc danh nói...

Giáng sinh buồn 21-12-2014
chuyện xảy ra tại HT Thủ Đức vào sáng CN
1.âm thanh hú, thỉnh thoảng tịt mất không nghe được gì. lúc thì to đùng làm giật cả mình. nhân viên phụ trách chạy lên chạy xuống thay đổi micro vì bị hỏng. buổi nhóm thờ phượng thật ... buồn
2.Các bài hát ngợi khen giao phó cho thiếu nhi thì quá sức các em. như bài Chúa giê xu lâm phàm. một em nữ chừng 12 tuổi. em hát lên cao không nỗi. bài "thất ca" (7 em thiếu nhi): Chúng tôi vua từ miền đông.. nhạc thật buồn, và hát cũng...thật buồn.
3.đến bài giảng luận của MS Nguyễn Văn CỬ thì càng buồn hơn bởi vì chủ đề lớn do TLH đưa ra là: BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI. nhưng ông thì không nói được ý đó. thay vào đó ông nói về làm từ thiện trong mùa giáng sinh. các nước làm từ thiện như : Mỹ-Anh-Đức... G7.
ông còn nói bọn chăn có khả năng tìm ra Chúa giê xu vì nhờ vào tấm vải hoàng gia bởi vì Ma ri và Giô sép là dòng dõi vua Đa vít nên có tấm khăn hoàng Gia. không biết căn cứ vào đâu....
- ÔNG CÔNG BỐ: đêm đó không chỉ có mình Chúa giáng sinh mà còn có NHIỀU TRẺ EM GIÁNG SINH....
nghe đến đây chịu hết nỗi, tôi đành phải ra về sớm. tôi mong được hiểu vì sao Chúa lại được sáng danh trên trời ? tôi có thể dự phần cách nào để làm cho Chúa được sáng danh ?
bình an đến từ đâu? làm sao nhận được ?
có phải vì ân điển và tình yêu chủ động đến từ trên cao đã bày tỏ và tôi cần phải tiếp nhận thì mới có phải không ?
- thật ra thì chủ đề một nơi, diễn giả giảng một nẽo, thậm chí đề cao việc làm từ thiện... có phải nhờ đó mà chúng ta có bình an ?
một MS được đào tạo từ TLH mà giảng sai chủ đề như thế thì không buồn sao được
TÍN HỮU DỰ GIÁNG SINH BUỒN

Nặc danh nói...

.. Gửi bạn Dự giáng sinh buồn!!.
- Mỗi năm cứ đến mùa giáng sinh là một niềm vui. Chúa Bình An là chúa Giexu là ĐCT yêu thương ban cho chúng ta. chúng ta đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, nghe lời Chúa và Thông công. nếu lòng chúng ta không hướng về Chúa thì làm sao nhận được sự Phước hạnh từ Chúa và từ anh em mình.
a, Âm thanh hú: ma quỉ làm. tuy nhiên nếu lòng Chúng ta hướng về Chúa..thì những việc nhỏ nhặt đó không là gì.
b, bài hát ngợi khen Chúa. nó không hay..vì Chúng ta không hòa lòng với họ, hơn nữa lòng bất an thì khó mà có bình an thật được. sự ngợi khen nó đòi hỏi ở người hát và người nghe hát ngợi khen..có thể người nghe nhận được phước hạnh, người hát không được..đó là chuyện bình thường
c, bài giảng: Thật ra một Ms như TPT hay PVC hay PVC..họ là Ms khi họ được địa vị như hôm nay họ KHINH tín đồ là bình thường?? nên họ muốn nói gì mà không được??
.. Một mục sư Chân thật và là Đầy tớ thật của Chúa. thì trong lòng họ coi HT coi tín đồ như là rất tôn trọng, họ luôn ý thức họ chẳng có gì, và không nhờ HT, không nhờ tín đồ thì họ có thể mất cái chử MS tít tắt. Những kẻ như TPT, PVC hay PVC...vv thì chử MS họ biết là Chỉ có Chúa mới làm họ mất được, mà Chúa thì họ không thấy nên họ KHINH tín đồ là bình thường.
.. Sự Bình An là từ Chúa ban cho nhân loại. nếu bạn nhìn vào Phan văn cử hay 1 ai thì chắc chắn bạn bất an..nếu bạn là Ms bạn có thể chạy đến TPT hay PVC hay.... Nhưng mình cam đoan với bạn, họ đem đến cho bạn sự Bất AN???.. nếu hỏi TPT hay PVC hay..1 ms trong thường trực.. họ có Bình An không?? Chắc chắn bạn biết câu trã lời Đúng không??
... Đừng sợ chi!!!... hãy để Chúa Giexu vào trong lòng bạn. Mình hứa sự bình an của Chúa sẽ ờ với bạn.
... Hôm nay hay ngày mai..bạn có thể đến Nhà thờ hay ngày mai..hoặc có thể một gốc khuất nào đó,,chỉ cần bạn cầu nguyện mời Chúa Gie6xu vào lòng..Chúa bình an sẽ ban cho bạn..
...Còn TPT và Đồng đảng.. nếu dựa vào họ thì suốt đời là sự bất an. bạn là tín đồ bạn có Chúa là điều đáng mừng. còn nếu bạn là Ms mà bạn chỉ có TPT hay 1 Quyền lực nào trong giáo hội. Nhưng bạn không có Chúa..Thử hỏi ĐÁNG SỢ KHÔNG!!