Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Thông Điệp Giáng Sinh Của Tiên Tri… Cho Hội Thánh Ngày Nay


Thông Điệp Giáng Sinh Của Tiên Tri…

Cho Hội Thánh Ngày Nay


- Giáng Sinh Và Tình Trạng Vi Phạm Nhân Quyền Tại VN

Kinh thánh: Lu-ca 1: 50-79.
Câu gốc: “Ngài đã dùng tay Ngài làm những việc quyền năng;
Làm tan tác những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng.
Ngài đã truất ngôi những kẻ thống trị…
” (Lu-ca 1: 50-52)
***
Năm nay Hội thánh đón Giáng sinh trong bối cảnh VN: nhà cầm quyền bị lên tiếng về tình trạng vi phạm nhân quyền và vi phạm quyền tự do tôn giáo khắp nơi… Các tổ chức xã hội dân sự, các nhà đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền, các hội đoàn Liên tôn… đã ngồi lại với nhau nhiều hơn để đấu tranh, lên tiếng về tình trạng vi phạm quyền tự do chính đáng của người dân mà nhà cầm quyền đã áp đặt và khủng bố họ…
Trong bối cảnh như vậy, chúng ta suy gẫm về những điều Chúa phán dạy qua Lu-ca chương 1: Sự cứu đến từ Chúa!

1. Chúa là Đấng thương xót: Ngài truất phế nhà cầm quyền kiêu ngạo, chà đạp và vi phạm nhân quyền:
Ngài thương xót những người kính sợ Ngài,
Từ thế hệ nầy qua thế hệ kia.
Ngài đã dùng tay Ngài làm những việc quyền năng;
Làm tan tác những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng.
Ngài đã truất ngôi những kẻ thống trị…
” (Lu-ca 1: 50-52)
Ma-ri ca ngợi Chúa: Ngài là Đấng hay thương xót. Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài trải qua mọi thế hệ. Đức Chúa Trời hằng sống- Ngài hiện diện trong lịch sử để lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ kính sợ Ngài, vì Ngài thương xót những kẻ ấy. Đức Chúa Trời sẽ dùng cánh tay quyền năng Ngài để “làm những việc quyền năng; làm tan tác những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng…  truất ngôi những kẻ thống trị” (c. 51-52)
Sở dĩ có tình trạng vi phạm và chà đạp nhân quyền, vi phạm quyền tự do tôn giáo của người dân là vì nhà cầm quyền quá kiêu ngạo. Họ nghĩ rằng không ai làm gì được họ cả, họ có cả hệ thống chính trị và các phương tiện quyền lực trong tay (kể cả các băng nhóm xã hội đen, lưu manh, côn đồ cũng là công cụ trong tay khi họ cần)… Họ cho rằng các tôn giáo là thứ vớ vẫn, là “thuốc phiện của nhân dân”… chỉ có học thuyết mà họ từng tôn thờ mới xứng đáng là “đỉnh cao trí tuệ loài người”… Bên cạnh đó, họ bắt các tôn giáo phải “thần phục” họ để “ổn định chế độ”, một chế độ phi nhân, gian ác, đầy sự dối trá, kiêu ngạo… Họ lập lên những tổ chức tôn giáo quốc doanh làm bình phong, để lừa bịp quốc tế và gây lủng đoạn các tôn giáo chính thống… Càng tiến gần đến ngày sụp đổ, nhà cầm quyền càng tỏ ra bất an, điên cuồng, bất chấp luật pháp quốc tế và Hiến pháp mà chính họ đã quy định… Họ sử dụng cả những thành phần hạ cấp, bẩn thiểu trong xã hội (côn đồ) để trấn áp những ai lên tiếng về tình trạng vi phạm công pháp quốc tế của nhà cầm quyền… Từ đó làm cho tình trạng vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền mỗi ngày gia tăng một cách đáng kinh tởm!
Mọi sự đấu tranh của con người – các tổ chức xã hội dân sự, hiệp hội Liên tôn… không có gì là sai, nhưng chúng ta đừng quên một điều: Sự cứu đến từ Chúa! Khi Chúa chưa cứu, chưa hành động, chưa “truất kẻ cầm quyền khỏi ngôi họ” thì mọi sự đấu tranh, lên tiếng cũng chỉ là đấu tranh, lên tiếng mà thôi.

 (Đòi nhân quyền cho VN- minh họa)

2. Đấng Cứu Thế Quyền năng - Ngài sẽ cứu dân Ngài:
"Ngợi tôn Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
Vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài,
Ngài đã dấy lên cho chúng ta, trong nhà Đa-vít, đầy tớ Ngài,
Một Đấng Cứu Thế đầy quyền năng!
Như Ngài đã dùng miệng các nhà tiên tri thánh
Phán hứa từ thuở xưa,
Ngài cứu chúng ta khỏi các kẻ thù,
Và khỏi tay mọi người ghen ghét chúng ta
.” (Lu-ca 1: 68-71)
Chúa đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài trong một bối cảnh chính trị: nhà cầm quyền La-mã bức ép và cai trị tàn bạo… Chúa không cứu dân Ngài khỏi nhà cầm quyền tàn bạo, nhưng Chúa chuộc dân Ngài khỏi những mục tiêu chính trị hư không. Trong một bối cảnh xã hội (chính trị) người người căm thù nhà cầm quyền La-mã, nhưng Chúa đem đến cho dân Ngài sự giải cứu tâm linh… Trong bối cảnh lúc bấy giờ, xã hội Do thái có nhiều đảng phái chính trị chủ trương lật đổ nhà cầm quyền La-mã… (đảng Xê-lốt, đảng Sa-đu-sê…) nhưng Chúa đem đến cho dân Ngài sự giải cứu tâm linh: Sự cứu rỗi tâm linh mới là sự giải cứu đích thực. Lật đổ một nhà cầm quyền chỉ đưa con người ta từ vương quốc này sang vương quốc khác của loài người xác thịt, chứ nó không đem đến sự giải cứu đích thực. Người ta - các nhà chính trị vẽ ra một mô hình xã hội “thiên đường” - như Chủ nghĩa Xã hội của người Cộng sản đã từng hứa hẹn một “thiên đường cho nhân loại”- nhưng khi người ta nắm được chính quyền thì cái “thiên đường hứa hẹn đó đôi khi sẽ biến thành địa ngục trần gian”, như những gì đã diễn ra ở VN trước đây và hiện nay. Không có gì đáng tin cậy nơi con người khi mà chính họ chưa được sự giải cứu, chính họ còn bị ở dưới quyền lực cai trị của tội lỗi và ma quỷ… như Đa-vít từng nói “Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi”. (Thi thiên 51: 5) Con người vốn hoài thai trong tội lỗi thì đừng mong gì họ sẽ đem đến “thiên đường cho nhân dân”!
“Ngài cứu chúng ta khỏi các kẻ thù,
Và khỏi tay mọi người ghen ghét chúng ta
.” (Lu-ca 1: 68-71)
Kẻ thù của dân Chúa là ma quỷ, Sa-tan chứ không phải một chế độ - thể chế chính trị nào cả!
Đấng Cứu Thế có quyền phép- Ngài sinh ra để cứu chúng ta khỏi quyền lực của ma quỷ, của Sa-tan và sự chết, sự giải cứu tâm linh để chúng ta có sự “tự do thật”, chứ Ngài không giải cứu chúng ta khỏi một thể chế chính trị độc tài, gian ác nào. Mọi thể chế chính trị, nhà cầm quyền đều do Chúa dựng nên hoặc Ngài cho phép nó tồn tại… và khi cần thiết thì chính Chúa sẽ “bẻ cổ” nó… Đó không phải là việc của chúng ta, là con dân Ngài. Nhưng Chúa cũng sẽ cứu dân Ngài theo cách riêng của Ngài, khi dân Chúa hạ mình tìm kiếm Chúa. (II Sử ký 7: 14)

3. Dân Chúa cần ánh sáng từ nơi Chúa:
Để dân Ngài nhờ sự tha tội
biết sự cứu rỗi.
Bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta,
ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng ta,
Để soi sáng những người ngồi ở nơi tối tăm và trong bóng sự chết,
Cùng dẫn bước chúng ta vào nẻo bình an
” (Lu-ca 1: 77-79)

Mặc dù là Dân Chúa, nhưng dân Y-sơ-ra-ên thời Cựu ước và Do thái thời Chúa Giáng sinh (và cả ngày nay) vẫn có nhiều người còn “ngồi ở nơi tối tăm và dưới bóng sự chết”… Dân Chúa cần biết sự tha tội và sự cứu rỗi hơn là cần một sự thay đổi hay một sự giải cứu về mặt chính trị. Do đó “Bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta,
ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng ta,
Để soi sáng những người ngồi ở nơi tối tăm và trong bóng sự chết,
Cùng dẫn bước chúng ta vào nẻo bình an…
” (Lu-ca 1: 77-79)
Con đường Bình an là con đường mà chúng ta đi trong “các lối công bình của Chúa”, là con đường dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi trọn vẹn; không phải một sự giải cứu về mặt chính trị hay thay đổi chế độ- thể chế cầm quyền.
Hội thánh Việt Nam ngày nay nói chung - cần “ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng ta” hơn bao giờ hết.
Hội thánh VN ngày nay cũng như dân Chúa ngày xưa, tuy là Dân Chúa nhưng cũng “bước đi trong tối tăm và ngồi dưới bóng sự chết”. Tình trạng Hội thánh hiện nay nói lên điều đó. Do đó chúng ta cần “ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng ta” như một cơn mưa phước lành, như một sự giải cứu thật sự và một sợ phục hưng tâm linh, sự giải cứu, thăm viếng mới mẻ… Đó là điều mà Hội thánh ngày nay cần, chứ không phải là sự THAY ĐỔI hay SỤP ĐỔ CHẾ ĐỘ của nhà cầm quyền CS hiện nay là điều cần cho Hội thánh.
Dân Chúa ngày nay cũng giống như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa- được dắt dẫn bởi một hệ thống các thầy tế lễ “rất giỏi Kinh thánh và thần học” nhưng không có ánh sáng từ trên cao. Các thầy tế lễ và thầy thông giáo khi được hỏi “Đấng Christ phải sinh tại đâu” thì họ tâu liền “Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, vì có Lời chép rằng…” ngay lập tức! Tức là họ rất giỏi Thánh kinh và thần học… nhưng không có ánh sáng thiên thượng trong họ, cho nên họ không hề tìm thờ lạy Chúa như ba bác sĩ…! (Ma-thi-ơ 2) Do đó Hội thánh ngày nay cần ánh sáng trên cao hơn bất cứ điều gì!
Ánh sáng trên cao là gì? Đó là một sự thăm viếng mới mẻ từ nơi Thánh Linh của Chúa để đem đến một cuộc phấn hưng mới, thay thế cho cuộc phấn hưng đã bị “dập tắt bởi đô-la và một số giáo sĩ” như đã diễn ra trong vài thập niên vừa qua! Ánh sáng trên cao đó là một sự thăm viếng mới mẻ từ nơi Thánh Linh của Chúa trên hàng giáo phẩm từ tư gia đế nhà thờ, để giải cứu họ khỏi tư duy “cơm áo gạo tiền từ việc đi giảng đạo”… đi hầu việc Chúa với tư duy sẽ có một ngày làm hội trưởng- giàu sang, phú quý, lên xe xuống ngựa…!
Kính thưa Hội thánh, quý con cái Chúa cùng các tôi tớ Chúa…
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà Hội thánh (cả đất nước và dân tộc) đang “bước đi trong tối tăm và ngồi dưới bóng sự chết” cả về mặt tâm linh lẫn văn hóa, kinh tế, chính trị…! Hơn bao giờ hết, chúng ta cần ánh sáng từ trên cao thăm viếng Hội thánh hơn bất cứ điều gì trong lúc này. Sự thăm viếng từ nơi Chúa sẽ giải cứu Hội thánh và từ đó sẽ đem đến sự giải cứu đối với đất nước, dân tộc khỏi thời kỳ tăm tối nhất trong lịch sử dân tộc như hiện nay. Sự cứu đến từ Chúa. Nếu có một sự thay đổi về mặt chính trị mà đời sống tâm linh vẫn còn tối tăm, chưa được giải cứu thì chỉ là đi từ sự tối tăm này qua tối tăm khác, từ “hầm hố này qua hầm hố khác” mà thôi, như Lời Chúa trong Ê-sai có chép:
Hỡi cả đất Phi-li-tin, chớ vui mừng bởi cớ roi đánh ngươi đã gãy; vì từ giống rắn sẽ sanh ra thuồng luồng, thuồng luồng sẽ sanh ra rắn lửa bay.” (Ê-sai 14: 29)
Đừng nghĩ rằng một thể chế chính trị độc ác, độc tài, gian manh nào đó (cái roi) bị bẻ gãy thì mọi sự sẽ tốt hơn…  “Vì từ giống rắn sẽ sanh ra thuồng luồng, thuồng luồng sẽ sanh ra rắn lửa bay.” (Ê-sai 14: 29) tức là tình trạng có thể tồi tệ hơn nếu không hoặc chưa có sự tỉnh thức thuộc linh, chưa có ánh sáng từ trên cao chiếu rọi trên một dân tộc.
Với tâm tình trên đây, tôi kính mong toàn thể quý tôi tớ cùng quý con cái Chúa hãy nghĩ đến bài học hôm nay, hãy nghĩ đến tình trạng và số phận của đồng bào, dân tộc VN chúng ta mà hạ mình ăn năn tìm kiếm sự soi sáng từ trên cao để chiếu rọi vào trong tình trạng tối tăm hiện nay của Hội thánh hầu cho dân tộc này được SỰ CỨU TỪ NƠI CHÚA! A-men.
Kính chúc toàn thể quý tôi- con Chúa mùa Giáng sinh an lành và một Năm mới BƯỚC ĐI TRONG ÁNH SÁNG TỪ THIÊN THƯỢNG! A-men.

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 19/12/2014

0 nhận xét: