Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Mừng Cho Đảng Nay Đã Bắt Đầu “Biết Làm Người”!


Mừng Cho Đảng Nay Đã Bắt Đầu “Biết Làm Người”!

 
 ***
Tuần trước 27/11 LHS có bài Đâu Rồi “Hòn Ngọc Viễn Đông”?, sau đó đúng một tuần – hôm qua ngày 4/12 trên Dân Trí có bài “Chủ tịch nước: “Không dạy làm người dễ sinh ra chuyện””…
“Hòn ngọc Viễn đông” không chỉ đẹp, lấp lánh về kiến trúc đô thị mà nó còn đẹp về nhân cách, đạo đức, văn hóa của con người… (Quý độc giả có thể tìm đọc các tài liệu nói về “Sài Gòn xưa”- Hòn ngọc Viễn đông)
“Nhân cách con người trong văn hóa ứng xử” của người thành phố hiện nay và “dòng kênh Nhiều Lộc” là hai vấn đề chính được đề cập trong bài viết và mạn đàm giữa “cử tri Tp HCM và chủ tịch nước TT Sang”.
- Nỗi thất vọng về nhân cách con người Tp HCM (Sài gòn) ngày nay qua những gì diễn ra ở bờ kênh Nhiêu Lộc… (Xin đọc bài viết Chủ tịch nước: “Không dạy làm người)

Không cần phải nói dài dòng: Con kênh hoặc con sông đi qua một thành phố nó nói lên “nhân cách của chính phủ” ở đó, nhất là một thành phố nhất nhì của một quốc gia như Tp HCM- Sài gòn. Hãy nhìn các giòng nước, con kênh, giòng sông đi qua một thành phố ở các quốc gia văn minh trên thế giới… thì biết. Trong một gia đình: “phòng khách là nơi nói lên tất cả”… Nếu bước vào một ngôi nhà của một gia đình, nơi phòng khách bừa bộn, bẩn thỉu… người ta đoán biết đây là một gia đình “bừa bộn, bẩn thỉu”… không có văn hóa… Nhìn một con kênh đi qua thành phố người ta (khách du lịch, quan chức ngoại giao quốc tế…) có thể đánh giá không những chính quyền của thành phố, mà cả chính phủ của nhà nước đó “sạch hay dơ” về nhân cách. (Hồ Gươm Hà nội đang bị báo động vì ô nhiễm, “cụ Rùa” mới bò lên “tìm lối thoát khỏi Hồ Gươm” trong mấy ngày qua mà báo chí có đưa tin…) Nhìn một con kênh đi qua thành phố hoặc “hồ nước lịch sử giữa thủ đô” “dơ nhớp, bẩn thỉu”… là người ta đánh giá chính phủ của nhà nước đó là một “nhà nước dơ nhớp, bẩn thỉu” về nhân cách. (Bước vào phòng khách thấy bừa bộn, dơ nhớp… người ta đánh giá chủ nhà chứ không đánh giá “con cái trong nhà”!) Đừng đổ thừa cho ý thức của người dân, vì ý thức người dân trước tiên nó ra từ “chính quyền, chính phủ”… Một chính phủ có văn hóa, văn minh, nhân cách… sẽ sản sinh một xã hội có văn hóa, văn minh, nhân cách… Một chính phủ cướp giật, lừa đão, tham ô… sẽ sinh ra một xã hội cướp giật, lừa đão, tham lam, vô đạo đức…
Không chỉ quan tâm đến các vấn đề thời sự như chủ quyền quốc gia trên biển, tham nhũng, giáo dục, tệ nạn ma túy... các cử tri quận 3, TPHCM còn lên tiếng về văn hóa ứng xử hiện nay của giới trẻ…” (Trích: Chủ tịch nước: “Không dạy làm người…”)

1. Chủ quyền quốc gia “trên lỗ miệng”: Có lẽ người VN trong thời kỳ “dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng CSVN”, chủ quyền của người Việt nam “chỉ còn trên lỗ miệng”… Chúng ta (chính phủ) cứ tuyên bố “chủ quyền này, chủ quyền nọ”… nhưng nhìn lại đi: từ biển đảo đến đất liền người Trung quốc “tự do đi lại như đất nước của họ”. Đêm 3/12/2014 tại phường Thạnh Lộc, quận 12- Tp HCM, nơi Ms Nguyễn Hồng Quang và một số anh em sinh viên của trường thần học Mennonite đang xây dựng ngôi nhà… Họ là những sinh viên đi phụ hồ, làm công để kiếm thêm tiền sinh sống, tối phải ngủ lại nơi công trình dang dỡ… thì chính quyền địa phương, công an khu vực kéo tới cả chục người vào giữa đêm khuya để “kiểm tra giấy tờ, hành chính”… gây khó khăn đủ điều…! Người ta tự hỏi: Bao nhiêu người dân Trung quốc đi vào VN lao động ở các khu xây dựng của người TQ trên lãnh thổ VN, có ai bị xét hỏi? Có bao giờ chính quyền địa phương đến với người TQ “tạm trú” trên đất “có chủ quyền trên miệng” của người VN… để kiểm tra hành chính hay gây khó dễ với họ như những người VN đi lao động, sống trên đất nước của mình không? Người TQ đi vào lãnh thổ VN “ra vào như đi chợ” mà không cần “một mãnh giấy lận lưng”, còn dễ dàng hơn là sống trên đất của họ… Trong khi đó người VN, sống trên đất nước VN, đi làm đóng thuế nuôi chính quyền VN mà “hở một chút là giấy tờ, khó dễ..”! Thân phận người VN sao mà tủi nhục trong thời kỳ lãnh đạo “tài tình sáng suốt của đảng CSVN” thế này!?

2. Tham nhũng, giáo dục, tệ nạn ma túy và văn hóa ứng xử tồi tệ của giới trẻ Tp hiện nay…” là những vấn đề mà cử tri quận 3 Tp HCM- Sài gòn “than phiền” với Chủ tịch nước!
Câu hỏi đặt ra là “Ai tham nhũng”? Người dân thì lấy “cái đếch” gì mà tham nhũng và tham nhũng của ai? Ai chịu trách nhiệm về giáo dục công dân trong thời kỳ đảng CSVN nắm chính quyền- làm chính phủ? Không lẽ dân chịu? Dân và các tổ chức tôn giáo trong xã hội có quyền hạn gì trong vấn đề giáo dục, khi mà đảng tuyên bố là lực lượng duy nhất lãnh đạo- “tập trung những đỉnh cao trí tuệ”? Đảng định hướng, đảng quyết định trong mọi đường lối và chính sách giáo dục trong đảng cũng như ngoài xã hội. Vậy thì không lẽ đảng bắt nhân dân phải chịu trách nhiệm về tình trạng xuống cấp trầm trọng về đạo đức, văn hóa, nhân cách ứng xử của con người trong xã hội hiện nay? Nhân dân đóng thuế nuôi đảng và nhà nước, đảng độc quyền trong giáo dục, xã hội xuống cấp do nền giáo dục của đảng đưa ra, không lẽ bây giở đảng bắt nhân dân chịu nữa sao? Nhân dân đã “chịu sự cai trị của đảng mấy chục năm rồi”, bây giờ đảng bắt nhân dân “chịu trách nhiệm nền giáo dục băng hoại do đảng chủ trương” nữa sao? Tại sao mọi bổng lộc đảng và chính quyền hưởng trọn mà những gì hư hoại, thất bại, đổ vở… đảng bắt nhân dân phải gánh chịu? Nhân dân có tội gì…? Nhân dân thiếu thuế, trốn thuế thì bị phạt… đảng và nhà nước hưởng thuế của nhân dân, làm “không xong gì hết”, đổ vỡ từ kinh tế, văn hóa, chính trị, ngoại giao… bây giờ đảng không chịu trách nhiệm, sao chính phủ và nhà nước không “phạt đảng” mà hở một chút là “phạt nhân dân”?

3. Bắt người câu cá trên kênh Nhiêu Lộc: Người dân đi câu vài con cá trên kênh để giải trí… thì “cử tri Tp HCM” đề nghị biện pháp bắt giữ, thu cần này nọ… “Tàu Lạ” “của ai hổng biết”, nó đến biển VN cào hốt tài nguyên hải sản hàng hà sa số… nó đánh, cướp cả tài sản, phương tiện, đe dọa tính mạng của ngư dân VN… sao không thấy ai đề nghị giải pháp hữu hiệu nào? Quân đội, lực lượng an ninh, cảnh sát biển của chính phủ đâu, sao không thấy làm gì với bọn “Tàu Lạ”? Đảng và nhà nước CSVN đang “hèn với ai, mà ác với ai” đây?

4. Sau mấy chục năm cai trị, nay đảng bắt đầu “biết làm người”!?
Chủ tịch nước TT Sang phát biểu: ““Tôi tiếp thu ý kiến này của bà con cử tri để bàn lại với Bộ Giáo dục & Đào tạo. Phải dạy làm người từ lớp nhỏ, nhà trẻ, mẫu giáo, vỡ lòng”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu quan điểm.” (Trích: Chủ tịch nước: “Không dạy làm người…”)
Cho đến lúc này, khi đạo đức xã hội xuống cấp đến mức đáng sợ thì đảng mới “giật mình” nhìn lại: cần phải “dạy làm người” cho xã hội. Vậy thì lâu nay đảng dạy xã hội làm gì?
- Đảng dạy con người làm “súc vật”: Nền giáo dục do đảng đề xướng và bắt buộc, từ cấp tiểu học đã dạy “con người tiến hóa từ loài khỉ”. Mà khỉ là gì nếu không là súc vật? Đảng chủ trương vào “giáo dục trong đảng” cũng như trong quần chúng nhân dân- xã hội rằng con người tiến hóa từ loài khỉ và con người là một “động vật cao cấp” tiến hóa từ loài khỉ, vượn… Con người “tự nhiên mà có”, vũ trụ là “sản phẩm của tình cờ”… chứ không có Đấng Tạo hóa, Thượng đế hay Chúa Trời… nào cả. Từ “niềm tin tuyệt đối như vậy” (đảng áp đặt và giáo dục toàn dân, toàn đảng như vậy) nên đảng đã hành xử với dân, cư xử với nhau trên mối quan hệ “là loài súc vật”, nên xã hội ngày nay nó mới như thế…!? Khi con người nghĩ mình là súc vật thì sao không cướp giật, lừa đão, hút chích, giết người… để sống sung sướng bản thân vì ngay mai là “cát bụi hoàn toàn”!? (Lối sống của xã hội hiện tại là kết quả từ ý thức “con người là con vật”, chết là cát bụi hoàn toàn… thế giới này không có “Thượng đế” hay “linh hồn”!) Quan điểm “Duy Vật” coi con người “chỉ là con vật” thì tại sao, hay việc gì con người “phải sống cho ra một con người”? Triết học ảnh hưởng đến văn hóa, xã hội con người là như thế. Người ta chủ trương diệt tôn giáo vì cho rằng không có “Thượng đế” hay “linh hồn”, mà tôn giáo thì dạy người ta về Thượng để và linh hồn! Khi con người chà đạp lên tôn giáo, Thượng đế và linh hồn thì họ bắt đầu sống thua một con vật, cho dù họ được ở vị trí là “bậc cầm quyền”, hoặc tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ”. - Bây giờ đảng mới “giật mình”, rằng phải “dạy cho người ta làm người” có lẽ là hơi muộn! Khi nhân dân “biết mình bị đảng chuyển hóa thành vật và đối xử như con vật” thì nhân dân sẽ vùng dậy “xử đảng” là kẻ đã “biến mình thành vật” để được “trở lại làm người”. Đảng không cần phải dạy “nhân dân ơi hãy trở lại làm người”! - Đây là quy luật. Khi con vật bị đối xử “như con vật”, nó còn biết vùng dậy tấn công để trả thù con người (gấu tấn công người lấy mật nó) thì huống chi con người bị đảng “biến đổi” và đối xử như con vật?

 
("Tiến hóa"?)

- Con tôi không biết, đó là do thầy dạy nó”! Cách nay khá lâu, sau ngày “miền Nam được giải phóng”… Tại một trường phổ thông cơ sở ở một địa phương tại Quảng Ngãi, có một học sinh bị đuổi học vì “xúc phạm thầy”. Cha của học sinh bị đuổi học bị mời lên trường để gặp thầy chủ nhiệm. Người cha hỏi thầy chủ nhiệm:
- Con tôi bị đuổi học vì lỗi gì, thưa thầy!
- Thầy chủ nhiệm trả lời: “Em đó bị đuổi học vì tội xúc phạm thầy trong giờ học”.
- Người cha hỏi: “Cháu nó nói gì cụ thể, thưa thầy”?
- Thầy chủ nhiệm trả lời: “Em đó chỉ mặt thầy và nói: thầy giống khỉ”!
- Người cha hỏi: “Đầu đuôi câu chuyện làm sao, thưa thầy”?
- Thầy chủ nhiệm trả lời: “Đang giờ học sinh vật, thầy giảng con người tiến hóa từ loài khỉ theo như giáo án, bài học… thì em đó đứng lên ý kiến, nói: thưa thầy, hèn gì em thấy mặt thầy hơi giống khỉ…”
- Người cha nói: “Cái đó là do thầy dạy nó, chứ con tôi hồi nào giờ không nghĩ con người là con khỉ”!
Em học sinh trên đây đã trở thành học sinh vô phép, vô lễ, “vô giáo dục” do chính “bài học mà thầy của nó dạy”, hay nói cách khác là do chính nền giáo dục “định giá con người là con thú” đã biến đổi em học sinh đó thành ra người ‘vô giáo dục” ngay trong “môi trường giáo dục” do đảng chủ xướng!
- Đảng dạy con người làm “người của Chủ nghĩa Xã hội - CNXH”:
Muốn xây dựng thành công Xã hội Chủ nghĩa thì cần phải có con người của Chủ nghĩa Xã hội” – đó là triết lý của đảng trong vấn đề và đường lối giáo dục… Từ đó mới sản sinh ra triết lý: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Đảng CSVN ra đời và tồn tại chưa tới 100 năm, nhưng lẽ đương nhiên trên 3 triệu đảng viên đảng CSVN là những người “ưu tiên được đào tạo nền giáo dục biến con người thành ‘người của CNXH’…” để có công cụ mà xây dựng XHCN? Phải có con người của CNXH thì mới có thể xây dựng “Xã hội Chủ nghĩa”. Thế nhưng, “con người của Chủ Nghĩa Xã hội” (đảng viên) phải chăng là những con người của “tham nhũng, dối trá, bạo tàn, cướp giật, lừa đão, dối trên lừa dưới, dối đảng lừa dân, trong quan hệ ngoài giao lừa cả cộng đồng quốc tế, đối với “người lạ, tàu lạ” trên biển thì hèn, mà đối với dân thì ác… cướp đến bó rau của người già bán vĩa hè, đem về cho vợ con ăn đỡ tốn tiền chợ”… mà hiện nay đang dầy dẫy trong xã hội do… đảng lãnh đạo? Ai tham nhũng, ai giàu có nhất trong xã hội nếu không phải là đảng viên cao cấp trong đảng? Đảng viên cao cấp không phải là những con người được ưu tiên hàng đầu “hưởng nền giáo dục trở thành con người của CNXH” hay sao? 

(Người giá bán rau kiếm sống cũng không yên với bọn "cướp ngày" trên khắp phố phường...)
Nếu chủ tịch nước TT Sang thật sự muốn “cải cách nền giáo dục hiện tại - quay về với nền giáo dục của VNCH trước 1975: dạy người ta trước hết làm người”… thì trước hết phải điều tra, xử lý toàn bộ chính quyền tỉnh Bình Dương vì đã bảo kê cho côn đồ tấn công, uy hiếp, ném đá, trứng thối, cá ươn… liên tục nhiều ngày vào một nơi tu hành- trụ sở giáo hội Mennonite ở Bến Cát- Bình Dường trong thời gian qua đi...! Đảng và chính quyền nhà nước trung ương VN hãy tự hỏi: Hành động tấn công vào nơi tu hành, cơ sở tôn giáo một cách hèn hạ, vô lương, vô học, vô văn hóa như vậy là “hành động của người hay của thú”? Chính quyền tỉnh Bình Dương- đảng viên cao cấp, các bậc cầm quyền lãnh đạo ở đây từ công an đến chính quyền là “người hay cầm thú, súc vật” mà hành xử với tôn giáo còn thua “côn đồ thứ thiệt” như vậy? (Giang hồ thứ thiệt không chơi bẩn, chơi hèn như chính quyền tỉnh Bình Dương đâu) Chủ tịch TT Sang có biết việc này không? Ông nghĩ sao về việc này? 

  
(Chính quyền dùng côn đồ tấn công nhà thờ)

Phải chăng chính nền giáo dục của đảng đã sản sinh ra một “chính quyền súc vật” như chính quyền tỉnh Bình Dương?

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 5/12/2014

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Việc dẹp và truy quét tận gốc rễ tổ chức phản động Mennonite do Nguyễn Hồng Quang cầm đầu cho yên ổn hội thánh và đất nước, là việc làm mang tính nhân văn.
Yêu cầu chính quyền phải mạnh tay với nhóm phản động hạ cấp và dơ bẩn Nguyễn Hồng Quang.
Tiên tri của Chúa nên chống lại kẻ mượn danh hội thánh xâm hại an ninh đất nước... chống phá thành quả cách mạng 40 năm.
Nguyễn Hồng Quang là tên hèn hạ nhất. Không dám công khai chống cộng, chỉ lừa bịp tín đồ và hội thánh mennonite lót đường cho Quang đi.
Nguyễn Hồng Quang có dám đối chất trên blog của Tiên tri không ? Hay trốn như chuột nhũi ?

Nặc danh nói...

Ai phải dạy ai làm người?
- Con người là gốc khỉ, vượn theo nền giáo dục CHXHCNVN.
- Gốc khỉ vượn là súc vật sao dạy súc vật Làm người?
Chỉ có ai gốc không phải súc vật, xác định mình gốc " loài người" từ ban đầu mới dạy " làm con người"
Nghe chưa Chủ Tịch Sang! ông nổ quá mà không làm gì nổi nên banh chành non sông đất nước nầy nghen!!!
Nguyễn Bá Thanh Tà nẽn TBNCTW : " hốt, hốt liền!!!" liền bị bệnh Viện đế quốc Mỹ hốt liền à nhá, nên chũ tịch im hơi luôn, néu hốt thì sâu chúa nó bụp chũ tịch luôn. Tôi nói thật xin chủ tịch đừng giận tôi nghe!?
Tôi bạn với anh ông chủ tịch đây nghen!

NHQ

Nặc danh nói...

Dọn sạch ổ phản động Mennonite Bình Dương là 'nhân văn' thật tởm lợm, nghe mà ói mữa loại dư lơn viên nghiệp dư 3/2 trước đây rồi !
Vì DLV thì qua đào tạo kỹ năng viết logic, nhưng X ơi mi chỉ lo vơ vét ba cái nhà cửa đất đai dân oan bỏ túi tham... nay muốn lấy điểm chi cho hổ thẹn?

1. Nhân Văn lại đi ném trứng thối, cá thối, vịt chết vào nhà thờ à?

2. Lực lượng bảo vệ thành quả cách mạng là côn đồ bịt mặt, rú ga kinh hoàng gây rối loạn khu dân cư à?

3. Ai trốn chui trốn nhũi trong quán xá, trong gốc cây lề đường không dám ra mặt đây nhè?

4. Viết tục lên tường nhà nguyện chọi trứng thối là hành động bảo vệ cách mạng thi hành công vụ thơm tho gì?

Lạc hậu quá;
Cách mạng thời đại bây giờ là tôn trọng nhân quyền, dân chủ hóa đất nước, tôn trọng tự do tôn giáo; chống bất công, chống vi phạm pháp luật Quốc Tế và sửa luật Quốc nội cho Luật Quốc Tế...
Cách mạng bây giờ là hợp tác với Tư bản Mỹ, Nhật, Hàn, Pháp Tư bản Đức, Anh... làm ăn tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau.
Cách mạng bây giờ là tìm đường qua Mỹ học tập cứu nước...
Thật rất muốn công khai mặt đối mặt tranh luận hay ít nhất tranh luận trước công chúng nghe minh định chứ cách mạng là tự thân thay đổi tích cực đây sao mà tù chúng tôi thường nói: "đầu đất" để chỉ vào nặc danh ấy. (nặc danh mà đòi tranh luận công khai là nghịch lý rồi!)

Ng. Hg Qg

Nặc danh nói...

Tổ chức phản động Mennonite...

Việc dẹp và truy quét tận gốc rễ tổ chức phản động Mennonite do Nguyễn Hồng Quang cầm đầu cho yên ổn hội thánh và đất nước, là việc làm mang tính nhân văn.
Yêu cầu chính quyền phải mạnh tay với nhóm phản động hạ cấp và dơ bẩn Nguyễn Hồng Quang.
Tiên tri của Chúa nên chống lại kẻ mượn danh hội thánh xâm hại an ninh đất nước... chống phá thành quả cách mạng 40 năm.

- Dẹp tổ chức phản động bằng cách “ném trứng thối, cá ươn, vịt chết vào nhà thờ”… là “hành động có nhân văn” của chính quyền sao?
- Dùng côn đồ tấn công người dân rồi gọi đó là cách “dẹp phản động” sao? Nếu dẹp phản động bằng cách đó thì “chính quyền Bình dương còn phản động hơn”. An ninh quốc gia đị đe dọa nghiêm trọng hơn… Trên thế giới có quốc gia nào dẹp phản động như cách của chính quyền Bình dương?
Ông Nguyễn Hồng Quang là "Việt cộng phản tỉnh" mà! Ông tùng nằm trong lực lượng lót đường cho CS Bắc Việt tiến chiếm miền Nam tự do, nay ông áp dụng chiêu sách cũ...