Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Thỏa Hiệp Để Phát Triển? – Bệnh Vô Cảm Của Các Thành Phần “Tôi Tớ Chúa”… Ngày Nay


Thỏa Hiệp Để Phát Triển? – Bệnh Vô Cảm Của Các Thành Phần “Tôi Tớ Chúa”… Ngày Nay

 

Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng,
Chẳng khinh dể lời nài xin của họ.
Điều đó sẽ ghi để cho đời tương lai,
Một dân sự được dựng nên về sau sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va;
Vì từ nơi thánh cao Ngài đã ngó xuống,
Từ trên trời Ngài xem xét thế gian,
Đặng nghe tiếng rên siết của kẻ bị tù,
giải phóng cho người bị định phải chết;
Hầu cho người ta truyền ra danh Đức Giê-hô-va trong Si-ôn,
Và ngợi khen Ngài tại Giê-ru-sa-lem,
Trong lúc muôn dân nhóm lại
Với các nước, đặng hầu việc Đức Giê-hô-va
.” (Thi thiên 102: 17-22)
 
***
Có bao giờ các mục sư ngày nay trong các Hiệp hội thông công, hiệp lại “cầu nguyện cho chính thể này mau sụp đổ” để nhân dân thật sự được giải phóng… không?
Kinh thánh chép rằng:
Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng,
Chẳng khinh dể lời nài xin của họ
” (Thi thiên 102: 17)
Nếu các mục sư làm vậy thì tình hình VN có lẽ đã khác từ lâu.
Mục sư trong nước “thờ ơ” đã đành (vì có lý do), nhưng cả mục sư VN nước ngoài cũng không thấy họ làm điều đó. Vì sao? - “Tin lành không làm chính trị”!?
Vì từ nơi thánh cao Ngài đã ngó xuống,
Từ trên trời Ngài xem xét thế gian,
Đặng nghe tiếng rên siết của kẻ bị tù,
giải phóng cho người bị định phải chết.
” (Thi thiên 102: 19-20)
Cả dân tộc VN rên siết dưới ách cai trị bạo tàn của chế độ, các mục sư “chỉ lo giảng Tin lành”, “không làm chính trị”!
Không làm chính trị cũng không sao, nhưng “cầu nguyện để dân tộc mình thoát khỏi ách cai trị bạo tàn của chế độ” cũng là “làm chính trị sao”? Mục sư trong nước sợ sự trả thù của chế độ, nhưng mục sư ngoài nước, sống ngay trên đất Mỹ tự do sao cũng không làm điều đó?
Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng,
Chẳng khinh dể lời nài xin của họ.
Điều đó sẽ ghi để cho đời tương lai,
Một dân sự được dựng nên về sau sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va
” (Thi thiên 102: 17-18)
Một thế hệ “dân sự về sau được dựng nên” sẽ ngợi khen Chúa, vì Ngài đã giải phóng họ. Một thế hệ người VN về sau sẽ “ngợi khen Chúa vì Ngài giải thoát họ khỏi quyền lực tội lỗi và ách thống trị- chính trị độc ác và độc tài”? Điều đó sẽ xảy ra khi các tôi tớ Đức Chúa Trời hiệp lại để “cầu thay cho bậc cầm quyền sớm mở mắt để nhìn thấy tội ác của họ đối với chính dân tộc họ” và xin Đức Chúa Trời dấy lên nhiều người trong hàng ngũ của bậc cầm quyền, đứng lên cùng với các lực lượng trong nhân dân để “giải thể chế độ”… Quyền tể trị tuyệt đối thuộc về Chúa, nhưng Ngài sẽ không làm gì khi các tôi tớ của Ngài không cầu nguyện, không trình đơn…
Đức Giê-hô-va phán: Hãy trình đơn các ngươi; Vua của Gia-cốp phán: Hãy bày tỏ lẽ mạnh các ngươi.” (Ê-sai 41: 21)
CHÚA phán: “Hãy trình vụ kiện của các ngươi.”
Vua của Gia-cốp phán: “Hãy đưa ra những lý lẽ hùng biện
.”” (BDM)
Hãy trình “Đơn Kiện Nhà Cầm Quyền VN lên Đấng Cầm Quyền Tối Cao” được không?
Trên thế giới, những quốc gia văn minh, người dân được phép kiện chính phủ mà?
Lạy Chúa! Nếu Ngài không diệt nhà cầm quyền này thì chắc Ngài phải “xin lỗi hai thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ”!
Thật ngạc nhiên khi sự việc xảy ra đối với giáo hội Mennonite – Bến Các - Bình Dương thời gian qua… Các mục sư trong các hiệp hội Thông công tại VN không hề lên tiếng… cũng không thấy họ hiệp lại để nêu vấn đề cầu nguyện cho anh em mình trong giáo hội Mennonite đang bị bách hại, khủng bố bởi chính nhà cầm quyền. Hoặc ít ra họ cũng phải có một bản lên tiếng chung, gửi lên nhà cầm quyền và cả các cơ quan quốc tế về tôn giáo, nhân quyền… Nếu các mục sư làm vậy thì chắc chắn nhà cầm quyền đã phải “coi lại chính sách”. Đàng này họ chẳng những không làm vậy, nhưng “làm ngược lại”… họ luôn tìm kiếm những lý do, lý lẽ đưa ra… những lý do, lý lẽ luôn bất lợi cho giáo hội Mennonite mà có lợi cho nhà cầm quyền… Họ “trách” giáo hội Mennonite và “gián tiếp ủng hộ việc làm sai trái của chính quyền”. Chính thái độ này đã “thêm sức cho nhà cầm quyền mạnh tay đập phá giáo hội anh em mình”. Như đã nói: Nếu các mục sư trong, ngoài nước đồng loạt ký vào một bản lên tiếng, phản đối việc nhà cầm quyền khủng bố giáo hội bằng hình thức dùng côn đồ… gửi cho chính quyền trung ương và các cơ quan quốc tế… thì chắc chắn nhà cầm quyền phải chùn tay!
Vì từ nơi thánh cao Ngài đã ngó xuống,
Từ trên trời Ngài xem xét thế gian,
Đặng nghe tiếng rên siết của kẻ bị tù,
giải phóng cho người bị định phải chết.
” (Thi thiên 102: 19-20)
Chính thái độ “cầu an” của các mục sư trong và ngoài nước đã “thêm sức cho nhà cầm quyền khủng bố Hội thánh của Chúa”!
Chúng ta chỉ lên tiếng cách ôn hòa với những bằng chứng thực sự thì phạm tội gì? Phải chăng các mục sư trong các Hiệp hội thông công sợ “mất lòng nhà cầm quyền”? Khi chúng ta thêm sức cho kẻ ác, làm cứng vững tay kẻ dữ để tàn hại Hội thánh của Chúa, chúng ta không sợ “mất lòng Đức Chúa Trời là Đấng có quyền trên tất cả mọi kẻ có quyền” sao? Đức Chúa Trời là “Đấng bậc cầm quyền trên tất cả mọi bậc cầm quyền” sao chúng ta không sợ, mà chúng ta sợ mất lòng bậc cầm quyền đời này?
Nhưng, nơi bọn tiên tri ở Giê-ru-sa-lem, ta đã thấy sự đáng gớm ghiếc: chúng nó phạm tội tà dâm, bước theo sự giả dối; chúng nó làm cho cứng vững tay kẻ dữ, đến nỗi chẳng ai xây bỏ sự ác của mình. Ta coi chúng nó thảy đều như Sô-đôm, và dân cư nó như Gô-mô-rơ.” (Giê-rê-mi 23: 14)
Vì các ngươi lấy sự dối trá làm buồn lòng kẻ công bình mà ta chưa từng làm cho lo phiền, và các ngươi làm mạnh tay kẻ dữ đặng nó không xây bỏ đường xấu mình để được sống,” (Ê-xê-chi-ên 13: 22)
Các mục sư không chịu lên tiếng đã không tạo điều kiện, cơ hội để nhà cầm quyền “xây bỏ đường xấu của mình để được sống” như Kinh thánh đã nói. Không ai làm điều ác mà không bị Đức Chúa Trời trừng phạt: Một chính thể, một chế độ, một nhà cầm quyền cũng vậy. Đức Chúa Trời sẽ “bẻ cổ một chế độ gian ác” như người ta bẻ cổ một con vịt! Chứ nó không nghĩa lý gì với Ngài cả! Chúa chưa làm có lẽ vì các tôi tớ Ngài “không chịu làm gì cả” hoặc đa số trong họ đã “thỏa hiệp với kẻ ác”!

Thỏa hiệp với kẻ dữ để “phát triển Hội thánh” là một luận điệu dối trá!
Một số quan niệm cho rằng “hãy làm thinh, im lặng để nhà cầm quyền họ để yên cho ta phát triển Hội thánh”… Điều này đúng hay sai?
Nếu một nhà cầm quyền biết tôn trọng các giá trị đạo đức và tôn giáo… thì đã không xảy ra các vụ đàn áp, khủng bố tôn giáo như lâu nay. Một nhà cầm quyền vốn coi khinh các giá trị đạo đức và tôn giáo… họ “tuyên truyền và giáo dục quần chúng” về sự coi khinh các giá trị ấy qua các phương tiện truyền thông quốc gia và các tài liệu “giáo dục”… thì đừng mong sự im lặng của Hội thánh sẽ “động lòng thương xót của cái thứ nhà cầm quyền chỉ quan niệm loài người là súc vật, tiến hóa từ khỉ”… ấy!
Sự im lặng của đa số các mục sư là để mua lấy hai chữ “bình an” cách tiêu cực… Cái gọi là “phát triển Hội thánh” của những thành phần mục sư kiểu như vậy, chỉ là để “phát triển cái tiểu vương quốc” của mình, đó là một thái độ “tư lợi”, “ích kỷ”, “cục bộ”… được khoác áo thuộc linh… chứ không phải là chăm lo cho sự phát triển của Hội thánh. Vì Hội thánh là Hội thánh chung, chứ không phải chỉ cái “nhóm nhỏ, hoặc giáo hội nhỏ”, thậm chí là “giáo hội ảo”, “bầy vịt trời” của anh, mà anh gọi đó là Hội thánh. Anh vì cái “lợi nhỏ cục bộ” của anh mà quên đi cái “lợi lớn, lợi chung cho cả Hội thánh” thì anh là kẻ phá hoại, kẻ mưu lợi cho cá nhân chứ không phải là lo “phát triển Hội thánh”.
Các mục sư nếu thật sự quan tâm đến Hội thánh và tương lai dân tộc thì hãy cầu nguyện với Chúa theo tinh thần của Thi thiên 102: 17-22:
Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng,
Chẳng khinh dể lời nài xin của họ.
Điều đó sẽ ghi để cho đời tương lai,
Một
dân sự được dựng nên về sau sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va;
Vì từ nơi thánh cao Ngài đã ngó xuống,
Từ trên trời Ngài xem xét thế gian,
Đặng nghe tiếng rên siết của kẻ bị tù,
giải phóng cho người bị định phải chết;
Hầu cho người ta
truyền ra danh Đức Giê-hô-va trong Si-ôn,
ngợi khen Ngài tại Giê-ru-sa-lem,
Trong lúc muôn dân nhóm lại
Với các nước,
đặng hầu việc Đức Giê-hô-va.” (Thi thiên 102: 17-22)

Thành kính!

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 4/12/2014

13 nhận xét:

Nặc danh nói...

Điều ngươi nói phải nói!
Khônng thể trách ai khi trong nhà chưa tỏ được việc gì!
Không thể xét đoán ai khi mà trong " Nhà Của Đức chúa Trời" chưa khởi sự!
Bài viết phân tích rất tích cực, tuy nhiên không phải ai cũng khao khát đủ để nghe lời chân thật nầy!

NHQ

Camera QUAN SAT nói...

Theo Cho Ms Nguyen Hong Quang ...
Nen lo cho yen chuyen lum xum ay di.
Coi CQ.DP ho dang bat bo ve chuyen gi?
Neu duoc Ms NHQ va cac anh em ben nay minh 'thuong luong' voi ho ben ay, co duoc khong?
Camera quan sat.

Nặc danh nói...

Hãy yêu thương kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ.
Hãy vâng phục nhà cầm quyền... Vì quyền Chúa trao cho họ để cai trị theo sự công chính, nên hãy cầu nguyện 2 điều cho họ:
(1) Chúc phước cho họ vì họ đang bắt bớ anh em và hãy vui và nức lòng mừng rỡ.
(2) Cầu nguyện cho họ cai trị đất nước theo sự công chính trên đất này.
...
Đây là mệnh lệnh rõ ràng minh bạch , không nhầm lẫn của lẽ thật Lời Cha.
Hoàn toàn không hề có mệnh lệnh chống đối nhà cầm quyền và cầu nguyện cho họ sụp đổ
...
Hiện tượng Nguyễn Hông Quang là lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá nhà nước và trục lợi vật chất, chứ không phải là hầu việc Chúa chân chính bị bắt bớ bách hại. Nguyễn Hồng Quang lừa bịp tín đồ Mennonite để lập hàng rào "tôn giáo" bảo vệ che chắn cho âm mưu hoạt động lật đổ chính quyền của hắn.
Xin Tiên tri cảnh báo cho cộng đồng dân Chúa Mennonite biết để tránh xa hắn...

Tín đò cựu công an tp.hcm

Phan Do Du Bac lieu Minh hai nói...

Tiên Tri Không Biết Sao?
Sở dỉ ngày nay xã hội nó như vậy là vì Mục sư đã thôi cầu nguyện.
Lý do thật là dễ hiểu, họ biết lời cầu nguyện, khẩn xin, nài xin của họ có thấu đến bên hửu Đức Chúa Trời không?
Nếu lòng (TLH) tập chú vào tội ác, ắt Chúa chẵng nghe... Thiên 66.
Tại sao mục sư họ chỉ biết "GIẢNG GIỎI" nhưng lại "cầu nguyện" là hơi thở thuộc linh thì không có nếu nói là ít (tình trạng thoi thóp).
Má... mục sư chỉ là cái nghề để trôi như dề lục bình vào ban đái giếng, vào tổng liên hội, rồi cái ghế hội đồng giáo phẩm để chờ ngày nghỉ hưu (Ms ĐT, Ms PCT), tới đây sẽ là Ms LHL. Vậy thôi.
Đúng là, thời kỳ Chúa sắp tái lâm rồi. Tôi tớ Chúa có miệng như câm (cầu nguyện) nên nó mới vậy.
~Phan Do Dự Bạc liêu MINH HẢI\

Mục sư Ngyễn hồng Quang nói...

- Trước hết chúc mừng cựu Công an HCM tin Chúa? là tin đồ có tinh thần cầu tiến mà đặc biệt cầu nguyện chúc phước cho kẻ bắt bớt là rất thuộc linh.
- Dù lũng cũng nhận thức nhưng bỏ qua xem nầy nhé: thánh kinh về chính quyền là chức dịch của ĐCT "làm sự công bình" phạt kẻ làm dữ "kẻ làm dữ sợ" theo như Roma 13 hay Colose 1: 16 mục đích và nguồn gốc và mục đích của chính quyền là "bởi Ngài và vì Ngài".
Lời góp ý: "bậc cầm quyền mà tín hữu phải vâng phục có các tính chất sau:
- Làm sự công bình chứ không phải gieo rắc đầy bất công trong xã hội.
- Làm cho kẻ dữ sợ chứ không phải làm điều dữ cho dân sợ.
- Là chức dịch của ĐCT chứ không phải bắt dân chúng làm nô dịch cho chế độ.
- Phạt kẻ ác chứ không phải cấu kết quyền lực với bọn ác để rồi làm ác như tham nhũng, cướp đất đai, đánh đập dân oan (có thể là chính đồng chí mình hay gia đình chính sách, nông dân...) vi phạm nhân quyền, dối lừa thế giới, dối lừa nhân dân, dối lừa lẫn nhau...
- Mục đích và thành lập chính quyền là "bởi Ngài": tức là có được nguồn gốc Chúa tạo dựng chứ không đi cướp chính quyền và lý do hình thành chính quyền là vì mục đích VÌ Ngài chứ không phải mục đích chính quyền cản trở hoạt động thờ phượng Ngài, phục vụ Ngài, làm chứng cho Ngài...

Còn tín đồ cựu công TP HCM cáo buộc Nguyễn Hồng Quang:
1. Chống chính quyền.
2. Lợi dụng vật chất.
Hai điều nầy mà làm cáo trạng đưa ra tòa thì chí ít cũng phải có chứng cứ thuyết phục đầy đủ đúng với yêu cầu thành chứng cứ theo pháp luật VN và định nghĩa chứng cứ theo pháp luật quốc tế; nghiã là chứng cứ đúng, đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm theo pháp luật VN, chưa nói quốc tế.
Thôi thì không cần bàn về pháp lý chi cho dài thời gian; về thuộc linh nếu là tín đồ thì chưa hiểu KT đầy đủ và pháp luật cũng chỉ dừng ở điểm "quan điểm suy đoán" chưa nói đến VU CÁO ...

Anh đã cầu nguyện và góp ý chưa? và hỏi trực tiếp NHQ chưa?
Đừng để dân mạng cho bạn tín đồ cựu công an HCM là "DLV".
Thân ái.

MS NHQ

Nặc danh nói...

Tin mới.

Vì là người nhà được ưu ái nên Tổng Liên Hội đã giới thiệu ông Mục sư Nguyễn văn Lớn Đại Ngãi về ứng cữ tại Hội Thánh Vĩnh Long !
40 năm tại HT Đại Ngãi, ông Lớn đã làm được gì cho Chúa và Hội Thánh ?
-Đời: Ông làm nhân viên thu thuế cho Hợp Tác Xã mua bán xã Đại Ngãi, hách dịch, quan liêu gây ảnh hưởng xấu cho Hội Thánh.
-Ông làm UVMTTQ tỉnh Sóc Trăng đạt thành tích, được thưởng Hụân Chương vì sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc !
-Tố cáo với Công An kiểm tra lập Biên Bản các Điểm nhóm Tin Lành không cho sinh hoạt !
-Lợi dụng thân quen với Công an đe dọa và trù dập các Mục sư trong tỉnh.
-Đạo:
-40 năm làm Quản nhiệm Hội Thánh nhưng chỉ mới có hai khóa Thánh kinh Hè.
-40 năm Quản nhiệm Hội Thánh mới có tổ chức TCN hai năm nay.
-40 năm làm Quản nhiệm không mở được một điểm nhóm.
-40 năm số tìn hữu còn nhóm lại không quá 40 người !
-40 năm không hoà nhập với sinh hoạt chung của HT trong tỉnh. Mỗi cuộc họp MS và BCS ông vui thì đến không thì thôi ! chẳng ai khuyên ông được. Vậy mà ông Lớn là người tin cậy của ông Thái Phước Trường ở tỉnh Sóc Trăng mới chết chứ !!
Nếu Hội Thánh Vĩnh Long muốn mau dẹp tiệm ( hết người nhóm ) thì hãy mời ông Lớn về mà nuôi ! Khi ông Lớn về Vĩnh Long thì các điểm nhóm, hội nhánh cũng sẽ đóng cửa không lâu !!

nguoitrongcuoc - Gần Vĩnh Long

Nặc danh nói...


- Cái che dấu dã tâm của mấy ông lạm quyền đàn áp Mennonite là ghép họ chống chính quyền, bôi xâu đời tư, tham tiền... dễ dàng hơn hết!
Vì sao?
1. Chính quyền có lọi thế 700 tờ báo giấy, cả trăm trang Web, cả trăm đài truyền hình, cả trăm đài phát thanh tỉnh, địa phương với hệ thống loa phát bạt mạng. Đội ngũ dư luận viên rất đông, kể cả hội quần chúng tự phát hay là dân thấy bất bình... kể cả mục sư, linh mục, thầy chùa mang lốt tôn giáo nhưng là cơ sở của Đảng, Đoàn, Cục, Vụ, Mặt trận... góp phần tiếng nói hùa theo chi bộ đảng, Ủy Ban... (như Tin lành Bến Cát D11 của hội Cờ May... có trụ sở 155 THĐ).

2. Dân chúng không có thì giờ hay phương tiện kiểm chứng nhiều.

3. Suy bụng ta ra bụng người Mennonite là Giáo Hội xử dụng tài chánh toàn giáo hội thua ngân sách một cá nhân tôn giáo hay một hội nhỏ thua cát sê của một ca sĩ TB tại VN; nhưng lại bị CSVN làm tổn thương danh dự người hầu Việc Chúa nhất; và cũng chính họ (Chính quyền) đề nghị trợ giúp tài chánh cho các mục sư nếu theo ý họ.

4. Mặc dù nói Mennonite chống chính quyền dân chúng rất sợ nghe chứ chưa nói dám tìm hiểu; vì sao? nó sợ công an làm khó cho đời sống con cái học hành hay công việc họ. Dân chúng lén lút thông tin nhiều điều giá trị cho giáo hội Mennonite Bình Dương, và chính họ xác nhận Mennonite bị tấn công như vậy ít ra cũng phòng vệ... nhưng không hề chống trả lại chính quyền và côn đồ giả dạng thì mọi cáo buộc Mennonite chống chính quyền coi như vô giá trị. Sự vu cáo nầy chỉ lừa cấp trên quá giàu có không cần tìm hiểu sự thực chỉ giữ ghế để cho mặc sức đàn em tung hoành cho khỏe, mình thì ở biệt thự ăn cao lương, thẻ ATM rất nhiều là được.
Và như thế kẻ gây ra âm mưu và hành động đàn áp tôn giáo nhân quyền, cứ thế khinh thường tất cả, cứ làm tới không hề biết sợ hay nghĩ tới danh dự, thể diện quốc gia pháp quyền gì cả!!!


Một kẻ tin trong TL. Mennonite

Nặc danh nói...

... Mục sư, mục sư, mục sư.....
... Chán!!!!!
... Ai đã từng là Bác sĩ, chắc chắn biết nghề Bác sĩ là gì? cái thằng kỷ sư làm sao lên làm Bs và ngược lại??
... thế thì ai đã từng là Ms Tđ thì chắc chắn biết Nghề Ms Tđ như thế nào. chứ tín đồ làm gì biết?????
- Một Ms chân chính là Ông luôn tìm kiếm Chúa, tìm những ân tứ từ trên cao. những thứ đó có thể nuôi đời sống thuộc linh của Ông, và tìm những thức ăn thuộc linh, nuôi bầy chiên mà Chúa giao phó!!
- Một đời sống luôn luôn, nói chuyện với Chúa, luôn nghe tiếng phán của Chúa trên đời sống mình, phải đổ nước mắt chửa cho cho bầy chiên của Chúa, vì có những con không thể..
- Một đời sống biết hành động và làm không thôi.
.. Trên hết những việc đó không phải là năng lực của Ms... mà đó là việc ĐTL làm và ĐTL hành động!!!!!
.................................
.. dẫn chứng:
- nếu muốn biết một Ms có được ơn hay không, chỉ cần nghe lời cầu nguyện của ông ta ( toàn giáo lí) chứ thực ra lời cầu nguyện không có 1 tí nào là thuộc linh, hay khống 1 tí nào là DTL( hãy kiểm chứng các ông quản nhiệm của mình nha)vì đời sống ông ta có nói chuyện với Chúa bao giờ đâu?/
- hãy lắng nghe bài giảng của ông trog vòng T1- t4- T7 -t12 tằm 6T hay 1 năm.. thì sẽ thấy lời của ông ta chỉ đi vòng vòng( lưng chưng) vì đời sống có tìm những gì từ Chúa đâu mà giảng hay..
....Vì sao:
1. vì đã thành thạo nghề Ms, hon nữa tằm nhìn của tín đồ không thể hơn MS, nên Ms lừa tin đồ.
2. lòng thì lo nghĩ về của cải, vật chất, địa vị... lấy đâu ra mục sư chân chính..
..................
- thái phước trường. đi nước ngoài thì khoe công việc chúa, nào là VTH, nào là nhà thờ mới, điểm nhóm..vv..nhưng lòng ông cũng phải nghĩ..khi hưu hạ..mình phải có 1 căn Nhà tằm cở Dinh Độc lập...Đường Lê Duẩn Q1..còn pahn vĩnh cự..lòng cũng nghỉ 1 căn nhà Tằm An Đông Q5...có như vậy mới xứng là Hội Trưởng..chứ khi hưu hạ..nếu đàn em nó hơn mình thì NHỤC SAO?????
... Chán!!! Ông lớn là gì mà nói...muốn nói hãy nói từ đầu...
... 1 con rắn, không đập trúng đầu. thì nó không bao giờ thắm thía...nếu nắm đuôi chỉ giảm sức lực, nắm mình nó sẽ vùng vẫy..
... cái này là chiêu của TPT. thái phước trường rất thích Rắn..nếu thôi miên TPT và hỏi ông thích con gì..Chắn chắn Rắn là bạn ông???

Nặc danh nói...

Cảm ơn Comment 21:30',ngày 04/12/2014.

sáng sớm vừa nhăm nhi cà phê, vừa đọc LHS theo thói quen, tôi đọc Comment Mục sư, mục sư, mục sư tôi vô cùng thấm thía về các ông Sư thời hiện đại !
Phải nói, ngày nay khó tìm được một ông thi hành chức vụ Mục Sư đúng nghĩa, mà gần như hầu hết đều LÀM NGHỀ MỤC SƯ ! Họ coi nghề Mục sư là dễ sống nhất, dễ lừa bịp nhất, dễ thu lợi nhất mà ít ai trong xã hội quan tâm, còn tín đồ thì cứ tin vào Chúa.:" MỌI VIỆC CHÚA BIẾT " nên cứ dâng của cho mấy ông hưởng thụ ! Phản ảnh thì không dám, hay đã bị BÓP CỔ , bỡi câu :" ĐỤNG ĐẾN KẺ CHỊU XỨC DẦU !" coi chừng Chúa phạt ! Thế là im ru !
Tôi ước ao mỗi con dân Chúa đọc Comment nầy để ĐÁNH GIÁ ĐÚNG về tư cách đạo đức của ông Mục sư cai quản HỘi Thánh mình, coi ông ấy làm chức vụ hay HÀNH NGHỀ MỤC SƯ, KINH DOANH ĐẠO ĐỨC, lấy Cghúa làm bình phong để tìm tư lợi !

Đứng đầu trong những kẻ BỊP BỢM nầy là Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự, TT/TLH, các ông Chủ Tịch, Tổng Quản Nhiệm, Giáo Hội Trưởng, Ông nào có NHÀ, ĐẤT,XE CON và các tiện nghi khác thừa mứa thì là kẻ kinh doanh Tôn Giáo chẳng sai !

Chúa Giê Xu phán:" Con cáo có hang, chim trời có tổ, song con người không có chổ gối đầu !". Vậy mà những vị MANG DANH MỤC SƯ ngày nay có ai chịu theo chân Chúa ? Họ nói hầu việc Chúa thì phải Ă TRÊN, NGỒI TRƯỚC, SỐNG CAO SANG để người đời nhìn thấy mà tôn trọng ? Nhưng họ đâu có nghĩ hễ :" ĐƯỢC THẾ GIAN THÌ MẤT LINH HỒN ". Chúa cũng đã phán :" Nếu một người được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì chăng ,họ sẽ lấy chi đỗi linh hồn mình lại được ?" ( Mác 8:36)
Comment nầy cũng là tiếng chuông nho nhỏ đủ để tỉnh thức linh hồn của các vị Mục Sư HAM MÊ THẾ TỤC !

Nguyễn Công Thành , Cái Răng.

CAO THAN MINH phong I CMA Sai Gon nói...

Mục Sư Dành Chiếc Áo Vàng ...
Sứ đồ Phao lô khi đã lỗi thời nên ông mới thốt lên:
- Tôi PL đã.,
Đánh trận tốt lành,
Đã xong cuộc chạy đua,
Đã giữ được Đức tin.
Mục sư tu theo đạo tin lành bây giờ họ sử dụng lời PL nhưng cho "MEN" vào trong bột (sự pha trộn) làm cho mục sư biến chất từ hồi nào? Gọi là họ (Ms) ganh đua nhau để thành thứ mục sư dành chiếc áo vàng trong cái GH mà họ đang chiểm chệ trên ngai vàng, rồi vắt óc cho đến "kiệt sức" để làm sao hơn bọn mục sư (bám đuôi) như NHB, PQT, NNT (tay láo cá ờ Quy nhơn) PVC, NVNọc.
Đơn cử Thái PT, Cu Mu Su (hội trưởng Cự) làm gương xấu cho cả bọn "chiếm và lấy" xứ (TLH 46)
Chiếm hai cái ghế rồi, giờ họ lấy hai cái nhà thấy chưa?
Bà con theo đạo tin lành ở xa nào có thấy bọn "canh ne" CMA làm cái gì trên nầy???
Tại sài gòn chúng tôi ở gần thấy muốn lòi con mắt, nghe ngấy cái lổ tai luôn. Chán chán chán mục sư lắm luôn.
~Cao Thần Minh phòng một Cờ MA. SaiGon.

Nặc danh nói...

Thưa anh Nguyễn Công Thành, tôi cám ơn bài viết của anh, anh rất chân tình và thẳng thắn phê bình, quả thật đã từ lâu tôi không muốn lên tiếng mặc dầu tôi biết rất nhiều chuyện qua các anh em và các bạn đồng lao trong nhà thờ cũng như tư gia. Tôi sinh sống tại vùng đất VĨNH LONG này và tôi đã hvc cũng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, và có thể nói tôi là một trong số độc giả rất quí mến trang mạng LỜI HẰNG SỐNG, lí do tôi quí mên vì trang mạng LỜI HẰNG SỐNG rất thẳng thắn và chân tình sẵn sàng nói ra sự thật không nịnh bợ và tất nhiên tôi rất thường xuyên xem tin tức. Khi tôi đọc bài nhận xét của anh Thành khiến tôi lại quyết định sẽ nói ra điều mà tôi biết về các hạng mục sư thuộc giới lãnh đạo ngày nay mà tôi thấy đúng, họ không chỉ mưu toan lãnh đạo mà cố ý làm cho mình trở thành GIÁO HỘI TRƯỞNG TRỌN ĐỜI để dễ hưởng thụ "QUYỀN và TIỀN thường đi đôi với nhau", nghĩ cũng thương cho những tôi tớ Chúa là những người thật tâm hết lòng hăng hái không vụ lợi nhưng lại ở dưới quyền của những ông "vua tôn giáo" hoặc những quan thần Nịnh bợ (xin thứ lỗi tôi nói thẳng) như là ông vua ĐINH THIÊN TỨ chẳng hạn. Số là tôi được nghe rất nhiều từ anh bạn đã gia nhập LIÊN HỮU CƠ ĐỐC VN hơn một năm nay anh từng tâm sự rằng; Kể từ khi anh gia nhập LIÊN HỮU CƠ ĐỐC đến nay đã hai kỳ Đại hội mà chưa đại hội lần nào thấy Giao hội tổ chức cầu nguyện hoặc có sự cầu nguyện chuyên biệt cho Đại hội, và chính anh đã gặp Giao hội trưởng ĐINH THIÊN TỨ và để nghị thành lập một ban cầu nguyện cho Đại hội thì ông TỨ từ chối vì mãi lo xây tháp Babên (Ba bầu). Và bây giờ thì nghe đâu công việc của Giáo hội thì trì trệ nhân sự nhiều nơi như là miền trung và miền đông bắc đã bõ đi qua các giáo phái khác vì họ không được sự quan tâm của giáo hội cả về thuộc thể cũng như thuộc linh, lãnh đạo thì chẳng lui tới thăm viếng nhà của nhân sự bao giờ, không quan tâm đến sự thiếu thốn của nhân sự mà hễ gặp mặt là giáo huấn với bài "dâng hiến về Tổng hội", trong khi GIÁO HỘI TRƯỞNG ĐINH THIÊN TỨ thì ung dung trong chiếc xe 7 chỗ đi đâu cũng có người đưa rước, có phòng víp trong nhà thờ, có khi lên nhà thờ Hóc Môn GIÁO HỘI TRƯỞNG còn được dọn giường trải gas và em "HOA TƯỜNG VI" sẵn sàng phục vụ "Hồng giòn và caffe mút" (cafe ly mủ).... ấy thế mà hễ giảng là xưng mình là ĐẦY TỚ, ĐẦY TỚ hay TỜ ĐẤY? Nhân sự có làm việc mà ông TỨ cho LÃNH CÚP (cắt không cho và nói quỹ âm) trong khi lãnh đạo thì LÃNH ĐỦ, đi chơi nước trong nước ngoài mà về nhà vẫn "LÃNH ĐỦ TỜ ĐẤY". Đúng là Thế gian lắm kẻ tham tiền, những ông quan lớn (Hội trưởng) ông nào mà nghèo? nếu cứ khám xét nhà ông ĐINH THIÊN TỨ không chừng "TIỀN TẤN" còn hơn cả tướng TỪ TÀI HẬU (TQ) nữa. Thông Thường là mấy cái loại QUAN THAM thường ƯA NỊNH. Tôi nghe anh bạn của mình kể về tổ chức và những con người mà anh đang cộng tác tôi thật sự lo cho anh không biết anh ở được bao lâu vì anh là người thẳng tính, nóng cháy và rất có ơn cầu nguyện còn nếu anh cứ tiếp tục ở đây sợ rằng anh sẽ mất ơn, tôi nói vui "kẻo anh chìm xuồng mất anh ơi". Tôi cũng mong Tiên tri HUỲNH THÚC KHẢI cứ tinh thần thẳng thắn không sợ hãi, mà dám phê phẩm cũng như đem cái sự thật cho mọi người được biết cảm ơn. (VĨNH LONG 10/12)

Nặc danh nói...

A... THÌ RA, NGƯỜI TA LẠI ĐIỀU TRA ĐƯỢC THÊM MỘT TAY TỨ, (ĐINH THIÊN TỨ "TIỀN TẤN" VN)VỚI TAY TỪ(TỪ TÀI HẬU "TẤN TIỀN" TQ). ĐÚNG LÀ CHÚNG LÀ ANH EM RUỘT THỊT MÀ KHÁC CHA, KHÁC NƯỚC, Ý MÀ CHUNG HỎA NGỤC. (THÀNH)

Nặc danh nói...

Ông Đinh Thiên Tứ khoe khoang cái thần học Tinh tuyển (thật ra là đạo văn người khác). Miệng nói về Đức Thánh Linh mà trong lòng không có Đức Thánh Linh đâu, tôi thấy chỉ toàn là thứ chiêu trò xác thịt "TÀU XẠO", ông ta chịu ảnh hưởng và giảng dạy cũng như điều hành HT theo quan điểm sách tàu nhiều hơn là ảnh hưởng của Kinh thánh, tệ hơn nữa là bên dưới ông TỨ chỉ toàn là một đám xác thịt, ông ta đã mượn tay một thuộc cấp thuộc hàng ngũ Thường vụ tổng hội để triệt tiêu một thánh đồ của Chúa. "đúng là tiểu nhân tiểu sảo". Và Ông TỨ còn chịu điều hành bởi một bà vợ xác thịt và tôi chưa bao giờ thấy lộ diện kể từ khi tôi gia nhập Liên hữu Cơ đốc VN, một lần đến nhà ông ta tôi thấy bà vợ ông ĐINH THIÊN TỨ lấm lét không dám nhìn thẳng mà cứ liếc trộm để dò xét.