Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Sự Sụp Đổ Thình Lình Của Nhà Cầm Quyền Ba-Bi-Lôn



Sự Sụp Đổ Thình Lình Của Nhà Cầm Quyền Ba-Bi-Lôn

Kinh thánh: Ê-sai 47: 1-15

Vậy nên tai vạ sẽ lâm trên ngươi, mà chẳng biết từ đâu; hoạn nạn sẽ đến cho ngươi, mà chẳng trừ được; sự hủy diệt xảy ra thình lình, ngươi không thể liệu trước.” (Ê-sai 47: 11)

- Tin tức BBC cho hay Công anTP HCM đang diễn tập để đối phó tình huống xấu chuẩn bị cho năm tới 2015 đất nước sẽ có nhiều “kỷ niệm”…
***
Sách tiên tri Ê-sai chương 47, tiên tri rao báo về sự sụp đổ chế độ cai trị của nhà cầm quyền Ba-bi-lôn.
Vì tội lỗi của dân Chúa – Y-sơ-ra-ên nên Chúa dấy nhà cầm quyền Ba-bi-lôn lên để sửa phạt dân Ngài… Nhưng vì chế độ của nhà cầm quyền Ba-bi-lôn quá tàn ác, vô nhân đạo… nên đến lúc Chúa tiêu diệt nhà cầm quyền Ba-bi-lôn.
1. Truyền thông lên án chế độ của nhà cầm quyền Ba-bi-lôn:
Sự lõa lồ của ngươi phải tỏ ra, sự sỉ nhục ngươi sẽ bị thấy! Ta sẽ làm sự báo cừu, không chừa ai hết.” (c. 3)
Chúa khiến cho cả thế giới thấy được sự gian ác, bạo tàn, dối trá của nhà cầm quyền Ba-bi-lôn mặc dù họ khoe khoang họ là những người đi “giải phóng nhân dân”… Bằng cách nào đó, Đức Chúa Trời khiến cho cả thế giới thấy “sự lõa lồ của nhà cầm quyền Ba-bi-lôn”. Sự sỉ nhục của họ bị phơi bày cho cả thiên hạ đều thấy mặc dù nhà cầm quyền Ba-bi-lôn có cả “hệ thống tuyên truyền” trên khắp đế quốc… Nhưng những gì mà hệ thống tuyên truyền của nhà nước Ba-bi-lôn rao ra, không che lấp được những gì mà cả thế giới thấy việc làm của họ… Chúa khiến người Ba-bi-lôn trở nên ngông cuồng hơn để sự lõa lồ của chính thể bị phơi bày… rõ ràng hơn.
Sự lõa lồ của ngươi phải tỏ ra, sự sỉ nhục ngươi sẽ bị thấy! Ta sẽ làm sự báo cừu, không chừa ai hết.” (c. 3)
2. Chúa kết án chế độ của nhà cầm quyền Ba-bi-lôn:
Vì từ nay về sau, ngươi sẽ không được gọi là chủ mẫu của các nước nữa.” (c. 5)
Ba-bi-lôn trước kia là một nước nhỏ (I-rắc ngày nay) nhưng Chúa dấy họ lên trở thành một đế quốc cai trị cả thế giới thời bấy giờ. Ba-bi-lôn được gọi là “chủ mẫu của các nước” (một số bản dịch gọi là “Nữ hoàng” hoặc “Nữ chúa của các nước”)- Nghĩa là Ba-bi-lôn được trở thành đế quốc cai trị trên các nước, cả thiên hạ… Nhưng “từ nay”, tức từ khi tiên tri của Chúa rao báo… thì Ba-bi-lôn sẽ không còn là “đế quốc” nữa. Ba-bi-lôn bắt đầu sụp đổ theo “lệnh của Đấng Tối Cao” qua tuyên bố của nhà tiên tri là tôi tớ của Ngài. 
3. Nguyên nhân Chúa trừng phạt (tiêu diệt) chế độ của nhà cầm quyền Ba-bi-lôn:

a/ Không thương xót Dân Chúa:
Ta đã nổi giận nghịch cùng dân ta, làm ô uế sản nghiệp ta, và phó hết chúng nó trong tay ngươi. Nhưng ngươi chẳng từng dùng sự thương xót đối với chúng nó; đã tra ách nặng trên người già cả.” (c. 6)
Chúa ban quyền cai trị trên nhà cầm quyền Ba-bi-lôn, họ cai trị dân Chúa – Y-sơ-ra-ên, vì tội lỗi của Y-sơ-ra-ên… Nhưng khi cai trị trên dân Chúa, nhà cầm quyền Ba-bi-lôn đã quá lạm dụng quyền lực, họ cai trị hà khắc và đối xử vô nhân đạo với nhân dân, đặc biệt là đối với dân Chúa… Nên Chúa bắt đầu xử tội nhà cầm quyền Ba-bi-lôn: Họ sẽ bị sụp đổ và bị “quần chúng nhân dân xử tội”!

b/ Sự kiêu ngạo của nhà cầm quyền Ba-bi-lôn dẫn họ đến chỗ bị hủy diệt:
Ngươi nói rằng: Ta sẽ làm chủ mẫu luôn. Ngươi chẳng để những sự ấy vào lòng, và chẳng nghĩ đến cuối cùng sự đó.” (c. 7)
Đang khi nắm được quyền lực chính trị - cai trị trên muôn dân… nhà cầm quyền Ba-bi-lôn không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ có ngày sụp đổ… Họ luôn luôn nghĩ rằng họ sẽ “cầm quyền đến thiên thu vạn tuế”, họ sẽ được “vinh quang muôn năm”… Nhà cầm quyền Ba-bi-lôn áp dụng mọi thủ đoạn, sự gian ác, mánh khóe… chỉ để phục vụ cho sự tồn tại của chế độ, bất chấp điều đó có nhân đạo hay vô nhân đạo, có công lý hay chà đạp, coi thường công lý…

c/ Nhà cầm quyền Ba-bi-lôn cậy sự gian ác để cai trị (mà coi thường công lý):
Ngươi cậy sự gian ác của mình và nói rằng: Chẳng ai thấy ta…” (c. 10a)
Nhà cầm quyền Ba-bi-lôn đã “cậy sự gian ác” để cầm quyền, tồn tại và “chiến thắng”… Một khi đã “cậy sự gian ác để chiến thắng” thì họ tiếp tục dùng sự gian ác để tồn tại và càng cậy sự gian ác để tồn tại thì họ càng gieo thêm tội ác… Hồ sơ vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Ba-bi-lôn đã “chất dày” và “thấu đến trước mặt Ba ngôi Đức Chúa Trời” là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 

d/ Nhà cầm quyền Ba-bi-lôn “khoe khoang về đỉnh cao trí tuệ”:
Sự khôn ngoan thông biết của ngươi đã phỉnh dỗ ngươi, và ngươi tự nói trong lòng rằng: Ta đây, ngoài ta chẳng còn ai!” (c. 10b)
Khi nắm được quyền lực cai trị trên thiên hạ, nhất là khi họ bắt các “ngụy quân, ngụy quyền của nhà cầm quyền thuộc chế độ cũ” (vua quan dân Giu-đa) và các “chức sắc tôn giáo” (thầy tế lễ của Giu-đa) cho đi “học tập cải tạo ở tận Ba-bi-lôn”… thì nhà cầm quyền Ba-bi-lôn rất đắc chí, họ cho rằng họ làm được điều đó là nhờ họ có… “đỉnh cao trí tuệ”... Và nhờ có “đỉnh cao trí tuệ” mà họ có được quyền lực “bắt người này đi cải tạo, bắt người kia đi cầm tù”… Họ cũng bị lừa dối rằng “với đỉnh cao trí tuệ đó họ sẽ cầm quyền thiên thu”! Nhưng nhà tiên tri nói rằng “ngươi đã bị cái đỉnh cao trí tuệ của ngươi lừa dối”. Cả cái đảng cầm quyền của ngươi đang “tự đào hố chôn mình ngày một sâu và rộng hơn”!

e/ Nhà cầm quyền Ba-bi-lôn sụp đổ vì “mệt mỏi với nhiều mưu chước”:
Ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu chước…” (c. 13)
Ngoài những lý do trên đây mà Đức Chúa Trời khiến cho nhà cầm quyền Ba-bi-lôn phải đi đến tận cùng, tự diệt… một lý do khác khiến họ phải sụp đổ đó là “mệt mỏi với nhiều mưu chước”.
Để tồn tại với quyền lực có được, nhà cầm quyền Ba-bi-lôn đã phải “vắt óc” để tìm ra lắm mưu chước quỷ quyệt, không từ bất cứ một thủ đoạn nào… Từ năm này qua năm khác họ cứ làm như vậy để tồn tại và trở nên mệt mỏi… Vì không phải mưu chước nào nhà cầm quyền Ba-bi-lôn cũng thành công. Nhất là giờ đây khi “sự lõa lồ của chính thể đã bị phơi bày khắp thế giới, mà cả hệ thống tuyên truyền của nhà cầm quyền không sao lấp liếm được”! - “Sự lõa lồ của ngươi phải tỏ ra, sự sỉ nhục ngươi sẽ bị thấy! Ta sẽ làm sự báo cừu, không chừa ai hết.” (c. 3)
4. Chúa tuyên bố tiêu diệt nhà cầm quyền Ba-bi-lôn để báo thù cho dân Ngài:
Vậy nên tai vạ sẽ lâm trên ngươi, mà chẳng biết từ đâu;
 Hoạn nạn sẽ đến cho ngươi, mà chẳng trừ được;
Sự hủy diệt xảy ra thình lình, ngươi không thể liệu trước.” (Ê-sai 47: 11)
Không một nhà cầm quyền nào muốn mình bị sụp đổ hay “bị nhân dân trừng trị”… Nhưng người muốn là một việc mà Trời muốn là chuyện khác… Người xưa nói “Nhân nguyện như thử, như thử… Thiên lý vị nhiên, vị nhiên”! Người muốn là như vậy, như vậy… Nhưng Lẽ Trời định thì không phải người muốn mà được!
Tin tức BBC cho hay Công an “TP HCM đang diễn tập để đối phó tình huống xấu” chuẩn bị cho năm tới 2015 đất nước sẽ có nhiều “kỷ niệm”… 
Hy vọng rằng ngành CA sẽ làm tốt để chính thể này không bị “sụp đổ như nhà cầm quyền Ba-bi-lôn”! Hoặc ít ra cũng còn tồn tại thêm... "vài thế kỷ nữa, để xây dựng thành công cái Thiên đường XHCN" cho dân VN nhờ!

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 3/12/2014

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nói trắng ra Babilon là gì nhỉ?
Bè lũ Babilon là đứa nào vậy đang lo sợ chưa?
Babilon lớn là là mẹ kẻ tà dâm là sự đáng gớm ghê trong thế gian ( Khải Huyền 17:5)
Babilon lớn đã đổ rồi ! ( Khải huyền 18:2).
Hãy vui đi các thành trung nghĩa, không làm bạn với kẻ vô tín.

Thong Diep Yeu Thuong nói...

Câu Nói Nầy Nghe Quen Quen !!
Anh nên nhớ! Tôi với Anh cùng trên chiếc thuyền, nếu thuyền đắm, anh với tôi cùng chết ...
Ai thông minh chắc sẽ hiểu.
Ngọc Trầm Thủy Thượng.