‘Thơ’: Chúc Mừng Giáng
Sinh- 2014 - LHS
- Kính
Chúc Toàn Thể Quý Tôi Con Chúa Mùa Giáng Sinh An Lành- Năm Mới Hạnh Phúc!
***
- Kính các cụ, cùng anh chị em trong Chúa,
Chúc Toàn Gia… mùa hạnh phúc an vui.
Toàn năng quyền Chúa cao vời…
Thể hiện Tình Ái - Ngôi Lời hạ sinh.
- Quý thân hữu- anh em mình…
Tôi xin kính chúc: An Bình nơi nơi.
Con Thánh hạ Giáng đây rồi!
Chúa Con chẳng tiếc Ngôi trời cao sang.
Mùa “đông” giá rét cơ hàn,
Giáng sinh máng cỏ lầm than… làm người.
Sinh ra trong kiếp con người,
An bình ban xuống cho người thành tâm.
Lành thay… Đêm ấy lạ lùng…!
…
Năm nay ơn Chúa trùng phùng
Mới hay Tình Chúa (như) không trung… chẳng dời.
Hạnh phúc nào hơn “con Trời”?
Phúc thay cho kẻ tin Lời truyền rao.
- Kính
Chúc Toàn Thể Quý Tôi Con Chúa Mùa Giáng Sinh An Lành- Năm Mới Hạnh Phúc!
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 24/12/2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét