Đón Giao Thừa, Gia Đình Một Mục Sư Bị Xét Nhà…
(Sài-gòn: Giao thừa 2015)
***
LHS- 1/1/2015 - Đang khi cả nước và trên toàn thế giới trong không khí đón
giao thừa, mừng Năm mới thì… một gia đình mục sư Tin lành bị công an xét nhà và
kiểm tra hộ khẩu…
Lúc 0 giờ 10 ngày 1/1/2015 tại phường Thạnh Lộc, quận 12 Tp
HCM, gia đình Mục sư Nguyễn Hồng Quang (Ms NHQ) bị công an xét nhà, kiểm tra hộ
khẩu…
Trước đó, lúc khoảng 6 giờ chiều ngày 31/12/2014, thầy Nguyễn
Văn Cư và Mục sư Phạm Ngọc Thạch có đến thăm Ms Quang, nhưng các ngã đường vào
nhà Ms Quang đã bị lực lượng chức năng kiểm soát, ngăn chặn không cho ai vào.
Thầy Cư và Ms Thạch phải quay về.
Mục sư Quang cho hay: Phía trước nhà Ms Quang, bên trái, vào
buổi chiều khoảng 3 giờ, một chiếc xe tải được điều tới và quay ngang đường đê
rộng 4 mét, chắn hết cả lối đi và “chết máy” đậu mãi đó… Không ai đi qua con đường
này được vì chiếc xe tải “chết máy” nằm đó, phía ngoài chiếc xe tải thì lực lượng
công an đang đứng làm việc – kiểm soát người qua lại, chủ yếu là ra lệnh cho
người đi đường phải quay đầu xe… không được đi vào hướng nhà Ms Quang.
Cô Dung vợ Ms Quang và con gái là bé An-ne đi vào nhà cha
cũng bị chặn lại, không cho vào… Tuy nhiên sau đó người chỉ huy đã hất hàm, ra
hiệu cho lực lượng chức năng và hai mẹ con đã đi qua khỏi lực lượng kiểm soát để
vào nhà…
Buổi chiều, anh Thương, một tín đồ Mennonite từ Bình dương
xuống, được Ms Quang đón ngoài đường để đưa vào nhà thì bị lực lượng chức năng
cản lại, không cho vào. Anh Thương bị lực lược chức năng lôi xuống khỏi xe Ms
Quang, ép lên xe của họ, chỡ ra bến xe để bắt buộc phải quay về nhà, không được
vào nhà Ms Quang. Anh Thương sau đó đã xuống khỏi xe đò và gọi điện cho người
nhà tới rước về nhà.
Buổi tối, Ms Quang ra ngoài rước em Huy, con trai Ms Quang
vào nhà, tại khúc cua, đường tối, gần nhà Ms Quang, một sĩ quan công an đã chỉa,
quất đèn bin rọi thẳng vào mặt Ms Quang, vừa rọi vừa lắc… không thể lái xe, Ms
Quang đạp thắng nhưng không kịp và đã tông thẳng vào viên sĩ quan… Hai bên cải
vả… phía công an đòi khởi tố bắt tạm giam vì “lái xe tông người thì hành công vụ”.
Ms Quang giải thích: “Đường tối, không có điện đường, các anh muốn lập chốt kiểm
soát giao thông thì phải để biển báo và cho thắp điện để người dân biết… bị rọi
đèn vào mặt, tôi không biết anh là ai, cũng may mà tôi thắng xe kịp…” – Viên sĩ
quan bị xe Ms Quang tông thẳng “bộ chỉ huy” đau quá, tức, nhưng không làm gì được
vì gọi điện về cấp trên xin lệnh bắt mà không được chấp thuận…
Vào khoảng 8 giờ tối, công an phường đến nhà kiểm tra và “nhắc
nhở, khuyên Ms Quang đưa người nhà đi đăng ký tạm trú…”. Ms Quang đưa người nhà
đi đăng ký tạm trú, vừa ra khỏi nhà, khúc đường tối, có một số người tự xưng là
dân địa phương ra đón đường gây hấn… Những người này đánh Ms Quang và cô Dung vợ
mục sư, giật điện thoại trên tay của em Huy con mục sư đang trên đường đi đăng
ký tạm trú… có vẻ như đây là một cuộc giàn dựng, sắp xếp của “quần chúng tự
phát”… Trong khi những người này tấn công gia đình Ms Quang thì công an đứng đó
nhưng không can thiệp. Trong lúc nguy cấp, Ms Quang đã thể hiện “quyền tự vệ
chính đáng” bằng một cú ra đòn “thọc cổ đối phương”, làm cho tên “quần chúng tự
phát” bị té nhào…
Suốt đêm 31/12/2014, trước giờ giao thừa, đón năm mới, nhiều
xe máy của lực lượng công an đi kiểm tra có, côn đồ tự phát có… đi qua lại liên
tục trước nhà Ms Quang, rú ga, bấm còi ra vẻ uy hiếp, thách thức… Cho đến 1 giờ
5 phút sáng ngày 1/1/2015 tiếng xe máy rú ga, nhấn gòi vẫn còn ồn ào khu vực
nhà Ms Quang đang ở… Người dân khu vực Thạnh Lộc- quận 12 năm nay đón năm mới
trong một không khí không có gì là an ninh cả! Những kẻ gây mất an ninh cho người
dân, lại là những người mặc áo ngành an ninh!
Được biết, trước lễ Giáng sinh, chính quyền phường Thạnh Lộc,
quận 12 có mời người nhà Ms Quang lên phường, trong giấy mời ghi rõ là “để bàn
về một cố việc liên quan lễ Giáng sinh”. Tuy nhiên khi đến làm việc thì chính
quyền chỉ cho phép Ms NHQ làm lễ Giáng sinh trong nội bộ gia đình, không được tổ
chức có người ngoài gia đình tham dự.
Ms NHQ dự định sẽ tổ chức cầu nguyện tối 31/12 và sáng 1/1 –
Tết dương lịch sẽ đãi tiệc “Mừng Giáng sinh và Năm mới”… Tuy nhiên, trong ngày
31/12 – một ngày cuối năm thì mọi việc đã diễn ra như đã nói trên.
Khu nhà Ms Quang có một công dân Mỹ lấy vợ Việt nam, có nhà
trong khu vực, anh này thường đi làm bằng xe hơi (ô-tô), chiều nay anh cũng
không về nhà bằng xe riêng được. Anh phải gửi xe bên ngoài và… đi bộ về nhà!
Xin anh chị em khắp nơi góp phần truyền thông và cầu thay
cho chức vụ và gia đình Ms Nguyễn Hồng Quang.
Năm mới 2015 thật sự đã đến, nhưng với nhà cầm quyền VN hiện
nay, trong cách hành xử với dân, với tôn giáo… mọi biểu hiện như không có gì là
mới cả!
Lê Công Du - Mục sư Mennonite.
1 nhận xét:
minh phải có một điều gì đó cho dan tộc mới được
Đăng nhận xét