Ai "Được Gọi Làm Cộng Sản" Thì Vào Cơ Quan Nhà Nước
Mà Làm...
- Facebook Thanh Nguyen Vinh Minh LÀ AI?
"Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban
cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức
vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy
khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai tri, hãy siêng
năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm... và AI MUỐN LÀM CHÍNH TRỊ CHỐNG CHÍNH QUYỀN THÌ RA NGOÀI MÀ LÀM, ĐỪNG ĐỨNG PHÍA SAU ĐẨY HỘI THÁNH RA CHỖ BỊ LÀM KHỔ..."(Trích comment của "Thanh Nguyen Vinh Minh" trên Facebook của Hong Nguyen)
(Mục sư Nguyễn Thị Hồng và Ms Nguyễn Hồng quang)
***
- Chiều nay 1/1/2015 lúc khoảng 5 giờ, tôi vào Facebook (FB) của Mục sư Nguyễn thị Hồng (Hong Nguyen)
để xem tình hình sức khỏe của con trai chị như thế nào! Tình cờ tôi
phát hiện trên FB của Ms Hồng trong phần tin tức về Hội thánh Mennonite
có phần bình luận của một FB khác có tên là "Thanh Nguyen Vinh Minh"... FB này bình luận phần tin tức về HT Mennonite với nội dung mới nghe có vẻ rất "thuộc linh" như sau:
- "Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban
cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức
vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy
khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai tri, hãy siêng
năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm... và AI MUỐN LÀM CHÍNH TRỊ CHỐNG CHÍNH QUYỀN THÌ RA NGOÀI MÀ LÀM, ĐỪNG ĐỨNG PHÍA SAU ĐẨY HỘI THÁNH RA CHỖ BỊ LÀM KHỔ..." (Phần bình luận này sau đó đã bị xóa)
Sau khi đọc phần bình luận này, LHS đã bình luận phần bình luận đó rằng:
- "Loi Hang Song: Ai "được gọi" làm Cộng sản thì vào cơ quan nhà nước mà làm, đừng khoác áo "tín nhân" Cơ-đốc mà khuynh loát Hội thánh...!"
Sau khi viết bình luận này xong, tôi có việc đi ra ngoài, sau khoảng 3 giờ đồng hồ quay lại thì phần bình luận của "Thanh Nguyen Vinh Minh"... trên FB của Ms Hồng đã biến mất! Chỉ còn lại phần bình luận trên của "Loi Hang Song": - Ai "được gọi" làm Cộng sản thì vào cơ quan nhà nước mà làm, đừng khoác áo "tín nhân" Cơ-đốc mà khuynh loát Hội thánh...!"
- "Thanh Nguyen Vinh Minh"... trên FB của Ms Hồng LÀ AI? (Nghe tên rất giống Nguyễn Vĩnh Minh Th.)
-
Tại sao phần bình luận về Hội thánh Mennonite vừa "thuộc linh" vừa có ý
"xiên xỏ" Ms Nguyễn Hồng Quang "làm chính trị", cốt yếu tạo dư luận sai
và xấu cho Ms Quang tồn tại trên FB của Ms Hồng khá lâu và tại sao vừa
xuất hiện phần bình luận của "Loi Hang Song" như trên đây thì ngay lập tức phần bình luận kia của "Thanh Nguyen Vinh Minh"
bị XÓA? Phải chăng như người ta nói "có tít thì quịt đuôi" chứ gì? Nếu
mình là người thật, việc thật (tin Chúa thật và phục vụ Ngài thật) thì
sao phải xóa một comment "rất thuộc linh" như vậy?
Sau đây là phần trích trên FB của Ms Hồng:
Ai "Được Gọi Làm Cộng Sản" Thì Vào Cơ Quan Nhà Nước
Mà Làm...
- Facebook Thanh Nguyen Vinh Minh LÀ AI?
"Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai tri, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm... và AI MUỐN LÀM CHÍNH TRỊ CHỐNG CHÍNH QUYỀN THÌ RA NGOÀI MÀ LÀM, ĐỪNG ĐỨNG PHÍA SAU ĐẨY HỘI THÁNH RA CHỖ BỊ LÀM KHỔ..."(Trích comment của "Thanh Nguyen Vinh Minh" trên Facebook của Hong Nguyen)
(Mục sư Nguyễn Thị Hồng và Ms Nguyễn Hồng quang)
***
- Chiều nay 1/1/2015 lúc khoảng 5 giờ, tôi vào Facebook (FB) của Mục sư Nguyễn thị Hồng (Hong Nguyen) để xem tình hình sức khỏe của con trai chị như thế nào! Tình cờ tôi phát hiện trên FB của Ms Hồng trong phần tin tức về Hội thánh Mennonite có phần bình luận của một FB khác có tên là "Thanh Nguyen Vinh Minh"... FB này bình luận phần tin tức về HT Mennonite với nội dung mới nghe có vẻ rất "thuộc linh" như sau:
- "Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai tri, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm... và AI MUỐN LÀM CHÍNH TRỊ CHỐNG CHÍNH QUYỀN THÌ RA NGOÀI MÀ LÀM, ĐỪNG ĐỨNG PHÍA SAU ĐẨY HỘI THÁNH RA CHỖ BỊ LÀM KHỔ..." (Phần bình luận này sau đó đã bị xóa)
Sau khi đọc phần bình luận này, LHS đã bình luận phần bình luận đó rằng:
- "Loi Hang Song: Ai "được gọi" làm Cộng sản thì vào cơ quan nhà nước mà làm, đừng khoác áo "tín nhân" Cơ-đốc mà khuynh loát Hội thánh...!"
Sau khi viết bình luận này xong, tôi có việc đi ra ngoài, sau khoảng 3 giờ đồng hồ quay lại thì phần bình luận của "Thanh Nguyen Vinh Minh"... trên FB của Ms Hồng đã biến mất! Chỉ còn lại phần bình luận trên của "Loi Hang Song": - Ai "được gọi" làm Cộng sản thì vào cơ quan nhà nước mà làm, đừng khoác áo "tín nhân" Cơ-đốc mà khuynh loát Hội thánh...!"
- "Thanh Nguyen Vinh Minh"... trên FB của Ms Hồng LÀ AI? (Nghe tên rất giống Nguyễn Vĩnh Minh Th.)
- Tại sao phần bình luận về Hội thánh Mennonite vừa "thuộc linh" vừa có ý "xiên xỏ" Ms Nguyễn Hồng Quang "làm chính trị", cốt yếu tạo dư luận sai và xấu cho Ms Quang tồn tại trên FB của Ms Hồng khá lâu và tại sao vừa xuất hiện phần bình luận của "Loi Hang Song" như trên đây thì ngay lập tức phần bình luận kia của "Thanh Nguyen Vinh Minh" bị XÓA? Phải chăng như người ta nói "có tít thì quịt đuôi" chứ gì? Nếu mình là người thật, việc thật (tin Chúa thật và phục vụ Ngài thật) thì sao phải xóa một comment "rất thuộc linh" như vậy?
Sau đây là phần trích trên FB của Ms Hồng:
Đức
Giê-hô-va ôi! vì cớ gì Ngài đứng xa. Lúc Gian truân tại sao Ngài ẩn mình
đi?. Kẻ ác vì lòng kiêu ngạo, hăm hở rượt theo người khốn cùng. Nguyện
chúng nó phải mắc trong mưu chước mình đã toan...

Phần bình luận của "Thanh Nguyen Vinh Minh":
- "Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai tri, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm... và AI MUỐN LÀM CHÍNH TRỊ CHỐNG CHÍNH QUYỀN THÌ RA NGOÀI MÀ LÀM, ĐỪNG ĐỨNG PHÍA SAU ĐẨY HỘI THÁNH RA CHỖ BỊ LÀM KHỔ..." (Phần bình luận này sau đó đã bị xóa)
Phần bình luận tiếp theo của LHS, bình luận commnet của "Thanh Nguyen Vinh Minh":
- Ai "được gọi" làm Cộng sản thì vào cơ quan nhà nước mà làm, đừng khoác áo "tín nhân" Cơ-đốc mà khuynh loát Hội thánh...!"
Phần bình luận này đã làm cho ai đó "bị nhột" nên comment kia đã bị xóa!
___________
Nay đến lược mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng đang gặp cảnh "bể dâu"...
- Không biết đàng sau cảnh "tan tác, bể dâu" của các mục sư này có liên quan gì đến bàn tay lông lá của nhân vật "Thanh Nguyen Vinh Minh"... trên FB của Ms Hồng không?!
Lời Hằng Sống 1/1/2015
Mennonite Church Viet Nam: Đêm
qua vào lúc 21:40 phút. Một nhóm côn đồ (do nhà cầm quyền Việt Nam sai
khiến) khoản 20 người tràn vào bên trong nhà nguyện Tin Lành Mennonite
Việt Nam, họ xâm nhập vào các phòng đập
tan nát các dụng cụ sinh hoạt như: Máy giặt đồ, ti-vi, quạt điện, máy
tính bàn, tủ áo, thư viện sách ...
Phần bình luận của "Thanh Nguyen Vinh Minh":
- "Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai tri, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm... và AI MUỐN LÀM CHÍNH TRỊ CHỐNG CHÍNH QUYỀN THÌ RA NGOÀI MÀ LÀM, ĐỪNG ĐỨNG PHÍA SAU ĐẨY HỘI THÁNH RA CHỖ BỊ LÀM KHỔ..." (Phần bình luận này sau đó đã bị xóa)
Phần bình luận tiếp theo của LHS, bình luận commnet của "Thanh Nguyen Vinh Minh":
- Ai "được gọi" làm Cộng sản thì vào cơ quan nhà nước mà làm, đừng khoác áo "tín nhân" Cơ-đốc mà khuynh loát Hội thánh...!"
Phần bình luận này đã làm cho ai đó "bị nhột" nên comment kia đã bị xóa!
___________
- Ai "được gọi" làm Cộng sản thì vào cơ quan nhà nước mà làm, đừng khoác áo "tín nhân" Cơ-đốc mà khuynh loát Hội thánh...!"
- Được biết, chức vụ của Mục sư Trần Mai trước đây "tan tác", một phần có bàn tay của một viên "Thượng tá an ninh CS" khoác áo "tín đồ Tin lành yêu mến Chúa"...Nay đến lược mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng đang gặp cảnh "bể dâu"...
- Không biết đàng sau cảnh "tan tác, bể dâu" của các mục sư này có liên quan gì đến bàn tay lông lá của nhân vật "Thanh Nguyen Vinh Minh"... trên FB của Ms Hồng không?!
Lời Hằng Sống 1/1/2015
5 nhận xét:
Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với NVMT (Nguyễn Vĩnh Minh Th) tôi đã được ĐTL cho thấy rõ anh ta sặc mùi CS. và tôi cũng đã nói với "người GT" hãy cảnh giác người này.
Mặc dù có vài việc anh ta nhờ tôi làm nhưng tôi không "khứng" để làm! Tiếng Anh gọi là NO TRUST. Có nghĩa là bất tin cậy. (Beleive là tin tưởng). TRUST còn mang ý nghĩa nặng hơn, cũng có nghĩa là "hết xài được".
Việc anh ta đứng sau quấy phá giáo hội với mớ Thần học hổ lốn mà anh gom gop từ MS.TM và sách vở của Đảng chỉ lừa được những người hiền lành chất phác và "Lượng Đức Tin yếu" mà thôi.
Khi LINH của tôi nhìn vào "LINH" của him, thấy rõ rằng he không phải là "tà giáo" mà he là Satan.
Nhưng he quấy phá những chuyện lặt vặt như 1 tiểu yêu, chứ không thể nào đánh thắng nổi 1 bàn cờ vĩ đại mà ĐCT đã dựng sẵn, he chỉ là 1 con tốt không hơn kém.
Vậy, xác định được he đứng ở vị trí nào cũng tức là biết kế hoạch của Satan phần nào. Hãy chăm chú nhìn vào Đấng Christ nhiều hơn, chúng ta sẽ được ĐTL hướng dẫn vào mọi nẻo chiến lược để đánh trận, he cũng sẽ bị "diệt" trong nay mai khi con chốt không còn tác dụng nữa, quân của ĐCT đã tràn "qua sông", nhưng he chưa qua sông, vì "nhiệm vụ" của he KHÔNG THỂ ĐỦ NĂNG LỰC ĐỂ VƯỢT SÔNG được, he chưa đến ngưỡng cửa biên giới của nước ĐCT thì đã bị chận lại bởi các đạo quân Tiên Tri và Thập tự nhân của Ngài rồi. "Biên giới" của nước ĐCT còn quá nhiều chiến sĩ thập tự nên NVMT chẳng là thá gì so với năng lực mà ĐTL ban cho anh em. Ngày nào đó, NVMT cũng như PĐN (và những "Ông" khác...) mà thôi.
Ngợi khen Chúa vì chương trình vĩ đại của Ngài!
Không phải mới lạ
Nguyễn Vĩnh Minh Thành không phải CS mới lạ. Chuyện này ms Lê Tự Cam biết rất rõ.
Nguyễn Hồng Quang không phải thủ lĩnh phe dân chủ chống Cộng cũng lạ nốt.
Nhiệm vụ của NVMT là triệt phá hang ổ chống Cộng trong tin lành.
Nên chắc kèo là Thành chơi Quang sát ván...
Hiện nay được biết hàng tuần bộ ba Phạm ngọc Việt (chính trị), Thành (kinh tế), Hồ tấn Khoa (tôn giáo) thường xuyên giao ban kế hoạch trừ khử Nguyễn Hồng Quang tới bến.
Người trong cuộc.
Nvmt 3 đời CS lận đó. Ông nội là liệt sĩ công an thời kháng Pháp, cha điệp báo thành Đà nẵng thời kháng Mỹ, bản thân Nvmt cũng cán bộ quân báo quân khu 5 giai đoạn 1986-1990, trước khi nhận nhiệm vụ thâm nhập tin lành. Nvmt làm kinh doanh mà không hề lo kinh doanh lãi lỗ, chỉ suốt ngày quan hệ với cánh công an tôn giáo và mục sư quốc doanh.
Được biết Nvmt lung lạc chia rẽ hàng ngũ lãnh đạo Mennonite. Y đã thành công ly gián, cắt tỉa, hoặc bỏ tù nhiều ms ra khỏi ms NHQ.
Ms TM xác nhận chính y cũng đã bày kế ly gián giữa ms TM & NHQ.
Ms TTTP (anh vợ Nvmt) xác nhận "tôi nhầm lẫn khi gã em tôi cho 1 tên VC nằm vùng vào HT. Tôi rất ân hận. Hắn, không thể tin tưởng được.
Nếu vậy thì ....
Không ai biết rõ tin lành bằng người từng là tin lành...
Nên trận chiến cam go này ms Nguyễn H Quang phải đấu chiến với không những là lực lượng CA và "quần chúng tự phát" XH đen không đâu.
Nhưng, trong hàng ngủ kẻ địch đó có 2 đối thủ lợi hại kinh hoàng là Hồ Tấn Kh & Nguyễn VM Th.
Nếu ĐCT đứng về phía ms Q, thì CA, XH đen, Kh. Th.đá vào ghim nhọn.
Còn nếu ĐCT phó ms Q & Mennonite vào tay họ, thì ms Q cũng phải tra xét lại chính mình,mau ăn năn với CHÚA về sai lệch của mình, khiến hội thánh bị sàng sảy,chèn ép đến mức độ tàn khốc như vậy...
Tiên tri rất nhỏ,
Nhỏ hơn nhiều lần tiên tri rất lớn.
Phạm V. Việt: cán bộ an ninh khả năng suy luận lý luận có âm lượng áp đảo đối phương, cán bộ trung tâm Nguyễn Văn Cừ thâm niên biết Tin lành rõ hơn vợ con ông ta, có triển vọng là một cán bô cốt cán ANCS thích nghi tình huống, tầm nhìn tương đối bén ( con du học phương tây).
NVMT: khả năng đưa ảo tưởng vào thực tế rất tài, Tin Lành thời mở cửa là con " bò sữa" mà Đảng cần người tắm rửa sạch cho Đảng vắt sữa ( ảnh hưởng đối ngoại và tiếng nói lương tâm của các quốc gia lắm tiền nhiều vũ khí công nghệ cao, lại hào phóng với thị trường tiêu thụ khổng lồ, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế nhất thiên hạ).
NVMT tên nhí nhố xen vào vai trò nầy thì cho hắn thử vận...hắn ta luôn bị bóc trần bởi NHQ và TT. HTK...nay dịp lấy ác báo thiện mà đem lợi thì chết hắn ta cũng làm, NVMT có vỏ bọc bên vợ và quan nhệ tin lành nhờ " cà phê sáng"...anh ta đang bán cơ hội cuối cùng của linh hồn hắn cho quỉ vương để ảo tưởng trong đầu hắn với tiền bất chính dễ dàng thì việc tình nguyện hiến kế diệt NHQ nó làm ngay...
Hồ lô ly tinh khoa..có vỏ bọc em cột chèo Lê Minh Đảo tướng tài của VNCH, ai ai cũng khen...hơn nữa là em ruột mục sư Hồ Hiếu Hạ là người tốt...nhưng Khoa nầy không giống ông anh nầy mà lại giống mấy ông anh kia về nhiều tật của thời " xác thịt" nay Khoa dù là hội trưởng lão nhưng vẫn là con đỏ về đạo đức, nói hay PHẢN BỘI LỜI CHÍNH MÌNH NÓI MÀ KHÔNG LÀM kèm tính tráo trở núp bóng áo mục sư ...
ba vị nầy hợp tác lại tận dụng hết mưu toan, ác ý, ngạo mạn, tiền bạc, thế lực thì hỏa ngục hiện đến rất nhanh cho gia đình họ... và đất nước.
còn Hội Thánh Mennonite và NHQ, hay HTK tiên tri ...tất cả họ trong tay Đấng tối cao...
Đến giờ nầy hầu hết Mennonite hiểu NHQ khi CSVN đàn áp và vu khống mạ lỵ..họ mà chính họ đều rõ vì trong cuộc..
Do đó nếu chết vì Chúa thì nhiều người trong họ tán dương và đó cũng là con đường hẹp họ đi bấy lâu..
Nay phải kết thúc dù kết cuộc họ tử đạo đi nữa thì chính thời điểm Chúa tra tay trên đất nước Việt Nam và dân tộc VN đề thế giới và dân Việt nam có cớ mà biết Tin lành và Tự Do giá trị cần kíp như thế nào...
Tín Đồ Mennonite Đông Hoa kỳ..
Đăng nhận xét